Trạm Phát Thanh

Trạm Phát Thanh

Share

"Có những cảm xúc không thể thành lời, hóa thành câu chữ trong những dòng thơ..."

23/09/2024

/ Chuyện trước giờ đi ngủ /

"Một người im lặng trên mạng xã hội có hai kiểu:

Thứ nhất là họ đang hạnh phúc với những thứ xung quanh cuộc sống của họ.
Thứ hai là họ đang tự chữa lành vết thương tâm lý không phải do họ gây ra."

18/09/2024

"Yêu nhau thì chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng để sống với nhau thì cần phải nỗ lực cả đời.."

09/09/2024

/ Chuyện trước giờ đi ngủ /

Tôi nhớ có một người đã từng nói rằng:

"Một khi đã thực sự yêu một người nào đó thì bạn sẽ không còn hứng thú với bất kỳ ai nữa. Nếu bạn mà vẫn có cảm nắng một người khác thì e rằng mối quan hệ của bạn với người kia không phải là tình yêu rồi."

Nguồn: deepbook

08/09/2024

Cảm giác tồi tệ nhất là khi bạn cảm thấy bản thân đang làm phiền người duy nhất mà bạn muốn nói chuyện cùng.

07/09/2024

/ Chuyện trước giờ đi ngủ /

Đối với những người tôi đã từng gặp gỡ, tôi muốn gửi đến bạn lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Cảm ơn vì quãng thời gian có bạn bên cạnh, dạy tôi nhận biết được tình cảm cũng như từng bước trưởng thành. Rất vui vì bạn đã đến và cũng thật tiếc nếu bạn đã rời đi.

Sau này, dẫu cho chúng ta không thể bước cùng nhau trong tương lai. Tôi cũng chân thành chúc bạn bình an và vui vẻ. Không quan tâm hồi ức bạn để lại sẽ là gì, vì lúc ấy tôi cũng đã rất vui khi được gặp bạn.

07/09/2024

Không biết thế nào là gian nan thử thách, chỉ biết gió mưa không thể cản bước; không biết thế nào là đau thương cô độc, chỉ biết trời không tuyệt đường; không biết thế nào là thất bại thảm hại, chỉ biết ngẩng đầu sải bước; không biết thế nào là chông g*i giăng kín, chỉ biết vững chí bền lòng đi đến thành công, đấy chính là bến bờ của ước mơ.

07/09/2024

Người ta nói đúng, là cái gì cũng chỉ được một thời gian.

Hồi mới yêu, con trai thường rất nồng nhiệt, muốn gặp bạn suốt ngày, muốn nói chuyện với bạn cả ngày, lúc nào cũng nhớ bạn, dính lấy bạn.

Nhưng được một thời gian, họ thường sẽ quên mất cách yêu thương bạn, đôi khi họ còn bỏ mặc bạn một mình.

Đấy cũng là lúc bạn nhận ra, rồi hai bạn xích mích cãi nhau, có khoảng cách, rồi dần dần rời xa nhau.

Tình yêu kết thúc đơn giản hệt như cái cách nó đã bắt đầu…

(Sưu tầm)

05/09/2024

/ Chuyện trước giờ đi ngủ /

Bất luận ai rời khỏi ai đều không phải là quyết định đột ngột.
Lòng người chậm rãi trở nên lạnh nhạt, lá cây dần hóa úa vàng.
Chuyện xưa chầm chậm viết đến kết cục.
Mà yêu,
Là vì thất vọng nhiều , mới biến thành không yêu.

{Weibo - Dịch: Mê Mê}

03/09/2024

“Một số người tìm gặp bạn khi họ rảnh, một số người cố tình rảnh để tìm gặp bạn.”

28/08/2024

Dạo gần đây mình cũng chẳng hiểu nổi con người mình ra làm sao nữa, bản thân cứ lúc này lúc kia, lúc vui vẻ thì không nói, lúc một mình thì lại nghĩ vẩn vơ mấy chuyện đã xảy ra xong tự buồn, thỉnh thoảng chẳng để tâm đến bất cứ ai hay lời nói nào, cũng thỉnh thoảng vì một câu nói đùa mà ngồi suy ngẫm cả ngày...

27/08/2024

Đi ngủ thôi
không có người yêu thức chi nhiều

26/08/2024

Thành công là men rượu hảo hạng, đừng lơi lỏng tinh thần theo đuổi; thể hiện tốt vai diễn của mình, làm tròn trách nhiệm trong mọi việc, tránh tùy tiện vượt quyền; khi vừa quyết định mục tiêu, phải luôn tâm niệm đến nó; đừng sợ cạnh tranh, không có cạnh tranh, sự sinh tồn sẽ mất đi ý nghĩa.

Want your business to be the top-listed Government Service in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address

Ho Chi Minh City
700000