06/02/2026
📭 665. Thứ 5 giờ ra về buổi chiều có anh/bạn nào chơi bóng chuyền đứng hàng sau mà kéo cái quần tới tận trên???? Ê đây là trường học chứ không phải là cái gì mà làm mấy cái thô tục như vậy đâu nha, đã v còn có một chị nữ đứng ở đó nữa, bt điều kéo cái quần xuống đi chứ,???
📭 666. Dạ mng cho em hỏi ở BH mình có gv nào dạy ôn hsg sinh học không, em muốn tìm hiểu ạ
📭 667. Mình xin phép góp ý một chút về việc gần đây có vài bạn đặt tên Facebook kiểu như “Vua Lọ Ngô Quyền” hay “Chàng Béo Ngô Quyền”.
Dạo gần đây mấy bạn trong lớp mình nhận được lời mời kết bạn từ những cái trang cá nhân trên có gắn tag trường mình luôn. Đây là một việc rất đáng lên án, mình mong việc này là do một bạn học sinh trường khác nào đó tạo ra nhằm phản động và chia rẽ nội bộ chứ không thể nào một học sinh Ngô Quyền có thể thiếu suy nghĩ, bồng bột, tư tưởng méo mó, lệch chuẩn như vậy được. Những cái tên này không những không hài hước, mà còn dễ gây hiểu lầm, thậm chí làm hình ảnh trường Ngô Quyền bị nhìn nhận theo hướng thiếu tôn trọng.
Ngô Quyền là vị anh hùng dân tộc đã làm nên chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) cột mốc chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc Việt Nam. Không chỉ là một vị tướng tài, ông còn là biểu tượng của ý chí, lòng tự tôn và trí tuệ quân sự kiệt xuất khi dùng trận địa cọc trên sông để đánh bại quân Nam Hán hùng mạnh.
Tên của ông không chỉ nằm trong sách sử, mà còn được đặt cho trường học, con đường, và nhiều công trình giáo dục với ý nghĩa nhắc nhở thế hệ sau về lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm giữ gìn giá trị ấy.
Vì vậy, khi chúng ta mang trên mình hai chữ “Ngô Quyền”, đó không chỉ là tên trường, mà còn là một danh xưng gắn với lịch sử, với niềm tự hào chung. Hy vọng mỗi người đều sẽ cố gắng giữ gìn và bảo vệ sự tôn trọng dành cho cái tên mà bao thế hệ đã và đang tự hào.
Và mình cũng muốn nhắn nhủ với bạn nào đã làm việc đó rằng mạng xã hội là nơi công khai, không phải cái gì cũng nên đem ra đùa. Các bạn lớn rồi, đi học cho thành tài, đi kiếm sống được rồi mong các bạn cân nhắc hơn khi đặt tên, nên giữ sự tôn trọng với trường và với chính mình.
Không công kích cá nhân nào, chỉ mong mọi người cùng ý thức để môi trường Ngô Quyền vẫn luôn văn minh và đáng tự hào.
📭 668. Hôm nay mình xin lên bài xin lỗi đến bạn Hương Mai 11A4.
Với tư cách là bạn H giấu tên mình nhận thức được lỗi lầm nghiêm trọng của bản thân và kiểm điểm lương tâm sau khi làm rớt chiếc tai nghe Sony mới mua của bạn. Trong khoảnh khắc chiếc over-ear headphone chạm đất,thời gian như ngưng đọng ,trái tim mình cũng rơi theo… và chắc còn rơi mạnh hơn.
Mình biết nó không chỉ là cái tai nghe 2 củ mà là niềm vui bạn vừa có cách đây một tuần. Và mình thì xuất hiện như một “plot twist” không ai mong muốn. Thành thật xin lỗi bạn. Không phải là lời xin lỗi cho có mà là kiểu sẵn sàng chịu trách nhiệm, sửa chữa, đền bù, hoặc làm bất cứ điều gì để bạn nguôi giận (trừ làm toán… cái đó thì mình chịu).
Nếu có thể quay ngược thời gian, mình sẽ giữ nó bằng cả hai tay, thậm chí ôm vào tim để được mượn nghe tiếp . Nhưng tiếc là mình chỉ còn cách gửi lời xin lỗi này mong bạn tha thứ và ngừng spam về nó.
Conclusion, xin gửi kèm vài dòng thơ như một cách nói lời xin lỗi theo cách dịu dàng và trân trọng nhất:
Một phen lỡ chạm tay rơi
Thanh âm còn mới, nghẹn lời đáy tâm
Niềm vui bạn ủ âm thầm
Mà tôi sơ suất gieo trầm tiếc thương
Chiều buông hiu hắt sân trường
Gió lay kỷ niệm vương vương nỗi lòng
Nguyện mang trọn vẹn lỗi lòng
Đổi xin một thoáng bao dung nhẹ lời
Dẫu không níu lại khoảng thời
Mong người rộng lượng để tôi an lòng.
📭 669. Cho e hỏi là trường mình khi thi THPTQG có đc thi tiếng Trung k ạ
📭 670. Vì em không dám bắt chuyện với anh nên năm mới đến, chúc anh Khoa 12B sẽ ngày càng vui vẻ, hoàn thành được những mục tiêu đặt ra và thành công trong chặng đường sắp tới. Em ngưỡng mộ anh lắm , em cảm thấy anh là một người dịu dàng , tích cực , thân thiện với mọi người, chúc anh nhiều may mắn ạ☺️
📭 671. Huhu anh chị nào biết cách trình bày các dạng câu hỏi phần tự luận lsu vs địa lý ko ạ chỉ e vs💔💖
📭 672. Anh 12D1 tâng bóng trên bài của moment có ng thương chưa ạ
📭 673. huhu thật sự là quá khó để vượt qua🥲
📭 674. Từ khi thành lập, Ngô Quyền đã được xem là 1 trường giàu truyền thống học sinh giỏi. Vậy mà, chỉ trong vài năm, Trấn Biên, Long Khánh đều lần lượt vượt xa trường ta về thành tích. Để rồi cho đến những ngày qua, nhiều bạn lại dần bỏ quên quá khứ, cho rằng học sinh giỏi không còn là một thước đo của giáo dục. Các bạn thấy yếu mà không biết nhục, thấy kém mà không mà biết thẹn, chỉ biết bao che một cách vô tội vạ như vậy sao ? Nói không đâu xa, chỉ tính riêng về việc số lượng học sinh tham gia, trường ta còn không đủ 100/100, điều đó chứng tỏ trường ta không hề có chút quan tâm nào về mặt truyền thông. Nhìn qua Trần Đại Nghĩa, tuy chất lượng đầu vào không bằng trường ta, nhưng họ đi đủ và trên hết số lượng ""trắng tay"" của họ ít hơn hẳn trường ta. Như vậy, rõ ràng việc đào tạo học sinh đã có vấn đề từ đầu.
Bắt đầu là quá trình lọc tuyển, mình thật sự thắc mắc việc thành lập đội tuyển muộn như vậy để làm gì chứ ? Liệu trường chỉ muốn thành lập cho có danh sách gửi cho tỉnh, hay thật sự là hs trường mình giỏi tới độ chỉ cần ôn chưa đầy 1 tháng đã có thể lấy Nhất lấy Nhì.
Tiếp đến là quyền lợi đội tuyển. Thử hỏi xem, có mấy ai muốn vào đội tuyển chỉ vì đam mê chứ. Mình từng học đội tuyển, mình biết rõ khó khăn áp lực như thế nào, tốn thời gian, mồ hôi nước mắt. Nhưng trường chẳng những không phụ một tay, mà bắt học sinh phải tự cân bằng đội tuyển với chính khóa. Nhiều lúc, mình cảm thấy tủi thân khi nhìn qua Trấn Biên.
Đây chỉ là đôi điều mình muốn gửi gắm tới trường và cả các bạn trong cfs này. Hi vọng các bạn sẽ thực sự nhìn vào cái dốt của mình để phấn đấu, thay vì cứ mãi bao che, so sánh, đổ lỗi, thật không đáng mặt một học sinh Ngô Quyền.
📭 675. Hôm 6 tháng 2, tầm khoảng 11h30 ở tiệm chụp hình Nữ Hoàng, mình có đến để trêu mấy bạn lớp mình vì chưa có ảnh thẻ, mình đã nói những lời vô duyên làm ảnh hưởng đến các bạn và các anh chị. Mình thực lòng xin lỗi và mong mọi người tha lỗi cho sự vô duyên của mình. 😢😢😢
📭 676. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 p o i u y t r e w q a s d f g h j k l m n b v c x z , . ?
📭 677. Ở vi khuẩn, cho các codon như sau: Ser: 5' UCU 3' , 5' UCC 3', 5' UCA 3' và 5' UCG 3'; Pro: 5' CCU 3', 5' CCC 3' , 5' CCA 3' và 5' CCG 3'. Allele M ở sinh vật nhân sơ bị đột biến điểm ở giữa vùng mã hóa tạo thành allele m. Chuỗi polypeptide do allele M quy định và chuỗi polypeptide do allele m quy định có số lượng amino acid bằng nhau nhưng có 1 amino acid serin bị thay thế bằng 1 amino acid prolin. Cho biết:
a. Nếu allele M dài 510mm thì allele m dài bao nhiêu?
b. Nếu allele M có 650 Ademine thì allele m có bao nhiêu Thymine?
c. Nếu allele M phiên mã bình thường 1 lần cần môi trường cung cấp 125 Cytosine thì allele m phiên mã bình thường 2 lần cần môi trường cung cấp bao nhiêu Cytosine?
d. Nếu allele M phiên mã bình thường 1 lần cần môi trường cung cấp 300A thì allele 1 phiên mã bình thường 2 lần cần môi trường cung cấp bao nhiêu Ademine?
📭 678. Gửi Thùy Linh - Cô gái mang cả mùa thu vào lớp 11D2
Linh à,
Có lẽ cậu sẽ bất ngờ lắm khi nhận được những dòng này, hoặc có thể cậu sẽ lướt qua tên người gửi và tự hỏi: "Cậu này là ai nhỉ?". Tớ đã đắn đo rất nhiều, viết đi viết lại, xóa rồi lại viết, chỉ để tìm ra cách mở đầu sao cho không bị ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng tớ nhận ra, cách tốt nhất vẫn là sự chân thành. Vì thế, hôm nay tớ quyết định gom hết can đảm của tuổi 17 để nói với cậu những điều tớ đã giấu kín bấy lâu nay.
Người ta thường bảo những năm tháng cấp 3 là khoảng thời gian rực rỡ nhất, và tớ chưa bao giờ thực sự hiểu điều đó cho đến khi tớ bắt đầu để ý đến một cô gái ở lớp 11D2. Đó là cậu - Thùy Linh.
Tớ không nhớ chính xác khoảnh khắc đầu tiên tớ thích cậu là khi nào. Có thể là một buổi sáng chào cờ, khi nắng sớm chiếu vào tà áo dài trắng của cậu, làm bừng sáng cả một góc sân trường. Hay có thể là những lần tình cờ đi ngang qua hành lang lớp D2, tớ vô tình bắt gặp nụ cười của cậu khi đang trò chuyện cùng đám bạn. Nụ cười ấy rạng rỡ và trong trẻo đến mức tớ cảm giác như mọi mệt mỏi, áp lực bài vở đều tan biến hết.
Linh biết không, tớ thích cái cách cậu chăm chú nghe giảng, thích cả cái dáng vẻ vội vã của cậu mỗi khi trống đánh vào lớp. Có đôi lúc, tớ cố tình đi vòng đường xa hơn để xuống canteen hay nhà xe, chỉ để "vô tình" được nhìn thấy cậu lướt qua. Nghe có vẻ ngốc nghếch nhỉ? Nhưng đó là những niềm vui nhỏ bé mà tớ trân trọng mỗi ngày khi đến trường.
Ở Linh có một sức hút rất lạ. Không phải chỉ vì cậu xinh xắn (điều này thì ai cũng thấy rồi), mà là ở năng lượng nhẹ nhàng cậu tỏa ra. Cậu giống như một trang sách văn hay mà tớ muốn đọc mãi, càng đọc càng thấy thấm, càng thấy cuốn hút. Mỗi lần nghe ai đó nhắc tên "Thùy Linh 11D2", tim tớ lại trật một nhịp, vừa lo sợ người ta biết bí mật của mình, vừa thầm tự hào vì cô gái mình thích được mọi người quý mến.
Tớ biết năm lớp 11 bài vở rất nhiều và áp lực cũng không nhỏ. Tớ không muốn sự xuất hiện của mình làm xáo trộn cuộc sống hay việc học của cậu. Tớ chỉ muốn nói rằng, tớ thích cậu – một tình cảm trong sáng, nghiêm túc và chân thành nhất. Tớ muốn được là người lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của cậu sau giờ học, muốn được cùng cậu ôn bài, hay đơn giản chỉ là người mua cho cậu hộp sữa, cái bánh khi cậu đói bụng.
Bức thư này dài, nhưng vẫn chưa đủ để nói hết những suy nghĩ của tớ về cậu. Tớ không mong một câu trả lời ngay lập tức, cũng không dám đòi hỏi cậu phải đáp lại tình cảm này. Tớ chỉ hy vọng cậu biết rằng, ở một góc nào đó trong ngôi trường này, luôn có một người dõi theo và ủng hộ cậu hết lòng.
Nếu cậu không phiền, hãy cho tớ một cơ hội để được làm quen, được bước vào thế giới của cậu, không phải với tư cách một người lạ, mà là một người bạn - và xa hơn nữa, là một người muốn đồng hành cùng cậu trong những năm tháng thanh xuân này.
Chúc Thùy Linh 11D2 luôn rạng rỡ như ánh nắng và học thật tốt nhé. Mong nhận được hồi âm từ cậu, dù chỉ là một cái icon.
Người thích thầm cậu.
📭 679. Gửi An Hiền,
Có lẽ khi đọc những dòng này, Hiền sẽ thấy bất ngờ và một chút bối rối. Mình đã đắn đo rất lâu, vì mình biết vị trí hiện tại của cả hai không cho phép mình tiến xa hơn một ranh giới nhất định. Nhưng cảm xúc là thứ đôi khi càng kìm nén lại càng muốn được thốt ra thành lời.
Mình thích Hiền, một tình cảm bắt đầu từ sự ngưỡng mộ và cứ thế lớn dần lên theo thời gian. Dù biết Hiền đã có một người đồng hành bên cạnh, mình vẫn không thể ngăn bản thân âm thầm dõi theo cậu. Không phải mình chờ đợi một sự đổ vỡ, mà đơn giản là vì nhìn thấy Hiền hạnh phúc, rạng rỡ, mình cũng cảm thấy bình yên.
Có những ngày, chỉ cần thấy một dòng trạng thái vui vẻ hay nụ cười của cậu qua những tấm ảnh, mình cũng thấy ngày hôm đó nhẹ nhàng hơn. Mình trân trọng cách Hiền đối xử với mọi người, cách cậu nỗ lực vì đam mê, và cả cái cách cậu tận hưởng cuộc sống này. Đối với mình, Hiền như một giai điệu đẹp mà mình chỉ dám đứng từ xa để thưởng thức, không muốn làm xáo trộn, cũng không muốn gây phiền hà.
Bức thư này không phải là một lời đề nghị, càng không phải là sự tranh giành. Mình chỉ muốn Hiền biết rằng: Cậu rất tuyệt vời, và cậu xứng đáng với tất cả những điều ngọt ngào nhất trên thế giới này. Có một người vẫn luôn ở đây, âm thầm ủng hộ và cầu chúc cho cậu mọi điều tốt đẹp nhất.
Cảm ơn Hiền vì đã xuất hiện và trở thành một phần rực rỡ trong suy nghĩ của mình. Cậu cứ tiếp tục hạnh phúc nhé, còn tình cảm này, mình xin phép được giữ lại như một kỷ niệm đẹp của riêng mình.
📭 680. Cho e xin in4 bạn nam lớp 11A1 có nick tiktok là xèo lủng bao ạ
📭 681. Thuỳ Dương lớp 10A1 nhìn dthww vậyy🌷 cho mik xin in4💗 tại mik thấy bạn đó ở GS25🫶
📭 682. Tin đồn anh DA 12A4 năm l10 thich c AT lớp C không phải đúng không ạ? Bây giờ anh DA có thích ai khôm vậy? Em thích anh!
📭 683. Năm ấy, tụi mình từng nắm tay nhau đi qua những ngày mưa gió, từng tin rằng chỉ cần còn yêu thì sẽ còn ở lại. Nhưng hóa ra, yêu thôi chưa đủ. Chúng ta đã không thể vì nhau hy sinh thêm một chút, không đủ thấu hiểu để giữ nhau lại, nên đành buông tay dù trong lòng vẫn còn thương.
Có những lời hứa đã theo gió bay đi, có những kỷ niệm chỉ còn nằm lại trong ký ức. Anh không trách em, cũng không trách chúng ta của ngày đó. Có lẽ, tụi mình đến bên nhau chỉ để dạy nhau cách yêu một người thật chân thành, rồi sự chân thành ấy lại dành cho người đến sau.
"Em đã xa anh mất rồi người ơi
Lời hứa gió bay hết rồi người ơi
Ta đến bên nhau để dạy nhau yêu một ai thật chân thành
Nhưng sự chân thành dành người đến sau..."