05/16/2022
Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất.
Thư viện trường THPT Tôn Đức Thắng nằm trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Là một thư viện đạt chuẩn quốc gia năm 2015.
05/16/2022
Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất.
04/21/2022
Bác Hồ đã từng dạy
"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam"
Chính vì điều này mỗi chúng ta cần phải tìm hiểu về lịch sử quê mình.
Với bộ sách "Lịch sử Phú Yên" do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên gửi tặng thư viện. Rất mong các em đến thư viện để tìm đọc.
03/01/2022
HÃY ĐẾN THƯ VIỆN TÌM ĐỌC.....
Xin đừng làm mẹ khóc là một trong những câu chuyện hay nhất trong bộ sách “Hạt giống tâm hồn”, với 207 trang, khổ 14,5 x 20,5cm. Nổi bật trên bìa sách là dòng chữ màu đỏ trên nền trắng tinh khiết, bên dưới là hình ảnh hai mẹ con đang thân mật bên nhau như muốn nói với tất cả chúng ta rằng: cuộc sống thực sự hạnh phúc, tròn đầy, viên mãn khi ta có mẹ ở bên!
XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC là những câu cảm động đầy ý nghĩa về mẹ, về tình mẹ con thiêng liêng, cao quý. Bằng lối viết giản dị, trong sáng và giàu cảm xúc, cuốn sách đã đưa người đọc trở về với những kí ức tuổi thơ được gắn bó bên mẹ, được tắm mát trong suối nguồn ấm áp yêu thương. Cứ mỗi một trang sách được lật qua là lại hiện lên những nỗi vất vả của mẹ mà con có dùng cả cuộc đời để báo đáp cũng không thể sánh bằng. Từng trang sách như lấp lánh dưới ánh sáng nhiệm màu toát ra từ đôi quang gánh, từ những con đê thửa ruộng, từ những ngả đường, những mảnh đất mà mẹ đã đi qua.
Không chỉ chạm đến trái tim của người đọc bằng những mẩu chuyện gần gũi, qua những câu chữ dung dị mà nhẹ nhàng, “Xin đừng làm mẹ khóc” cứ lặng lẽ khắc vào tâm khảm của những người con trên thế gian này bằng chính những phút giây ân hận vì đã làm mẹ bật khóc…Với 207 trang cùng hơn 60 câu chuyện bạn đọc có thể cảm nhận mọi cung bậc cảm xúc, mọi thanh âm cuộc sống được nhào nặn gắn kết trong trái tim người mẹ. Tại sao chúng ta không đọc nó sớm hơn để hiểu rằng trái tim ấy vĩ đại nhường nào…. để thấy rằng “Tình yêu thương của mẹ dành cho con là một di sản mãi mãi trường tồn, thách thức cả thời gian và sự lãng quên của kí ức”.
10/26/2020
📢📢📢BỘ PHẬN THƯ VIỆN KÊU GỌI QUYÊN GÓP SÁCH CHO ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ LỤT MIỀN TRUNG.
HIỆN NAY Ở KHU VỰC LŨ LỤT CÁC BẠN HỌC SINH ĐANG RẤT CẦN SÁCH GIÁO KHOA, VỞ VIẾT, DỤNG CỤ HỌC TẬP...... VẬY BỘ PHẬN THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG RẤT MONG MUỐN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỔ TRỢ NHIỆT TÌNH CỦA CÁC QUÝ VỊ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH.
THỜI GIAN TIẾP NHẬN ĐẾN HẾT NGÀY THỨ 4 (28/10/2020). ĐỊA ĐIỂM TẠI PHÒNG THƯ VIỆN.
P/S: THƯ VIỆN KẾT HỢP VỚI HỘI TÌNH NGUYỆN XANH EALY - EABAR Ạ. ĐIỂM ĐẾN LẦN NÀY CỦA HỘI LÀ Ở QUẢNG TRỊ. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰.
09/30/2020
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020
P/S: Chưa đến đến ngày phát động mà thư viện đã tiếp đón số lượt bạn đọc rất đông. Hy vọng những ngày tiếp theo thư viện sẽ đón những tình cảm thân thương của các em như vậy.
07/17/2020
Tổng kết năm học và thư viện cũng tổng kết hoạt động 1 năm qua.
Chúc mừng tập thể và các cá nhân có những đóng góp to lớn trong các hoạt động của thư viện.
Kết quả chương trình tủ sách yêu thương.
1. Nguyễn Thị Hồng Ánh 10C
2. Hoàng Thị Thuý 10C
Chúc mừng các em. Năm sau cố gắng phát huy nhé. Yêu thương tất cả "những đứa con tinh thần của cô"
07/08/2020
🔔🔔🔔🔔🔔🔔RENG ...RENG...RENG📣📣📣
"TỦ SÁCH YÊU THƯƠNG" VẪN HÀNG NGÀY ĐÓN NHẬN TÌNH CẢM YÊU MẾN CỦA CÁC BẠN....📣📣📣📢📢📢📢📢
💿💿📀📀📀📀📀VIDEO ĐẦU TAY.... NHƯNG CÓ SỰ TRỢ GIÚP CỰC KÌ ĐẮC LỰC CỦA CÔ HỌC TRÒ NHỎ. CAO LÊ HOÀNG DIỆU.....CẢM ƠN EM NHIỀU.
😍😍😍😍😍 THÂN TẶNG CÁC EM CỰU HỌC SINH VÀ CÁC EM ĐANG NGỒI HỌC TRÊN MÁI TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG.🥰🥰🥰🥰
🚵♂️🚵♀️🚴♀️🚴♂️HÃY CÙNG LƯU LẠI MỘT CHÚT KỈ NIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NHÉ📷📸📸📸📸📸📸📸
07/06/2020
"TỦ SÁCH YÊU THƯƠNG" ĐÃ KHỞI ĐỘNG🥰🥰
Các bạn hãy nhanh chân lên nào...Hãy đến và trao gửi yêu thương😘😘😘😘
07/03/2020
BẠN NGHĨ GÌ VỀ THƯ VIỆN!..!..!
Thư viện là nơi mở ra chân trời mới và cũng là nơi trao gửi yêu thương. Gắn với thông điệp " Hãy cho đi và nhận lại" Thư viện đã xây dựng " TỦ SÁCH YÊU THƯƠNG" nơi mà bạn gửi gắm yêu thương và chia sẻ nguồn tri thức.
P/s: Còn chần chừ gì nữa, thư viện đã sẵn sàng đón nhận những tình cảm yêu thương của các bạn....Nhớ lưu lại chữ kí và dòng lưu bút nhé.