17/08/2023
Đoàn Thanh niên Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3
Nơi giao lưu, gặp gỡ giữa cán bộ, đoàn viên thanh niên Tiểu đoàn Cảnh sát đ?
17/08/2023
🆘🆘🆘 ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ ❤️
26/07/2023
🌻 🇻🇳 CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÈ 2023 🇻🇳 🌻
🇻🇳🇻🇳🇻🇳 Sáng ngày 24/7/2023, Đoàn thanh niên Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 và Chi đoàn cơ sở K02C phối hợp Đoàn xã Hoà Phong tổ chức đám giỗ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cử và 03 Liệt sĩ Trần Cử, Trần Thống, Trần Lộc tại thôn Khương Mỹ, xã Hoà Phong (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023)🇻🇳
🇻🇳 Về tham dự đám giỗ có đồng chí Trung tá Trần Bảo Chiến - Bí thư Đảng ủy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3; đồng chí Nguyễn Lê Giang - Phó bí thư Huyện đoàn; đồng chí Đinh Ngọc Trinh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Phong cùng các đồng chí lãnh đạo 02 đơn vị, đại diện Cấp ủy chi bộ thôn Khương Mỹ; các đồng chí Đoàn viên thanh niên 02 đơn vị;
🇻🇳🇻🇳🇻🇳 Các đồng chí đoàn viên thanh niên đã cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ và cùng nhau nấu ăn chuẩn bị đám giỗ; bên cạnh đó còn được tìm hiểu lịch sử hào hùng của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cử và 03 người con của mẹ là Liệt sĩ Trần Cử, Trần Thống, Trần Lộc.
❤️🇻🇳Đây không chỉ là dịp để Đoàn viên thanh đơn vị ghi nhớ công ơn to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh quên mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho cán bộ chiến sỹ, đặc biệt đoàn viên thanh niên. Qua đây, Đoàn viên thanh niên đơn vị phấn đấu học tập và noi theo, quyết tâm giữ gìn thành quả mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, vì sự bình yên cho nhân dân🇻🇳
-Nguồn: ĐTN-ĐN3!
19/07/2023
Thời khắc đối diện nòng súng của những kẻ khủng bố ở Đắk Lắk “Ngày 12/6, chúng tôi phát hiện 4 đối tượng đều có súng. Khi bị vây ráp, chúng liều lĩnh chĩa thẳng súng vào lực lượng”, Thiếu tá Hứa Đại Phúc, Phó Tiểu đoàn trưởng Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Tư lệnh CSCĐ nhớ lại.
05/07/2023
👪 Gia đình trẻ tiêu biểu thành phố Đà Nẵng năm 2023. ❤️
“Gia đình chỉ ước chữ bình an
Vợ đảm, con ngoan hạnh phúc tràn
Chẳng phải buồn tâm lo vấn nạn
Đồng lòng chẳng ngại những gian nan”
Ai trong chúng ta cũng đều có một mái ấm gia đình khi bắt đầu xây dựng cuộc sống hôn nhân. Và chúng tôi cũng vậy, Văn Thảo - Minh Hậu hai mảnh ghép không được hoàn hảo gắn liền với nhau để trở nên hoàn hảo hơn . Yêu nhau 3 năm. Cưới nhau 10 năm. Và đến hiện tại Cũng đủ để hiểu nhau và cùng nhau xây dựng một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc mà bao người mơ ước.
Gia đình là lớp học đầu tiên dạy ta những câu nói đầu đời, và nó dạy cho ta biết thế nào là yêu thương, che chở và bao dung và chỉ có nơi này mới có thể có đủ lòng bao dung khi ta phạm phải những sai lầm, và đây cũng là nơi duy nhất để ta trở về sau những vấp ngã chông chênh. Trong tất cả những điều có thể tưởng tượng được, thì gia đình như là một đường kết nối với quá khứ và cây cầu nối với tương lai của mỗi chúng ta.Tình cảm gia đình có thể không lung linh bằng tình yêu, không sôi động như tình bạn nhưng lại là thứ tình cảm thiêng liêng mà bạn không thể tìm thấy được ở bất cứ đâu ngoài xã hội. Đó chính là máu mủ tình thâm. Hạnh phúc nhất là sau một quãng thời gian dài cố gắng và nỗ lực bạn trở về với mái hiên nhà, nơi có bố mẹ và gia đình. Cùng nhau ăn bữa cơm đầy mùi vị tình thân, cùng kể nhau nghe những câu chuyện trong quá khứ, những dự định trong tương lai. Mỗi chúng ta đều có cuộc sống gia đình của riêng mình, cho dù là trải qua bao nhiêu chuyện buồn đau nhưng gia đình chính là nơi tìm về. “Gia đình” 2 tiếng thiêng liêng trong trái tim mỗi con người, là chốn bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta, là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Vì vậy hãy yêu thương nhau khi còn có thể.
Gia đình là cả một khoảng trời tuổi thơ của mỗi người, là nơi để hoài niệm và quan trọng nhất ở đây có những con người luôn đứng sau ủng hộ cho bạn, và chắp cánh để bạn có thể vươn cao và vươn xa hơn.
Và hôm nay nhân dịp có cuộc thi về đề tài “ Gia đình vượt khó thành công “ thì Văn Thảo - Minh Hậu mạnh dạn kể về quá khứ cũng như hiện tại của của hai vợ chồng Thảo và Hậu nhé ! Quả thật là nó hơi dài nhưng hi vọng cả nhà mình cố gắng đọc nghen. Viết phải cả vài chục trang giấy thậm chí cả quyển sách ấy cả nhà mình ạ!
Hai vợ chồng mình quen nhau từ cái thời sinh viên . Bên duyên với nhau khi anh chỉ là chàng lính nghĩa vụ và Hậu là sinh viên năm cuối, rồi quyết định đến với nhau để trở thành điểm tựa cho nhau trong cuộc sống. Ngày đó Anh còn là một chàng lính nghĩa vụ với mức phụ cấp 700k cơ. Còn mình là sinh viên vừa đi học vừa đi làm. Vậy mà cũng quen biết và cuối cùng quyết định đến với nhau từ hai bàn tay trắng. Kể ra thì thật đáng thương cho hai đứa. Cơ mà may mắn là hai bên gia đình giúp đỡ nên hai vợ chồng cũng hoàn thành xong đám cưới. 1 năm sau thì có bạn “Ken” ra đời. Lúc đó anh cũng học xong trung cấp cảnh sát vũ trang. Và được thuyên chuyển công tác vào thành phố Đà Nẵng. Còn mình là mẹ bỉm sữa nuôi con nhỏ. Tất cả đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của anh 3.800k. Thuê cái nhà trọ 700k điện nước 100k nữa là 800k. Còn 3 triệu nào bỉm nào sữa nào ăn uống xăng xe phải không của cả hai vk ck. Phải nói là quá vất vả. Có những ngày mình ngồi ăn cơm mà nước mắt chan cơm. Tủi thân vì k có việc làm, tủi thân vì k ai chăm con , tủi hơn nữa là không anh em bà con nội ngoại bên cạnh. Chồng thì trực biệt tăm với đi công tác thường xuyên. Phải nói lấy chồng công an là phải có bản lĩnh “Bản lĩnh Thép” mới được nhé quý vị ơi .
Ngày hai đứa cưới nhau là tự nguyện. Mặc cho sự cấm cản, khuyên răn của hai gia đình cũng đòi cưới cho bằng được. mình còn nhớ ngày đám cưới của vợ chồng mình trúng vào dịp bão Hải Yến. Đám cưới mà mưa to gió lớn, lũ lụt phải hoản đi hoãn lại tận 3 lần ấ cả nhà mình ạ. vì là tự nguyện, tự lựa chọn, Thế nên giờ đây cực bao nhiêu cũng cam chịu. Khổ bấy nhiêu cũng phải cắn răng chấp nhận. Cả hai vk chồng đồng lòng đồng sức. Tích góp tiết kiệm từng chút 1. Thậm chí có khi cả tháng chỉ ăn cơm với rau muống luộc hái ở ruộng hoang và cà chua sốt đậu khuôn. Vậy đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Ken cũng lớn dần. Hậu cũng đi xin việc làm. Cũng có lương. Hai vợ chồng cũng ráng đặt ra những mục tiêu khác nhau. Nào là đất là nhà nào xế hộp xịn xò .rồi cứ làm từ từ từng chút một, cố gắng từng chút một , tiết kiệm từng chút một, bảo ban nhau từng chút một. Rồi ông trời cũng đâu phụ lòng người có tâm. Anh làm công an. Lương tuy thấp nhưng được cái ổn định. Hậu làm kế toán lương cũng đủ để trang trải và du ra một chút. Năm tháng qua đi. Hai vợ chồng cũng mua được lô đất vùng nông thôn. Rồi liều mạng vay ngân hàng cất được căn nhà nhỏ để có chỗ chui vào chui ra cho đỡ tiền thuê trọ và có chỗ cho bạn nhỏ “Ken” vui chơi chạy nhãy mát mẽ. Cùng nhau sống hạnh phúc. Rồi một ngày nọ. Hậu xin chuyển công việc. Để có thu nhập cao hơn. Bước sang công ty mới với bao điều biết ngỡ. Song với khả năng và kinh nghiệm có sẵn từ công ty cũ. Hậu đã nhanh chống làm quen công việc và đã đạt được những thành quả lớn. Lương tăng. Đồng nghĩa với việc trả xong nợ ngân hàng, Bên cạnh đó mục tiêu thứ 3 được hoàn thành sớm hơn dự định. Một chiếc xế hộp che nắng che mưa cho bạn nhỏ “Ken” được đỡ gió đỡ sương.
Những năm tháng cơ cực ấy. Hai vợ chồng bảo ban nhau. Chia sẽ với nhau cùng nhau động viên cho đối phương để mỗi người vừa hoàn thành công việc. Vừa giữ vững ngọn lửa hôn nhân. Anh tuy không phải là một người ga lăng và ngọt ngào. Nhưng anh chân thật và chu đáo. Anh thật thà và chịu khó. Là đàn ông con trai tuổi quá trẻ mà đèo bồng một cô vợ thất nghiệp và đứa con thơ. Nhưng anh luôn cần cù chăm chỉ học hỏi không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Gia đình nghèo khó từ bé cơ mà anh không hề tự ti hay mặc cảm. Ngược lại anh lấy đó làm động lực để phấn đấu hơn anh vẫn cố gắng vươn lên để vượt qua số phận. Làm tấm gương sáng cho ba mẹ và vợ con. Trong công việc anh đặc biệt Hoàn thành tất cả các công việc mà cấp trên giao phó. Anh vẫn hay nói với mình một câu “ Đã xác định làm vợ công an. Điều đầu tiên là em phải chấp nhận cô đơn và tự lập. Đừng dựa dẫm vào anh. Bởi anh k thể bên em và con mãi cũng như k thể em cần là có em muốn là được. Hãy xác định rằng “Ngày đi thì biết. Ngày về không bao giờ biết” như thế thì chúng ta mới hạnh phúc và vững bền được em nhé”.
Đến hôm nay vợ chồng mình đã nắm trong tay hầu như tất cả mọi thứ mà có thể rằng với rất nhiều gia đình phải cố gắng cả một đời chưa chắc đã có được. chúng tôi có một gia đình hạnh phúc. Một đứa con trai chăm ngoan học giỏi,lễ phép , 3 năm liền là học sinh xuất sắc toàn diện.10 năm qua chúng ta đã cố gắng rất nhiều, anh cố gắng chăm chỉ, em siêng năng chịu khó .ông trời thương nên cho em và anh tất cả các vật chất hào nhoáng bên ngoài và một hạnh phúc mĩ mãn. Em hi vọng hiện tại và tương lai sau này cả anh và em đều trân trọng những gì mình đã và đang có. Để cuôc sống của gia đình chúng ta ngày một tốt đẹp và rạng rỡ hơn anh nhé!. Cuộc sống là vậy đó các bạn ạ. có cố gắng ắt có thành công, có tiết kiệm ắt có dư giã, chúng ta cứ tích tiểu thành đại, vợ chồng cứ đồng sức đồng lòng ắt sẽ có quả ngọt thôi ạ .
Vâng! Lấy chồng công an. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi ở anh bất cứ một điều gì cả. Chỉ mong anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giáo phó và vì nước quên thân vì dân phục vụ. Làm tấm gương sáng để các con noi theo. Và chắc chắn em sẽ là hậu phương vững chắc để anh phát triển tốt hơn cho công việc và em hứa chắc chắn em sẽ làm tốt vai trò của mình.
Cảm ơn cả nhà mình đã bỏ thời gian đọc bài của vợ chồng mình nhé! Hi vọng qua câu chuyện của mình thì các bạn hãy vững tin rằng “dù cuộc sống có khó khăn đến đâu có nghèo khó đến đâu nếu chúng ta cố gắng chắc chắn sẽ vượt qua nhé”!
05/07/2023
🆕🆕🆕 K59: TRẬN ĐẦU TIÊN 🔥🔥🔥
✍️ Nằm trong chương trình huấn luyện 03 tháng nghiệp vụ Cảnh sát đặc nhiệm, ngày 03/7/2023 Tiểu đoàn CSĐN số 3 tổ chức kiểm tra kỹ năng thực chiến cho Chiến sỹ nghĩa vụ khoá 59;
✍️ Bài tập mang tính chất rèn luyện cho CBCS nâng cao khả năng phản xạ, rèn luyện thể lực, sức bền đảm bảo ra quân thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.
Vì cuộc sống bình yên của Nhân dân!
27/06/2023
❤️ Chúc các đồng chí nghĩa vụ K58 bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tới. 🎉🎉🎊🎊🎁🎁
19/06/2023
🆕🆕🆕 HOẠT ĐỘNG ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
🌼 Ngày 10/6/2023 Đoàn thanh niên Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 liên hệ Viện Tóc - ADORE’s HAIR studio (địa chỉ: 215 Nguyễn Tri Phương, TP. Đà Nẵng) tổ chức cắt tóc miễn phí cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.
🌼🌼 Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nằm trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 của Tuổi trẻ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3.
Nguồn: ĐTN-ĐN3.
16/06/2023
🆘🆘🆘 13 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TIỂU ĐOÀN CẢNH SÁT ĐẶC NHIỆM SỐ 3...
❣❤ Hoạt động giao lưu bóng đá, bóng chuyền của Đoàn thanh niên Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 nhân dịp Kỷ niệm 13 Năm Ngày thành lập đơn vị (16/6/2010 -16/6/2023)!
❤️ Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ qua các thời kỳ, cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại đơn vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt! ❤️❣️
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Website
Address
Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang
Da Nang
50807
