29/03/2026
HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CÙNG TUỔI TRẺ TRANSERCO
Kết thúc chuyến ghé thăm và tri ân các bác cựu chiến binh, thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An, Đoàn thanh niên Transerco tiếp tục lên đường về thăm các địa chỉ đỏ tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
Trong Hành trình về nguồn lần này, Đoàn Thanh niên ghé qua Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã Ba Đồng Lộc.Tại đây Đoàn đã được nghe những câu chuyện đầy xúc động về 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, hy sinh trong một trận oanh tạc của Không lực Hoa Kỳ vào ngày 24/7/1968, đồng thời dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng tri ân.
Rời Ngã ba Đồng Lộc, Đoàn tới Vũng Chùa - Đảo Yến thăm, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị đại tướng tài ba của dân tộc với chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Tiếp nối Hành trình, Đoàn Thanh niên Transerco tới thăm Thành cổ Quảng Trị, dâng hương tri ân những anh hùng liệt sỹ đã hi sinh tại đây và cùng lắng nghe những câu chuyện về 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972.Nơi đây, từng viên gạch, từng tấc đất đều có phần máu thịt của những người lính tuổi mười tám, đôi mươi. Họ đã ngã xuống, để đất nước đứng lên.
Chuyến xe tiếp tục lăn bánh đưa Đoàn Transerco về thăm Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đường 9 và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. Đây có lẽ là những điểm đến mang tới nhiều cảm xúc nhất cho đoàn viên thanh niên. Hàng vạn ngôi mộ được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, có những ngôi mộ có tên, song vẫn còn rất nhiều những ngôi mộ vô danh. Biết bao thế hệ ông cha nằm xuống nơi đây vì những cuộc chiến phi nghĩa, để đánh đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc ta. Cái giá của hòa bình quá lớn lao, nhưng cũng từ đó đoàn viên thanh niên chúng tôi thêm yêu, thêm trân quý hơn những năm tháng hòa bình. Tại đây, đoàn viên thanh niên Transerco đã dâng những bó hương thơm, tri ân những người anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống, đánh đổi máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc.
Rong ruổi trên cung đường dài, Đoàn thanh niên Transerco đặt chân tới Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc là công trình kiến trúc quân sự kỳ vĩ dưới lòng đất, ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với hệ thống 3 tầng hầm, dài 1.060,25m (chưa bao gồm các ngách..); chiều cao đường hầm từ 1,7 - 1,8m, gồm có 13 cửa ra vào (có 6 cửa được thông lên đồi, 7 cửa thông ra hướng biển). Đây là nơi cư trú của người dân Vĩnh Linh và các chiến sỹ cách mạng, đồng thời cũng là căn cứ địa, kho dự trữ lương thực, vũ khí để tiếp tế cho đảo quân sự Cồn Cỏ, góp phần quan trọng trong việc phá thế bao vây của giặc. Không chỉ là một hệ thống công trình quân sự ngầm độc đáo, nơi đây còn là biểu tượng bất khuất của tinh thần Việt Nam, là minh chứng cho khát vọng sống, khát vọng hòa bình và lòng yêu nước sâu sắc của nhân dân ta.
Khép lại Hành trình về nguồn năm 2026, đoàn viên thanh niên Transerco không chỉ hiểu rõ về cội nguồn cách mạng, mà còn hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, những hy sinh của thế hệ cha ông trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, từ đó nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.