07/03/2024
“Thất vọng giống như tiền lẻ vậy, nhỏ nhặt không đáng để tâm, nhưng một ngày khi gom đủ, em sẽ mua cho mình một vé xe không khứ hồi, vĩnh viễn rời xa anh.”
Công ty Cổ phần Phát triển Thương hiệu Quốc gia (NDB) là doanh nghiệp có quy mô g
07/03/2024
“Thất vọng giống như tiền lẻ vậy, nhỏ nhặt không đáng để tâm, nhưng một ngày khi gom đủ, em sẽ mua cho mình một vé xe không khứ hồi, vĩnh viễn rời xa anh.”
11/10/2021
Hà Nội bận trở lạnh rồi...
Phố phường hôm nay lạnh thật rồi, tối ra ngoài phải mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng, nhớ những hàng ngô luộc, khoai nướng nghi ngút khói đầu ngõ. Mùa đông hình như đã gõ cửa rồi.
Thời tiết này dễ khiến ai đó cảm giác cô đơn hơn nhiều.
Gió mùa se lạnh, thi thoảng đổ vài hạt mưa, ngồi trong phòng nghe một bản nhạc của Mr. Siro thấm đến tận tim.
Hà Nội bận trở lạnh rồi đấy, còn em thì cứ loay hoay với sự bận rộn của chính mình. Để rồi ngày rộng tháng dài vẫn chỉ một mình đi qua mưa nắng bốn mùa.
Trời sắp trở lạnh rồi ! Sao anh còn chưa về nữa ?
“Hà Nội bận trở lạnh
Còn em bận chờ anh...!”
-----------------------
10/10/2021
Luôn có người hỏi tôi, có người yêu chưa?
Tôi đều mỉm cười, không có đâu. Là thật đó.
Không phải là không có ai theo đuổi, chỉ là chưa gặp người thích hợp. Không kén cá chọn canh, chỉ là không có cảm giác.
Có nhiều lúc cũng muốn yêu đương, muốn bản thân không cô đơn nữa, nhưng người ấy lại chưa xuất hiện, không muốn tùy tiện yêu đương.
Bởi vì có một loại độc thân gọi là "thà thiếu còn hơn yêu bừa", có một loại độc thân chỉ vì chờ đợi một người nào đó.
—————————
Ảnh: Nguyễn Hoàng
st
10/10/2021
HÀ NỘI BẬN TRỞ LẠNH
CÒN EM BẬN CHỜ ANH...
Thành phố hôm nay lạ quá, sáng sớm mở cửa thấy gió lạnh ùa vào ôm lấy mình,
Chỉ muốn ở nhà ngủ chứ chẳng muốn ra ngoài, lâu lâu mới lại có cảm giác se lạnh, thấm vị mưa đêm.
Lúc này mà được cuộn tròn chăn hay ngủ thêm 5 phút thì thích lắm, chỉ sợ khi tỉnh dậy đã quá giờ cơm trưa.
Cả ngày hôm nay Hà Nội sẽ như vậy, mây âm u và gió lạnh thổi.
Hôm nay em phải ra ngoài không ? Nhớ mặc áo ấm nhé ! Cứ mãi bận rộn với những bộn bề cuộc sống để rồi lại cô đơn, chênh vênh trong ngày gió về,
Hà Nội bận trở lạnh
Còn em bận chờ ai ?
—————
Ảnh: Nghĩa Diamond
_May
Bài viết của Lang Thang Hà Nội
10/10/2021
MƯA THẾ NÀY CHẲNG AI MUỐN RA NGOÀI
“Em thấy gì trong buổi chiều lạc lõng
Đôi vai gầy không cõng nổi cô đơn”
Tháng 10, mưa bắt đầu nhiều hơn khi mùa Thu đã sắp qua rồi. Cơn mưa dai dẳng từ đêm qua, triền miên không ngớt
Mưa thế này chẳng muốn thức dậy, đi học, đi làm hay ra khỏi nhà nữa. Mưa làm mọi thứ chậm nhịp hơn.
Mưa làm người ta muốn ngủ nhiều hơn, thức dậy nhâm nhi ly bạc sỉu nóng cho một ngày cuối tuần thảnh thơi. Rồi tối tối quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói.
Người ta nói rằng có 2 khoảnh khắc đẹp nhất ở Hà Nội nhất định phải trải qua,
Một là ngày mưa rơi
Hai là ngày em đến,
Mùa đông sắp về rồi, sao em còn chưa đến ?
——————
Ảnh: Hoàng Hoài Lân
04/10/2021
Một đời rất dài, chọn sai người đều là giày vò,
Một đời rất ngắn, chọn đúng người một đời cũng không đủ,
Khi một cô gái bỏ lỡ người mình muốn gả nhất, cô ấy liền trở nên ngày càng "kén chọn"
Khi một người con trai bỏ lỡ người anh ta muốn cưới nhất, anh ta càng trở nên càng "tùy ý"
"Kén chọn" bởi vì ai cũng không bằng anh...
"Tùy ý" bởi vì sao?
Là bởi vì đằng nào cũng không phải em...
-----
Ảnh: Mạnh Hùng
|St
03/10/2021
AI SÀNH HỒ TÂY CHẮC CHẮN BIẾT NƠI ĐÂY
ĐOẠN 2 CON RỒNG - THIÊN ĐƯỜNG ĐỒ ĂN VẶT
NỔI TIẾNG NHẤT LÀ BÁNH TRÁNG TRỘN, TRỨNG CÚT NƯỚNG 😚❤️
Ai hay lượn Hồ Tây chắc chắn ko quên đoạn phố Vệ Hồ có đoạn gần bờ với vô vàn quán ăn vặt siêu ngon.
Bánh tráng trộn, trứng cút nướng,ngô , xúc xích, kem, trà đá, trà chanh, xoài dầm, Nem chua rán, Cút lộn xào me,...
BẠN ĐÃ TỪNG ĐẾN ĐÂY CHƯA ?
HẾT DỊCH ANH ĐƯA EM ĐI NHÉ ❤️
——————
Ảnh: Minh Ngoc Vu, Lang Thang Hà Nội
03/10/2021
Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc,
cũng sẽ tìm được bến đỗ bình yên cho riêng mình…
Giữa cuộc sống hối hả, rồi bạn sẽ gặp được một người, người đó khiến bạn hiểu ra rằng:
Dù đi làm có bận đến đâu cũng vẫn nhắn tin cho bạn, hiểu rằng bạn cũng đâu có kém cỏi như thế,
Hiểu rằng những suy nghĩ của mình cũng được ai đó coi trọng, cũng sẽ khiến bạn hiểu ra rằng mình cũng có tư cách được thương, hiểu rằng mình cũng được chiều chuộng như một đứa trẻ…
Đúng thế, chính là người đã khiến tôi hiểu ra:
“Rằng, tôi không chỉ có một mình, tôi còn có người đó nữa”
Hi vọng chúng ta đều sẽ gặp được một người như thế, muộn một chút cũng không sao…
02/10/2021
Thật ra, đi đến độ tuổi nào đó, chúng ta chỉ còn mong ước ổn định, bình yên.
Cái gọi là hạnh phúc lâu bền chỉ là một đời yên ổn, lúc khó khăn có người đưa tay ra nắm lấy, lúc mệt mỏi có người để tựa vào, bình bình đạm đạm mà đi qua năm tháng dài rộng...
——————
Ảnh: Lê Thị Diễm Quỳnh
|St
01/10/2021
THÁNG 10 - THÁNG ĐẸP NHẤT NĂM 🍂
THÁNG THÍCH HỢP ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT MỐI QUAN HỆ NGHIÊM TÚC
Một năm đẹp nhất mùa Thu, mùa Thu đẹp nhất tháng 10, tháng mà tiết trời dịu nhẹ, mát mẻ khiến lòng người thèm được yêu thương.
Tháng 10, hoa sữa nở rộ trong những ngày Thu đẹp nhất, cũng là tháng có thể đón đợt gió mùa đầu tiên của năm ùa về.
Tháng 10 rồi, mở lòng thôi em. Đừng để bản thân cô đơn trong những ngày lãng mạn ấy.
Yêu nhau vào tháng 10 rồi cùng nhau dạo phố đêm hít hà hương hoa sữa nồng nàn, khi gió về có thể ngồi nhâm nhi ly cafe nóng, và cũng không sợ mùa đông giá rét cận kề.
Tôi không mong sẽ tìm được một ai đó yêu mình thật mãnh liệt. Chỉ hy vọng rằng sau này có thể gặp được một người đủ trưởng thành để trân trọng tình cảm giữa chúng tôi.
Tháng 10 lãng mạn về, mình hẹn hò được chưa ?
-------------
Ảnh: Minger
LTHN
01/10/2021
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mới 🍂
Nào em, tháng 10 đến rồi, bớt suy nghĩ miên man đi nhé.
Em hãy cứ sống theo cách sống của mình. Hãy cứ làm những gì mình thích, hãy cứ đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, hãy cứ cho đi thật nhiều yêu thương, hãy cứ giúp đỡ họ khi bản thân có khả năng, nhé.
Quan trọng là phải biết vượt qua khó khăn của bản thân lúc này, phải tin vào bản thân mình, yêu thương bản thân mình một chút, suy nghĩ cho bản thân mình một chút.
Tin tôi đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt hơn thôi.
Mạnh mẽ lên nhé. Nào, hãy mỉm cười thật tươi để đón chào tháng 10 nhé, cô gái.
📷 Mai Anh
Cre: Sky Books
29/09/2021
Có một giai đoạn trong đời, ta giật mình nhận ra bên cạnh chẳng còn một ai là đủ thân thiết nữa.
Tất cả các mối quan hệ đều là thường thường, xã giao trong xã hội.
Có thể nói, có thể cười, có thể đi ăn chung, nhưng không thể thật lòng quan tâm, lắng nghe ta tâm sự. Chẳng tìm nổi một người khiến ta muốn kể, muốn thể hiện hết mình.
Gia đình cũng chỉ yêu thương, giúp đỡ, nhưng không đủ tinh tế để sẻ chia.
Có một giai đoạn trong đời, ta giật mình nhận ra: Ồ, thì ra mình cô độc thế đấy.
🧭⏱⏱⏰⏲