Đoàn Thanh niên BIDV Đông Hà Nội

Đoàn Thanh niên BIDV Đông Hà Nội

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Đoàn Thanh niên BIDV Đông Hà Nội, Social service, Số 46, Đường Cao Lỗ, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Hanoi.

Photos from Đoàn Thanh niên BIDV Đông Hà Nội's post 02/05/2024

🌻🌻🌻BIDV Đông Hà Nội phối hợp cùng B*H Đoàn Huyện Đông Anh tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 – 07/05/2024)

🌻Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tham gia thăm hỏi tận nơi 20 hộ gia đình là thân nhân Anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn Huyện Đông Anh với 20 suất quà, trị giá 12 triệu đồng.

❤️❤️❤️Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực với thế hệ trẻ BIDV Đông Hà Nội. Hoạt động kỷ niệm diễn ra nhằm tuyên truyền, giáo dục về sự mất mát, hy sinh to lớn của các thế hệ cha, anh đi trước, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm cho thế hệ thanh niên BIDV Đông Hà Nội, phải luôn phấn đấu và cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

20/06/2023

📖SÁCH TRONG TÔI LÀ…
❤️ Bài dự thi của Anh Trung Hiếu - Phòng KHDN2

“Chắc hẳn ai đã từng đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh đều cảm nhận được sự gần gũi, trong sáng trong từng tác phẩm. Xoay quanh những câu chuyện gắn liền với ký ức tuổi thơ, kỷ niệm phượng hồng, những cảm xúc suy nghĩ và tình cảm ngây thơ, hồn nhiên trong sáng tuổi học trò.
Đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh ta như tìm lại được tuổi thơ bị lãng quên của mình. Mạch truyện nhẹ nhàng, dễ hiểu, những tình tiết mà ai đã từng là trẻ con đều ít nhất một lần trải qua. Có lẽ chính vì thế mà tác giả đã từng nhận định mình viết sách cho những ai từng là trẻ con.
Và đây là một cuốn sách như thế. Cuốn mà tôi muốn giới thiệu với các bạn là cuốn: "Bàn có năm chỗ ngồi".
Truyện xoay quanh cuộc sống của năm người bạn: Huy, Bảy, Quang, Hiền, Đại với những trò chơi tinh nghịch, những suy nghĩ hài hước tuổi đến trường. Họ là năm người bạn với hoàn cảnh sống khác nhau, mỗi người một cá tính, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng. Huy giỏi văn, Bảy giỏi toán, Quang giỏi sinh, Hiền ham học nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Đại chín chắn. Và năm người bạn ấy tình cờ được ngồi chung trong một dãy bàn, từng người cảm thông hoàn cảnh của nhau, biết điểm mạnh của nhau để cùng vượt qua khó khăn, giúp nhau vươn lên trong học tập.
Mỗi nhân vật đều thật mộc mạc, gần gũi, vô tư mà ta có thể bắt gặp trong hình ảnh phản chiếu của những người bạn trong ký ức ngày thơ.
Đọc "Bàn có năm chỗ ngồi" tôi chợt nhận thấy sự tương đồng đến gần gũi với dãy bàn của tôi hiện tại. Năm thành viên, mỗi người một tính cách, mỗi người một biệt danh, ai cũng có điểm mạnh riêng. Người thì vui vẻ hoạt bát, luôn khuấy động không khí vui vẻ trong phòng, luôn chăm lo đời sống các thành viên khác; người thì nhiệt tình, nắm rất chắc nghiệp vụ, điềm tĩnh và luôn đứng trên góc độ lợi ích chung của mọi người.
Chúng tôi tình cờ được số mệnh sắp đặt ngồi cạnh nhau, đến với nhau bằng sự chân thành, mỗi khi một thành viên trong nhóm cần sự giúp đỡ, ai cũng sẵn sàng hỗ trợ bằng tất cả khả năng của mình. Cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, động viên nhau vượt qua khó khăn, chăm sóc đời sống tinh thần cho nhau, mang lại niềm vui tiếng cười sau những giờ làm việc căng thẳng. Vì đơn giản: chúng tôi coi nhau như một gia đình!
Ngày hôm nay chúng ta ngồi bên nhau và có thể ngày mai sẽ khác, nhưng những kỷ niệm thân thương về dãy bàn năm người sẽ mãi ở trong tim mỗi chúng ta, phải vậy không?”

20/06/2023

📖SÁCH TRONG TÔI LÀ…
❤️ Bài dự thi của chị Ngọc Mai - Phòng KHDN2

Cuốn sách Đừng cố làm người tốt trong mắt tất cả mọi người của tác giả Kim Yoo Eun là một trong các dòng sách self-help được người Hàn cực kỳ yêu thích. Cuốn sách đã thổi làn gió mới trong mối quan hệ giữa người với người.
Nội dung của cuốn sách xoay quanh các vấn đề thường gặp trong cuộc sống, tác giả gửi gắm đến độc giả hãy sống cuộc đời của mình, đừng để hoàn cảnh hay bất cứ ai đó mà bạn phải đánh mất chính bản thân mình. Bởi chúng ta là một bản thể đặc biệt và bạn chỉ thật sự hạnh phúc khi sống cuộc đời của chính mình.
Đừng cố làm người tốt trong mắt tất cả mọi người sẽ giúp bạn hiểu ra rằng việc làm hài lòng cả thế giới là điều hoàn toàn không thể. Vậy nên việc bạn bị ai đó ghét là chuyện hết sức bình thường, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người, do đó đừng buồn vì bản thân mình không được người khác yêu thích. Hãy cứ là chính mình, sống cuộc đời của bạn mà không cần phải gắng gượng hay bắt chước để trở thành người khác. Chỉ khi làm được như vậy bạn mới trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

20/06/2023

📖SÁCH TRONG TÔI LÀ…
❤️ Bài dự thi của anh Chu Tiến - Phòng KHDN2

Làm bạn với bầu trời – Điều diệu kỳ từ yêu thương!
Bầu trời tượng trưng cho sự rộng mở, khoáng đạt. Cũng vì thế, “Làm bạn với bầu trời” sẽ giúp con người bao dung và luôn có những suy nghĩ trong trẻo. Với thông điệp này, Nguyễn Nhật Ánh đã viết nên một truyện dài, dồn hết bút lực làm bật lên một trái tim ngập tràn yêu thương nên đã luôn tìm thấy cơ hội để tha thứ cho cuộc đời, nhờ vậy mà tâm hồn ấy lúc nào cũng bình yên. Áng văn như ngọn gió thổi bùng khát khao được sống và sống thật tốt mỗi phút giây.
Không giống như bất kỳ một cuốn truyện nào khác, “Làm Bạn Với Bầu Trời” – Là một câu chuyện thật nhẹ nhàng, lôi cuốn & hấp dẫn cho đến trang cuối cùng. Một câu chuyện lay động tâm hồn.
Một câu chuyện giản dị, chứa đầy bất ngờ cho tới trang cuối cùng. Và đẹp lộng lẫy, vì lòng vị tha và tình yêu thương, khiến mắt rưng rưng vì một nỗi mừng vui hân hoan. Cuốn sách như một đốm lửa thắp lên lòng khát khao sống tốt trên đời.
Sự tàn nhẫn của người lớn.
8 năm tồn tại trên cõi đời, từ lúc được sinh ra, Tèo chưa có cơ hội làm sai điều gì để phải chịu bất hạnh cả. Nhưng dường như tất cả những đớn đau tủi hổ đều trút xuống thân hình gầy gò còm cõi của bé con, bởi những lỗi lầm và ích kỷ của người lớn.
Giữa những tròng trành của cuộc đời, mẹ buông xuôi phó mặc trong phút giây, để rồi có em. Sinh ra em nhưng lại chẳng thể nuôi nấng nên đành gửi cho dì Hảo vợ dượng Quế, trong lúc dượng đi làm ăn xa. Rồi mẹ đi biệt xứ.
Dượng Quế trở về, bởi lòng nghi kỵ với vợ mà nghi ngờ thân thế của Tèo, cho rằng em là con riêng của vợ. Vì nguyên do đó mà suốt những năm tháng ấu thơ, Tèo sống trong sự bất công, ghẻ lạnh của người “bố” này.
Người lớn sao lại có thể tàn nhẫn như vậy?
Một lần lầm lỡ, sự thiếu trách nhiệm của mẹ, sự thiếu tin tưởng trong hôn nhân của dượng… Vì cớ gì tất cả lại bắt Tèo phải chịu đựng?
Cuộc sống khắc nghiệt lắm! Đúng! Con người sẽ có đôi lần vấp ngã, lầm lỡ. Không sai! Nhưng người mẹ đó đi tha hương xây dựng gia đình hạnh phúc với chồng giỏi con ngoan rồi cố tình không quan tâm, cố tình che giấu sự tồn tại về đứa con là Tèo thì không phải là quá tàn nhẫn hay sao? Đừng ngụy biện cho những khó khăn của bản thân mà hãy sống có trách nhiệm!
Nếu như mẹ sinh ra không phải đứa bé có tâm hồn tinh khôi như Tèo mà là một đứa con bình thường khác, thì có khi sự bình thường đó đã bị cuộc sống đè ép cho vặn vẹo đi rồi. Thật may là cuộc đời không có nếu như! Thật may là Tèo đã mang trái tim thiên sứ để xuống sưởi ấm cho những người xung quanh em.
Đừng coi đây là câu chuyện cổ tích có hậu, hãy xem xét bình diện hiện thực để thấy sự thiếu trách nhiệm, sự thiếu tin tưởng và tràn đầy ích kỷ của người lớn đã đẩy trẻ em vào cuộc sống bấp bênh như thế nào.
Điều diệu kỳ từ yêu thương.
Có lẽ không nên nói nhiều về những đớn đau Tèo phải chịu đựng nữa, mà nhìn vào cách em đối mặt với tất cả bằng yêu thương lại thấy ấm lòng.
“Tâm hồn cậu bé thật đẹp!”
Điều này cứu vớt hết thảy. Diệu kỳ thay, Tèo không thấy bản thân mình bất hạnh. Em không buồn chán, không u sầu, cũng không hận hay giận ai hay bất kỳ điều gì. Em sống cho hiện tại và tìm niềm vui qua đôi mắt mình.
Dĩ nhiên là một đứa bé, em cũng biết khóc:
“Những ngày đầu nằm liệt một chỗ, tay em lúc nào cũng khóc.”
Khi khóc, đôi bàn tay dùng để lau nước mắt mà ướt đẫm, vì vậy mà tay cũng khóc – đó là cách lý giải ngộ nghĩnh của Tèo. Giọt nước mắt làm trôi đi những nỗi buồn, rồi em lại nhìn đời bằng đôi mắt trong veo veo. Tèo liệt nửa người, nằm một chỗ, nhưng đầu óc em linh hoạt hơn bọn nhỏ. Sự thông minh, lém lỉnh, óc sáng tạo vô bờ, có sách làm thầy, bầu trời làm bạn, khiến ngày qua ngày Tèo trải qua luôn sinh động.
Mang một trái tim ngập tràn yêu thương, Tèo đã luôn tìm thấy cơ hội để tha thứ cho cuộc đời, cho sự nhẫn tâm của người lớn, nhờ vậy mà tâm hồn em lúc nào cũng bình yên. Trái tim ấy còn sưởi ấm cho người khác nữa, những lời nói trong lúc vô tình cũng có thể lan tỏa yêu thương:
“Khi mình thương ai đó, người đó nấu gì mình cũng thấy ngon.”
Nhờ chơi chung với Tèo mà nhân vật “tôi” nhận ra cậu yêu mẹ nhường nào, và việc khiến mẹ hạnh phúc cũng đơn giản lắm.
Sự lan tỏa yêu thương của Tèo diễn ra âm thầm, lặng lẽ nhưng không thể kháng cự. Như dòng suối mát lành len lỏi trong lòng đất khô cằn cho đến khi thấm đẫm.
“Bao giờ cũng nhìn thấy sự may mắn trong một hoàn cảnh không may mắn, bao giờ cũng tươi vui trong một số phận kém vui tươi, bao giờ cũng đối xử tốt với cuộc đời mặc dù không phải lúc nào cuộc đời cũng đối xử tốt với mình – những phẩm chất đó có lẽ chỉ có ở thằng Tèo, đứa bé xem việc được làm bạn với bầu trời cao xanh và khoáng đạt là niềm vui lớn lao. Lớn lao hơn nhiều so với những mất mát của bản thân mình.”
Sự trưởng thành trong cái trẻ con ấy khiến bạn đọc thích Tèo nhưng cũng càng thương em hơn. Suy cho cùng, trẻ con quá hiểu chuyện cũng không tốt.
Bác Hồ kính yêu đã từng dạy:
“Trẻ em như búp trên cành,
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.”
“Làm bạn với bầu trời” truyền cảm hứng về điều kỳ diệu từ tình yêu thương và lòng bao dung, dạy các em cách sống tốt đẹp, sống khoáng đạt và suy nghĩ trong trẻo. Nhưng người lớn nếu có đọc tác phẩm này, nên ngẫm về những nhân vật “trưởng thành” trong truyện, về những điều họ làm đã khiến cho một số phận búp măng chao nghiêng và suýt bị vùi dập.

20/06/2023

📖SÁCH TRONG TÔI LÀ…
❤️ Bài dự thi của bạn Phương Thảo - Phòng KHDN3

"Yêu những điều không hoàn hảo" - một quyển sách của đại đức Hae Min, trở thành tác phẩm best seller trên mọi đất nước.

Một quyển sách dạy chúng ta cách yêu thương người khác, dạy về sự bao dung, lòng từ bi rất gần gũi. Đây có thể là quyển sách sẽ theo mình trong những năm tháng về sau, bởi mình tin bất cứ khi nào cần, mình cũng tìm được lời khuyên đúng đắn.
Bởi vì mình không thể review hết ý nghĩa của cuốn sách, nên mình xin phép trích một đoạn mà mình tâm đắc:
“Hỡi những bạn trẻ mà tôi yêu mến. Các bạn hoàn toàn có thể sống cuộc sống các bạn mong muốn. Thay vì sống cuộc sống cha mẹ các bạn muốn, cuộc sống mà xã hội cho rằng có tương lai, các bạn hoàn toàn có thể sống cuộc sống mình thực sự muốn sống, cuộc sống mà các bạn cho rằng có ý nghĩa với bản thân mình. Những người xung quanh sẽ ngăn cản bạn, nhưng họ đâu thể sống thay cuộc sống của bạn? Khi bạn thấy mình yếu lòng và tự hỏi " Thực sự sống như thế cũng được chăng?" hãy mỉm cười và trả lời "Có chứ!". Khi ta muốn đi con đường chưa ai đặt chân lên hoặc ít người biết đến, chuyện những người xung quanh ngăn cản ta là hết sức thường tình. Nhưng chỉ cần bạn quyết tâm tự mình cáng đáng mọi trách nhiệm đi kèm sự lựa chọn của mình thì bạn hoàn toàn có thể làm theo lời trái tim mách bảo và không cần phải quan tâm đến những gì người khác nói.
Tôi mong sao tất cả các bạn, dù chỉ là một phút thôi, cũng có đủ dũng khí để làm chủ, tự nắm lấy tay lái điều khiển cuộc sống của mình, không phải sống cuộc sống chỉ lo đáp lại kỳ vọng của những người xung quanh. Các bạn hãy cố lên!"

19/06/2023

🆘🆘🆘CHỈ CÒN 01 NGÀY ĐỂ THAM DỰ CUỘC THI “SÁCH TRONG TÔI LÀ…”
❗️Fanpage đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn yêu sách trong hơn 01 tuần qua. Sự kiện “Sách trong tôi là…” đã và đang thu hút rất nhiều bài dự thi của các thành viên dưới mái nhà BIDV Đông Hà Nội ❤️
📣📣📣Chỉ còn 01 ngày nữa để mọi người tích cực tham gia, chia sẻ và lan toả tình yêu đối với văn hoá đọc cho những người xung quanh
Hãy cùng nhau like, share, ủng hộ các bài dự thi nhé ❤️❤️❤️

Ngoài các giải truyền cảm hứng, chất lượng cao, 01 giải thưởng được yêu thích nhất sẽ được trao tặng có cá nhân có lượt tương tác nhiều nhất, hãy cổ vũ các thành viên nhé ❤️
+ 01 react = 01 điểm
+ 01 bình luận = 01 điểm
+ 01 lượt share = 02 điểm

18/06/2023

📖SÁCH TRONG TÔI LÀ…
❤️Bài dự thi của chị Thoa Nguyễn - Phòng GDKH

18/06/2023

📖SÁCH TRONG TÔI LÀ…
❤️Bài dự thi của anh Đức Thành - Phòng KHDN2

Cristiano Ronaldo – Sự trỗi dậy của một nhà vô địch
Tôi đã từng được nghe một câu nói: “Bóng đá là ánh xạ của cuộc đời”. Những câu chuyện trong bóng đá dường như phản chiếu cả cuộc đời, sự nghiệp của một con người hay thậm chí là sự thăng trẩm của một tổ chức. Những người thuộc thế hệ 8X – 9X chúng tôi có lẽ là những người may mắn nhất khi chứng kiến sự cuộc cạnh tranh vô tiền khoáng hậu giữa Ronaldo và Messi. Một cầu thủ được đánh giá là thiên tài bẩm sinh, người còn lại được gọi là thiên tài khổ luyện. Thời thanh xuân của tôi đã gắn liền với quãng thời gian thi đấu đỉnh cao của 2 con người kiệt xuất nói trên. Với việc từng thi đấu và mang lại nhiều vinh quang cho đội bóng yêu thích – Manchester United, tôi đã luôn thần tượng Ronaldo và cổ vũ cho anh, kể cả sau này khi anh chuyển sang thi đấu cho các CLB khác như Real Madrid, Juventus.
Khi tìm hiểu về quá trình phát triển sự nghiệp của CR7, tôi đã được một nhà báo uy tín giới thiệu về cuốn sách “Cristiano Ronaldo – Sự trỗi dậy của một nhà vô địch”. Cuốn sách đã miêu tả lại hành trình vượt qua gian khó của Ronaldo để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc và vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá.
Chứng kiến hoàn cảnh nghèo khó của gia đình, những trận cãi vã không hồi kết sau những lần say rượu của cha, ngay từ nhỏ Ronaldo đã ý thức về việc sẽ phải đưa gia đình đến với cuộc sống hạnh phúc với những căn nhà rộng lớn, nơi những giọt mưa sẽ chẳng bao giờ lọt được vào nhà. Điều đặc biệt là cậu ta đã tự hứa với chính mình và quyết tâm là sẽ không bao giờ động vào những đồ uống có cồn sau khi phải chịu đựng những điều tồi tệ từ những trận say rượu từ người cha.
Những câu chuyện từ những ngày tự tập luyện trong phòng tắm chật hẹp của gia đình, hay trên những con đường ở quần đảo Madeira – Bồ Đào Nha đến những sân cỏ hàng đầu châu Âu được tác giả khắc họa chân thực và sâu sắc. Sự quyết tâm chiến thắng, niềm khát khao vươn tới đỉnh cao đến mức ám ảnh về sự hoàn hảo là những gì cuốn sách giúp bạn đọc hình dung về tính cách của Ronaldo. Bằng sự nỗ lực phi thường, cậu bé vùng Madeira đã vượt qua sự chế nhạo của bạn bè về giọng nói của mình, nỗi cô đơn khi rời xa gia đình từ nhỏ đến thành phố Lisbon xa lạ và sự chỉ trích của giới truyền thông để vươn đến trở thành một chân sút vĩ đại trong lịch sử Manchester United và Real Madrid. Bên cạnh đó, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc phần nào thấu hiểu vì sao Ronaldo luôn bị coi là kẻ ích kỷ, tâm điểm chỉ trích và là miếng mồi béo bở của giới truyền thông mỗi khi đội bóng của anh thất bại.
Việc yêu hay ghét là cảm xúc cá nhân và góc nhìn của mỗi con người. Ronaldo có thể không phải là cầu thủ được yêu thích nhất nhưng anh ta là riêng, là duy nhất, một con người đi ngược giông bão để thành công.

17/06/2023

📖SÁCH TRONG TÔI LÀ…
❤️Bài dự thi của chị Anh Vinh - Phòng GDKH

Bài viết review sách của Vinh Hồ - P.GDKH
Sau năm 1975 thời kỳ cuối chiến tranh chống đế quốc Mỹ, người ta thấy nhiều hơn hình ảnh người Việt Nam đang hết sức tìm kiếm/ tranh giành một tấm vé để đến nước Mỹ với một khát khao được thay đổi mang tên “Giấc mơ Mỹ”. Vậy “Giấc mơ Mỹ là gì?”. Đối với người Việt di cư, Mỹ được coi là thiên đường của sự tự do, dân chủ, cơ hội và bình đẳng. Thế còn “Giấc mơ Mỹ” của người Mỹ thì sao? và Có điều gì đặc biệt trong “Giấc mơ Mỹ” của một người đàn ông Mỹ. Chúng ta hãy theo chân chàng trai trẻ Martin Dressler để thấy một giai đoạn nước Mỹ đầy cơ hội giữa thời kỳ lạc hậu tối tăm và ánh sáng văn minh nhân loại. Một người Mỹ trẻ tuổi tự do được thôi thúc bởi ý chí khát vọng vươn lên xây dựng một đế chế đầy hư ảo của chính mình.
“Giấc mơ Mỹ” là một trong những cuốn sách lừng danh và từng đoạt giải thưởng Pulitzer năm 1997 cùng với các tác phẩm danh tiếng như Cuốn theo chiều gió, Chùm nho phẫn nỗ, Ông già và biển cả. Tác giả Steven Lewis Millhauser thông qua tác phẩm của mình mang đến cho người đọc một ước mơ khó thỏa nguyện, một ước muốn như thể chỉ tồn tại trong mơ. Khi đứng giữa giấc mơ và hiện thực càng khiến con người ta khao khát lên đến đỉnh cao của danh vọng quyền lực. Nhưng thứ cuối cùng đạt được lại chỉ là sự trống rỗng và hư vô. Giống như đời người tự hỏi “Thành công có phải là tất cả!”.
Rất mong mỗi người đọc sẽ được bước qua sự trải nghiệm để suy ngẫm và tìm thấy mục đích thực sự của cuộc đời mình. Xin cảm ơn!

17/06/2023

📖SÁCH TRONG TÔI LÀ…
❤️Bài dự thi của bạn Anh Tuấn - PGD Liên Hà

● Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Cuộc sống là chuỗi ngày muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày qua đi lại sẽ đều để lại những hối tiếc nhất định cho mỗi người. Hơn thế, lòng tốt đôi khi bị nghi ngờ và không được đền đáp xứng đáng. Nhưng chúng ta phải hiểu cuộc sống này đâu chỉ có vậy, cũng sẽ có những điều tốt đẹp, may mắn đến với chúng ta. Và điều chúng ta cần làm là hãy cứ tận hưởng những điều đó, hãy cho đi một cách không tiếc nuối, cho đi trong khả năng của bản thân, cho đi để còn mãi những điều tuyệt vời. Cho đến bây giờ, sau khi đọc xong cuốn sách “Give and Take” (tựa Việt “Cho và Nhận”) của tác giả Adam Grant, tôi đã tái tư duy, có những nhận thức mới về việc cho đi - nhận lại trong cuộc sống này, từ đó nó giúp tôi điều chỉnh những hành vi trong mọi việc mỗi ngày.
● Cuốn sách được viết dựa vào thực tiễn công việc giảng dạy của tác giả, khi đang kiểm chứng nguyên nhân mang lại thành công cũng như thất bại của mỗi người. Xuyên suốt cuốn sách, tác giả đưa ra những nghiên cứu, nhìn nhận cũng như những trường hợp nổi bật cho những tuýp người mà tác giả chia thành. Adam phân tích, chỉ ra được thế nào là Người Cho, Người Nhận và Người Dung hòa và tại sao chúng ta cần phải phân tách được những hành vi của mỗi nhóm người là gì; và điều gì là ưu điểm hay nhược điểm để dẫn họ tới thành công hoặc thất bại; đặc biệt là ở những vị thủ lĩnh.
● Cho dù bạn là ai, làm ở lĩnh vực nào, có địa vị hay mối quan hệ xã hội như nào thì khi sẵn sàng đắm mình vào những mẩu chuyện, câu từ trong quyển sách này, cũng đều sẽ thấy được bản thân mình trong đó. Những câu chuyện đó, những sự cho đi đó xuất phát từ những việc rất đời thường, có thể là không ai nghĩ tới nhưng nó đủ sức làm ảnh hưởng tới một bộ phận xã hội khi mà những việc cho đi được nhân lên rộng rãi; những điều tốt đẹp được lan tỏa nhiều hơn. Và sau khi đã đọc hết cuốn sách, chúng ta sẽ hiểu được tại sao mà Adam đã rất tinh tế khi lồng ghép những câu chuyện về Cho và Nhận một cách đan xen, làm nổi bật được giá trị của những câu chuyện đó, những góc nhìn đa dạng hơn với cùng một vấn đề. Rằng là tại sao, những người đi đầu của các tổ chức đều cần thay đổi chút nào đó suy nghĩ rằng sẽ cho đi nhiều hơn thì sẽ lan tỏa được sự hạnh phúc của việc cho đi.
● Cho và Nhận - dành cho tất cả chúng ta - là một cuốn cẩm nang cho tâm hồn mỗi ta, dạy ta cách thức làm việc, hành xử sao cho đạt hiệu quả tốt nhất; không chỉ giới hạn trong một cá nhân mà nó còn bao phủ lên toàn bộ thành công của một tổ chức cũng như cộng đồng.
● Sự thật là những người luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người đến mức quên cả bản thân mình là những người ít thành công nhất. Nhưng cùng với một định hướng như thế, kèm theo một vài điều chỉnh nhỏ, họ vẫn có thể trở thành những người thành công nhất, …
● Và tôi tự tin giới thiệu cho các bạn một cuốn sách mà chúng ta nên đọc ít nhất một lần “Give and Take - Why helping others drives our success”.

17/06/2023

📖SÁCH TRONG TÔI LÀ…
❤️Bài dự thi của chị Minh Tâm - Phòng QTTD

Bạn bán hàng nhưng chưa biết cách tiếp nhận phù hợp với khách hàng? Bạn muốn thúc đẩy doanh số tiêu thụ sản phẩm nhưng chưa tìm ra phương án khả thi? “Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới” của Og Mandino không dạy bạn cách bán nhưng dạy cho bạn các nguyên tắc có giá trị và những thói quen tốt cần thiết để bạn đạt được thành công trong cuộc sống.
Cuốn sách nói về hành trình trở thành người bán hàng vĩ đại của cậu bé chăn lạc đà nghèo Hafid ở Jerusalem cổ đại. Bí quyết thành công của cậu bé chính là chín nguyên tắc mà bạn cần tuân thủ tương ứng với những bài học được viết trong chín cuộn da dê:
- Nguyên tắc 1: Ngày hôm nay, hãy bắt đầu một cuộc sống mới
- Nguyên tắc 2: Dùng một trái tim đầy yêu thương và sự hân hoan để chào đón ngày mới
- Nguyên tắc 3: Luôn kiên trì cho đến khi gặt hái được thành công
- Nguyên tắc 4: Tôi là phép màu tuyệt diệu nhất của tạo hóa
- Nguyên tắc 5: Hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời
- Nguyên tắc 6: Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của mình
- Nguyên tắc 7: Hãy luôn mỉm cười với cuộc đời
- Nguyên tắc 8: Hôm nay hãy nâng giá trị bản thân lên một trăm lần
- Nguyên tắc 9: Hành động ngay bây giờ
Mỗi người chúng ta đèu là một nhà kinh doanh dù ta thuộc ngành nghề nào. Quan trọng nhất là ta phải tiếp thị được bản thân mình cho chính mình, chỉ khi đó ta mới tìm được hạnh phúc và sự bình yên trong tâm hồn. Bạn là duy nhất trên thế giới này và cuốn sách sẽ giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hãy đọc “Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới” để khám phá nhiều điều thú vị trong tâm hồn mỗi người.

16/06/2023

📖SÁCH TRONG TÔI LÀ…
❤️Bài dự thi của chị Bích Ngọc - Phòng KHCN1

Cuốn sách dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người đã và đang gắn bó với yoga sẽ càng cảm nhận được nhiều ý nghĩa. Xin chia sẻ một đoạn trích để mọi người cùng suy nghĩ và mong rằng cuốn sách sẽ được nhiều người yêu thích ❤️

"... Babu mỉm cười nhìn tất cả mọi người một lúc, rồi trầm giọng:
- Các ông đều biết Alexander Đại đế, người đã chinh phục thế giới. Trong việc xây dựng hoà bình cho Hy Lạp, ông đã càn quét, tiêu diệt tất cả những nước láng giềng có thể đe doạ xứ sở của ông. Rồi cứ thắng xong trận này lại phải lo đến trận khác và rồi cuộc chiến tranh để mang lại hoà bình cứ kéo dài. Alexander là một người thông minh theo học với hiền triết Aristotle. Khi lên ngôi hoàng đế, ông đã tâm sự với thầy:" Con sẽ chiến thắng Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ". Aristotle hỏi: "Rồi sao nữa?". Alexander suy nghĩ:"Sau đó, con có thể ngủ một cách bình an". Aristotle mỉm cười, "Con hỡi, tại sao con không ngủ bình an ngay đêm nay có hơn không?".
Babu kết luận:
- Tôi nghĩ con người cần đặt cho mình câu hỏi tương tự. Hãy quan sát lòng mình một cách thành thật xem mình muốn gì? Chúng ta muốn bình an hay kích động? Phải chăng chúng ta đều náo nức muốn cái gì? Mỗi buổi sáng, chúng ta vội vã cầm lấy tờ báo để tìm các tin tức sôi nổi nhất. Nếu không có tin gì về chiến tranh, thiên tai, xáo trộn, khó khăn kinh tế ... thì chúng ta vất tờ báo xuống đất và than rằng chả có gì đáng xem. Có phải thế không? Chúng ta muốn sống yên ổn, không thích xáo trộn, nhưng rất thích thú nghe nói về các sự xáo trộn của kẻ khác ..."
-Hành trình về Phương Đông- Baird T.Spalding

Want your business to be the top-listed Government Service in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


Số 46, Đường Cao Lỗ, TT Đông Anh, Huyện Đông Anh
Hanoi
100000