21/07/2023
Đây là 1 thống kê thú zị,nhẽ đúng cơ mà chưa đủ vì người Việt thường trao đổi kiến thức trên bàn nhậu...
Và thỉnh thoảng còn tỉ thí võ công nữa à cer 🙄
Đây là nhà của bạn V nhí nhảnh
21/07/2023
Đây là 1 thống kê thú zị,nhẽ đúng cơ mà chưa đủ vì người Việt thường trao đổi kiến thức trên bàn nhậu...
Và thỉnh thoảng còn tỉ thí võ công nữa à cer 🙄
29/03/2023
Trên cương vị là tổng thư ký hội Những Người Có Mồm Chúm Chím,mình yêu cầu các bên liên quan hoặc không,hãy bao dung,độ lượng,giúp đỡ và iêu thương những người khểnh cả hàm.
Yêu cạ thươn!
Hết trích.tsb
24/02/2023
Một giọng hát ngọt ngào,đầy mị lực nữ tính mà hết sức hồn nhiên.Một giọng hát trong veo,thánh thót,mong manh tựa khói sương cùng với nhan sắc rực rỡ.Ngọc Lan đã tạo ra chất Ngọc Lan hay nhiều người gọi tên là trường phái Ngọc Lan mà có lẽ sau này không nữ ca sỹ nào làm được...
Thỉnh thoảng ngồi một mình,bao quanh mình là giọng hát Ngọc Lan đưa lên nhè nhẹ "...đã có yêu thương anh cho nên không cần những xa xôi..."
Trong đời người đờn ông,nếu may mắn gặp được một mối tình như thế thì còn có gì hơn để ước mơ,phỏng ạ?
Anh Là Tất Cả - NGỌC LAN ( nhạc chất lượng cao lossless) Ngọc Lan - Kênh Nhạc Tình Ca Hải Ngoại Chọn Lọc Những Ca Khúc Hay Nhất Của Ca Sĩ Ngọc Lan.►Đăng ký kênh: http://ngoclan.trungtamhaingoai.com/►Facebook: http...
15/02/2023
Kể nghe.
Đận còn trẻ, mình hay đọc mấy thứ kiểu Hạt giống tâm hồn...ừm mang máng thế.
Thường thì sẽ có mấy câu chill rất,như là "người ta cô đơn không phải vì không có bạn bè hay người thân bên cạnh,mà đơn giản chỉ là trong lòng không có ai đó để hướng về."
Ủ uôi...trong một buổi chiều lặng ngắt đọc mấy dòng này,bần thần,rưng rưng phết chứ lại chả...🤣
Sau này,khi đỡ trẻ hơn,tưng bừng đơm hoa kết trái mình mới hiểu hạt giống tâm thần là kiểu sống tiểu thuyết,khiến người đọc huyễn hoặc trong một thế giới không có thật.Cho nên,mình đã chuyển kênh sang tiên hiệp và trà bồm cùng Tô ni.
Ờ, hết chiện.
Thịt chó,
Phải có lá mơ,
Khởi nghĩa phải có,
Ngọn cờ phất lên.
Có ngày,
Ắt phải có đêm,
Hạt giống chỉ nảy,
Ở miền cô đơn.
Biết tại sao người ta luôn tôn thờ tình yêu,luôn cố gắng bảo vệ các giá trị đạo đức hem?
Bởi vì nó hiếm 🤣🤣🤣
21/04/2022
Ngồi nhìn chú nhện giăng ter,mình buột miệng bẩu:
- đời chú chỉ giăng ter,bắt mồi rồi lấy sức để tiếp tục giăng ter.
Chú liếc nhìn mình khinh khỉnh rồi lẩm bẩm:
-ông thì khác đếch gì tôi,ghớm lắm nữa…
Ờ,hết chiện. 🤣🤣🤣
“Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con”
…là giấc mơ cỏn con hay là giấc mơ con?1 câu chuyện buồn và lời cảnh báo cho các bậc làm cha mẹ. Cơ mà ai là người đã share bức thư và video của gia đình họ lên mạng xh? Thật nhẫn tâm.
Mỗi chúng ta chỉ đc dạy cách làm con chứ chẳng ai đc dạy cách làm cha mẹ.
Và những ước mơ chúng ta không thực hiện được thì lại đem hy vọng đặt lên con cái để bỏn thực hiện thay mình.
CHUYỆN XƯA
Ai cũng biết trong truyện Kiều, cụ Nguyễn Du là ông trùm điển tích,cao thủ điển cố,huyền thoại chơi chữ,ông hoàng ngôn ngữ,tổng tư lệnh ngôn từ. Cho nên lúc nào cũng phải có phần chú thích những điển tích cụ dùng để người đọc hiểu.
Những câu như "Kết cỏ ngậm vành", "Châu về hợp phố", "Gương vỡ lại lành", "Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề" .. Nghe quen thuộc nhưng không hiểu điển tích thì không thấm thía hết ý cụ !
CHUYỆN NAY
Lướt 1 vòng fb thấy các em che chẻ thời nay nói mấy câu mình không hiểu nhưng đc thả haha rần rần .. Hỏi đứa em tuổi còn non nớt thì đc giải thích đó là những câu được truyền tụng trên mạng xã hội. Câu này của cô giáo A.. Câu kia của yangho B.. Câu kia nữa của người mẫu C ..
Nó còn khuyên phải thường xuyên theo dõi mạng xã hội thì mới hiểu sự thâm thuý của các tút, vì nó là điển tích fb !
Nghe xong sáng mắt sáng lòng liền .. Tự hứa với lòng sẽ chăm chỉ bổ sung kiến thức,lai dạo công đức một cách miên mật.
23/12/2019
Lâu lắm rồi mình k vào trang này,các bạn dạo này tn?Ăn bánh mì và uống cafe như vưỡn có phỏng?Mắt Biếc đã ra mắt, nhớ trước đây mình cũng review sơ sơ quá đỗi nhẹ nhàng về nó và sau đây mình xin gt 1 review khác chi tiết hơn, có tâm hơn, đến mọi ng. ^^
< Góp thêm reviews của Voz về Mắt Biếc >
Hẳn ai trong chúng ta, những người đã đọc qua tác phẩm Mắt Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đều không khỏi tiếc thương cho số phận khốn khổ của một thằng Loser như Ngạn nhưng cũng đành chịu vì ngu như Ngạn thì Phật cũng ko độ được.
Tóm tắt truyện cho ai chưa đọc:
Truyện kể về mối tình đơn phương sặc mùi sến sẩm và ngôn lù của một bạn nam tên Ngạn khi đem lòng crush cô bạn cùng trường tên Hà Lan. Ngạn yêu Hà Lan theo đúng chuẩn một thằng loser chính hiệu với những pha như đạp xe chở em yêu đi học về, đàn cho em yêu nghe và đêm ngày trằn trọc vì thương nhớ.
Rồi một ngày Hà Lan lên thị xã học, Ngạn cũng loi nhoi đi theo với sứ mệnh cao quý là bảo vệ Hà Lan. Nào ngờ đâu, Ngạn yêu miết chưa được tí cơm cháo nào, thì lên đây Hà Lan lại gặp Dũng, một con người chả có gì hơn Ngạn ngoài đi Su Xì Po, đẹp trai, ga lăng, hát hay, nhà giàu, miệng dẻo như kẹo kéo, không quán tay vịn, massage hay vũ trường nào mà Dũng không biết.
Thế là Dũng oánh cho Hà Lan có bầu, sau khi có bầu Hà Lan có gọi cho Dũng và hỏi : "Anh đang ở đâu đấy anh?" ... Dũng ôn tồn trả lời : "Lạc mất nhau có phải muôn đời" ... Hà Lan :"Em cũng khô lời" ...
Và rồi Ngạn xuất hiện, với một tình yêu của một thằng Loser điển hình yêu em mà ngoài tình yêu ra chả cho em được miếng thịt nào, Ngạn đòi đổ vỏ cho Dũng... Nhưng :"Nope, con của anh ấy. Anh ko xứng." - Hà Lan Said.
Làm sao mà say Yes được khi mà Hà Lan một con bé nhà quê chính hiệu đã quen với Su Xì Po, âm nhạc sập xình của Quán Bar, những đêm ấm cật trong phòng khách sạn thơm lừng mùi nước hoa lại có thể chung sống với một anh giáo nghèo đi xe đạp thống nhất, tối nào cũng nghêu ngao như thằng dở hơi và ở trong căn phòng trọ tồi tàn.
Và thế là Ngạn chán đời, về dưới quê nhờ thầy bu cơ cấu cho chân thầy giáo ở trường làng. Vài năm sau Trà Long con gái Hà Lan về trường Ngạn học và một hai đòi dâng cho Ngạn ... Nhưng mà ... đấy đấy bố tiên sư mấy thằng loser, đã nghiện còn ngại, ch...im chỉ dùng đi đái mà cứ nghĩ mình cao sang ... Ngạn từ chối Trà Long mặc dù máu lắm ...
Ít lâu sau, Ngạn nghĩ lại, Ngạn thấy mình ngu thôi rồi, trong cơn bí bách Ngạn đạp cửa lao ngoài sân, ngoài trời tối đen như mực, Ngạn hô to "DMCS" như bao thằng đã loser mà lại thích đổ thừa chế độ khác ...
Rồi Ngạn vượt biên, đi Mỹ, với tài kèn sáo và văn vở của mình, Ngạn dần nổi tiếng với nghề MC và kể truyện ma dọa người.
Hoặc có thể tóm tắt toàn bộ tác phẩm trong 4 câu thơ :
Có chàng trai viết lên cây
Thằng Dũng phang cô gái ấy
Mối tình như gió như mây
Trà Long dâng sao chẳng lấy
Mắt Biếc - Tác phẩm văn học gây ức chế nhất văn học Việt Nam đương đại.
From: Voz
Ngày và đêm cũng chỉ là hai mảng màu,không có gì đặc biệt. Nó chỉ đặc biệt khi nó là của riêng. Cũng như câu chuyện giữa 1 chàng trai và 1 cô gái:
- Anh yêu Hà Nội.
- Tại sao?
- Vì ở đó có em...
27/03/2019
Tôi đi qua từng con phố,nhìn dòng người mà ai nấy cũng rạng ngời lướt qua nhau. Nhớ lại những ngày xưa cũ ,chợt thấy lòng bồi hồi khó tả. Thời gian trôi nhanh quá,chớp mắt đã 10 năm 😄