Hội những người thích đàm đạo chính trị

Hội những người thích đàm đạo chính trị

Share

Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Photos 04/01/2017

KHI NGƯỜI NÔNG DÂN TRỞ THÀNH CON BÀI CỦA BỌN RẬN CHỦ
-------Loa Làng------
Gần đây, cái tên Hồ Thị Niên được báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng nhắc đến liên tục cùng với những hành động khiếu kiện, “kêu oan” chây lỳ. Nhìn bề ngoài có vẻ bà ta đang phải chịu nỗi oan ức rất lớn nhưng thực chất bên trong lại bộc lộ bản chất thiếu hiểu biết, vụ lợi và cả một “âm mưu” gây rối do bọn rận chủ đứng đầu giật dây.
Hồ Thị Niên sinh năm 1944 tại Thanh Chương - Nghệ An. Năm 1991, bà được chính quyền cấp quyền sử dụng 173,6 m2 đất tại khối 10 thị trấn Thanh Chương, Nghệ An. Tuy nhiên, bà đã bán cho vợ chồng ông/bà Nguyễn Đình Huỳnh và Trần Thị Lý cùng ngụ tại khối 10 thị trấn Thanh Chương. Sau đó, bà Niên không dùng tiền bán đất để mua chỗ ở mới mà tự động chiếm giữ một thửa đất rộng 280m2 thuộc khu chợ của Thị trấn trước đó được Nhà nước cho ở tạm để trông giữ chợ từ năm 1983. Khi chính quyền thu hồi đất, bà vin vào cớ “từ năm 1983 đã sống ở đây” để khiếu kiện, “kêu oan” khắp nơi.
Tên tuổi của Hồ Thị Niên được đánh dấu bởi hai sự kiện “thừa sống thiếu chết” khiếu kiện bằng được:
Ngày 15/10/2015, bà Hồ Thị Niên lôi kéo nhiều chị em “dân oan” ra phòng tiếp dân Trung ương số 1 Ngô Thì Nhậm để kêu oan. Tại đây, bà ta đã diễn một vở kịch “xưa nay chưa từng có” nào là đòi lại đất, “đả đảo tham nhũng” rồi đến yêu cầu xóa bỏ điều 53 - Hiến pháp năm 2013, đòi trả tự do cho hai tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng. Thậm chí bà còn dở trò “ăn vạ” táo tợn, rằng “cộng sản, công an ăn hiếp dân”, đòi sự can thiệp của các nhà dân quyền...
Không dừng lại ở đó, ngày 23/12/2016 này, trong không khí tưng bừng của giáo xứ cả nước chào đón Noel (Lễ Giáng sinh), nhóm Hồ Thị Niên tự xưng là “Hội dân oan nông dân ba miền” lại kéo nhau đến phủ Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ để “đưa đơn thư khiếu nại” của “dân oan”. Đơn thư khiếu nại của nhóm “dân oan rận chủ” này bằng băng rôn, khẩu hiệu và la hét, chửi bới. Đặc biệt bà Hồ Thị Niên đã “phát minh” ra chiêu trò mới là CỞI TRẦN để gây sự chú ý.
Từ diễn biến của sự việc, có thể khẳng định hành động khiếu kiện, kêu oan của bà Niên là không có căn cứ, trái pháp luật, bởi lẽ:
Trước hết, lô đất 280m2 thuộc khu chợ thị trấn Thanh Chương là tài sản của toàn dân do Nhà nước quản lý. Điều 53 - Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.” Việc sử dụng nó như tài sản riêng của gia đình bà Niên là trái với quy định pháp luật, xâm phạm tài sản Nhà nước.
Thứ hai, khiếu nại của gia đình bà Hồ Thị Niên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giải quyết thích đáng thông qua Công văn số 1891/UBND-KT-UBND tỉnh Nghệ An khẳng định việc khiếu kiện đòi lại đất, đòi bồi thường của bà Niên là không có căn cứ. Vì vậy, việc bà Nên đi khắp nơi khiếu kiện chây lỳ là vô căn cứ, cố tình gây rối trật tự, dễ gây hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân.
Nhìn nhận sâu sắc vấn đề, đây không đơn thuần là vụ khiếu kiện của người dân mà đằng sau đó là âm mưu, thủ đoạn xúi giục thâm độc của bọn phản động. Đằng sau băng rôn, khẩu hiệu khiếu nại, “kêu oan” là hành động chửi Đảng, chửi chính quyền, bôi nhọ lực lương Công an; kích động, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Qua đơn cử là Hồ Thị Niên có thể khẳng định nông dân và các vấn đề nóng bỏng ở nông thôn đang trở thành con bài để bọn phản động tập trung khoét sâu, khơi dậy mâu thuẫn, bất bình trong lòng quần chúng. Chúng lợi dung sự chất phác, ngây thơ, nhận thức hạn chế cùng với tâm lý hám lợi của người nông dân để sử dụng họ làm bàn đạp chống phá chính quyền. Bằng sự hứa hẹn về một cuộc sống tốt đẹp hơn, những khoản tiền nhỏ giọt để mua chuộc, lợi dụng gây mất trật tự, chống phá chính quyền. Chẳng biết mộng về cuộc sống sung túc, đủ đầy có đến hay không nhưng người nông dân phút chốc trở thành những kẻ đầu đường xó chợ, thậm chí chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Hình ảnh Hồ Thị Niên, Cấn Thị Thêu - những “bà trùm” khiếu kiện, kêu oan chây lỳ chính là lời cảnh tỉnh cho người nông dân tránh xa lời dụ dỗ ngon ngọt của bè lũ phản động.

Photos 08/12/2016

Bức ảnh nổi tiếng về Chiến tranh vùng Vịnh đã đạt được rất nhiều giải thưởng nhiếp ảnh danh giá vào năm 1991 khi nó lột tả trần trụi sự ác liệt của cuộc chiến với hình ảnh một người lính đang mếu máo bên cạnh túi đựng xác của đồng đội.

Photos from Hội những người thích đàm đạo chính trị's post 26/11/2016

Cựu chủ tịch Fidel Castro, biểu tượng cách mạng Cuba, qua đời ở tuổi 90.
---------------
Tổng tư lệnh cách mạng Cuba qua đời lúc 22h29 ngày 25/11", AFP dẫn lời Chủ tịch Cuba Raul Castro thông báo trên truyền hình quốc gia Cuba.
Fidel Alejandro Castro Ruz sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926, mất ngày 25 tháng 11 năm 2016, là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của cuộc Cách mạng Cuba, Thủ tướng của Cuba từ năm 1959 tới năm 1976, và sau đó là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba cho tới khi ông từ chức tháng 2 năm 2008, Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba từ năm 1965 tới tháng 4 năm 2011, em trai ông, Raúl Castro, được kế nhiệm chức vụ này vào ngày 19 tháng 4 năm 2011.
Trên bình diện quốc tế, Castro đã trở thành một "anh hùng thế giới theo khuôn mẫu của Garibaldi" đối với mọi người trên khắp thế giới đang nỗ lực chống lại chủ nghĩa đế quốc. Ông đã được trao tặng rất nhiều giải thưởng và huân chương danh dự của các nước, và đã được xem là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng khác như Ahmed Ben Bella và Nelson Mandela, người sau đó trao tặng ông giải thưởng dân sự cao nhất của Nam Phi cho người nước ngoài, Huân chương Hảo Vọng
Ông Fidel Castro là một trong những nhà cách mạng kiệt xuất nhất nửa sau thế kỷ XX, là biểu tượng của sự ủng hộ về mặt tinh thần đối với nhân dân những xứ có đời sống kinh tế thấp hoặc là bị chính quyền trấn áp trên thế giới. Ông là người đương thời với những nhà lãnh đạo nổi tiếng như Che Guevara, Hồ Chí Minh, Nelson Mandela,...
Xin nghiêng mình vĩnh biệt ông, người bạn lớn của dân tộc Việt Nam!

Photos from Hội những người thích đàm đạo chính trị's post 23/11/2016

Cây bạch dương khiến Hàn Quốc - Triều Tiên suýt tương tàn lần hai
-----------
Sau cuộc chiến 1950-1953, bán đảo Triều Tiên suýt một lần nữa rơi vào cảnh tương tàn thảm khốc do một sự cố bắt nguồn từ cây bạch dương ở khu phi quân sự ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên hồi thập niên 1970, theo National Interest.
Sáng ngày 18/8/1976, một nhóm công nhân thuộc Lực lượng Liên Hợp Quốc (UNC) tiến vào Khu vực An ninh chung (JSA) ở khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên với nhiệm vụ tỉa cành một cây bạch dương che khuất tầm quan sát của các quan sát viên UNC phụ trách giám sát khu vực.
5 công nhân dân sự thuộc Cục Hậu cần Hàn Quốc, được hộ tống bởi 11 lính liên quân Hàn Quốc - Mỹ không mang vũ khí do hai sĩ quan Mỹ là đại úy Arthur Bonifas và thiếu úy Mark Barrett chỉ huy, đã cắt tỉa cành cây dưới sự chứng kiến của các đại diện phía Triều Tiên. Bất chấp căng thẳng trong các lần đụng độ với lính gác Triều Tiên trước đó, mọi người đều tin rằng việc này sẽ không gặp sự cố nào.
Tuy nhiên sau đó, một nhóm khoảng 15 lính Triều Tiên do trung úy Pak Chul chỉ huy xuất hiện. Là người rất hiếu chiến trong các sự cố trước đó, nên sau khi quan sát việc cắt tỉa cành, Pak yêu cầu nhóm công nhân dừng công việc lại vì cho rằng cây bạch dương này là do lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành trồng. Đại úy Bonifas phớt lờ yêu cầu đó, ra lệnh cho công nhân Hàn Quốc tiếp tục tỉa cành. Một lúc sau, một xe tải chở thêm hơn 20 lính gác Triều Tiên được điều đến.
Theo hiệu lệnh của trung úy Pak, lính gác Triều Tiên lao vào nhóm hộ tống không mang vũ khí. Họ nhặt rìu của công nhân trên mặt đất và tấn công trong khoảng 30 giây khiến hầu hết các công nhân này bị thương. Đại úy Bonifast bị một số lính Triều Tiên bao vây và đánh đến chết, trong khi thiếu úy Barrett bị thương nặng và chết trên đường tới bệnh viện.
Bình Nhưỡng nhanh chóng tố sự việc này là một hành động khiêu khích của "những tên côn đồ đế quốc" Mỹ. "4 người chúng tôi đã đến hiện trường và cảnh báo họ dừng công việc vì chúng tôi không đồng ý. Bất chấp sự thuyết phục của chúng tôi, nhờ quân số áp đảo nên họ đánh lính bảo vệ và đây là hành vi gây hấn nghiêm trọng", báo chí Triều Tiên đưa tin.
Có lẽ phía Triều Tiên tin rằng dù hai sĩ quan bị sát hại, Mỹ sẽ không dám phát động chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên trong thời điểm đó. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Gerald Ford quyết định tiến hành chiến dịch Paul Bunyan để thị uy sức mạnh cho Triều Tiên biết Mỹ có thể sẵn sàng tham chiến lần nữa trên bán đảo này.
Ngày 21/8/1976, ba ngày sau sự cố làm hai sĩ quan Mỹ thiệt mạng, một đội gồm 16 công nhân mang theo cưa máy, được 60 lính thuộc lực lượng An ninh Liên quân trang bị súng và rìu, quay lại chỗ cây bạch dương.
Không những vậy, lính gác Triều Tiên còn bị choáng váng bởi dàn trực thăng AH-1 Cobra, được hộ tống bởi các oanh tạc cơ B-52 Mỹ bay cùng các tiêm kích F-4 và F-5 Hàn Quốc, quần thảo trên bầu trời biên giới phía Hàn Quốc. Các tiêm kích F-111 và những tiêm kích khác trên đường băng ở Hàn Quốc cũng sẵn sàng xuất kích, trong khi một tàu sân bay Mỹ đã di chuyển đến khu vực. Ngoài ra, lực lượng bộ binh, thiết giáp và pháo binh Mỹ trên bộ cũng sẵn sàng yểm trợ nhóm công nhân mới triển khai tỉa cành.
64 đặc nhiệm Hàn Quốc thuần thục kỹ năng cận chiến bằng võ Taekwondo cũng được huy động hỗ trợ nhóm công nhân, sẵn sàng giao chiến bằng tay không và vũ khí thô sơ nếu phía Triều Tiên tấn công. Trên xe tải chở đặc nhiệm Hàn Quốc tiến vào khu JSA còn giấu những khẩu súng trường và súng phóng lựu để sử dụng khi cần, thậm chí trên ngực họ còn buộc các quả mìn định hướng Claymore với kíp nổ trong tay nếu lính Triều Tiên dám tấn công.
"Tôi ở đó, cạnh hai triệu người dọc khu phi quân sự và có thể có hàng chục nghìn người khác trong bán kính 5km. Các vũ khí hạt nhân trên khoang B-52, rất nhiều pháo ở cả hai phía đều nhắm vào vị trí của chúng tôi, lính Hàn Quốc với những quả mìn trên ngực la hét điên cuồng thách thức lính Triều Tiên trang bị súng máy và AK-47 cách đó chưa đến 100m", một lính Mỹ tham gia hộ tống nhóm công nhân thứ hai nhớ lại giây phút đối đầu đầy căng thẳng.
Tuy nhiên, lực lượng Triều Tiên vẫn án binh bất động trong lúc nhóm công nhân Hàn Quốc chặt cành cây bạch dương. Nhóm công nhân quay về không gặp sự cố nào.
Vụ việc cây bạch dương này được coi là một trong những sự cố nghiêm trọng nhất có thể đã đẩy Hàn Quốc và Triều Tiên vào miệng hố chiến tranh. Đến nay, khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên vẫn là một trong những khu vực được canh phòng nghiêm ngặt nhất, tập trung nhiều loại vũ khí, trang bị nhất trên thế giới.
----------
Theo VnExpress

Photos 23/11/2016

Người thầy giáo viết sử của dân tộc!

Photos 22/11/2016

Nỗi khổ người trong quân đội, chẳng có gì ngoài đồng lương???
---------------------------------------------------
Đây là một bài viết trên trang cá nhân của facebooker Paulus mình xin được trích dẫn nguyên văn bên dưới để bạn đọc suy nghĩ và có cái nhìn về lương và nỗi khổ trong quân đội!
Đang điên cái đầu còn gặp ngay ông Tiến sĩ - Thứ trưởng này phát biểu "lương Thứ trưởng về hưu không bằng lương một ông Trung tá" đúng là phát biểu mà không nghĩ gì. Ông vào Quân đội đi mà hưởng lương trung tá. Một trung tá Quân đội có gì ngoài đồng lương. Thứ trưởng tiền ... thôi cũng tiêu cả đời không hết rồi. Trung tá Quân đội ma nó biếu à.
Thời gian làm việc từ 5h sáng đến 21h30 tối không phân biệt ngày thường, ngày nghỉ. Tết nhất, ngày lễ các ông đi chơi - Trung tá mà ông nói trực vỡ mặt. Tết, lễ nào chẳng là cao điểm trực.
Các ông học trường ngoài Quân đội động tí là nghỉ. Cúp tiết không sao. Học Quân sự vừa bước chân vô cổng trường đã gác tối ngày.Các ông là sinh viên ngày nghỉ đi chơi, ngày lễ đi du lịch - còn thằng học viên Quân đội ngày huấn luyện - tối hành quân - đêm ôm súng gác - để làm gì các ông biết không? để các ông có thể yên tâm mà chém gió với người yêu của mình đó.
Thằng lính nó xa vợ, xa con triền miên tháng ngày. Khônng phải cứ thích là xin nghỉ mà về hú hí đâu. Một năm được 30 ngày nghỉ. Bố mẹ mất mới được về. Anh em, chú bác thì ở đơn vị trực mà khóc thầm nhé.
Có anh Trung tá lương cao bằng lương hưu của Thứ trưởng- Biết tin bố mất mà tàu nhận nhiệm vụ đi biển - anh phải ném đau thương dẫn con tàu và anh em ra khơi. Ban ngày chỉ huy anh em thực hiện nhiệm vụ. Đêm về lấy chiếu úp lên mặt tạ lỗi với người cha quá cố. Lương cao chưa?
Một anh Đại úy lương thấp hơn Trung tá xíu. Con trai duy nhất bị bệnh tim phải đi mổ gấp. Anh cũng đang thực hiện nhiệm vụ. Khẩu lệnh chỉ huy vẫn cứng rắn như ngày nào nhưng chiều nào anh cũng hướng mắt về đất liền hi vọng. Anh em kêu anh gọi về động viên chị và cháu. Anh nói "Mình gọi rồi - nói vợ thông cảm chứ biết sao giờ"...thông cảm. Vâng thông cảm vì lương Đại úy cao quá.
..
Trong khi cưới đứa cháu họ xa 10 đời của ông - ông có thể oánh cả cái bộ về dự mà ông còn kêu cái lỗi gì. Phán nó cũng vừa vừa thôi - cứ mang Quân đội ra mà so. Mịa mất một bộ Nội vụ chứ mất 10 Bộ khác cũng còn lâu mới mất nước. Mất một ông thứ trưởng chứ 100 ông thứ trưởng cỡ ông cũng ko sao. Bộ Quốc Phòng mà sụp thì chỉ chưa đầy một ngày sau - con cháu ông đã trở thành nô lệ trên chính quê hương của mình rồi ông à.
Quân đội nhân dân VN thành lập trước cả nước CHXHCNVN đó. Một vị Cha già và 34 con người tay trắng lập nên một đất nước hiên ngang như hôm nay đó. Rồi chính những ông Trung tá mà ông đang nói ăn lương cao hơn lương hưu của ông - hôm nay lại đang ra sức bảo vệ sự tự cường và tự tôn của một đất nước không bao giờ khuất. Đồng lương của họ là xương, là máu - là những mất mát hi sinh vô bờ bến của biết bao người phụ nữ đêm đêm ôm con dại khờ - đôi dòng lệ thắm sầu rơi - thầm trách người đi... sao anh đi mãi không về...đó.
Một thằng nông dân đúng nghĩa như tôi còn hiểu mấy điều nhỏ nhặt như thế mà một ông Tiến sĩ như ông còn phát biểu như vậy thì bảo sao Việt Nam tôi ơi :(
..
Quân đội được sinh ra bởi người Cha già dân tộc - Người mà tên tuổi được cả thế giới ngả mũ, cúi đầu kính phục và được dẫn dắt bởi một người Anh cả mà hình ảnh là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng khắp năm châu :(
Quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng - Là đội quân tiên phong của nhân dân Việt Nam - Từ nhân dân mà ra - Vì nhân dân mà chiến đấu. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành - khó khăn nào cũng vượt qua - kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Một đất nước mà không nuôi nổi Quân đội của mình thì sẽ phải nuôi Quân đội của nước khác. Trước khi nói về những người lính hãy nhớ rằng Hòa bình dù mỏng manh như hiện tại cũng không phải là món quà tự nhiên mà có. Ngồi chờ tự nhiên nó tới. Thân ái!!!

Photos from Hội những người thích đàm đạo chính trị's post 17/11/2016

''NGÀY NÀY NĂM XƯA''
- 17/11/1970: Phiên tòa xét xử trung úy William Calley
Là chỉ huy đại đội Charlie thuộc lữ đoàn bộ binh 11, đơn vị đã gây ra vụ thảm sát Mỹ Lai ngày 16/3/1968, trung úy William Calley bị buộc tội cố tình giết dân thường không có vũ trang.
Ra tòa, William Calley điềm nhiên khai rằng cái chết của dân làng là do một vụ không kích. Điều này bị các nhân chứng bác bỏ, binh sĩ Paul Meadlo nói chỉ huy ra lệnh vào làng và bắn tất cả mọi người trong đó. William Calley lại thay đổi lời khai, tuyên bố mình chỉ tuân theo lệnh của cấp trên trực tiếp, đại úy Ernest Medina. Medina nói ngay mình chỉ ra lệnh tiêu diệt quân địch mà thôi. William Calley diễn giải mệnh lệnh đó thành giết tất cả mọi người, và tuyên bố không cảm thấy sai khi làm như vậy.
Bất chấp sự gian dối như vậy, tòa (5/6 thành viên ban hội thẩm từng chiến đấu ở Việt Nam) chỉ kết tội William Calley vì giết 22 thường dân (số trực tiếp) và tuyên án chung thân kèm lao động khổ sai. Không thành viên nào khác trong đơn vị anh ta bị kết tội. Bản án và toàn bộ phiên tòa này thực sự là một trò hề. Chỉ sau 1 ngày ngồi tù, William Calley được hưởng chế độ quản thúc tại gia nhờ lệnh của tổng thống Richard Nixon. Đến 1974 anh ta được ân xá và sống tự do đến nay.
----------
Nguồn: Diễn đàn Lịch sử Việt Nam

Photos 17/11/2016

Tranh cổ động của chính quyền Saddam Hussein thời kỳ chiến tranh vùng Vịnh 1991.

"Iraq" trong tiếng Ả Rập là tương đồng với "Việt Nam".

Nhà tù ‘thiên đường’ của tội phạm ma tuý Philippines 16/11/2016

Nơi mà dù phải ngủ ở gầm giường hay ngoài sân, dùng chung toilet với 150 người khác, các tội phạm ma tuý vẫn cảm thấy "hạnh phúc" :0

Nhà tù ‘thiên đường’ của tội phạm ma tuý Philippines Dù phải ngủ ở gầm giường hay ngoài sân, dùng chung toilet với 150 người khác, các tội phạm ma tuý vẫn cảm thấy "hạnh...

Photos 16/11/2016

Quốc vương mới của Thái Lan dự kiến lên ngôi ngày 1/12
----------
Các nguồn thạo tin tại Bangkok ngày 31/10 cho biết Hoàng gia Thái Lan đang tiến hành các công việc chuẩn bị cho việc lên ngôi của Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn vào ngày 1/12 tới.

Theo một nguồn thạo tin trong quân đội Thái Lan, Hoàng thái tử Vajiralongkorn hiện đang ở Đức để giải quyết việc riêng và sẽ trở về nước trong tháng 11 để lên ngôi.

Sau khi Nhà vua Bhumibol qua đời, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã nói rằng Hoàng thái tử là người kế vị chính thức song ông chưa muốn lên ngôi ngay mà muốn cùng người dân để tang vua cha.

Hôm 28/10, Phó Thủ tướng Wissanu Kreangam cũng cho biết vào ngày 9/11 tới Hiến pháp mới của Thái Lan sẽ được trình lên để chờ nhà vua mới phê chuẩn.
Khi lên ngôi Hoàng thái tử Vajiralongkorn sẽ trở thành Rama X của Vương triều Chakri. Tuy nhiên, lễ đăng cơ chính thức của nhà vua mới của Thái Lan chỉ được tiến hành sau lễ hỏa thiêu nhà vua quá cố, sau đây một năm.

Photos 16/11/2016

Chiều 15/11 (giờ Cuba), ngay sau khi đến Thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã đến chào lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc đồng chí Fidel Castro luôn mạnh khỏe để tiếp tục dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Cuba và góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó keo sơn Cuba-Việt Nam.

Photos 16/11/2016

Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Israel
-----------------
Trong khuôn khổ chuyến thăm từ 13-15/11 theo lời mời của chính phủ và các cơ quan hữu quan Nhà nước Israel, ngày 15/11, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã tiếp kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu).

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Netanyahu đã nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Israel của Bộ trưởng Tô Lâm, đồng thời khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước nói chung, giữa Hội đồng An ninh, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan Israel với Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, Thủ tướng Benjamin Netanyahu chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. Ông cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Israel và Việt Nam, đồng thời bày tỏ hài lòng về kết quả hội đàm giữa các cơ quan hữu quan Israel với Bộ Công an Việt Nam và hoàn toàn nhất trí với những nội dung hợp tác giữa hai Bên trong thời gian tới. Thủ tướng Netanyahu cho rằng hai bên sẽ sớm thúc đẩy cơ chế đối thoại thường niên hàng năm giữa Bộ Công an, Hội đồng An ninh Quốc gia Israel với Bộ Công an Việt Nam và xây dựng hành lang pháp lý để tiến tới ký kết Hiệp định hợp tác về lao động, chuyển giao người bị kết án phạt tù, dẫn độ tội phạm...

Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã dành thời gian tiếp Đoàn, cũng như quan tâm chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Israel hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả với Bộ Công an Việt Nam trong thời gian qua. Bộ trưởng Tô Lâm chuyển lời chào trân trọng và chúc sức khỏe của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới ngài Thủ tướng và các nhà lãnh đạo Israel, khẳng định Việt Nam đánh giá cao những thành tựu to lớn của Israel trong xây dựng, phát triển đất nước và mong muốn tăng cường hợp tác với Israel cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị về chính trị, khoa học-công nghệ, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục - đào tạo, an ninh, quốc phòng.... giữa Việt Nam và Israel, sau 23 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1993).

Cùng ngày, tại cuộc hội đàm với quyền Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Israel Jacob Nagel (Gia-cốp Na-gen), hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, nhằm góp phần đảm bảo an ninh và trật tự của mỗi nước. Hai bên cũng mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa các đơn vị nghiệp vụ thông qua cơ chế hợp tác đã thiết lập, tăng cường hợp tác thông qua kênh Interpol, phối hợp điều tra, truy nã và phòng, chống tội phạm kinh tế, rửa tiền quốc tế và tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia...

Theo TTXVN

Want your business to be the top-listed Government Service in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address

Hanoi