THANH NIÊN MIỀN NAM

THANH NIÊN MIỀN NAM

Share

Fanpage này để chia sẽ những cái hay, cái tốt đẹp nhất của đất nước thân y

Việt Nam trong trái tim tôi - Vì mình không biết đóng góp gì cho đất nước nên mình đã tạo ra Fanpage này để chia sẽ những cái hay, cái tốt đẹp nhất của đất nước thân yêu và kính mong mọi ngưởi ủng hộ cho mình nhé ! Cám ơn các bạn đã theo dõi.

-----------------------------------------------------------------
#thanhnienmiendong #thanhnienvietnam #doanthanhnien #thanhnienmiennam #thanhnienmienbac #thanhnienmientrung #bonghongxanh #tintucvietnam #tintucbiendong #hoangsa #truongsa

Photos from THANH NIÊN MIỀN NAM's post 31/07/2019

XEM XONG MUỐN RƠI NƯỚC MẮT LUÔN TRỜI 😭

Chiến tranh đã lùi xa, thế hệ trẻ hôm nay chúng ta không thể hiểu hết nỗi đau và những mất mát mà chiến tranh mang lại. Nhưng nhờ có những tài liệu, hiện vật tại di tích, nhà truyền thống và các nhân chứng lịch sử...đã trả lời một phần câu hỏi: “Chiến tranh là gì?”.
Vậy nên, trước khi viết gì các bạn hãy nên suy nghĩ cho kỹ, đừng ngồi đó mà phán, và xin lỗi đừng đi dạy những người lính chúng tôi cách sử dụng súng!
* Một số hình ảnh tàn khốc của chiến tranh

05/07/2019

Người cha già kính yêu ❤

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và J.Xanhtơny năm 1946
#Đ37

05/07/2019

Một người anh.
Một chiến sĩ đặc công chống khủng bố . Thương Binh giữa thời bình sau vụ rơi máy bay tại Hòa Lạc.
Ở đất nước tôi đúng là ra ngõ gặp anh hùng. Với anh giờ chỉ cốc trà đá hút thuốc lào đời thế là vui. Mưa bão thế này không thấy anh đâu thì chắc chắn cơn đau khiến anh không dậy được !!!
Cảm ơn anh vì sự hi sinh cho Tổ Quốc !

Photos from THANH NIÊN MIỀN NAM's post 04/07/2019

LỜI CẢM ƠN TỪ TẤM LÒNG VÀNG

Chuyện chưa kể về vợ chồng phát 1000 suất cơm tiếp sức dập lửa cứu rừng

Tôi đã từ một thằng bé đạp xích lô thành chủ nhà hàng, những lúc khốn khó nhất có người dang tay giúp đỡ... tôi không cần đánh bóng tên tuổi.

Đóng cửa nhà hàng, nấu cơm “tiếp sức” cứu rừng xanh

Trưa 2/7, PV Báo Giao thông có mặt tại Trung tâm tổ chức sự kiện nhà hàng Minh Hồng, ở TP Vinh. Ông Lê Văn Hồng - chủ trung tâm (người hỗ trợ 1000 suất cơm cho các lực lượng dập lửa, cứu rừng ở Hà Tĩnh những ngày qua) đã trở lại với công việc thường nhật của mình.

Nở nụ cười hiền, ông Hồng nói: Hai vợ chồng tôi làm việc này không để nổi tiếng mà chỉ muốn sẻ chia với những người lính đang đói mệt, không quản ngại nguy hiểm lao vào “biển lửa” cứu rừng.

Ông Hồng kể: khoảng 14h30 chiều 29/6, ông đi công việc ở ngoài về nhà hàng. Trong lúc lấy điều khiển bật điều hòa, ông đọc thấy thông tin cháy rừng thông ở núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và người dân đang căng mình dập lửa.

“Lúc đó tôi nghĩ, mình nằm phòng lạnh mát mẻ thế này, trong khi các chiến sĩ công an, bộ đội và người dân đang lao vào dập lửa. Không trực tiếp đến dập lửa cứu rừng được, nhưng mình phải làm việc gì đó, không thể nằm trong phòng lạnh nữa", ông Hồng nói.

Ngay lập tức, ông ngồi dậy vào facebook cá nhân đăng status: "Có ai nấu cơm miễn phí cho các chiến sĩ công an, bộ đội đang cứu rừng thông không, hay tôi gọi vợ dậy”. Ba mươi phút trôi qua, không thấy ai nói gì, ông Hồng quyết định đóng cửa nhà hàng, gọi vợ dậy và huy động nhân viên, đầu bếp đi chợ nấu cơm “tiếp sức” cho các chiến sỹ dập lửa.

Lúc nghe tôi nói chuyện nấu cơm, vợ tôi quay lại nói ông có bị làm sao không đó. Nhưng tôi gạt đi và nói: mình ở trong nhà điều hòa mát lạnh, ra ngoài một tý đã thấy quay cuồng. Các anh em chiến sỹ chiến đấu cả ngày cả đêm với lửa còn nóng gấp bội lần.

Từ 16h - 19h, vợ chồng ông Hồng và 30 nhân viên đã chuẩn bị xong 500 suất cơm. Mỗi suất kèm 1 lon nước ngọt, 1 chai nước khoáng, đưa đến nơi lực lượng chức năng đang dập lửa cứu rừng.

"Lúc phát cơm cho các chiến sĩ chữa cháy rừng, anh em rất ngạc nhiên. Thấy các chiến sĩ ăn cơm, khen ngon, tôi mừng lắm", ông Hồng chia sẻ.

Chiều 30/6, 500 suất cơm, nước miễn phí tiếp theo lại được trao tận tay các chiến sỹ dập lửa. Đúng trong chiều hôm ấy, trong lúc vợ chồng ông đang phát cơm cho anh em thì Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đến động viên, biểu dương và tặng quà. Sự động viên này khiến vợ chồng ông có thêm niềm tin về việc làm của mình.

Những lúc khó khăn nhất, mong có người dang tay giúp đỡ

Bên cạnh nấu cơm, phát nước miễn phí cho các chiến sỹ dập lửa ở Hà Tĩnh, sáng 1/7, ông Hồng tiếp tục trao 5 triệu đồng cho người thân của bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, ở xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) - nạn nhân tử vong khi đang tiếp nước chữa cháy rừng ngày 30/6. Ông Hồng còn hỗ trợ 25 triệu đồng giúp huyện Nam Đàn và xã Nam Kim khắc phục hậu quả của các vụ cháy rừng.

Bên ly trà nóng, ông Hồng tâm tình: Hiện có người nói tôi làm như vậy là để đánh bóng tên tuổi nhưng tôi chỉ cười. Cuộc đời của tôi, từ một thằng bé đạp xích lô ở chợ Vinh cho đến ông chủ ở nhà hàng nhiều người đã biết, nhiều báo chí cũng đã viết.

“Nếu bạn trải qua những ngày khốn khó nhất của cuộc đời thì bạn sẽ không bao giờ quên và luôn nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn đang cần giúp đỡ. Bởi, chính những lúc khó khăn nhất, cũng đã có người dang tay ra giúp đỡ bạn”, ông Hồng tâm sự.

Bên ly trà, chúng tôi còn được biết đã từ lâu, cứ mỗi thứ 7 hàng tuần, vợ chồng ông Hồng lại nấu và phát khoảng 1.000 suất cháo phát miễn phí cho bệnh nhân ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Đặc biệt, cách đây 4 năm (vào năm 2015), ông Hồng đã đứng ra tổ chức đêm nhạc thiện nguyện ngay chính tại Trung tâm tổ chức sự kiện nhà hàng Minh Hồng.

Đêm nhạc có sự tham gia của Hà Hồ, nhóm nhạc Bee.T… đã kêu gọi được số tiền lên đến 900 triệu đồng. Tòan bộ số tiền quyên góp được ông Lê Văn Hồng lập 45 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 20 triệu đồng và trao tận tay cho gia đình các nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Nghệ An.

* Nguồn: Báo Giao thông

03/07/2019

TĂNG MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
===============

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP là 1.624.000 đồng.

Nghị định 58/2019/NĐ-CP cũng quy định rõ về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng như sau: Mức trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945: Diện thoát ly là 1.815.000 đồng; diện không thoát ly là 3.081.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của một liệt sĩ là 1.624.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của hai liệt sĩ là 3.248.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của ba liệt sĩ trở lên là 4.872.000 đồng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ) hưởng mức phụ cấp 1.361.000 đồng. Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1.624.000 đồng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.361.000 đồng. Trường hợp bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 100%, mức trợ cấp từ 1.695.000 đồng đến 4.137.000 đồng. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng hưởng phụ cấp 1.624.000 đồng.

Theo Nghị định trên, trợ cấp ưu đãi hằng năm được quy định như sau: Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng là 500.000 đồng. Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại: Cơ sở giáo dục mầm non 200.000 đồng; cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật 250.000 đồng; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, phổ thông dân tộc nội trú 300.000 đồng.

Trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là 300.000 đồng.

Về trợ cấp ưu đãi một lần, Nghị định quy định: Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ, mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn; hỗ trợ chi phí báo tử 1.000.000 đồng. Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 1-1-1995, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, được truy tặng mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2019. Nghị định số 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2019. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1-7-2019. Xem toàn văn Nghị định tại đây./.

Nguồn: Hải Yến.

02/07/2019

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

“2h sáng! Ngày 29/6/2019!

Một ngày mệt nhoài, dài đằng đẵng!

Cả một tháng trời nắng nóng, đất Hà Tĩnh chẳng thấm được mấy giọt nước mưa! Nắng nóng đến mức núi rừng các huyện tỉnh Hà Tĩnh cháy liên tục, một ngày nhận dăm bảy tin báo cháy, lượt xuất xe… cứ đều đều như vậy! Trong ngày, nhìn hình ảnh cháy rừng ơ Nghi Xuân, Can Lộc, Hương Sơn… thật khiến người ta xót xa tột độ! Trưa nắng, mọi người vào phòng điều hoà tránh nóng, nghỉ trưa. Anh em trực chữa cháy, nhận tin điện thoại, đánh kẻng. Kẻng kêu lên, tiếng bước chân anh em lao xuống xe, nhảy 4-5 bậc cầu thang, dồn dập, tiếng còi xe hú lên.., vậy là lại đi chữa cháy!

Tôi thấy dần quen với những bữa cơm nguội lạnh, dọn dở. Các anh dũng cảm xông vào đám cháy mà chẳng nao núng nhưng cái cảm giác lo lắng nhìn xe khuất dần sau cánh cổng thì dẫu quen, nhưng mà thật đáng sợ. Chẳng thốt nên lời, che giấu những lắng lo, vợ con người thân ở nhà bụng dạ chẳng thể nào yên nổi, chỉ một lòng cầu mong mọi chuyện sẽ ổn! Đi suốt buổi chiều tới đêm muộn, cháy cứ tàn độc mà lớn mãi, lan rộng. Anh em cứ quyết chí thay nhau diệt lửa! Nóng, khói khí độc, hiểm nguy cũng chẳng làm các anh nản chí. Ngày xưa cha ông đánh trận, bây giờ nhìn hình ảnh các anh xông pha nơi biển lửa, tôi tin chẳng phải mình tôi mà nhiều người, rất tự hào, cảm phục vô cùng…

Từ đầu chiều tới đêm muộn, gần 1h sáng, anh em mới về. Đám cháy được khống chế và dập tắt. Nhìn những khuôn mặt lấm lem, những vệt to nhỏ đen sỳ trên mặt, người nồng mùi khói đượm, quần áo ướt sũng, rũ rượi, mệt mỏi, bụng đói lả, ai nấy lấy nốt chút sức lực còn lại, vội vàng nép dọn luôn, bỏ vào xe những thứ cần thiết trên xe để đảm bảo thường trực chiến đấu, lỡ sự cố xảy ra là ae lại lao đi luôn! “Tau khi nhỏ dừ ngán xôi đến tận cổ, mà tối ni người dân đưa cho vắt xôi be bé, tau ăn ngon mà chưa khi mô ngon rứa bây ạ. Những lúc ri mới thấy giá trị của mánh bánh Hura với mì tôm sống”! Đấy, những câu nói lạc giọng vang lên pha những tiêng cười toại nguyện, làm ta nghẹn ngào đến thương cảm!…”.
.

23/03/2019

ẢNH "NÉT ĐẸP CỦA CHỊ EM DÂN QUÂN THỜI XƯA"

Bức anh đen trắng với hình ảnh người nữ dân quân tay cầm súng được 3 cô gái động viên lên đường chiến đấu. Vẻ đẹp hiền dịu mà đầy kiên cường bất khuất của người Phụ Nữ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh hào hùng của đất nước..

Photos from THANH NIÊN MIỀN NAM's post 25/09/2018

HOẠT ĐỘNG TẶNG QUÀ CHO THIẾU NHI XÃ HƯNG PHƯỚC - BÙ ĐỐP.

Thực hiện lời dạy của Bác “ Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ”. Ngày 23/9/2018 Nhóm từ thiện trẻ tại Tp Hồ Chí minh phối hợp với Huyện đoàn Bù Đốp, Đoàn xã Hưng Phước và cấp uỷ chính quyền địa phương xã Hưng Phước - Bù Đốp tổ chức hoạt động tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã. Đã có 250 phần quà được trao tặng cho các cháu trong dịp này. Hoạt động đã thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với thiếu niên, nhi đồng đúng như lời Bác Hồ đã dạy, tạo điều kiện tốt nhất để thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện, tương lai sẽ là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước./.
Nguồn: TUỔI TRẺ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 7

Photos from THANH NIÊN MIỀN NAM's post 09/08/2018

BÀI HỌC TỪ SỰ SỤP ĐỔ CỦA CNXH Ở LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU - Báo Nhân Dân

Những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu đã khủng hoảng và sụp đổ. Đó là “một chấn động chính trị khủng khiếp nhất thế kỷ XX” theo TT Nga V.Putin năm 2005.

Đây là tổn thất to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới. Thành trì của CNXH đã sụp đổ, chỗ dựa vững chắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế không còn, các nước XHCN còn lại đứng trước thử thách khốc liệt do hệ quả của sự tổn thất đó để lại.

Những nguyên nhân về sự sụp đổ của mô hình CNXH Xô viết đã được tổng kết, các nước XHCN còn lại trên thế giới từng bước vượt qua được khủng hoảng, tìm ra con đường mới để tiếp tục kiên định đi tới lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Sự kiện Liên Xô và Đông Âu tan vỡ cần được nhìn nhận dưới một góc độ đầy đủ hơn, không chỉ là một tổn thất, mà còn là một sự kiện mang lại những bài học quý báu cho các nước XHCN.

Sự phủ định biện chứng một mô hình sai lầm, nhiều khiếm khuyết là cần thiết cho sự phát triển trong tương lai của CNXH. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ sự kiện lịch sử này có ý nghĩa to lớn đối với các nước XHCN, trong đó có Việt Nam để tiếp tục công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Từ sự sụp đổ và tan rã của CNXH ở Liên Xô, rút ra những bài học sau đây:

Một là, thường xuyên chăm lo xây dựng đảng để giữ vững vai trò cầm quyền của Đảng, bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh và gắn bó với nhân dân. Xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm chắc và động viên được sức mạnh của quần chúng nhân dân.

Đảng lãnh đạo bằng đường lối đúng đắn nhưng nó chỉ trở thành sức mạnh vật chất khi quần chúng nhân dân hiện thực hóa trong đời sống xã hội. Do vậy, mỗi đảng cộng sản vận dụng sáng tạo các nguyên lý cách mạng để đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn và phù hợp với thực tiễn. Đảng cầm quyền, bộ máy chính quyền phải gắn bó mật thiết với nhân dân, được lòng dân, nắm chắc dân và quy tụ được sức mạnh của nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi Đảng và chính quyền bị tha hóa biến chất, xa dân và sách nhiễu dân, mối quan hệ với nhân dân bị rạn vỡ cũng đồng nghĩa với Đảng sẽ mất quần chúng, nhà nước và chế độ sẽ đánh mất cơ sở xã hội chính trị thì tất yếu bị lật đổ.

Đảng luôn phải giữ vai trò cầm quyền, phải thể hiện quyền lực chính trị, quyền lãnh đạo về chính trị và không bao giờ chia sẻ quyền lực đó cho bất kỳ lực lượng nào khác. Đảng mất là mất hết, vì Đảng lãnh đạo toàn bộ các mặt, các lĩnh vực của xã hội, lãnh đạo hệ thống chính trị, nhân sự cán bộ… Lãnh đạo Nhà nước thực hiện tốt chức năng, cụ thể hóa đường lối của Đảng, quản lý tốt xã hội, kiến tạo xã hội mới, định ra chính sách xã hội đúng đắn đáp ứng lợi ích chính đáng của nhân dân, thực sự dân chủ, lắng nghe và tôn trọng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đảng và bộ máy chính quyền là “xương sống” của chế độ nên phải vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thực sự vì nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý điều hành xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân thì mới bảo đảm cho sự tồn tại của chế độ xã hội và thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Hai là, thực hiện tốt chiến lược công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì và xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận, kế tiếp ở các cấp từ Trung ương đến địa phương. Trong công tác tổ chức sắp xếp cán bộ, nhất là những vị trí chủ chốt cần lựa chọn đúng những người thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức và lối sống, năng lực trí tuệ và trình độ tổ chức thực tiễn, gần gũi nhân dân và được tín nhiệm, bảo đảm sự vững vàng về chính trị. Kiên quyết loại khỏi bộ máy lãnh đạo của Đảng và cơ quan Nhà nước những phần tử cơ hội thực dụng, tha hóa về chính trị tư tưởng và đạo đức, lối sống, sách nhiễu dân và xa dân, không được tín nhiệm. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đánh giá và sử dụng cán bộ vì đó là gốc của mọi công việc, không để mất cảnh giác để các thế lực thù địch cài cắm các phần tử cơ hội, phần tử chống đối phản bội chui sâu, leo cao trong bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Ba là, xây dựng nền kinh tế ổn định và phát triển vững chắc, giữ được độc lập tự chủ trong hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế. Sự ổn định và phát triển vững chắc của nền kinh tế là nền tảng vật chất bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Khi kinh tế lâm vào khủng hoảng suy thoái, đất nước dễ lâm vào mất ổn định chính trị, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lôi kéo, kích động nhân dân chống lại Đảng và chính quyền, làm chuyển hóa chế độ xã hội theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Cần giữ vững sự lãnh đạo không để cho bất kỳ một thế lực nào điều khiển và thao túng nền kinh tế. Duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý và ổn định, phát huy tốt năng lực nội sinh, tạo được nhiều việc làm để tăng thu nhập của người dân, bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội, tạo cơ sở vật chất để đất nước ổn định và phát triển bền vững. Mở rộng hội nhập quốc tế trong điều kiện toàn cầu hóa, đặc biệt là hợp tác về kinh tế là xu thế khách quan mà các nước XHCN phải tham gia, nếu không thì khó có thể tồn tại và phát triển được.

Vấn đề đặt ra là các nước XHCN mở rộng hội nhập quốc tế để tận dụng được những thành tựu khoa học cộng nghệ, tận dụng được nguồn lực tài chính của các nước phát triển làm cho sản xuất của đất nước ngày càng lớn mạnh đủ sức canh tranh, lợi ích quốc gia - dân tộc và cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội ngày càng được củng cố.

Bốn là, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân dân; phòng, chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác tư tưởng, lý luận phải trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu trong điều kiện Đảng cầm quyền, trước hết phải quan tâm thường xuyên đến công tác giáo dục lý luận chính trị cho các đối tượng trong xã hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là những người nắm vững bản chất các nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhận thức sâu sắc nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên xô và Đông Âu, với những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Giáo dục mục tiêu, lý tưởng của Đảng, quán triệt kịp thời những nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền, vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN. Củng cố niềm tin có cơ sở khoa học của cán bộ, đảng viên, của nhân dân vào con đường đi lên CNXH trong giai đoạn hiện nay. Cần huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong tiến hành công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt là phải phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ chuyên trách từ Trung ương đến cơ sở.

Năm là, Đảng cầm quyền phải nắm chắc lực lượng vũ trang, đặc biệt chăm lo xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân thực sự trung thành, tin cậy về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đó là một nguyên tắc chiến lược của đảng cầm quyền, liên quan trực tiếp đến sự sống còn của quốc gia dân tộc và chế độ. Đảng cầm quyền phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện bản chất giai cấp công nhân của lực lượng vũ trang, luôn trung thành với Đảng, với nhân dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, quyết tâm chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an, sẵn sàng nhận và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong các tình huống không để bất ngờ xảy ra.

Đảng luôn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang, nhất là quân đội và công an; đặc biệt chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội và công an vừa hồng, vừa chuyên... Sự vững mạnh của lực lượng vũ trang không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, mà còn là đội quân lao động sản xuất, đội quân công tác, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Đây là lực lượng nòng cốt để cùng toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chủ động xử lý kịp thời và đập tan âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá con đường đi lên CNXH...

Thiếu tướng, PGS, TS NGUYỄN VĂN BẠO

08/08/2018
20/07/2018

“Tôi gọi mãi sao đồng đội không thưa,
Mà mưa cứ rơi gió cứ gào cứ thét,
Mà cứ thẳng hàng ngang hàng dọc,
Hết giặc rồi sao không dậy mà vui?”

ĐỒNG ĐỘI ƠI ! 43 NĂM RỒI “SAO KHÔNG ĐỨNG DẬY MÀ VUI”
^^^^^^^

“Chiến tranh, cả dân tộc mất mát đau thương. Còn mình được trở về hôm nay là được lớn lắm, được tất cả”. Có lẽ thế mà trong con tim anh, dù chiến tranh đã qua đi hơn 43 năm, nhưng nỗi nhớ thương đồng đội không lúc nào vơi. Và cứ mỗi năm, đến ngày “Lễ trọng” của người lính 27/7, nỗi thương nhớ ấy lại trở về sâu nặng, xót xa hơn.
“Chiều trắng xóa những linh hồn trắng
Mây trắng bay và bướm trắng chập chờn
Hương khói trắng lòng ta trắng lặng
Đồng đội ơi! Chớp bể mưa nguồn.”.

Điệp khúc láy đi láy lại trong giai điệu da diết như xoáy vào tim người nghe, cảm xúc se lòng và một nỗi ám ảnh. "Đồng đội ơi...", tiếng gọi từ trái tim của những người đồng đội đi tìm đồng đội. Họ không có gì ngoài tấm lòng. Trái tim như dồn nén vào lời thơ, nốt nhạc, cất tiếng gọi nhớ nhung những người đồng đội hôm qua, ngã xuống vì sự trường tồn của dân tộc.
Đồng đội xưa, những người đã hy sinh là nỗi ám ảnh, khắc khoải trong trái tim anh, mỗi khi tìm bạn ở nghĩa trang. Màu nắng, màu gió, màu đất đều như mơ hồ không có thật. Chỉ có tiếng lòng anh là rất thật. “Gió ở nghĩa trang hình như xanh hơn/ Nắng ở nghĩa trang hình như vàng hơn/ Đất ở nghĩa trang hình như đỏ hơn/ Đứng ở nghĩa trang tim mình tím quặn.” Đêm sương lạnh, nhưng hình như thật ấm áp. Anh cười, anh nói, anh cụng ly trong khoảng không mà như xung quanh anh là rất nhiều, rất nhiều đồng đội. Anh gọi tên bạn, anh kể chuyện quê, chuyện đất nước… Có lẽ chỉ những người lính đã qua trận mạc, chứng kiến sự hy sinh, cái chết, mới cảm nhận được trái tim người lính - nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn thời khắc đó: "Đồng đội ơi! Chớp bể mưa nguồn.".

Nghe những lời đau xót tận trái tim của người ra trận mới hiểu được giá trị của độc lập, tự do. 71 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, hãy nhìn lại những gì người trước đã tạo ra mà cùng sống và hành động cho xứng đáng các bạn nhé.

Nguồn: Thanh niên miền đông

Tag:

Want your business to be the top-listed Government Service in Biên Hòa?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address


Nguyễn Ái Quốc, P. Hố Nai
Biên Hòa
810000