20/07/2023
Bán page ai có nhu mầu mua inbox
Nơi giao lưu , kết bạn làm quen giữa những trái tim hướng về người lính CAND
20/07/2023
Bán page ai có nhu mầu mua inbox
Admin muốn bán trang này ai có nhu cầu sử dụng cmt or liên hệ qua sđt 0967588988
01/03/2021
Yêu công an sẽ khổ lắm em ơi
Cả cuộc đời chỉ biết đợi và chờ
Rồi những đêm mất ngủ ngồi trông ngóng
Nghe tiếng xe mong bóng dáng anh về
Đời công an là thế đó em à
Không 1 phút 1 giây nào ngơi nghỉ
Tội phạm kia đang còn nhiều em ạ
Nên anh đi giữ ấm cho muôn nhà
Nếu ngày mai em giật mình tỉnh giấc
Cạnh chỗ em thiếu hơi ấm của anh
Không tin nhắn ‘chúc ngủ ngon’ mỗi tối
Thì đừng khóc cũng đừng buồn em nhé
Mà hãy vui vì anh vẫn yêu em
1 tình yêu không bao giờ phai nhạt
Với em, với Đảng, Tổ quốc mình
Cảm ơn đời vì em đã yêu anh
09/11/2020
Đăng ảnh chỉ mang tính chất khoe cực phẩm các mem ạ 😋😋😋
02/11/2020
Phim gì đây mọi người 😆😆
Cả nhà đã xem phim hết chưa nhỉ?
09/10/2020
Con nhà lính nhưng tính vào nhà em❤️
05/10/2020
Điểm danh những bạn ước mơ đã thành sự thật nhé ❤❤❤
19/08/2020
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, xin chúc các đồng chí công tác tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao❤
02/08/2020
[ Tâm sự của một bạn gửi về page ]
Gửi chàng trai e yêu năm 17 tuổi đã cùng e đi quãng đường thanh xuân tươi đẹp nhất 😌😌
Người ta nói tình yêu năm 17 tuổi sẽ k có cái kết đẹp, người ta nói con gái nên yêu người nhiều hơn mình 5-7 tuổi k nên con trai cùng tuổi vì sẽ k hạnh phúc, e hội tụ đủ cả combo yêu chàng trai bằng tuổi vào năm 17 ấy 😌😌
Chúng mình quen nhau từ bao h nhỉ, chắc là từ năm 6 tuổi 🤣🤣🤣. Rồi học chung với nhau từ lớp 6 đến lớp 9, hay nghịch cùng nhau nên từ đó hay chơi với nhau r ồi cũng thân nhau suốt ngày bị lũ bọn trong lớp gán ghép nên chắc là càng thân nhau hơn 😌. Thế rồi mình thích nhau từ bao h a nhỉ 😌😌.
🌹15 tuổi, thật ra cũng chưa hiểu hết đc yêu như thế nào, chỉ là hay chơi với nhau rồi có cảm tình gọi là thích. Vào 1 ngày đẹp trời tuổi 15, năm cuối cùng của cấp 2 , chả nhớ bắt đầu từ đâu, có người nói:" Quân thích Uyên" rồi cứ thế ngây thơ dại khờ thích nhau, lúc đấy đơn thuần là mến nhau rồi thôi.
🌹16 tuổi, e quyết định đăng kí học trường cấp 3 xa nhà 20km, còn a vẫn đki học ở trường gần nhà, thế rồi 2 đứa xa nhau, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu chuyện rồi chúng mình lạc mất nhau 😌😌
🌹17 tuổi, e lại trở về gần nhà, trở về học chung cùng a dưới 1 mái trường. Cũng sau rất rất nhiều chuyện xảy ra, chúng mình lại có thể tìm được nhau, lại tiếp tục làm khổ nhau từ ấy 😌😌. E là 1 đứa rất mê ngôn tình,mê ngôn tình như điếu đổ nhất là ngôn tình quân nhân nên trong lần nt đã ngây ngô dại khờ nói với a là: " t muốn sau ni lấy ck là quân nhân hoặc công an".( hồi đó suốt ngày xưng t gọi m, đến tận khi y nhau 4 năm rồi vẫn xưng là t với m). Thanh niên suốt ngày mải chơi nói với e là:" nhưng thi công an bộ đội điểm cao mà lại khó, t thì lại học dốt". E bảo là: " kệ đi, cứ thử sức xem sao, vẫn còn hơn 1 năm để cố gắng mà coi như là thực hiện ước mơ hộ t".( hồi đó chả biết có cưới nhau được không mà nói thực hiện ước mơ hộ như thật). Thế rồi a chỉ nói với e là: " được, t k hứa là sẽ thi đỗ nhưng t sẽ cố hết sức".
🌹18 tuổi, 2 thanh niên miệt mài thực hiện ước mơ riêng. A đăng kí vào trường Trung cấp CSND ở Hưng Yên, e thì đki vào trường cao đẳng dược ở Hà Nội. Ngày a biết điểm chuẩn vào trường cũng là ngày e ra trường đi nhập học, nhưng mọi thứ lại k như mong đợi, a thiếu 0,25₫ vào trường. Tối trước khi e lên xe ra HN nhập học, 2 đứa ôm nhau khóc như mưa, khóc vì ước mơ bị dang dở khóc vì những thấy bại đầu đời. E lên xe ra HN nhập học mang theo bao nỗi buồn luôn suy nghĩ về câu a nói: " t sẽ ôn thêm 1 năm nữa nếu k đậu thì xl m t k giúp m thực hiện đc ước mơ rồi". Nhưng rồi ông trời k phụ lòng người, trường a đăng kí thiếu chỉ tiêu hạ thấp điểm sàn, và a được nằm trong danh sách trúng tuyển 😌
🌹19,20 tuổi, 1 đứa Hưng Yên, 1 đứa HN cách nhau 20km nhưng chẳng khác gì y xa. Vì tính chất trong ngành, a đi học cuối tuần mới được nghỉ, thỉnh thoảng mới được ra ngoài vì còn phải trực. Lúc nào cũng nào với e là: "Yêu CA thì e phải xác định là ngày lễ, ngày tết những dịp quan trọng a k thể ở bên e được vì những công việc k cho phép". Mồm vẫn luôn động viên là:" không sao, e chịu được mà". Nhưng đi ngoài phố nhìn người ta chở nhau đi mình có người yêu lại suốt ngày lủi thủi 1 mình lại buồn, lji tủi thân.
🌹21 tuổi, a nhận quyết định về Nghệ An, về gần nhà công tác, e thì vẫn tiếp tục ở lại HN học nốt 1 năm còn lại nên 2 đứa lại y xa, xa ra 1 đoạn 300km. Rồi đến ngày e tốt nghiệp, khi mọi khó khăn bây h mới bắt đầu, khi e phân vân giữa nên ở lại HN để công việc được tốt hơn hay về Tp Vinh để gần nhà gần a hơn thì có người đã nói với e là: " a vẫn muốn 2 đứa ở gần nhau, về nhà làm ít thì ăn ít hơn nhưng đó là ý kiến của a, nếu e quyết định ở lại HN thì a vẫn luôn là người ủng hộ e đầu tiên, luôn là chỗ dựa cho e". Vì câu nói đó nên e quyết định về Vinh làm 😌😌.
🌹22,23 tuổi, 1 đứa Anh Sơn,1 đứa ở Vinh,cách nhau 80km và vẫn tiếp tục y xa vì công việc ngày càng bận
🌹🌹Chúng mình yêu nhau giống như những cặp đôi khác, ngọt ngào, giận hờn sóng gió cái gì cũng từng trải qua rồi. Nhiều lúc e vẫn phải công nhận tính nhẫn nại của a để chiều được tính ương ương dở dở sớm nắng chiều mưa trưa gió mùa đông bắc của e. Lúc nào e giận cũng kiên trì nói nhỏ nhẹ với e, giải thích từng tí 1 với đứa cứng đầu như e. Y nhau chừng ấy năm chia tay thì 1 nghìn 500 lần. Lần mô giận nhau a cũng nói: “A không muốn những chuyện mình trải quá trở thành ký ức, a muốn tất cả là kỉ niệm đẹp để sau này kể với con cháu".
Còn có lần a giận quá lại nói là: “Chia tay thì chia tay, e đi đi, đi chán rồi về, a đứng đây chờ e, 2 năm a còn chờ được nữa là";
Hay có lúc lại nói: “A đã hứa là phải cưới e, chưa cưới thì chưa ct chi hết, chịu đựng đến cuối đời đi"; Đôi khi lại bảo: ” Ngoài a k ra đứa mô chịu nổi tính nết e mô nên phải giữ lại,bỏ đi lại làm khổ ng khác”, vì thế vẫn dính nhau đến tận bây h
🌹6 năm qua là a kiên nhẫn bảo vệ tình yêu này, 6 năm dành tất cả tình yêu về phía e, 6 năm kiên trì chịu đựng tính nết của e, 6 năm luôn là chỗ dựa cho e, 6 năm từ 1 chàng trai nghịch ngộ trở thành 1 người đàn ông có thể bảo vệ e giúp e gánh giông tố cuộc đời này.
🌹Thỉnh thoảng a lại nói với e: “ nói là 6 năm yêu nhau nhưng tính ra mình cũng kiên trì yêu bạn đến 8-9 năm rồi đấy 😊😊”
Cảm ơn a, cảm ơn a vẫn luôn ở đó, cảm ơn a vì đã dành tình cảm cho e, cảm ơn a luôn là chỗ dựa cho e , cảm ơn a vì đã xuất hiện trong thanh xuân của e ❤️❤️❤️
🌹Cuộc đời còn dài, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, dù thế nào mong rằng sau này a vẫn luôn ở đó, bên cạnh e, cùng e vượt qua mọi sóng gió, khó khăn. Dù thế nào mong a vẫn luôn kiên nhẫn như hiện tại, kiên nhẫn cùng e đi hết quãng đường còn lại ❤️
🌹Năm 17 tuổi, có người hứa dù thế nào cũng k bao giờ buông tay...
Sau 6 năm, qua bao nhiêu sóng gió, cậu ấy vẫn giữ đúng lời hứa...!!!
Cảm ơn cậu, thanh xuân của tớ
Cuộc đời này ngoài a ra k cần ai khác ❤️❤️❤️❤️