07/08/2021
Tôi đã bước ra khỏi mơ hồ như thế nào
Truyện được trích ra từ bộ Không sợ chậm chỉ sợ dừng của tác giả Vãn Tình ^^
Nhiều người cảm thấy hoang mang và mơ hồ bởi họ không xác định mục tiêu rõ ràng. Có nhiều độc giả thường xuyên tâm với tôi rằng, họ cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng, không biết bản thân mình nên làm gì cho phải. Tôi đáp: “Em hãy lập cho mình một mục tiêu rõ ràng, sau đó từng bước một thực hiện mục tiêu đó.”
Tôi đã bước ra khỏi mơ hồ như thế nào
Đọc truyện ngắn Tôi đã bước ra khỏi mơ hồ như thế nào hay nhất và mới nhất. Truyện ngắn Tôi đã bước ra khỏi mơ hồ như thế nào được đăng độc quyền tại Blogtruyenngan.com.
07/08/2021
“Khi người ta không cho mình vào vị trí cao nhất là bạn gái, bạn trai, tức đã là thất tình rồi đấy!”. Vậy em ạ, với em, thất tình là gì?
Là khi yêu một người không nên yêu?
Là khi bỏ lỡ một người từng dành cho ta tất cả yêu thương?
Là khi ta đành để người nào đó mất hút giữa biển người mà dùng cách gì cũng chẳng thể níu lấy, dù yêu lắm, dù thương cũng nhiều lắm?
Là khi nhận ra bản thân chỉ là người thứ ba trong một mối quan hệ lừa dối?
Hay là khi đã đi đến cuối của một đoạn đường chung, ta nhận ra mỗi người phải tự bước trên một con đường riêng?
…
Đã bước vào tình yêu, mấy ai có thể chắc chắn rằng mình sẽ luôn hạnh phúc? Nhưng sau tất cả, tình yêu thực sự vẫn luôn là sự tồn tại cố hữu, hãy coi như mỗi lần thất bại là một lần Yêu Thử. Giống như một bài toán cần lời giải, chúng ta cố gắng thử hết lần này đến lần khác để cuối cùng nhận ra rằng mình cần yêu bằng một cảm xúc mãnh liệt là chân thật với chính mình.
Yêu thử - Gari
27/11/2018
🌻🌻🌻NGHE NÓI ANH MUỐN CHIA TAY - TRÍ
"Cảm giác của những ngày sau chia tay cũng giống như khi bạn đứng ở một góc tối nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn vậy. Vô cùng lạc lõng, vô cùng đơn độc”.
☔️ Sau chia tay, là những ngày nhớ người ta đến điên cuồng. Vì còn thương nhiều lắm. Nhưng từ nay sẽ không được ở bên nữa. Chỉ nhiêu đó thôi đủ khiến cả người buồn bã, không muốn làm, không làm nổi việc gì. Sau chia tay, là tập bỏ dần những điều quen thuộc. Đã quen có một người ở bên. Quen thấy mặt, quen gọi tên. Quen chào buổi sáng, quen chúc ngủ ngon. Từ nay, phải tập bỏ hết. Chỉ còn một mình. Trống rỗng, cô đơn vô cùng.
☔️ Sau chia tay, cứ ra vào tường nhà người ta. Xem người sống sao, vui buồn thế nào, gặp gỡ ai. Cứ xem liên tục, xem hoài như thế. Như chờ người ta sẽ viết gì đó dành cho mình. Nhưng rồi chờ mãi chẳng thấy đâu...
☔️ Sau chia tay, cảm thấy hụt hẫng, chênh vênh như vừa rơi từ một nơi cao xuống. Gượng đi không nổi, cũng không còn tâm trạng muốn bước đi. Cứ thế đắm chìm trong chuỗi ngày buồn thật buồn, buồn không thể tả.
☔️ Sau chia tay, khờ lắm, không biết tự chăm sóc mình. Người ta đã không còn thương mình rồi, đến chính mình cũng không biết tự thương. Cứ làm những điều ngu ngốc, bỏ bê mình. Ai khuyên cũng không nghe. Ai nhìn cũng xót xa. Và sau chia tay, là không chấp nhận việc chia tay. Vẫn cứ muốn được ở bên người ta, vẫn tốt với nguời ta. Vẫn đến bất cứ khi nào người ta cần, dù chỉ với tư cách "Bạn".
Vì... vẫn hi vọng sẽ có một lúc người ta sẽ đổi ý, sẽ thương lại mình, và sẽ quay về.”
☔️ Khi yêu, ai trong chúng ta cũng mong được đi đến tận cùng bên nhau, ai cũng hy vọng một cái kết đẹp cho câu chuyện tình giữa hai người. Thế nhưng cuộc sống vốn không đẹp như tiểu thuyết, nó vốn đầy rẫy những bất ngờ, những bất trắc, những đớn đau và cả những chia ly. Người chúng ta từng yêu rất sâu đậm đến cuối cùng lại trở thành người dung xa lạ. Nhưng dù có đau đớn và không cam tâm thế nào, chúng ta vẫn phải mỉm cười và sống tiếp cuộc đời của mình. Những kỉ niệm rồi cũng thành quá khứ, người yêu cũ đến một ngày chúng ta cũng chẳng buồn nhắc tên.
☔️ “Rồi trong câu chuyện sau này của chúng ta sẽ không còn ai nhắc tên nhau. Rồi cái tên thân thương của anh mà một thời em từng gọi, cũng đành cất trọn vào ngăn ký ức xa xôi. Rồi cái tên xa lạ nào đấy sẽ thay anh lật sang một trang mới của đời em. Chúng ta cứ như thế mà xoay vần giữa cõi nhân gian này!”
15/11/2018
Đến cả hai từ Chia Tay mà em cũng phải nghe từ người khác.
Đến cả câu nói Chia Tay mà anh cũng không đủ can đảm nói với em.
Vậy thử hỏi em lấy niềm tin ở đâu để bên anh đi đến cuối đất cùng trời hay chung thân đến cạn cuộc đời , đây anh . . . ? ? ? ?
20/10/2018
( Sách hay cho bạn đọc)
Chẳng ai thích nổi sự cô đơn, nhưng
lại không thể từ chối cô đơn.
Bởi vì người không chọn mình, hạnh
phúc không chọn mình, bởi vì bản
thân đã được định sẵn phải một mình
trôi qua từng ấy ngày tháng, phải
được tôi luyện đến mạnh mẽ hơn sắt
đá, để đến một ngày lấy cô đơn làm
bạn, lấy nỗi buồn làm hạnh phúc.
Chẳng còn sợ hãi khi phải ở một mình
nữa. Bởi vì, đã chẳng còn gì để mất
nữa rồi.
Em thật sự không muốn cô đơn,
nhưng em nghĩ, em đủ mạnh mẽ để đi
qua mỗi ngày không anh.
[Lần cuối em yêu anh - Hàn Khải My]
28/08/2018
Con gái lúc yêu rất mù quáng, mù quáng tới mức cho dù chịu trăm ngàn tổn thương, giọt nước mắt có chảy thành sông cũng không nỡ đành lòng vứt bỏ. Đó chính là ngu ngốc là khờ dại, là tự đánh mất chính bản thân mình.
Chỉ vì sợ mất đi một cuộc tình dài lâu, mất đi một khoảng thời thanh xuân đẹp đẽ mà cứ ôm mộng lừa dối bản thân. Cứ đợi một ngày người sẽ vì mình mà trân trọng yêu thương ấy. Nhưng liệu yêu thương ngày đó có được như ban đầu, hay chỉ là những tin nhắn hờ hững, những cuộc hẹn chớp nhoáng, những cái ôm hờ hững. Yêu một người chân thành là không sai, nhưng vì một người mà tự đánh mất chính mình, quỵ lụy và bám víu vào một người đã thay đổi là sai, quá sai.
Dẫu biết rằng chia tay sẽ là đau khổ, nhưng đau khổ nào rồi cũng sẽ qua,bão giông nào rồi cũng sẽ hết. Sau cơn mưa nhất định sẽ có cầu vồng. Rồi một ngày nắng sẽ có một người bước đến, yêu thương trân trọng tấm chân tình đó, bảo bọc và che chở đi qua sóng gió cuộc đời. Nhất định là sẽ như thế.
Hãy bước ra cánh cửa u tối đó tự thả mình vào những yêu thương tốt đẹp hơn, tự học cách yêu lấy bản thân, tìm về với gia đình để tâm hồn thoải mái và tiếp tục vững bước với những gì xứng đáng hơn.
Ở ngoài kia, mọi thứ vẫn rất tươi đẹp, vẫn đầy hy vọng. Thất tình, dù sao, cũng chẳng chết được.
- Trâm Anh
24/08/2018
Là bởi vì con gái yêu bằng tai
Là bởi vì thương nên hết lần này đến lần khác bỏ qua lỗi lầm của anh
Là vì thương nên cứ nghĩ thật lòng rồi sẽ cảm hóa được anh, rồi anh sẽ hiểu tình cảm của cô ấy
Còn anh
Anh cho đó là do cô ấy ngu ngốc cô ấy tin thì ráng mà chịu
Anh cho rằng anh qua mặt được cô ấy, rằng cô ấy không biết gì về mối quan hệ mập mờ kia
Nực cười là ai cũng nghĩ mình đúng :)
18/08/2018
TÌNH YÊU, có gì vui?
1. Vui gọi "anh ơi", buồn gọi "anh ơi", chả có chuyện gì cũng réo "anh ơi" vì biết luôn có 1 người ở đó trả lời "anh đây".
2. Hạnh phúc nhất là khi mình bám dính lấy người ta, nhưng người ta không chê mình phiền!
3. Không bao giờ lo bị lạc đường, vì có ở đâu thì người ta cũng sẽ tìm thấy mình.
4. Tự dưng thích "cắn" 1 cái cũng chẳng sợ bị đánh bởi người ta biết mình đang thể hiện tình yêu.
5. Lúc đi xe luôn chủ động đội mubahi, gạt chỗ để chân, đưa khẩu trang cho đeo. Mình chỉ việc đứng yên - lên xe - và ôm.
6. Là khi người ta đọc thần chú "Trà sữa không?" "Đi ăn nhé" "Mua cái váy này nhé?"
7. Mặc dù giận nhưng vẫn không quên nhắn tin chúc ngủ ngon, sáng gọi điện nhắc mang hộp cơm đi làm...
8. Thay vì "anh bận", sẽ nói "chờ anh 1 chút". Lúc nào cũng có thể tạo ra thời gian để dành sự quan tâm cho mình.
Và cái cuối cùng là nó táng mày sml cho mày bớt mơ mộng, tỉnh dậy dùm đê 😂
17/08/2018
Yêu một người đàn ông vô tâm cũng như ôm cây xương rồng vậy
Càng ôm chặt càng bị đâm nhiều
Càng yêu đậm càng chịu nhiều thương tổn
Thật ra trên đời này làm gì có đàn ông vô tâm chứ
Chỉ là tâm của họ không hướng về em mà thôi
Em à! Nếu không là duy nhất cũng xin đừng là lựa chọn của họ. Hãy thương yêu mình trước, yêu thương rồi sẽ tự tìm đến với em
17/08/2018
"Đời này anh nợ em
Anh và cô ấy, sinh tử không rời"
_thất tịch không mưa_
Nơi ad mưa rồi, nơi bạn đã mưa chưa???
23/06/2017
Muốn yêu nhưng không yêu được !