Bản Thiết Kế Cuộc Đời - Vitus Life Design

Bản Thiết Kế Cuộc Đời - Vitus Life Design

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Bản Thiết Kế Cuộc Đời - Vitus Life Design, Public Service, Toà vitus số 2 Ngõ 27 Huỳnh thúc kháng, Quân Đống Đa. Hanoi, Hanoi.

Photos from Bản Thiết Kế Cuộc Đời - Vitus Life Design 's post 08/12/2022

THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP VÀ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC NUÔI DẠY CON CÁI 🌱
Chắc hẳn không ít người trong số chúng ta đã và đang đạt đến những mốc:
☺️ Kiếm được nhiều tiền
☺️ Có được nhiều thành tích trong công việc
☺️ Có nhiều mối quan hệ trong xã hội
☺️ Nhận được nhiều sự tôn trọng từ những người khác
☺️...
THẾ NHƯNG KHI VỀ NHÀ
❤️‍🩹 Con cái cãi bướng, không nghe lời
❤️‍🩹 Con không chịu học
❤️‍🩹 Con xa cách
❤️‍🩹 Con khiến bạn cảm thấy bất lực
Và muôn vàn vấn đề khác với con!!!
Bạn có nhận ra chúng ta đang cố gắng chạy theo danh vọng, tiền tài để trao cho con những điều tốt nhất. Nhưng song song với đó là những áp lực và quy chuẩn từ xã hội đồng tiền, khiến khi về nhà, chúng ta vô tình trút hết sự giận dữ lên đầu những đứa trẻ?
Đừng huỷ hoại đi tuổi thơ, cuộc đời của con trẻ bằng sự vô tình của chúng ta!
Hãy để Life Design Star Kid giúp bạn dạy con đúng cách, để con cảm nhận được đầy đủ tình yêu từ cha mẹ và trở thành đứa trẻ tốt nhất!

08/12/2022

MUỐN LÀM DOANH NHÂN PHẢI CÓ NĂNG LỰC “CHẤP NHẬN RỦI RO”
----------------------------
Ai đọc được bài học này thì coi như đã kiếm được 50% số tài sản mà bạn sẽ kiếm được sau này. Kinh doanh hay đầu tư cái gì thì cũng nên đọc qua bài này 1 lần trong đời.
Ông Vương là một doanh nhân thành đạt ở Mỹ. Ông từng nói với cậu con trai Tiểu Vương của mình rằng đợi đến khi cậu được 23 tuổi, ông sẽ giao lại nghiệp vụ tài chính của công ty cho cậu.
Nào ngờ, đúng ngày sinh nhật 23 tuổi của con trai, lão Vương lại dẫn cậu đến sòng b.ạ.c… Tiểu Vương trước giờ chưa từng đặt chân vào sòng b.ạ.c. Ông Vương đưa cho cậu 2000 đô-la, truyền cho cậu hiểu rõ mánh khóe và thủ đoạn trên chiếu bài.
Sau đó, ông dặn cậu dù thế nào cũng không được để thua sạch hết tiền. Tiểu Vương gật đầu nhận lời. Lão Vương vẫn chưa thể yên tâm, dặn con trai nhất định phải giữ lại 500 đô-la. Tiểu Vương nghĩ thầm trong b.ụ.n.g, bố nói còn lại bao nhiêu thì sẽ còn lại bấy nhiêu, chuyện này nào có khó gì.
Tuy nhiên cậu lại không ngờ được rằng m.á.u c.ờ b.ạ.c rất mau chóng đã ngấm vào máu mình. Cậu thua đến tối tăm mặt mũi, không còn lại xu dính túi, từ sớm đã quên sạch lời dặn của cha. Thì ra, sự lo lắng của ông Vương quả thực không thừa. Ra khỏi sòng bạc, Tiểu Vương vô cùng chán nản.
Anh vốn tưởng rằng hai ván sau cùng có thể kiếm lại được cả vốn lẫn lời bởi lúc đó lá bài trên tay đang rất tốt. Nào ngờ Tiểu Vương thua lại càng thảm hơn. Ông Vương nói: “Con vẫn còn phải đi vào sòng bài tiếp nữa. Nhưng con đã thua sạch hết tiền vốn, ta không thể cho con thêm đồng nào nữa cả.
Chúng ta có giao ước trước, con cần phải tự mình kiếm lấy tiền”. Không lâu sau, Tiểu Vương tận dụng thời gian một tháng đi làm nhân viên thời vụ kiếm được 700 đô-la. Một lần nữa, anh lại đi vào sòng b.ạ.c.
Lần này, anh tự đặt ra quy định cho mình, chỉ được phép thua một nửa số tiền. Khi thua đến nửa số tiền, anh nhất định sẽ rời khỏi canh bạc. Nhưng đến khi thua đến mức giới hạn mà mình đặt ra, có một ma lực vô hình khiến hai chân anh cứng đơ ở đó không cử động được. Tiểu Vương đã phá vỡ kế hoạch của mình.
Dù day dứt trong tâm, sau cùng anh vẫn đặt hết toàn bộ số tiền lên trên canh bạc. Lần này anh lại thua sạch. Người cha đứng ở bên cạnh nhìn anh không nói lời nào. Khi đi ra khỏi sòng b.ạ.c, Tiểu Vương nói với cha rằng: “Con không muốn bước chân vào sòng b.ạ.c nữa. Con chỉ có thể là một kẻ thất bại.
Hơn nữa, tính cách của con cũng là đến khi thua sạch hết đồng xu cuối cùng mới chịu dừng lại”. Người cha nói: “Không, con vẫn phải đi vào sòng b.ạ.c tiếp nữa, bởi đó là nơi trận đấu diễn ra kịch liệt nhất, vô tình nhất, tàn khốc nhất trên thế giới này. Đời người cũng giống như canh b.ạ.c, sao con lại không bước vào?”.
Tiểu Vương đành phải đi làm thuê ngắn hạn. Khi anh bước chân vào sòng bạc lần nữa đã là chuyện của nửa năm sau. Lần này, vận khí của anh vẫn không được tốt, lại là một màn thua cuộc như thường lệ. Nhưng anh đã điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn rất nhiều. Khi tiền thua hết một nửa, anh dứt khoát rời khỏi sòng bạc.
Thực chất tuy vẫn thua nhưng trong lòng anh lại có một loại cảm giác chiến thắng. Lần này anh đã chiến thắng được bản thân mình. Anh đã không để mình phải thua đến đồng xu cuối cùng. Lão Vương nhìn ra được niềm vui sướng của con trai, nói: “Con cho rằng đi vào sòng b.ạ.c là muốn chiến thắng ai đây! Con trước hết cần phải chiến thắng bản thân mình! Kiếm soát được bản thân mình, con mới có thể trở thành người thắng cuộc thật sự“.
Từ đây, mỗi lần đi vào sòng bạc, Tiểu Vương đều đặt ra một mức giới hạn cho riêng mình: Khi thua mất một phần mười số tiền, anh nhất định sẽ rời khỏi đó. Lâu dần, Tiểu Vương quen thuộc với sòng bài và đã bắt đầu chiến thắng.
Lần đầu tiên, anh không chỉ giữ được tiền vốn, hơn nữa còn thắng được mấy trăm đô-la. Người cha đứng bên cạnh nhắc nhở anh, bây giờ đã đến lúc phải rời khỏi bàn đánh b.ạ.c rồi. Nhưng ở vào lúc gió thuận buồm xuôi như vậy, Tiểu Vương nào chịu bỏ cuộc? Quả nhiên anh lại thắng được thêm 15% số tiền. Tiểu Vương mừng rỡ khôn cùng, trước mắt đã sắp thắng được con số gấp đôi.
Đây là cảnh trước nay anh chưa từng tưởng tượng ra, trong lòng hứng khởi không thôi. Nào ngờ, chính ngay lúc này, tình thế đã chuyển biến bất ngờ, có mấy đối thủ đã gia tăng tiền cược. Chỉ vỏn vẹn hai ván, anh đã thua sạch. Tiểu Vương giật mình, khắp người đổ mồ hôi hột. Lúc này anh mới nhớ đến lời khuyên can của ông Vương. Nếu như lúc đó có thể rời khỏi sòng, anh đã là một người chiến thắng.
Đáng tiếc, ngay trước ngưỡng cửa chiến thắng, lại một lần nữa Tiểu Vương phải làm người thua cuộc. Một năm sau, lão Vương lại đến sòng bạc xem phong cách đánh bạc của con trai. Tiểu Vương của lúc này đã giống như một tay già đời, thắng thua đều dừng lại ở mức khoảng 10%, không kể là thua mất 10%, hay là thắng được 10%, anh đều sẽ rời khỏi sòng. Ngay cả lúc đắc ý nhất, anh cũng sẽ buông tay, dứt khoát rời đi. Lão Vương cảm động không thôi.
Ông biết được rằng TRÊN ĐỜI NÀY, NGƯỜI CÓ THỂ RÚT LUI NGAY TRONG LÚC CHIẾN THẮNG MỚI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG THỰC SỰ.
Những người như vậy, thiên hạ ít lại càng ít. Còn con trai của ông đã làm được điều đó.
Ổ Lão Vương cuối cùng quyết định bàn giao khối tài sản mấy chục tỷ của nhà mình cho Tiểu Vương đảm trách. Tiểu Vương vô cùng kinh ngạc, bởi anh vẫn còn chưa hiểu chút gì về nghiệp vụ của công ty. Lão Vương vẻ m.ặ.t ung dung bình thản nói: “Nghiệp vụ là chuyện nhỏ, biết bao nhiêu người thất bại không phải là bởi họ không hiểu nghiệp vụ, mà là không khống chế được cảm xúc bản thân, rồi phóng túng d.ụ.c v.ọ.n.g không ngừng.
Người ta không phải không biết cách nắm giữ tài sản mà là không kiểm soát nổi chính mình. Điều này, con đã học được rồi“.
Quả đúng vậy, đối thủ khó chiến thắng nhất là chính bản thân mình. Kiểm soát tâm trạng, khắc chế cảm xúc tham lam, sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận… dường như là một quan ải bất tận của đời người.
Người có thể thành công nhất định phải học được kiềm chế bản thân. Còn chỉ vì cái lợi mà mê mờ, thì tiền bạc có bao nhiêu rồi cũng trôi hết theo dục vọng và lòng tham vô tận.
Nguồn: Chìa khóa doanh nghiệp

08/12/2022

ĐỌC SÁCH CÀNG NHIỀU, PHÚC KHÍ CÀNG LỚN!
1. Đọc sách khiến con người trở nên khôn ngoan hơn.
Lợi ích đầu tiên của việc đọc sách tất nhiên là để nâng cao kiến thức. Nếu bạn không muốn sống như kiểu "ếch ngồi đáy giếng", thì bạn phải thu nạp thêm những kiến thức từ thế giới bên ngoài.
Nhưng không phải ai cũng có cơ hội đi du lịch hàng ngàn dặm đường. Vì vậy may mà có sách, có thể giúp họ ở một chỗ cố định vẫn có thể hiểu thêm về thế giới.
Có thể nói rằng, đọc sách chính là cách tiếp thu kiến thức thuận tiện và hiệu quả nhất.
Trong quyển sách "Khổ vui của việc đọc sách", Dương Giang có viết:
"Đọc sách giống như đến thăm nhà người ưu tú nhất thế giới. Muốn đến thăm người thầy bạn ngưỡng mộ hoặc một học giả nổi tiếng mà không cần phải chào hỏi trước, cũng không sợ làm phiền họ.
Mở sách ra, bạn đã có thể "vào nhà". Dù đến đó thường xuyên cũng không sao, bất cứ lúc nào bạn muốn đến. Hay muốn rời đi cũng có thể không cần nói lời tạm biệt..."
Đây là cách thu nhận kiến thức đơn giản nhưng sáng giá nhất!
2. Đọc sách làm người ta quên đi lo lắng.
Tống Thái Tông mỗi ngày đều đọc hai quyển sách lịch sử, nếu một ngày bận việc triều chính thì ngày hôm sau sẽ đọc gấp đôi.
Ông cho rằng: "Đọc sách không phải là gánh nặng, là sự hữu ích!"
Sau này, khi Tô Đông Pha bị giáng chức xuống Đan Châu, Hải Nam, Trung Quốc. Dù ở đây không có phòng, không có thịt, không có thuốc, chỉ có thể ăn khoai uống nước sống qua ngày. Nhưng ông vẫn nhất định cho con trai chép sách và đọc sách cùng mình.
Bạn nghĩ tại sao trong môi trường khắc nghiệt như thế, họ vẫn kiên trì với việc đọc sách?
Nhà thơ Nam Tống Vưu Mậu đã từng nói: "Đói thì đọc sách thay rượu thịt, lạnh thì đọc sách thay chăn lông, cô đơn thì đọc sách thay bạn bè,..."
Đọc sách được người trí tuệ xem như một loại thư giãn, họ thưởng thức nó trong thầm lặng.
Chỉ cần có sách, sẽ khiến họ quên đi mọi nhọc nhằn trên đời.
3. Đọc sách giúp thay đổi tính khí.
Thức ăn dinh dưỡng có thể giúp cơ thể thêm cường tráng, đọc đúng sách có thể bảo vệ đời sống sức khỏe tinh thần của một người.
Thật ra khí chất của một người vốn dĩ rất khó thay đổi. Nhưng khi đọc sách, lại có thể thay đổi được nó. Người xưa còn tương truyền rằng đọc sách có thể giúp thay đổi xương cốt.
Lịch sử khiến con người rõ ràng mọi việc, thơ ca giúp họ sáng suốt, toán học giúp ta thấu đáo, và triết học khiến nhân sinh thêm sâu sắc.
Bạn thấy đấy, đọc sách chính là cách tốt nhất giúp trau dồi tâm trí một cách tinh tế.
Hoàng Đình Kiên từng nói: "Nếu con người không đọc sách, họ sẽ sống, chỉ là đang sống vô vị từng ngày."
Không đọc sách, có thể khiến đầu óc mơ hồ, con người trở nên tầm thường!
Nếu bạn siêng năng đọc sách, có thể giúp mài giũa tính tình, không còn dễ nóng nảy, cũng không còn quá để ý đến lời nói hay cái nhìn thị phi từ người khác nữa.
4. Đọc sách góp phần tạo nên gia đình hạnh phúc.
Đọc sách không chỉ là nấc thang giúp bản thân tiến bộ, mà còn là khởi đầu để gia đình phát triển mạnh mẽ.
Trong thời kỳ Gia Khánh của nhà Thanh, có một câu đối đã được khắc lại trong thư phòng của Lễ bộ:
"Đọc sách truyền mười đời, thì phú quý nhất định không dưới ba đời..."
Đọc sách không phải lối thoát duy nhất, mà còn là lối thoát rất công bằng. Bởi vì nó không quan tâm đến tài năng, xuất thân, mà chỉ coi trọng sự chăm chỉ và cống hiến.
Tăng Quốc Phiên không có nhiều tài lẻ, xuất thân cũng từ gia đình nhà nông. Nhưng ông đã tự thay đổi số phận cả gia đình thông qua việc học của mình.
Sau này khi ra làm quan, Tăng Quốc Phiên nói với mọi người:
"Ông không hi vọng được vinh danh từ thế hệ này sang thế hệ khác, chỉ mong có người tài từ đời này sang đời khác."
Nghĩ như vậy, ông cũng đã làm như vậy. Dù ở xa nhưng ông chưa bao giờ quên việc viết thư về quê nhà đốc thúc em trai và các cháu trai học tập.
Đọc sách, không chỉ có thể giúp thay đổi số phận chính mình, mà còn thay đổi gia đình, thay đổi cả thế giới!
Nguồn: Cafebiz

08/12/2022

5 BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ ĐỨC ĐALAI LAMA
1. Vô thường
Nhận thức về sự vô thường và đánh giá cao tiềm năng con người sẽ cho chúng ta cảm thấy rằng việc trân trọng từng phút giây là rất quan trọng
2. Lòng tốt
Hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể. Thực tế, ai cũng có thể trở nên tử tế.
3. Thiền định
Nó sẽ giúp bạn tập trung sự chú ý vào từng khoảnh khắc và đạt được nhận thức về cảm xúc và suy nghĩ
4. Hạnh phúc
Đó là hạnh phúc từ bên trong bạn và hạnh phải hạ nhung đến cho người khác
5. Lòng nhân ái
Bất cứ nơi nào có người từ bi, ở đó luôn có một bầu phóng thí dễ chịu
Tác giả: Halak Pandya
Dịch giả: Thái Phụng

08/12/2022

TẠI SAO PHẢI NỖ LỰC
1. Xin lỗi nhé, tôi đơn giản lắm, vì tiền.
2. Mua thứ mình muốn mua, yêu người mình muốn yêu
3. Tôi không muốn phải nhìn sắc mặt người khác để sống qua ngày.
4. Đồ ăn bạn đang gắp, người khác không dám xoay bàn đi.
5. Để sau này bố mẹ gặp khó khăn gì sẽ lập tức nói với tôi, chứ không phải vì sợ tôi không có tiền mà ngại làm phiền.
6. Chẳng có gì cao thượng cả. Để mua nhà không lang thang khắp chốn, mua xe không chen chúc trên bus, tùy ý đi mọi nơi, nói đi là đi và bố mẹ không cần lo lắng, yên hưởng tuổi già.
7. Học ở trường hạng 3 không đồng nghĩa với việc chỉ có thể có cuộc sống hạng 3. 2 thứ này không liên quan đến nhau.
8. Lúc vừa thi đại học nghe học phí mấy chục triệu, ai cũng khuyên ba tôi không nên cho tôi đi học nữa, con gái nông thôn đi học cao có giải quyết được vấn đề gì đâu nhưng ba tôi chỉ nói với tôi đúng một câu: "Con gái à, người ta nói gì không quan trọng, hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất". Vậy nên tôi còn cái cớ nào để không nỗ lực sao?
9. Vào xem fb của một người mình rất ghét mới thấy cô ta xinh đẹp hơn rồi, khí chất rất khác, chắc sống rất vui vẻ.
Vì sao phải nỗ lực?
Vì chợt nhận ra ngoài kia biết bao nhiêu người xinh đẹp hơn lại còn nỗ lực hơn mình gấp nhiều lần.
10. Lúc gặp một người con trai vô cùng xuất sắc, tôi có thể tự tin đứng trước mặt anh ấy. Tôi xứng đáng với anh ấy, cũng không sợ mất đi anh ấy
11. Học chuyên tự nhiên, thích vẽ vời, kiên trì suốt một năm liền , mỗi người đều nói rằng tôi không có thiên phú về mỹ thuật nên học cũng vô dụng thôi, nhưng họ lại không biết sự nhiệt huyết trong tôi, tôi có thể vẽ từ đêm khuya đến trời sáng, mỗi ngày đều nói với chính mình là phải nỗ lực.
12. Đối với những người không muốn kết hôn thì học lực tốt, công việc lương cao sẽ làm giảm đi những lời xì xào xung quanh. Đây chính là ý nghĩa của việc nỗ lực.
13. "Chỉ cần em đủ nỗ lực, kết quả tệ nhất cũng chỉ là có tài nhưng thành công muộn mà thôi"
14. Bố mẹ nói đời này không thể cho bạn cuộc sống rất tốt , bạn cần phải nỗ lực để con cái có cuộc sống tốt hơn.
15. Mười năm trước mọi người sẽ nhìn vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối xử với bạn; mười năm sau mọi người sẽ nhìn vào thu nhập của bạn để đối xử với bố mẹ bạn.

Photos from Bản Thiết Kế Cuộc Đời - Vitus Life Design 's post 08/12/2022

🧘‍♀️ ĐỨC PHẬT DẠY TRONG KINH DOANH 🙏
👉Nguyên tắc thứ nhất: Phải giữ tâm trong sáng
Tâm trong sáng là yếu tố hàng đầu và cực kỳ quan trọng. Có người sẽ đặt vấn đề: Nếu nói tinh thần đạo Phật là giữ tâm trong sáng thì phải phơi bày hết sự thật hàng hóa của mình thì làm sao kinh doanh? Câu trả lời là: Kinh doanh không phải buôn bán một lần rồi trốn khỏi cuộc đời này. Nếu buôn bán lâu dài chúng ta phải khẳng định uy tín của mình, khẳng định được chất lượng hàng hóa của mình và mình phải bảo đảm chất lượng hàng hóa. Có những doanh nghiệp trên thế giới tồn tại hai trăm năm, ba trăm năm với uy tín rất cao là nhờ chất lượng hàng hóa. Nếu chúng ta kinh doanh theo dạng ăn xổi ở thì thì chúng ta chỉ bán được một lần duy nhất rồi tên tuổi uy tín của chúng ta cũng đi theo món hàng đó.
👉👉Nguyên tắc thứ hai: Tự lợi và lợi tha
Tự lợi là làm lợi cho bản thân mình. Lợi tha là làm lợi cho tất cả mọi loài và mọi người. Nếu phương pháp kinh doanh mà đôi bên cùng có lợi, đây là phương pháp bền vững tốt đẹp. Còn kinh doanh mà ta có lợi và người có hại thì kinh doanh không tồn tại lâu dài. Trong tương quan vi khởi. Sự tồn tại của mình đặt trên sự tồn tại của người khác. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một công thức sống là: Sự tồn tại của anh chính là sự tồn tại của tôi. Và sự thất bại của anh cũng chính là sự thất bại của tôi. Bởi vì trong kinh doanh ta chỉ thấy thương trường là chiến trường. Chính vì thế mà chúng ta mệt nhiều, khổ nhiều, cân não quá nhiều. Nếu chúng ta áp dụng phương pháp thương trường là chiến trường, sẵn sàng sát phạt và loại trừ nhau, điều đó không chỉ lỗi thời mà chúng ta còn đánh mất những cái to tát hơn, lớn lao hơn.
👉👉👉 Nguyên tắc thứ ba: Tiền chỉ là phương tiện cứu cánh
Mục đích cuối cùng của lợi nhuận kinh tế là để phục vụ cho nhu yếu cuộc sống. Như vậy, chúng ta phải tinh tấn rằng: Của cải sẽ giúp chúng ta an vui, hạnh phúc; chứ không phải của cải là niềm an vui hạnh phúc. Không ít người đã đồng nghĩa vật chất với niềm vui, hạnh phúc, an lạc. Ta đâu biết rằng, ta bị vật chất chi phối một cách rất nghiêm trọng. Chúng ta không có thời gian để nhìn lại chính mình. Không có cơ hội để tận hưởng được những tình cảm thân yêu của những người xung quanh làm sao chúng ta có được hạnh phúc chân thật, có khi rất dễ rơi vào bi kịch cô độc trong chính mớ tài sản mình làm ra.
👉👉👉👉 Nguyên tắc thứ tư: Vô thường
Lời Phật dạy trong kinh doanh về tính vô thường sẽ giúp con người sớm thoát khỏi khổ đau, có động lực để vươn lên mỗi khi thất bại, và biết tiết chế ham muốn bản thân để kiến tạo cuộc sống hiện tại ấm êm.
Phật dạy: Vô thường để hủy hoại và vô thường cũng để hình thành. Nhìn những đứa trẻ xây lâu đài cát chúng ta sẽ chiêm nghiệm được điều này rõ ràng hơn. Sự hình thành nào cũng dẫn đến sụp đổ và sự sụp đổ nào cũng là tiền đề để hình thành cái mới. Thế nhưng, quá trình xây lâu đài cát, cậu bé nào có ngơi tay, nào có nản trí?
Được và mất trong kinh doanh cũng vậy. Xác định mọi thứ vô thường sẽ giúp chúng ta quán chiếu được mọi vấn đề. Vật chất là thứ có thể tạo dựng lại được, nhưng sự sống chỉ có 1 lần.
🪷🪷🪷🪷🪷 Nguyên tắc thứ năm: Luật nhân quả
Một người con Phật kinh doanh nếu biết tin vào luật nhân quả, người đó sẽ biết được mình nên làm gì và không nên làm gì.
Ngày nay, xã hội có luật pháp chế tài. Đó cũng là một điển hình của luật nhân quả. Người kinh doanh làm ăn phi pháp ắt sẽ nhận lãnh hậu quả. Đã có phước báu làm người, thì nên đi trên những con đường lành và làm những điều chính. Đó mới là nền tảng để tạo dựng và giữ gìn của cải được lâu bền. Muốn giàu có, trước hết phải thiện lương. Nhân quả 3 đời, không đến kiếp này thì kiếp khác, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt là vậy.
Nhân quả rất công bằng, làm phước thì được phước, hưởng lộc thì hết lộc. Mỗi người kinh doanh nên thấu suốt lời Phật dạy để vừa tạo phước đức cho mai sau vừa tạo được của cải vững bền trong hiện tại.
👉 Lời Phật dạy trong kinh doanh không chỉ tồn tại hơn 25 thế kỷ qua, nó vẫn còn mãi soi sáng chỉ đường. Đức Phật không đả phá các hình thức kinh doanh, Người cũng không ngăn cản sự phát triển của xã hội. Đạo đức kinh doanh đã được Người chuyển tải cho hàng nghìn hàng vạn cư sĩ Phật tử. Người dạy chúng sanh biết sống thiểu dục tri túc, làm ăn lương tiện, có như vậy tinh thần mới thành thơi, sáng mắt, sáng lòng, tạo dựng được cuộc sống ấm no và xã hội bền vững.

08/12/2022

‼️ Bạn phân vân khi lựa chọn số điện thoại?
‼️ Bạn có thắc mắc tại sao hầu hết khi mua sim số mọi người đều chọn những dãy số đẹp?
‼️ Và có bao giờ bạn thắc mắc rằng liệu dãy số bạn đang sở hữu có thực sự phù hợp với bạn?
Tất cả những câu hỏi này sẽ đều được trả lời trong tính năng MỚI TOANH chuẩn bị ra mắt của Vitus
Hãy chờ đời những thông tin mới nhất của chúng tôi nhé
✅ Đừng quên inbox ngay cho Vitus để nhận được bản Thiết Kế Cuộc Đời của riêng bạn

22/11/2022

🆘🆘 BẢN NÂNG CẤP MỚI CỦA LIFE DESIGN 350K CÓ GÌ MÀ "KINH ĐIỂN" THẾ?
Cùng chào đón sự cải tiến đặc biệt nhất từ trước đến nay của Life Design 350K:
BẢN ĐỒ THẦN SỐ HỌC 23 CHỈ SỐ!!!
Nếu trước kia bạn băn khoăn để mở một Bản đồ TSH 23 chỉ số với giá giao động từ 2.500.000đ - 3.000.000đ ngoài thị trường❓
Thì giờ đây, chỉ với 350.000đ, bạn sẽ nắm trọn vẹn trong tay Bản thiết kế cuộc đời có đầy đủ
🔅 XU HƯỚNG TÍNH CÁCH
🔅 ĐỊNH HƯỚNG BẢN THÂN
🔅 VẬN HẠN CUỘC ĐỜI
🔆💯 Và đặc biệt hơn là 01 BẢN ĐỒ THẦN SỐ HỌC 23 CHỈ SỐ
Còn gì tuyệt vời hơn khi được phân tích đầy đủ hàng chục trang về cả con người lẫn cuộc đời mình, giờ lại được hiểu hết về các con số của bản thân từ Chỉ số năm, Chỉ số tháng, Vận trình cuộc đời, Hành trình thử thách, 7 Chỉ số quan trọng nhất,...
Chúng tôi tự tin và tự hào vì "Công trình thế kỉ 21" chính là sản phẩm Life Design mà Vitus đã kiến tạo nên 🤍
Ngay sau đây, bạn đã sẵn sàng để khám phá toàn bộ cuộc đời mình chỉ với 1 nút chạm?
Liên hệ với Vitus ngay để được đội ngũ CSKH tư vấn sớm nhất!
______________________
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VITUS SYSTEM - KHÁC BIỆT ĐỂ TIÊN PHONG
Mua Gói 350k

21/11/2022

KHÁC BIỆT NHỜ TƯ DUY
1. Một hành trình ngàn dặm khởi đầu từ bước đi đầu tiên.
2. Một người chỉ ra sai sót của bạn chưa chắc đã là kẻ thù của bạn; một người luôn luôn ca ngợi bạn chưa hẳn đã là bạn của bạn.
3. Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước. Thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ.
4. Đừng sợ đi chậm. Chỉ sợ đứng yên.
5. Kinh nghiệm giống như một chiếc lược mà cuộc đời chỉ ban tặng sau khi chúng ta đã mất hết cả tóc.
6. Phần lớn người ta thất bại không phải do họ không có khả năng, mà là vì ý chí không kiên định.
7. Ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng chả ai than thở thiếu trí khôn cả!
8. Một khi bạn mắc một sai lầm, điều tốt nhất bạn có thể làm là cười vào nó.
9. Đừng nói gì trừ khi bạn đã học được cách im lặng.
10. Nếu không học tập, cho dù đi vạn dặm đường xa thì mãi vẫn chỉ là người đưa thư mà thôi.
11. Nếu bạn bị vấp ngã, điều đó chưa chắc có nghĩa bạn đang đi sai đường.
12. Không có tình huống vô vọng, chỉ có giải pháp không chính xác.
13. Luôn luôn nhìn vào mặt tươi sáng của sự vật. Nếu không thấy, hãy đánh bóng cho đến khi nó tỏa sáng.
14. Đừng sợ rằng bạn không biết một cái gì đó. Hãy sợ rằng bạn không chịu tìm hiểu về nó.
15. Hầu như những loại hoa có màu trắng đều rất thơm, hoa có màu sắc đẹp đẽ thường không thơm. Người cũng vậy, càng mộc mạc giản dị, càng tỏa hương thơm từ bên trong.
16. Nếu bạn thực sự tài năng, thì bạn sẽ không sợ mình không may mắn.
17. Ngủ trên gối êm không có nghĩa có giấc mơ đẹp.
18. Khi bồ câu kết bạn với quạ, mặc dù cánh của nó vẫn còn màu trắng, nhưng trái tim thì dần dần chuyển sang màu đen.
19. Bông lúa càng nhiều hạt, đầu nó càng rủ xuống. Người giỏi thường hay khiêm tốn.
20. Cái khuy áo đầu tiên sai, cái sau cùng khó mà chữa được.
21. Cười là loại mỹ phẩm rẻ nhất, vận động là loại y dược rẻ nhất, chào hỏi là loại chi phí giao tiếp rẻ nhất.
22. Khi bạn khóc vì không có giày để đi, hãy nhìn những người không có chân.
23. Hạnh phúc chỉ đến khi cánh cửa đã được mở.
24. Trên đời có 3 thứ không thể bị ai cướp mất: Đầu tiên là thức ăn đã vào trong dạ dày, hai là ước mơ đã ở trong lòng, ba là những kiến thức đã học trong đầu.
25. Một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười có giá trị hơn một cung điện đầy nước mắt.
26. Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm, thì khi về già mới có thể làm những việc bạn muốn làm.
27. Nếu bạn không thể xử lý những việc nhỏ, thì những việc lớn của bạn sẽ trở nên vô nghĩa.
28. Một người đàn ông có thể chuyển núi bắt đầu từ việc mang đi những viên đá nhỏ.
29. Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác, thì người ngửi được mùi hương đầu tiên là chính chúng ta. Khi chúng ta nắm bùn ném vào người khác, thì người bị làm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta.
30. Lúc nào vô công rồi nghề thì người ta sẽ làm những việc long trời lở đất

21/11/2022

Có lẽ chúng ta nên nghĩ đơn giản thôi.
Nếu trong một mối quan hệ mà bạn đứng sau quá nhiều điều thì nên dừng lại, và tự hiểu.
Nếu trong tình yêu mà bạn đứng sau quá nhiều người thì nên mỉm cười, và tự rút lui.
Nếu trong tình bạn mà giải thích mãi người ta cũng không hiểu thì nên chào tạm biệt và từ bỏ nhanh thôi.
Nếu duyên số chỉ đến chừng ấy thì cưỡng cầu cũng không làm duyên xanh thêm lại.
Vì cuộc đời không có từ "mãi mãi" nên nắm không được thì phải học buông bỏ..

21/11/2022

NHỮNG NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI CỦA VITUS 🙏
Ngoài hai người thầy vĩ đại là cha mẹ (học từ gia đình), thiết nghĩ trong cuộc đời chúng ta có ít nhất 3 người thầy quan trọng: người thầy trên bục giảng (học từ nhà trường); người thầy cuộc sống (học từ xã hội, sách báo, giao tiếp xã hội) và người thầy chính mình (tự học, tự chiêm nghiệm, tự rèn luyện).
Vitus System rất hạnh phúc và biết ơn vì trên chặng đường hình thành và phát triển, chúng tôi được có được sự quan sát, sự chỉ dạy và chỉ dẫn từ những người thầy vô cùng vĩ đại
💞 Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng
💞 Thầy Lương Ngọc Huỳnh - Giáo sư - Chuyên gia phong thuỷ
💞 Thầy Sơn Vũ - Chuyên gia kinh dịch
💞 Thầy Cung Khắc Lược - Tiến sĩ - Chuyên gia tứ trụ
Họ là những tượng đài trong giới Tâm linh tại Việt Nam, họ đã trao đi giá trị, tri thức, cuộc sống cho hàng chục nghìn người ngoài kia.
Xin được gửi lời biết ơn các Thầy Cô bằng tất cả lòng tôn kính của Vitus ☺️💓

21/11/2022

Bản Thiết Kế Cuộc Đời Là Gì ???

Want your business to be the top-listed Government Service in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address

Toà Vitus Số 2 Ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng, Quân Đống Đa. Hanoi
Hanoi