Thư viện Gia đình ĐTH

Thư viện Gia đình ĐTH

Share

Hoạt động theo mô hình thư viện cafe, địa điểm lý tưởng cho những người yêu sách và kiếm tìm không gian yên tĩnh.

10/10/2017

SÁCH TUẦN CỦA BÉ THÁNG 9 CÓ GÌ?
Sách TUẦN CỦA BÉ - bộ sách kĩ năng toàn diện cho trẻ mầm non được các bố mẹ quan tâm nhiều nhất.

SÁCH TUẦN CỦA BÉ THÁNG 9 CÓ GÌ?

Sách TUẦN CỦA BÉ - bộ sách kĩ năng toàn diện cho trẻ mầm non được các bố mẹ quan tâm nhiều nhất.

💞 Giới thiệu với các bé những ngày quan trọng trong tháng: Ngày Quốc Khánh, Ngày khai trường, Tết Trung Thu…
💞Hướng dẫn các bé những kĩ năng an toàn khi ở ngoài: Không chạy đùa nghịch trong lớp, hành lang, cầu thang, trèo lên lan can, khi đi bộ trên đường phố...
💞Bé học thêm được nhiều đức tính tốt: Công bằng, thân thiện, thanh lịch, tinh tế.
💞Khám phá thế giới cổ tích thế giới và Việt Nam với những câu chuyện hấp dẫn: Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, Trạng Nguyên Lương Thế Vinh, Con cáo và chùm nho, Chú mèo Di Hia
💞 Bé học thêm bao nhiêu điều hay: như học thêm chữ cái mới, học tiếng anh, học đếm số bằng bài thơ Đếm ngón tay

Link đặt sách: http://phucminhbooks.com/tuan-cua-be.htm

🌸 PHUCMINHKIDS - Sách hay chất lượng cho bé 🌸
🚚 Ship hàng toàn quốc
🎁 Freeship cho đơn hàng từ 300K trở lên cho khu vực trung tâm HN
📞 Hotline: 0962 574 848 (từ 8h-17h30 hàng ngày)
🏠 Địa chỉ: Số A10 - Lô4 - Khu đô thị Định Công mới, Quận Hoàng Mai, HN

Photos from Thư viện Gia đình ĐTH's post 05/08/2016

CHO THUÊ PHÒNG DẠY HỌC, HỌC NHÓM GIÁ RẺ TẠI HÀ NỘI
Giá chỉ từ 50.000 - 100.000 / giờ
Thư viện gia đình ĐTH Nằm thư thái trong con hẻm nhỏ bé của khu phố mới Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Thư viện Gia đình ĐTH với gần 5.000 đầu sách khoa học xã hội nhân văn chất lượng cùng một không gian yên tĩnh, tràn ngập ánh sáng tự nhiên được mở cửa mỗi ngày để chào đón các bạn, những người có phong cách sống sớm đĩnh đạc và yên ả giữa dòng đời bận rộn và chật hẹp.
Thư viện cung cấp các tiện ích sau :
- Đọc sách và nghiên cứu tài liệu miễn phí
- Không gian học tập/nghiên cứu cho nhóm/cá nhân
- Bạn là sinh viên rất cần một phòng học nhỏ yên tĩnh để học nhóm
- Bạn có một nhóm học viên muốn dạy kèm nhưng không có địa điểm để tổ chức dạy.
- Bạn cần mở một lớp đào tạo ngắn hạn nhưng không biết chọn địa điểm nào phù hợp.
- Đồ uống, giải khát
Bên cạnh sách chất lượng và đồ uống bình dân, Thư viện Gia đình ĐTH có nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt tới các bạn học sinh, sinh viên, những nhóm nghiên cứu khoa học và những nhà hoạt động xã hội.
Tháng 8 năm 2016, Thư viện Gia đình ĐTH đi vào hoạt động, rất mong nhận được sự ủng hộ sử dụng dịch vụ và lan tỏa thông tin của bạn bè gần xa.
- Địa chỉ: Ngõ 58 đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
- Đường dây nóng: 093 612 91 86
- Email: [email protected]
- Facebook: https://www.facebook.com/giadinhdth
- Thời gian hoạt động: 7h30 – 22h30 hàng ngày

Photos 23/02/2016

[MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH]

Tròn 71 năm về trước, vào ngày 23/2/1945, nhiếp ảnh gia Joseph John Rosenthal đã chụp được bức ảnh để đời của mình, ghi lại khoảnh khắc sáu người lính Hoa Kỳ giương cao ngọn cờ Tổ quốc trên hòn đảo Iwo Jima, thành trì trọng yếu cuối cùng của phát xít Nhật trong cuộc chiến với quân Đồng minh. Thắng lợi của người Mỹ tại hòn đảo này đã đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của quân lực Nhật Bản, qua đó quyết định chiến quả của mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai.

Bức ảnh này là niềm tự hào của người Mỹ qua bao thế hệ, cũng như là niềm cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ, trong số đó có James Bradley và Ron Powers. Cuốn tiểu thuyết phi hư cấu “Ngọn cờ của cha”, được James Bradley đặt cho cái tên như vậy không chỉ để gợi nhớ cho những người Mỹ sau này về một thế hệ đi trước đầy hào hùng, mà còn bởi một lý do thực tế hơn thế rất nhiều: Cha của ông, John Bradley, chính là một trong sáu người lính đã xông pha để giương cao ngọn cờ năm ấy. Có thể nói, chính nhờ vậy mà nội dung của cuốn sách không những bám sát thực tế mà còn chứa đựng một chiều sâu cảm xúc mãnh liệt.

Cuốn sách – bản anh hùng ca của nước Mỹ - đang có mặt trên kệ sách của Đông Tây, trân trọng mời các bạn tìm đọc.

Photos 23/02/2016

[MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH]

Trước khi bị xé nát bởi tiếng gầm thét của những chiến đấu cơ, tên lửa hành trình, pháo và bom thì bầu trời Kabul, Afghanistan từng tràn ngập một thứ đẹp đẽ và lãng mạn hơn rất nhiều, đó là những con diều. Các cậu thiếu niên đi với nhau theo cặp, một người thả diều để “chiến đấu” với những con diều khác hòng cắt đứt dây diều của đối phương, người còn lại sẽ chạy thật nhanh đến nơi con diều thất bại kia rơi xuống, nhặt lấy nó như một thứ chiến lợi phẩm đầy kiêu hãnh. Có hai cậu bé đã từng đi cùng với nhau như thế, là Amir và Hassan, họ kết bạn với nhau vì những con diều, bỏ qua thân phận chủ tớ của mình.

Nút thắt của câu chuyện ập đến khi tình bạn của hai người trải qua thử thách, đầu tiên là bởi những định kiến và áp bức xã hội của một đất nước Afghanistan còn vô cùng hà khắc khi ấy, sau đó là bởi ngọn lửa chiến tranh bùng lên chia cắt hoàn toàn hai người bạn nhỏ. Amir, sau khi trưởng thành và an cư lạc nghiệp nơi miền đất mới, đã quyết định quay trở về quê hương Kabul lúc này đã đổ nát và chịu sự kiểm soát của những kẻ bạo tàn, hòng tìm lại người bạn cũ và chuộc lại lỗi lầm thuở ấu thơ. Hành trình của anh là một chặng đường đầy nước mắt của quá khứ, nhưng cũng ngập tràn hy vọng cho tương lai.

Trên đây là một phần nội dung cuốn tiểu thuyết “Người đua diều” của nhà văn Mỹ gốc Afghanistan - Khaled Hosseini – một cuốn sách rất dễ lấy đi nước mắt của bạn. Trân trọng mời các bạn đến Đông Tây để tìm đọc tác phẩm đầy nhân văn này.

…“Vì cậu, một ngàn lần nữa cũng được” – Hassan…

Photos 01/02/2016

[BẢN TIN SÁCH #2]
- Công bố giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2015, với các tác phẩm đoạt giải như sau:
+ Giải văn xuôi: Tập truyện ngắn “Kỳ nhân làng Ngọc” của Trần Thanh Cảnh và tiểu thuyết “Thông reo Ngàn Hống” của Nguyễn Thế Quang.
+ Giải thơ: Trường ca “Long Mạch” của Hoàng Trần Cương và tập thơ “Vườn khuya” của Trần Hùng.
+ Giải Lý luận phê bình: “Các lý thuyết nghiên cứu văn học ảnh hưởng và tiếp nhận từ ngày đổi mới đến nay của Nguyễn Văn Dân” và “ m thanh của tưởng tượng” của Lê Hồ Quang.
+ Giải Văn học dịch: Bản dịch tiểu thuyết “Người đàn ông đến từ Bắc Kinh” của Henning Mankell, do Nguyễn Minh Châu dịch.
Các tác giả sẽ được vinh danh và trao thưởng vào ngày 2/2/2016 tại Bảo tàng Văn học Việt Nam.
- Top 3 cuốn sách bán chạy nhất trong tuần qua do The New York Times tổng hợp: “Blue” của Danielle Steel, “Feverborn” của Karen Marie Moning và “The Choice” của Nicholas Sparks.
- Thư viện Tây Michigan vừa nhận lại một cuốn sách đã được cho mượn sau 49 năm. Người mượn đã tìm đến cuốn sách này vào năm 1967 khi còn đang là một sinh viên, và ông chỉ vừa mới tìm lại được nó sau một lần chuyển nhà.
- Doanh thu của Amazon trong năm qua, chỉ tính trong lĩnh vực bán e-books, đã đạt đến con số 107 tỉ USD.

Photos 30/01/2016

Ad đã đọc được 4/6 :3

[CUỐI TUẦN ĐỌC GÌ]
Các bạn đã có kế hoạch cho hai ngày cuối tuần chưa? Nếu chưa thì hãy ghé qua Thư viện cà phê Đông Tây và cùng thưởng thức những tựa sách mới - hay - hot nhất trong tuần này (theo bình chọn của "cư dân mạng") nhé!
Bạn đã đọc được bao nhiêu cuốn trong số này rồi? Nếu chưa đọc thì hãy bắt đầu ngay thôi :D

[SÁCH CŨ - SÁCH THANH LÝ] 29/01/2016

Thư viện Gia đình ĐTH xin giới thiệu đến các bạn một số bộ sách cũ rất hay và giá trị. Những ai có nhu cầu mua lại để đọc hoặc sưu tầm, vui lòng liên hệ với page hoặc đến trực tiếp Thư viện gia đình ĐTH (số 1 ngõ 28/37 Trần Thái Tông hoặc ngõ 58 Trần Thái Tông).

Photos 29/01/2016

Hôm nay, 29/1/2016 - đánh dấu 156 năm ngày sinh của Đại văn hào Nga - Anton Pavlovich Chekhov, người đã để lại cho thế giới những kiệt tác bất hủ, đặc biệt là ở thể loại truyện ngắn.

"Đừng nói với tôi về ánh trăng, hãy cho tôi xem tia sáng từ những mảnh kính vỡ" - Chekhov.

[NGƯỜI NỔI TIẾNG ĐỌC GÌ?] 28/01/2016

Chuyên mục mới này sẽ đem đến cho các bạn những cuốn sách "gối đầu giường" của những vĩ nhân, những người nổi tiếng trên thế giới. Liệu trong việc đọc sách, họ có quá khác biệt với chúng ta?
Người đầu tiên chúng ta tìm hiểu, đó là đương kim tổng thống Nga Vladimir Putin - một chính trị gia đầy sức hút.
(nguồn: Favobooks.com)

MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH 28/01/2016

[MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH]

Em đã khóc trong chiều tĩnh lặng,
Và lệ đắng cay thấm mặt đất nát nhàu,
Và buồn bã, lòng tôi trĩu nặng,
Và chúng mình đã không thể hiểu nhau.
Em bỏ đến những miền xa lạ lẫm,
Và ước mơ tôi chưa kịp nở đã tàn.
Và còn lại một mình tôi đơn độc
Hồn đau không lời âu yếm, hỏi thăm.
Và những buổi hoàng hôn tôi thường dạo bước
Đến nơi mình từng hò hẹn ấm êm,
Và tôi nghe trong lặng yên tiếng lòng thổn thức,
Và trong mơ thảng gặp bóng hình em.

-S.Esenin-

MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH 27/01/2016

[MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH]

Nếu phải kể ra những niềm đam mê nguyên thủy nhất của loài người, thì “đô thị” chính là một trong số đó. Từ những kẻ hoang dã rải rác khắp núi rừng, loài người tìm thấy nhau, sống bên nhau, xây dựng nhà cửa cho nhau. Đó cũng chính là lúc những những đô thị ra đời, và cũng kể từ đây, mới có khái niệm nền văn minh. Nói không ngoa, một phần tâm hồn của nhân loại nằm lại nơi các đô thị. Một niềm đam mê nguyên sơ như thế đã được Italo Calvino đưa vào trong cuốn sách của mình: tiểu thuyết “Những thành phố vô hình”.

Cuốn sách được xây dựng dưới dạng một cuộc đối thoại giữa Nhà thám hiểm Marco Polo và Đại Hãn Hốt Tất Liệt. Những thành phố được kể bằng giọng của một người du hành, gửi đến đôi tai của một người chinh phạt. Hai cái nhìn dường như không hề đồng điệu ấy cuối cùng lại gặp nhau trong những thành phố mộng tưởng, nửa thực nửa mơ.

Như một áng trữ tình về những thành phố, về nơi trú ngụ của tâm hồn nhân loại – “Những thành phố vô hình” của Italo Calvino đang có mặt trên kệ của Thư viện café sách Đông Tây, mời các bạn tìm đọc.

[Trọng]

Photos 27/01/2016

Nắng lên rồi :D

Want your business to be the top-listed Government Service in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


Số 1 Ngõ 28/37 Trần Thái Tông, Cầu Giấy Hoặc Ngõ 58 Trần Thái Tông ( Cạnh Nhà Hàng Ngọc Trai)
Hanoi
84

Opening Hours

Monday 07:30 - 22:30
Tuesday 07:30 - 22:30
Wednesday 07:30 - 22:30
Thursday 07:30 - 22:30
Friday 07:30 - 22:30
Saturday 07:30 - 22:30
Sunday 07:30 - 22:30