haizzz, thời gian vừa rồi bận quá :( lập xong rồi page mốc meo :( bạn nào có í tưởng về nội dung thì cm ở dưới nhé :) mình xin cảm ơn và sẽ chăm lo phần nội dung để page đc nhiều người biết đến nhé :)
Khi Tổ Quốc cần, Tôi có
Đơn giản thôi, tiếng vọng của thời gian....
Hãy sống, chiến đấu và chiến thắng để xứng đáng với dòng giống vua Hùng, truyền thống cha ông....KHI TỔ QUỐC CẦN - TÔI CÓ
http://news.go.vn/the-gioi/tin-791252/trung-bay-ban-do-trung-quoc-khong-hoang-sa-truong-sa.htm
chúng ta cần đấu tranh trên nhiều mặt trận...cảm ơn bác đã đấu tranh trên mặt trận pháp lý....chiến trường hiểm nguy nếu có....thế hệ chúng cháu đã sẵn sàng
http://news.go.vn/the-gioi/tin-791252/trung-bay-ban-do-trung-quoc-khong-hoang-sa-truong-sa.htm
http://news.go.vn/xa-hoi/tin-791271/su-that-ve-hoang-sa-truong-sa-tren-tem-dai-loan.htm
Sự thật về Hoàng Sa, Trường Sa trên tem Đài Loan | Tin Xã hội | Trang tin tức - Go.vn Một nhà sưu tầm tem Việt Nam vừa đưa ra bộ tem thời Trung Hoa dân quốc với hình bản đồ Trung Quốc không hề có Trường Sa - Hoàng Sa.
02/08/2012
Người đầu tiên được Đảng và Nhà nước truy phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Hè năm 1947, quân Pháp đánh mạnh ở An Khê, đại đội quyết tử của Ngô Mây được giao nhiệm vụ trấn thủ và đánh chặn địch ở đèo An Khê. Nhưng cả một đại đội chỉ có một khẩu trung liên của Pháp cộng với một số ít súng trường đã cũ, đạn dược không đầy đủ. Trước tình thế đó, khi quân địch với hỏa lực mạnh hơn dần áp đảo được quân ta thì Ngô Mây vẫn bình tĩnh ngồi nấp trong bụi rậm, chờ khi quân địch vào gần anh lao vào giữa chúng rồi kích nổ quả bom Quyết tử quân, tiêu diệt cả một tiểu đội địch.
“Thưa mẹ, mẹ đừng buồn. Con sẽ chết một cái chết sướng nhất đời. Mẹ hãy vui lên vì mẹ có một người con xứng đáng đã làm tròn nhiệm vụ...”. Đó là những dòng thư cuối cùng mà Ngô Mây-người chiến sĩ Quyết tử quân của quê hương Bình Định viết cho mẹ anh trước ngày lên đường làm nhiệm vụ ôm bom lao vào diệt địch, cản bước tiến quân thù. Lá thư này được Phó thủ tướng Phạm Văn Đồng trích đăng trong cuốn “Những người con ưu tú của Hồ Chủ tịch”, và trong đó, Ngô Mây-tên người Quyết tử quân anh dũng được nêu ở trang đầu...
Liệu khi tổ quốc cần, các bạn sẽ làm gì? Với tôi, tiếng bom Ngô Mây chắc chắn sẽ là hồi trống dục khi TỔ QUỐC CẦN - TÔI CÓ.
02/08/2012
PHÁ CƯỜNG ĐỊCH - BÁO HOÀNG ÂN
Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản là một vương công quý tộc thời nhà Trần có công tham gia chống giặc Nguyên lần thứ 2. Đại Việt sử kí toàn thư có chép, trong hội nghị Bình Than, vua và các tướng họp bàn kế chống quân Nguyên, thấy Hoài Vương Hầu còn trẻ không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn kích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Sau đó Quốc Toản lui về, huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ :"Phá cường địch, báo hoàng ân" (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Sau này, khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám đối địch.
Tuổi trẻ Việt Nam ta, không phân biệt thời nào cũng đều có những người hào kiệt xuất chúng...quả cam ai cũng bóp đc, nhưng ai mới là người dùng nước cam rửa máu quân thù????
KHI TỔ QUỐC CẦN - TÔI CÓ
01/08/2012
cùng nhau nhé....giữ vững tay súng....KHI TỔ QUỐC CẦN - TÔI CÓ
01/08/2012
Sống trong những ngày tháng 8 lịch sử, ta cùng nhớ về nhân chứng lịch sử duy nhất còn lại, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, tên tuổi của ông đã gắn liền với những chiến công vang dội....
Võ Nguyên Giáp, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911, dưới sự dìu dắt của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ông đã thành lập nên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sĩ, bắt đầu đánh dấu một mốc son chói lọi của quân đội nhân dân Việt Nam...
Đời lính kể chuyện binh nghiệp thật dài, cũng chẳng mỹ từ nào có thể nói hết được những cống hiến của ông cho cách mạng, những giọt máu ông đã đổ vì đất nước....
Xin cảm ơn ông, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người sẽ và luôn là tấm gương để thế hệ hiện tại và mai này tiếp bước cha ông, viết nên những điều thần kì khi mà TỔ QUỐC CẦN - TÔI CÓ
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Website
Address
Tiếng Vọng Thời Gian
Hanoi
10000
