Thốt Nốt thân yêu

Thốt Nốt thân yêu

Share

Thời Pháp thuộc:

Năm 1917, thực dân Pháp thành lập quận Thốt Nốt thuộc tỉnh Long Xuyên; quận lỵ đặt tại làng Thạnh Hòa, Trung Nhứt.

Quận Thốt Nốt ở phía Đông Bắc của thành phố Cần Thơ:

- Bắc giáp thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Nam giáp quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ.
- Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ.
- Đông giáp sông Hậu, ngăn cách với tỉnh Đồng Tháp. Quận Thốt Nốt ban đầu có 2 tổng với các làng như sau:

Tổng An Phú (7 làng): An Hòa, Bình Ninh, Bình Thành Tây, Định Yên, Tân Bình, Tân Bình Đông, Tân Thạnh Trung

Tổng

Photos from Thốt Nốt thân yêu's post 11/02/2026

24 Tết Bính Ngọ 2026

10/02/2026

ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI
23 tháng Chạp

Ngày 23 tháng Chạp hằng năm, người Việt làm lễ đưa ông Táo về Trời, tiễn vị thần bếp núc lên chầu Ngọc Hoàng, báo cáo chuyện tốt xấu của gia đình suốt một năm. Đây không chỉ là một nghi lễ tâm linh, mà còn là dấu mốc rất rõ: Tết đã tới rất gần.

Ở cả ba miền, ý nghĩa chung vẫn giống nhau:
– Lau dọn bếp núc sạch sẽ.
– Chuẩn bị mâm cúng đơn giản hay đầy đủ tùy nhà.
– Gửi gắm mong ước một năm mới ấm êm, thuận hòa.
Nhưng cách làm thì… mỗi miền một kiểu, rất thú vị.

* Miền Bắc & miền Trung
Ở miền Bắc và miền Trung, hình ảnh quen thuộc nhất là cúng cá chép. Người ta tin rằng cá chép là phương tiện để ông Táo cưỡi về trời, nên sau khi cúng sẽ mang cá ra sông hồ thả phóng sinh.

Mâm cúng thường có:
– Cá chép (sống hoặc bằng giấy)
– Mâm cơm mặn hoặc chay
– Mũ áo, hia giấy cho Táo quân
Không khí khá trang trọng, mang nhiều yếu tố nghi lễ.

Miền Nam – đặc biệt là miền Tây Nam Bộ
Người miền Nam nói chung và miền Tây nói riêng thì thoáng và đời hơn.
Ở miền Tây:
– Ít thấy tục cúng cá chép.
– Không quá cầu kỳ mũ áo giấy.
– Chủ yếu là mâm cơm gia đình:
canh, cá kho, thịt kho, dĩa trái cây, ấm trà…
Có nhà chỉ cần: “Nhang đèn, ly nước, đĩa trái cây, vậy là đủ lòng rồi.”
Người miền Tây quan niệm: Cúng ông Táo là để tỏ lòng biết ơn bếp lửa, nơi giữ hơi ấm cho cả nhà suốt một năm.

Không nặng hình thức, không quá đúng giờ đúng phút. Quan trọng là:
– Nhà cửa gọn gàng
– Bếp núc sạch sẽ
– Cả nhà có bữa cơm sum họp

Cúng xong, người lớn thường nói vui: “Thôi, ông Táo về bển nói tốt cho tụi tui nghen!” Một câu nói mộc mạc, nhưng đủ thấy:
- Tâm lý miền Tây là tin nhưng không nặng mê tín,
- Kính nhưng không sợ,
- Lễ nghĩa nhưng vẫn rất đời.

Nét riêng của miền Tây: Ở miền Tây, ngày 23 tháng Chạp còn gắn với:
– Lau dọn nhà cửa
– Rửa bàn thờ
– Sắp xếp lại gian bếp
– Chuẩn bị cho những ngày Tết sắp tới

Không khí không gấp gáp, không rầm rộ, mà chậm rãi như nhịp nước con sông: Vừa dọn nhà, vừa tính Tết, vừa rủ nhau “coi năm nay ăn Tết sao cho vui”.

Dù là cá chép bay trời hay nồi cá kho trên bếp, thì cái gốc của ngày 23 tháng Chạp vẫn là một chữ “nhà”:
– Nhà có bếp ấm
– Nhà có cơm chung
– Nhà có người chờ Tết

Và với người miền Tây, đưa ông Táo về trời không phải là tiễn một vị thần, mà là đánh dấu một năm sắp khép lại, để chuẩn bị mở ra: một cái Tết có nồi thịt kho, có mùi bánh tét, và có người trở về.

Thốt Nốt thân yêu
10/02/2026

08/02/2024

29 Tết Giáp Thìn 2024

Photos from Thốt Nốt thân yêu's post 08/02/2024

Sáng 29 Tết Giáp Thìn 2024

08/02/2024

Sáng 29 Tết Giáp Thìn 2024

08/02/2024
Want your business to be the top-listed Government Service in Can Tho?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address

Can Tho