18/05/2025
💞 KỲ DIỆU ✨
---
🚉 Ngày 24/3/2025, Tổ công tác của Công an phường Cửa Nam đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực ga Hà Nội thì nhận được lời đề nghị hỗ trợ của bà Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1967, trú Bắc Giang) về việc tìm lại gia đình đã thất lạc hơn 57 năm qua.
Khi nhận được lời đề nghị của bà Thủy, Tổ công tác đã đưa bà về Công an phường Cửa Nam.
Trao đổi trực tiếp với Tổ công tác, bà Thủy cho biết: Năm 1968, bà Thủy (khi ấy mới 18 tháng tuổi) đi lạc ở ga Hàng Cỏ (nay là ga Hà Nội) và được bố mẹ nuôi đưa về nuôi dưỡng, nhiều năm qua, bà Thủy luôn hy vọng sẽ tìm gặp người thân của mình.
Nhưng vì lúc đấy còn quá nhỏ, bà Thủy không nhớ được thông tin gì về bản thân.
Tình cờ bà Thủy biết trên mạng xã hội có đăng tải thông tin về ông Chu Nghiêm (ở Hà Nội) đang tìm con gái bị thất lạc ở ga Hàng Cỏ cũng vào thời điểm đó nhưng bà lại không có thông tin để liên hệ với ông Chu Nghiêm.
Mang mong ước tìm lại bố mẹ ruột, bà về ga Hà Nội với hy vọng sẽ có thêm manh mối. Bà Thủy đã hỏi thăm nhiều người ở ga Hà Nội nhưng chưa có thông tin.
Được người dân chỉ dẫn, bà Thủy tìm đến Tổ công tác của công an phường đang làm nhiệm vụ tại ga Hà Nội nhờ hỗ trợ.
👮 Tại Công an phường, sau khi tiếp nhận thông tin của bà Thuỷ, đồng chí Nguyễn Duy Long đã báo cáo chỉ huy đơn vị.
Sau đó, đồng chí Nguyễn Huy Quý - Trưởng Công an phường đã trực tiếp huy động, chỉ huy lực lượng Công an phường rà soát hồ sơ nhân hộ khẩu trên địa bàn.
Quá trình rà soát trên sổ sách với thông tin ít ỏi rất khó khăn và gần như không có kết quả về cái tên Chu Nghiêm.
Tuy nhiên, rất may mắn vì tổ cấp Căn cước công dân được Công an TP.Hà Nội đưa từ Công an quận Hoàn Kiếm cũ về Công an phường Cửa Nam, ngày hôm đó là đồng chí Đại uý Trần Thị Thuỳ Linh đang trực máy, đã được chỉ đạo mở rộng tra cứu, rà soát trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Qua nghiên cứu nhiều trường hợp có tên Chu Nghiêm, căn cứ phân tích độ tuổi của bà Thủy, thời gian bà Thủy thất lạc, Công an phường Cửa Nam đã tìm ra một trường hợp có khả năng trùng khớp với thông tin bà Thủy cung cấp, đó là ông Chu Nghiêm, sinh năm 1941, nguyên cán bộ Công an TP. Hà Nội, hiện nghỉ hưu và sinh sống tại quận Hoàng Mai.
Khi được liên hệ, ông Nghiêm xác nhận ngày 16/12/1968, lúc này nhà ông ở ngay trong khu vực ga Hàng Cỏ. Thời điểm đó, vợ của ông Nghiêm đang trông em của Mai khi đó mới 1 tháng tuổi nên Mai đi ra ngoài ga và bị lạc.
Nhiều năm qua, khi còn đang công tác đến khi nghỉ hưu, ông Nghiêm và gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.
Buổi gặp mặt giữa hai người nhanh chóng diễn ra, với ký ức về làn da hơi ngăm đen, mặt trái xoan, má hơi lệch; dưới tai phía gáy từng lên nhọt để lại sẹo của nguời con gái, ông Nghiêm linh cảm bà Thủy chính là Mai, con gái của mình.
Kết quả xét nghiệm ADN ngày 17/4/2025 đã xác định ông Nghiêm và bà Thủy có mối quan hệ huyết thống bố - con.
---
️🎦💭 Nghẹn lòng cảm xúc về ký ức xen lẫn hiện tại...
Ông Nghiêm đã khóc nhiều lần khi kể lại câu chuyện đi tìm con của mình suốt 57 năm.
Trong những năm tháng ấy, ông chưa bao giờ tắt hi vọng tìm lại được Mai (tên lúc bấy giờ đứa con đầu lòng của vợ chồng ông).
Kể về năm xưa, ông Nghiêm vẫn còn nhớ như in hình dung về đứa con đầu lòng của mình, với khuôn mặt trái xoan, và lần tổ chức sinh nhật đầu tiên cho con, chỉ đơn sơ là vài bông hoa với một bữa cơm gia đình thịnh soạn hơn ngày thường. Cả khi con gái bé bỏng ngồi sau xe đạp được bố chở đi chơi và bị ngã.
"Ngày hôm đó, vợ tôi đang nằm ở trong nhà trông em vừa mới sinh, cháu Mai tự đi chơi loanh quanh gần nhà, là ga Hàng Cỏ.
Lúc thất lạc con, tôi mới hỏi người ta xem thời gian ấy có những chuyến tàu nào, đi đâu.
Nhưng tôi bị nhầm hướng, tôi nghĩ là tàu đi lên Thái Nguyên. Mà chuyến tàu thực sự là đưa con tôi lên Bắc Giang.
Cũng đã có năm tôi đi xe máy lên Thái Nguyên đi tìm con, suốt bao năm tháng, tôi đã đi nhiều nơi, đã tìm nhiều manh mối, cũng đã thử ADN với một vài trường hợp tìm thấy, nhưng đều không phải.
Lần này, khi nhận được điện báo của Công an phường về cháu, tôi cũng rất mừng, nhưng cũng lo lắng, lo có thể lại nhầm như trước.
Rồi tôi vẫn đi gặp, và quyết định thử ADN. Dù chỉ có 1% hi vọng, tôi vẫn quyết tâm. Tôi chưa bao giờ hết hi vọng tìm lại được con mình. Năm nào gia đình tôi cũng tổ chức sinh nhật vắng mặt cho Mai.
Ngày nhận được kết quả ADN, tôi gọi điện thoại bảo con xuống nhà bác đi, rồi cùng mở tờ kết quả, mọi người vỡ òa trong vui mừng vỗ tay, có người khóc, và hai cha con chúng tôi đã khóc. "Cái Mai nó gục đầu khóc mãi", ông Nghiêm nghẹn ngào kể lại.
Tờ kết quả AND ấy đã làm yên lòng tất cả mọi người, của bố con tôi, từ nay không còn gì lăn tăn, lấn cấn trong suốt phần đời còn lại nữa.
Trong câu chuyện kể, ông Nghiêm cũng nhiều lần cảm ơn của những người thân, người lạ đã chúc mừng và chia vui.
Đặc biệt, đây là một trong những thành tích của Công an thành phố, và cụ thể là của các đồng chí Công an phường Cửa Nam đã làm việc rất trách nhiệm vì nhân dân.
Nguồn: Thông tin Chính phủ