Con Bìm Bịp

Con Bìm Bịp

Share

Tin tức, thể thao, văn nghệ và giải trí

Photos 24/10/2013

CON BÌM BỊP
Số thứ 4
Ngày 24-10-2013

KHÔNG KHOAN NHƯỢNG

Hôm nay đã diễn ra cuộc đối đầu được xem như là một trong những cuộc đụng độ kịch tính cao của mùa giải năm nay. Cuộc chiến của đàn em Tin học k38 với đàn anh. Tuy các em Tin k38 đã có một số kinh nghiệm thi đấu nhất định và cũng có nhiều cầu thủ chơi rất tốt, song do đối đầu với đàn anh lão luyện Tin k36 lớp ta thì sự chênh lệch về thực lực là vô cùng rõ ràng.
Kết quả của trận đấu hôm nay không ngoài dự đoán của kháng giả. Với sự vượt trội về đội hình đầy sao và sự lão làng trong thi đấu thì 36 dễ dàng đè bẹp các em 38 ở trận thứ nhất với tỉ số 25-20. Sau trận thứ nhất thì theo yêu cầu của khán giả là muốn được xem đội nhà thể hiện nhiều hơn và muốn chừa cho đàn em một chút danh dự của ngành Tin học nên các cầu thủ của chúng ta đã tiến hành đổi người để giữ sức cho các trận sau và cũng là để có thể kéo dài thời gian trình diễn hơn. Trong trận thứ 2 tuy để cho các em giành lại chiến thắng nhưng khán giả đội nhà cũng rất hài lòng với sự toả sáng của nhiều ngôi sao mới. Sau một thời gian khổ luyện thì Phỉ đại hiệp (Hồ Phỉ - Tuyết Sơn Phi Hồ) đã cống hiến những pha bóng vô cùng đẹp mắt làm nức lòng khán giả. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của các siêu sao bóng đá như Thành Nguyện (bàn chân vàng của lớp), Huy Hoàng biệt hiệu 3H đã đem đến cho khán giả những pha bóng ngoạn mục không thể tả.
Sang trận thứ 3, chúng ta đã tung ra đội hình toàn sao để đập tan niềm hi vọng cuối cùng của các em 38. Ngoài các cầu thủ đắt giá nhất mùa giải như Minh Quân, Tuấn Vủ (chưa định giá chuyển nhượng được vì chơi quá hay) thì còn có sự góp mặt của các ngôi sao quen thuộc như Văn Điền, Anh Khoa. Ở trận này các em 38 dẫn trước với tỉ số 2-0, đều đó đã làm cho cổ động viên k38 quá khích và hò hét um trời. Trái ngược lại thì các cổ động viên k38 thì với sự từng trải và am hiểu sâu sắc về thực lực của đội nhà nên cổ động viên Tin 36 không hề động đậy. Như tuyên đoán, chúng ta đã nhanh chóng lấy lại phong độ của đương kim vô địch và giành chiến thắng với tỉ số 9-15.
Tuy hôm nay là một trận đáng để xem, song Tin 38 vẫn chưa đủ thực lực dể làm khó lớp ta. Có thể nói từ đầu mùa giải đến nay chúng ta vẫn chưa có đối thủ.

Trận kế tiếp: Tin học 36 – Hóa dược 38 (bóng chuyền nam trận thứ 3 ngày 26/10)
Tại sân bóng chuyền của Khoa

Photos 23/10/2013

CON BÌM BỊM
SỐ THỨ BA
Ngày 23/10/2013
SỪNG SỮNG MỘT GÓC TRỜI

Sau thời gian đợi chờ mòn mỏi, từ ngày 20/10/2013 đến chiều ngày 23/10/2013, cuối cùng thì đội bóng chuyền nữ của lớp chúng ta cũng đấu tiếp trận đấu thứ hai. Sự tự tin của “Đương Kim Vô Địch” không thể che giấu được thêm nữa. Chỉ cần sân bóng “sơ hở”, không có vận động viên, hoặc trọng tài không chú ý là các vận động viên nữ của chúng ta lại ra sân đấu phô diễn những màn kỹ thuật của mình. Tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta hôm nay có một số thay đổi nhất định, Ngọc Thương và Thanh Thoan đã không có mặt trong trận thi đấu ngày hôm nay. Vâng, Hóa Dược 39 là đối thủ của tuyển thủ của chúng ta vào ngày hôm nay. Lại thi đấu với một đội bóng chuyền mới của Hội thao, có quá ít thông tin về đối thủ, có thể nói là không có thông tin gì về đối thủ.
Bắt đầu trận đấu khá xuông sẻ, lớp ta càng đánh càng hăng, càng ngày gia tăng cách biệt. Khác hẳn với lối đánh tạm gọi là “bản năng” gặp bóng là đánh của đối phương, với cương vị là “Đương Kim Vô Địch”, nhấn mạnh vào kỹ thuật, bình tĩnh xử lý tình huống. Tăng cường các đường bóng có tính kỹ thuật cao và cả tính nghệ thuật. Tuy đôi khi gây ra sự khó hiểu cho cổ động viên và Tổ trọng tài, nhưng kết quả mà nó mang lại là không phải bàn cải. Kết thúc trận thi đấu thứ nhất với phần thắng nghiêng về đội tuyển lớp ta.
Vào trận thi đấu thứ hai, có vẻ vì khinh địch, đội tuyển chúng ta đã thay người, đổi vận động viên Quyến với vận động viên xin được giấu tên. Nên vào đầu trận đấu thứ hai, đội ta liên tục bị dẫn điểm, 4 – 8 rồi 5 – 9. Xin được thông tin thêm với quý bạn đọc, vận động viên Quyến tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Quyến, MSSV 1101900. Cô được các bạn trong lớp đặt cho biệt danh Văn Quyến của lớp Tin Học Ứng Dụng K36 vì cô là một trong rất ít vận động viên của Tin Học Ứng Dụng K36 tham gia hầu hết các môn thể thao của Hội thao Khoa, từ bóng đá, bóng chuyền đến cầu lông. Nhưng nhờ sự bản lĩnh và dày dặn kinh nghiệm của đàn chị, đội tuyển đã lấy lại bình tĩnh và lấy lại phong độ thật sự của mình. Vào khoảng 5 quả bóng cuối, tuy những quả bóng ấy không đạt được kết quả như ý muốn (đập bóng không thành công, đập bóng không qua lưới), nhưng qua đó chúng ta thấy rõ được sự nhuần nhuyễn, phối hợp đầy ăn ý của Thùy Dương, Hoàng Đào, cộng với phong độ đỉnh cao của Văn Quyến. Điều đó không phải một sớm một chiều mà có được. Đó là sự luyện tập, hiểu ý đồng đội. Hơi tiếc xíu, đó là “Trái Chuối” lại là quả “tự sát” của đội bạn, nếu không, Ban Biên Tập tin chắc rằng, quả bóng sẽ là quả bóng đẹp nhất của ngày.
Kết quả chung cuộc cho ngày thi đấu hôm nay, lớp chúng ta thắng đội tuyển Hóa Dược 39, 2 – 0.
Một lần nữa, xin chúc mừng chúc thắng của đội tuyển của chúng ta ngày hôm nay.
Thông tin ngoài lề, ngày mai 24/10/2013, đội bóng chuyền Nam lớp chúng ta sẽ gặp đội Tin Học 38, theo ý kiến thì đội này là một trong những đội mạnh. Vì vậy, sẽ hứa hẹn đây sẽ là một trận đấu đầy hấp dẫn và kịch tính. Kính mong sự quan tâm theo dõi, cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta.
Biên soạn nội dung
Khổng Tước
-----+---+-----
Trận thi đấu tiếp theo
Bóng Chuyền Nam: Tin 36 – Tin 38
Thời gian thi đấu: trận 1
(thời gian bắt đầu trận 1: 16h30’)
Ngày thi đấu: 24/10/2013

Photos 23/10/2013

CON BÌM BỊM
SỐ THỨ HAI
Ngày 21/10/2013
SỰ UỂ OẢI CỦA NHÀ VÔ ĐỊCH

Tuần báo CON BÌM BỊP lại tiếp tục cập nhật thông tin đến quý bạn đọc những thông tin mới nhất của đội tuyển thể thao Tin Học Ứng Dụng K36.
Chiều nay, đúng 17h10’, trận đấu bóng chuyền nam lớp ta với đội tuyển Hóa Học 39.
Thật sự mà nói, Ban Biên Tập chẳng có một thông tin gì về đội bóng chuyền nam lớp này, vì là năm đầu tiên tham gia Hội thao của Khoa. Chỉ có thể nhận định là đội tuyển trẻ của Hội thao năm nay. Với đội hình khá đồng đều về thể lực, kỷ thuật và cả chiều cao.
Còn về đội nhà, có sự thay đổi về mặt nhân lực khá rõ, với sự góp mặt của Phỉ và Lanh. Và dĩ nhiên, hai tay đánh chủ lực của lớp ta là Vủ và Quân, không có sự góp mặt của Phúc, vì vận động viên này vẫn còn bận công tác ở thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khoảng 5’ làm thủ tục cho trận đấu, trận đấu bắt đầu. Ngay từ những loạt phát bóng đầu tiên, lớp chúng ta bị dẫn trước với tỉ số khá cách biệt, 8 – 4, rồi 19 – 8. Do nhiều yếu tố chủ quan, như lực lượng đội tuyển lớp ta còn mới, chưa thật sự hiểu ý nhau, Vủ thì mới từ quê chạy lên và chưa kịp ăn gì! (theo chính lời của Vủ, anh ấy đã chạy khoảng 90km để kịp theo trận đấu của chúng ta), lý do của Quân khá đặc biệt, trước khi thi đấu khoảng 15’, anh ấy đã bị cô nào của lớp đối phương hút hồn. Từ những lý do hết sức chủ quan trên, mà hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc với tỉ là 25 – 16, với phần thắng nghiêng về đội tuyển Hóa Học 39.
Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, không để cho đối thủ lấn áp mãi được, đội trưởng của chúng ta, Điền đã liên tục dẫn điểm để gia tăng khoảng cách với đội bạn. Cần phải nói thêm, cùng với sự tỏa sáng của vận động viên Trần Văn Phỉ, cộng với sự trở lại của Vủ + Quân, nên tốc độ cũng như tính hấp dẫn của trận đấu tăng lên một cách rõ rệt. Nhiều đường bóng đẹp làm nức lòng khán giả hai đội. Có thể do tâm lý thi đấu của đội bạn chưa ổn định, cộng với việc còn thiếu kinh nghiệm trong thi đấu, nên kết quả chung cuộc lớp chúng ta thắng trận hai với tỉ số cách biệt 25 – 12.
Vào trận đấu quyết định thắng thua, vẫn giữ vững phong độ sẵn có, lớp ta liên tục tung ra những đòn quyết định. Vủ liên tục đập bóng, cùng với sự tiếp sức của Quân và Phỉ. Trận đấu nhanh chóng kết thúc với phần thắng giành cho đội chúng ta với tỉ số 15 – 8.
Kết quả chung cuộc cho ngày thi đấu hôm nay, lớp chúng ta thắng đội tuyển Hóa Học 39 2 – 1.
Tuy có phần hơi vất vả, nhưng chiến thắng nằm có thể đoán trước được. Vì đối thủ chúng ta chỉ hơn chúng ta được sức trẻ!.
Tuy nhiên, qua trận đấu vừa rồi, chúng ta cần phải nhìn nhận rằng, các đội tuyển K39 năm nay khá mạnh. Mạnh về sức trẻ, mạnh về kỹ năng, tốt cả về tính đồng đội. Chỉ duy có một điều là chưa có kinh nghiệm thi đấu với Hội thao mang tầm cở Khoa!!!. Bên cạnh đó, năm nay, lớp chúng ta là năm tư, (có thể nói là đàn anh trong Khoa Khoa Học Tự Nhiên) cũng đã lớn tuổi, tuy có kinh nghiệm thi đấu nhiều hơn các em K39, tuy nhiên chúng ta không có thể lực (vì già quá rồi!), không có sức trẻ (sức trâu) (nói tắt lại là trẻ …) như các em. Do đó, Ban Biên Tập sẽ không dám nói trước điều gì. Đặc biệt là trong thể thao, khi chưa có tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài, thì vẫn chưa nói lên được điều gì.
Dù sao, vẫn xin chúc mừng chiến thắng của lớp ta ngày hôm nay. Hy vọng rằng, chúng ta, Tin Học Ứng Dụng K36, sẽ gặt hái được nhiều thành công, nhiều thắng lợi hơn nữa.

Biên soạn nội dung
Khổng Tước
-----+---+-----
Trận thi đấu tiếp theo
Bóng Chuyền Nữ: Tin 36 – Hóa Dược 39
Thời gian thi đấu: trận 4
(thời gian bắt đầu trận 1: 16h45’)
Ngày thi đấu: 23/10/2013

Photos 23/10/2013

CON BÌM BỊM
SỐ THỨ NHẤT
20-10-2013
T90 – PHÁT SÚNG KHAI CUỘC
Hôm nay 20-10, là ngày phụ nữ Việt Nam và cũng là ngày chính thức khai mạc hội thao của khoa KHTN.
Mỡ đầu là màng chạy việt dã, ở bộ môn thi này thì lớp chúng ta và lớp Toán Ứng Dụng là 2 lớp của khoá 36 đăng ký tham gia. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã giành được giải đi bộ tập thể và nhường lại các giải khác cho các em khoá 39.
Vào cuối giờ chiều đội bóng chuyền nữ ra quân. Trong không khí phấn khởi và hồ hởi, các bạn nữ lớp ta đã không ngần ngại mà đến rất sớm để được thi đấu.
Đội tuyển nữ trong lúc chờ đợi
Cổ động viên cuồng nhiệt chờ đợi
Đối đầu với đội tuyển nữ lớp ta trong trận đầu tiên này là các em lớp Sinh Học K38, một đối thủ chưa xứng tầm. Với tư cách là đương kim vô địch nên các bạn nữ đã dẽ dàng chiến thắng với khoảng cách vô cùng lớn. Trong ngày của các bạn nữ thì chiến thắng đương nhiên thuộc về các bạn nữ, các cổ động viên nam bên ngoài sân luôn mông chờ những pha bóng đẹp mắc của các bạn. Song do đối thủ của chúng ta không cùng đẳng cấp nên không có những pha bóng gây cấn nào xuất hiện cũng như là những tuyệt chiêu được đưa ra sử dụng. Có thể nói chiến thắng đầu tiên của các bạn nữ là một chiến thắng mở màng của lớp ta và cũng là tiếng pháo báo hiệu trận chiến tổng lực của lớp nay năm nay chính thức bắt đầu. Sau đây xin gửi đến các bạn những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận lại được.

Thầy Huỳnh Phụng Toàn cố vấn học tập cùng đội tuyển bóng chuyền nữ chụp ảnh ra quân.

23/10/2013

Con Bìm Bịp đã trở lại với Hội Thao Khoa Khoa Học Tự Nhiên Năm 2013.|
Tập thể lớp Tin Học Ứng Dụng K36 tham gia các nội dung:
Chạy việt dã.
Bóng đá nam.
Bóng chuyền nam.
Bóng đá nữ.
Bóng chuyền nữ.
Cầu long : Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
Đá cầu : Đơn nam, đơn nữ, đôi nam,..
Cờ tướng.
Cờ vua.
...
Ngày ngày đầu tiên lớp thi đấu là ngày 20-10-2013.

16/11/2012

NHÀ VÔ ĐỊCH
Hôm nay, ngày 15/11/2012

Ngày của nhiều điều bất ngờ, của nhiều điều không thể tin được! Chỉ có những người tận mắt chứng kiến mới có thể tin được! Ngày của những sự kiện đáng nhớ, không thể quên của đội tuyển chúng ta!

Nội dung chính của bài báo sẽ chẳng có gì thay đổi, vẫn là nội dung chính của trận đấu ngày hôm nay (ngày 15/11/2012) . Trận chung kết bóng chuyền nữ lớp ta gặp bóng chuyền nữ Sinh 35. Một trận đấu đáng nhớ của đội tuyển và cả đội cổ vũ lớp ta!

6 giờ kém 10 phút trận đấu tranh nhất nhì bóng chuyền nữ khoa Khoa Học Tự Nhiên niên khóa 2012 – 2013 chính thức bắt đầu. Thời tiết cũng có vẽ như đang thi đấu với nhau! Gió cứ se se lạnh! Tuy cứ nghĩ, trận đấu này sẽ diễn ra một cách nhanh chóng và kết quả có thể đã được đoán trước (Dĩ nhiên, đây không phải là ý nghĩ của riêng tôi! Nhưng trước khi trận đấu diễn ra, rất nhiều người nghĩ rằng lớp ta sẽ hạng nhì và Sinh 35 hạng nhất!) Nhưng trận đấu chẳng lạnh tí nào! Thật tiết cho những bạn nào không ham gia cổ vũ trong trận thi đấu vừa rồi! Một trận đấu mang đúng ý nghĩa thể thao!

Bắt đầu hiệp một, chúng ta bị dẫn trước với khoảng cách 4 quả, tuy nhiên, do tinh lý thi đấu thoải mát, và vì quá hiểu ý đối thủ nên các vận động viên Bóng chuyền nữ lớp chúng ta đã đem bám điểm sát sao và cuối củng giành thắng lợi ở hiệp 1 với tỉ số 25 – 23

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, có thể vì thời tiết xấu cộng thêm trời tối nên các vận động viên chúng ta thi đấu có phần hơi xuống sức, giao bóng hỏng liên tục, và đường đi của những quả bóng không còn sắc bén như ở hiệp thi đấu thứ nhất nữa. Do đó, hiệp 2 kết thúc với phần thắng nghiêng về đội bạn. (Chẳng nhớ tỉ số là nhiêu! Chỉ nhớ rằng đem bám điểm rất sát!)

Đứng trước tình hình đội tuyển nhà đang bị san bằng về tỉ số cách biệt. Có thể nói, đội cổ vũ đã đổi chiến thuật “thi đấu”, đó là hát liên khúc, điều này (theo thông tin chưa xác minh) thì chưa từng có trong Hội thao của Khoa từ trước đến nay! Các liên khúc để đời như “Căn nhà ngoại ô”, “Đạp vỡ cây đàn”, “Người đi ngoài phố”, “Chuyện 3 mua mưa” cho đến các bài hát thiếu nhi “Con cò be bé”, “Chú chin Vành Khuyên”, “Đàn gà con”, “Liên khúc từ 1 đến 5” đã liên tục trỗi dậy nhằm ủng hộ tin thần của đội nhà! Tuy hát không hay, nhưng cái chính là tinh thần luôn hướng về các bạn của đội tuyển! Có một điều đáng phải nhớ trong trận đấu này, khoảng gần cuối hiệp thi đấu, trời bắt đầu mưa nhẹ! Làm cho không khí thêm lạnh, có một số cổ động viên của cả hai đội đã phải “bỏ của chạy lấy người”, tuy nhiên, đội “văn nghệ” của lớp chúng ta không hề như thế, ngược lại còn hát hăng say hơn bình thường. Có thể các bạn đội tuyển đã cảm nhận được điều này nên đã thi đấu khá tốt ở hiệp thi đấu thứ 3 với tỉ số khá cách biệt và phần thắng nghiêng về đội ta 25 – 15

Vậy là lớp chúng ta đã thắng với tỉ số 2 – 1 với đội bạn! Đội trưởng và bạn Vủ đã nhận định “Trận thi đấu thứ 4 này nhất định phải thắng, nếu không, lớp chúng ta sẽ thua đội bạn về mắt tinh thần, cũng như thể lực”. Vô số các màn tranh chấp bóng đẹp mắt đã diễn ra, bên cạnh đó cũng có những màn thi đấu tay đôi 1 đối 1 giữa hai đội cũng không kém phần hấp dẫn và kịch tính, đem bám điểm rất sát sao. Tuy nhiên, có thể do chủ quan (vì lớp ta đã thắng 2 – 1 rồi!) nên đã bị đội bạn san bằng tỉ số và có khi lớp ta bị dẫn trước. Căng thẳng nhất vẫn là những quả bóng cuối, hai bên luôn tục san bằng cách biệt 25 – 25, rồi 27 – 27. Tuy nhiên, do thiếu một chút may mắn, lớp chúng ta đã thu ở hiệp thi đấu thứ 4 với tỉ số 30 – 28

Bước sang hiệp thi đấu cuối (chỉ có 15 quả là kết!), chỉ còn hai lựa chọn! Hoặc buông suôi tất cả hoặc sẽ là NHÀ VÔ ĐỊCH. Và dĩ nhiên, các bạn trong đội tuyển của chúng ta đã chọn phương án thứ hai, phải là NHÀ VÔ ĐỊCH. Vì thế, các bạn đã thi đấu với tinh thần rất thể thao, thi đấu hết mình, tranh chấp quyết liệt! Không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, dù là nhỏ nhất để ghi điểm! Và vị thần may mắn đã mỉn cười với chúng ta! Với cả đội Bóng chuyền nữ Tin Học ứng Dụng K36, lớp chúng ta đã thắng với tỉ số 15 – 9

Một chiến thắng oanh liệt, các bạn trong đội tuyển đã biết tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm, vào đúng thời điểm quan trọng của trong đấu, quyết định kết quả của cả trận đấu!

Vâng, bằng tinh thần thi đấu cao thượng, bằng tinh thần rất thể thao, thi đấu hết mình, không vì lợi ích cá nhân hay một mục đích nào khác! Đó là thể thao đích thực! Chiến thắng ngày hôm nay, chức NHÀ VÔ ĐỊCH của đội tuyển Bóng chuyền nữ ngày hôm nay, không phải là kết quả một sớm một chiều, mà đó là kết quả đúc kết từ những 3 năm ròng khổ luyện tập, rút kinh nghiêm từ những trận thi đấu với đội bạn, có những thất bại trong cay đắng, có những chiến thắng trong vinh quang. Và dĩ nhiên, cái gì cũng vậy, có cho đi sẽ được nhận lại. Chức NHÀ VÔ ĐỊCH ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực của các bạn. Các bạn có quyền tự hào vì điều này! (Chẳng biết nói gì hơn ngoài một lời cảm ơn! Cảm ơn đội tuyển Bóng chuyền nữ đã cống hiến hết mình vì thể thao!)

Cuối bài, tôi thay mặt lớp Tin Học Ứng Dụng K36, xin chân thành cảm ơn các bạn đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Vì tinh thần thể thao là bất diệt!

Tin Học Ứng Dụng K36! Muôn năm!

15/11/2012

Thông báo: Ngày mai bóng đá nam cả lớp chúng ta sẽ thi đấu trận tứ kết. Các cầu thủ vui lòng có mặt tại sân thi đấu lúc 4 giờ chiều nhe!
Nước Mắt của niềm vui
Hôm này đội bóng truyền nữ lớp ta đã có một trận tranh hùng cân nảo cùng với lớp sinh 35 đàn chị. Thời tiết tuy sấu nhưng cũng không cản nỗi ý chí mãnh liệt của 2 đội trong trận tranh nhất nhì này. Chúng ta với tinh thần “đi không há lẽ trở về không” nên đã dồn hết tâm sức vào trận đấu.
Bước vào trận đấu đầy khó khăn này cả hai lớp điều chọn phương án thi đấu an toàn. Điều đó không có nghĩa là cuộc thi nhàm chán mà còn trái lại. kháng giả vô cùng phấn khởi khi chứng kiến những pha truyền bóng đầy cam ro. ở hiệp 1 chúng ta thất thủ với tỉ số sát sao 23-25. Nhưng ở hiệp hai chúng ta đã lấy lại phong độ và giành chiến thắng cách biệt 25-15. Chúng ta tiếp tục thắng tiếp ở ván thứ 3. Nhưng do chủ quan nên đã để thua ở ván thứ 4 với tỉ số 28-30. Và cuối cùng là giành chiến thắng oanh liệt ở hiệp 5 với tỉ số 15-9.
Vậy là trong 3 năm chúng ta đã đạt đến đỉnh vinh quang cao nhất trong thời kỳ hoàn kim của bóng chuyền nữ lớp ta. Ba năm không đủ để nói lên tất cả nhưng cũng đủ để nói lên lòng đam mê thể thao, tinh thần quyết chiến quyết thắng của đội bóng chuyền nữ lớp ta. Với một đối thủ tầm cỡ và khó chịu như sinh 35, thì hôm nay lớp ta đã thể hiện một bước tiến dài để đến với vinh quang. Chiến thắng hôm nay không chỉ là một tiếng pháo mỡ mà cho những thành công ở các môn tiếp theo mà còn là một động lực vô cùng mạnh mẽ để thúc đẩy tinh thần thi đấu của lớp ta ở các môn còn lại.
Thành công hôm nay là cố gắn không mệt mõi của các bạn trong đội bóng chuyền nữ và cũng có những đóng góp không nhỏ của đội cổ vũ lớp ta. Mình chẳng biết nói gì hơn là chúc mừng chiến thắng của những cô gái vàng trong đội tuyển nữ của lớp ta, hoan hô tinh thần nồng nhiện của các bạn cổ vũ và hoan hôn tập thể Tin Học Ứng Dụng k36.
Mình chỉ có vài lời mà do tâm trạng khó diễn tả nên câu văn không thể biểu lộ được nên các bạn thông cảm nhe. Chi tiết thì bạn Vị sẽ gửi sau. Thân ái kính chào!

09/11/2012

BÓNG CHUYỀN NAM - VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP

--------------------- ĐẠI CHIẾN TRƯỚC CÁN BỘ ---------------------

Con Bìm Bịp , báo ra lúc 10h46, ngày 9/11/2012

Theo thông tin mới cập nhật thì ngày mai tức là 10-11-2012, Bóng Chuyền Nam lớp Tin Học K36 sẻ thi đấu trận đầu tiên, vào lúc 4h trước đội Bóng Chuyền được xem là dầy dặn kinh nghiệm mang tên Cán Bộ .
Sau đây là những tóm về lượt lịch sử của 2 đội trước khi 2 đội đối đầu nhau : ở mùa giải 2011-2012 thì đội Cán Bộ đã bại trước lớp Tin Học K36 ở Bán Kết với tỷ số là " không nhớ ", đành xuống tranh giải 3. Vào mùa giải 2012-2013 ( năm nay ) . Đội Cán Bộ nằm ở bảng B cùng với Toán 37, Hóa dược 37 , Sinh 37 , Toán 38, đội Cán Bộ của Khoa đã thi đấu xuất sắc thắng cả 4 trận để đứng đầu để thẳng tiến vào tứ kết ...Riêng đội bóng chuyền của lớp Tin Học K36. Ở năm 2011-2012, lớp Tin Học K36 đứng nhất bảng,sau đó là tiến thẳng vào vòng chung kết, có thể nó như khẩu hiệu của DHCT " Vào càng sâu, chơi càng đẹp" rồi rinh giải nhất. Năm 2012-2013, Lớp Tin Học K36 nằm ở bảng C cùng các đội Hóa Dược K36, Tin Học K38, Hóa Học K35 và Sinh Học K38. Ở lược trận thứ 2 Lớp đã để thua Hóa Học K35 với tỷ số 0 - 2, đã gay ra chút khó khăn cho đội, ở lượt trận cuối lớp Tin Học chỉ có thể thắng tuyệt đối 2-0 và điểm phải cách biệt.rất may mắn lớp Tin Học K36 đã vượt qua Hóa Dược K36 với tỉ số 2 - 0 lách qua ô của hẹp để vào vòng tứ kết. < P/s : Đội Hóa Dược K36 được xem là khó chịu, trước khi 2 đội gặp nhau đội Hóa Dược đã toàn thắng >.
Tính theo thành tích đối đầu thì Lớp Tin Học K36 nhĩnh hơn vì 2 đội mới gặp nhau 2 lần và Tin Học đã thắng 1, còn 1 trận..mai sẽ biết kết quả vào chiều mai. Tuy nhiên, so về các lượt trận thi đấu vòng bảng năm 2012-2013 thì Cán Bộ hơn hẳn lớp Tin Học K36. Vì vậy, mong rằng các bạn trong đội tuyển bóng chuyền của lớp Tin Học K36 chơi tập trung, không chủ quan, cố gắng hết mình, chơi bằng cả trái tim,đặc biệt là phải Win . Chúc cả đội Bóng Chuyền Nam lớp Tin Học chơi tốt và giành chiến thắng,cũng như lời chúc tới đội Bóng Chuyền Cán Bộ.
Rất mong đội cổ vủ của lớp Tin Học K36 đến đầy đủ để cổ vủ cho đội nhà và cho cả Cán Bộ.

08/11/2012

THUẬN BUỒN SUÔI GIÓ!

Hôm nay, ngày 11/8/2012

Như thường lệ, báo Bìm Bịp lại tiếp tục gởi đến bạn đọc thông tin về trận đấu của các đội bóng, đặc biệt là đội tuyển của lớp Tin Học Ứng Dụng K36

Vì một vài lý do, khác quan cũng như chủ quan mà báo con Bìm Bịp không thể ra kịp bạn đọc được!! Mong các bạn thông cảm.

Ngắn gọn, tóm tắt và dễ hiểu, ngoại trừ Bóng chuyền nam nhì bảng C, thì cả Bóng chuyền nữ, Bóng đá (cả nam và nữ) đều nhất bảng!

Tôi xin đi vào vấn đề chính!

Ngày 7/11/2012, Bóng chuyền nam lớp ta gặp đối thủ là Hóa dược 36, với tâm lý phải, phải thắng thật đậm mới có khả năng đi tiếp vào vòng trong. Tôi cứ tưởng với tâm lý nặng như vậy đội bóng chuyền nam ta sẽ thi đấu rất khác! Nhưng tôi đã lầm, rất lầm khi nhận định như vậy! Ngược lại, lớp chúng tat hi đấu với tinh thần khá thoải mát, khá chắc chắn! Tuy có hơi bất ngờ chút xíu (thật sự là hơi bị nhiều! Nhưng nói vậy cho nói vần với câu! Hoho) nhưng tôi từ nhận ra được lý do tại sao lại như vậy! Có một điều đặc biệt hơn, là bạn Lê Tấn Đạt (Lớp trưởng A1) đã góp phần trong 5 quả đầu tiên của lớp chúng ta! (Hjhj! Cái này không phải nịn àh nha! Hehe). Ngay sau đó, bạn Đạt của chúng ta đã được bạn Phúc thay!

Nói đến tinh thần cổ vũ của các bạn lớp ta, hôm qua l ngày của đội cổ vũ! Khác với các lần trước, lần này đội cổ vũ đã cổ vũ với tất cả những gì mình có! Ai có chai, đập chai. Ai không chai lấy dép ra đập! Ai đủ khả năng la thì la! Làm “rung rinh” cả một góc sân bóng chuyền!

Quay lại với đội bóng chuyền, các bạn nam sinh của chúng ta cần đánh cần hăng. Càng có nhiều cú đập, cũng như những cú bỏ lỗ đẹp mắt! Hiệp một đã kết thúc với tỉ số khá cách biệt 25 – 15

Bước sang trận đấu thứ hai, đội bóng như “Hổ mọc thêm cánh” khi được lợi thế là có đội cổ vũ cùng phần sân! Tinh thần thi đấu ngày một tăng cộng thêm sự hăng hái cổ vũ của các bạn cổ vũ. Chẳng còn gì phải nói (Mà thật sự thí ngày bây giờ và ngày lúc này cũng chẳng biết gì để nói! Hjxhjx!). Hiệp hai kết thúc với với tỉ số cũng hơi bị khá cách biệt 25 – 16

Thật không làm cho các bạn của lớp ta thất vọng! Một ngày đáng để nhớ! Nhớ vì lớp ta đã thắng! Nhớ vì lớp ta đã lọt vào vòng trong! Nhưng cái đáng nhớ hơn cả là tinh thần thật sự của các bạn đã được thể hiện ngay ngày hôm qua (Cả đội bóng và đội cổ vũ!). Cái tinh thần mà đầu mùa giải đến bây giờ lớp chúng ta đánh mất! Tôi hy vọng rằng, cái tinh thần này sẽ được giữ cho đến cuối mùa giải!

Ngày 8/11/2012, Bóng chuyền nữ lớp chúng ta gặp phải Toán 37, đối thủ được đánh giá là không nặng kí! (Hjhj). Các bạn nữ thi đấu với tinh thần khá thoải mát, (Tuy hơi có chút căng thẳng! Hay nói cách khác là căng thẳng hơi hơi! Hoho). Nhưng vẫn thi đấu khá tốt! Kết quả là hiệp thi đấu thứ nhất với tỉ số khá cách biệt 25 – 15 (Giống y chang hiệp một của đội bóng chuyền nam).

Bước sang hiệp hai, lớp ta lại bị dẫn trước 4 quả. Vì áp lực bị dẫn trước, các bạn nữ của chúng ta có phần hơi lung túng. Nhưng các bạn củng từ từ “thích nghi” với tình huống. Nên cuối cùng lớp chúng ta đã thắng với tỉ số 25 – 21

Nói chung là tới đây hết ời đó! Nhưng tôi có một số nhận định như vậy! Các bạn nếu thấy đúng thì tiếp thu, không đúng thì không nghe theo! (Hjhj) Nói chung chỉ là nhận định thôi!

Mình thấy đội tuyển của chúng ta có một đặc điểm như vày! Một khi đội bóng chúng ta bị dẫn trước, tinh thần của đội tuyển ta xuống cấp một cách trầm trọng. Điều này là một trong những cấm kị trong thi đấu! Đội cổ vũ cũng lọt vào tình trạng giống như trên! Chúng ta cứ thiết nghĩ, nếu cứ tình trạng này xảy ra, thì kết quả gì sẽ xảy ra! Đặc biệt là đội cổ vũ, nên tránh trường hợp thấy đội bóng đánh thất bại thì không cổ vũ, chỉ ngồi bình luận! Các bạn nên nhớ rằng, nếu chúng ta không cổ vũ vào đúng thời điểm và không đúng lúc thì kết quả cuối cùng rất có thể sẽ không như tính toán! Minh chỉ có những nhận định vậy thôi! Chúc các bạn vui!

Cuối bài, , tôi thay mặt lớp Tin Học Ứng Dụng K36, xin chân thành cảm ơn các bạn đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Vì tinh thần thể thao là bất diệt!

Tin Học Ứng Dụng K36! Muôn năm!

04/11/2012

DIỀU GẶP GIÓ!

Hôm nay, ngày 4/11/2012

Như thường lệ, tuần báo con Bìm Bịp lai xuất bản một bài báo mới!

Thứ nhất, kính xin gởi lời xin lỗi đến tất cả các bạn đọc báo con Bìm Bịp, vì trong vài trận đấu gần đây, báo Bìm Bịp không kịp ra báo vì một vài lý do khách quan cũng như chủ quan. Kính xin lỗi đến tất cả các bạn đọc!

Thứ hai, bài báo hôm nay có một số điểm khác so với các bài kì trước! Đọc đi rồi biết! hehe

Tôi xin đi vào vấn đề chính.

Có thể nói ngắn gọn và dễ hiểu là, 2 ngày mới đây (3/11/2012 và ngày 4/11/2012) là 2 ngày của những ngôi sao sáng của thể hiện mình! Không quá chút nào khi tôi khẳng định như vậy! Vì đội tuyển nữ của chúng ta đã không để thua trận nào trong các trận thi đấu trong vòng bảng (Nhưng vẫn bị cần hòa một trận! hjhj (Cụ thể là trận gặp Sinh 35 vào ngày 28/10/2012, các bạn nữ chúng ta đã không thể nào ghi được bàn thắng nào!))

Qua 2 ngày bóng chuyền và bóng đá nữ đã có những chiến thắng không quá khó khăn. Vì nhiều lý do, một trong những lý do đó là tinh thần thi đấu cũng như kĩ năng của mỗi cá nhân đã có phần nâng cao rõ rệt! Ngoài những lý do chủ quan vẫn có những lý do khách quan là đội bạn còn non kém trong kinh nghiệm thi đấu, chưa có kĩ thuật cá nhân tốt cũng như kĩ năng đồng đội có hạn chế!

Cụ thể hơn một tí, vào ngày 3/11/2012 bóng chuyền nữ của lớp ta gặp đội bóng chuyền Sinh 38, theo ý kiến cá nhân, trận đấu này chán, rất chán. Chán không phải vì các bạn không cống hiến hết mình vì thể thao, không phải vì các bạn không có tinh thần thi đấu. Nhưng chán là vì thực lực của 2 đội chênh lệch với nhau quá lớn, chênh lệch vì kinh nghiệm thi đấu dày dặn của các bạn nữ sinh lớp ta và sự non trẻ của các bạn nữ sinh Sinh 38. Cuối cũng lớp chúng ta đã thắng đội bạn với tỉ số khá cách biệt! Ở một góc độ nào đó, trận đấu này chẳng đáng xem, vì kết quả đã biết trước!!!! Tuy nhiên, trong thể thao chẳng có gì là chắn chắc cả! Vị thần may mắn đôi khi lại thích chơi khâm chúng ta! Hjhj!

Cùng ngày, lớp chúng ta gặp đối thủ thứ 2 là Toán 35. Nếu xét về kinh nghiệm, lớp chúng ta thua chắc, nhưng xét về khả năng của từng cá nhân cũng như kĩ thuật đồng đội thì phần thắng chưa chắc sẽ thuộc về đội bạn! Dĩ nhiên, sự thật luôn luôn được khẳng định! Đội bóng chuyền nữ của chúng ta đã khẳng định điều đó một các dễ dàng. Lớp chúng ta đã thắng 2 trận. Phải nói theo một chút, ở hiệp 2 của trận thi đấu này, nếu lớp chúng ta “mạnh tay” hơn xíu, thì chưa chắc gì đội bạn sẽ được những điểm số (có thể nói là ngớ ngẩn!). Theo lời nói vui của các cổ động viên thì “Các bạn nữ lớp ta không muốn kết thúc sớm! Muốn đánh thêm một trận nữa! Vì lớp ta có truyền thống, càng đánh càng hăng! hjhj”

Chưa hết niềm vui trong chiến thắng thì các bạn nữ trong đội bóng đá của chúng ta lại tiếp tục thi đấu với Tin 38 vào sang ngày 4/11/2012 (tức là sang ngày hôm nay!). Giữa cái nắng gay gắt, các bạn nữ lại phải thi đấu, chẳng biết nói gì hơn ngoài câu “Quá khổ!”. Tuy nhiên, khi vì thế mà trận đấu diễn ra kém phần kiệt liệt, ngược lại, nó diễn ra đúng với tinh thần thể thao, cống hiến hết mình. Chơi lăng xả khỏi phải nói. Bên đội chúng ta, do có nhiều kinh nghiệm trong thi đấu, nên tinh thần thi đấu khá ổn định, cộng thêm lớp ta có nhiều bạn nằm trong đội tuyển bóng đá của khoa, nên kĩ năng cá nhân cũa như tính đồng đội cao hơn so với đội bạn. Riêng về đội bạn, (có thể gọi là đàn em cũng được, vì lớp này là Tin 38), nhìn cách thi đấu cũng như thái độ của một vài cá nhân trong đội, tôi lại nói đến lớp chúng ta váo những năm về trước. Cũng thái độ ngông ngông, cũng thái độ ngang ngang của những cô cậu sinh viên vừa mới bước chân váo trường Đại học, chẳng bao giờ muốn thua ai, lúc nào cũng muốn thể hiện mình! Qua lại với trận đấu, hai bên liên tục ép sân của nhau, tuy nhiên chỉ ít trong số chúng mới đi đến bàn thắng. Và kết quả cuối cùng lớp chúng ta thắng với tỉ số . . . . . không rõ!!!

Riêng trong trận đấu này, có một điều khá hy hữu, để biết thêm chi tiết xem vui lòng liên hệ với Le Nguyen trên facebook, hoặc những người trong cuộc! Xin cảm ơn!

Cuối bài, , tôi thay mặt lớp Tin Học Ứng Dụng K36, xin chân thành cảm ơn các bạn đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Vì tinh thần thể thao là bất diệt!

Tin Học Ứng Dụng K36! Muôn năm!

28/10/2012

NGÀY CỦA CẢM XÚC

Hôm nay, ngày 28/10/2012

Một ngày của hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau, giữa thất vọng và sung sướng, giữa những những nỗi buồn và những niềm vui tràn ngập! Thật khó để diển tả cảm xúc lúc này. Nếu các bạn có đi cổ vũ đội tuyễn của lớp chúng ta trong cả 2 buổi các bạn mới hiểu được!

Khoảng gần 8 giờ 10 phút, trận bóng đá nữ lớp ta gặp Sinh 35, bắt đầu diễn ra, hai bên liên tục ép sân của nhân, vô số bàn thắng đã bị bỏ lỡ. Trong trận đấu này, theo ý kiến cá nhân của tôi, bạn Trang là người cực nhất. Vì bạn ấy phải kèm một đối thủ khá nặng kí (nặng kí cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!), trong khi bạn ấy lại khá nhỏ con! Thật đáng khâm phục! Hjhj! Trận đấu diễn ra với nỗi với vô số những bàn “phá bóng”, khiến cho các bạn nữ của chúng ta không thể nào tìm được bàn thắng, dù rằng đã rất cố gắng!. Áp lực lại đè nặng lên các bạn nữ của chúng ta. (Còn trời nắng thì cứ đè nặng lên đầu các khán giả! Hixhix). Hiệp 2 lại được tiếp tục, đội hình của các bạn nữ tiếp tục dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng khi bóng vừa đến chân của các bạn nữ lớp ta thì lại bị các bạn nữ của đối thủ phá ra không hề khoang nhượng tí nào, khiến cho các bạn nữ lớp ta tốn khá nhiều sức lực, cá biệt có một số trường hợp còn bị trấn thương nhẹ. Trận đấu kết thúc với không bàn thắng nào được ghi!

Nỗi thất vọng đầu tiên ập đến khi trận bóng đá nam gặp Sinh 37 đã bị hủy vì đội bạn đã mượn người không thuộc lớp để thi đấu! Thất vọng vì các bạn nam của chúng ta còn không kịp trổ tài để đáp lại sự mong ngóng của các cổ động viên, không kịp ghi nhưng bàn thắng để đời để thỏa sức mong chờ bao ngày để được thể hiện. Trấn đầu diễn quá chóng vánh (có thể nói là qúa nhanh, không đầy 15 phút), chỉ kịp cho bạn Nguyện ghi 1 bàn thắng!!!.

Tuy không được thể hiện mình, nhưng đội bóng đá nam của chúng đã nắm chắc chiếc vé đi vào vòng trong. Và theo ý kiến của các thành viên trong đội bóng (có thể nói là của giới chuyên môn nữa!) là trận đấu tiếp theo (diễn ra vào ngày 31/10/2012, gặp Sinh 38) chỉ mang vẻ hình thức mà thôi! Theo thông tin chưa chính thức, trong trận đấu này, đội trưởng Lê Nguyện sẽ tung đội hình dự bị vào đá, để các cầu thủ chính của đội tuyển dưỡng sức để chuẩn bị cho vòng đấu tiếp được tốt hơn!

Chiều cùng ngày, khoảng 5 giờ 15 phút, bóng đá nữ lớp ta gặp Toán 35, bắt đầu diễn ra. Theo nhận xét của riêng cá nhân tôi, đội bóng này không có kĩ năng cá nhân. Vẫn như thường lệ, lớp chúng ta liên túc ép sân đội bạn! Cũng có vô vàn cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên, có vẻ như vị thần may mắn đang ngủ quên với đội bóng!
Khi hiệp đấu thứ nhất gần kết thúc, nỗi thất vọng đã 1 lần nữa ập đến với đội bóng, cũng như cổ động viên. Vì một bàn thắng đã được ghi cho đội bạn vì một tình huống không ai ngờ (cụ thể là thủ môn bên đội bạn đã ném bóng thẳng vào khung thành đội ta). Nỗi buồn đã ập đến một cách quá đột ngột, khiến cho bạn Y, thủ môn kì cựu của lớp ta phải rơi nước mắt.

Có lẻ, cũng chính những giọt nước mắt của bạn ấy đã làm tăng thêm sức mạnh cho cả đội bóng. Niềm tin vào chiến thắng, vào sự nở lực hết mình đã được đền đáp một cách xứng đáng! Để rồi bạn Thoan đã ghi bàn để sang bằng tỉ số, và bạn Quyến đã đưa đội bóng chúng ta dẫn trước với tỉ số 2 – 1.

Cuối bài, tôi thay mặt lớp Tin Học Ứng Dụng K36, xin chân thành cảm ơn các bạn đã thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo. Vì tinh thần thể thao là bất diệt!

Tin Học Ứng Dụng K36! Muôn năm! (Có hơi quá hông ta! hehe)

Want your business to be the top-listed Government Service in Can Tho?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


Đại Học Cần Thơ
Can Tho

Opening Hours

Monday 07:00 - 23:30
Tuesday 07:00 - 23:30
Wednesday 07:00 - 23:30
Thursday 07:00 - 23:30
Friday 07:00 - 23:30
Saturday 07:00 - 23:30
Sunday 07:00 - 23:30