17/07/2022
"Buổi sáng này anh lại đi qua rừng hoa cỏ tím mượt như tơ dưới mặt trời. Độ này anh như thấy thời gian qua nhanh hơn. Mỗi tuần vùn vụt qua rồi biến mất. Không ai có đủ thì giờ để kiểm điểm, để nhìn lại mình."
📷:st
30/05/2022
“Trong lòng mỗi người đều có một tầng hầm tăm tối. Nếu bạn né tránh không bước vào thì bóng tối sẽ càng thêm dày đặc. Bạn chỉ có thể triệu tập lòng can đảm để bước xuống và bật đèn lên. Nếu sợ đi một mình, bạn có thể nắm tay ai đó”
/suutam
16/05/2022
"Giấc mộng thuở thiếu nữ có biển lớn, có hoàng hôn, có một mùa hè trải dài tiếng ve sầu, có hoa tươi không bao giờ tàn lụi."
/Suutam
06/02/2022
"Tôi lúc trước cũng từng cho rằng, mối quan hệ bắt đầu nhạt nhẽo thì nên kết thúc thôi. Cho đến gần đây mới hiểu được, khi bạn cảm thấy tình yêu trở nên vô vị, tình yêu chân chính mới thật sự xuất hiện. Tất nhiên, bạn có thể lựa chọn buông xuống đoạn tình cảm đó, đi tìm một tình yêu khác mang lại cảm giác tươi mới, nhưng cái giá phải trả là bạn sẽ không bao giờ vượt qua được vòng lặp của sự mới mẻ đó."
//Sưu tầm.
30/01/2022
"Sự tan vỡ của một người đều ở trong im lặng. Họ sẽ chỉ cười, sẽ trêu đùa, sẽ giao tiếp. Nhưng trên thực tế, ở trong lòng họ đã mệt đến một mức nhất định rồi. Sẽ không đập cửa, sẽ không đập phá đồ đạc, sẽ không rơi nước mắt, sẽ không kích động. Chỉ là trong một giây phút, đột nhiên rất muốn làm loạn một lần. Nhưng trên mặt, lại cứ giả vờ bình tĩnh. Sự tan vỡ thế này sẽ không làm tổn thương người khác. Nhưng... sẽ làm tổn thương chính mình."
(Source: legendhh)
10/01/2022
"Chúng ta sống ở những nơi khác nhau, nhìn thấy những ánh đèn le lói khác nhau, lướt qua những người khác nhau, có những trải nghiệm khác nhau. Nhưng bất cứ khi nào, giữa tiếng vui cười hoan hỉ, mình sẽ luôn bất giác nhớ về nhau"...
18/12/2021
"Một điều mà tôi đã học được trong cả đời bây giờ, bạn có thể quan trọng với ai đó nhưng không phải lúc nào cũng vậy. "
/St từ một người bạn hay thất tình của tui haha
20/10/2021
"Cái thế giới mong manh bạn và tôi đang sống, mỗi ngày mỗi khác đi. Chúng ta cũng vậy. Chẳng hiểu những ngày sắp tới tôi có rơi lại vào những nhầm lẫn cũ hay không, hay hết nhầm lẫn này lại đến những nhầm lẫn khác. Tôi chỉ biết ở thời điểm này trong tôi đang thôi thúc thu xếp hành trang cho một cuộc lên đường mới. Cũng vẫn là một cuộc chơi như bao cuộc chơi tôi đã trải qua. Vẫn đi đến nhưng không hò hẹn. Muốn hội ngộ với một sự tình cờ tốt lành hơn những không náo nức. Tôi đang muốn lãng quên. Giờ đây tôi sống bằng một thực tại mà tôi vừa tìm thấy”.
Trích: Lá thư - Trịnh Công Sơn
Ảnh: st
22/09/2021
“Những ngày tháng này, cảm giác như mỗi chúng ta đều đang sống chậm lại. Cũng đã dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.
Mình bắt gặp những cơn mưa thật to ở khung cửa sổ, mong rằng bình yên sẽ sớm đến và cuộc sống nhộn nhịp thường ngày cũng sẽ quay trở lại"
17/09/2021
“Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức, một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh của ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình bước qua.”
Ảnh: suutam
16/09/2021
"Dành dành là loài hoa trầm lắng. Nó không chứa đựng nhiều câu chuyện ly kỳ, cũng không có những màu sắc cầu kì phong phú. Nó chỉ có một câu chuyện buồn.
Thầm kín có lẽ chẳng phải ngôn ngữ của dành dành. Tình yêu khi nhắc đến dành dành phải chăng nên là thứ kiểu tình cảm dịu dàng tồn tại, dịu dàng đối đãi. Bình dị mà nặng sâu."
Ảnh: suutam
11/09/2021
"Tôi đã đi qua nhiều thành phố của quê hương. Mỗi nơi đều có những đêm gặp gỡ cùng tuổi trẻ. Chúng tôi nuôi dưỡng hy vọng và gửi đến nhau sự phân ưu chung bằng tiếng hát. Chính trong lúc, khi tiếng vỗ tay đập vào nhau nhịp nhàng và đều đặn cùng tiếng hát, lòng tôi bỗng chùng lại trong một ái ngại vô bờ. Tôi bỗng muốn thu mình thành một bóng tối nhỏ trước những con mắt trong sáng vây quanh. Với những trái tim quí báu kia, có thật tôi đã mang đến một điều gì tốt đẹp?"
Ảnh: st