Tuổi trẻ Đăk Lăk

Tuổi trẻ Đăk Lăk

Share

Chào mừng quý vị và các bạn về quê hương chúng ta!

Photos 20/11/2014

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúc tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
" công cha nghĩa mẹ - ơn thầy"...

Photos 20/10/2014

NHỮNG HY SINH ẤY...............
Đối với nhiều người phụ nữ, cuộc sống viên mãn, thành công chỉ cần một tấm chồng biết chiều chuộng, yêu thương vợ, lại giỏi kiếm tiền, những đứa con xinh, học giỏi. Họ chấp nhận rút về làm hậu phương, chuyên việc nấu nướng, giặt giũ, dọn nhà, cho dù áo quần họ mặc có lấm lem đi một tí, tóc tai đôi khi bù xù, kém kiểu cách đi một tí, làn da có thể không còn căng láng vì chẳng nhiều thời gian chăm sóc, da thịt đến tối chồng về có thể vẫn bám chút mùi thức ăn... cũng chẳng sao, hy sinh để chăm chút cho một tổ ấm hoàn hảo, ấy là điều họ luôn sẵn sàng

Photos 13/10/2014

THÁNG 10 EM SẼ GIẤU MÌNH VÀO NỖI NHỚ CỦA ANH

Tháng Mười, nghĩa là bao nông nổi tháng chín đã đi qua. Em không còn khép cửa trong những đêm thất vọng. Em không còn nhìn trăng trung thu vằng vặc mà thấy nó hệt như một hạnh phúc xa xôi và lạnh lùng.
Tháng Mười đầy gió và có những cơn mưa về đêm ướt đẫm. Tháng Mười có những buổi sáng ẩm ướt chào ta bằng loạt nước mưa đọng trên lá rớt xuống vai, bằng vài vũng nước trên đường bắn nhẹ vào chân mình. Tháng Mười, em không thấy lá bay như người ta nói, hình như lá chỉ kín đáo rơi từ lúc nào, rồi thấm ướt nước mưa, nhẹ trôi trong mương đầy nghe lòng rất đỗi an nhàn. Có lẽ em cũng không còn đủ sức xanh để mà âu lo mãi nữa.
Ở đâu đó người ta nói: "Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi". Em đang bước trong mùa, đôi lúc cũng thấy như vậy. Thu cứ lặng lẽ đi cùng với mình, nhưng thu chẳng bao giờ nói gì nhiều cả. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, vừa phải, hài hòa.
Thu chẳng nói, nhưng thu buồn lắm đấy, ai cũng bảo thu buồn. Nếu anh không nói, người bên anh sẽ không hiểu lòng anh sẽ phải ưu tư. Thu quá khéo giấu mình trong làn áo dịu dàng riêng, cho nên người ngắm thu, người yêu mùa thu, lòng bao giờ cũng mênh mang một phiền muộn.
Ngọc Hà Phạm

Photos from Tuổi trẻ Đăk Lăk's post 06/09/2014

XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ VUI TRUNG THU
Nghĩ về ngày xưa, về tuổi thơ lại thấy lòng lâng lâng và bình yên đến kỳ lạ. Buổi tối đêm trăng, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Dường như khi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, lắm những chật vật thì những giá trị của hạnh phúc bao giờ cũng được con người quý trọng và gìn giữ vẹn nguyên hơn.
Sắp đến trung thu rồi, lại một mùa trăng yêu thương nữa đến, mong mỗi chúng ta dù cuộc sống khó khăn hay sang giàu, đầy đủ sung túc hay thiếu thốn chật vật thì ai cũng có một mùa trăng đong đầy hạnh phúc dù chỉ là những hạnh phúc giản đơn, bình dị.

Photos from Tuổi trẻ Đăk Lăk's post 05/09/2014

Vẫn nhớ ngày đó, ngày tựu trường đầu tiên, năm học đầu đời cũng là trước ngưỡng cửa tương lai. Không ai quên được ngày xưa của mình. Cái ngày xưa khù khờ và ngây thơ ấy luôn là bạn đồng hành theo suốt cuộc đời ta.
Sẽ là rất hiếm hoi nếu ai đó lòng chẳng nôn nao khi mỗi độ thu về, khi tiếng trống trường liên hồi thúc giục năm học mới nhanh bắt đầu.Sẽ là bất hạnh, đau buồn nếu ai đó không có con hay cháu để cầm tay đưa đến lớp.
Mùa tựu trường sẽ mãi là mùa yêu thương trong từng thế hệ, trong từng trái tim của mỗi chúng ta.

Photos 02/09/2014

CHÀO MỪNG 69 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9
Hình ảnh Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 trở thành mốc son đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Khát vọng hòa bình và tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam. Đây là nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập tự do.

Photos 25/08/2014

Hôm nay, ngày 25/8: Kỷ niệm 104 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Photos 06/08/2014

Hãy đọc và suy ngẫm những lời tâm huyết của BILL GATES (ông chủ Microsoft, người giàu nhất thế giới) đi các bạn và cho các em học sinh niềm an ủi nhé! Đến hôm nay, hầu hết các trường đã báo điểm. Kỳ thi tuyển sinh này có nhiều em bị trượt hoặc không đạt nguyện vọng. Đừng buồn quá các em, học tài thi phận và 1 lần vấp ngã là 1 lần trưởng thành hơn đấy! Hơn nữa, có thể trượt hay không đúng nguyện vọng lại là cơ hội cho thành công mới còn tốt hơn, vì chúng ta có nhiều con đường khác nhau để đi đến bến bờ hạnh phúc mà...!

Photos from Tuổi trẻ Đăk Lăk's post 16/01/2014

Lễ tiếp nhận tàu ngầm Kilo Hà Nội

Sau thời gian vận hành chạy thử, lễ tiếp nhận tàu ngầm Kilo 636 hiện đại đầu tiên của Hải quân Việt Nam mang tên Tàu ngầm Hà Nội, số hiệu HQ-182, đã chính thức diễn ra tại Căn cứ Cam Ranh, vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa).

Đây là sự bổ sung mạnh mẽ mang tính quyết đoán của QĐND VN, trong thời gian sắp tới dự kiến sẽ có 5 tàu ngầm cỡ tương tự kilo Hà Nội sẽ về Việt Nam trong năm 2014.

Photos 09/11/2013

Siêu bão đe dọa miền Trung
09/11/2013
Tối 8.11, siêu bão Haiyan với cường độ mạnh cấp 16 (sức gió từ 184 - 201 km/giờ), giật trên cấp 17, đã tiến vào biển Đông, sau khi tàn phá khu vực miền trung Philippines.
Chiều 8.11, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Cà Mau chỉ đạo công tác phòng chống siêu bão Haiyan.
Sẽ đổ bộ từ Quảng Ngãi đến Thừa Thiên-Huế

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, ông Bùi Minh Tăng cho biết, bão Haiyan hình thành trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương. Chỉ sau hai ngày, nó đã mạnh lên từ đầu cấp 8 đến cấp 17, trở thành siêu bão có sức mạnh hủy diệt với cấp độ gió cao nhất trong bảng cấp gió quy định của Ủy ban Bão quốc tế, với phạm vi ảnh hưởng từ 500 - 600 km.
Tối 8.11, siêu bão Haiyan đi vào khu vực biển Đông. Vùng biển đặc biệt nguy hiểm được xác định là khu vực giữa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có sức gió đạt cấp 15 - 17, giật trên cấp 17. Bắt đầu từ trưa 9.11, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ có gió mạnh cấp 8 - 10, sau tăng lên cấp 12 - 14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 16 - 17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội. Trong đêm 9.11, vùng biển ven bờ các tỉnh Trung bộ có gió mạnh cấp 8 - 10, sau tăng lên cấp 12 - 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14 - 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội. Ở khu vực vịnh Bắc bộ từ sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11.
Ông Bùi Minh Tăng cho biết dự báo vùng tâm bão tiếp cận đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thừa Thiên-Huế sớm là khoảng 4 giờ, muộn thì 10 giờ ngày 10.11. Sau đó, bão sẽ đổi lên hướng bắc quét qua các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Bình và có khả năng tiếp tục đi dọc các tỉnh từ Quảng Trị đến Nghệ An.
Theo dự báo, khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và các đảo ven bờ như Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Lý Sơn sẽ có gió mạnh từ cấp 12 - 15, giật cấp 16 - 17, riêng các đảo sẽ có sóng đánh sâu vào bờ. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa dù không nằm trong vùng tâm bão nhưng sẽ có gió mạnh từ cấp 8 - 12.
Ông Bùi Minh Tăng lưu ý, các tỉnh ven biển và các đảo từ tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi đề phòng nước biển dâng kết hợp với triều cường cao từ 4 - 6 m, sóng biển cao từ 5 - 8 m, vùng gần tâm bão sóng có thể cao đến 10 m.
Bắt đầu từ chiều 9.11, siêu bão gây mưa to đến rất to dọc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, Khánh Hòa sau đó lan ra bắc Tây nguyên và khu vực phía bắc. Dự báo tổng lượng mưa các khu vực phổ biến từ 200 - 500 mm, một số nơi có khả năng mưa đến 600 mm.
Cũng theo ông Tăng, nhiều khả năng đây là cơn bão có cường độ mạnh nhất lịch sử vào biển Đông và đổ bộ vào nước ta. Siêu bão có sức tàn phá hủy diệt nên công tác chuẩn bị phòng chống bão phải hoàn thành trước tối ngày 9.11.
Dừng họp, dồn sức chống bão

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết hiện còn rất nhiều tàu thuyền và ngư dân các tỉnh miền Trung đang còn ở các vùng biển nguy hiểm. Các địa phương phải chịu trách nhiệm rà soát liên lạc đến từng phương tiện, hướng dẫn di chuyển về bờ hoặc nhanh chóng di chuyển tránh xa vùng biển nguy hiểm. Ở các khu neo đậu, dứt khoát không để người ở lại trên tàu khi bão vào bờ. Trên đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, phía bắc Bình Định sơ tán toàn bộ các dân cư khu vực ven biển trước 19 giờ ngày 9.11.
Trước dự báo có mưa lớn ở khu vực miền Trung, ông Cao Đức Phát lưu ý, các hồ chứa trong khu vực tính toán phương án xả lũ đón mưa, không để xảy ra sự cố các công trình hoặc buộc phải xả lũ gây úng ngập vùng hạ du. Khu vực ven các hệ thống sông các tỉnh miền Trung, thậm chí thủ đô Hà Nội sẵn sàng phương án chống ngập úng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các tỉnh từ Thanh Hóa dừng tất cả các cuộc họp, hội nghị để dồn sức cao nhất, chuẩn bị các phương án chống bão bằng mọi giải pháp, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân.
Thủ tướng nhấn mạnh các tỉnh từ Thanh Hóa đến Cà Mau phải thực hiện lệnh cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi. Bắt đầu từ ngày 9.11, các tỉnh dự kiến bão đổ bộ cho học sinh nghỉ học, cơ quan đơn vị có phương án chằng chống, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất; lực lượng công an, quân đội sẵn sàng phương án cấm đường giao thông, cứu hộ, cứu nạn…

Want your business to be the top-listed Government Service in Buon Ma Thuot?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address

Buon Ma Thuot