14/10/2024
6 vị Phật trước thời Đức Phật Thích Ca.
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Trọng Tuấn - Bảo Tồn Văn Hóa Việt Xưa, Nature Preserve, Quốc Lộ 23B, Hanoi.
14/10/2024
6 vị Phật trước thời Đức Phật Thích Ca.
31/08/2024
Kính chào quý vị,
Tôi là Phạm Trọng Tuấn, một kiến trúc sư với niềm đam mê và tâm huyết dành cho việc bảo tồn và tôn tạo các công trình văn hóa. Hơn 20 năm qua, tôi đã cùng công ty của mình dành trọn tâm sức để gìn giữ và khôi phục những giá trị di sản vô giá của dân tộc.
Nhận thấy trách nhiệm và sứ mệnh thiêng liêng của mình, tôi đã quyết định phát triển không gian mà chúng tôi đang có thành một Trung tâm Bảo tồn và Tôn tạo Di sản Văn hóa Việt. Trung tâm này không chỉ là nơi chúng tôi tiếp tục công việc bảo tồn các di tích văn hóa mà còn là một điểm đến để cộng đồng có thể học hỏi, trải nghiệm, và trân trọng những giá trị lịch sử và văn hóa của dân tộc.
Với tầm nhìn trở thành một ngôi nhà chung cho tất cả những ai yêu mến và muốn bảo tồn di sản văn hóa Việt, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực không ngừng để kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai, để mỗi di sản không chỉ là một minh chứng của lịch sử mà còn sống động trong đời sống hiện đại.
Chúng tôi tin rằng, bằng sự chung tay của tất cả mọi người, những giá trị văn hóa của Việt Nam sẽ được gìn giữ, lan tỏa và truyền lại cho thế hệ mai sau.
Trân trọng,
Phạm Trọng Tuấn
Kiến trúc sư - Người sáng lập
Trung tâm Bảo tồn và Tôn tạo Di sản Văn hóa Việt
29/08/2024
HIỂU ĐÚNG VỀ TU.
Văn hóa,tín ngưỡng Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng.Phật là người thầy hướng dẫn,chỉ bảo cách để tu,cải sửa,làm thiện và đích đến là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.
Nước ta nói riêng vẫn có truyền thống tôn sư trọng đạo,điển hình là ngày 20/11.Vậy thờ Phật có nghĩa là tôn trọng và tưởng nhớ vị thầy dạy cho mình,nương nhờ hạnh tu của vị ấy mà học hỏi tiếp bước con đường tu giải thoát.
Nhưng bên cạnh đó,thờ Phật như thế nào,tín ngưỡng ra sao? Đó là cách thể hiện sự yêu kính của từng cá nhân.
Thờ Phật nhưng biết nương theo pháp của Phật để tu học là việc đáng mừng,ngược lại thờ Phật mà vô minh,mê tín thoái hoá thì cho dù đức Phật đang tại thế cũng khó mà độ hóa được.
Từ đó cho thấy không phải cứ thông minh là hơn người không thông minh,
Cứ công đức nhiều hơn người công đức ít.
Cứ theo Chùa to, Thầy có chức vị cao là hơn chùa nhỏ và các sư ông bình thường.
Cứ bái lạy phật to, phật lớn trong khu di tích lớn là hơn một bức tranh phật ở nhà.
Cứ đi chùa thì mới giác ngộ được.
Cứ chăm ngồi thiền, học nhiều kinh là hơn người khác.
Cứ đến chùa là hơn người không có điều kiện để đến chùa. V.v
MẤU CHỐT LÀ PHẬT TẠI TÂM..
26/05/2024
Bồ Đề Đạt Ma giảng cho Lương Vũ Đế về CÔNG ĐỨC
Theo lịch sử Phật giáo, Bồ Đề Đạt Ma Tổ thứ 28 sau Phật Thích-ca Mâu-ni của dòng Thiền Ấn Độ, và là người có công đưa Phật giáo vào Trung Hoa. Lương Vũ Đế là vị vua sáng lập nên triều đại nhà Lương (502-556). Là một người phụng sự đạo Phật, Lương Vũ Đế đã cho xây trong nước mình nhiều chùa chiền, bảo tháp. Vũ Đế hỏi nhà sư Ấn Độ: "Trẫm từ lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?"
Đạt Ma đáp: "Không có công đức."
- "Tại sao không công đức?"
- "Bởi vì những việc vua làm là nhân "hữu lậu", chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật."
- "Vậy công đức chân thật là gì?"
Sư đáp: "Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được."
Vua lại hỏi: "Nghĩa tối cao của thánh đế là gì?"
- "Một khi tỉnh rõ, thông suốt rồi thì không có gì là thánh."
- "Ai đang đối diện với trẫm đây?"
- "Tôi không biết."
Đó là những lời khai thị về yếu tính Phật pháp rất rõ ràng, nhưng Vũ Đế không lĩnh hội.
Cuộc gặp với Lương Vũ Đế cho Bồ-đề-đạt-ma thấy rõ là chưa đến thời truyền pháp tại Trung Quốc. Sau đó - theo truyền thuyết - Sư vượt sông Dương Tử bằng một chiếc thuyền con (chiếc thuyền về sau trở thành một đề tài của hội hoạ Thiền), đến chùa Thiếu Lâm ở Bắc Trung Quốc. Người ta không biết rõ Sư mất tại đó hay rời Thiếu Lâm sau khi truyền tâm ấn cho Huệ Khả. Theo một truyền thuyết thì Bồ-đề-đạt-ma về lại Ấn Độ sau chín năm lưu lại Trung Quốc.
________________
Trong bài post là hình ảnh Bồ Đề Đạt Ma quá hải được lấy cảm hứng từ tích này. Ngài là nguồn cảm hứng cho trí huệ của đạo Phật và sự nghiệp hoằng Pháp dũng mãnh, không ngăn ngại cứu độ chúng sinh.
04/05/2024
03/02/2024
Một gia đình giàu có ở Nam Bộ.
20/01/2024
Tổng kết ngành di sản năm 2023.
08/01/2024
Quốc tử giám TK 19.
07/01/2024
Tết xưa.