02/17/2023
Một lời nói bất cẩn, thiếu suy nghĩ có thể làm mất thiện cảm, gây ra bất hòa.
Một lời độc ác có thể làm tổn thương một tâm hồn.
Một lời đúng lúc có thể mang lại bình an.
Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc thật sự.
Và có những lời nói có thể cứu được một con người
02/17/2023
Ai còn nhớ những chiếc ly đỏ huyền thoại này chắc cũng có gia đình hết rồi.
05/12/2021
“Rồi bạn sẽ bị lãng quên trong cuộc đời của một ai đó...”
____________________________
05/12/2021
“Chúng ta từng kể nhau nghe biết bao câu chuyện. Vậy mà giờ chỉ một câu hỏi thăm cũng chẳng thể mởi lời…”
Có phải khi tình cảm đã không còn, người ta đối xử với nhau còn bạc bẽo hơn cả người dưng.
📸
05/12/2021
Mùa hè có thể trở lại những chúng ta mãi không thể trở về những tháng năm vô lo vô nghĩ của tuổi 17
05/12/2021
Giá như ngày ấy ta không gặp nhau, thì giờ đâu phải phiền lòng thế này nhỉ.
________________
05/12/2021
Kẻ được yêu sẽ không bao giờ biết rằng... người yêu mình đã khổ sở vì mình nhiều thế nào
--
05/12/2021
Dù muốn hay không muốn thì chúng ta cũng không thể quay lại như những phút ban đầu được nữa...
05/03/2021
BÁO ĐỘNG NGUY CƠ T.ÊN L.ỬA CỦA TRUNG QUỐC RƠI XUỐNG TRÁI ĐẤT TRONG VÀI NGÀY TỚI
Ngày 29.4, Trung Quốc phóng module đầu tiên của trạm không gian mới lên quỹ đạo. Thay vì rơi xuống điểm đã định trên biển như các rốc két trước đây, tầng trung tâm của t.ên l.ửa đẩy Trường Chinh 5b bắt đầu xoay quanh địa cầu trong sự bất lực của Trung Quốc.
Theo SpaceNews hôm 2.5, dự đoán vật thể trên nhiều khả năng sẽ rơi xuống địa cầu trong vài ngày tới.
Tầng trung tâm của Trường Chinh 5b có chiều dài 30m, bề ngang 5m. Với kích thước này, nhiều khả năng vẫn còn một mảnh lớn t.ên l.ửa sống sót khi lao qua tầng khí quyển của địa cầu.
Cuộc hành trình của xác t.ên l.ửa Trường Chinh 5b đang đưa nó đi ngang New York, Madrid và Bắc Kinh ở phía bắc và miền nam Chile, Wellington (New Zealand) về phía nam. Và hoàn toàn không loại trừ khả năng nó có thể r.ơi xuống Trái đất trong khoảng này.
Theo: Thanh niên
05/03/2021
Ước gì tài khoản có vài chục tỉ
Để đỡ phải bon chen với ĐỜI...