19/05/2014
KỶ NIỆM 124 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI
Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.
Chúng ta thề suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ Tịch. Noi gương Người, toàn thể nhân dân ta, thanh niên ta nguyện ra sức trau dồi mình thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cờ bách chiến bách thắng của Hồ Chủ Tịch tới đích cuối cùng.
Hồ Chủ Tịch, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng ta, của dân tộc ta, đời đời sống mãi!
14/05/2014
Bạn Hoang Thi Mai Hương viết trên trang cá nhân:
"Xem một đoạn video trên mạng, thấy cảnh đám đông thanh niên Việt Nam rần rần kéo tới tụ tập trước cổng một nhà máy trong khu công nghiệp, có người cầm cờ đỏ leo lên cổng nhà máy có treo cờ Hàn Quốc, dán cả tờ giấy đánh máy vội: "Công ty Hàn Quốc", có tiếng một cô gái cố la thất thanh: "Đây là công ty Hàn Quốc"...
Mình thật hết sức lo ngại. Lúc này là lúc Việt Nam cần bạn bè hơn bao giờ hết. Đám đông thì hay say máu, thiếu tỉnh táo, không suy nghĩ đánh giá kỹ. Khu công nghiệp thì có Hàn, có Indo, có Mã Lai, có Hongkong, Taiwan, Singapore, đều trông giống Tàu, gốc Tàu, thậm chí thuê người Tàu làm quản lý... Nếu nhà máy họ bị đập phá, có thiệt hại về người, thì liệu họ có ủng hộ ta không?
Đó là chưa nói, ngay cả những người Trung Quốc đầu tư ở Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho công nhân giày, may... thì họ có đáng để bị trấn áp như vậy vì hành xử của chính quyền họ không? Rồi ai còn dám đầu tư vào Việt Nam nữa? Rồi còn những người Việt đang học tập, làm việc bên Trung Quốc? Ai đảm bảo an ninh cho họ nếu chúng ta không hành xử văn minh với người dân thường của họ?
Yêu nước, nhưng hãy hành xử thông minh, sáng suốt, đàng hoàng và chọn đúng kẻ thù mà xáp tới...".
(Ảnh từ trang cá nhân của bạn Bố Cu Hưng)