Lời hứa của mình :") các bạn cũng đừng quá kỳ vọng nhé TT_TT
「 Little Star 970901 」 Library
Creamy Kookies - BTS's Jung Kook fanpage in Vietnam
http://ask.fm/Creamy_Kookies
Lời hứa của mình :") các bạn cũng đừng quá kỳ vọng nhé TT_TT
「 Little Star 970901 」 Library
23/01/2016
Xin chào các bạn,
Đã mất rất nhiều thời gian để mình đưa ra được quyết định này, mình cứ nghĩ mãi tiếp tục hay không, để rồi có chuyện khiến mình cũng có thể dứt khoát, đó là lúc xem BTS nhẩt là Kookie diễn trên sân khấu Lan Anh hôm 19/1 vừa rồi.
Không biết các bạn thế nào, trước khi BTS xuất hiện mình nghĩ đây là tiết mục mình sẽ cổ vũ nhiệt tình nhất, hăng say nhất. Nhưng tới lúc thực sự thấy họ nhất là Kookie thì mình đơn giản chỉ có thể đứng im lặng giơ banner rồi cứ thế nhìn mãi về Kookie thôi, rồi nước mắt chảy ra lúc nào không biết. Lúc BTS diễn xong quay ra chỗ N mình cũng khóc. Nghe sến và hâm thật nhỉ nhưng mình cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa. Và lúc ấy có một suy nghĩ duy nhất trong đầu mình, là mình cảm thấy đầy đủ rồi, mình dừng lại ở đây được rồi. Kookie giờ cũng có nhiều fanpage, fanblog, người yêu quý cậu ấy cũng rất nhiều. Kookie cũng không còn là cậu bé nhút nhát mà mình biết hồi mới debut nữa. Dĩ nhiên đây là một điều tốt, và dừng hoạt động page không có nghĩa là mình không còn yêu thương Kookie.
Chỉ là như các bạn thấy, khoảng thời gian gần đây CK update bài rất thưa thớt. Kookie trưởng thành và những năm tháng thanh xuân của mình cũng đi theo cậu ấy, tính đến giờ cũng được 2 năm rưỡi rồi. Mình khó mà có thể có thời gian và tâm huyết update thường xuyên, nhiều và chất lượng như trước. Mà update nửa vời lúc đủ lúc không thì mình không muốn. Dù sao đây là vấn đề của mình thôi, các bạn có thể nghĩ mình ích kỷ khi giữ khư khư CK nhưng người duy nhất mình đủ tin tưởng để cùng hoạt động admin là N, dừng lại như này chúng mình cũng sẽ không bàn giao lại cho ai hết.
CK đi được đến ngày hôm nay có sự hỗ trợ của rất, rất nhiều người. Cám ơn N đã cùng tui b**g lụa với nhiều bài, nhiều ý tưởng thật hay cho các bài đăng trên page và contest. Cám ơn Xoài luôn chăm chỉ des dù chị có khó tính bắt em chỉnh đi chỉnh lại theo ý chị như thế nào, phải thử nghiệm đủ thứ ra sao. Cám ơn dù em hoạt động không lâu nhưng những sản phẩm của em đều rất chất lượng, luôn luôn đúng ý chị. Cám ơn vì những bản time và kara chăm chỉ. Cám ơn M vì giúp chị trans lyrics. Cám ơn Jinnie, Bàn Là, Na, Bim vì những bản dịch tiếng Hàn dù ngắn dù dài, nhất là Jinnie người đồng hành với mình lâu nhất, dịch nhiều bài dài nhất. Cám ơn Xù vì đã giúp mình truyền tải câu chuyện gửi tới sinh nhật 19 tuổi của Kookie thành hình ảnh rất đẹp, rất dễ thương. Cám ơn Hib vì những bản dịch tiếng Nhật hay những thông tin thêm về các ca khúc, địa điểm, hoạt động mỗi khi BTS sang Nhật. Cám ơn beuloo về những bức ảnh thật đẹp mỗi khi có PJ chụp quà tặng.
Trên hết, cám ơn tất cả các bạn những người luôn yêu thương và ủng hộ Creamy Kookies trong thời gian vừa qua. Nếu có gì níu giữ mình lại với hoạt động page, chắc chắn chính là từ sự ủng hộ của các bạn. Những lời động viên, những bức tranh tự vẽ hay những món quà gửi tặng đều là những thứ mà mình rất trân trọng và chưa từng nghĩ Creamy Kookies được yêu quý đến thế. Trong thời gian hoạt động, sai sót cũng không phải không có. Cám ơn và xin lỗi tất cả mọi người.
Những PJ order từ fansite đang diễn ra mình vẫn sẽ hoàn thiện hết và mình cũng sẽ liên hệ lại với từng bạn tham gia donate để gửi quà. Kể từ sau post này, Creamy Kookies sẽ không còn cập nhật bài đăng mới về Kookie nữa.
Tuy nhiên, mình là đứa không dứt khoát. Mình không thể cứ thế mà bỏ hẳn việc hoạt động fanpage đến Kookie, nó giống như một thói quen vậy. Mình sẽ lập 1 blog dưới dạng page hoặc wordpress/blogspot (vẫn đang cân nhắc) để lưu trữ mọi thứ về Kookie: ảnh Twitter, ảnh fancafe, ảnh fansite, scan, fancam, các bản cover... Mình luôn mong ước có thể xây dựng được một "thư viện" về Kookie như thế, giống như nơi cất giữ mọi nhiệt huyết tuổi trẻ với Kookie vậy và giờ không làm fanpage nữa thì đây là lúc mình có thể hoàn thành mong ước đó. Nếu các bạn vẫn còn yêu mến Creamy Kookies hay muốn tìm bất cứ thứ gì về Kookie thì ở đó, mình vẫn có thể hỗ trợ các bạn. Chỉ là không cập nhật được tin tức thường xuyên thôi, còn chúng mình vẫn đều yêu thương cậu ấy, tính ra thì cũng không hẳn là một lời tạm biệt, phải không nào? :")
Mình sẽ có thông báo ở đây khi blog lưu trữ được triển khai. Mình hay nghe các bạn nói page khó tìm, phải search mới thấy, nên mình cũng sẽ không khóa page, mà giữ nguyên Creamy Kookies như thế này, để bất cứ lúc nào có bạn cần tìm, chúng mình vẫn luôn ở đó.
Jeon Jungkook, hay Creamy Kookies đối với mình giống như một giấc mơ. Xin được kết lại bằng những câu hát trong "Giấc mơ tuyệt vời", nằm trong CD "Một thời đã xa" mà page gửi tặng Kookie trong đợt sang Việt Nam vừa rồi.
"Thế nhé xa nhau có buồn
Mà lòng em chưa dám nói
Nếu có chia ly suốt đời
Đừng quên giấc mơ tuyệt vời..."
22/01/2016
Fantaken hôm 19/1 vừa rồi do 50 Shades of Park Jimin chụp và gửi tặng, rất độc đáo, rất cá tính, rất có tâm, rất pặc pặc, xin chân thành cám ơn :'(
Link full size: http://imgur.com/ehUagd5
22/01/2016
Trong số các món quà đã được gửi tặng thì thứ duy nhất mình có thể chắc chắn Kookie đã dùng, chính là nón lá ạ ;;-;; nón lá này do bạn fanartist Gii vẽ và em ý được mình mang từ Hà Nội vào tp.HCM gửi tặng cho Kookie lần này, vượt qua quãng đường 1735km đến với Kookie TT v TT Trước khi đi thời tiết HN rất xấu, mưa và trời ẩm nên cầm nón theo mà nơm nớp mãi =((
Có vài chuyện vui nho nhỏ là lúc đi mua nón mặc cả mình đã nói với người bán là nón mua cho đội văn nghệ đi múa =)) hay như quãng đường vào tp.HCM đội nón này rất nhiều người nghĩ mình là Việt kiều nữa =))
Quai nón đỏ chứng tỏ cho Kookie =v= trên nón là hình chibi kèm dòng Welcome to Vietnam và tên + năm sinh Kookie theo concept album HYYH.
Mình biết tin do Jiminie selca trước, lúc ấy biết chắc những chiếc nón đã đến tay BTS rồi trong đó có Kookie thì muốn khóc luôn TT__TT đang trong sân Lan Anh được báo trên Vlive Kookie đang đội nón xem ảnh cap muốn trụy tim luôn huhuhu xinh quá mà các bạn có để ý mỗi Kookie biết đeo quai đúng cách không? =((
Thêm một chuyện nữa là cái hình chibi ở sticker phát cho các bạn ý, chính là do bạn Gii đó vẽ và cũng chính là hình trên nón tặng Kookie đấy ạ ^^ Do vào tp.HCM khá gấp mình không kịp tìm địa điểm in ưng ý, chất lượng sticker chưa thật tốt, xin lỗi các bạn đã nhận nhé TT___TT Còn card với sticker trong mình mang từ HN vào tổng cộng là 100 bộ, mỗi bộ gồm 2-3 card + 1 sticker trong + 1 sticker thường, hôm ý có bạn nào đã nhận có thể cho mình biết là có ưng không ạ? Có nhiều bạn đến nhưng mình lại hết card tặng kèm rồi, cũng lần nữa xin lỗi các bạn T^T
Mong rằng sẽ còn nhiều dịp khác có thể giao lưu với các bạn ở tp.HCM ^^
22/01/2016
★「 CHUYỆN CÁC FANSITES 」★ ETERNAL STOP's Twitter Updates
한국도착! Vietnam ARMY~ thanks for all you have done for us! See you next time 베트남 사랑해요
Mình đã hạ cánh tại Hàn Quốc rồi! Vietnam ARMY~ cám ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm cho chúng mình! Hẹn gặp lần tới nhé Mình yêu Việt Nam
Vtrans by Jinnie Kookies
TAKEOUT WITH FULL CREDITS.
Hôm vừa rồi trong số các master của Kookie sang Việt Nam mình có may mắn gặp được Eternal Stop ^^ sau khi chương trình kết thúc, chúng mình có ở lại dọn rác bên khu FAN, rồi mình gặp lại RAPMONSTHURR. Trước đó gặp STHURR mình có nói mình là fan Kookie nên chị ấy dẫn ra gặp ES lúc đó đang ngồi xem lại ảnh để đăng preview. ES nữ tính cực kì, và có vẻ ngại vì lúc ý đang đầu bù tóc rồi nên cứ xin lỗi với che mặt mãi >o< chị ý có bỏ đồ ra mời mình ngồi xuống bên cạnh rồi nói lát nói chuyên sau nha vì chị ý đang check ảnh. Mình ngồi ké may mắn được xem preview trước khi ES đăng lên nữa >o< Mình cứ nghĩ fansite tiếp xúc thường xuyên rồi quen rồi cơ nhưng ES xem lại ảnh bấn loại lắm bấn hơn cả mình nói tiếng Anh Hàn Trung lẫn lộn cứ đẹp trai quá dễ thương quá chết mất thôi =)) có tấm này https://pbs.twimg.com/media/CZJKzeTUgAAK00f.jpg ES có kéo mình chỉ cho coi xong cùng rú rít Kookie đẹp trai quá trời ơi =))
Xong thì các chị ý vẫn miệt mài check ản nên mình đưa quà, là hộp bánh dừa cô gái Sài Gòn (trông rất cute với giống Kookie haha) cho ES, kẹo lạc cho START of FOREVER và hạt sen khô cho RAPMONSTHURR ^^ RAPMONSTHURR lần này đi chụp hộ cho DIRECT KILL nên mình cũng nhờ chị ý chuyển một món quà nhỏ riêng cho DK nữa >w
22/01/2016
Xin cám ơn tất cả các bạn đã tham gia donate, cùng với sự hỗ trợ của V APP Live và NAVER Corp. đã mang những món quà này đến với BTS nói chung và Kookie nói riêng.
Bạn nào xem Vlive hôm đó nếu để ý có thể thấy các hộp quà đều đã được mở ra >w< toàn là đồ bé xinh yêu yêu là nhiều nên mình cũng thấy khó soi nhưng thấy hộp được mở là yên tâm lắm rồi vì chắc thiệp đã được đọc, có khi cậu ý đang xai lip balm thơm mùi nhài hay một ngày nào đó sẽ rec một bài từ CD page tặng chẳng hạn =))
19/01/2016
Các bạn ơi mấy chục bộ card kèm sticker đã bay đi trong chốc lát rồi :'( giờ chỉ còn sticker chibi Welcome to Vietnam thôi TT v TT
Bạn nào nhận qua chỗ Popeyes nha :D
18/01/2016
Hôm nay đã có bạn đến lấy được card và sticker rồi đó ạ :D mai 8r page lại tiếp tục phát card & sticker ở sân bay, các bạn đến có thể liên hệ để nhận qua số điện thoại 01265320753 nhé :D
Vẫn còn rất nhiều card và sticker nha ^_^
17/01/2016
[THÔNG BÁO] Creamy Kookies mini project - Freecard cho ARMY tại tp.HCM
Chào các bạn :"D sau một thời gian ngắn im hơi lặng tiếng để dồn sức cho project thì bọn tớ có một tin vui nho nhỏ đây ^^
Lần này Nam tiến ngoài những món quà cho Kookie thì CK còn chuẩn bị rất nhiều card và sticker dành tặng cho các bạn ARMY
13/01/2016
Maknaeline biết bao là dễ thương XD Mà có bạn nào để ý là Kookie ăn gian vẫn thua không =)) Ra bao là thắng rồi =))
Mình xem phim có học được một mẹo chơi kéo búa bao như này: Khi chơi kéo búa bao, bàn tay để sẵn ở trạng thái búa. Muốn ra bao hay kéo, não phải kịp truyền lệnh đó tới bàn tay. Nếu bạn gây được áp lực tâm lý lên đối phương, khiến người ta băn khoăn không biết nên ra gì, thì lúc ấy chỉ có thể kịp ra búa thôi, ra bao sẽ thắng :P tất nhiên còn nhiều mẹo chơi kéo búa bao khác nhưng với mình đây là một mẹo rất ổn nên mách các bạn thử áp dụng heng =))
[BANGTAN BOMB] Hide and seek with JM, V, JK (#1) BTS Official Homepage http://bts.ibighit.com BTS Blog http://btsblog.ibighit.com BTS Facebook https://www.facebook.com/bangtan.official
13/01/2016
Tin rất vui trong ngày u ám, các set Direct Kill đã cập bến an toàn ạ ^^ mình sẽ kiểm tra & đóng gói mai gửi cho các bạn đã order nhé XD Bạn nào gửi trước hạn đợt 1 sẽ có quà là gương Kook Conan cực xinh ạ ^^
P/s: Mai FORTUNE ship & 18 Snow Peach sẽ ship, mình cũng sẽ tiếp tục cập nhật nhé
09/01/2016
[THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ BUỔI QUAY CHÀO MỪNG BTS SANG VIỆT NAM]
- Thời gian: 9h sáng, ngày 10/1/2016
- Địa điểm: Sân băng, Công viên Thống Nhất, 65 Trần Nhân Tông. Công viên có nhiều cổng nên chúng mình sẽ hẹn ở MỘT CỔNG DUY NHẤT là cổng vào ở đường Trần Nhân Tông nhé. Khi vào mua vé 4k/vé, rẽ phải có chỗ gửi xe ngay. Các bạn tham khảo hình cổng vào và sân nơi quay ở đây.
- Trang phục: Tshirt màu đen, hoạ tiết bất kì, là BTS càng tốt, nếu không có thể thay bằng hoodie/sweater
- Nội dung cụ thể:
9h-9h30: check-in cho các bạn, phát thẻ cứng & banner
9h30-10h: nhận tiền và giao quà donate theo đăng ký, chụp ảnh giao lưu
10h-10h30: tập hợp đội hình chụp ảnh và tập hô khẩu hiệu
10h30 trở đi bắt đầu quay và chụp đến khi hoàn hảo
Dự kiến, các ARMY đến tham gia sẽ chụp ảnh xếp thành chữ Bangtansonyeondan bằng tiếng Hàn và quay clip ngắn hô khẩu hiệu chào mừng BTS bằng tiếng Hàn & tiếng Việt.
Đây là lý do chúng mình yêu cầu áo Tshirt đen để có những bức ảnh đồng đều và đẹp mắt nhất >w<
Các bạn có thể makeup nhẹ nhàng đơn giản mai lên hình và lên ảnh cho xinh xắn ^^ mai chúng mình sẽ có staff chụp hinh đàng hoàng cho các ARMY đến tham gia nha XD Các bạn đừng ngại gì cả ^^
- Cách liên lạc với staff khi đến: các bạn goi theo những số dưới đây:
+ Hỏi địa điểm khi đến, check-in nhận banner và thẻ
Jeihorsie Méo - 0124 955 2760
Jeihorse Mun - 01627231022
+ Hỏi donate + mượn áo đen (chỉ cho các bạn đã đăng ký)
Creamy Kookies 289 - 01647436899
Các bạn bận không đi được chỉ muốn tham gia donate thì inbox lại chúng mình sẽ hướng dẫn nhé ^^ cám ơn và hẹn các bạn ngày mai XD