Coffee cùng tôi

Coffee cùng tôi

Share

Vài mẫu chuyện đời thường

14/04/2020

🎉🎉Sài Gòn 14/04/2020🎈
🎊Lâu lắm rồi Bắp mới có dịp ngồi lại viết vài suy nghĩ của bản thân như thế này.
🔖Nhưng rồi giờ ngồi đây gõ mà chả biết viết về cái gì 🤓🤓
✏️Thôi thì viết một chút về hiện tại vấn nạn mọi người đang gặp phải nhỉ.
📌Hôm nay là ngày thứ 14 của tổng cách ly toàn dân về Cô Vy rồi ấy nhỉ. Hôm nay đâu đâu còn là valentime đen nữa ấy mà...
⁉️Không biết các bạn thấy sao về ảnh hưởng Cô Vy hiện tại chứ riêng Bắp đi đâu cũng nghe nhà nhà, người người than về ảnh hưởng kinh tế cả luôn ấy.
〽️Nào là không kinh doanh được.
〽️Nào là công việc bị ảnh hưởng .
〽️Nào là kinh tế tình hình chung đi xuống
👉Nghe là một chuyện nhưng nhìn nhận lại là một vấn đề khác ak nha.
🚂Nếu nói về mảng kinh tế thì ta có thể lấy lý do là chu trình suy thoái kinh tế 10 năm và xúc tác là cô vy 19 tuổi.
🚂Nếu nói về cuộc sống bình thường thì tết xong tâm thế ăn chơi hầu như mọi người vẫn chưa chịu làm cho đến hết tết nguyên tiêu và năm nay thì không may có thêm cô vy nên mọi người danh chính ngôn thuận có lý do để nghỉ luôn ...😬😬
🔜Tức là nếu không có Cô Vy thì dường như mọi chuyện cơ bản kinh tế vẫn sẽ là như vậy ,Có chăng hiện tại thì mọi thứ được mang lên cái mác thực tế hơn, đi nhanh hơn vì có chất xúc tác là cô nào đó tên vi mà thôi....
✍️️Do vậy đừng quá bi quan về các vấn đề hiện tại. Lo cũng chả được gì thay vào đó là tìm cách ứng phó với nó sẽ tốt hơn...
🍀Có điểm chung là than vãng nhiều nhất là người mặt bằng tầm trung.Vì có tài sản chưa nhiều và chưa có thể kiểm soát được tình hình. Nói cách khác tức là tài sản người ta sẽ bị giảm một cách rõ rệt mà người ta không kiểm soát được do các yếu tổ ngoại lai
🍀Người giàu của giới tinh anh thì người ta đã dự đoán được hầu hết các rủ ro rồi và người ta chỉ đợi nó diễn ra mà thôi.
Bắp ví dụ một lộ trình đã được vạch ra cơ bản vào đầu năm nay của một số anh chị mà tình cờ Bắp được phép biết đến:
🗣Người ta mua Vàng đầu năm ( đợi giá vàng tăng - vì sao tăng thì phải đọc thêm về kinh tế nhé) và thực tế là giờ vàng đang tăng ( đã đến 17xx rồi ) và giờ là thời gian người ta bắt đầu bán ra dần để thu lợi...( Tức là bán cũng có cách bán luôn nhé, bán nhiều lần và chia giỏ để bán)
🗣Nếu mà tình hình xấu hơn thì VN Index sẽ giảm về vùng 5xx-4xx người ta sẽ mua vào các cổ phiếu bluechip và đợi ....
🗣Sau đó sẽ lấy lợi nhuận 2 lần trên để mua saleoff BĐS tiềm năng đã được công nhận và đợi đến kinh tế phục hồi tới đỉnh...
.....( vài bước nữa )
🙄🙄Quá trình trên diễn ra trong vòng 2->4 năm và tới khúc nào thì người ta ứng xử khúc đó...
🍀Người nghèo hay mức sống bình thường thì vẫn hằng ngày đi làm lo từng bữa. Sẽ dư ít lại và ăn ít lại. làm nhiều hơn...
👉🏻Các bạn thấy đây là chuyện khó khăn nhưng thật tình cá nhân Bắp thấy cũng có một số bộ phận người luôn muốn nhiều lần như thế này nữa. Mỗi lần như thế này là một cơ hội rõ rệt cho người ta...
-🎈Người có kiến thức và chuẩn bị kĩ sẽ ăn cực lớn.
- 🎈Người chọn ngành phát triển dựa trên các khó khăn của số chung sẽ gom được nhiều cái có ích...
✌🏻Để bắp kể cho các bạn nghe các câu chuyện mà người ta có lợi thế trong tình hình khó khăn này...
🚶🏻Lúc trước khi dịch thì một số ít người quan tâm bản thân thì ra đường mới bịt khẩu trang còn giờ thì người người nhà nhà khẩu trang khi ra đường.
=> Khẩu trang cháy hàng, nhà nhà người người buôn khẩu trang. Giá thì X10 nhẹ.
🚶🏻Cổ phiếu của các công cty gặp khó khăn trong hoạt động thời kì này giá đi xuống thua lỗ nhưng ngược lại dược lại tăng chóng mặt luôn...
🚶🏻Về xuất nhập khẩu thì vấn đề đi hàng và chất lượng vận chuyện hiện tại rất được coi trọng. Vì lượng hàng dần nên không còn chuyện: ai cũng đi được hàng và chỉ những người giỏi mới đi được.
Vậy đây phải chăng là cơ hội vàng cho những anh chị giỏi trong Logitic nói riêng và từng ngành nói chung phát triển một cách phi mã không...
🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️Các bạn thấy đấy. Cũng cơ hội đây ra thôi. Quan trọng là các bạn có chịu nắm không thôi...🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️
🏃🏻‍♀️Như Bắp thì mới có biết ít ít về mấy cái này nên giờ thì cứ kiếm sách về nó đọc để hiều, ít nhất mình sẽ hạn chế được thất thoát về kinh tế của bản thân. Nếu may mắn thì coi như là trời cho🏃🏻‍♀️
🔑Lạc quan lên và thấy mọi thứ sẽ tốt hơn🔑

04/01/2020

Chào các bạn chắc cũng cả năm rồi Bắp chả viết gì.
Nỗi là công việc thêm nữa là cảm giác chả biết bắt đầu tư đâu nữa... -Rối-
Cũng tiện đầu năm chưa có gì mới nên cũng tính ngồi viết linh tinh. Lúc đầu là viết cái kế hoạch trong năm 2020 này nhưng rồi lúc viết xong thì nghĩ viết cái này nghĩ sẽ hay hơn...

- Bắt đầu luôn nhé !!!
🤛Có bao giờ các bạn nghĩ có một mối quan hệ lâu dài cùng nhau phát triển là dễ không...
🤛Có bao giờ các bạn nghĩ đến lúc các bạn bước chân ra khỏi giảng đường đại học thì các bạn có nhà luôn không.
=> Thoạt nhìn 2 vấn đề trên chả ăn nhập gì nhau cả luôn ấy nhưng khoan. Các bạn nghe Bắp chia sẻ nhé.
Câu chuyện Bắp kể đây chắc cũng không ít bạn mắc phải.
Bắp có một thằng bạn chơi với nhau thân lắm. Mỗi lần ngồi nói chuyện là lại nghe cái suy nghĩ muốn sau này có vợ, con thì vợ con không phải khổ nên muốn phải có nhà, có cửa, có điều kiện rồi mới dám bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài... Nhưng thật ra thấy tiết cho nó vì đôi khi chợt nó nhận ra là chính bản thân nó đã bỏ lỡ biết bao nhiêu người tốt với bản thân cũng như bỏ qua biết bao nhiêu người mà đôi khi có 1 2 chai bia vào vẫn thầm trách sao lúc đó ko bỏ cái suy nghĩ cổ hủ trên...
Tại sao các bạn không nghĩ chính bạn và người bạn thương cùng nhau mua nhà và xây dựng tương lai. Đừng nghĩ là không làm được vì nếu bạn làm bạn thất bại hay thành công không dám khẳng định nhưng nếu không làm chắc chắn là bạn thất bại...
Bạn cần điều kiện, bạn cần nhà....
Tại sao cả 2 không cùng giúp nhau???
Nếu là đang đi học đi nhé. Cá nhân các bạn sẽ ít cũng được gia đình chu cấp cho 1 khoảng gọi là chi phí ăn uống. Và nếu cố gắng đi làm thêm bên ngoài chí ít 1 tháng các bạn cũng có thể kiếm thêm 1 khoảng ít nhất là 2tr ( cái này không khó nếu các bạn cố gắng, cá nhân Bắp đã từng kiếm được nhiều hơn và các bạn khác thì còn X5, X10 lẫn nữa cơ ).
Vậy nếu bạn và người bạn thương chịu khó thì trong 1 tháng 2 bạn cũng dư khoảng 4tr. Các bạn mua 1 căn hộ và góp. Mỗi tháng trung bình 4-5tr...thì có phải sau 2 năm các bạn nhận nhà thì các bạn đã có tài sản giá trị chưa nào. Chưa kể BĐS thì hầu như là lên giá, lại có giá trị đầu tư...
Thêm nữa khi 2 bạn cùng chung một mối lo, chung 1 định hướng thì các bạn sẽ cố gắng hơn, giúp đỡ nhau hơn và đôi khi là không thể tách nhau ra được ấy chứ....
(Các bạn hỏi ủa sao 20-30% lúc đầu đâu. Thì có nhiều hướng lắm, Các bạn làm vd dư 4tr/ tháng đi, Nếu 1 năm thì tầm 48tr, xin thêm bố mẹ hay vay bạn bè thêm thì ok ngay. Các bạn đừng nghĩ khó, gia đình nghe các bạn biết chăm làm rồi đầu tư tương lai không ai không quý đâu)
Thật ra các bạn nghĩ vấn đề ở đây mình muốn nói là mua nhà hay sao???
Không đâu nhé.
Khi các bạn định hướng rõ ràng, các bạn chịu làm, chịu khó thì các bạn sẽ tìm ra được nhiều cái mới hay cực kì... Nhiều thứ mà các bạn không ngờ tới được.
Thử hỏi lại vài câu nhé:
- Tiêu chuẩn của các bạn nữ khi quen bạn trai là gì?
=> Đi sâu vào thì cần có ý chí và điều kiện đúng không nào. Điều kiện thì nếu không có thì từ từ kiếm, còn cái ý chí là trên đó, khi có mục tiêu bạn sẽ có ý chí liền ak...
- Tiêu chuẩn của các bạn nam là gì?
=> Đi tới tận cùng là tài giỏi, biết lo toan gia đình, chịu khó Hay nói cách khác là giỏi việc đối ngoại và đảm luôn cả việc nhà. Tài giỏi thì hên xui do trời cho nhưng mấy cái chịu khó và lo toan thì khi bạn thời sinh viên biết lo bản thân, chăm lo sự nghiệp, biết giá trị đồng tiền thì xác xuất một phụ nữ tuyệt vời là rất cao...
( Mấy bạn đừng nói Z* bự hay chân dài , Bài sau mình sẽ cố gắng viết về cái đó )
🤜Đấy cứ cố gắng thì sẽ được thôi... Quang trọng là phải làm thì mới biết làm được không...🤛
🤜Thời gian🤛
4/1/2020

27/01/2019

27/01/2019 Tức 2x âm :))
🤔Dạo quanh phố phường cũng như lướt trên mạng ảo đa phần mọi người đều bàn đến tết. Tết ơi là tết. Nhưng ngẫm lại thử nhé.
🍄Người không có điều kiện tới tết đi đâu cũng nghe là ăn tết, ăn tết. Tết mà cũng ăn nữa tức là cứ đến tết mới được ăn ngon. Như cái thời kì cách đây 30-40 năm bắp nghe người lớn nói:"Đợi đến tết để được ăn hạt cơm trắng mà thôi"
🍄Người có chút điều kiện tức là đủ sống dư một ít thì người ta đến tết lại gọi bằng cái tên mỹ miều là chơi tết... Tức là đến tết mới được chơi, quần quật cả năm để đến tết tích góp được ít tiền thì ăn chơi và qua năm lại cày...
🍄Người giàu thì người ta lại khác. Cứ hễ tết là người ta nghỉ ngơi. Quây quần bên gia đình ở nơi này nơi khác. Người ta gọi là nghỉ tết chứ chả gọi là ăn tết hay là chơi tết. Với người ta thì thời gian tết là thời gian để nghỉ ngơi và không nghĩ đến công việc gì cả.
🔰Chúng ta chốt lại thử coi có đúng không nhé.
👉Người giàu thì cuối tuần lễ lạc là người ta đã đi chơi rồi. Đi chơi theo kiểu của người ta là như người có điều kiện gọi là chơi tết đó.
👉Với người có điều kiện thì cuối tuần hay ngày lễ thì người ta lâu người ta mới có thể đi chơi. Vất vả tăng ca, Làm thêm, ship hàng và đủ thứ.
👉Với người không có điều kiện thì sao. Thì ngày cuối tuần/ Lễ cũng như ngày thường thôi. Người ta làm lương theo ngày, không làm thì không có tiền...
🎗Chịu thôi. Tết vui hay không còn tuỳ thuộc vào bạn coi tết là gì ???

30/12/2018

[Sài Gòn] 30/12/2018
Viết bây giờ để mai còn đi đón giao thừa 💪🏻
Cũng gần một năm trôi qua các dự định đặt ra trong năm trước cũng đã có cái xong cái chưa xong.
🔑Cái xong đáng giá nhất trong list đạt được là Bước chân vào một ngành nghề mới
🔑Cái không xong thất vọng nhất là không tập thế dục được như dự định đặt ra.
🐾Hôm nay tôi ngồi đây soạn kế hoạch cho 365 ngày sắp tới và mong rằng tinh thần và trí óc sẽ đủ để thực hiện được những gì viết ra:
🚂Sức khoẻ đủ đầy không vào bệnh viên khám lần nào 😳😳.
🚂Bước những bước thật vững chắc trong nghề mới và luôn đặt chữ tâm lên đầu.
🚂Ra quê thăm bố mẹ nhiều hơn.
🚂Giữ liên lạc với tất cả mqh mình có và xây dựng vững chắc những mối liên kết đang mờ.
🚂Dẫn gia đình đi du lịch 5*.
🚂Đi du lịch biển với đứa bạn lâu năm.
🚂Bỏ được tính bốc phét :))
💪🏿💪🏿Let's Go💪🏾💪🏾

16/12/2018

🔰Sài Gòn 16/12/2018. 15:05
👋Chào mọi người cũng lâu lắm rồi Bắp mới có thời gian để ngồi gõ như thế này.
💪🏽Hơn 2 tháng rồi Bắp quyết định lò mò đi học việc thêm nghề Bất Động Sản đó mọi người. Đúng là không như Bắp suy nghĩ... Nó có quá nhiều cái mới và khác xa cái mà Bắp đã nghĩ. Nhưng thôi bỏ qua mấy cái vĩ mô đó nhé. Hôm nay Bắp muốn kể cho mọi người câu chuyện khách hàng đầu tiên Bắp tự đi chốt nhé - nói là tự chốt vì trước đó có 1 khách bắp gọi và đi chốt nhưng có sự hỗ trợ của 1 anh trong công ty nữa...
🔑Khách đầu tiên đúng là ly kì luôn.
♻️Giai đoạn vì sao có được khách.:))
- Năm 2 ĐH mình có làm BTC một sự kiện chào đón tân sinh viên của TP.Huế vào Sài Gòn học. Trong bối cảnh làm BTC thì mình chú ý 1 bạn nữ và rồi chỉ về kết bạn nói chuyện chia sẻ ít chuyện, cũng đi tới nước là bạn bè có cảm tình thôi rồi sau đó là biệt tăm luôn. Bẵng đi 1 thời gian thì bạn nữ đó ra Huế và tới quán nước bên cạnh nhà mình uống nước. Minh thì có cái tính là cứ ra nhà là chiều chiều cứ xà lỏ chạy bộ vậy là gặp bạn ấy. Mình vào nhà thay áo quần chủ định giải vờ qua quán uống nước rồi mời nước bạn ấy vì cũng lâu rồi không gặp nhưng cũng không có cơ hôi...:))
- Bẵng đi vài tháng mình lại ra Huế và bắt đầu có quyết định bước chân vào Bất Động Sản vậy là đăng mấy thứ bóng gió trên FB . Bước chân vào mình gặp ngay dự án VINCITY Q9.
-Một sờ ta tút lên FB vui vui vậy là cô gái lúc trước tôi biết liên lạc nói chuyện có chị khách của bạn ấy có nhu cầu tìm hiểu. Tôi vui quá trời luôn và qua một số trao đổi thì bạn ấy cho mình sdt của chị Khách.
♻️Giai đoạn có khách bằng sự chân thành và chốt khách.
- Phú Quốc chiều 17/10/2018: 09.... alo, chị T ak. Em là Cường bạn của....
=> sau cuôc nói chuyện qua chị chốt câu: "ok, mai chị đi nước ngoài rồi có gì qua tuần chị về rồi tính tiếp"
*Trong giai đoạn từ chiều 17 đó đến tuần sau tôi luôn hồi hộp và suy nghĩ đủ kịch bản của chị khách này. Tôi làm đủ kiểu để biết được công ty chị làm, chị làm gì, chị tính cách như thế nào....*
-Qua tuần tôi chờ chị về thì nhắn tin hỏi thăm chị. Thật tình là vì nóng lòng, vì muốn nối lại liên lạc với chị cũng thêm nữa là muốn giữ một mối quan hệ vì dù thế nào đi nữa.
Nhận lại tin nhắn: Cám ơn em chị hơi mệt chị nghỉ đã. - Ok vậy là tạm vui vì chị vẫn nhớ mình và cũng rep mình rồi.
- Ngày sau tôi mới bắt đầu add zalo của chị và bắt đầu trao đổi với chị dự án. Thấy chị vui tôi càng có niềm tin sẽ chốt được deal
-Qua vài ngày trao đổi thì tôi hẹn được chị hẹn gặp để trao đổi trực tiếp dự án. Tôi hồi hộp quá trời vì đây là lần đầu đi gặp khách mà tôi lại muốn đi 1 mình nữa chứ.
*Nhắn tin nhỏ bạn dẫn đi mua cái áo vì thật tình là có mỗi cái áo sơ mi trắng mẹ mua cho cách đây 3 năm và lúc đó 62kg , giờ thì 56k*
- Chuẩn bị theo cá nhân là đầy đủ nhưng thật tình là giờ ngồi nghĩ lại lúc đó tôi chả biết mẹ gì cả.😞
-Trưa 6/11/2018 Tôi gặp chị. Đi vào tôi hơi bất ngờ vì những gì tôi nghĩ về chị hơi khác....( Khác là suy nghĩ riêng của tôi ). Vào luôn công việc tôi trao đổi với chị mốt sô vấn đề bên lề sau đó nói về chung của dự án. Giá rumo và phân tích mốt số thứ mà tôi nghĩ chị cũng đã rõ và có đánh giá riêng. Kết thúc cuộc gặp tôi nghĩ là ok rồi. Vui mừng rời điểm gặp về công ty với nhiều thứ màu hồng nhất.
*Bước vào công ty và bị mọi người xoay như chong chóng về vấn đề phòng và số phòng.Tuy những gì tôi nói với khách thì không sai nhưng tâm lý lúc đó của tôi là có gì nói với khách nấy chứ ko có muốn giấu nên khi anh chị nói gì là tôi nhắn khách ngay và rồi hậu quả là 2 vấn đề các anh chị đó chả được ích j mà chỉ làm cho khách rối.
Chị khách tỏ vẻ khá buồn về vấn đề đó và rồi vấn đề giữ chỗ của tôi bị dừng lại. Nói thêm là lúc nói chuyện tôi đã chốt 7/11 là tôi sẽ gọi chị để vào tiền căn hộ đó*
- 7/11 tôi vẫn gọi chị nhưng chị nói phải lên bệnh viện khám bệnh. Lúc đó tôi chỉ biết chúc chị mau khỏi bênh cũng như hứa sẽ gửi những thông tin của dự án liên tục cho chị.
- Tin nhắn đều đều thông báo và chị chỉ cám ơn. Tôi bắt đầu lo về vấn đề nhiệt tình lúc đầu của mình là một sai lầm để chị nghĩ khác...😞
-21/11 nghĩ kĩ và cũng hỏi chị sếp tôi đành nhắn chị hỏi thăm rồi chủ động hẹn chiều gặp để nói chuyện trao đổi thêm để chị hiểu rõ và giữ chỗ..... Không tin vào mắt mình là chị ok...
Xin sếp về sớm để chuẩn bị. Nào là áo quân, tóc tai, bút viết và mọi thứ cần.
Tôi canh giờ để rời nhà và tới nơi sớm đúng 5p để mọi thứ ổn thì xe kẹt 😞. Tới đúng giờ luôn.
*Sợ là chị phải đợi đến khi mở điện thoại ra thấy tn chị là chị tới muộn... nhẹ nhõm hẳng*
Chị đi vào thì vào luôn vấn đề. Kí giấy rồi chuyển tiền...:))- Nhanh gọn lẹ.
*Vui cái là lúc chuyển tiền không biết sao 30tr mà chị bấm 3tr..:)) vậy là phải chuyển đợt 2 thêm 27 củ nữa*
Chị nói luôn với tôi một câu mà tôi sẽ nhớ mãi:" Sale cũng tư vấn cho chị nhiều mà chị thấy e thật thà và nhiệt tình nên chị mua"
Ngồi một hồi thì một nhân viên cấp dưới của chị ghé và nói chuyện trao đổi chiết khấu đủ kiểu nhưng với tôi thì sẽ không chiết khấu gì cả. *Tôi sẽ làm hết mình và hoa hồng là thứ tôi đáng được nhân*
nhưng rồi thì chốt luôn 1 căn nữa làm tôi quá bất ngờ phải gọi về công ty gửi thêm bộ giữ chỗ nữa....
🎗🎗Chốt xong vẫn còn bất ngờ chưa kịp định hình 🎗🎗
🐝🐝Vậy đấy.... Tôi bước những bước đầu trên con đường môi giới bất động sản của bản thân.

23/09/2018

🍁Sài Gòn
8:08 PM
23/09/2018
❌Xin phép hôm nay Bắp viết bảo này giành cho một người đã từng rất yêu Bắp. Nói đã từng vì bây giờ Bắp không thể biết được tình cảm người đó.
🐾Chào em - Cô gái từng yêu tôi hơn cả bản thân mình. Hôm nay em ổn chứ. Anh hôm nay thì cũng như mọi ngày thôi có chăng là hôm nay Anh nghĩ về Em nhiều hơn thôi.
Anh viết những lời này là những lời đúng ra Anh phải nói ra từ rất lâu lắm rồi cơ.
Em ak.
Anh cám ơn em rất nhiều vì lúc trước em cho anh cảm giác được "em chính là người con gái yêu anh nhất trên đời"
Nhiều người hay nói:" Nếu không ở bên tôi lúc khó khăn thì cũng đừng ở bên tôi lúc tôi thành công"
Còn với Anh cái trên chả nghĩa lý gì.
Anh xin lỗi em vì những lúc em khó khăn nhất Anh đã không bên cạnh Em. Hay chính chuyện Anh đã yêu Em đúng vào thời điểm đẹp nhất của Em.
Haiz. Mọi thứ trớ triêu nhỉ. Lúc anh khó khăn nhất dù vô tính hay hữu ý thì chính bản thân Anh muốn chính mình vượt qua nó chứ không phải là làm khổ những người bên cạnh mình. Em biết đấy. Mọi thứ bây giờ với Anh mới thật sự bắt đầu vì thế Anh không dám bước tới và nhận những thứ nói trắng ra thì thuộc về Anh, bước tới giành giật bây giờ chỉ làm em khó khăn hơn thôi.
Anh viết vì Anh muốn em biết Anh vẫn ổn, vẫn tốt. Em hãy vẫn tin vào những gì đã chọn và thực hiện nó thật tốt.
Nói thật là dạo này nhiều người hỏi Em khi gặp Anh nhưng Anh phải trả lời sao đây. Chả biết phải nói như thế nào.
"Em ak: Mọi chuyện là do ở Em thôi."
"Anh mong rằng Em không phải là người yêu Anh nhất mà sẽ là người tới đúng thời điểm nhất "
(Như câu Anh đã trả lời cho nhỏ bạn thân của em đấy)
🐾Quán cf gần nhà🐾
Chợt phát hiện gần nhà quán đẹp quá trời mà thường ngày hay lướt qua nếu không đi bộ chơi chơi sẽ không thấy được....
TÌM THẤY NHIỀU THỨ QUANH TA BẤT NGỜ HƠN TA TƯỞNG

16/09/2018

SG 16.9 22:05
🍁Chuyến xe và nhà ga🍁
Vài lần tôi tự đặt câu hỏi: " Có phải con đường mình đàng đi là con đường mình phải đi hay không ?"
❗️Và rồi tôi chả tìm được câu trả lời chính xác nhưng dần đà tôi cảm nhận được con đường đó là con đường mình đang muốn đi bây giờ.
⁉️Nhiều khi ta đi trên con đường mình đã định rồi chợt xa xa ta thấy một chuyến xe trông giống chuyến xe ta phải đi để được đến tới đích. Rồi ta đứng lại ở trạm xe để đợi nó đến mà không chú ý rằng trạm mình đứng không chắc là trạm mình dự định để lên xe. Bạn đợi và khi chuyến xe tới thì chợt nhận ra đó chỉ là giống chứ không phải chuyến xe mình cần lên.
🍁Chợt nhiều dòng suy nghĩ sẽ thoáng qua trong đầu nhiều người nhưng m.n vẫn sẽ đứng đó đợi và chả làm gì cả
🐾Phải chăng đây có phải là trạm đợi có chuyến xe mình cần đi ?
🐾Phải chăng chỗ mình dự định đến là đích đến mình cần đi ?
🐾Mình mong muốn gì ở cuối chuyến xe ?
Và vô vàng câu hỏi mà tựa hồ chính chủ nhân cũng chỉ thoáng qua.
🚹Đôi khi trên 1 2 đoạn hành trình bạn sẽ lên nhầm xe và bản thân bạn sẽ có nhiều lựa chọn để đến đích mình dự đinh.
✂️Có thể đi qua trung gian 1 điểm nữa để đúng lộ trình nhưng cái đó là thứ mình chưa chuẩn bị và biết đâu được đích đến lại được thay đổi qua sai lầm đó.
✂️Có thể bạn quay lại với sự thân thuộc để bắt đầu hướng rẽ đúng hơn cho hành trình mình đặt ra.
🍺🍻Hành trình hay đích đến là thứ bạn có thể thay đổi nhưng thời gian thì vẫn mãi trôi thôi dù bạn đi hướng nào đi nữa.
🍾Nhiều khi hành trình bạn đặt ra là hành trình của người khác còn đích đến của bạn là ngay tại điểm bạn đang đứng.
🍴Chấp nhận - Hết mình🍴
🌀Bản thân chấp nhận là đích đến thực sự🌀

14/09/2018

🗞🗞Xin lỗi các bạn vì lâu nay Bắp lặng hụp sâu quá chả viết được gì cả. Có cả thời gian Bắp nghĩ chắc cũng tèo rồi nên tính xóa page nữa cơ ... hehe.
✂️Nhưng không sao hôm nay Bắp cũng quay lại rồi đây.
Hôm nay chúng ta bàn chút về chuyện nhà chứ nhỉ. Nói chuyện đời nhiều quá rồi.
- Các bạn có bao giờ bất mảng với 1 người nào đó trong gia đình mình hay chưa ?
- Các bạn đã có lần nào tự vấn: " để coi sau này con của chú(cô) sẽ ra sao hơn được con hay không"
Hay đại lại là nghe phong phanh: "Ra đường dạy con người ta thì tài lắm về nhà con mình thì lại không dạy được"
📌Các ví dụ thì quá rõ rồi nhỉ.
- Cha làm thầy giáo giỏi dạy bao nhiêu học sinh thành tài nhưng về nhà dạy con thì con lại không học được.
- Cha làm giáo viên dạy kĩ năng mềm nhưng đứa con thì chả có kĩ năng gì kể cả cách nói chuyện.
Hay chính bản thân Bắp chẳng hạn
-Lúc nhỏ làm mấy thứ cũng không đáng bị quýnh nhưng rồi lại bị những người lớn ( không phải bố mẹ) quýnh rồi còn nhốt trong phòng tắm nhưng giờ những người đó có con thì con người ta hỗn hay phá thì lại là chuyện khác.
- Khi lớn đi học, cấp 3 trước khi thi ĐH thì bắp có kèm riêng cho 1 số người bạn( những người đó nhờ nhé ) hay lên ĐH thì đi dạy thêm từ 6 8 hay cả 11 chỉ có 12 là không dạy (lý do không phải là không đủ kiến thức dạy nhé) nhưng rồi về nhà Bắp chả thể nào dạy được nhỏ em của mình vì nó nằng nặng không cho dạy cũng như kêu dạy sẽ không hiểu....
⁉️⁉️Các bạn có bao giờ tự hỏi sao lại vậy không... và lý do thật sự là ở đâu không.
Cá nhân Bắp thì nhìn nhận rằng không ai là người hoàn hảo. Người giỏi cái này thì chắc hẳng sẽ dở cái khác.
🌀Các bạn có coi Shark tank không nhỉ. Một lần Bắp theo dõi và thấy 1 cá mập trong đó chia sẻ: Mình ra đường thế này thế nọ chứ về nhà con cái nó nghĩ mình chả biết gì giới trẻ đến khi lên truyền hình được nhiều người( đa số là giới trẻ ) biết hơn thì chúng mới biết bố nó như thế nào.
⚜️Và rồi sao.
❗️Bắp ra đường có thể sẵn sàn giúp đỡ ai đó trên đường, khuyên những người em đi chơi chung những thứ mình đã trải qua và nghĩ tốt cho chúng. Sẵn sàn chủ động làm những thứ mà đáng ra mình không cần làm nhưng thấy làm được thì làm luôn. Thành tích học tâp cũng tốt nhìn sơ qua thì chém gió tụi nhok nhỏ sẽ nghe. => nhìn nhận một cách tích cực về bản thân mình
❗️Còn ở nhà thì sao. Ví dụ chuyện ăn xong thôi 2 ae thì chắc chắn sẽ cành nanh nhau chuyện bưng đồ dọn dẹp, đôi khi mở tủ lạnh tháy đồ nào ngon thì ăn mặc biết của ai rồi nhỏ e nó về thấy thì lại om xòm. Mặt khác chính bản thân ở với nhau 1 thời gian dài nên cũng biết một phần nhỏ về nó sẽ biết có những thứ nó nên làm để tập mà Bắp sẽ không giúp. Điểm nữa đôi khi ra đường mình sẽ nghiêm túc còn ở nhà mình sẽ lùi xùi như kiểu ra đường mang giày mà ở nhà đi chân đất vậy đó => nhìn sơ qua đánh giá anh em thì fail rồi.
❗️Các bạn lúc trước đi học kết qủa học tập có hay bị bố mẹ hỏi không. Chắc là có rồi và giờ thì mấy đứa nhỏ cũng vậy thôi. Ra đời Bắp có thể đi dạy nhận ra điểm yếu của học trò để giúp nó phát triển nhưng về nhà thì điểm yếu của nhỏ e chắc chắn sẽ giấu và làm khó Bắp. Mà tính Bắp thì không thích thì next chứ chả đi theo mà xin...
Các bạn thấy đấy🚹đôi khi thân thuộc quá chúng ta sẽ xem thường và thấy nó không quan trọng và đôi khi còn bị chính người mình thương yêu coi thường...
THẬT RA BẮP CHẢ BIẾT CÓ TỪ NÀO GIẢI THÍCH ĐƯỢC TÌNH HUỐNG NÀY NHƯNG MONG CÁC BẠN SẼ HIỂU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC VÀ CÓ CÁI NHÌN KHÁCH QUAN HƠN VỚI HỌ.
📝Thật tình là viết mà không biết mình đang nói gì luôn ây ❌
SG 15/9/2018

19/05/2018

[Chào mọi người. Lâu lắm rồi ấy nhỉ lại không viết gì vì quá nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan hôm nay Bắp không ngủ được nên lóc có dậy cào bàn phím tí về mấy chuyện linh tinh quanh đời sống nhỉ.]
🎗0h11 20/5/2018. Sài Gòn.
Trong các bạn có ai từng nghe người nào đó nói:
🛰Em sẽ đợi Anh hay Anh sẽ đợi Em và rồi 2 người đều chọn cho mình 1 người nào đó thích hợp bước đi trên con đường đời mà không phải là người còn lại.
🚀Hôm nay Bắp sẽ viết suy nghĩ mình về chuyện đó nhé !!!
🎉Khi các bạn đang cuồng nhiệt yêu rồi bị cắt đứt, đang hào hứng vì mình có tất cả mọi thứ(Xinh đẹp, gia thế, CV ổn định, nhiều vệ tinh) lại bị một đứa đáng ra chả xứng với mình từ chối thẳng nhưng thật.
😀Thế là hụt hẫng làm những đều rồ dại như công khai tình cảm của mình với người đó và mặc mọi sự đời, làm đủ mọi cách để tiếp cận và làm những thứ điên rồ không giá trị. Hay là có cả vấn đề là xúc phạm người đó, lấy tính mạng mình ra để ép tình cảm.
🐾Xin thưa mọi thứ đó sẽ làm cho đối phương xem thường bạn hơn thôi, thấy bạn đáng thương hơn thôi...và nhất là sợ bạn...
Bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi:
🛰Tại sao mình lại bị từ chối 1 cách thẳng thừng như vậy chưa?
🛰Tại sao mình đẹp và nó lại không yêu?
🛰Tại sao mình chấp nhận mọi thứ mà đối phương vẫn không chịu.
✂️Bạn sẽ tìm ra những câu trả lời qua những câu hỏi sau của mình nhé( không đủ nhưng mình nghĩ là sẽ vừa)
🛰Bạn biết đối phương của bạn thích mẫu người ntn không?
🛰Bạn có thật sự là 1 người làm cho đối phương tin tưởng hay không?
🛰Bạn có là chính mình khi ở bên người đó không hay chỉ là vỏ bọc giả tạo?
🛰Bạn có cái tôi đủ lớn để dũng cảm bật lại một người mà bạn hằng ao ước đôi khi có thể là lụy tình?
🛰Bạn có cho đối phương thấy cái mà bạn hằng mong muốn hay không?
và cuối cùng
🛰Bạn có chắc là bạn làm được những cái bạn đang nghĩ hay không?
👍🏻👍🏿Những đều trên thì quá rõ rồi vì bản thân các bạn sẽ biết các bạn đang ở đâu.
Thử vào 1 trường hợp vui nhé.
Một người con gái yêu 1 người con trai và em sẽ yêu 1 mình anh thôi. Anh hãy cho e thời gian e sẵn sàng đợi anh.
🐾Sau 1 thời gian cô gái nhận ra người cô đặt niềm tin hình như không như cô mong muốn bên cạnh đó người kia ít quan tâm cô, có người khác bên ngoài quan tâm mãnh liệt và rồi không chịu được cô đơn cô yêu một người mới và đi với người đó đến trọn đời.
🐾Sau khi cô gái đi chàng trai cũng đến lúc gặt hái được thành công và lúc đó người a yêu không còn ở đó để đợi a mà đã đi.
Hai người tự trách mình nhưng thầm cầu mong cho 2 bên hp.
Vậy ở đây chả có gì chắc chắn cả:
⚡️Liệu cô gái đợi thì thời gian là bao lâu? Chả ai biết đời ntn đôi khi tay đã chạm thành công nhưng vụt mất...
⚡️Liệu chàng trai quan tâm cô gái như điều cô hằng mong muốn thì anh có chú tâm vào cv để rồi thành công sớm không? hay chỉ mãi lẹt đẹt lương 3 đồng 4 cọc không lo được cho cô gái và rồi bị trách là vô dụng => ctay trong đau khổ.
⚡️Liệu khi chàng trai thành công sớm hơn dự đình và đạt 1 tầm mới thì liệu a có đem cô gái yêu a ra để so đo về sự xứng đáng hay không. Hay anh nghĩ tầm anh bây giờ phải là 1 người nào đó...
VÀ QUAN TRỌNG
⚡️Trong quá trình 2 người quen nhau và giữ mqh lỡ cô gái có 1 cơ hội lớn để thay đổi cuộc đời và vì đã hứa với anh nên cô từ bỏ. Sự day dứt và đau khổ sẽ hiện lên cùng với ap lực cực lớn đè nặng lên vai chàng trai ấy ....
⚡️👈🏿Hứa thì dễ làm thì khó nên nếu người ta tốt thì người ta không dám hứa đâu vì hứa mà không chắc chắn làm được là hỏng 1 tương lai.
7 TỶ NGƯỜI CÓ NGƯỜI NÀY NGƯỜI KIA KHÔNG PHẢI AI CŨNG GIỐNG AI VÀ LUÔN CÓ TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ.
MEN THEO ĐƯỜNG ĐỜI VÀ ĐI THEO CON ĐƯỜNG TA CHO LÀ ĐÚNG.
DÙ NHƯ THẾ NÀO THÌ CÁI TA CÓ ĐƯỢC LÀ ''ta dám làm''

22/04/2018

🔓Chào các bạn Bắp lại quay lại đây. Hôm nay đổi chút xưng hô cho hợp câu chuyện nhé. "Tôi" và "Ông bà" đi cho nó dễ đi vào câu chuyện nhé.
✂️Chuyện là thế này.
Hôm kia thằng bạn gần thân lại alo:
"Mày ak, nhỏ V nó chia tay t rồi. Giờ t buồn quá"
..
"T sẽ làm cho nó sau này sẽ hối hận"
Câu tương tự :" t thề t sẽ đẹp và giàu cho thằng đó nó lác mắt ra"
Mấy câu nói tôi nghe nhiều lắm luôn ấy và giờ xem lại nhé
🖇Yêu nhau vì sinh lý và quý nhau vì đồng tiền🔗
📕Đầu tiên:
- Mấy bà có yêu 1 thằng nào đó khi nó chả có gì không? Xấu xí, bần cùng...
- Mấy ông có thèm dừng mắt lại khi người khách giới đối diện không xinh hay có điểm cuốn hút không nào?
=> Câu trả lời 99% là không.
Vây hãy tốt cái mặt trên đầu tiên rồi nói chuyện tiếp
📗Tiếp đến:
- Mấy bà yêu người ta hay quản lý người ta, yêu là 1 nhưng cha mẹ người ta là 10
-Mấy ông có :"em đi với thằng nào?". Không đáng mặt đàn ông khi quen người ta không.
Hay
- Khi quen mấy bà có tự làm mới bản thân không hay khi quen là xinh 1 và quen r thì xinh còn 0.5 hay 0.25.
- Mấy ông lúc quen chém a như củ cải, củ lạc sau quen r thì chả là củ j cả không.
...
Vân vân và mây mây
📙Rồi đến khi chia tay vì không hợp tính, không lo cho nhau được,không xứng với a(với e, không a, không b... Thực ra nên hiểu thì do em hay anh không đáp ứng nhu cầu của a.
📐Sẽ dẫn tới:
Quyết tâm để người kia sáng mắt.
Quyết tâm đạp đổ hình tượng người kia khi mới yêu...
🔏Chi vậy mấy ông mấy bà.
Thay vào đó sao lúc yêu các ông các bà không cố gắng cho nhau theo kiểu
Văn thơ sẽ là
-Cải thiện bản thân tốt hơn thay vì cứ u lì ngồi và kệ mệ nó. Mập rồi, vậy vẫn tốt mà.
-Tại sao không giao tiếp nhiều hơn để biết cách làm cho đối phương phải luôn có cảm giác mình rất cuốn hút.
- Luôn luôn học hỏi để biết được nhiều hơn để đối phương muốn gần bạn thì người ta phải tự cố gắng nhiều hơn nữa xứng đáng với bạn.
....
Rạch toạt sẽ là
- Mấy bà phải càng ngày càng ngon hơn, cuốn hút hơn, giỏi dang hơn để mấy ông vừa iu, vừa lo là tuột.
-Mấy ông thì phải kiếm tiền tốt hơn, đối xử chu toàn hơn, ngoại hình ok hơn để mấy bà cũng nớn nớp lo con nào đó ngon hơn mình cũm mất..:))

Quá nhiều thứ luôn ấy chứ. Mỗi ngày trôi qua mà bạn vẫn vậy thì đối phương sẽ càng chán bạn thêm thôi. Chưa kể là tính xấu càng ngày càng được đối phương biết được nhiều hơn.
Hãy thay đổi tích cực và yêu bản thân mình hơn. Yêu bản thân mình chính ta giữ mọi thứ mình đang có tốt nhất.
🔍Bạn nghĩ nhanh hơn hay chậm hơn sẽ tôt🔎

01/01/2018

🎍[Bắt tay nào 2018]
🐕Chào mọi người. Lâu lắm thật lâu rồi Bắp mới lại có bài đăng nhỉ. Không phải nhác viết đầu nhưng viết rồi lại để trong file op pịc cũng chưa kịp đăng và rồi cũng quên luôn 🙂
🌾Đầu năm bắp chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Luôn may mắn trên con đường công danh và sự nghiêp.
🕊 Mỗi một ai trong 1 năm cũng sẽ cố gắng làm điều a, điều b, điều c... Vậy các bạn đã lên được kế hoạch cho mình năm 2018 chưa nào...
Giờ bắp cũng đang viết cái bản kế hoạch tổng năm này của bản thân đây...
Có kế hoạch và mục tiêu thì sẽ biết cố gắng và phấn đấu hơn.
* Về Sức Khỏe
- Tăng cân và giữ ở mức 60kg
- ít nhất 3 lần mỗi tuần tới phòng tập
- Đá banh 1 tuần 1 trận
* Tài chính
- Có được 500tr trong ngân hàng
- Thu nhập thụ động 20tr / tháng
* Học vấn
- Lấy được bằng toeic 650
- Tìm hiểu và có thể bước vào chứng khoá
- Đăng kí học 1 tấm bằng về kinh tế kinh doanh
* Du lịch
- Du lịch bụi đến 1 trong những nước phát triển top đầu ở đông nam á.
- Đi lại Hà Nội.
- Chinh phục các cực Tây và Nam
- Chinh phục Phanxipang
* Và nhất là bớt nổ :))
----2018----
Begin.
Sài gòn, 01/01/2018
Chém gió bên ly cf

Photos 30/04/2017

Đêm 30/4/2017. Ngồi đợi chờ đứa bạn qua lết đi caffee lúc 24h
Các bạn nghỉ lễ ngày đầu tiên thế nào. Vui không nào? Đi xa ngắm cảnh đẹp nhiều không? Hay về nhà với ba mẹ người thân yêu vui thế nào???
Các bạn vui vậy thế nào chứ giờ Bắp thì vẫn ở phòng trọ.
Lễ thì lễ chứ hôm nay cũng là chủ nhật vẫn phải làm những gì của chủ nhật thoii. Sáng thì ra quán cf rồi lù bù với công việc thường ngày của sáng CN. Mới tập tình kinh doanh cái mới nên cũng phải đăng bài xây dựng mới hình bán đủ kiểu. Làm thấy ít chứ xong là thấy 3h chiều rồi. Lết xác về nhà ăn tối giặt áo quần rồi làm tập phim DragonBall mới ra là thấy xong buổi tối mất rồi...
Còn các bạn nhà xa không có dịp về có bị rặng hỏi sao không về nhà không hè...
Các bạn nhà cách 100km cũng có bị hỏi không.
Có hay không thì thiết nghĩ cũng chỉ là quan tâm với người lớn thôi. Cha mẹ mà ai cũng thương và quan tâm con cái cả... hãy trân trọng những thứ đó nhé các bạn trẻ. Có dịp hãy về với ba mẹ dù chỉ là một cái ôm rồi đi ngay vì cuộc đời không biết trước chuyện gì cả và trên thế giới này cũng chất có ai đáng để bạn quan tâm hơn bố mẹ mình đâu.
Vân những cái gì quý giá là đó nhưng bạn có bao giờ bị gì bó vào một số việc mà đơn giản là mình chưa muốn làm hay không....
Ví Dụ:
🎧Lúc trước bạn xa nhà ở nhà người thân học hành đủ kiểu sau đó lại đi xa để tiếp tục công việc học rồi lập nghiệp ở nơi xa. Cứ hễ một lần lễ dịp thì bạn lại bị trách móc sao không về nhà đó chơi - sao không về thăm bala bala.
🎧Bạn học ở nơi mà bạn chỉ ở nhà trọ và đó có bạn bè ở đó. Gia đình bạn bè bạn cũng ở đó. Vậy là mỗi lần nghỉ lễ gì là tụi nó lại trách sao không về quê gặp tụi nó.
Vân mọi người chưa trải qua cảm giác đó và hoàn cảnh đó xin hãy đừng phán xét quá về nó.
🎧Các bạn có biết ai cũng coi gia đình là tất cả nếu mà ở nơi về có gia đình thì thế nào người đó chả về. Gặp ba mẹ, gặp người yêu thương mình với điều kiện với bờ bến. Gặp bạn bè vui nhưng có chắc là nó không bỏ mình không. Xin thưa là không nên dù có gặp hay không gặp thái cũng chỉ là một cuộc gặp mặt làm ly cf, ly bia mà thoii...Lâu lâu gặp ôn lại kỉ niệm thì ok.
🎧Các bạn hay nói rộng ra là tất cả mọi người. Tất cả mọi ngày phải đi làm. Phải đi học. Phải bù đầu chả có phút nghỉ ngơi đợi chờ đến ngày nghỉ làm gì...Để nghỉ ngơi, để đi chơi, để khám phá, để làm mọi đều mình thích... Các bạn có vậy hay không. Mình thì có đó. Vậy tại sao mọi người không đi chơi được, về nhà với tình yêu của mình lại trách móc những người đi vì đam mê, đi để khám phá và đôi lúc bắt bắt người ta làm theo ý mình chỉ vì làm điều đó thì bạn vui...
Bạn có quyền bắt mình làm những điều mình thích hoặc không thích nhưng xin hãy để những người có chút dính dáng và quan hệ với bạn được thoải mái và tự do làm điều người ta thấy thích. Đam mê là không tốt nhưng nó xây dựng nên con người riêng của người ấy.
Thay những câu hỏi móc và trách móc bằng những câu hỏi thăm bình thường quan tâm lễ lạc ntn có phải hay không. Hãy làm sao mà khi bạn gọi đt người ta tự nhiên để bắt máy chứ không phải là nghĩ bắt máy sẽ nói gì đây...
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé. Mình ra caffee vợt làm ly caffee mai còn nghỉ lễ:))

Want your business to be the top-listed Government Service in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address

Ho Chi Minh City