Nguyệt Phúc Tinh - Đá Quý

Nguyệt Phúc Tinh - Đá Quý

Share

Nuestro objetivo es dar un servicio confiable, oportuno, innovador, optimizando nuestra creatividad en cada proyecto, plasmado el deseo del CLIENTE.

21/10/2023

CHỮ NHỊN🙏
Nhịn để chịu đựng đắng cay
Nhịn để đối phó kẻ hay ghét mình.
Nhịn để chữ nghĩa chữ tình vẹn nguyên,
Nhịn để nghe một lời khuyên.
Nhịn để theo dõi kẻ điên làm càn,
Nhịn để kiên trì bền gan.
Nhịn để ta được bình an trong đời,
Nhịn để nắm bắt thiên thời.
Nhịn để thấu hiểu miệng đời thế gian,
Nhịn để qua khỏi gian nan.
Nhịn để cảnh giác kẻ gian hai lòng,
Nhịn để nhìn rõ đục trong.
Nhịn để suy nghĩ và không làm liều,
Nhịn để qua cơn bão chiều.
Nhịn để giảm tránh những điều xấu xa,
Nhịn để phòng kẻ hại ta.
Nhịn để tỉnh táo nhìn ra kẻ thù...

03/10/2023

"PHÚC"
- Sinh ra được làm người, đầy đủ 6 căn đã là phúc.
- Gặp được Phật pháp, biết tu tập thực hành theo lời Phật dạy.
- Được sống trong quốc gia hòa bình.
- Còn cha mẹ già để phụng dưỡng và báo hiếu.
- Dù giàu hay nghèo, có nhà riêng hay ở trọ, nhưng vẫn có nơi trú mưa nắng ngày đêm.
- Người tại gia, ông bà, cha mẹ dạy được con cháu điều thiện điều lành, hiểu rõ điều tội điều phước.
- Các bậc xuất gia tu hành, thực hành lời Phật dạy, làm gương lành cho thế gian, đã là phúc của chúng sanh.
- Được gần gũi bậc trí, được lễ lạy bậc từ bi giác ngộ đã là vô lượng phước báu trong cõi thế gian này.
- Buổi sáng thức dậy, mở mắt nhìn thấy ánh nắng mặt trời, biết mình còn.. thở, thấy người thân chung quanh vẫn còn, đã là phúc, vì mỗi ngày trên thế giới này là ngày cuối của một số người trút hơi thở ra đi!

12/09/2023

PHƯỚC.!!!
Phước tuy chẳng thể thấy nhìn
Nhưng mà nhiều ít là mình biết ngay
Lành lặn hay thiếu chân tay...
Thường hay gặp chuyện kém may về mình
Nạn tai xảy đến thình lình
Là do thiếu phước vô hình kề bên
Chứ không có chuyện rủi hên
Vạn sự do phước tạo nên bạn à
Bạn nhìn con chó con gà
Nếu đẹp người sẽ gọi là thú cưng
Được xem là vật tượng trưng
Do nó có phước lận lưng đó mà
Tại sao người sống tới già
Cả đời toàn gặp điều mà bình yên
Vì sao lắm tuổi thanh niên
Đã gặp sóng gió ngữa nghiêng chòng chành
Là do thiếu phước duyên lành
Cho nên mới gặp hoạ hoằn buộc chân
Phước do định luật quả nhân
Nhân quả chi phối về thân mỗi người
Thế nên kẻ khóc người cười
Tùy theo phước một nghiệp mười mà ra
Nên Phật thường dạy chúng ta
Phải luôn tích phước để mà an thân.!!!
-Tự Thuần Thiện-

06/09/2023

Đức Phật nói:
Khi chọn cho mình cuộc sống lương thiện để đi qua cuộc đời này, kẻ đó như phải một mình chống lại vạn người; mặc giáp mang khiên ra đi, quyết tâm sẽ không thất bại.
Có người vừa ra khỏi cửa, vừa nhận lấy vài tổn thương đã quay về, đã bỏ cuộc.
Có người đi được nửa đường, không chịu nổi sự khắc nghiệt của cuộc đời, rồi cũng bỏ cuộc quay về.
Có người giữa đường đánh mất mình, trở thành người cay nghiệt như cuộc đời, không trở lại được như ngày xưa nữa.
Có người đi qua bao nhiêu trong đục cuộc đời nhưng vẫn giữ được đôi mắt thật trong thật hiền như ngày xưa.
Ta không bỏ cuộc.
Người cũng đừng bỏ cuộc.

05/09/2023

Im lặng và im lặng. Nhẫn nại và nhẫn nại!
Mọi thứ rồi nhân quả sẽ trả lời. Đừng dày vò bản thân mình vì lời nói của người khác.
Con nên nhớ, kẻ càng muốn ép người khác vào đường cùng, sớm muộn cũng càng nhận lấy khổ đau mà thôi.
Bình tâm lại, phải thật bình tâm!

29/07/2023

Phật Di Lặc là biểu tượng của sự giàu sang. Bên cạnh đó, vị Bồ Tát này cũng được xem là biểu tượng của sức khỏe và sự trường thọ.

11/07/2023

Hiểu và Thương hai từ sao đơn giản
Nhưng thực hành lại không chút giản đơn
Hiểu rồi Thương, Thương rồi mới hiểu
Hiểu cuộc đời và hiểu thấu lòng người.
Hiểu hết nhau để chia sẻ buồn vui
Hiểu tất cả nổi đau người gặp phải
Hiểu hết rồi ta lại chuyển thành thương
Thương cho người có cuộc sống khó khăn.
Thương em nhỏ có cuộc đời bất hạnh
Thương những ai có cuộc sống lầm mê
Chưa thoát khỏi sự xa hoa cám dỗ
Chưa dứt hết sự tranh giành danh lợi.
Thương cho đời chưa có một ngày vui
Cuộc sống này sẽ cũng thế mà thôi
Đời vay trả trả vay xoay vòng vốn
Nên rất cần hai chữ Hiểu và Thương.

30/06/2023

Tìm ai TÂM ĐỨC VUÔNG TRÒN
Tìm ai hiếu kính làm con chung thành ❤️
Phụng sự Thánh tiên 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
+++++++++++++++
Vòng đá Phật Di Lặc được làm từ đá tự nhiên nguyên khối 100%
Mang theo bên mình hoặc đặt trong ví tiền giúp thân chủ mang lại nguồn năng lượng dồi dào, bình an may mắn may mắn và muôn sự thuận lợi hanh thông
Vòng đã được các đức cao tăng của đức hội phật giáo việt nam khai quang và ban phước lành

23/06/2023

14 ĐIỀU RĂN CỦA PHẬT 🖌

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
8. Khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

18/06/2023
13/06/2023

Mặt Phật Di Lặc được nhiều người ưu tiên lựa chọn vì họ tin rằng:

✔️ Khi đeo vật phẩm này lên người có thể xóa tan mọi lo lắng muộn phiền, đem đến niềm vui, ngăn chặn được sự xâm hại của những thế lực xấu, tích trữ tài lộc sự thịnh vượng, tiền tài cho người đeo và có thêm sức khỏe.
✔️ Phật Di Lặc được xem là vị phật thứ 5, và có thể tồn tại với khoảng thời gian là hơn 3000 năm nữa và thay thế cho Phật Thích Ca Mâu Ni.

08/06/2023

🍂 HỌC CÁCH BUÔNG BỎ
Có một vị Hòa thượng già dẫn theo một tiểu Hòa thượng đi thỉnh kinh. Trên đường đi, họ gặp một con sông nước chảy xiết. Bên bờ sông là một người phụ nữ trẻ đẹp, vẻ mặt lo lắng vì cây cầu gần nhất bắc qua sông đã bị gãy. Cô đang rất muốn sang sông nhưng lại không dám lội xuống dòng nước xiết. Không chút đắn đo, lão Hòa thượng đã chủ động cõng người phụ nữ đó và đặt cô sang bờ bên kia rồi tiếp tục cùng tiểu Hòa thượng lên đường. Chứng kiến việc ấy, chú tiểu cứ lăn tăn mãi. Chú biết nhà sư không được phép đụng chạm nữ giới, nên trong tâm chú khó chịu vì cho rằng thầy mình đã vi phạm giới luật nhưng lại không dám hỏi.

Vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng, không kìm được nữa, tiểu Hòa thượng nói: “Sư phụ, người phạm giới rồi, sao người có thể cõng một cô gái qua sông?” Khi lão Hòa thượng nghe xong lý do khiến chú tiểu bực bội thì bật cười. Thầy nói “Ta đã đặt cô ấy xuống từ lâu rồi, còn con đi một đoạn đường dài như vậy mà con vẫn cõng cô ta sao?"

📝 Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng: Đôi khi chúng ta mang theo gánh nặng quá khứ với những cảm xúc bực bội, tội lỗi cùng oán giận. Và thậm chí chúng ta còn cố làm cho nó nặng nề hơn nhiều so với thực tế. Bằng cách chấp nhận rằng những cảm xúc mạnh đó không hoàn toàn là cuộc sống hiện tại của mình và học cách buông bỏ, chúng ta có thể giảm bớt áp lực cho bản thân và những người xung quanh.

Want your business to be the top-listed Government Service in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


Hanoi
1000000