UBND xã Đak Ta Ley

UBND xã Đak Ta Ley

Share

Cung cấp thông tin chính thống các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và thông tin hoạt động của địa phương.

Photos from UBND xã Đak Ta Ley's post 02/09/2022

TRÂN QUÝ GIÁ TRỊ ĐỘC LẬP TỰ DO

Cách đây 77 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập là mốc son chói lọi của dân tộc. Hằng năm, cứ đến ngày này, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài lại hân hoan đón chào Tết Độc lập. Đó cũng là ngày mà nhân dân ta tưởng nhớ đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị anh hùng dân tộc, các liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Thế nhưng, cứ vào dịp Tết Độc lập, lại xuất hiện những tiếng nói lạc lõng của một số phần tử bất mãn, cơ hội chính trị đi ngược lại với tâm tư, nguyện vọng của đại đa số quần chúng nhân dân. Năm nay, nhân sự kiện cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, chúng đưa ra những “bình luận” về chiến tranh, về hòa bình, về thời cuộc... rồi “chém gió” trên mạng xã hội rằng: “Giá như không có ngày 2-9, Việt Nam sẽ tránh được chiến tranh, sẽ giàu như nước Pháp, nước Nhật”...

Lời “chém gió” ấy xuất phát từ cái nhìn không đúng đắn về lịch sử dân tộc Việt Nam và thế giới nhằm phủ nhận vai trò và công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của quần chúng nhân dân, phủ nhận thành quả của Cách mạng Tháng Tám mang lại, làm vẩn đục bầu không khí hân hoan của toàn dân đón Tết Độc lập.

Có lẽ những người phát biểu lạc lõng nói trên không biết hoặc cố tình không biết rằng, trước ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đất nước ta đã trải qua 87 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Nước Việt đã không còn trên bản đồ thế giới, đã bị chia làm 3 miền, đã bị lẫn vào địa danh “xứ Đông Dương thuộc Pháp”. Người dân một cổ hai tròng, sống đời nô lệ, đói rách lầm than, oằn lưng, tối mặt với sưu cao, thuế nặng, lao dịch, phu phen...

Tỉnh Tuyên Quang của chúng ta thời đó chìm trong màn đêm của đói nghèo và lạc hậu. Nhiều người già trong tỉnh bây giờ vẫn còn không quên trận đói lịch sử năm Ất Dậu (1945). Nhiều gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình... đội chiếu lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau lên Tuyên Quang, da xanh xám như những bóng ma, nằm ngổn ngang khắp lều chợ. Người chết đói như ngả rạ...

Cách mạng Tháng Tám thành công đã trả lại tên cho nước Việt Nam, trả lại nền tự do, độc lập mà dân tộc ta có quyền được hưởng. Bảo Đại - vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến, cũng đã phải thốt lên rằng: “Làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ”.

Kể từ ngày 2-9-1945 đến nay, dân tộc Việt Nam ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ vĩ đại đã lập nên biết bao kỳ tích có tính lịch sử, từ một vong quốc nô bước lên vũ đài của những dân tộc có quyền tự quyết, là tấm gương soi sáng, cổ vũ các dân tộc bị áp bức, đô hộ vùng lên giành quyền độc lập, tự do.

Năm 2020, trong dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước ta, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonnio Guterres đã gửi lời chúc mừng Việt Nam và nhấn mạnh: “Việt Nam là hình mẫu của các nước đang phát triển, các nước vươn lên từ đói nghèo, từ đổ nát chiến tranh và ngày nay đã trở thành một nước có thu nhập trung bình”.

Những người phát biểu lạc lõng nói trên hãy xem các nước từ thuộc địa của Pháp giành được độc lập không bằng con đường đấu tranh cách mạng như Việt Nam mà được Pháp “trao trả”? Trong 11 nội dung ràng buộc chính của Hiệp ước thuộc địa mà Pháp áp đặt lên châu Phi để làm điều kiện “trao trả độc lập” cho họ, có việc “hoàn trả chi phí “xây dựng thuộc địa”. Các nước châu Phi bị buộc phải gửi dự trữ tiền tệ Quốc gia của họ vào ngân hàng Trung ương Pháp. Pháp có quyền là người đầu tiên được mua bất kỳ tài nguyên thiên nhiên nào được tìm thấy trong vùng đất thuộc địa cũ của họ. Thông qua các chương trình học bổng, trợ cấp và “Hiệp định quốc phòng” phức tạp gắn liền với Hiệp ước thuộc địa, người châu Phi buộc phải gửi các sĩ quan quân đội của họ đến đào tạo tại Pháp hoặc các cơ sở đào tạo bên ngoài của Pháp...

Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Pháp Macron đã phát biểu khi ghé thăm Bờ Biển Ngà ngày 21-12-2019 rằng: “Chế độ thực dân ở châu Phi trong quá khứ là “một sai lầm nghiêm trọng”, và là lỗi của nước Pháp”.

Giá trị đích thực của độc lập, tự do mà Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đem lại là thiêng liêng và cao quý. Bất cứ người Việt Nam yêu nước chân chính nào cũng đều cảm nhận được điều đó. Nếu ai đó còn có tư tưởng bóp méo, xuyên tạc, bôi nhọ những giá trị tinh thần, niềm tự hào lớn lao của dân tộc, phủ nhận ý nghĩa thiêng liêng của hòa bình, độc lập, tự do đối với nhân dân ta, hướng lái làm cho giới trẻ mơ hồ nhận thức thì cần xem xét lại bản thân mình. Nếu không xem lại được thì chắc chắn sẽ bị lịch sử phán xét và đào thải.

Đại tá ĐỖ PHÚ THỌ

Photos from UBND xã Đak Ta Ley's post 22/05/2022

️THỦ TƯỚNG: "TÔI RẤT VUI MỪNG"

Trong thư, Thủ tướng chia sẻ: tôi rất vui mừng khi đội tuyển bóng đá nữ của nước ta đã bảo vệ thành công lần thứ 7 “ngôi hậu” tại SEA Games 31, trong đó có 3 lần liên tiếp.

Cách đây hơn 2 tháng khi gặp gỡ chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự World Cup 2023, tôi đã chúc “những cô gái kim cương” và “ huấn luyện viên kim cương” của thể thao Việt Nam với mục tiêu trước mắt đạt thành tích cao nhất khi Việt Nam là chủ nhà của SEA Games 31.

Với bản lĩnh, quyết tâm, trí tuệ, tinh thần vì màu cờ sắc áo, đội tuyển bóng đá nữ đã một lần nữa tỏa sáng và góp thêm 1 tấm huy chương vàng nổi bật trong tổng số 391 huy chương SEA Games của đoàn thể thao Việt Nam ngày hôm nay.

Tấm huy chương của đội tuyển bóng đá nữ cũng như các môn thể thao khác đều mang trong đó những câu chuyện riêng của sự hy sinh, vượt khó, nghị lực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Lá cờ Tổ quốc được kéo, quốc ca được vang lên khi trao huy chương, mỗi chúng ta đều tự hào và muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến các vận động viên, các huấn luyện viên…

Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tôi kêu gọi các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ các đội tuyển thể thao của nước ta.

Thủ tướng Chính phủ sẽ có buổi gặp gỡ với tất cả các tập thể và cá nhân đạt huy chương sau khi kết thúc SEA Games để chúc mừng đoàn thể thao của nước ta.

Một lần nữa tôi chúc mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ ngày hôm nay. Chiến thắng là nguồn cảm hứng tích cực để đội tuyển thể thao Việt Nam quyết tâm cao hơn nữa vượt qua chính mình, nhằm đạt thành tích tốt nhất trong những ngày thi đấu tới.

Thông tin chính phủ

15/02/2022

CHỮ NGHĨA TRONG CÂU ĐỐI BÁC HỒ

Nhân dịp năm mới vừa sang, chúng ta cùng chia sẻ thêm về chữ nghĩa trong một số câu đối, vế đối của Bác Hồ.
Từ thưở niên thiếu, Bác Hồ (Nguyễn Sinh Cung) đã nổi tiếng thông tuệ, tài ứng đối trong những năm theo học chữ Hán với thầy đồ - cử nhân Vương Thúc Quý. Chuyện rằng, vào khoảng năm 1902, thầy Quý đã lấy tên hai ngọn núi ở quê hương Nam Đàn là Chung Sơn và Trắc Lĩnh làm đề ra câu đối cho các học trò. Cậu trò bé Nguyễn Sinh Cung đã có đôi câu đối:
Chung sơn vượng khí thành kiên cố
( Núi Chung khí vượng nên bền vững )
Trắc Lĩnh đa vân thị lão niên
( Non Lĩnh mây nhiều ắt lâu đời )
Các hình ảnh vượng khí thành kiên cố với núi Chung, đa vân thị lão niên với non Lĩnh như đã chứng tỏ cho sự vững bền của non nước quê hương xứ Nghệ trong cách nhìn của Nguyễn Sinh Cung. Tuy còn bé nhưng Bác Hồ đã thấy trước được và cũng là mong muốn cho sự trường tồn của giang sơn xã tắc qua đôi câu đối này.
Vào những năm đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu với phong trào Đông du mong muốn rằng nhờ vào sự viện trợ của Nhật để đánh Pháp ở Việt Nam. Tết Ất Tỵ 1905, khi chuẩn bị sang Nhật, Phan Bội Châu đã nói với Nguyễn Sinh Sắc (cha Nguyễn Sinh Cung):
Tiết hậu đăng trình, lao cán thiên trùng, vọng hoàn thắng viện
(Sau Tết khởi hành, nghìn trùng vất vả, mong được viện trợ mà thắng lợi)
Nguyễn Sinh Cung nghe được, thấy câu nói của cụ Phan như vế ra của câu đối và đã xin phép đối:
Đông tiền thượng lộ, tri khu vạn lý, cầu đạt chính thư
(Trước đông lên đường, vạn dặm rong ruổi,cầu được sách lược đúng đắn)
Trong hai vế câu đối, ta thấy rõ ràng cầu đạt chính thư đối lập với vọng hoàn thắng viện về tư tưởng cách mạng. Phan Bội Châu đã sai lầm khi mong chờ vào ngoại viện để làm cách mạng, để thắng lợi (thắng viện). Nguyễn Sinh Cung như đã thấy trước được thất bại của tiền bối và đã “sửa” đường lối tư tưởng là: phải có được sách lược đúng (chính thư). Phan Bội Châu như đã “tỉnh” ra và quá nể phục Nguyễn Sinh Cung qua vế đối.
Chơi câu đối còn là thú chơi chữ tài hoa. Từ nhỏ, Bác Hồ cũng đã có những vế đối chơi chữ tài ba. Một lần, khi rót dầu vào đèn, dầu bị vương dây ra đế đèn, thầy Quý ra vế đối:
Thắp đèn lên dầu vương ra đế
Nguyễn Sinh Cung đối:
Cưỡi ngựa d**g thẳng tấn lên đường
Vế ra chơi chữ đồng âm: vương (dây,dính), đế (phần dưới cùng một số đồ vật, ở đây là cái đèn) đồng âm với vương (vua), đế (vua). Vế đối cũng chơi chữ đồng âm : tấn (tiến), đường (đường đi) đồng âm với Tấn (nhà Tấn), Đường (nhà Đường) là hai triều đại ở Trung Quốc. (Điều gặp gỡ thú vị về chữ nghĩa ở đây là trong lịch sử thì nhà Tấn xưng vương, nhà Đường xưng đế.) Vế đối đã tỏ rõ khẩu khí của một chí lớn khi Bác Hồ mới khoảng mười tuổi.
Sau này, khi đã là lãnh tụ Hồ Chí Minh, Người cũng có những “pha” đáp đối tài tình. Tháng 9 năm 1943, sau khi thoát khỏi nhà tù Tưởng Giới Thạch, Bác được mời gặp một số quan khách tại Trung Quốc. Trong đó có Nguyễn Hải Thần (một trong những người sáng lập Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội) và Hầu Chí Minh (một nhà hoạt động cách mạng Trung Quốc, một trong những người đã có công giải thoát tù cho Bác). Nguyễn Hải Thần ra một vế đối:
Hầu Chí Minh, Hồ Chí Minh, lưỡng vị đồng chí, chí giai minh
(Hầu Chí Minh, Hồ Chí Minh, hai vị đồng chí, chí đều sáng)
Bác Hồ đối:
Nhĩ cách mệnh, ngã cách mệnh, đại gia cách mệnh, mệnh tất cách
(Ông cách mệnh, tôi cách mệnh, mọi nhà cách mệnh, mệnh phải đổi)
Hai nhà cách mạng đều có tên Chí Minh gặp nhau. Nhân đó, Nguyễn Hải Thần đã ra vế đối chơi chữ bằng tên hai vị Chí Minh: chí giai minh. Bác Hồ đã “đáp lễ” cũng bằng vế đối chơi chữ cách mệnh: mệnh tất cách.
Qua vế ra, Nguyễn Hải Thần đã ca ngợi chí sáng của Hầu Chí Minh và Hồ Chí Minh nhưng dù sao cũng chỉ là dừng lại ở ca ngợi những cá nhân. Qua vế đối, Bác Hồ chỉ tự nhận mình là người cách mạng: ngã cách mệnh, bên cạnh bao người cách mạng khác: nhĩ cách mệnh, đại gia cách mệnh. Người đã tỏ rõ tư tưởng cách mạng là muốn cách mạng thắng lợi: mệnh tất cách, thì phải dấy lên phong trào cách mạng toàn dân, mọi nhà. Đó chính là sức mạnh của đông đảo nhân dân, của dân tộc.
Hồi ở chiến khu Việt Bắc, năm 1947, trong một lần tăng gia sản xuất trồng khoai môn trước nhà, Bác Hồ có vế ra:
Trồng môn trước cửa
Phùng Thế Tài đối:
Bắt ốc sau nhà
Một chút thư giãn bằng câu đối, Bác Hồ đã chơi chữ: môn (thuần Việt) là khoai môn trong kết hợp với cửa làm liên hệ đến môn (Hán Việt) là cửa (thuần Việt). Tướng Tài cũng đã dùng chữ để “chơi” lại được: ốc (thuần Việt) là con ốc trong kết hợp với nhà làm liên hệ đến ốc (Hán Việt) là nhà (thuần Việt). Đây là kiểu chơi chữ vừa đồng âm, vừa đồng nghĩa. Một đôi câu đối vui, cũng khá thú vị về chữ nghĩa.
Vào tháng 5 năm 1948, sau khi phong hàm Đại tướng và bổ nhiệm Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam cho Võ Nguyên Giáp, Bác Hồ đã ra vế đối:
Giáp phải giải Pháp
Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến (có tài liệu nói là ông Tôn Quang Phiệt) đối:
Hiến tài hái tiền
Hai vế câu đối đều chơi chữ nói lái rất tài: Giáp phải nói lái thành giải Pháp, Hiến tài nói lái thành hái tiền. Vế ra của Bác Hồ còn chơi chữ đồng âm: giải Pháp là đánh thắng Pháp đồng âm với giải pháp là kế sách. Qua “trò chơi” câu đối, Bác Hồ như muốn nhắc thêm về vai trò, trọng trách vô cùng lớn lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
Ta cũng biết là trong con người cách mạng Hồ Chí Minh có con người thi nhân. Con người thi nhân ấy đã không hiếm lúc thả hồn mình theo những hình ảnh đẹp để thành thi ca. Vào tháng 4 năm 1945, một đêm trăng sáng bên con suối thơ mộng ở Cao Bằng, Bác Hồ đã đọc vế ra đối:
Nguyệt chiếu khê tâm, tâm chiếu nguyệt
(Trăng soi xuống lòng khe, lòng khe soi lên mặt trăng)
Một số người đã đối (nhưng khó “địch” lại được vế ra của Bác):
Hoa sinh thạch diện, diện sinh hoa
(Hoa nở trên mặt đá, mặt đá nở hoa)
Lôi minh không cốc, cốc minh lôi
(Sấm dội hang không, hang dội sấm)
Tinh tàng giang thủy, thủy tàng tinh
(Sao lưu sông nước, nước lưu sao)
Vế ra của Bác Hồ hẳn như là một câu thơ phảng phất phong vị Đường thi. (Điều đó cũng không có gì lạ trong nhiều bài thơ chữ Hán của Bác.) Từ Nguyệt chiếu khê tâm, tâm chiếu nguyệt, ta có thể liên tưởng đến một câu thơ trác tuyệt của Thôi Hộ đời Đường trong bài thơ Đề Đô Thành nam trang: Nhân diện đào hoa tương ánh hồng (Mặt người và hoa đào cùng ánh chiếu sắc hồng lên nhau).
Sinh thời, mỗi dịp xuân về Tết đến, Bác Hồ đều có thơ gửi chúc Tết đồng bào. Một số Tết, Bác còn có câu đối. Chẳng hạn, câu đối Tết Giáp Thân 1944:
Nâng chén rượu xuân - mừng cách mạng
Viết đôi câu đối - chúc thành công
Năm 1944 chỉ còn cách Cách mạng tháng Tám 1945 không bao xa nữa. Nhiệm vụ của toàn dân tộc giờ là nhanh chóng đẩy cách mạng đến thành công. Những năm tháng tiền khởi nghĩa, hai tiếng cách mạng, hai tiếng thành công luôn thường trực trong Bác, trong nhân dân Việt Nam. Chén rượu xuân, câu đối Tết cũng thấm đượm tinh thần, ý chí, tình cảm cách mạng.
Câu đối Tết Bính Tuất 1946:
Rượu hòa bình, hoa bình đẳng, mừng xuân độc lập
Bánh tự do, giò bác ái, ăn Tết dân quyền
Đây là Tết độc lập đầu tiên sau Cách mạng. Một cái Tết vui bất tuyệt dù là chỉ vui tinh thần còn vật chất thì đói thiếu cho nên được mừng xuân, ăn Tết bằng những món rất đặc biệt, rất mới: rượu hòa bình, hoa bình đẳng, bánh tự do, giò bác ái. Trong câu đối, Bác Hồ đã khéo léo vật chất hóa tinh thần bằng cách dùng chữ rất tài năng, sáng tạo với những kết hợp từ mới mẻ, dí dỏm này.
Câu đối Tết Ất Mùi 1955:
Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ - Tam dương khai thái
Đoàn kết, thi đua, tăng gia, tiết kiệm - Ngũ phúc lâm môn
Đây là Tết hòa bình đầu tiên sau thắng lợi kháng chiến chống Pháp. Trong câu đối, vế trên nêu lên các mục tiêu lớn cho dân tộc: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, vế dưới chỉ ra các nhiệm vụ cụ thể cho nhân dân: đoàn kết, thi đua, tăng gia, tiết kiệm. Cái tài của Bác là đã khéo “vận” các mục tiêu và các nhiệm vụ cách mạng vào Tam dương khai thái và Ngũ phúc lâm môn vốn là những hình ảnh mang tính ước lệ trong văn hóa truyền thống. Qua câu đối, Bác Hồ đã khéo léo cụ thể hóa Tam dương khai thái và Ngũ phúc lâm môn phù hợp với hoàn cảnh dân tộc, nhân dân Việt Nam khi đó, cách đây đúng 60 năm (năm Ất Mùi 1955).
Người xưa có nói: Nếu thơ văn là tinh hoa của chữ nghĩa thì câu đối là tinh hoa của tinh hoa. Câu đối Bác Hồ cùng với thơ văn của Người cũng đã góp thể hiện được cái tinh túy, tinh hoa của chữ nghĩa, tinh chất của con người Hồ Chí Minh.

TRẦN ANH HÀO

06/02/2022

CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM XUẤT SẮC GIÀNH QUYỀN THAM DỰ WORLD CUP

Trong trận đấu quyết định chiều nay (6/2), trên sân D.Y.Patil (Navi Mumbai, Ấn Độ), Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 2 - 1 trước Đài Bắc, Trung Hoa, xuất sắc giành tấm vé trực tiếp tham dự World Cup 2023.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, những cô gái Việt Nam vinh dự được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thông tin chính phủ

01/02/2022

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC CHÚC TẾT NHÂM DẦN 2022

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cùng đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc mọi gia đình Việt Nam có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn, đồng bào ta năm mới Nhâm Dần 2022 bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc Tết:

"Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước,

Trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới Nhâm Dần, tôi xúc động thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cùng đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thương, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc.

Nhớ lại mùa xuân Nhâm Ngọ 1942, trên báo “Việt Nam Độc Lập”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:
Chúc toàn quốc ta trong nǎm này
Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới!
Nǎm này là nǎm rất vẻ vang.

Lời chúc của Bác nay tròn 80 năm. Dù lịch sử đã sang những trang mới, nhưng những phẩm chất được hun đúc từ lịch sử dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, sự bền bỉ, giàu đức hi sinh của nhân dân ta vẫn không bao giờ thay đổi.

Năm 2021, trong những thời khắc thử thách nhất, chúng ta đã chứng kiến nhiều hình ảnh đẹp, tấm gương dấn thân vì việc nghĩa, hi sinh vì cộng đồng ở mọi tầng lớp nhân dân: Đó là những bác sỹ, y tá, chiến sỹ, tình nguyện viên không quản ngại nguy hiểm vùng dịch, để lại phía sau gia đình, cha mẹ già, con thơ; đó là những cụ già đã đem hết số tiền tiết kiệm của mình ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19; đó là những cháu thiếu niên, nhi đồng đã vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, nhiều bài thơ hay, lá thư thật xúc động, bày tỏ ước mơ, tình cảm với các y, bác sỹ, cũng như niềm tin về sức mạnh Việt Nam trong thử thách đại dịch.

Trong giờ phút này, có những người con Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch; các chiến sỹ ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên cương, hải đảo hay những anh chị em ở nhiều ngành nghề tiếp tục miệt mài công việc, không thể đón tết trọn vẹn bên gia đình.

Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng những nỗ lực lao động vì trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đất nước ghi nhớ những hy sinh của đồng bào, đồng chí, trân trọng tấm lòng hướng về Tổ quốc của đồng bào ta ở nước ngoài và sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế.

Chính những thử thách ấy càng tôi luyện thêm cho chúng ta sức mạnh của tinh thần đoàn kết một lòng, của ý chí và lòng kiên định, xứng đáng với phẩm chất anh hùng của cha ông chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”, trải qua hàng ngàn năm văn hiến, dựng nước và giữ nước.

Kính chúc mọi gia đình Việt Nam thân yêu có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn. Xin chúc mỗi người dân Việt Nam, đồng bào ta năm mới Nhâm Dần 2022 bình an, mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng năm mới"./.
Nguồn: TTXVN

26/01/2022

NGHĨ CHO KỸ, ĐÁNH GIÁ CHO ĐÚNG

Hỏi, Việt Nam đã giàu chưa? Đã mạnh chưa? Đã giỏi chưa? Câu trả lời của tôi là chưa. Theo tôi thì còn phải lao động cật lực hơn nữa, nếu thiên thời, địa lợi nhân hòa thì có chăng cũng hơn mấy anh trong cùng khối ASEAN, chứ sao hơn được Mỹ, Nhật, Trung?

Nước ta còn nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 mới chỉ ở mức chưa tới 3.000 USD (ấy, nhưng mấy định chế tài chính quốc tế bảo phải tính “sức mua tương đương” cơ, tính theo cách đó thì GDP sức mua tương đương của Việt Nam là 10.000 USD. Họ bảo các ông chỉ giả nghèo!). So với Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia thì còn thua kém. Song vì đâu thì những kẻ chống phá không bao giờ nói đến điểm khởi đầu của ta thế nào, ai làm cho đất nước ta bị kiệt quệ, họ cũng không nói.

Nước Mỹ rất giàu, rất mạnh. Thu nhập hàng năm của Mỹ phải tính hàng ngàn tỷ USD (năm vừa qua nghe đâu đạt tới 22 ngàn tỷ), trong khi dân số chỉ nhiều gấp ba Việt Nam (300 triệu/100 triệu) nhưng tổng thu nhập của Việt Nam cũng chỉ đạt 400 tỷ USD. Nói thể đủ biết nước Mỹ giàu thế nào rồi.

Nước Mỹ mạnh vì có một nền khoa học kỹ thuật phát triển và có vũ khí nguyên tử - con ngáo ộp đem ra dọa ai cũng sợ.

Luật pháp của nước Mỹ có hoàn chỉnh không? Rất hoàn chỉnh, vì tính từ ngày lập quốc đến nay (1776) thì đã trải qua trện 300 năm.

Nào, bây giờ chúng ta thử so sánh nước Mỹ với nước Việt ta, coi thử định mệnh của mỗi nước ra sao nhé?

Nước Mỹ được khai sinh vào ngày 4/7/1776, ngày đó Hoa Kỳ tách ra khỏi đế quốc Anh để lập ra Hợp chủng quốc Hoa Kỷ, ban đầu gồm có 13 bang. Mãi đến năm 1861 cuộc nội chiến mới nổ ra giữa Liên bang miền Bắc với Liên minh miền Nam. Cuộc nội chiến diễn ra trong 4 năm, chỉ chấm dứt khi Liên minh miền Nam đầu hàng (1865). Như vậy, ta có thể thấy Hợp chủng quốc Hoa kỳ đã qua 147 năm có nền chính trị ổn định (1865-2022).

Còn Việt Nam ta, quá trình lịch sử, cho ta thấy các thế lực bên ngoài chưa khi nào muốn cho nước ta được ổn định ngõ hầu được xây dựng và phát triển.

Năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, ta đã có 9 năm chống Pháp (1945-1954), tiếp theo 20 năm chống Mỹ (1954-1975), tiếp theo 12 năm chống Khmer đỏ diệt chủng và thế lực bành trướng Trung quốc (1976-1988), xen kẽ vào đó là 20 năm chúng ta bị Mỹ và các nước chư hầu bao vây cấm vận toàn diện (1975-1995).

Hai mươi năm qua, chúng ta mới thực hiện việc xóa đói giảm nghèo (tỷ lệ hộ nghèo từ 60% năm 1980 xuống còn dưới 3% năm 2020); về nông nghiệp, trước 1975 cả hai miền đều phải nhập lương thực thì nay chúng ta đã xuất khẩu nào lúa, nào thủy sản; về công nghiệp, tuy vẫn gia công là chính nhưng cũng đã xuất đi các thiết bị điện tử, và chúng ta đang thực hiện “make in Việt Nam”, điển hình là xe điện của Vinfast. Hy vọng đến năm 2045 nước ta sẽ là một nước phát triển, dân ta có thu nhập cao.

Như vậy trên thực tế, đất nước ta tính từ ngày lập quốc chỉ có 27 năm (1995-2022) tạm yên ổn để xây dựng và phát triển.Tôi dùng chứ “tạm” vì ngoài biền Đông chưa có được một ngày yên ổn. Nếu như tình hình Biển Đông mà yên thì lời sấm của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ trở thành hiện thực:

“Biển Đông vạn dặm giang tay giữ,
Nước Việt muôn năm vững trị bình”.

Nhiều người cứ đem những thành tựu mà nước Mỹ đạt được rồi so sánh với nước ta thì đó là một sự thiếu hiểu biết, một sự so sánh khập khiễng. Không thể lấy một nước có 147 năm ổn định xã hội (Mỹ) để so với một nước mới chỉ được gọi là tạm ổn định trong 27 năm (Việt Nam). Ấy là chưa kể, nước Mỹ là một kẻ mạnh thường “lấy thịt đè người” đem quân đi xâm chiếm nhiều nơi để làm giàu cho mình. Còn Việt Nam ta muốn được yên ổn mà phát triển thì phải chìa bàn tay ra để làm bạn với tất cả các nước.

Hình trong bài: Canh giữ biển Đông.
Ngày 26/1/2022

24/01/2022

NHỮNG TIN VUI ĐẦU NĂM 2022

Vâng, không biết có bao nhiêu người vui như tôi hay chỉ có mình tôi? Tôi vui lắm vì đất nước ta mỗi ngày lại có một tin vui. Ai không vui thì xin cứ buồn!

Năm nay có vẻ như nhà nước tập trung vào việc phát triển hệ thống giao thông vận tải – đưa dự án metro Cát linh-Hà đông vào hoạt động; đẩy mạnh tiến độ thi công dự án đường cao tốc phía đông.

Chúng ta đã có đường cao tốc phía tây, chạy dọc theo chiều dài của dẫy Trường Sơn. Đây là một con đường chiến lược để tạo điều kiện xử lý nhanh chóng những biến động nếu có xảy ra trên vùng cao nguyên.

Đường cao tốc phía đông cũng chạy theo chiều dài đất nước từ Móng Cái, Quảng Ninh đến tận mũi Cà Mau. Ừ thì, có đường cao tốc này sẽ làm cho việc vận chuyện nông thủy sản từ miền Tây Nam bộ lên thành phố Hồ Chí Minh nhanh hơn. Riêng tôi thì tôi nghĩ sẽ là con đường chuyển quân nhanh hơn một khi biển Đông có biến.

Ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành đoạn Trung lương – Mỹ Thuận, như vậy là đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Mỹ Thuận, tức là đến Cần Thơ, trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long dài gần 150 km đã thông. Vui chứ nhỉ? Có ai buồn không nhỉ? Có đó.

Một tin nữa phát ra từ Quốc hội, đó là Nghị quyết 43, chẳng nhớ Quốc hội đã dành ra mấy chục nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khắc phục những hậu quả của Covid, khôi phục sản xuất để năm 2022, tốc độ tăng trưởng cũng đạt chí ít là trên 5%, cố gắng đạt 6%. Nếu khoản mấy chục ngàn tỷ đó mà phát huy tác dụng thì cũng là một tin vui.

Vui hơn nữa là sự kiện khánh thành Cổng thông tin Chính phủ và Báo Điện tử Chính phủ vừa mới khai trương. Từ nay, ai muốn chê bai, chửi bới gì thì xin cứ trực tiếp vào Cổng thông tin của Chính phủ mà chửi, chứ cứ lên mạng chửi bới thì nghe rác tai lắm.

Cùng thời điểm khai trương Cổng thông tin của Chính phủ thì Bộ Công an cũng khai trương Cổng thông tin của Bộ. Ngày xưa chưa có cái phương tiện này thì công an phá án cũng đã nhanh. Sau khi có cổng thông tin này chắc còn nhanh hơn.

Rồi, có những ai vui, ai buồn? Tôi còn có tin vui nữa.
Đó là hãng dược phẩm Astra Zeneca, sẽ đầu tư mấy ngàn tỷ đồng cũng chẳng nhớ nữa. Mình thì già, cái đầu đã lão hóa mà cứ phải nhớ những số tiền lớn thế thì có bằng tra tấn! Nghe đâu số tiền đó sẽ đầu tư sản xuất vaccine và dược phẩm tại Việt Nam để làm cho Việt Nam trở thành trung tâm vaccine của cả đông nam Á. Ngoài ra công ty này còn hỗ trợ Việt Nam 90 triệu USD (số nhỏ này thì còn nhớ) để sản xuất vaccine và dược phẩm.

Hình như câu chuyện của Astra Zeneca chưa hết. Nghe đâu chúng hắn sẽ giảm giá số 30 triệu liều vaccine mà Việt Nam đã mua của chúng hắn. Và Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm cung cấp dược phẩm cho nhiều nước lắm (lại quên mất con số cụ thể rồi!).

Suýt nữa quên. Cái anh báo Finacial Times đưa ra một bài nịnh Việt Nam, làm cho cá nhân mình vui phổng cả mũi. Đó là, cái ông giáo sư có tên là Muhammad Abdul Kaml xúi Pakistan rằng, muốn đạt mục tiêu phát triển kinh tế bền vững thì phải học theo mô hình phát triển của Việt Nam. Bao gồm ba bài học:

Một là, tự do hóa thương mại
Hai là, cải cách từ bên trong
Ba là, phát triển nhân lực và xã hội.

Do bài này đã dài rồi nên tôi không trình bày nội dung cụ thể của ba bài học. Hơn nữa nếu viết nữa thì tôi sẽ mất ngủ vì sướng. Mà nghe người ta khen thì cũng chỉ nên gật gù thôi, chứ tỏ ra sướng quá thì không nên. Bạn nào không tin thì tìm tờ báo Financial Times mà đọc nhé.

Điều này mới thật đặc biệt, có ai nghĩ một nước Việt Nam đang phát triển lại là nơi xuất phát một giải thưởng khoa học tầm cỡ quốc tế, lần trao giải thưởng đầu tiên đã có hai trăm nhà khoa học trên khắp thế giới tham gia. Đó là giải thường VINFUTURE, có thể tạm gọi là giải thường “Tương lai Việt Nam” hoặc “Tương lai Vinfast”. Ba nhà khoa học nước ngoài đã nhận giải thưởng này vì đã thành công trong nghiên cứu vaccine chống đại dịch. Có bạn bảo tôi viết mấy câu về chuyện này. Vâng lời anh bạn, tôi viết rồi và sẽ post lên sau.

Qua đây tôi mới nghĩ, tội quái gì mà đánh nhau. Mấy đứa mất dạy nó cứ xúi dân ta phải đánh nhau với nước này nước nọ. Cứ làm bạn với tất cả, một khi đã là bạn bè, làm bạn với Mỹ, OK; làm bạn với Trung quốc, hảo lớ, lúc đó ta cứ ung dung phát triển, ngồi rung đùi đón tin vui. Thế thôi.

Hình trong bài: Thủ tướng tiếp đại diện AstraZeneca
Ngày 24/1/2022
Ph. T. Kh.

Photos from UBND xã Đak Ta Ley's post 19/01/2022

Bà con làm ăn xa về quê ăn tết, cố gắng đọc các quy định tại MỤC 3 của văn bản này nha

11/01/2022

GIỮ GÌN THANH DANH VÀ LUẬT NHÂN QUẢ.!

Gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhiều đến việc giữ gìn thanh danh, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Điều này rất gần với luật “nhân - quả”.
Luật “nhân - quả trở thành lý thuyết căn bản, là chính kiến quan trọng trong văn hóa phương Đông. Nghĩ rộng ra, đó là chân lý hiển nhiên, luôn đúng trong cả quá khứ, hiện tại tương lai.
Trong dân gian cũng thường có câu “gieo nhân nào gặt quả nấy” hoặc “ác giả ác báo”, “ở hiền thì gặp lành” và “gieo gió ắt sẽ gặt bão” hay “nếu muốn biết quá khứ hãy nhìn hiện tại. Nếu muốn biết tương lai ra sao thì hiện tại sẽ trả lời” là nói tới luật “nhân - quả”.
Trước kia người ta thường nghĩ “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, hay “đời trước gieo nhân nào đời sau gặt quả nấy”, nhưng nhiều khi cũng không phải đợi lâu đến thế mà nó có tác động ngay trong cuộc sống hiện tại, không cần đợi đến đời sau.
Đã nói “nhân - quả” là quy luật phổ biến của vũ trụ thì có lúc nhanh, lúc chậm, lúc nổ ra tức thì.
Các vụ án mà gần đây mà Tổng Bí thư là người “nhóm lò” càng thấy rõ điều đó.
Nhìn vào những vụ án mà cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và một loạt các vụ án khác đã, đang xảy ra càng rõ luật “của vũ trụ đất trời” này luôn đúng.
Quyền lực thuộc về nhân dân, quyền lực phải được sử dụng đúng nơi đúng chỗ và đúng người. Trao quyền lực cho những kẻ chỉ biết mình mà không biết người thì trở thành kẻ phá hoại. Quyền lực trong tay không thể tùy tiện ban phát cho phe cánh, cho người thân.
“Lò” của Tổng Bí thư bắt đầu bằng đường dây sử dụng người thân của ông Vũ Huy Hoàng. Đây là vấn đề bổ nhiệm cán bộ, bổ nhiệm “tay chân”, lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
Trường hợp Trịnh Xuân Thanh cũng chỉ là mở đầu cho hàng loạt những sai phạm mà thời gian qua các cơ quan tố tụng đã đem ra xét xử. Ông Vũ Huy Hoàng lợi dụng quyền lực đến mức như Viện kiểm sát nhân dân nêu: “trong 10 ngày cuối cùng làm bộ trưởng đã duyệt giá cổ phần Sabeco thấp hơn thực tế, ép thoái vốn cho tư nhân”…Họ lợi dụng tối đa quyền lực trong tay để phục vụ cái tôi, phục vụ “cánh hẩu”, phục vụ người thân.
Trong nhiều vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng cũng cho thấy rõ luật nhân quả lập tức được thực thi. Những sai phạm của ông Đinh La Thăng tòa án tuyên đã rõ, ai cũng thấy. Nhưng có một việc mà tòa không tuyên, không ai nói chính là trù dập những người đã vạch ra cái sai của mình. Nếu như ông Đinh La Thăng biết nhận ra những người tố cáo mình, những người “có tiếng nói khác mình” thì không có những việc làm sai tiếp theo dẫn đến tù tội.
Chỉ đơn cử những vụ việc trên để thấy cái quy luật nó vô tư và khắc nghiệt đến nhường nào, không từ một ai. Cái sai có thể phát hiện sớm, cũng có cái sai chưa phát hiện ra hay dẫu không phát hiện ra thì quy luật nhân – quả vẫn có tác dụng. Nó làm cho bản thân người gây ra “nhân” không bao giờ bình yên, không bao giờ được sống thanh thản, nó bào mòn tình cảm lý trí, tác động đến tinh thần… và thực tế nhiều người sinh ra bệnh tật hiểm nghèo hoặc ít nhất cũng tổn hao đến sức khỏe.
Đừng nghĩ mọi việc mình làm sai đều sẽ trôi qua. Ông bà ta thường nói “trời có mắt” chính là ở đó. Lưới trời lồng lồng không ai có thể trốn thoát những điều làm ác, làm sai, hại dân, hại nước..!

VNN

Want your business to be the top-listed Government Service in Gia Lai?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


Nhơn Tân, Đak Ta Ley, Mang Yang
Gia Lai