Đèo Hải Vân cao 500 m, dài 20 km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã và là ranh giới tự nhiên giữa Huế và ĐN
Đèo Hải Vân được đánh giá là một trong những cung đường đèo đẹp nhất thế giới. Với vẻ đẹp tráng lệ và hùng vĩ, nơi đây là điểm thách thức của biết bao phượt thủ đam mê khám phá.
+ Đèo Hải Vân ở đâu? Đèo Hải Vân dài bao nhiêu km? Du lịch Đà Nẵng Huế, hẳn bạn không thể bỏ qua cung đường mà rất nhiều khách du lịch luôn muốn chinh phục, đó là đường đèo Hải Vân. Nằm dọc theo chiều dài của núi Hải Vân,
là ranh giới giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, cách thành phố Huế 80km và cách thành phố Đà Nẵng 20km. Đèo cao 500m so với mực nước biển và có chiều dài khoảng 20km.
Đèo Hải Vân là một trong những cung đường đèo ven biển đẹp nhất thế giới, là kiệt tác của tạo hoá ban tặng cho Việt Nam. Hình ảnh những cung đường hiểm trở nhưng lại rất xinh đẹp với núi non hùng vĩ, với những tầng mây lững lờ nơi đỉnh núi khiến du khách bất giác mà nhớ đến nhịp điệu bài hát “Tàu anh qua núi”, vẻ đẹp đã đi vào những làn điệu âm nhạc không thể nào quên.
+ Lịch sử đèo Hải Vân
Đèo Hải Vân trước kia được gọi là đèo Ải Vân do có cửa ải nằm trên đỉnh đèo. Sau đó, đèo lại được đổi tên thành đèo Mây vì nằm khuất trong chân mây. Theo lịch sử ghi chép lại, trước năm 1306, đèo Hải Vân thuộc hai châu Ô, Rí của Vương quốc Champa. Sau này, khi cầu hôn công chúa Huyền Trân, vua Chế Mân đã đem tặng lại hai châu này làm sính lễ. Đến năm 1402, sau khi nhà Hồ đánh chiếm Chiêm Thành thì đèo Hải Vân từ ranh giới của hai nước trở thành vùng đất thuộc về nước Đại Ngu. Thời Pháp thuộc, mặc dù đường đèo Hải Vân đã được xây dựng nhưng vẫn rất nhỏ hẹp, hiểm trở, hay có thú dữ và cướp bóc nên Pháp đã cho xây dựng đường sắt chạy suốt chiều dài đèo Hải Vân. Ngày nay, đường hầm đèo Hải Vân đã được hoàn thành nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc lưu thông Bắc Nam. Mặc dù có hầm đèo Hải Vân, nhiều du khách vẫn muốn đến đây để tham quan và chinh phục cung đường hiểm trở bậc nhất Việt Nam.
+ Đường đèo Hải Vân hiểm trở, đẹp mê hoặc nhất Việt Nam
Cung đường chinh phục đèo Hải Vân không hề dễ dàng với những đoạn đường uốn lượn, khúc khuỷu men theo triền núi. Đèo Hải vân nổi bật giữa đại ngàn, như một dải lụa vắt ngang chân mây, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.
Đứng từ đèo Hải Vân, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa với một bên là núi cao hùng vĩ, một bên là biển rộng mênh mông, tất cả hòa quyện với nhau, tạo nên bức tranh thiên nhiên tráng lệ.
#deohaivan #haivan #deoaivan