22/03/2026
Khúc giao mùa tháng 3
-Thanh Hoai-
Địa điểm lịch sử, danh lam thắng cảnh, Công trình tôn giáo Trung tâm tôn giáo, di tích lịch sử, thắng cảnh
22/03/2026
Khúc giao mùa tháng 3
-Thanh Hoai-
24/02/2026
🌸Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham quan, trải nghiệm trong sáng mùng 5 Tết tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
🐴Mời các bạn đến tham quan di tích, xin chữ và cầu chúc cho một năm mới mã đáo thành công.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
⏰ Thời gian mở cửa di tích: 07h30 – 18h00
🚗 Điểm trông giữ ô tô miễn phí (từ 17/02 đến 22/02/2026 | 08h00 – 20h00)
• Địa điểm: Số 9 phố Trịnh Hoài Đức (Sân vận động Hàng Đẫy).
🚴 Điểm gửi xe máy (từ 14/02 đến 01/03/2026 | 07h30 – 20h00)
• Vị trí gửi xe ở khu vực quy định tại Vườn Giám.
24/02/2026
🌿Trong hành trình tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bạn muốn nghe thuyết minh tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của khu di tích, những di sản tư liệu thế giới 82 tấm bia tiến sĩ, hay Quốc Tử Giám – Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam?
🎤Ngoài hệ thống Audio Guide, chúng tôi còn có đội ngũ thuyết minh viên tại điểm với nhiều ngôn ngữ để bạn lựa chọn: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung.
Đội ngũ thuyết minh viên Văn Miếu luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý khách.
24/02/2026
23/01/2026
Cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười...!!!
🌸🌸🌸
05/12/2025
📍Văn Miếu Quốc Tử Giám
Một điểm chụp áo dài rất rất đáng chụp ạ. Siêu nhiều góc chụp, không phải chờ nhau lâu.
29/11/2025
10/09/2025
Văn Miếu Hà Nội năm 1951. Lúc đó toàn khu vực còn thanh vắng và đẹp quá.
Ảnh France indochine
25/08/2025
36pho.com: MIẾU HAI CÔ
*****
Tản mạn phố của Viet cuong Sarraut
(Trả lời ảnh của bạn có nick là Gia đình Tú Lý)
Rất nhiều người Hà Nội biết ở góc vỉa hè sát tường rào Văn miếu chỗ ngã tư phố Hàng Bột(nay là phố Tôn Đức Thắng)- Nguyễn Thái Học - Chu Văn An có một ngôi miếu bên cạnh một gốc cây gạo cổ thụ mà người dân gọi là miếu Hai cô. Ngôi miếu này đã tồn tại ở đây cũng phải đến 100 năm, không biết sự linh thiêng của miếu như thế nào mà ngày rằm, mồng một thậm chí là cả ngày thường có rất nhiều người đến xì xụp khấn vái, đốt vàng mã. Sử sách không hề ghi chép về lai lịch ngôi miếu này mà dân chúng Hà Nội chỉ được nghe truyền miệng từ thế hệ trước sang thế hệ sau với các câu chuyện khác nhau. Có thuyết cho rằng chỗ này có hai cô gái trẻ bị tai nạn do tầu điện đâm chết, có thuyết lại kể là nơi có hai cô gái chưa chồng đến đây tự vẫn, có thuyết lại kể là một người đàn ông khoảng 40 tuổi bị chết khi nhẩy từ trên tầu điện xuống đường trong khi tầu điện vẫn đang chạy. Chả biết thuyết nào là đúng, chỉ biết nơi có người chết đường, dân mình hay có thói quen đặt một bát hương phía trên đầu người xấu số, dần dần từ chỗ đặt bát hương hình thành một ngôi miếu từ lúc nào cũng không ai biết. Thế là dân gian cứ đồn thổi là miếu linh thiêng lắm, cầu gì được nấy, mỗi ngày người đến cúng lễ, đốt vàng mã càng đông, nhiều khi còn gây cản trở giao thông ở chỗ khúc cua này.
Tiện đây, tôi xin nói thêm là: ở miền Bắc nước ta nói chung và ở khu vực Hà Nội nói riêng, những ngôi miếu có tên là MIẾU HAI CÔ có rất nhiều. Ở góc phố Huế - Trần Xuân Soạn, gần bến xe Kim Liên trên đường Lê Duẩn (nay là một khách sạn hiện đại), trên đoạn phố Bà Triệu từ Hàm Long đến Nguyễn Du, ngoài bãi giữa sông Hồng....xưa kia đều có miếu Hai Cô. Tóm lại đó là vị trí có người chết đường, chết chợ, chết do tai nạn hay tự vẫn.
Hình ảnh cúng bái nhếch nhác trên vỉa hè bên cạnh khuôn viên của một di tích lịch sử Văn hóa như Văn miếu- Quốc tử giám đã khiến chính quyền phải ngăn cấm.Nhưng không được cúng lễ ban ngày thì người dân lại cúng lễ vào buổi tối đến nửa đêm hay vào lúc tờ mờ sáng. Dân đến đây cúng lễ đa số là dân chơi lô, đề, cờ bạc.
Cuối cùng vào ngày 9/12/2012 UBND Quận Đống Đa và phường Quốc Tử Giám đã phải dùng biện pháp là mời thầy đến cúng lễ rước bát hương một cách trang trọng ở đây về đặt ở đền Sòng Sơn (35 phố Tôn Đức Thắng) mới giải quyết được hình ảnh phản cảm ở một địa điểm tín ngưỡng tự phát này.
Tín ngưỡng và mê tín dị đoan, dân mình nhiều người vẫn không phân biệt được rạch tòi.
Hanoi, ngày 25/8/2025
(Đăng lần đầu tiên 23/8/2021)
Nguồn tham khảo: Báo Vietnamnet ngày 7/1/2013
24/06/2024