Nhật ký yêu đương của Mattie

Nhật ký yêu đương của Mattie

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nhật ký yêu đương của Mattie, Social service, Ho Chi Minh City.

30/01/2025

Tình bạn giữa nam và nữ, có tồn tại hay không?
- CÓ, khi:
+ Chúng tôi thật lòng coi đối phương là bạn một cách chân thành
+ Chúng tôi thật lòng vui mừng cho sự thành công, cho những mối quan hệ mới mà bạn mình có được
+ Hơn ai hết chúng tôi sợ bạn mình mãi cô đơn, lo lắng khi bạn chưa có người bầu bạn và vì yêu quý bạn nên chúng tôi cũng rất quý người cho bạn chúng tôi tình yêu và niềm dui
+ Người yêu của bạn là người chúng tôi dù chưa gặp vẫn rất quý mến
- KHÔNG
+ Chúng tôi không mập mờ với nhau về hiện tại/ tương lai như sau này chưa có ny thì tao vs mày sẽ bla bla bla….
+ Chúng tôi không tranh giành thời gian của bạn với người yêu của bạn
+ Chúng tôi không bắt bạn phải lựa chọn giữa chúng tôi hoặc người yêu của bạn, vì hơn ai hết chúng tôi hiểu phải may mắn cỡ nào bạn chúng tôi mới có bồ
+ Chúng tôi không skinship với nhau, không đụng chạm nhau trừ lúc quánh lộn
+ Chúng tôi tuyệt đối tôn trọng ranh giới và không có ý nghĩ/ hành động vượt qua nó
+ Chúng tôi không phán xét/ đưa ra lời khuyên với tình yêu/người yêu của bạn khi chưa được hỏi/ cho phép.
Mọi người thấy đấy, tình bạn giữa nam và nữ không phải không có nhưng để giữ gìn đúng nghĩa vẫn cần một sự nguyên tắc không có ngoại lệ.

07/10/2024

Bồ tui,
tui mua đồ còn ảnh còn háo hức, xong xáo từ bước tìm đến bước chốt và dành luôn thanh toán.
Nhiều lúc nhìn thấy ghét, nhưng mà những lúc này lại thấy đáng iu đến lạ :>

22/03/2024

Yên tâm đi, sẽ luôn có người sợ bạn tiêu của họ ít tiền :)))

11/02/2024

Liệu có người sẽ không bao giờ thay đổi, một tình yêu sẽ không bao giờ đổi thay hay không?

-------------------------------------------
Câu trả lời là: KHÔNG.
Dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, thì câu trả lời vẫn sẽ luôn là KHÔNG. Vì sao?
Nói cho dễ hiểu thì, mọi sự vật trên đời này đều là duy nhất ở một khoảnh khắc, vì vậy sẽ không có khoảnh khắc thứ 2 giống như thế tồn tại. Lấy thiên nhiên mà ví dụ, con sông trước nhà ngày hôm nay chắc chắn đã khác con sông ấy ngày hôm qua về cả chất và lượng, điều này đã được chứng minh từ xa xưa, để tìm hiểu thêm, các bạn có thể tham khảo câu nói nổi tiếng " Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông" và đọc diễn giải nội dung của nó để hiểu rõ và chắc về vấn đề này. Ngay cả bạn cũng vậy, bạn của hôm nay sẽ không hoàn toàn giống với bạn của hôm qua, dù bạn có nhận ra hay không nhận ra thì điều đó là sự thật.
---------------------------------------------------------------------
Vậy liệu có tồn tại tình yêu chân thật đi được với nhau dài lâu hay không?
-------------------------------------
Câu trả lời lần này là CÓ.
Thật ra yêu đương cũng giống như là chăm một cái cây, một con vật. Đến một giai đoạn nhất định, nó sẽ lớn lên, trưởng thành và thích nghi.
Một người yêu bạn thật sự sẽ không phải là một người luôn cho bạn sự nồng nhiệt dư thừa lúc ban đầu, cũng không mãi mãi nhút nhát không dám cầm tay bạn như lần đầu hẹn hò.
Một người yêu bạn thật sự, họ sẽ vì bạn, vì tình yêu của 2 bạn mà học cách trưởng thành, thích nghi với bạn để dần dần cả 2 có những hiểu ý hiển nhiên, lúc này cả 2 bên nhau dần dà sẽ ít đi một phần nồng nhiệt, nhiều hơn 1 phần thoải mái và hiểu ý.
Nếu 1 trong 2 bạn hoặc cả 2 không hiểu được rằng tình yêu của cả 2 lúc này không phải là NHẠT đi như những gì đang được chia sẻ ngoài kia trên các nền tảng mạng xã hội thì hơn 90%, các bạn sẽ buông tay nhau đi tìm kích thích mới và vòng lặp đáng sợ ấy vẫn sẽ lặp lại vô tận cho đến khi bạn hiểu ra.
Giống như định luật bảo toàn năng lượng, nếu có năng lượng thì năng lượng không bao giờ mất đi, mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Tình yêu cũng tương tự như vậy.
Nếu ngay từ đầu cả 2 thật lòng yêu nhau, thì thay vì thời gian quấn quít bên nhau không rời như ngày đầu, cả 2 sẽ muốn được chăm sóc, hỗ trợ đối phương nhiều hơn bằng việc có thể bớt chút thời gian bên nhau, làm thêm những việc xây dựng nên tương lai cho cả 2, vì vậy, mình thật mong tất cả các bạn đều đủ trưởng thành và tinh tường cũng như chín chắn trong mối quan hệ yêu đương của mình nhé.
Vì các bạn biết đấy, giữa biển người và núi công việc các bạn đang chung sống, rất khó để có thể tìm được nhau, vì vậy mong các bạn luôn tốt đẹp và trân trọng nhau nhé ;)

09/12/2023

Gửi bé tiểu tam ( nếu có)
Bồ chị e muốn thì nói vs chị 1 tiếng, đừng làm gì chị!

11/09/2023

< Góc matday>
Nghe nói " từ khi gặp em tôi đã cười bằng cả cuộc đời tôi cộng lại" đã đường ai nấy đi và khẳng định chưa từng đkkh.
Tự nhiên đọc được tin này xong cảm thấy HẢ HÊ ghê đời.
Bạn đời chứ có phải diễn viên hài đâu mà cứ cười vào mặt nhau như thế :v

30/08/2023

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ chợt nhận ra.
À, thì ra việc gặp được một người tốt vừa đủ chuẩn bình thường thôi để có thể đồng hành cùng nhau, tìm hiểu nhau một chút cũng khó khăn đến vậy!
Tiêu chuẩn từ đầu đã giảm đến mức tối thiểu vẫn không thể tìm được ai, thật bất lực!

12/08/2023

Một đời - Một kiếp - Chỉ một người.....

Tôi không thích có một tình yêu như thế này!
Mọi người xem phim, đọc ngôn tình hay chứng kiến cảnh một cặp đôi yêu nhau sâu đậm, yêu đến cái mức mà chỉ cần người đó trong cuộc đời này, dù chẳng may người kia có mất đi cũng chỉ có thể yêu mỗi người đó đến hết cuộc đời mà thôi, rất cảm động. Tôi khi xưa cũng thích như vậy, nhưng giờ thì không.

Lúc trước khi chưa trải nghiệm tình yêu, tôi cũng nhiều mơ mộng về tình yêu như thế. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi rất sợ nếu người yêu tôi có một tình yêu như thế đối với tôi.
Tôi yêu anh, cũng chính vì thế, tôi không muốn anh sống cuộc đời cô quạnh nếu có lỡ tôi không đồng hành cùng anh dài lâu được. Yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc, tôi nghĩ ai cũng sẽ có một tình yêu như vậy.
Tôi hết yêu anh, tôi cũng không muốn anh mãi ôm bóng hình của tôi, dù gì thì cũng đã từng có những kỉ niệm thật đẹp cùng nhau, tôi vẫn muốn anh hạnh phúc.
Suy cho cùng, đời này nói ngắn thì ngắn vì chúng ta chẳng thế biết được đâu là điểm cuối của cuộc đời ta.
Đời này nói dài thì cũng dài lắm vì ai cũng đến với thế giới này với một sứ mệnh, và khi chưa hoàn thành thì đâu được phép để rời đi.
Vậy nên, yêu và được yêu vốn là chuyện rất đỗi phi thường và đẹp tuyệt vời. Tôi vẫn mong tất cả chúng ta đều được hạnh phúc, mà không ai cô độc mà có thể hạnh phúc được cả. Cái cây, ngọn cỏ chúng nó còn cố gắng bấu víu vào nhau nữa là con người đa sầu đa cảm.
cre: Bảy Kiếp May Mắn

10/08/2023

Một con người lúc nào cũng có nhiều khía cạnh, nếu thật sự cố gắng vì nhau thì cả 2 sẽ cố gắng tiếp xúc với nhau ở khía cạnh đối phương cảm thấy vui lòng và ngược lại.
Vì vậy nếu đã quyết định chia tay, hãy chia tay dứt khoát, vì bản thân!

07/08/2023

Những lời đường mật.

Dạo này người yêu tôi luôn thủ thỉ với tôi câu này:
" cũng may là em yêu anh, chứ em yêu thằng khác chắc nó trả hàng trong vòng 7 ngày"

04/08/2023

Yêu nhau là gì?

Hôm nay tui kể lại với anh về giấc mơ hôm qua của mình, tui kể là do mấy nay tui cảm thấy không khỏe, cơ thể mệt mỏi quá hay sao đó. Mà tối hôm qua tui nằm mơ, tui mơ thấy tui bị bệnh nan y.
Ngay khúc đó anh hỏi tui là " có chết không?"
Tui bảo " Có".
Vào những giây phút sau cùng của cuộc đời, như bao cuốn phim truyền hình khác, tui gọi anh vào đầu tiên, vì tui muốn nói chuyện với anh nhiều chút.
Trong mơ tui đã căn dặn anh rất nhiều.
" - Anh đừng có đau buồn nhiều quá, em mất đi nhưng em sẽ phù hộ cho anh để anh sống thật tốt đẹp. À, nhưng mà nếu em phù hộ anh thì em phải ở lại, vậy thì không được rồi, em sẽ siêu thoát vì em đã không còn gì hối hận"
Khúc này anh lại chen ngang, hỏi " có hẹn kiếp sau gặp lại không?"
" Không, vì kiếp sau em không làm người nữa đâu, em làm cái cây mà, nên là không có hẹn gặp lại"
" Rồi, để em kể tiếp nè"
" Em nói anh là cứ dũng cảm, mạnh mẽ tiến về phía trước, vì em đã sắp xếp một người còn tốt hơn em, yêu anh hơn em nữa ở tương lai rồi, anh đến gặp và sống hạnh phúc với người đó thôi"
" Rồi viện phí ai trả, em có căn dặn trả tiền viện phí cho em không?"
" Đâu, có người nhà em vào mà. Mà người nhà em lúc đó cũng biết chuyện em với anh ở chung với nhau rồi. Nhà em bảo là may mà nó ở chung rồi, thì coi như nó trải hết một đời người rồi, không còn gì hối tiếc"
" Ủa, chứ tưởng người nhà em phải kêu là may mà em ở chung với anh chứ gặp đứa khác sao nó chịu nổi em"
" Đâu có, xong cái khúc mà nói chuyện với anh xong là tới khúc nói chuyện với nhà em á, tại em muốn nói với anh trước"
" Vậy hả? Nói nhiều vậy thì khỏe rồi á, chứ không chết nữa đâu, ăn cơm đi"
Ủa???

31/07/2023

Trong tình yêu, không có gì gọi là chắc chắn.
Người hôm trước còn hết lòng hết dạ với bạn, hôm sau vẫn có thể giúp bạn cao lên vài centimeter :)
Hãy cứ enjoy thôi!

Want your business to be the top-listed Government Service in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address

Ho Chi Minh City