19/05/2016
HUMANS OF LIEN HA + LIÊN HÀ CONFESSIONS = LIÊN HÀ CONFESSIONS
Các thầy cô, các bạn cùng các anh chị thân mến,
Sau thời gian đi vào hoạt động và cùng nhau hợp tác, chúng mình quyết định gộp hai fanpage trên vào làm một và lấy tên là Liên Hà Confessions, các hoạt động của chúng mình sẽ được thực hiện trên trang Liên Hà Confessions. Lí giải quyết định GỘP PAGE:
1. "Humans of..." là một dạng ảnh kể chuyện: chuyện đời, chuyện người, những tâm tình lớn nhỏ,... Và 'Humans of Lien Ha' do những học sinh khóa 52 và 51 lập nên để gửi tới độc giả những hình ảnh đẹp đẽ và những câu chuyện xung quanh "người của Liên Hà"
2. "Confessions" (danh từ) - lời thừa nhận, lời thú tội hay chúng ta cũng hiểu đó là những tâm tư tình cảm được gửi gắm từ học trò này đến học trò khác, trở thành một câu chuyện, một làn sóng trong khuôn khổ trường học.
3. Chính vì những điểm tương đồng trong cách thức hoạt động, trong ý nghĩa mà hai fanpage mang tới và những quan hệ gẫn gũi giữa những người thành lập, chúng mình gộp hai page làm một để làm mới mình trong mắt độc giả, làm những câu chuyện ở Liên Hà thêm hấp dẫn và lan tỏa. Cái tên "Liên Hà Confessions" vẫn được giữ nguyên, vẫn là những lời bộc bạch, tự tình từ mọi người dành cho nhau.
11/04/2016
[13] CÔ GIÁO THỰC TẬP (2/2)
"Nếu mà được quay lại thời cấp ba thì cô chắc chắn sẽ chăm học hơn tại vì lúc đấy cô vẫn còn ham chơi nên bây giờ thấy hối hận lắm. Còn với các em lớp 12 thì mong các em cũng chăm chỉ học hơn. Chúc tất cả các học sinh khối 12 trường Liên Hà đều thi đỗ vào trường mình mong muốn nhé!"
_______________________________
Cảm ơn cô Nguyễn Khánh Linh - giáo sinh thực tập năm học 2015-2016 đã đóng góp bức ảnh này cho page ạ!
10/04/2016
[12] CÔ GIÁO THỰC TẬP (1/2)
"Đây là năm thứ hai cô về trường thực tập nên cô cũng biết khá nhiều thứ về trường mình. Cái đầu tiên mà cô thấy là học sinh trường Liên Hà học rất giỏi, đặc biệt là những môn khối A, điều này tạo áp lực khá lớn cho cô khi giảng dạy một môn học của khối A. Khi cô tìm hiểu về trường mình thì người dân xung quanh đây ai cũng bảo học sinh trường mình rất là ngoan."
03/04/2016
[LỜI CẢM ƠN]
(English caption below)
1000 likes là con số nhỏ với nhiều người nhưng nó lại là con số lớn đối với mình. Mình là admin chụp ảnh cho page ( tuy nhiên k phải tất cả các ảnh) . HOLH là đứa con tinh thần của bọn mình. Nó được yêu, mình vui. Nó bị ghét, mình suy sụp. Đã có khoảng thời gian đầu mình và founder của HOLH khá buồn vì page không được ủng hộ, còn bị dư luận ném đá. Nhưng phải cảm ơn những người bạn, những độc giả luôn yêu mến, ủng hộ để cho page mình vượt qua giai đoạn khó khăn. Và cảm ơn rất nhiều đối với người chị và thằng bạn của gia đình HOLH nữa. Mình sẽ cố gắng thêm nữa trong tương lai để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của con người, mái trường Liên Hà. Vì sao ư? Vì mình yêu nó...
________________________________
Except for some guys, 1000 is a meaningfully huge number to me. I am responsible for much of photographing work. HOLH (the name of this page for short) is our brainchild. We are proudly contented if it is loved. Otherwise, we are upset if it is pulled down. We have gone through many hardships owing to the others' discouragement. But we have to say thank to the lovely guys who always support us to encourage us to succeed. And, last but not least important, thank you my buddy and my sister in my own family. I will surely do my best in the future to capture memorable moments of Lien Ha. Why? Because my love goes...
30/03/2016
[LOA…LOA…LOA]
Các bạn có muốn tham gia một cuộc thi viết về chính ngôi trường mình đang theo học? Các bạn muốn lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi học trò qua những câu chữ, dòng văn? Vậy thì cuộc thi viết “Khoảnh khắc mười hai” do Humans of Lien Ha cùng Liên Hà confessions bắt tay nhau thực hiện chắc chắn sẽ là một cuộc thi rất đáng mong đợi dành cho toàn thể các bạn. Với những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, phần thưởng hấp dẫn, các bạn có sẵn sàng tham gia cùng chúng mình?
Cùng để lại ý kiến của mình về cuộc thi ở dưới ô bình luận và đếm ngược đến ngày cuộc thi chính thức diễn ra các bạn nhé! ;)
____________________________
Ngoài ra, chúng mình vẫn đang chờ đại những dòng tâm sự ngắn của các bạn về cuộc sống và cảm nhận của một học sinh lớp 12 qua link sau http://goo.gl/forms/VLgG8FwhMp
28/03/2016
[CHÚ Ý] Nhấp vào đây để cùng chia sẻ câu chuyện nhé: http://goo.gl/forms/VLgG8FwhMp
_______________________________________
Như vậy, chỉ còn chưa đầy hai tháng ngày nữa,toàn bộ học sinh niên khóa 50 trường Trung học phổ thông Liên Hà sẽ rời xa nơi đây, rời xa mái trường đã cùng gắn bó suốt 3 năm trời. Chặng đường hơn một nghìn ngày sắp sửa khép lại trong 50 ngày tới, chắc hẳn, trong lòng mỗi một học sinh k50 đang rạo rực những xúc cảm khác nhau về những ngày cuối cùng. Để giúp các anh các chị có thể lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất, những câu chuyện, tâm tư tình cảm trong sáng và đẹp đẽ nhất của thời học sinh. "Humans of Lien Ha" xin mạn phép gửi đến các anh chị một dự án nho nhỏ "Lưu bút 12" để mọi người có thể cùng kể lại chúng. Bất cứ khi nào muốn quay về với ngây ngô và vụng dại thời áo trắng, mọi người đều có thể cùng mở lên và đọc nhé!
26/03/2016
[11] HỘI THAO 26.3.2016
"Cô Trang cũng xót lắm chứ, nhìn học sinh của mình vì lớp mà chân tay đều xây xát, ngã hết cả ra đất... muốn ôm vào mà an ủi ý. Học sinh khác gì con của mình, nhìn thấy chúng nó đau thì mẹ cũng đau không kém! Lớp tao hôm nay cũng không còn gì để tiếc, hết mình rồi...chỉ thương các bạn bị đau thôi"
__________________
Các bạn học sinh cùng tham gia và chứng kiến, cổ vũ thi đấu thể thao ngày hôm nay ơi, các bạn có ấn tượng gì nào, hãy chia sẻ để chúng mình cùng biết nhé?! ;)
05/03/2016
[10]
- Sao anh chị lại cầm giày????
- Vì bọn chị yêu nó
---------------
Còn các bạn sở thích của các bạn là gì? Hãy chia sẻ cho chúng tớ biết nhé!!
---------------́
17/10/2015
[9] 20/10 SỚM CỦA MỘT BẠN NỮ
" Đây là bóng bay từ mấy anh 12A8 tặng đấy. Bọn tao đứng ở cửa lớp đấy thế là mấy anh gỡ bóng từ trên bảng xuống tặng kiểu trân trọng lắm chứ không phải như kiểu ban phát gì đâu!"
_______________
Ngày 20/10 sớm của các học sinh Liên Hà như thế nào nhỉ? Hãy cùng chia sẻ đến chúng tôi nhé ;)
_______________
Mọi bức ảnh đều thuộc quyền sở hữu của page chúng tôi, nếu bạn muốn phát tán bài đăng, xin hãy dẫn nguồn.
All credits go to this page, if you want a copy, please write down a link.
16/10/2015
[8] CÔ BÁN HÀNG KIÊM NẤU ĂN Ở CANTEEN TRƯỜNG
"- Nhà ăn này xây xong thì cô cũng mới bắt đầu làm ở đây. Thấy đứa nào bưng khay ra chỗ rửa thì cô lại hỏi cơm có ngon không. Chúng nó bảo ngon thì mình cũng thấy vui chứ.
Mặt xấu thế này mà tối nay cũng được lên "phây búc''cơ đấy! *quay sang nói với cô đứng cạnh*
À này, hôm nào nhớ ăn cơm trưa ở đây hay là mua khoai chiên nhớ.''
____________________
Các bạn đã bao giờ thử trò chuyện với những người bán hàng ngoài việc chỉ gọi đồ ăn thức uống hay hỏi giá tiền của chúng? 20/10 đang đến gần, hãy làm cho ngày của những người phụ nữ thêm ý nghĩ nhé ;)
____________________
Mọi bức ảnh đều thuộc quyền sở hữu của page chúng tôi, nếu bạn muốn phát tán bài đăng, xin hãy dẫn nguồn.
All credits go to this page, if you want a copy, please write down a link.
17/08/2015
[4]
- Tao từng có một đứa bạn thân lắm. Mà chữ 'từng' thì bao giờ cũng chẳng vui vẻ gì. Tao cũng từng bỏ học bài mỗi tối để nói chuyện với nó. Cả tỉ thứ trên giời dưới biển. Nhà hai đứa cách nhau xa lắm. Thi thoảng mới gặp. Lúc gặp thì nói chuyện như... đấm vào mặt nhau. Lúc thì vật nhau ra mà đánh. Thế mà có lúc nó tử tế tặng quà tao cơ đấy, nhìn con người gỗ này xem. Thế rồi có một đợt, tầm gần chục ngày, bọn tao không nói chuyện hay inbox nữa. Từ đó về sau, chúng tao không bao giờ nói chuyện trở lại. Dần dần, tao thấy hai từ 'bạn thân' xa vời quá. Tao cũng chả còn (nhiều) 'bạn thân'.
- Bây giờ bạn thân của mày là đứa nào?
- Không có. Chỉ có một đứa làm bạn tri kỉ thôi. Trường mình chắc cách một tiếng đồng hồ để đến trường nó bằng con xe ghẻ của tao.
15/08/2015
[3]
- Chào m tự giới thiệu về bản thân mình đi!
- Tao là An đẹp troai ?! *cười*
- Giới thiệu hẳn hoi!
- Mình là An, đến từ lớp 11a8.
- Mình cơ :)) . Lớp của mày đã biểu diễn tiết mục của mình chưa?
- 11A8 không có tiết mục nào cả (cười)
- Mày nói thế này thì tao biết hỏi gì nữa . Thế mày thấy không khí trong ngày hôm nay của trường mình như thế nào?
- Cái hoạt động văn nghệ này nếu các lớp tham gia nghiêm túc thì rất là vui, nhưng đáng tiếc... chả có lớp nào tham gia nghiêm túc cả.