ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY

ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY, Library, Hanoi.

28/02/2025

1. Nếu bạn muốn sở hữu một ngôi nhà, hãy bắt đầu bằng việc mua đất
2. Nếu bạn muốn sở hữu một đế chế, hãy bắt đầu bằng việc phát triển doanh nghiệp của mình
3. Nếu bạn muốn khỏe mạnh, hãy bắt đầu bằng việc ăn uống lành mạnh
4. Nếu bạn muốn trở nên khôn ngoan, hãy bắt đầu bằng việc đọc sách
5. Nếu bạn muốn du lịch vòng quanh thế giới, hãy bắt đầu bằng việc tiết kiệm t.iề.n
6. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy bắt đầu bằng việc biết ơn
7. Nếu bạn muốn giàu có, hãy bắt đầu bằng việc quản lý tài chính của mình
8. Nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, hãy bắt đầu bằng việc tự lãnh đạo mình trước
9. Nếu bạn muốn trở thành một người cha mẹ tốt, hãy bắt đầu bằng việc trở thành một hình mẫu tốt
10. Nếu bạn muốn thành công, hãy bắt đầu bằng việc thực hiện từng bước nhỏ.

15/01/2024

CÒN CHƯA ĐẦY 1 THÁNG NỮA LÀ TẾT! Năm qua của bạn như thế nào?

21/05/2023

Đời người có “2 việc không thể chọn, 2 thứ không thể sờ và 2 điều không thể chờ”

Đời người hữu hạn, hãy sống tốt nhất có thể. Khi bạn sống đúng quy luật, tất yếu mọi thứ sẽ bình yên, hạnh phúc.

Đời người có 2 việc không thể chọn

1. Xuất thân

Ở đời, con người không thể lựa chọn cha mẹ sinh ra ta. Có người sinh ra đã ở vạch đích, sống trong nhung lụa ngay từ nhỏ. Nhưng có người sinh ra đã bần hàn, nghèo khó.

Kỳ thực không ai chọn được xuất thân cho mình. Nhưng xuất thân tốt hay xấu cũng không quan trọng bằng tự tu dưỡng tâm tính và khí phách của bản thân. Hoàn cảnh càng gian khó lại càng là môi trường tốt để tôi luyện nên những bậc vĩ nhân và anh hùng lưu danh sử sách. Có câu nói: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, chứng tỏ nếu cố gắng, nỗ lực vươn lên thì chúng ta ắt đạt được thành quả, thay đổi cuộc sống của chính mình.

2. Vận may

Sống trên đời ai cũng mong muốn sẽ gặp nhiều may mắn nhưng lại chẳng có ai lựa chọn được vận may cho mình. Có người gặp may mắn hơn người khác nhưng có người thì không.

Diệc Thư từng nói rằng: “Càng xui xẻo thì càng phải bình tĩnh vui vẻ nhẹ nhàng, lặng lẽ vượt qua, đừng tạo trò cười rồi để lại những phiền muộn về sau”.

Thật vậy, khi gặp vận rủi, xin hãy nhẫn nại hơn một chút. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Ông Trời không tuyệt đường của ai bao giờ, sự việc cũng thường biến chuyển vào thời khắc cuối cùng. Vậy nên khi gặp vận rủi xin đừng quá thất vọng, gặp vận may cũng đừng quá đắc ý. Phúc họa khôn lường, thật giả, đúng sai thì cặp mắt phàm trần khó có thể nhìn thấu suốt. Chi bằng trầm tĩnh và cẩn trọng thì hơn.

Đời người có 2 thứ không thể sợ

1. Cái chết

Đã sinh ra làm kiếp con người thì không tránh khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Do đó, thay vì sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa thì hãy vui vẻ chấp nhận cuộc sống và thay đổi góc nhìn của mình về cuộc đời.

Ai cũng phải rời xa cõi tạm, vì vậy, ngày nào còn được làm người thì hãy trân quý từng phút giây ta được sống. Hãy biến mỗi ngày thành một ngày có ý nghĩa và tràn ngập niềm vui; hãy lưu lại cho thế hệ sau những điều tốt đẹp. Đừng hoài phí tháng năm vào những trò chơi vô bổ, vào những thú vui tầm thường.

2. Cô đơn

Quả thật, mỗi người đều không tránh khỏi cảm giác cô đơn và sợ cô đơn. Tuy nhiên, như Giang Tấn có nói: “Cô đơn là bước khởi đầu của một cuộc sống thành công, nếu không có kinh nghiệm sống một mình, bạn sẽ không biết cách hòa hợp với người khác”.

Bên cạnh đó, nhà tư tưởng người Pháp Rousseau cũng chia sẻ: “Chỉ trong những khoảnh khắc cô đơn, tôi mới là chính tôi, tôi mới tự do và không bị gò bó”.

Vì vậy, khi cô đơn, bạn nên bình tĩnh để thích nghi với sự cô đơn của mình. Thi thoảng tự đưa mình vào chốn “cô đơn” tránh cuộc sống tấp nập ngày thường để lắng lại những gì đã qua, tĩnh tâm và suy nghĩ cho những gì sắp tới. Quan trọng là chúng ta đón nhận nỗi cô đơn của mình thế nào, tránh biến cô đơn thành tự kỷ, xa lánh mọi người và thế giới. Còn thực ra cô đơn – không đáng sợ như bạn tưởng.

Ở đời có 2 điều không thể chờ

1. Báo hiếu cha mẹ

Bạn đã nhuộm trắng bao nhiêu sợi tóc của bố mẹ bạn? Cha mẹ bạn đã trải qua bao nhiêu tuổi thanh xuân? Đã bao lần bạn làm tan nát trái tim cha mẹ?…

Trên đời này chuyện gì cũng có thể đợi, duy chỉ có việc hiếu kính cha mẹ là chẳng thể thong d**g. Bởi lẽ: “Mẹ già như chuối chín cây, biết ngày nào rụng, biết ngày nào rơi!”; “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng đợi”.

Ân tình dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, như biển rộng sông dài. Có lẽ nào chúng ta lại để mặc cho công việc bận rộn và cuộc sống bộn bề kéo chúng ta rời xa cha mẹ? Có thể nào cha mẹ mãi ở đó trông ngóng từng cuộc điện thoại của chúng ta, khắc khoải chờ mong bóng con về? Vậy nên, việc hiếu kính, đền đáp ân tình sâu nặng của cha mẹ là việc chẳng thể nào xếp sau.

2. Giữ gìn sức khỏe và tận hưởng cuộc sống

Con người cả đời mải miết chạy theo Danh, Lợi, Tình, Tiền mà quên mất vốn quý nhất của mình là Sức Khỏe. Tuổi trẻ thường dùng sức khỏe đổi lấy tiền bạc, tới khi già lại dùng tiền bạc đổi lấy sức khoẻ. Bởi lẽ sức khỏe là cái gốc của chúng ta, không có sức khỏe thì dẫu tiền bạc như núi, danh vọng vang dội, tình yêu chan chứa, chúng ta cũng chẳng thể hưởng thụ và trải nghiệm niềm hạnh phúc ấy.

Do vậy, dù bận rộn lo cho thành công trong cuộc sống, cũng đừng bao giờ quên vốn quý nhất của mình chính là sức khỏe. Đừng đợi đến lúc sắp mất mới thấy biết yêu cuộc sống.

17/05/2023

Thấm từng chữ …

04/04/2022

4 QUY TẮC TÂM LINH CỦA NGƯỜI ẤN ĐỘ
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả"
Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
2. Quy tắc thứ hai: "Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra"
Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.
"Không có; Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi..., thì nó hẳn đã khác đi".
Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.
3. Quy tắc thứ ba: "Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm"
Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.
4. Quy tắc thứ tư: "Những gì đã qua, cho qua"
Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hóa của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.
Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này.
Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả...
Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn.
Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn.
Hãy luôn hạnh phúc.
St

06/03/2022

34 CÂU NÓI GIÚP BẠN TĂNG NĂNG LỰC HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC
------------------------
1. Muốn bay cao, đừng nỗ lực nửa vời, hãy nỗ lực hết sức.
2. Sự khác biệt của người thành công với người thất bại không nằm ở sức mạnh, hiểu biết, kiến thức, mà là ở ý chí.
3. Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng sẽ thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại.
4. Tôi rất biết ơn với người đã nói không với tôi, nhờ vậy mà tôi biết cách tự mình giải quyết vấn đề.
5. Muốn thành công phải qua nhiều thất bại. Trên đường đời có dại mới có khôn.
6. Thành công không phụ thuộc vào kiến thức mà vào cách áp dụng kiến thức.
7. Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng. Hãy tập làm quen với điều đó.
8. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
9. Niềm tin vào chính mình có sức mạnh xua tan bất kỳ sự hoài nghi nào của người khác.
10. Ước mơ là không có ngày hết hạn, hãy hít thở sâu, và cố gắng thêm lần nữa.
11. Nếu bạn không thử. Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì.
12. Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống, bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.
13. Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Hãy tìm một cách thức khác để đương đầu.
14. Dù cuộc đời khập khiễng, nhưng thượng đế rất công bằng ở chỗ. Mỗi chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày.
15. Trong cuộc sống, nơi nào có một người chiến thắng, nơi đó có một người thua cuộc. Nhưng người biết hi sinh vì người khác luôn luôn là người chiến thắng.
16. Để có thể thành công, bạn buộc phải tin rằng bạn có thể.
17. Không có gì là không thể với một người luôn biết cố gắng.
18. Bất kỳ ai đều “dìm” bạn xuống, họ đều xứng đáng thua bạn.
19. Cách để bắt đầu là hãy dừng việc nói lại và hãy bắt đầu làm.
20. Giữ đôi mắt của bạn hướng lên bầu trời và đôi chân trên mặt đất.
21. Có hai điều cần nhớ trong cuộc sống: Hãy chăm sóc suy nghĩ của bạn khi bạn một mình và hãy cẩn trọng với lời nói của mình nơi chốn đông người.
22. Hãy làm những thứ khó khăn khi chúng còn dễ dàng và làm những thứ vĩ đại khi chúng ta còn nhỏ bé. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ những bước chân.
23. Không chuẩn bị có nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho việc thất bại.
24. Bạn muốn biết bạn là ai? Đừng hỏi nữa. Hãy hành động! Hành động sẽ định nghĩa con người bạn.
25. Bạn không cần phải to lớn để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên to lớn.
26. Lạc đường không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết mình đi đâu.
Một khi bạn đã quyết tâm đi đến cùng, thì hướng nào cũng sẽ đến đích.
27. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm, nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua.
28. Điều thú vị nhất trong cuộc sống là làm những điều mà mọi người nói rằng bạn không thể.
29. Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho mình sa ngã. Mình không thể thay đổi thế giới nhưng mình có thể thay đổi bản thân mình. Việc cần làm là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp.
30. Người quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm lại gấp bội!
31. Người ta nghĩ sao về bạn, không có liên quan gì đến bạn. Bạn sống thế nào, cũng không có liên quan gì đến người ta.
32. Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác.
33. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn.
34. Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân.
Nguồn: Tổng hợp

15/09/2021

Một cô gái hỏi: "Bao nhiêu tiền 1 trái dừa vậy ông?"

Ông già bán dừa trả lời cô gái: "Thưa cô 10 ngàn 1 trái."

Cô gái nói: "Bán cho tôi 2 trái 15 ngàn được chứ, không được tôi đi chỗ khác."

Người bán dừa trả lời: "Cô lấy đi, 15 ngàn 2 trái. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt rồi bởi vì cả ngày nay tôi chưa bán được cho ai cả”

Cô gái lấy 2 trái dừa và bỏ đi với cảm giác của một người chiến thắng.

Cô ấy bước vào xe hơi và đi đón cô bạn, cả 2 cùng tới một quán ăn sang trọng. 2 cô gái ngồi xuống bàn và gọi những thứ họ thích. Họ chỉ ăn một ít và để lại rất nhiều thứ mà họ gọi ra.

Sau đó cô ta thanh toán hóa đơn. Hóa đơn là 950 ngàn, cô gái đưa 1 triệu và nói với ông chủ quán: "Khỏi thối"
------------------------------------

Sự việc này có vẻ rất bình thường đối với ông chủ quán giàu có. Nhưng nó rất đau đớn cho người bán dừa tội nghiệp.

Tại sao chúng ta thể hiện sự tính toán chi li khi chúng ta mua hàng của những người nghèo khổ tội nghiệp?

Và tại sao chúng ta lại quá hào phóng với những người không cần sự hào phóng của chúng ta?
-------------------------------------
Sưu tầm

Câu chuyện không để phân biệt đúng sai. Mỗi chúng ta đều không thể phán xét người khác dùng tiền của họ nhưng chúng ta có thể chọn cho mình cách dùng tiền mang lại nhiều ý nghĩa, giá trị cho bản thân và người khác.

05/09/2021

Sống trên đời, không để cha mẹ phải lo lắng cũng chính là một cách báo hiếu...
Ai cũng nghĩ rằng, người con có hiếu phải học hành đạt điểm cao, thăng tiến trong công việc, cho bố mẹ cuộc sống tốt nhất về vật chất. Thật ra thì, cũng không hẳn là vậy.
Sau khi có con rồi, chúng ta mới nhậɴ ra rằng việc chăm sóc tốt cho bản thân, để bố mẹ không phải lo lắng, bất an mới là cách báo đáp tốt nhất dành cho họ.
Bình an, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc chính là sự kỳ vọng tối thiểu nhất, cũng như sâu sắc nhất của bố mẹ đối với chúng ta.
Có một buổi chiều khi tôi đang đi làm. Bố đột nhiên gọi điện thoại đến. Tôi bắt máy và hỏi bố có chuyện gì không? Bố chỉ dặn dò tôi rằng mấy ngày gần đây trời nhiều sương mù, khi lái xe nhất định phải chú ý an toàn và nếu có thời gian thì gọi điện thoại cho chị, quan tâm chị một chút.
Khi đó tôi hơi мấт kiên nhẫn, nên tôi trả lời bố:
– Chị ấy đã lớn rồi, có gì để mà lo chứ ạ?
Bố tôi hết sức nghiêm túc nói:
– Sao lại không lo, có khi cả đêm còn chẳng ngủ ngon. Trước khi gác máy, bố còn dặn dò tôi, hai chị em phải trò chuyện nhiều vào, có chuyện gì đều phải bàn bạc với ɴʜau.
Sau này tôi mới biết, thì ra lần trước về nhà, chị tôi vô ý than thở vài câu, nói rằng gần đây công việc áp lực quá nên bị rụng tóc, мấт ngủ, ngủ không ngon, ho mấy tháng trời. Không ngờ bố tôi nghe xong lại để tâm như vậy.
Vài ngày sau, tôi vâng theo lời bố kể lại với chị những lời bố nói. Hai chị em tôi đều bật cười, bởi vì chúng tôi đều chỉ nghĩ là nói vài câu mà thôi, không nhất thiết phải nghiêm trọng như thế. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại thì lại cảm thấy vô cùng có lỗi.
Là con cái, bạn mãi mãi sẽ không bao giờ biết rằng những lời vô ý của bạn lại quan trọng đến mức nào đối với bố mẹ.
Bạn cứ luôn nói rằng phải hiếu thảo, nhưng bạn chưa từng thật sự để bố mẹ yên tâm về mình.
Chúng ta luôn cho rằng hiếu thảo với bố mẹ nghĩa là chi nhiều tiền hơn cho họ, mua nhiều thứ hơn cho họ, thường xuyên về thăm nhà.
Thật ra, những điều này đều không đúng. Có một điều vô cùng quan trọng đó là nếu bạn không biết cách làm sao để bố mẹ bớt lo lắng, thì bạn cũng không thật sự hiếu thảo.
Có một người quen từng kể với tôi về việc anh ấy mắc nợ bố mẹ mình. Khi đó tôi cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì anh ấy là một người rất hiếu thảo, không chỉ tự sửa nhà cho bố mẹ ở quê, mỗi tháng còn định kỳ gửi sinh hoạt phí cho bố mẹ, thậm chí mỗi tuần đều về nhà thăm bố mẹ dù bận rộn cách mấy.
Thế nhưng anh ấy lại nói rằng chỉ làm những việc này thôi là không hề đủ. Có một lần anh ấy mang tiền về nhà và đổi cả điện thoại mới cho bố mẹ.
Vốn dĩ anh ấy nghĩ rằng bố mẹ sẽ rất vui, nhưng mẹ anh lại không chịu nhận, ngược lại còn xót xa nói rằng quầng thâm mắt của anh ấy rõ quá, nhìn là biết nghỉ ngơi không đủ, cân nặng cũng tăng nhiều, hẳn là bình thường phải đi xã giao tiệc tùng rất nhiều. Sau đó mẹ anh liên tục dặn dò rằng không có gì quan trọng hơn sức khỏe cả.
Một lần khác, bố mẹ biết chuyện anh ấy cãi nhau với vợ, tuy họ đã nhanh chóng làm hòa rồi, nhưng việc này khiến bố mẹ anh cứ mãi không yên tâm, sợ hôn nhân của họ gặp trục trặc.
Thậm chí có lần anh đi công tác, vốn dĩ là một chuyện tốt. Nhưng anh lại vô ý nói với bố mẹ rằng ở đó anh ăn không quen, sống cũng không quen, không ngờ bố mẹ anh nghe xong, lập tức lặn lội từ xa đón xe đến thăm anh những mấy lần.
Càng lớn bạn sẽ càng hiểu rằng đối với bố mẹ, bạn có khỏe hay không, ăn có ngon hay không, ngủ có đủ hay không quan trọng hơn nhiều so với số tiền mà bạn kiếm được, số nhà mà bạn mua được, chức vị mà bạn đạt được.
Chúng ta luôn nói rằng phải hiếu thảo với bố mẹ, có lẽ có rất nhiều cách thể hiện, nhưng nhất định là phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, để bố mẹ không phải lo lắng.
Có câu nói rằng: Thân thể là bố mẹ trao cho, không làm tổn hại thân thể của mình chính là đạo hiếu.
Trong công việc, vì để sinh tồn, có lẽ chúng ta không thể không bận rộn, nhưng hãy nhớ rằng dù bạn có đi bao xa, bay cao đến đâu, điều mà bố mẹ quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của bạn.
Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta không vui vì những việc nhỏ nhặt, nhưng điều mà bố mẹ qua tâm không phải là mọi chuyện của bạn có thuận lợi hay không, mà họ hy vọng bạn biết rằng không có chuyện gì là không vượt qua được.
Trong tình cảm, có lẽ chúng ta sẽ bị tổn thươnɢ vì ai đó hoặc điều gì đó, nhưng điều bố mẹ quan tâm không phải là bạn có đạt được điều mình muốn hay không, mà họ mong bạn có thể thật sự đối diện với mọi khó khăn và trắc trở.
Dù bất cứ khi nào, hãy chăm sóc tốt cho bản thân, bảo vệ sức khỏe, sống tích cực lạc quan, quan tâm bố mẹ, chắc chắn đây là sự hiếu thảo tốt nhất dành cho bố mẹ!
Theo: Tuệ An

29/08/2021

“Chỉ khi nào cái cây cuối cùng bị đốn gục, con cá cuối cùng bị đánh bắt và dòng suối cuối cùng bị nhiễm độc, chúng ta mới nhận ra rằng tiền là thứ không thể ăn được”.
- Trích Bức thư của thủ lĩnh da đỏ -

Nguồn: st

29/08/2021

Thứ bạn thấy bên ngoài chưa chắc phản ánh đúng sự thật bên trong!

01/06/2020

DẪN SÓI VÀO BẦY HƯƠU
Ở một vùng nọ của nước Mỹ, để bảo vệ đàn hươu trong rừng, người ta đã tiêu diệt hết tất cả chó sói. Kết quả thu được lại ngoài sự dự liệu, đó là đàn hươu mỗi năm một giảm.
Hóa ra, sau khi không còn chó sói, đàn hươu rất ít phải chạy trốn, nên sức đề kháng bệnh tật thấp. Trong khi tỉ lệ sinh sản tăng dẫn đến tình trạng không có đủ thức ăn cho đàn hươu.
Nhận thấy vấn đề này, người dân bản địa lại dẫn dụ chó sói từ nơi khác đến, cuối cùng đàn hươu hồi phục lại sức sống.
Ví dụ này cho thấy nếu không có cảm giác nguy hiểm sẽ không có động lực sinh tồn, cuối cùng sẽ dẫn đến bản thân bị hủy diệt.
Đối với một tập thể cũng như vậy, nếu không có áp lực, con người sẽ thiếu đi động lực. Chúng ta có thể nhớ lại thời bao cấp, làm tốt hay không tốt cũng như nhau, làm nhiều hay ít cũng vậy. Ai cũng không muốn bản thân chịu thiệt, do đó không có người nào chịu làm việc nhiều.
Nhưng sau khi bỏ chế độ bao cấp, làm nhiều hưởng nhiều, không làm không hưởng, thì mọi thứ thay đổi. Vấn đề then chốt là áp lực của sự sinh tồn khiến con người phải phấn đấu vươn lên.
Vậy nên nếu công việc của bạn vẫn còn áp lực thì hãy vui vẻ và đón nhận nó, vì điều đó có nghĩa rằng bạn vẫn đang phát triển mỗi ngày!

19/05/2020

Cây tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3 cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét.

Đừng nghĩ 4 năm đầu tiên là vô ích, bởi thời gian đó rễ tre kéo dài hàng trăm mét cắm sâu vào lòng đất.

Làm người, làm việc cũng tương tự như vậy.

Đừng lo lắng những nỗ lực của bạn tại thời điểm này không được đền đáp, bởi vì những thứ bạn bỏ ra sẽ là nền tảng vững chắc cho bạn sau này, cũng như rễ tre vậy.

Đời người phải có tích lũy, có bao nhiêu người đã không thể kiên trì như tre chờ đến ngày có thể vượt qua 3 cm?

Hai cây tre giống nhau, cùng chung một giống nòi, điểm xuất phát giống nhau, nhưng một cây dùng làm sáo, một cây dùng làm giá phơi đồ.

Một hôm, cây dùng làm giá phơi đồ mới hỏi cây dùng làm sáo: "Tại sao chúng ta sinh ra cùng một nơi, đều là tre trên núi. Nhưng tôi mỗi ngày đều phải dãi nắng dầm mưa, còn bạn lại rất đáng tiền?"

Sáo trả lời: "Bởi vì bạn chỉ chịu một nhát dao khi chặt, còn tôi đã trải qua hàng ngàn nhát dao lên thân xác, được người ta chế tạo cẩn thận."

Giá phơi quần áo im lặng.

Đời người cũng như vậy, nếu có thể chịu được cực khổ, cô đơn, đau đớn, dám đảm đương và đứng lên chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cuộc sống mới có giá trị.

Khi nhìn thấy vinh quang của người khác, bạn không cần phải ghen tức, bởi vì người khác trả giá nhiều hơn bạn.

Thật ra trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng lại có quá ít người có thể kiên trì đến cuối cùng, thế nên số người chiến thắng vô cùng hiếm hoi.

Người càng thông minh, họ càng hiểu rõ khuyết điểm của mình và luôn cố gắng kiên trì rèn luyện đến cùng.

Trưởng thành không phải là trải qua thất bại một lần, mà tích lũy nhiều lần, cả về trí tuệ lẫn kinh nghiệm sống.

Bạn hiểu không?

St

Want your business to be the top-listed Government Service in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


Hanoi