TP Đà Nẵng +

TP Đà Nẵng +

Share

Đà Nẵng, Đà Nẵng trong tôi nhẹ nhàng,không ồn ào,tập nập. Fanpage lập bởi một người con đất Đà Thành,muốn chia sẽ về quê hương

19/07/2024

Đời người chỉ sống có một lần,phải sống sao cho có ý nghĩa,để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện,đớn hèn,vô liêm sỉ,tiền bạc lắm làm gì,chết có mang theo được đâu.Danh dự mới là điều thiên liêng,cao quý nhất!
---
TBT

Photos 08/04/2021

Đà Nẵng đêm nay lạnh rồi, buồn chứ ?

Hôm nay vẫn quẩn quanh một mình trên con đường cũ. Phố phường tấp nập nhưng trong lòng bỗng thấy cô đơn, hiu quạnh.

Nằm thu mình một góc, lòng chợt nhớ vẩn vơ.

Có người thương yêu bạn vô bờ bến, nhưng trái tim vẫn không thể mở lòng...
Có người như cơn gió thoảng qua, nhưng lại theo chân bạn suốt cả cuộc đời !
Có những thứ tình cảm, không biết ai là người mở lời trước...

“Em không hứa yêu anh một đời, Nhưng em hứa yêu anh một thời thanh xuân”.

Đã Nẵng là thế
Những kỉ niệm đẹp
Thời thanh xuân
Vì có anh, có em...

Photos 08/04/2021

[GIA ĐÌNH- NƠI BÌNH YÊN NHẤT]
1/Trong cuộc sống này, nên nhớ một điều rằng: Ngoài gia đình ra, tất cả đều là phép thử.
2/Cha mẹ mắng 1,2 câu nặng nhẹ đã hờn dỗi. Ra ngoài xã hội, khách hàng chửi thậm tệ miệng vẫn mỉm cười, chịu đựng.
3/ Đi đó đây, nhiều lúc mệt mỏi quá. Chợt nhận ra, không nơi đâu sướng bằng nhà mình.
4/ Chia tay người yêu, nhiều lúc trong đầu chỉ nghĩ quẩn. Nhưng đâu biết hình hài là do cha mẹ tạo ra, công ơn sinh thành. Đâu ai có thể cướp đi được ?
5/ Thuở bé chỉ mong lớn thật nhanh để rời xa vòng tay của cha mẹ. Để rồi lớn lên, mọi thứ xung quanh khắc nghiệt quá. Chỉ muốn trở về ấu thơ vô tư không suy nghĩ!
6/ Có khi nào bạn cam đảm nói lên 2 từ: “Con yêu cha mẹ ?” Như lúc nhỏ thường hay nói? Khó lắm, muốn lắm, nhưng sao thốt lên được ? Ôi trái tim thật yếu mềm!
7/ Đã bao lâu bạn chưa ăn bữa cơm gia đình ? Ngồi chung mâm cơm trò chuyện cùng nhau ? Bao lâu ?Đã bao lâu rồi ?
8/ Thuở bé chỉ mong đến tết nhanh để nhận những phong bao lì xì mừng tuổi! Để rồi lớn lên mới nhận ra rằng tóc cha thêm bạc, mắt mẹ thêm sầu vì già đi! Thật là suy nghĩ ngốc nghếch của tuổi thơ...
9/ Những ngày mưa được nép sau lưng cha đi học về, thích thú ngắm mưa. Còn giờ đây, tự mình dưới những cơn mưa, tự mình vượt qua tất cả...
10/ Lúc nhỏ vòi vĩnh tiền mua quà bánh, lớn thêm tí nữa thì quần áo, giày dép. Lớn lên mới biết cha mẹ kiếm đồng tiền cực khổ tới nhường nào!
Tuổi thơ ơi trôi đi nhanh quá, chỉ còn lại với ta gia đình là tất cả.
“Cả một thời thơ ấu mong được lớn
Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm
Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm
Ôi trái tim trăm còn yếu mềm...”

Photos 08/04/2021

[THÍCH MỘT NGƯỜI KHÔNG THÍCH MÌNH ?]
1. Tôi thật sự muốn hỏi người ấy, vì sao không thích tôi lại cứ đối tốt với tôi, mờ ám với tôi như thế?
2. Ngày nào cũng dằn vặt bởi cuộc đấu tranh nội tậm: "Từ bỏ thôi" và "Mình kiên trì thêm chút nữa thôi".
3. Người ấy chỉ rep một chữ "Ừ", tôi vẫn trả lời người ấy. Tôi rep một chữ "Ừ", người ấy cũng thôi luôn. Đây chính là sự khác nhau giữa yêu và được yêu.
4. Em thích anh nhưng em không thể tiếp tục không biết xấu hổ như vậy nữa.
5. Anh căn bản là không thích em, ngay từ đầu em đã biết.
6. Bạn có nhìn thấy Lộ Tinh Hà trong mắt Cảnh Cảnh không? Bạn có nhìn thấy Giản Đan trong mắt Hàn Tự không? Bạn có nhìn thấy Hà Dĩ Mai trong mắt Hà Dĩ Thâm không? Bạn có nhìn thấy Đình Hạo trong mắt Bách Thảo không? Bạn có nhìn thấy Gia Minh trong mắt Kiểu Phi không? Bạn có nhìn thấy Liễu Thiên Nhân trong mắt Lê Ly không?
Bạn có nhìn thấy bạn trong mắt người ấy không?
7. Vì sao bố mẹ em cưng chiều em như bảo bối mà tới bên anh, em lại chẳng đáng một đồng?
8. Dù ở trong giấc mơ em cũng biết anh không thích em.
9. Em thực sự không muốn nằm mơ về anh nữa, bởi em không đủ sức đối mặt với hết buổi sáng này đến buổi sáng khác trong mất mát và thất lạc.
10. Người ấy mãi mãi không biết trước khi gặp người ấy tôi tự tin và kiêu hãnh tới nhường nào.
11. Tìm anh, sợ anh thấy em phiền. Không tìm anh, sợ anh quên mất em.
12. Cũng may thầm mến là bất tử, nên em còn có thể mất anh thêm nhiều lần.
13. Lúc ban đầu, em đã từng nghĩ đến việc đặt thêm một chiếc ghế cạnh mình, sau ddó anh sẽ ngồi xuống. Em đặt một bát cơm trước mặt anh, anh có thể cùng em ăn tối. Sau đó em đổi một chiếc giường đôi, như vậy anh có thể ngủ bên cạnh em. Nhưng em cứ đợi, đợi mãi mà chẳng thấy anh tới, cuối cùng, em đặt chân mình lên ghế còn trống, ăn luôn phần cơm trong chiếc bát chưa ai đụng đũa, và dêm dến trằn trọc trên chiếc giường rộng hênh hang.
14. Anh có thể gặp em không? Anh có thể đứng ở một nơi thật xa.
15.Không thể trách người ấy không thích tôi, tôi chỉ có thể trách bản thân mình quá tham lam.
16. Nếu đời người như một cuốn sách, câu viết tôi yêu nhất chính là viết em, tôi nguyện làm dấu phẩy, đứng ở bên chân em, nhưng em có dộc giả của mình, còn tôi mãi chỉ là người đưa đò qua sông.
17. Giá mà người mình gầy thêm một chút, giá mà chân mình dài thêm một chút, giá mà da mình trắng thêm một chút, giá mà mắt mình to thêm một chút, giá mà mình xinh thêm một chút, giá mà...
_______________

Photos from TP Đà Nẵng +'s post 07/04/2021

Hổng có mẫu chụp thôi thì mình ghép vô vậy!
Bạn đã check in địa điểm mới chưa ?

Photos 07/04/2021

[NHỮNG KIỂU SINH DZIÊN VÀO MÙA THi]
1/ Bỏ mặc số phận:
Qua môn hay không là nhờ vào người coi thi: Chỉ học qua loa và chờ đợi vào số phận. Người coi dễ thì làm được bài. Còn người coi khó thì mắt nhìn đề, nhưng trong lòng “khóc thành dòng sông”
2/ Đi đu đưa đi:
Trước hôm thi vẫn paylak tới 3h, overnight hoặc là thức tới sáng. Mai dậy đi thi với tâm thế “Làm cho nhanh về ngủ, nhà bao việc!”
3/ Vô tâm hững hờ:
Không nhờ lũ bạn hoặc ai đó nhắc lịch thi, thông báo thì cũng chả quan tâm khi nào thi, thi môn gì. Bởi vậy rớt môn cũng dzừa lòng lắm!
4/ Cắn rứt lương tâm:
Có quá nhiều sự cám dỗ xung quanh mình. Tự dằn vặt và cắn rứt lương tâm. Hứa với lòng coi nốt tập phim rồi sau đó học bài. Sau đó, không còn sau đó nữa =))
5/ Đề thi “Open”:
Theo khảo sát thống kê được thì 69,96% sinh viên thích đề mở hơn là đề đóng. Nhưng dù có mở thì cũng không biết phải mở chỗ nào. Đôi khi còn không có tài liệu để mở.
6/ Bánh bèo “lo sợ”:
Trong thâm tâm thì luôn sợ rớt môn, sợ không biết ghi cái gì, sợ học lại. Nhưng sợ là một chuyện, có lo ôn bài hay không thì lại là câu chuyện khác.
7/ Đi thi mà biết làm bài thì thấy thời gian nó trôi nhanh như “fast and furios”. Còn tủ đè với không làm được bài thì lại lâu như nghe Phi Thanh Vân startup vại =))
8/ Đâu phải cứ mở sách ra là ôn được bài. Đôi khi có quá nhiều thứ phải học, không biết bắt đầu từ đâu và học cái gì. Bực vờ lờ!
9/ Có cái kiểu đề thi: Khi đọc câu 1 không biết làm " không sao bình tĩnh xuống câu 2 " đọc đề câu 2 yêu cầu phải làm câu 1 mới làm tiếp được câu 2. Nghĩ mà tứk ák!
10/ Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến:
Người ta ra khỏi phòng thi bàn bạc cách giải, câu này đúng, câu này sai. Mình ra phòng thi với tâm thế: “lạy 8 phương 9 hướng, tai qua nạn khỏi rồi”. Kiếp này coi như bỏ!
11/ Đồng cam cộng khổ:
Trước ngày thi 1 hôm vẫn nhắn tin liên tục cho từng đứa: “học bài chưa? Ôn tới đâu rồi?” Để tìm đồng minh xem đứa nào chưa học giống mình.
12/ Đôi khi làm bài được hay không nó không quá quan trọng. Quan trọng là vượt qua mùa thi một cách xuất sắc, lành lặn, không bị stress mà ch.ế.t trong sợ hãi.
13/Có thể bạn chưa biết:
Thể dục mới chính là môn “trùm cuối”. Dù biết trước đề nhưng vẫn TẠCHHHHHH 🙂
14/ Lướt Fb:
Có những con người ngày mai thi đến nơi. Nhưng giờ vẫn lướt facebook, instagram để like và share bài của tui ♥️

Photos 06/04/2021

[MẸ ƠI, CON MUỐN VỀ NHÀ...!]
Cuộc sống tân sinh viên sau 2 tháng bước ra thành phố thật khó khăn, khắc nghiệt, nhiều lúc chỉ bật khóc giữa Đà Nẵng muốn nói rằng:”Mẹ ơi, con muốn về nhà...!”
1/ Ngày xưa suốt ngày cha mẹ la mắng, chỉ mong rời xa ba mẹ để có cuộc sống mới thoải mát. Giờ chợt nhận ra, muốn ba mẹ nhắc nhở cũng không được...
2/ Ăn uống không lo nghĩ, về nhà là hỏi: “mẹ ơi, hôm nay có món gì thế ?”. Còn bây giờ lủi thủi về trọ với bốn bức tường, nhìn nồi cơm thiu mà chẳng muốn ăn.
3/ Ở nhà õng ẹo không ăn cá, chỉ ăn thịt. Không ăn thịt mỡ, cá mặn không ăn được. Ra thành phố mới biết, những món ăn mẹ nấu là ngon nhất. Phải luôn làm bạn với “mỳ gói”!
4/ Ở nhà đầy đủ những thứ, hết thì có mẹ lo. Còn bây giờ, đến hạt muối, gói dầu gội đầu tự mua lấy. Ra xã hội rồi, đâu xin ai được thứ gì!
5/ Tiền bạc dè xẻn, tính toán. Mấy tháng đầu ăn chơi thả phanh vì rủng rỉnh tiền. Bắt đầu sang tháng thứ 3, ba mẹ cũng gửi ít ra vì nhà còn khó khăn, tự nhủ lòng chi tiêu tiết kiệm.
6/ Trước kia thì ở nhà ngày nào cũng gặp ba mẹ, bị chửi vùng vẫy làm nũng. Bây giờ ra cuộc sống mới, cuộc gọi nghe những câu hỏi han của mẹ cũng bật khóc, chỉ ước có mẹ để tựa vai khóc ngay lúc này....
7/ Bạn bè cấp 2, cấp 3 tình cảm quá. Độ tuổi của sự hồn nhiên ngây thơ, lúc nào cũng tụ tập có nhau. Giờ mỗi đứa một nơi, hẹn ngày gặp cũng khó!
8/ Rụt rè, thu mình vào một góc. Bạn bè đại học nhiều khi chỉ là bè, không dám coi ai là bạn thực sự. Trong lòng nhiều chất chứa nhưng cũng không dám kể ai, bởi không biết ai nên tin để kể. “Đáng sợ nhất chính là lòng người”
9/ Học cấp 3 điểm thi thấp mặt buồn rũ rượi, chán nãn. Lên đại học vẫn con điểm đó, nhưng thấy không còn buồn nữa. Tự động viên mình phải cố gắng, vì không ai học thay giúp mình cả!
10/ Dạo quanh thành phố mà lòng buồn vẩn vơ. Không biết mình đi tới đâu. Bởi đây không phải là con đường quen thuộc mà mình từng đi cùng lũ bạn thân đến trường mỗi ngày.
11/ Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được. Vắt tay lên trán mà nước mắt tuôn trào tự hỏi: “Bao giờ mình mới được về quê”
12/ Chợt nhận ra câu mà anh chị đi trước đã từng nói: “Các em hào hứng bước vào cánh cổng đại học, nhưng đâu ai biết được thứ các em rời đi mới là thiên đường!”
13/ Vẫn luôn cho mình mục tiêu phía trước: Cố lên, phía trước là tương lai của mày. Phải chiến đấu để báo đáp công ơn của cha mẹ! ❤️
Mọi người ủng hộ bằng các like share bài viết làm động lực mình viết bài mỗi ngày nhé !

Photos 06/04/2021

Kể từ đó, chúng ta như hai người xa lạ, anh nhỉ ? ...
Chúng ta quen nhau vào trời thu Đà Nẵng, nơi mà anh và em cũng chập chững bước vào ngôi trường Đại học
Tuổi 18, anh dẫn em ra cây cầu tình yêu và thỏ thẻ nói: “Anh mãi yêu em, để rồi tình yêu mùa thu là tình yêu da diết nhất!” Em gật đầu vội rồi nép khẽ vào lòng anh ấm áp.
Mình cùng nhau đi trên con đường Lê Lợi, nói về hẹn ước tương lai rợp lá vàng bay- đó là cảm giác em hạnh phúc nhất!
Nắm tay nhau và hét thật to tên chúng mình giữa biển cả mênh mông, như là lời minh chứng yêu đương giữa hai đứa. Và rồi, em lại nghiêng đầu tựa vai anh...
Để rồi, Anh rời xa tôi vào chính mùa thu hiu quạnh, con phố không anh, nhưng vẫn mạnh mẽ bước... Vẫn là dưới tán lá cây mùa thu, khóc một mình và nghe bài của Lê Cát Trọng Lý
Anh vẫn là anh, em vẫn là em. “Chúng ta của sau này: Có tất cả những mãi không thuộc về nhau...”

Photos 06/04/2021

Hôm nay đầu tuần, tràn đầy năng lượng khí thế! Page mới lập nhưng được sự ủng hộ của mọi người, lòng tui vui hổng hết à! Mấy người hỏi tui có phải người ở đây không ? Sao cái chi cũng biết, cái chi cũng nói đúng vậy trời! Chắc lớn tuổi rồi đúng hơm?

Hổng biết nên buồn hay dzui à! Thực ra như lời cảm ơn trước tui có nói! Tui chỉ là thằng nhóc miền Núi 20t chập chững bước vào Đà Nẵng 3 năm nay à!

“Sao viết hay thế? Viết chuẩn thế ?” - tui coi đó là động lực để mỗi ngày văn thơ của tui được bay bổng, đến tay mọi người nhiều hơn! Tui yêu Đà Nẵng, yêu quý con người nơi đây, bởi vậy tui hay tìm hiểu và có góc nhìn thật “đáng yêu” về nơi đáng sống này!

Những bài tui viết đều là những sự trải nghiệm mà tui đúc kết được qua bao con đường, góc phố ở Đà Nẵng! Mọi người có tin được đôi chân của tui đã đi bộ gần quanh cái Thành Phố ni chưa?-chính tui đó!

Như bức ảnh ni, hôm đó trời mưa tầm tã, tui vẫn vác con máy “cùi bắp” lên và đi vào 23g đêm để có những khoảnh khắc ưng ý nhất!

Ba xàm đêm khuya vậy thôi, cũng là lời cảm ơn mọi người đã ủng hộ Page tui sắp tròn 3K like! Mong mọi người hãy đón chờ những bài viết tiếp theo của thằng nhỏ nhé ❤️
- “Anh thử nói yêu em đi”
- “Để làm gì?”
- “Để em nói là em cũng yêu anh”
Đà Nẵng vào thu rồi, chúng mình hẹn hò nhỉ ??
Nguồn: K h ô n g S ố

05/04/2021

[NGÔN TÌNH MÙA THU]
Một chàng trai nọ nói với một cô gái :
- Chúng ta là BF!
Cô gái hỏi : - BF là gì?
- Nghĩa là Best Friend ( bạn tốt nhất )
Sau này khi họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái :
- Anh là BF của em !
Cô lại nhẹ nhàng hỏi : - BF là gì ?
Chàng trai đáp : - Là Boy Friend đấy ! ( bạn trai )
Nhiều năm sau khi họ cưới nhau, rồi sinh những đứa con đáng yêu anh lại dịu dàng nói :
- Anh là BF của em !
Cô gái vẫn dịu dàng đáp lại : - BF là gì ?
Chàng trai nhìn lũ con của mình rồi nhìn người vợ, hạnh phúc nói:
-Là Babie's Father ( bố của các con )
Khi những đứa con lớn dần, chàng trai lại nói :
- Chúng mình là BF.
Cô vợ tươi cười hỏi : - BF gì nữa đây anh ?
- Beautiful Family ! ( gia đình hạnh phúc )
Một ngày, có đôi vợ chồng già cùng ngắm hoàng hôn, ông lão nói với vợ mình :
- Bà nó à, tôi là BF của bà đấy !
Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt:
- BF là gì hả ông ?
Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời một cách thần bí :
- Là Be Forever ! ( mãi mãi thuộc về nhau )
Khi ông lão hấp hối, ông vẫn nói :
- Tôi BF bà nha.
Bà lão trả lời với những giọt nước mắt đang lăn trên má : - BF là gì vậy ông?
Ông lão đáp : - Là Bye Forever! ( tạm biệt mãi mãi )
Rồi ông nhắm mắt. Vài ngày sau, bà lão cũng ra đi, trước khi nhắm mắt bà nói nhỏ bên mộ ông lão :
- BF nha ông ( Beside Forever - Bên nhau mãi mãi )
BF không chỉ có nghĩa best friend đâu thôi, mà nó còn có ý nghĩa khác nữa...

Photos 05/04/2021

[SINH VIÊN SƯ PHẠM VÀ NỖI LÒNG THẦM KÍN]

1/ Hầu như không bao giờ sai chính tả, và có niềm đam mê vô hạn với việc chỉnh chính tả người khác.

2/ Là những đứa rất khi văng tục chửi bậy. Nhưng đã chửi câu nào là thấm câu đó, tràn đầy tính nhân văn và thâm thuý! Chửi 1 cách Sư phạm =))

3/ Câu hỏi nghe nhiều hơn cơm bữa mỗi ngày: “Sau này làm giáo viên hả ?”

4/ Dãy A5 đại diện cho trường với 5 tầng hiện đại, Thang máy xịn xò, nhưng số lần mở thang máy chỉ bằng số điểm thi Mac-LêNin

5/ Có thể bạn chưa biết:
Điều hoà là thứ tồn tại duy nhất, còn hoạt động hay không thì chưa ai dám khẳng định được!

6/ Hồ sen: Nơi mà những con cá không tự sinh ra cũng như mất đi. Nó chỉ chuyển từ Hồ sen sang đĩa cơm sinh viên Kí túc xá

7/ Gái sư phạm cũng nhiều, tuy nhiên đa số thích trai bách khoa hết rồi. Bởi vậy con trai sư phạm thường được giành cho nhau!

8/ Thang máy của trường là một câu chuyện dài đến mức người ta chẳng thèm nói nữa mà chuyển sang cầu thang bộ cho lành!

9/ UED-er dùng cả thanh xuân của mình để bắt được Wifi, đăng kí tín chỉ và hít drama bóc phốt cơ sở vật chất trường

10/ Là môi trường học tập healthy và balance khi: Sáng ngắm sen nở, chiều tà dạo dứoi hàng cây, tối tối rình mò cặp đôi hẹn hò =))

11/ Sống với phương châm:
“Dù ai nói ngả nói nghiêng
Sư Phạm vẫn ế, đúng hok cả nhà ?”

12/ Sinh viên bình thường: học tập, ra trường, Kiếm việc làm
-Sinh viên UED: leo 6 tầng thang bộ, bắt được Wifi và đi thực tập!

“Em học sư phạm mà hông dám nói, sợ bạn bè hỏi sao mà chửi tục ghê vậy 😌
-Đm em nghe mà tứk ák!”

Want your business to be the top-listed Government Service in Da Nang?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

Address


Da Nang