Chúng ta đã từng yêu nhau chân thành, đã từng hạnh phúc bên nhau. Chúng ta đã từng có tình yêu thật sự. Nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua vật chất, thua áp lực..
Bốn năm phấn hồng- Dịch Phấn Hàn
Học Viện Tiểu Thuyết
Nơi Fan tiểu thuyết hội tụ và cảm nhận những tác phẩm mà chúng ta tâm đắc nhất ~
Đôi khi tôi chỉ mong sao được yên tĩnh một mình, không có bất cứ điều gì có thể làm phiền thôi. Đừng nói tôi lạnh lùng, cũng đừng nói tôi vô tình. Tôi thể hiện rằng mình không quan tâm, trên gương mặt tôi thể hiện rằng sao cũng được, nhưng liệu ai biết có những khi trong thâm tâm tôi cuộn sóng lao đến cùng cực của sự thất vọng.
- Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa
Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già
[Tiễn dặn người yêu]
Có người nói rằng giữa người với người tốt nhất đừng nợ nhau quá nhiều ân nghĩa.
Đúng vậy, có ân có nghĩa thì cũng sẽ có vong ân bội nghĩa, có trách móc, có yêu cầu, có thù hận. Ân nghĩa là một gánh nặng, còn không ân nghĩa thì giảm bớt biết bao nhiêu là phiền phức.
Ân nghĩa quả giống như chiếc phao cứu sinh trong cuộc sống chúng ta, chiếc phao đó dùng cho chính mình mà cũng dùng cho người khác, một mặt là để cứu vớt, nhưng mặt khác nó lại là một gánh nặng.
Trương Tiểu Nhàn | Tuyển tập tản văn hay
"Người thật lòng yêu anh, lúc nào cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Người không muốn đợi anh, sớm đã quay đầu nắm tay người khác"
[Thái địch bảo bối]
Em bới tung thế gian này để tìm lại anh-của-ngày-còn-nhau.
Mà dường như, đó là điều bất khả.
< Ngày trôi về phía cũ - Anh Khang >
Cấu tạo não của giai khá đặc biệt và chắc chắn không được lập trình để chỉ nghĩ về mỗi một thứ. Nếu có, nó sẽ chỉ dừng ở một thời điểm.
Thời điểm đó dài ngắn, lâu mau là tùy ở gái.
Giai là thứ sinh vật kỳ diệu được tạo hóa sinh ra để sống cuộc đời hừng hực hừng hực. Bọn nó dư năng lượng để chạy theo nhiều thứ. Miễn là còn có thể chạy theo và biết là đang có mục tiêu để chạy theo là bọn nó sẽ chạy. Hừng hực hừng hực. Mục tiêu đó có thể là bóng đá, game, điện thoại, xe, chuyện chính trị, chuyện làng xã, công việc, công việc, công việc, gái và gái khác, vân vân và vân vân.
Có lúc giai chỉ chạy theo mỗi một thứ. Có lúc chạy theo nhiều thứ hơn. Cái này là bản năng và chẳng liên quan gì đến chuyện tình yêu hay lòng chung thủy. Với giai, tất cả đều được quy chung là sở thích hoặc lớn hơn là đam mê. Thế nên gái - đừng có mà hy vọng.
- Phan Hải -
“Ước mơ của cô là tìm được một người đàn ông mà trong mắt anh ta chỉ có mình cô, không cần làm nhiều chuyện cảm động, không cần một mối tình phức tạp, càng đơn giản càng tốt.”
[Ai hiểu được lòng em - Lục Xu]
25/10/2014
"Chắc chắn anh không bao giờ biết em từng hy vọng phía cuối con đường này có anh đang đứng chờ em."
{Có Phải Anh Yêu Em - Tô Thất}
25/10/2014
“Yêu một người giống như đi vào con hẻm lạ Không biết đó là dẫn đến một con đường lớn, hay sẽ là ngõ cụt…”
— Hamlet Trương.
"Trên đời này, không có các chòm sao không hợp, chỉ có những con người không hợp nhau mà thôi."
{Lần Đầu Thân Mật - Thái Trí Hằng}
Click here to claim your Sponsored Listing.
