THƠ TAMZAO
Nhìn ve phia truoc, huong den tuong lai
Khòng ngại khó khăn, ta vẫn tiến bứơc.
02/03/2020
Là Cô Giáo Mầm Non
Tác giả: Tamzao
Thể loại: Thơ
Là cô giáo mầm non em phải yêu trẻ nhỏ
Búp măng non tương lai cuộc đời
Là cô giáo mầm non nghề này cực lắm
Mấy chục đứa con dạy bảo mỗi ngày
Là cô giào mầm non ai ơi nên biết
Yêu trẻ con như thể ruột mình
Yêu trẻ con tận tâm tận lực
Yêu trẻ con dạy bảo nghe lời
Là cô giáo mầm non em phải dạy mọi thứ
Nào múa ca, vẽ tranh, đánh vần
Nào thể dục, vui chơi giải trí
Nào tập tô, tập đọc, ghép từ
Nào tró chơi dân gian, kĩ năng sống mỗi ngày..
Chính vì thế em trở thành mẹ bầy con thơ.
25/02/2019
****Thơ Ngẫu Hứng (nhìn vào hình)****
Lâu rồi e chẳng làm thơ
Nên e không biết viết chi bây giờ
Thì thôi e kể chuyện mình
Chuyện là e nó đã già hơn xưa
Đầu tóc lắm tắm mạ non
Vàng vàng cháy nắng hết hai trăm nghìn
Vậy mà e chẳng ưng lòng
Uốn gi thấp nhủng mất 3 canh giờ
Tóc gi nó chẳng ra chi
Năm sau làm lại cho giống mámỳ
Má e thấy bảo uốn đuôi con mèo
Thế là e nó chán phèo
Thề lòng năm tới uốn như sợi mì....
13/03/2017
Nắm chặt tay nhau cùng sánh bước
Đoạn đường đời dẫu có chông g*i
Mình hãy cùng nhau tiến lên phía trước
Mãi bên nhau đến bạc đầu
Biết rằng cuộc sống nhiều cảm dỗ
Nhưng hãy vững lòng tin vào tình yêu.....
30/07/2016
Lâu rồi tui chẳng làm thơ
Nay tui làm lại chẳng hay ti nào
Cảm xúc ôi thật dạt dào
Tình yêu trẻ nhỏ vỡ òa trong tim
Nghĩ he nay cũng đã lâu
Giờ di làm lại trong lòng xuyến xao
Trẻ nhỏ đáng yêu biết bao
Mầm non tổ quốc mong ngày lớn khôn
Sẽ vươn vai sánh cùng bè bạn
Chẳng thua kém các bạn láng giềng
Mầm non cần phải chung lòng
Tình yêu con trẻ ươm mầm tương lai
Dang tay ôm lấy trẻ thơ
Bảo vệ, chăm sóc, ươm mầm chồi non
Hanh phúc thay con ngày một lớn
Gán học thành tài xây dựng tương lai.
30/09/2014
NỔI LÒNG
Một mình phòng trọ cô đơn
Trong lòng nhớ mẹ nao nao muốn về
Mỗi đêm thao thức một mình
"Ước gi có mẹ ở gần cạnh bên"
Để được nói " lòng con nhớ mẹ"
Và mẹ ơi! "Yêu mẹ rất nhiều"
Muốn được ôm vòng tay ấm áp
Của mẹ hiền ngày nhớ đêm mong
Con sẽ cố gắng học chăm
Và luôn biết giữ gìn sức khoẻ
Tuy ở xa nhưng luôn nhớ nhà
Và mong sớm tới ngày đoàn tụ.......
*TAMZAO*
27/07/2014
PEKEM nhà tui
>>>>> chơi cùng bông >> rùi uýnh bông lun .... hihi....
10/06/2014
*_* Điều Ước Hạc Giấy
_ Ngày ấy anh tặng tôi
_ Một hộp qùa hạc giấy
_ Với mong ứơc nhỏ nhoi
_ Rằng đựơc một điều ước
_ Và giờ những cánh hạc
_ Chấp cánh ứơc mơ tôi
_ Bay cao lên bầu trời
_ Vươn tới niềm mơ uớc.
26/05/2014
SỐNG ĐỂ LÀM GÌ?
~Sống để biết cuộc sống kì diêu ntn
~Sống thêm 1 ngày thì t/y càng thêm tròn vẹn
~Sống thêm 1 ngày biết có những mảnh đời bất hạnh hơn mình & biết rằng cuôc đời nay mình vẫn rất may mắn
~Sống thêm 1 ngày biet khóc k pải là cách duy nhất để thể hiện sự thất bại mà còn có thể mỉm cừơi chấp nhận sự thật này
~Sống thêm 1 ngày biết có những sợi tóc bạc cứ nhiều dần theo ngày tháng để biết rằng thời gian k bao giờ quay trở lại & biết ơn những sự hi sinh âm thầm
~Sống thêm 1 ngày biết đôi tay k chỉ cần để cầm viết, làm đẹp...mà còn để giúp đỡ ng khác, mang lại niềm vui, hp cho mọi ng & cũng là cho chính bản thân mình
~Sống thêm 1 ngày bạn sẽ có thêm cơ hội biết rằng ban là ng may mắn nhât thê gian. đơn giản..sông là chờ đơi, chờ đơi để iu & dc iu đê đón chờ hp.
^^ TAMZAO xin hỏi các pạn: có khi nào bạn tự hỏi mình như vậy? và câu trả lời là thế nào? ^^
BUỔI SÁNG TUƠI ĐẸP
1 tách cafe ấm lòng ngừơi
1 nụ cừơi ầm lòng ai kia
1 cái nằm tay lòng xao xuyến
1 ánh nhìn xao động con tim
1 nụ hôn ngừơi ngây ngất
1 giờ khắc thật thiêng liêng
Chúc 1 buổi sáng bình yên.
~ TAMZAO ~
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Website
Address
Baclieu
Can Tho
