Reo - Cà Phê Vườn Rừng

Reo - Cà Phê Vườn Rừng

Share

Mình là REO Coffee - Ngon và Lành từng GIỌT.

Mình đến từ Hệ sinh thái Vườn Rừng và sẽ gieo hạt Sức Khỏe - May Mắn - Thành Công đến với tất cả sự gặp gỡ tại nơi này

13/11/2022

TỐC ĐỘ CỦA TƯ DUY.

Tại một góc nhỏ phía Nam thành phố, có một cô gái rất chăm chỉ rao bán cafe. Cô ấy không ngừng làm việc chăm chỉ mỗi ngày và khao khát trở thành một người rao bán cafe xuất sắc. Nhưng những bài viết mà cô ấy cứ rao bán luôn thiếu tính chiều sâu, và không ai đánh giá cao chúng.

Cô ấy rất đau khổ nên đã đến nhà Reovn.com - Cà phê Vườn Rừng già và hỏi rằng “Xin cho em biết, tại sao em chăm chỉ ngày đêm đi rao bán cafe mà công việc vẫn không có tiến triển gì?”

REO già không trả lời trực tiếp mà thay vào đó hỏi cô: “Em đã làm gì vào sáng nay?”

Em có chút hơi khó hiểu: “Em rao bán cafe”

REO già lại hỏi: “Thể buổi chiều thì sao?”

Em trả lời: “Cũng bán cafe ạ ”

REO lại tiếp tục hỏi: “Vậy còn buổi chiều?”

Nghe vậy, cô gái này có chút mất kiên nhẫn: “ Em mỗi ngày ngoài ăn cơm, ngủ ra, thời gian còn lại đều rao bán cafe ".

“Vậy khi nào em dùng thời gian vào việc suy nghĩ?” - REO già từ tốn hỏi

Cô gái trẻ dường như vẫn chưa hiểu ra vấn đề của mình nên REO già vẫn kiên nhẫn nói với cô:

“Cái mà em gọi là ‘siêng năng chăm chỉ’ chẳng qua là những lịch trình bận rộn lặp đi lặp lại và vô tận. Không có gì khó cả. Chỉ cần điều kiện cho phép thì ai cũng có thể làm được. Cái khó là suy nghĩ, không suy nghĩ thì việc rao bán cafe của em sẽ không có linh hồn; không suy nghĩ thì sự siêng năng của em sẽ trở nên vô nghĩa”.

Loại bỏ thói quen “cần cù thiếu tư duy” và phát triển khả năng suy nghĩ là bước đầu tiên trong cuộc đời mỗi người

Chỉ có suy nghĩ và tư duy, làm việc xuất phát từ sự tận tâm, yêu thương và cam kết làm bằng tất cả khả năng tốt nhất của mình chúng ta mới có thể lắng nghe những âm thanh sâu thẳm trong tâm hồn mình và tìm ra con đường giá trị nhất.

Mong rằng, chúng ta có thể chừa “khoảng trống” để suy nghĩ trong những lúc bận rộn.

Trân trọng biết ơn !

27/07/2022

TRỞ THÀNH TỶ PHÚ
Một nhà triệu phú người Mỹ nghĩ hè ở một làng chài bên vịnh Mêhicô. Chiều chiều khi những thuyền cá kéo nhau cập bến, ông lại rảo bộ ngắm cảnh tấp nập ồn ào, hít ngửi làn gió tanh tanh mằn mặn.

Một chiều nọ, đứng trên bờ ông thấy một cô bé lấy tay che bớt ánh nắng và nhìn ra biển.

Nhà triệu phú bước tới bắt chuyện hỏi:
-Cháu chờ ai vậy?

Cô bé đáp:
- Cháu chờ cha cháu đi khơi về để lấy cá đi bán.

- Thường cha cháu đánh được nhiều cá không?

- Dạ, không nhiều đâu, mấy con cá ngừ... nhưng cha cháu chỉ đi có một loáng rồi về.

- Thế sao cha cháu không câu nhiều cá hơn nữa?
- Dạ, ngần ấy đủ cho nhà cháu sống rồi ạ!
- Thế thời gian còn lại cha cháu làm gì ?
- Cha cháu chơi với cháu, dạy chúng cháu vá lưới, sửa đồ trong nhà. Cha giúp Mẹ cháu trồng cây, chặt củi, vét giếng. Thỉnh thoảng cha chơi Guitar hát hò với mấy chú hàng xóm. Cháu thấy cha cháu bận cả ngày ấy!

Nghe xong, nhà triệu phú nhún vai nói:

- Cháu biết ta là ai không? Ta là triệu phú, ta có bằng thạc sĩ kinh tế của trường Harvard. Ta sẽ chỉ cho cha cháu phải năng đi biển hơn, đi đủ bảy ngày mỗi tuần, từ sáng tinh mơ tới nửa đêm, câu thật nhiều cá bán lấy tiền.

Rồi nhờ tiền đó, ông mua một chiếc thuyền to hơn, có thuyền to, ông có thể ra xa bờ nơi có nhiều cá hơn. Chẳng bao lâu cha cháu sẽ có đủ tiền sắm thêm vài chiếc thuyền, thuê người ra khơi.

Khi có nhiều cá hơn nữa, cha cháu đừng bán cá cho lái mà phải mở xưởng đóng cá hộp riêng, tổ chức hệ thống bán lẻ riêng. Lúc đó, cha con cháu sẽ rời bỏ ngôi làng chài heo hút và chuyển lên Mexico City, rồi sang Mỹ, ban đầu thì ở Los Angeles, sau dời tới New York, cha cháu sẽ làm chủ cả một vương quốc đánh bắt, chế biến và tiêu thụ cá biển, cha cháu sẽ sống trong các biệt thự trị giá vài chục triệu đô la, mặc đồ thời trang khiến các minh tinh Holywood phát thèm...

- Dạ, thế mất chừng bao lâu mới được vậy ạ?

- Chừng 15 _ 20 năm gì đó.

- Dạ, rồi sau đó thì sao ạ?

- Rồi cha cháu phát hành cổ phiếu, đăng ký tham gia thị trường chứng khoán. Ồ lúc đó cha cháu sẽ rất giàu, là triệu phú như ta hiện nay.... biết đâu cha cháu trở thành tỷ phú cũng không chừng.

- Dạ, tỷ phú? Rồi sao nữa ạ?

- Sau cùng, cha cháu về hưu. Ông sẽ chơi với các con, dạy con vá lưới, phơi cá, sửa đồ trong nhà. Cha cháu sẽ giúp mẹ trồng cây, chặt củi, vét giếng... thỉnh thoảng ông chơi Ghita hát hò với mấy chú hàng xóm. Rồi Cha cháu cũng bận rộn cả ngày ấy.

Khi nghe xong, cô bé bình thản nói:
- Thế thì cha cháu chẳng cần làm tỷ phú thưa ông. Cha cháu đã có tất cả cái sau cùng mà ông vừa nói rồi ạ.

Khi bạn không thoát khỏi ham muốn, thì bạn sẽ bất chấp làm mọi thứ để bán rẻ sức khỏe của mình cho đồng tiền. Đời người nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không phải là quá ngắn.

Cuộc sống này vô thường ngắn ngủi lắm bạn à!

❗Câu chuyện trên như muốn khuyên ta:
Làm việc gì cũng được, miễn sao tâm hồn được thanh thản.
Làm điều gì cũng được, miễn sao thân thể được bình an, gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc....

Sức khỏe và Gia Đình là điều vô giá không có đồng tiền nào có thể mua được.
Sau khi phấn đấu thành tỷ phú thì cuối cùng lại làm điều bt nhất 😄

Nguồn ST

19/07/2022

Minh Tịnh chia sẻ :

Tập trung vào những công việc trực tiếp tạo ra tiền là quan trọng. Nhưng nếu như chúng ta vẫn làm vậy bấy lâu nay, mà vẫn không khá lên được thì nghĩa là đang có điều gì đó chưa đúng.

Thực tế thì một người có thu nhập tốt không hoàn toàn nằm ở khả năng kiếm tiền. Mà còn nằm ở khả năng biết làm những việc “gián tiếp tạo ra tiền”.

Ví dụ như một nhân viên văn phòng rất chăm chỉ làm việc. Mỗi ngày đều làm tốt công việc được giao. Nhưng thu nhập thì cứ mãi lẹt đẹt.

Ngược lại, cũng là người nhân viên ấy. Nhưng nếu người đó biết tập trung làm những việc gián tiếp tạo ra tiền như: học hỏi kỹ năng mới, trau dồi chuyên môn, làm thiện tích đức, biết giúp đỡ người khác, biết tu tâm sửa tính, biết chữa lành những tổn thương trong mình, biết thiền để phá bỏ những ảo tưởng của tâm trí, biết sám hối, biết hoá giải nghiệp, hiểu sâu về Nhân - Quả,…
Thì một thời gian sau, cả phong thái, trí tuệ, năng lượng và thu nhập của người ấy sẽ được tăng lên đáng kể.

Đối với mọi công việc cũng đều vậy. Nhưng đa số chúng ta chỉ thích làm là phải có kết quả ngay. Việc gì làm ra tiền ngay thì cố gắng làm, việc gì không tạo ra tiền thì không quan tâm. Vậy nên mới dễ rơi vào cảnh làm mãi mà chẳng thấy dư.

Tiềm năng mỗi người đều rất lớn, chỉ cần thay đổi bản thân mỗi ngày một chút thì sẽ sớm đạt được cuộc sống mơ ước. Vì ai cũng xứng đáng được hưởng một cuộc sống đủ đầy cả.

08/07/2022

cũng chỉ mong sao tương lai Robusta thật thật ngon và đã để đứng vững làm nên tên tuổi cà phê Việt và cũng mong sao sản lượng tăng diện rộng bao phủ trùm để giá thành giảm xuống chứ giờ này giá cả lạm phát leo thang khốc liệt quá.

06/07/2022

Cầy hương là động vật về đêm, vốn dĩ rất sợ con người, và muốn được sống yên ổn trong thiên nhiên hoang dã. Nhưng tại Indonesia, vì cà phê chồn kopi luwak, cầy bị giam trong những lồng dây nhỏ hẹp và thường xuyên phải chịu sự va chạm không mong muốn của con người. Những chứa đầy phân, quả mọng thối rữa, và chồn thở hổn hển không ngừng vì nóng. Đa số cầy hương phải chịu các vấn đề về tâm lý, do quá căng thẳng, cầy tự thậm chí tự cắn chính mình, gây ra những vết thương hở và đầy mủ.

Để đạt được sản lượng tối đa, cầy hương chỉ được phép ăn hạt cà phê. Điều này gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chồn. Một công nhân đả so sánh việc cầy hương bị ép ăn cà phê giống như một người hút quá nhiều thuốc. Họ cũng thừa nhận rằng một số cầy hương không thể sống sót sau khi được thả trở lại tự nhiên

Bạn có thể giúp đỡ bằng cách yêu cầu các công ty tại Nhật Bản ngừng buôn bán cà phê chồn kopi luwak: https://secure.petaasia.com/page/107678/action/1.

From: Beta Châu Á

04/07/2022

Các bạn thân mến!

Chúng mình nói về chủ đề "ĂN" với nhé !

Ăn:

nhận được bài học rằng : " Tự biết ăn thế nào là đủ cho mình, không cần khổ hạnh, thực dưỡng, này nọ theo ý của người khác vì trong đó có tham và dùng tham đè, ép thân; nhưng cũng đừng ăn nhiều, ăn thả phanh, người khác rủ là tặc lưỡi ăn vì ăn quá nhiều thì cơ thể mất năng lượng vào tiêu hóa và có quá nhiều trược vào thân.

Khi đất, nước, gió, lửa không cân bằng thì vừa bệnh thân, vừa nhọc tâm.

Tâm sẽ sinh bức xúc, nóng quá, lạnh quá, lao xao quá, hoặc trì trệ quá do các yếu tố đất, nước, gió, lửa bị lệch.

Tự biết thân của mình ăn thế nào thì khỏe, sạch, sáng, và thanh nhẹ.

Mỗi thân một khác.

Không ép mình và không ép người khác trong ăn.

Mea Hường !

Bạn thấy ý nghĩa và thoải mái khi áp dụng bài học về "Ăn" như này không ? Nói cho biết nhé !

4.7.2022

Photos from Reo - Cà Phê Vườn Rừng's post 28/06/2022

CÀ LIMITED là gì ?

Là khi biết thích rồi thì... hết cà
Là khi biết ngon rồi thì... cà hết.

Nhiều đơn vị rất thích cafe của nhưng chưa có nhiều thời gian để hiểu sâu sắc về cafe tuy nhiên vẫn luôn được đặt vấn đề chốt đơn hàng với số lượng không nhỏ....

Vẫn biết ai ai cũng thích làm to chứ không thích nhỏ, không thích đi chầm chậm, đi từ từ từng chút để cảm nhận cái thơm, cái ngon từ nó, nhưng tụi mình làm thế, thong d**g cảm nhận và chánh niệm từng việc để từ đó trân trọng nhiều hơn những góc khuất của cuộc sống.

vẫn bình an, nhẹ nhàng ngồi nhặt từng hạt cafe, rang từng mẻ nhỏ, pha từng ly nhỏ theo các cách từ Espresso, Capuccino, Latte, V6, Pour Over hay Phin - mình hay gọi đùa là " cái nồi ngồi trên cái cốc "... và gật gù tự sướng

ngon ở chỗ rang bao nhiêu bán bấy nhiêu, rang ít thì chọn cà xuất sắc, cà đỉnh để rang, tìm khách hàng chất lượng để phục vụ, tìm khách yêu cà phê, hiểu cafe, yêu thương cái hình dáng xinh đẹp và mạnh mẽ của mình mà phục vụ ... không thể làm ồ ạt như những anh lớn chị lớn đóng gói quăng đầy lên kệ siêu thị khắp muôn nơi.

chưa thể giàu có, to đại nhưng sống khỏe, sống an vui, sống những phút giây hiện tại an lạc, trìu mến, giàu yêu thương vì ngày cũng như đêm, luôn nhận yêu thương từ khách hàng của mình.

Cứ trọn vẹn sự Khỏe đã, mọi việc Bề trên lo.

25/06/2022

THINK TIME - Thời gian suy nghĩ

Mọi người dành thời gian lên kế hoạch để hành động. Đi đâu và làm gì đều quan sát thấy điều này.

có chút khác mọi người, luôn dành thời gian lên kế hoạch để "Suy nghĩ" vì tin mình có 1 người thầy ở bên trong mình, hầu như tất cả những khoảnh khắc và sự kiện của cuộc sống, đều được chỉ dẫn.

Hãy tự mình suy nghĩ và tự mình lựa chọn bạn nhé.
Để ý lắng nghe thanh âm của chính mình.

Ở , tụi mình gọi đó là

21/06/2022

hôm nay tý bị anh cảnh sát cho

Nắng chói chang
Làm bàng hoàng
Vượt đèn vàng
Thế mà lướt qua anh cảnh sát
Chàng ta chẳng tha... tuýt cái còi

ghé tai : Em suýt ngất rồi
Anh giả vờ nghễnh ngãng : Em suýt ngất á. Mà treo cái gì ở xe thơm thơm mùi cà phê thế

ỡm ờ : Vàng mắt luôn òi, nắng ngất người còn đi giao cà phê đây anh này.

"Ồi, thế đưa đây 1 chai. Nắng quá về nhanh đi em ôiiii... ối giồi ơii..."

Anh nhanh tay với lấy 1 chai, rồi lại với thêm 1 chai nữa cho cái anh đứng bên đường, trong đồn

Uống cho tỉnh, sáng giờ đói meo... anh còn cố đá thêm 1 chiếc mắt nheo nheo

Ồi ồi... lên xe .... lại chạy re re....nắng quá hời ôii.

Photos from Reo - Cà Phê Vườn Rừng's post 19/06/2022

NĂM NAY TÔI LẤY SEN ÔM ẤP LẤY CÀ PHÊ !
REO TIẾNG REO, THỨC CÙNG ÁNH SÁNG

Vị tiến sỹ ấy bảo tôi : Làm đii
Và tôi thể hiện đúng cái bản tính : CẮM MẶT VÀO.

Không do dự
Không cưỡng cầu

Nhưng tại sao tôi lại làm nó một cách vô thức vậy ? Việc tách từng lớp cánh sen như thể đang bóc tách lớp vỏ sâu dầy bấy lâu bao bọc và bồi đắp nên cái hình hài này ấy
Từng cánh sen rơi ra nhẹ nhàng, cả bông thì nặng mà từng cánh thì nhẹ tênh. Vậy đó, đừng thay đổi quay ngoắt bản thân 100 độ, chỉ cần từ từ, từng ngày một bóc tách nó ra, coi như nó khô héo rồi, cho hôm qua vào quá khứ và đợi một vài cái nắng hanh hao làm khô nó, những chiếc cánh mỏng manh và tiềm ẩn nhựa sống này sẽ được tôi cho nó sang sống với một vòng đời mới, vòng đời của việc dưỡng da nhẹ nhàng và tươi mát, cho người và cho tôi...

Lớp sau cùng hiển lộ mới là thứ quý giá, ai mà tỷ mẩn được với từng hạt cơm sen, ai mà từng tỷ mẩn với 1/2 nhụy vàng của sen, ai mà từng tỷ mẩn với 1/2 chân trắng của sen và ai mà từng tỷ mẩn với từng cái đài sen.... bạn đến làm với tôi, nó cứ lẩm bẩm : Mày làm chi cho cực vậy.
Mình cười: Tao chơi đồ hàng.

Lại nói, chơi cũng có cái thú của chơi, mặc thênh thang một bộ đồ linen ở nhà, tôi như được cởi bỏ khỏi 1 lớp cứng nhắc của nội quy, của luật lệ, tôi thoải mái như là một đứa trẻ... và trò chuyện với đứa trẻ trong tôi.

Em mệt : Mình nghỉ
Em ốm : Mình thả lỏng nhé
Em vui: Mình hân hoan
Em hạnh phúc: Mình cùng chung cảm giác tươi mát tràn đầy....

Từng lớp sâu dày, được bóc, được tách... tôi được học từng bài học tôi làm, tôi được học từng bài học mà vũ trụ đưa đến .... một cách nhẹ nhàng và an nhiên ... như thế...

Làm ra rồi, nó sẽ trở thành một THỨC QUÀ QUÝ....
Người nhận sẽ HẠNH PHÚC HÂN HOAN
Người làm sẽ học thêm được một BÀI HỌC CHO MÌNH để tiếp tục được BÓC, được LỘT ra

Chỉ để bản thể : TRONG HƠN và SÁNG HƠN.

18/06/2022

Không có thực học thì không có thực làm
Không có thực làm thì không có thực chứng
Không có thực chứng thì không có thực việc

Thường thì sống ảo vì thế giới bên trong nhỏ quá
Nên người ta phải quay ra sống với thể giới bên ngoài nhiều hơn
Khi mà thế giới bên trong đủ lớn
Thì người ta không cần phải quay ra bên ngoài

Tự tánh vốn đã rất thực và đủ đầy rồi.

Want your business to be the top-listed Government Service in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Hanoi