22/11/2023
Đã khá lâu rồi, anh chị em Phòng Hành chính trường CĐSP Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) mới có dịp gặp nhau. Cảm ơn vợ chồng Nguyễn Văn Tuyên - Đoàn Xuân Mỹ đã tạo nhịp cầu nối mọi người hội ngộ!
ĐẠI ĐỘI 3 TIỂU ĐOÀN 371 BTL PHÁO BINH (ĐẠI ĐỘI TÊN LỬA CHỐNG TĂNG B72 QUÂN KHU V)
Các hình thức khen thưởng của đơn vị và cá nhân ( hiện còn lưu giữ được ):
1) Tập thể:
+ Huân chương chiến công giải phóng hạng nhất
+ Huân chương chiến công giải phóng hạng nhì
2) Cá nhân:
Huân chương chiến công giải phóng hạng ba: Đào Văn Tiến, Phùng Đăng Thìn, Nguyễn Đình Hạng, Nguyễn Mạnh Cường.
22/11/2023
Đã khá lâu rồi, anh chị em Phòng Hành chính trường CĐSP Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) mới có dịp gặp nhau. Cảm ơn vợ chồng Nguyễn Văn Tuyên - Đoàn Xuân Mỹ đã tạo nhịp cầu nối mọi người hội ngộ!
17/01/2022
Đồng đội và bạn đọc thân mến!
Nhân dịp Tết đến Xuân về, tôi xin gửi đến các đồng đội B72 lời Chúc Tết Nhâm Dần 2022 nhé:
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2022
(Ngày 15 tháng Chạp năm Tân Sửu 2022)
Thư chúc Tết
Đồng đội thân mến!
Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022 sắp tới, thay mặt Ban Liên lạc Cựu chiến binh đại đội 3 tiểu đoàn 371 (đại đội tên lửa chống tăng B72 Quân khu 5 thời chống Mỹ), tôi xin gửi đến các đồng đội và gia quyến những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc gia đinh ta năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý!
Đồng đội thân mến!
Có thể nói năm 2021 vừa qua, là năm thứ hai cả thế giới nói chung, đất nước Việt Nam ta nói riêng tiếp tục trải qua cơn địa chấn mà cho đến hôm nay vẫn chưa chấm dứt:ĐẠI DỊCH COVID -19! Đại dịch đã làm thay đổi cuộc sống của cả nhân loại: Nếu năm 2020 kinh tế thế giới như bước vào một đường hầm, đầy rẫy bóng đen, vô định do COVID-19 thì năm 2021, với sự phủ khắp của vaccine và những nỗ lực đến từ chính phủ các nước thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ, cả thế giới bắt đầu thấy được tia sáng hy vọng từ sự vực dậy của chuỗi sản xuất toàn cầu, từ mức tăng trưởng -3,5% năm 2020, trong các báo cáo cập nhật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế GDP thế giới năm nay được dự báo tăng từ 5,5 - 6%, riêng Việt Nam là 2,58%.
Về tình hình dịch bệnh Covid - 19, đến thời điểm này, nước ta đã có 2.023.546 người nhiễm bệnh (đứng thứ 31/224 quốc gia trên thế giới), 1.727.290 người khỏi bệnh, số người tử vong đã lên tới 35.609 người (xếp thứ 26/224). Đại dịch đã làm thay đổi mọi mối giao tiếp xã hội, đặc biệt là lớp người già như Cựu chiến binh chúng ta, với nhiều bệnh nền, trở thành đối tượng tấn công của virut Corora!
Đồng đội thân mến!
Thật là may mắn cho Cựu chiến binh đại đội ta trong năm 2021 vừa qua, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tiểu đoàn 371 (11/3/1971-11/3/2021), chúng ta đã được gặp nhau trong dịp cuối tháng 4 (từ ngày 24 đến ngày 26/4/2021), được tham dự họp mặt truyền thống Cựu chiến binh toàn tiểu đoàn 371 tại Hà Nội, sau đó là trao logo mừng thọ các đồng đội 75 tuổi và 70 tuổi trước khi đi tham quan thác Bản Giốc (Cao Bằng) và hồ Ba Bể (Bắc Kạn), đặc biệt là đã ghé thăm gia đình đồng đội Lường Văn Lưu ở thôn Cốc Bây xã Tú Trĩ huyện Bạch Thông (Bắc Kạn). Cũng trong năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch, cựu chiến binh đại đội ta đành chỉ giao lưu gặp gỡ nhau trên điện thoại, tuy vậy các hoạt động tình nghĩa thăm hỏi nhau lúc ốm đau ở từng nhóm (địa phương) vẫn được duy trì đều đặn. Cũng do đại dịch, cuối tháng 4 năm qua, khi đồng đội Vi Trung Thái (1952-2021) ở Lạng Sơn từ trần, Ban Liên lạc không thể đến tận nhà chia buồn cùng gia quyến đành chỉ gửi được chút tiền hương khói đến nhờ gia đình tưởng vọng trên bàn thờ của đồng đội mà thôi.
Đồng đội thân mến!
Năm 2022 sắp tới, cùng với kỷ niệm ngày truyền thống của Tiểu đoàn 371 (11/3/1971-11/3/2022) là năm đại đội ta có nhiều ngày kỷ niệm đáng nhớ:50 năm ngày vào chiến trường:(06/3/1972-06/3/2022),50 năm các chiến thắng tại Đắc Tô-Tân Cảnh (Kom Tum):(24/4/1972-24/4/2022),Cấm Dơi-Quế Sơn(Quảng Nam): (17/8/1972-17/8/2022) và Ba Tơ (Quảng Ngãi):(31/10/1972-31/10/22022)... Tuy nhiên, do tình hình đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp; hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nghị quyết 128 NQ-CP của Chính phủ, chắc là chúng ta không thể tổ chức gặp mặt nhau trong năm nay.
Vì vậy, Ban Liên lạc dự kiến việc mừng Xuân Chúc Tết năm nay chủ yếu thông qua lá thư này và qua điện thoại. Riêng việc trao logo mừng thọ cho các đồng đội 80 tuổi (01 đ/c: Vũ Như Chương); 75 tuổi (05 đ/c: Lường Văn Lưu, Bùi Thành Công, Vũ Danh Thịnh, Nguyễn Văn Cử, Dương Xuân Thông) và 70 tuổi (19 đ/c: Nguyễn Mạnh Cường, Hà Văn Đại, Hàn Viết Hùng, Lê Huy Tuyết, Vũ Đăng Lâm, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Chúc, Phạm Văn Trúc, Dương Văn Chức, Đỗ Quang Vinh, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Quyết Chiến, Phạm Xuân Loát, Nguyễn Văn Cận, Vũ Văn Bình, Nguyễn Văn Thơi, Đậu Đức Vẹn, Võ Huy Tấn, Đinh Quí Điều) sẽ được gửi qua bưu điện hoặc tổ chức linh hoạt theo nhóm của từng địa phương.
Đồng đội thân mến!
Năm Tân Sửu 2021 sắp qua, mùa Xuân Nhâm Dần 2022 cũng đã cận kề, một lần nữa cho phép tôi được thay mặt Ban Liên lạc Cựu chiến binh đại đội tên lửa chống tăng B72 Quân khu 5 (đại đội 3 tiểu đoàn 371) chúc đồng đội cùng toàn gia quyến đón Xuân vui vẻ, cùng nhau giữ gìn sức khỏe vượt qua cơn đại dịch covid – 19 và hy vọng sẽ lại được gặp mặt đồng đội trong những năm sắp tới!
Cũng nhân dịp năm mới Xuân về, cho phép tôi được thay mặt Cựu chiến binh đại đội 3 tiểu đoàn 371 xin được gửi đến các đồng chí trong Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn và toàn thể đồng đội Cựu chiến binh Tiểu đoàn 371 lời chúc mừng năm mới, chúc mọi người sức khỏe và an khang thịnh vượng.
Cũng xin gửi lời chúc Tết đến các đồng chí trong Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 371 (Bộ Tư lệnh Pháo binh) hiện nay cùng các em, các cháu cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn năm mới dồi dào sức khỏe, phát huy truyền thống tốt đẹp của tiểu đoàn chúng ta trong chiến đấu năm xưa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2022!
Chào thân ái!
T.M. Ban Liên lạc CCB cB72 QK5
Nguyễn Văn Phúc
Dưới đây là một số logo mừng thọ đồng đội:
1. Logo mừng thọ tuổi 80 của nguyên pháo thủ Vũ Như Chương
2. Logo mừng thọ tuổi 75 của nguyên Đại đội phó Bùi Thành Công
3. Logo mừng thọ tuổi 70 của nguyên Tiểu đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường
23/03/2019
Đồng đội và bạn đọc thân mến!
Bây giờ, mình xin kể chuyện tiếp về hành trình của đoàn cựu chiến binh B72 Quân khu 5 trong ngày 12/3/2019 mọi người đọc cho vui nhé.
07g00 sáng, đoàn rời thị trấn Lam Sơn đi trên con đường mới hoàn thành từ cảng hàng không Sao Vàng huyện Thọ Xuân đến khu lọc hóa dầu Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Khi gần đến núi Nưa, xe đưa đoàn vào tham quan một khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh nổi tiếng: Am Tiên thuộc xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn.
Đền Am Tiên nằm trên đỉnh núi cao nhất của dãy núi Ngàn Nưa, cách mặt nước biển khoảng hơn 500m. Để lên được đền, chúng tôi phải rời xe ca lớn lên các xe nhỏ dịch vụ của Ban quản lý danh thắng này đi thêm hơn 03 km đường đèo dốc dựng đứng, ngoằn ngèo... mới tới nơi. Chính tại nới đây, sử tích ghi rằng, năm 248, Bà Triệu cùng người anh trai Triệu Quốc Đạt đã tập hợp nghĩa sĩ, rèn luyện nghĩa quân, đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi giặc Đông Ngô, giành lại giang sơn, xã tắc, giữ gìn bờ cõi non sông. Dù cuộc khởi nghĩa thất bại sau đó, nhưng hình ảnh người phụ nữ phi thường với câu nói đầy khí phách: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi giặc Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người ta” vẫn còn mãi mãi vang vọng. Trong khuôn viên của đền, nhìn những cây đa, cây lộc vừng, cây sanh... do các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Thanh Hóa... và của cả nhiều nhà hảo tâm đã trồng mà tất thảy khách tham quan, ai nấy trong lòng đều thấy vui và đầy tự hào.
Từ đền Am Tiên đi lên một sườn dốc thoải thoải khoảng hơn 100m sẽ thấy huyệt thiêng. Theo cách gọi của các nhà phong thủy thì nơi đây là điểm hội tụ giao hòa của đất và trời (hay nơi mở cửa trời), tất cả linh khí của trời đất sẽ được hội tụ tại huyệt đạo thiêng này. Huyệt đạo thiêng ở đây là một khoảng đất rộng, bán kính khoảng 21m. Tương truyền ở nước ta có 3 huyệt đạo thiêng. Một là ở núi Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), hai là ở núi Bà Đen (Tây Ninh) và ba chính là chỗ này (tức Đền Am Tiên, Núi Nưa - Thanh Hóa)”. Một đất nước có nhiều huyệt đạo cũng giống như trên cơ thể con người các huyệt phải được thông suốt với môi trường bên ngoài, là nơi dẫn xuất những tinh hoa và sinh khí của vũ trụ, tiếp nhận vào trong cơ thể người cũng như vào trong lòng hình chữ S của nước Việt Nam.
Rời Am Tiên, xe chạy vào khi vực ngoại thành thành phố Thanh Hóa. Từ sáng tới giờ, anh Hoàng Văn Chi, nguyên Chính trị viên của đại đội, liên tục điện thoại hỏi thăm đoàn thông qua điện thoại của trưởng đoàn và các đồng hương Thanh hóa để biết là đã đi tới nơi nào...
Cũng xin nói thêm đôi nét về anh Hoàng Văn Chi, nguyên Chính trị viên đầu tiên của đại đội 3. Anh thuộc lớp sĩ quan trưởng thành trong chiến đấu ở chiến trường Trị-Thiên (B5) được đưa về hậu phương học bổ túc tại Trường sĩ quan chính trị và bổ sung về hình thành khung các đại đội thuộc Tiểu đoàn 371. Khi đại đội 3 được lệnh điều động và chiến trường duyên hải Quân khu 5 (B1), anh cùng với tôi, Nguyễn Văn Phúc, khi đó là Đại đội phó, phụ trách đoàn đi bộ; còn anh Hồ Đức Huệ, Đại đội trưởng cùng anh Nguyễn Thanh Xuân , chính trị viên phó thì phụ trách nửa đội hình hành quân cơ giới cùng với khí tài. Khi vào đến Quảng Nam và hội quân rồi đến khi đơn vị chia làm hai cánh Nam, Bắc để phối thuộc chiến đấu với Sư đoàn 3 và sư đoàn 2 thì anh ở lại hậu cứ sau đó do điều kiện sức khỏe anh ra Bắc điều trị và được điều động đi nhiều đơn vị khác cho đến khi về hưu với quân hàm Trung tá. Từ khi Ban Liên lạc cựu chiến binh đại đội tên lửa chống tăng B72 được thành lập năm 2006, mọi người đều cố gắng liên hệ để mong chắp nối được liên lạc với anh. Nhưng phải mãi đến cuối năm 2012, bằng nhiều mối quan hệ liên kết, Nguyễn Ngọc Xứng đã tìm ra anh và đến cuối tháng 3 năm 2013, cuộc hội ngộ sau 41 năm xa nhau đã diễn ra ngay tại căn nhà của anh với các thành viên chủ chốt của Ban Liên lạc và đến cuối tháng 5 cùng năm, anh đã từ Thanh Hóa ra Tam Điệp (Ninh Bình) tham dự cuộc gặp mặt đồng đội lần thứ 5 với điểm nhấn là ra mắt cuốn Kỷ yếu NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC ĐẠI ĐỘI TÊN LỬA CHỐNG TĂNG B72 QUÂN KHU 5 mà anh cũng kịp có bài viết và là đồng tác giả cuốn sách. Từ đó đến nay, mặc dù phải vật lộn với bệnh tật với vài lần lên bàn mổ từ bệnh viên đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa đến viện quân y 108 Hà Nội..., tuy không tham gia thêm được lần gặp mặt nào nhưng anh vẫn giữ liên lạc thường xuyên với đồng đội, góp nhiều ý kiến xác đáng cho Ban Liên lạc và là người góp phần cùng các đồng đội đồng hương Thanh Hóa phát đi lời mời và chuẩn bị kế hoạch chu đáo cho chuyến du xuân 2019 năm nay.
Cuối cùng rồi xe của đoàn cũng đã đến nhà anh tại xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa trong sự hồ hởi đón tiếp của cả đại gia đình anh. Trong đoàn, ngoài một số ít thành viên Ban Liên lạc và đồng đội đồng hương, phần lớn anh em mới lần đầu đến nhà anh. Thật là cảm động, anh đã gọi các con (dù có người làm việc xa) về khá đông đủ để chào hỏi biết mặt và gặp gỡ các đồng đội-chiến sĩ của mình thời chống Mỹ và chuẩn bị bữa cơm trưa thịnh soạn, đặc biệt anh đã đặt mấy cháu ở quê 04 kg ếch đồng béo múp míp để nấu món ếch om cà bát với đầy đủ các loại rau thơm như tía tô, mùi tàu, xương sông...của xứ Thanh! Bên những mâm cơm AN TOÀN THỰC PHẨM SIÊU CẤP, mọi người vui vẻ trò chuyện rôm rả. Anh hồ hởi hỏi anh Đặng Văn Thường, nguyên trung đội trưởng từ thời luyện quân ở Mỏ Chén, về tình hình gia đình và khen anh Thường khỏe mạnh dù đã quá tuổi “thất thập cổ lai hy”. Anh nắm chặt tay Dương Xuân Thông và nhắc miết người giáo viên xe luyện kiêm nhiệm luôn phần việc của lái xe, máy nổ... để hỗ trợ anh em trắc thủ luyện tập trước khi bước vào chiến đấu! Anh buồn buồn ra mặt và xót xa cảm thông khi hỏi chuyện Phạm Duy Chúc nhưng Chúc chỉ cười trừ không nói gì cả vì tai điếc đặc có nghe được gì đâu...Bữa cơm trưa kéo dài suốt từ 11g30 đến 13g30 mới kết thúc do mọi người mải giao lưu nói chuyện, thăm hỏi nhau...Rồi cũng đến lúc phải chia tay! Anh tiễn mọi người ra xe, lại ôm chặt lấy nhau và những cái bắt tay như không muốn rời xa...
Xe quay ra thị trấn Rừng Thông và ghé qua 03 sân bóng đá mini của con trai đồng đội Lê Huy Tuyết đầu tư và đang do Tuyết điều hành với một cuốn sổ tay và nhiều cú điện thoại từ hôm qua đến giờ để điều khiển từ xa kế hoạch sắp xếp cho các đội bóng nghiệp dư và các nhóm thanh thiếu niên trong thành phố Thanh Hóa đăng ký tập luyện và thi đấu. Đi bộ thêm 200m, đoàn vào thăm nhà gia đình Tuyết với sự chào đón niềm nở của phu nhân Lê Thị Hoa và cháu Thủy (giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn) đã xin nghỉ dạy để ở nhà cùng mẹ đón tiếp đoàn. Tuy biết là thời gian ghé qua ngắn ngủi, song vợ chồng Tuyết vẫn “bắt” mọi người uống bia và thưởng thức món tôm nõn xấy khô, đặc sản nem chua Thanh Hóa, cá chỉ vàng nướng...rồi mới “tha” cho đoàn đi tiếp cuộc hành trình.
Xe đưa đoàn về nội đô thành phố Thanh Hóa, tại đây, các đồng đội xứ Thanh đã đặt sẵn nơi nghỉ ngơi cho đoàn tại khách sạn Hòa Bình. Tới đây, do những lý do rất riêng, các đồng đội Vũ Trung Thịnh, Dương Xuân Thông, Nguyễn Thành Hữu, Nguyễn Văn Cận, Hàn Viết Hùng và vợ chồng Phạm Duy Chúc chia tay sớm với đoàn để hồi lại cố hương.Mọi người nhận phòng, tắm giặt nghỉ ngơi thư giãn được khoảng 01 giờ đồng hồ thì cháu Lê Thiều Yên, cháu của liệt sĩ Lê Thiều Chính chạy xe đến đón và đưa đoàn đến thăm nhà, thắp hương cho liệt sĩ, giúp đoàn hoàn thành gần như toàn bộ nội dung kế hoạch đặt ra trước khi tổ chức chuyến đi. Đoàn vào nhà anh trai cả Lê Thiều Ngọ và em trai út Lê Trung Hiếu của liệt sĩ Chính để thắp hương tưởng nhớ tới Anh, người đồng đội đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho Tổ Quốc, góp phần xương máu của mình vào thắng lợi chung của toàn dân tộc. Tuy tôi đã đến nơi đây thắp hương lần thứ ba cho người đồng đội, nhưng trước di ảnh của anh vẫn không kìm nén được xúc động, tự nhiên nước mắt cứ tự chạy ra từ khóe mắt!
Sau khi nói chuyện cùng anh Ngọ và các em, nhận mời mời của cháu Yên, cả đoàn cùng đến một nhà hàng rộng rãi gần khách sạn mà đoàn nghỉ chân để ăn tối. Trước khi vào tiệc, thay mặt đơn vị tôi chân thành cám ơn tình cảm của gia đình đối với những người đồng đội năm xưa của liệt sĩ Lê Thiều Chính và tặng anh Ngọ một trong hai chai rượu mà người anh lớn Nguyễn Ốc đã gửi cho đoàn. bữa ăn tối rất vui khi dàn karaoke của nhà hàng đã phục vụ các giọng ca nam nữ trong đoàn cựu chiến binh và gia đình trong bầu không khí ấm áp đậm tình của những người lính mà đầu đã bạc hai thứ tóc. Do còn phải thực hiện một chương trình sinh hoạt của đoàn nên đến 21g00, anh em cựu chiến binh đành chia tay đại gia đình liệt sĩ Chính để trở về khách sạn,
Tại tầng 5 của khách sạn Hòa Bình, Ban Liên lạc đã tổ chức mừng thọ tuổi 70 cho đồng đội Nguyễn Đình Hạng (Lâm Đồng). Bức logo mừng thọ kiểu mới với hình những quả đạn tên lửa chống tăng B72 và bảng điều khiển gắn ngay dưới chân dung của anh-một trong những trắc thủ xuất sắc đã được tặng thưởng huân chương chiến công hạng III trong chiến dịch Ba Tơ (Quảng Ngãi) 47 năm về trước. Đoàn đã đánh giá chuyến đi với sự tham gia của 24 cựu chiến binh và 06 phu nhân đã thành công tốt đẹp hơn mong muốn và tiến hành rút kinh nghiệm, công khai tài chính của chuyến đi đồng thời ghi nhận công sức và chân thành cảm ơn các đồng đội quê hương xứ Thanh đã mời và dẫn đường, thực hiện chuyến thăm quan du lịch đầy nghĩa tình đồng đội.
Tối hôm đó, bịn rịn khi sắp phải chia tay nhau, dù phải chấp hành nội qui của khách sạn, anh chị em chỉ rì rầm nói chuyện thâu đêm và mới hơn 03g00 sáng đã thức dậy, pha trà đàm đạo tiếp trước lúc lên xe về lại thành phố Ninh Bình và kết thúc chuyến đi.
Cám ơn các đồng đội Thanh Hóa và Ninh Bình!
Cám ơn các đồng đội từ mọi miền đất nước qui tụ về đây là cùng chung sức chung lòng tạo nên thành công cuộc gặp mặt lần thứ MƯỜI của cựu chiến binh đại đội tên lửa chống tăng B72 Quân khu 5 (đại đội 3 tiểu đoàn 371, BTLPB).
Hẹn gặp lại đồng đội trong những cuộc hội ngộ kế tiếp tiến tới Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tiểu đoàn 371 (11/3/1971-11/3/2021).
Dưới đây là chùm ảnh trong ngày 12/3/2019 của đoàn:
1. Toàn đoàn tại đền Am Tiên
2. Tại huyệt đạo quốc gia khu vực đền Am Tiên
3. Gặp lại Chính trị viên Hoàng Văn Chi
4. Toàn đoàn tại nhà anh Hoàng Văn Chi
5. Tạm biệt! Hẹn gặp lại (1)!
6. Tạm biệt! Hẹn gặp lại (2)!
7. Toàn đoàn tại nhà đồng đội Lê Hữu Tuyết
8. Trước bàn thờ liệt sĩ Lê Thiều Chính
9. Toàn đoàn tại nhà anh trai cả của liệt sĩ Lê Thiều Chính
10. Trao tặng rượu của anh Nguyễn Ốc cho anh trai của liệt sĩ Lê Thiều Chính
11. Hai chú cháu bên bàn tiệc
12. Tạm biệt gia đình liệt sĩ Lê Thiều Chính
13. Trao tặng logo mừng thọ tuổi 70 cho đồng đội Nguyễn Đình Hạng
14. Sinh hoạt tổng kết chuyến đi
23/03/2019
Đồng đội và bạn đọc thân mến!
Mình xin kể tiếp chuyện chuyến du Xuân 2019 tại Thanh Hóa theo lời mời của các đồng đội quê hương của sông Mã anh hùng để mọi người đọc cho vui nhé !
04g00 ngày 11/3, tại nhà anh Công mọi người đã dậy hết cả và thế là những câu chuyện không đầu không đuôi về một thời trai trẻ và những năm tháng giữa muôn trùng đạn nổ bom rơi ác liệt trong chiến trường, rồi những gian nan vất vả khi phục viên về quê nhà xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng đi lên, rồi cuộc sống vẫn còn nhiều cam go khi tuổi đã đứng bóng với các con các cháu hiện nay.v.v...tưởng như không bao giờ dứt. 06g00, tất cả cùng nhau đi ăn món bún chả quạt, đặc sản của Ninh Bình và về thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra xe ô tô 30 chỗ mà các thành viên Ban Liên lạc ở Ninh Bình đã chọn lựa ký hợp đồng được chiếc xe “ngon” nhất.
06g50, xe khởi hành sớm ít phút vì còn cái hẹn đón Đinh Văn Tỵ tại xã Mai Sơn (Yên Mô) và vợ chồng Nguyễn Ngọc Xứng tại thành phố Tam Điệp rồi tiếp tục đi trên Quốc lộ 1 chạy thẳng đến Hà Trung rẽ phải theo quốc lộ 217 là đến Thành Nhà Hồ. Thành nhà Hồ (còn được gọi là Tây Đô) thuộc địa phận các xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Long, Vĩnh Khang, Vĩnh Thành và thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc), tỉnh Thanh Hóa. Thành do Hồ Quý Ly – lúc bấy giờ là tể tướng dưới triều đại nhà Trần cho xây dựng vào năm 1397 và chỉ 04 năm sau đã lên ngôi hoàng đế và cho dời kinh đô từ Thăng Long về đây và trở thành kinh đô nước Đại Ngu (tức niềm hạnh phúc, an vui). Tuy vậy triều đại này chỉ kéo dài vỏn vẹn 7 năm, là triều đại ngắn nhất trong lịch sử VN.
Đây là tòa thành kiên cố với kiến trúc bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc đáo nhất, duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới. Thành nhà Hồ với bên ngoài xây bằng đá, bên trong chủ yếu là đắp đất, hai mặt Nam và Bắc dài hơn 900m, Đông và Tây dài hơn 700m. Thành nội được xây dựng gần như vuông, có 4 cổng ở chính giữa các bức tường thành, cổng chính là cổng Nam. Các cổng có kiến trúc hình vòm, với những phiến đá được đục đẽo hình múi bưởi, xếp khít vào nhau. Khi đến đây tham quan du khách sẽ được khám phá những điều bí ẩn về tòa thành, khám phá những ẩn dấu về các phiến đá có chiều dài trung bình 1,5m, có tấm nặng tới 15-20 tấn xếp chồng lên nhau, không cần chất kết dính mà vẫn đảm bảo độ bền vững.Tường thành cao trung bình từ 5-6m, riêng cổng Nam (hiện còn hầu như nguyên vẹn) cao 10m.Thành được xây dựng trong thời gian ngắn, chỉ khoảng 3 tháng (từ tháng Giêng đến tháng 3 năm 1397) và cho đến nay, dù đã tồn tại hơn 6 thế kỷ nhưng một số đoạn của tòa thành này vẫn hiện hữu. Ngày 27 tháng 6 năm 2011, sau 6 năm đệ trình hồ sơ, Thành nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thăm và nghe thuyết minh tại cổng Nam, toàn đoàn còn đến Bảo tàng Thành nhà Hồ để nghe giới thiệu và xem sa bàn toàn cảnh cùng những hiện vật đã thu thập được qua các lần khai quật trong nhiều năm vừa qua.
Rời thành nhà Hồ, xe đưa đoàn tiếp tục hành trình trên quốc lộ 217 vượt qua đường Hồ Chí Minh để đến với suối cá thần Cẩm Lương. Tại ngã ba đường Hồ Chí Minh, toàn đoàn gặp xe ô tô 07 chỗ chở các đồng đội quê hương Thanh Hóa là Vũ Trung Thịnh và Lê Huy Tuyết đón và dẫn đường cho cả đoàn vào vị trí tham quan.
Suối cá thần Cẩm Lương là nơi có những đàn cá tập trung sinh sống với mật độ dày đặc, được đồng bào dân tộc địa phương gìn giữ và tôn kính như cá thần. Đây là điểm đến tham quan độc đáo và khá nổi tiếng trong các tuyến du lịch Thanh Hóa. Dòng suối này còn được người dân địa phương gọi suối Ngọc, nằm bên chân núi Trường Sinh, thuộc bản Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Dòng suối trải dài khoảng 2km, chảy từ một hang đá ở chân núi, đổ ra cánh đồng thung lũng nằm thoai thoải bên bờ nam sông Mã. Riêng đoạn suối cá thần xuất hiện đông đúc là hơn trăm mét tính từ cửa hang, chiều rộng suối 3m. Mực nước ở đây chỉ cao chừng 40cm, nước trong vắt, chỗ nào không bị đàn cá che khuất thì có thể nhìn rõ những viên sỏi và rong rêu. Tại đây có tới hàng nghìn con cá lớn nhỏ, mỗi con có thể nặng từ 2kg đến 8kg, đặc biệt cá chúa ở suối cá thần Cẩm Lương nặng tới 30kg chỉ đôi lần xuất hiện khi nước lớn. Đàn cá ở đây gồm các loài: cá dốc quý hiếm, cá chài, cá mại... với hình dáng lạ mắt, nhiều màu sắc, mỗi khi bơi thân cá lấp lánh ánh bạc rất đẹp. Tuy mật độ cá dày đặc nhưng nước suối không tanh, người dân ở đây vẫn thường nấu ăn bằng nước suối này.
Nhiều điều bí ẩn về suối cá thần Cẩm Lương vẫn chưa thể lý giải như: tại sao đàn cá không đi xa lại chỉ sống trong hang và tập trung ở đoạn suối này, tuổi thọ của cá là bao nhiêu, nguồn thức ăn chính của cá là gì... Vào khoảng năm 1958, có một đoàn thám hiểm vào hang để nghiên cứu, họ thấy bên trong có nguồn nước ấm, nhưng không thể vào xa hơn mà chỉ đoán chừng sâu bên trong có lượng thức ăn dồi dào nuôi sống cá.
Người dân địa phương tin rằng suối cá thần tại Cẩm Lương rất linh thiêng nên mọi người chỉ chiêm ngưỡng và cầu may, không ai đánh bắt, sự sung túc của đàn cá sẽ đem lại cuộc sống no ấm, nên họ truyền đời cùng nhau bảo vệ, tôn thờ đàn cá, cầu mong mưa thuận gió hòa.
Mọi người trong đoàn thoải mái chụp ảnh, quay video... bên bờ suối hoặc trên hai chiếc cầu tre được dựng vắt vẻo qua suối, có đồng đội còn ngồi xuống đưa tay vuốt ve những con cá hiền lành rất dạn với du khách. Do quĩ thời gian có hạn nên 45 phút sau, cả đoàn lại ra xe và hành tiến trên đường Hồ Chí Minh xuôi về hướng nam. Cả đoàn dừng lại bên một quán ăn lớn bên đường thuộc thị trấn Ngọc Lăc do các đồng đội Thanh Hóa đã đặt sẵn từ trước. Bữa cơm trở nên rất ngon miệng vì... đói do hành trình buổi sáng hơi dài!
Cơm nước xong xuôi, xe đưa đoàn rời đường Hồ Chí Minh rẽ vào nhà đồng đội Bùi Hồng Trường ở xã Nguyệt Ấn huyện Ngọc Lặc. Anh thuộc lớp sinh viên xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ đợt ngày 24/8/1970 và là Tiểu đội trưởng tiểu đội 3 trung đội 1 tham gia chiến đấu cánh Nam (Quảng Ngãi-Bình Định). Sau khi rời quân ngũ, anh về tiếp tục học và được giữ lại làm giảng viên trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội cho đến khi nghỉ hưu. Từ khi thành lập Ban Liên lạc cựu chiến binh của đại đội, anh rất tích cực tham gia (có mặt trong 04 lần gặp nhau: 2008-2009-2012-2013) và đóng góp xây dựng cho quĩ đồng đội. Năm 2015, lúc này sức khỏe của anh đã suy giảm nhiều nhưng khi biết đơn vị sẽ tổ chức chuyến Hành trình xuyên Việt, anh dự định bay vào thành phố Hồ Chí Minh thăm con kết hợp gặp gỡ đồng đội nhưng rồi không thể thực hiện do thể trạng không cho phép anh đi xa. Các đồng đội Thanh Hóa sau chuyến đi xuyên Việt đã ghé thăm anh trên giường bệnh và thay mặt tập thể trao tặng anh logo của đơn vị. Và chỉ ba tháng sau, ngày 31/7/2015, anh đã về với cõi vĩnh hằng. Do đường xá xa xôi, ngày đó, chỉ có các đồng đội Thanh Hóa thay mặt anh em đến viếng tang anh và đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Hôn nay, tại nhà anh, cháu Trang con gái đầu tuy đã ở riêng và bận công việc địa chính ở xã, nhưng đã thu xếp công việc đến trước dọn dẹp nhà cửa để đón các chú các bác ghé thăm (chị Điện vợ anh đã vào thành phố Hồ Chí Minh thăm chơi nhà cháu Huyền từ gần tháng trước). Giờ đây, gần 30 đồng đội từ khắp mọi miền đất nước tụ tập về đây cùng thắp những nén hương tưởng nhớ anh, người đồng đội dũng cảm trong chiến đấu,hiền lành mẫu mực trong sinh hoạt, người giảng viên cao cấp trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội năm xưa! Rời nhà đồng đội Bùi Hồng Trường trong sự ngậm ngùi và niềm tiếc thương người quá cố, xe đưa đoàn về thăm Lam Kinh.
Khu di tích lịch sử Lam Kinh nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đây là một di tích lịch sử quốc gia từ năm 1962 và đến năm 2013, được công nhận là di tích quốc gia cấp đặc biệt. Tạo lập Lam Kinh là người anh hùng áo vải xứ Thanh Lê Lợi. Sau 10 năm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1428) đánh đuổi giặc nhà Minh và lên ngôi hoàng đế, Lê Lợi lấy niên hiệu Lê Thái Tổ, đặt tên nước là Đại Việt, kinh đô ở Thăng Long (Đông Kinh). Đồng thời nhà vua cho xây dựng ở quê hương đất tổ Lam Sơn một kinh thành gọi là Lam Kinh hay còn gọi là Tây Kinh. Hiện nay, khu Hoàng thành, cung điện và Thái miếu ở Lam Kinh đang được Nhà nước ta đầu tư trùng tu tôn tạo tái dựng lại trên diện tích rộng khoảng 200 ha trong khuôn viên khu di tích lịch sử Lam Kinh.
Cả đoàn đi qua Ngọ Môn (công ty mía đường Lam Sơn thời đồng đội Vũ Trung Thịnh đang là Tổng Giám đốc đã tài trợ phần lớn kinh phí để tại dựng Ngọ Môn này). Ngọ Môn rộng 11m, dài hơn 14m, có 3 cửa ra vào. Đặc điểm của 04 cột giữa là kích thước lớn, đường kinh chân cột 78cm. Qua Ngọ môn vào đến sân rồng. Sân trải rộng khắp bề ngang chính điện và đến sát thềm hai nhà tả vu và hữu vu với tổng diện tích hơn 3.500 m2. Chính điện Lam Kinh bố trí theo hình chữ "công" gồm 3 tòa điện lớn xây trên nền đất rộng, là Quang Đức, Sùng Hiếu và Diên Khánh. Đây là công trình kiến trúc gỗ lim quy mô, với hàng cột cái của cả ba điện có đường kính đến 62 cm. Nơi đây còn lưu giữ nét đẹp truyền thống của không gian Việt với “cây đa, giếng nước, sân đình”. Bên phải sân rồng (còn gọi là sân chầu) là cây đa thị 300 tuổi, có kích thước chục người ôm không xuể. Bên trái sân rồng là một giếng cổ, thành giếng xếp đá chẻ hết sức khéo léo. Nước giếng trong xanh quanh năm không bao giờ cạn, bờ bắc được lát bậc đá lên xuống, nghe nói xưa đây là nguồn cung cấp nước cho điện Lam Kinh. Nằm sau khu chính điện là Thái Miếu gồm 09 tòa được bài trí trang nghiêm, là nơi thờ cúng tổ tiên, các vị vua và hoàng hậu nhà Lê. Nhưng hiện tại mới có 05 tòa Thái Miếu được phục dựng.
Tiếp đó , đoàn được hướng dẫn viên dẫn đến thăm Vĩnh Lăng (lăng vua Lê Thái Tổ). Khác với các bậc vua chúa đều chú trọng xây dựng lăng mộ cho mình ngay khi vừa mới lên ngôi với quy mô rất uy nghi, lộng lẫy; nhưng với vua Lê Thái Tổ, một vị Vua xuất thân áo vải thì lăng mộ lại hết sức giản dị.Về bố cục, điều đặc biệt nhất của Vĩnh Lăng là không xây thành lăng mộ giống như các lăng tẩm của vua chúa khác mà được xây dựng thành hình gần vuông, mỗi cạnh là 4,43m x 4,46m, cao 1m, xây bằng gạch vồn xếp khít mạch và không trát. Phía mặt trên lăng để cỏ mọc chứ không lợp thành mái. Phía trước của lăng, hai bên có quan hầu và bốn đôi tượng giống đối nhau. Theo thứ tự tính từ mộ ra, bên trái quan văn, bên phải quan võ, đến tượng nghê, ngựa, tê giác và hổ. Về hình thức, các bức tượng đều bằng đá và được chạm khắc mềm mại, đơn giản. Đến năm 1933, nhân dân địa phương cung tiến thêm 4 voi chầu đắp bằng gạch và vôi vữa.
Bên cạnh Vĩnh Lăng là Cây ổi cười nổi tiếng. Nằm phía bên phải khuôn viên lăng mộ vua Lê, cây ổi dáng huyền, mang thế rồng chầu đã gần trăm năm tuổi, mùa nào cũng cho quả, khi chín thơm lừng vẫn được người trông giữ mang đến dâng lên mộ vua. Năm 2001, cây ổi được phát hiện "biết cười" lần đầu tiên. Từ đó trở đi, khi có người nào lấy ngón tay khẽ sờ nhẹ lên thân cây, những đầu lá ổi rung lên bần bật như một phản xạ gây ngạc nhiên cho những người chứng kiến. Khi cù vào gốc, tất cả lá cây đều rung rinh như cười. Hơn thế, nếu nắm tay vào một đoạn thân cây, nhắm mắt lại, đa số mọi người đều có cảm giác lâng lâng, quay cuồng đầu óc và rung lắc như bị cành cây giật đi.
Do quĩ thời gian có hạn, cả đoàn rời khu vực phần mộ vua Lê Thái Tổ để đến thăm Bia Vĩnh Lăng. Nằm cách mộ vua Lê khoảng 300m về phía Tây Nam, bia Vĩnh Lăng được đặt tại vị trí phía Tây Nam Chính Điện Lam Kinh. Bia có chiều rộng 1,94m, cao 2,79m, dày 0,27m. Rùa có chiều dài 3,46m, rộng 1,94m, dày 0,90m. Trọng lượng khoảng 18 tấn được dựng vào đầu thế kỷ XV. Bia và rùa được làm bằng đá trầm tích, màu xám xanh có lẫn đốm trắng, bóng, trên bề mặt rùa và bia còn nhìn thấy nhiều vỏ của các loài nhuyễn thể. Bia hình chữ nhật, mặt trước bia khắc khoảng 750 chữ Hán, nội dung văn bia do đại thần Nguyễn Trãi soạn ghi về thân thế và sự nghiệp của vua Lê Thái Tổ, những diễn biến và sự kiện quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cũng như khi đất nước đã độc lập khải hoàn dưới thời vua Lê Thái Tổ. Dưới đế bia là rùa, rùa trong tư thế đang bơi, đầu vươn cao, lưng nhô, lộ rõ 4 chân và 6 móng to khoẻ, trong 6 móng có móng thứ 6 bị đục lõm vào. Đuôi rùa to, vắt ngược lên lưng uốn lượn mềm mại, phía dưới bụng rùa sát đế khắc 3 đường gờ nổi chau chuốt, kỹ thuật chế tác bằng thủ công. Bia Vĩnh Lăng còn được các nhà nghiên cứu văn hoá đánh giá là một trong những tấm bia cổ thời Lê Sơ, to và đẹp nhất Việt Nam. Bia cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia. Và trước khi rời Tây Đô, một chuyện vui vui đã chọc cười mọi người, đó là câu ngạn ngữ về xứ Thanh ngày xưa : "Rau má phá đường tàu" giờ có đặc sản BÁNH RAU MÁ mà người nào cũng mua để chứng minh với gia đình là đã đến XỨ THANH! Rời Lam Kinh khi đã là chiều muộn, cả đoàn về khách sạn tại thị trấn Lam Sơn nghỉ ngơi, ăn uống sau một ngày hành trình dài với rất nhiều điểm ghé thăm thú vị.
Dưới đây là chùm ảnh ngày 11/3/2019:
1. Tại cổng Nam Thành nhà Hồ
2. Trước nhà bảo tàng Thành nhà Hồ
3. Phút thư giãn hiếm hoi
4.Gặp các đồng đội quê hương xứ Thanh ở đường Hồ Chí Minh
5. Tại suối cá thần Cẩm Lương (1)
6. Tại suối cá thần Cẩm Lương (2)
7. Tại suối cá thần Cẩm Lương (3)
8. Bữa ăn trưa tại thị trấn Ngọc Lặc
9. Đồng đội đến thăm nhà anh Bùi Hồng Trường năm 2008...
10. ... Và đến thắp hương tưởng nhớ anh năm 2019
11. Logo tặng anh năm 2015...
12...Và logo trên bàn thờ anh năm 2019
15. Tại sân rồng Lam Kinh, phía sau là cây đa thị 300 tuổi, cây di sản Việt Nam
16. Bên cây ổi cười cạnh Lăng mộ vua Lê Thái Tổ
17. Toàn đoàn trước Vĩnh Lăng bia
18. Đặc sản bánh rau má
19. Bữa ăn tối vui vẻ và náo nhiệt tại thị trấn Lam Sơn
(còn một kỳ nữa)