Cỏ trên Núi

Cỏ trên Núi

Share

Thấu hiểu chính mình là điều hạnh phúc nhất của đời người. Hãy cùng Cỏ tiếp tục khai phá và quay về yêu thương bản thân nhé!

18/08/2022

Đời người không có hoàn mỹ, chỉ có hoàn thiện.
Năm tháng không có thập toàn, thập mỹ mà chỉ có cố gắng.
Dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào người, người sẽ bỏ đi. Vì vậy sống trên đời này, muốn tồn tại, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Đừng cầu cho gánh nặng trên vai nhẹ bớt mà hãy luyện cho đôi vai bạn vững vàng hơn.

Bình yên đến từ bên trong mỗi chúng ta, đừng tìm nó từ bên ngoài. Không có đường nào đến hạnh phúc mà hạnh phúc chính là con đường.

Ngày hôm nay, có thể phải đối diện với áp lực đè nặng đến không thở nổi nhưng đến ngày mai, trái tim và trí lực của bạn sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thực ra, mọi khó khăn trên đời này đều là vì ta cho phép nó làm khó mình. Vì vậy đừng bao giờ để những phút yếu lòng mà biến ta thành kẻ khờ dại...!
-sưu tầm-

27/05/2022

" Khi ai đó làm ta giận thì ta khổ. Ta muốn nói một câu hay làm một việc gì đó để cho người kia khổ, nghĩ rằng làm như thế thì ta sẽ bớt khổ. Ta tự bảo: Tôi muốn trừng phạt anh. Tôi muốn làm anh đau khổ vì anh đã làm cho tôi đau khổ. Thấy anh đau khổ thì tôi sẽ dễ chịu hơn.

Sự thật là khi ta làm cho người kia đau khổ thì người ấy sẽ trả đũa bằng cách làm cho ta đau khổ thêm. Kết quả là leo thang đau khổ cho cả hai bên. Đáng lẽ ra thì cả hai bên đều cần tình thương, cần giúp đỡ. Không ai bị trừng phạt cả."

_Trích_
Giận _Thích Nhất Hạnh
Ảnh: St

23/05/2022

Quá khứ là lịch sử. Tương lai là một phép nhiệm màu. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống. ❤️

Hạnh phúc không tự nhiên mà có, nó đến từ chính hành động của mình.

Hãy trở nên tử tế bất cứ lúc nào nhé.

_Cỏ trên Núi_

21/05/2022

SÀI GÒN VỀ ĐÊM... MƯA TAN!!!

Tận hưởng chút không khí se lạnh trên gốc phố về đêm, tự nhiên lòng man mác nhớ...

Đã đi đến đây, bạn và tôi đã vượt qua bao thăng trầm. Buồn có, vui có, đau lòng có và hạnh phúc đều có.

Khi vui vẻ, chúng ta thường quên đi những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm ta hạnh phúc. Để rồi, chỉ một giây phút không trân trọng nào đó, cũng có thể làm "giọt nước tràn ly".

Ngẫm nghĩ lại, tất cả những gì đến với chúng ta đều có nguyên do của nó. Điều mình cần làm bây giờ là phải biết cách chấp nhận. Xem nó là món quà mà ông trời trao tặng, để dạy mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

_Cỏ trên Núi_

15/05/2022

LÒNG BIẾT ƠN..!

Dạo gần đây, đọc nhiều tin buồn về những vụ sét đánh mà Cỏ thấy rất đau lòng. Bỗng nhiên, nhìn thấy cuộc đời sao mà ngắn ngủi quá vậy...

Tự hỏi, chúng ta đã và đang làm gì cho cuộc đời này. Có phải, giây phút này được sống là điều tuyệt vời nhất mà mình đang có. Thế nhưng, đã có những lúc mình thực sự chưa trân trọng.

Liệu, bạn đã vì mãi chạy theo công việc mà quên đi rằng, gia đình cũng đang cần sự quan tâm của bạn. Hay có những lúc, bạn vô tình gắt gỏng với người thân vì cho rằng họ vẫn luôn ở đó, yêu thương mình và không bỏ rơi mình. Lại có đôi khi, chỉ vì một mối quan hệ nào đó mà đã cho phép bản thân chịu sự tổn thương...

Dường như, chúng ta đã quên đi lòng biết ơn những gì mình đang có để cứ chạy theo những thứ xa vời. Và rồi, đánh mất chính mình, đánh mất những giây phút đẹp đẽ mà đáng ra nên có với những người yêu thương mình.

Sài Gòn_ngày mưa tầm tã...!
Với đứa con xa nhà, Cỏ nhớ da diết bữa cơm mẹ nấu, thèm lắm sự chăm sóc của ba mẹ khi ốm đau. Những điều tưởng chừng như bình thường đối với những ai đang sống cùng gia đình, thì đây quả là một điều xa xỉ với những người xa nhà như Cỏ. Hãy dành lòng biết ơn nhiều hơn với những người thân của mình, biết ơn những gì mà ta đã cho và nhận.

Quay về với bản thân để lắng nghe và cảm nhận rõ hơn về sự hiện diện của bạn trên cuộc đời này. Sự có mặt của bạn là vô cùng quan trọng. Sự biết ơn hiện tại là gốc rễ để cố gắng xây dựng cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Xin hãy tin tưởng vào bản thân mình. Dù có chuyện gì xảy ra, điểm tựa duy nhất giúp bạn vượt qua chỉ có chính mình. Người tốt hay xấu có thể đến rồi sẽ đi, chuyện gì cần tới nó sẽ tới. Hãy mạnh dạn rời xa những gì khiến mình đau khổ, đối xử tệ với bạn. Vì phía trước, là con đường của bạn. Bạn có thể tự quyền quyết định và lựa chọn cuộc sống của mình như thế nào. Hãy mạnh mẽ và tự trọng để sống, để hướng đến những ước mơ, những khát khao, những lý tưởng tốt đẹp của bạn. Bước đi có thể nhanh hay chậm, nhưng hãy biết ơn vì chúng ta đã không dừng lại...

Cuộc sống là một hành trình trải nghiệm, đi qua những ngày tháng tuổi trẻ, những niềm vui những nỗi buồn. Rồi cuối cùng, chúng ta cũng sẽ được hạnh phúc. Vì chưa hạnh phúc, tức là chưa cuối cùng.

_Cỏ trên Núi_

10/05/2022

CÓ GÌ TUỔI 25 NHỈ...?

Hôm nay, Cỏ ngồi đây với bạn để kể về câu chuyện của tuổi 25.

Chúng mình đã lướt qua tuổi 18 đẹp nhất của thanh xuân, cái độ tuổi mà còn mơ mộng nhưng đầy nhiệt huyết ấy thật tuyệt vời làm sao. Có những bạn chọn cánh cửa Đại học là nơi chắp cánh cho tương lai của mình. Cũng có những bạn lựa chọn cho mình một lối đi riêng, để va chạm với trường đời nhiều hơn. Nhưng rồi tất cả, chúng ta cũng nên nhớ, mình đã từng thực sự cố gắng, tràn đầy năng lượng trên con đường đã chọn...

Thời gian trôi qua, chậm một chút thôi để nhìn lại. Mình đã chuẩn bị được gì để chào đón tuổi 25. Một độ tuổi mà Cỏ cho đó là sự LƯNG CHỪNG.

Tận sâu bên trong, mình bắt đầu trăn trở nhiều hơn về con đường phía trước. Những áp lực của gia đình, của xã hội và cả chính bản thân mình tạo ra đã dần dần xuất hiện nhiều hơn. Đòi hỏi mình phải thực sự nghiêm túc để suy nghĩ về nó.

Một số điều mà Cỏ nghĩ mình cần phải bàn tới đó là: tài chính, công việc và tình yêu.

Ở độ tuổi này, chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua một thời gian làm việc, cống hiến sức trẻ để lo cho cuộc sống riêng của mình. Đâu đó xuất hiện chút lo sợ để dự phòng cho những điều khó khăn xảy ra trong tương lai. Ta bắt đầu quan sát rõ hơn về mức độ sức khỏe của mình, về những thứ bất ngờ có thể ập đến lúc nào không hay. Tiết kiệm và đầu tư là hai thứ mà ta dần thấu hiểu sự cần thiết của nó, để giúp cho cuộc sống của mình được đôi phần an toàn hơn.

Và có đôi khi bạn sẽ cảm thấy chông chênh, một chút mất phương hướng ở độ tuổi này khi nghĩ về công việc và sự nghiệp của mình. Đây là lúc mà các bạn dễ suy nghĩ nhiều!!! Liệu, Nó có thực sự là công việc mà bạn mong muốn, là cuộc sống mà bạn cho là đúng. Một vòng luẩn quẩn làm việc để lo cho cuộc sống nên phải gạt đi những điều mình thích. Bạn đã từng có những giây phút quá mệt mỏi nhưng vẫn lựa chọn cố gắng tiếp tục. Để mình biết rằng, chúng ta đã mạnh mẽ đến nhường nào.

Tuổi 25, là khi mà bạn bè xung quanh mình bắt đầu lựa chọn bến đỗ hạnh phúc. Là khi mà ta chịu áp lực từ phía gia đình về chuyện tình yêu, hôn nhân... Là cái độ tuổi mà có thể cảm nhận được vị mặn ngọt của tình yêu nó sâu sắc đến như thế nào. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về người bên cạnh - Là người cùng đồng hành với mình trên con đường phía trước.

Có thể nói, cột mốc 25 chính là thời điểm mà nếu ta chưa nhận ra giá trị của bản thân thì phải thực sự nghĩ nhiều hơn về nó, quan tâm tới nó. Vì phía trước, vẫn còn cột mốc 30 đang chờ đón bạn. Cuộc sống được tốt đẹp hơn, thoải mái hơn hay không chính là kết quả mà bạn đang xây dựng của hiện tại.

Tuổi 25, là lúc mình biết đủ là như thế nào, trân trọng cuộc sống mỗi ngày và sống ý nghĩa ra sao. Có thể chúng ta có rất nhiều thứ mong muốn, nhiều dự định, những ước ao chưa thực hiện được... nhưng ta đã cứ mãi đi mà không biết điểm dừng. Quên mất là xung quanh ta vẫn còn có nhiều yêu thương, những mối quan hệ cần được trân trọng từng giây phút. Ta bắt đầu gọi về gia đình nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn về sức khỏe ba mẹ, sức khỏe của chính mình.

Tuổi 25, là lúc "Ngừng kết nối để kết nối". Đừng quan tâm nhiều về những cuộc sống đang diễn biến trên MXH. Nó cũng có thể thật, cũng có thể giả. Vậy nên, đừng để điều đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Cỏ tin, ở độ tuổi này, chúng ta đã tạo được một màng chắn thanh lọc trước khi điều gì đó đi vào cơ thể, tâm trí của chính mình. Mỗi con người được sinh ra đảm nhiệm một sứ mệnh riêng của vũ trụ giao phó. Nếu bạn đã hiểu rõ bản thân mình cần làm gì, muốn gì thì xin chúc mừng bạn. Nhưng nếu bạn chưa tìm thấy chính mình thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Tìm về chính mình là một việc làm quan trọng nhất của đời người. Chúng ta sẽ không ngừng cố gắng, từng bước xây dựng nội tâm mạnh mẽ để thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống này. Khi đó, Cỏ tin chắc chúng ta sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc chính trong tâm hồn.

Vậy nhé, hôm nay Cỏ tâm sự với các bạn chút xíu thôi. Còn bạn thì như thế nào. Nếu có những trăn trở, những điều khó trải lòng thì đừng quên có Cỏ ở đây để lắng nghe nhé.

Yêu thương!
_Cỏ trên Núi_

07/05/2022

KHI CHỜ ĐỢI... VÀ HẠNH PHÚC SẼ ĐẾN?

Vẫn là con đường ấy, gốc phố nho nhỏ ấy nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi. Còn lại tất cả chỉ là những hoài niệm mà mình giữ cho riêng mình.
Điều mà chúng ta cứ ngỡ là mãi mãi, là hi vọng rồi cũng đến lúc mình phải chấp nhận cuộc sống này là sự vận động không ngừng. Hít thở một hơi thật sâu, thật nhẹ nhàng để cảm nhận được mình vẫn đang sống, đang trân quý từng giây phút trên cõi đời này. Qua 1 giây thôi cũng đã là quá khứ, những thứ đã diễn ra nó sẽ đúng theo như cách mà mình đối xử với cuộc sống này.
Liệu đã từng hết lòng một điều gì đó nhưng rồi vẫn nhận lại sự tổn thương? Phải chăng mình đã quên đi điều quan trọng nhất là phải yêu thương chính bản thân mình, quên đi nỗi lòng, những cảm xúc mà chính bên trong mình đang mách bảo. Dường như mình đã vì một thứ gì khác mà đánh mất đi những thứ tốt đẹp đáng nhẽ ra mình xứng đáng có.
Cuộc sống cứ cuốn cuồn trôi, đôi lúc con người đã không kịp lặng nhìn những gì mình đang có thật sự giá trị. Để rồi, vô tình xem đó như là điều hiển nhiên và không vun vén nó. Chúng ta đã có lần dễ dàng nổi nóng với người thân, dễ dàng xem sự yêu thương đó là điều vốn dĩ nên có.... Thật sự có quá nhiều nuối tiếc, đau lòng ở đây khi chúng ta đã không kịp trân quý.
Đi qua những vấp ngã, những tổn thương mới biết đau là như thế nào. Đi qua những những ngày mưa mới biết những ngày nắng nó đẹp làm sao. Rồi mình sẽ tự biết ơn vì điều đó đã làm cho mình suy nghĩ nhiều hơn, trưởng thành hơn. Cuộc sống này có buồn thì mới biết vui nó thực sự có ý nghĩa đến vậy.
Thôi mong chờ sự hạnh phúc của người khác mang tới cho mình. Một ngày nào đó họ cũng sẽ rời đi, bạn sẽ thấy chông chênh lắm đấy. Tự bản thân mình có thể xây dựng một cuộc sống hạnh phúc theo cách mà mình muốn. Nếu có bất kì điều tuyệt vời gì khác tới - ngoài chính bản thân mình, thì đó cũng chỉ là hương vị của cuộc sống. Hãy để chính bản thân mình là kim chỉ nam dẫn lối, tìm đích đến thực sự cuộc đời mình.
Cỏ với bạn cố gắng cùng nhau vượt qua những sóng gió để chào đón một tương lai hạnh phúc phía trước nhé. Một tương lai do chính mình làm nhân vật chính.

_ Cỏ trên Núi_

Want your business to be the top-listed Government Service in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address

Ho Chi Minh City