06/12/2022
THÔNG BÁO
Xin chào mọi người, tụi mình là A5. Ba năm cấp ba vừa qua là một hành trình không ngắn cũng không dài nhưng đã giúp bọn mình có thêm một gia đình nữa tại mái trường Trấn Biên. Bọn mình đã thật sự có những người bạn tốt, có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Tuy rằng bọn mình biết khi bắt đầu một thứ gì đó thì chắc chắn cũng sẽ có kết thúc nhưng lại không ngờ rằng mọi thứ lại diễn ra nhanh đến như vậy. Đây là chiếc page đã được lập vào ngày 6/12/2019 với mong muốn lưu giữ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất của lớp bọn mình. Trong ba năm qua bọn mình đã cố gắng rất nhiều để có thể ghi lại được tất cả những khoảnh khắc ấy và may mắn là được mọi người đón nhận cũng như ủng hộ rất nhiều. Từ một page vài chục lượt thích, vài chục người theo dõi, sau ba năm bọn mình đã lên được tới con số 1000+ lượt thích và 3000+ lượt theo dõi. Đó thực sự là một con số vô cùng lớn và có ý nghĩa đối với tụi mình, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.
Và hôm nay, 6/12/2022, bọn mình muốn nói lời tạm biệt sau ba năm hoạt động, 4 admin và 37 thành viên còn lại rất biết ơn khoảng thời gian tốt đẹp vừa qua. Tuy nhiên đây không phải sự kết thúc mà chỉ là tạm dừng hoạt động! Khi có bất cứ dịp nào có thể, bọn mình sẽ chắc chắn sẽ quay trở lại!
Trân trọng.
07/11/2022
(S) - STAR
Star (danh từ): Ngôi sao
Năm học 2021-2022 đã kết thúc nhưng bọn mình thì không, chuyến đi chơi Trị An này sẽ là chuyến đi chơi đầu tiên và cũng là cuối cùng của tập thể A5. Một chuyến đi với nhiều cảm xúc và lương thực đã khiến chúng mình sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Và mong rằng cho đến sau này, mỗi cá nhân trong A5 sẽ luôn hết mình với đam mê và tỏa sáng như một ngôi sao giống như chủ đề của bài viết.
31/05/2022
(A) - A MEMORY
A memory (danh từ): Kỉ niệm
Vậy là ngày tổng kết cuối cùng của đời học sinh đã diễn ra, năm nay là một năm vô cùng khó khăn không chỉ riêng đối với chúng mình mà còn là đối với tất cả mọi người. Dẫu vậy nhưng chúng mình vẫn luôn học tập và cố gắng hết mình để khiến cho năm học cuối cùng này không bị dang dở. Hi vọng rằng mai sau, dù cho mỗi một cá nhân của A5 dù cho có ở đâu, có làm gì thì vẫn sẽ chừa một khoảng trống để dành cho những năm tháng thanh xuân cấp 3 tươi đẹp vừa qua.
16/05/2022
(Z) - ZEAL
Zeal (danh từ) : Lòng nhiệt huyết
Cấp 3 của chúng mình bắt đầu từ tuổi 16, cái tuổi mà ai cũng mang trong mình một sự nhiệt huyết và hăng hái, luôn sẵn lòng và hết mình với những điều mình muốn. Tập thể A5 đã như thế trong suốt quãng đường thời trung học phổ thông, đã một lòng với những phong trào, những cuộc thi tại Trấn Biên. Và để rồi đến tuổi 18, vẫn là sự nhiệt huyết năm ấy nhưng giờ đây 39 con người sẽ không còn cùng nhau nữa. Hộp quà như một lời tri ân đến mỗi cá nhân A5 vì đã luôn cố gắng hết mình trong 3 năm vừa qua, hi vọng mọi người sẽ có những thành công nhất định trên con đường của riêng mình.
06/05/2022
(I) - IZAS
I (danh từ) : Tôi
Từng bắt đầu với con số 40 sau đó 41 và đến hiện tại là 39. Tuy 39 con người với 39 tính cách nhưng mỗi chúng mình luôn mang trong mình một sự tươi trẻ, đôi khi có náo loạn và luôn cố gắng để trở thành 1. Ba năm cấp 3 trôi qua đã khiến 39 màu sắc, 39 cái tôi riêng lẻ ấy trở thành một bức vẽ hài hòa trong kí ức của mỗi chúng mình. Đây là post mà có thể cho mọi người thấy được đằng sau một tập thể A5, mỗi thành viên là một con người như thế nào bằng những câu châm ngôn của chính bản thân mình.