Kết Nối Tình Thương

Kết Nối Tình Thương

Share

Kết Nối Tình Thương với ai đó có thể thắc mắc tại sao là Tình Thương.

Xin trả lời bạn đơn giản rắng cái xuất phát từ tâm nguyện, bản năng tiềm ẩn của mỗi người có thể gọi là chữ "Tình".

Photos 08/08/2013

Xúc động bức ảnh nam phóng viên bật khóc trước 6 em nhỏ mồ côi

Trước gia cảnh đáng thương của 6 em nhỏ mồ côi, nam phóng viên đã không kiềm chế được những giọt nước mắt thương cảm.
Bức ảnh hiện đang được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Đó không chỉ là bức ảnh phản ánh gia cảnh khốn khó của 6 anh em mồ côi, mà còn chuyển tải ý nghĩa về tình thương của con người trong cuộc sống.

Mới đây, bức ảnh về nhà báo Trịnh Minh Chiến, phóng viên Đài PTTH Hà Tĩnh bật khóc khi tác nghiệp đã khiến nhiều người cảm động. Trong dịp trao những phần quà từ thiện cho các em nhỏ mồ côi tại Hương Khê, Hà Tĩnh anh Chiến đã không kiềm chế được nước mắt khi chứng kiến gia cảnh và những câu trả lời đắng lòng của các em nhỏ. Trong hoàn cảnh đó, bức ảnh đã được nữ phóng viên của một tờ báo chụp lại khoảnh khắc xúc động này.

Chia sẻ trên một tờ báo điện tử nổi tiếng, nhà báo Minh Chiến kể: Lúc tôi hỏi mấy ngày qua các cháu ăn uống thế nào? Bé Mai đáp: Cơm... với... rau muống... đói lắm. Tôi hỏi tiếp: Những ngày tới cháu mong ước gì không? Bé Mai trả lời: Đi... học. Lúc đó tôi không nói thêm được gì nữa…”.
Đọc thêm tại: http://www.tiin.vn/chuyen-muc/thien/xuc-dong-buc-anh-nam-phong-vien-bat-khoc-truoc-6-em-nho-mo-coi.html

Photos 24/07/2013

Xin giúp cháu bé người Mông mắc nhiều bệnh nặng không có tiền điều trị
Bị viêm phổi nặng - nhiễm trùng huyết, tiền viện phí một đồng cũng chưa đóng, trong khi đó gia đình cứ nằng nặc xin về vì không xoay được tiền cho cháu nằm viện. Số phận bé gái 8 tháng tuổi người dân tộc Mông đang lay lắt như "đèn trước gió".
Hoàn cảnh đáng thương ấy là trường hợp của cháu Hoàng Thị Khiến, 8 tháng tuổi, hiện đang nằm cấp cứu tại giường số 1, phòng cấp cứu nhi - khoa nhi - bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 17/7, tức là đúng 3 ngày sau khi cháu Khiến nhập viện cấp cứu, PV đã vào bệnh viện thăm cháu thì được bác sỹ Đoàn Mộng Bảo - người trực tiếp điều trị cho cháu Khiến chua chát nói: “Cháu nhập viện được 3 hôm lại bị bệnh rất nặng, nhưng mẹ cháu đã 3 đến 4 lần trực tiếp gặp tôi khóc lóc, van xin cho cháu được về nhà. Tôi hỏi vì sao đòi về thì mẹ cháu nói gia đình không có tiền lo thuốc cho cháu nằm viện điều trị…”.
Đọc thêm tại: http://forum.thethaophongtrao.com/forum/threads/44573-Ch%C3%A1u-b%C3%A9-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-M%C3%B4ng-m%E1%BA%AFc-nhi%E1%BB%81u-b%E1%BB%87nh-n%E1%BA%B7ng-kh%C3%B4ng-c%C3%B3-ti%E1%BB%81n-%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B?p=135579

Photos 22/06/2013

Một nhà báo cần cộng đồng hỗ trợ thay thận

Dù phải bán cả bản quyền bài thơ yêu quý của mình và kêu gọi các nguồn kinh phí khác, nhà báo Trần Đình Chính vẫn còn thiếu khoảng 600 triệu đồng cho ca thay thận.

Nhà báo Trần Đình Chính (tức Trần Hoài Thu) - phóng viên Báo Nhân Dân, tác giả của bài thơ nổi tiếng “Ở hai đầu nỗi nhớ” - đang gặp tình cảnh khó khăn: Sau 15 năm chống chọi với căn bệnh tiểu đường, cơ thể anh đã bị mắc thêm căn bệnh suy tim, mắt lòa, huyết áp cao và đặc biệt là quả thận của anh đang cần phải thay gấp. Dù phải bán cả bản quyền bài thơ yêu quý của mình và kêu gọi các nguồn kinh phí khác, nhà báo Trần Đình Chính vẫn còn thiếu khoảng 600 triệu đồng cho ca thay thận.

Trong căn phòng nhỏ trên tầng 6 của khu tập thể cũ tại Hà Nội, nhà báo Trần Đình Chính rờ rẫm mở cửa tiếp chúng tôi. Đôi tay sưng vì những nốt chích truyền máu lọc thận và mắt gần như bị lòa, anh Chính rất yếu và chỉ còn nhìn được lờ mờ.

Anh tâm sự: “Từ năm 1997, tôi mắc căn bệnh tiểu đường, dù đã kiêng cữ nhiều nhưng biến chứng của bệnh đã phá hủy nhiều bộ phận của cơ thể. Mấy năm nay, đôi mắt của tôi mờ dần, thận yếu, huyết áp tăng. Mỗi tuần tôi phải chạy thận 2 lần. Theo các bác sĩ, việc chạy thận không thể kéo lâu dài được. Muốn kéo dài cuộc sống, tôi chỉ còn cách duy nhất là thay thận. Nhưng nguồn kinh phí cho ca phẫu thuật còn thiếu nhiều”.

Với tình trạng đa bệnh, anh Chính phải chi phí 12 triệu tiền thuốc hằng tháng. Trong khi đó, tiền lương hằng tháng của anh Chính chỉ hơn 3 triệu đồng. Vợ anh cũng là nhà báo và thu nhập khiêm tốn. Cực chẳng đã, anh Chính thông qua báo chí rao bán bản quyền bài thơ yêu quý “Ở hai đầu nỗi nhớ” - đứa con tinh thần của mình. Theo gia đình cho biết, bản quyền bài thơ được một doanh nghiệp kinh doanh đầu karaoke có lòng hảo tâm mua lại với giá 300 triệu đồng.

Ngoài ra, anh Chính còn được hỗ trợ 112 triệu đồng từ một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động; 65,5 triệu đồng hỗ trợ từ cán bộ, phóng viên báo Nhân Dân; 12 triệu đồng từ bạn đọc yêu mến. “Sau nhiều năm chi phí chữa bệnh, nguồn tiền tích lũy của tôi chỉ còn 120 triệu đồng. Như vậy, cộng với các nguồn kinh phí bán bản quyền, tiền hỗ trợ và tích lũy, tôi đang có khoảng 600 triệu đồng”.

Trong khi đó, kinh phí cho một ca thay thận tại VN trị giá 1,2 tỉ đồng. Như vậy, anh Chính còn thiếu 600 triệu đồng để có thể thực hiện ca thay thận. Hơn 30 năm lăn lộn làm báo tại nhiều vùng miền và nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, nhà báo - nhà thơ Trần Đình Chính chỉ có một tâm huyết cuối cùng là muốn được sống để đóng góp cho đời những vần thơ hay. Nhưng giờ đây việc cứu giúp anh còn phải chờ vào những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc.

Rơi nước mắt cảnh mẹ bệnh hiểm nghèo nuôi con thơ dại 13/06/2013

Rơi nước mắt cảnh mẹ bệnh hiểm nghèo nuôi con thơ dại (Dân trí)-Người mẹ vừa tàn tật vừa chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối vẫn hằng ngày tự tay nấu cơm cho con rồi có những ngày không còn gạo thì lặc lè đi từng nhà xin cơm cho con ăn. Nhìn cảnh ấy, làng xóm ai cũng đau lòng đến rơi nước mắt

Photos 21/05/2013

..............XIN ĐỪNG LIKE....LÀM ƠN HÃY CHIA SẼ..........

.....Em ấy tên: Trần Văn Hai, 19 tuổi mới bước vào ngưỡng cửa cao đẳng

....... Nhà ở ấp 61 xã Sông Nhạn, huyện Cam My tinh Đồng Nai..

...........TÌNH TRẠNG BỆNH: E bị bướu độc mọc từ trong miệng ra,và hiện nay bướu đã hơn 2kg, đã che hết khuôn mặt e,và mỗi ngày lại dài ra 2cm..

.......E đã phải thở oxy và ăn uống bằng ống truyền qua mũi. Vi gia đình quá nghèo o có tiền chạy chữa nên bệnh viện đã trả về nhà. Với tình trạng như thế nên tới thời điểm này e đã bị mù 1 con mắt. Bác sĩ nói muốn phẫu thuật thì phải xạ trị 10 lần ,1 lần là 11 triệu rồi sau đó mới phẫu thuật được

....Cha bỏ đi, chỉ còn 1 mẹ già đi làm thuê làm mướn sống qua ngày thì để có được số tiền lớn như thế này thì chắc trong mơ họ cũng không dâm nghĩ đến.

......Ước mơ vào đại học của em đã đạt được, nhưng để học tiếp thì có lẽ sẽ không được nữa rồi, mặc dù cô giáo của em cho biết em là 1 học sinh ngoan hiền..học lực trung bình khá. Nhưng còn ước mơ đến cháy lòng của người mẹ khốn khổ kia , là có thể giữ lại mạng sống cho đứa con duy nhất của mình thì phải làm sao đây?


......Chúng ta cứ tưởng tượng, khi mình chỉ có 1...hạt mụn hay 1 cái nhọt thì đã đau như thể nào. Đằng này em phải chịu 1 cái bướu ác trên mặt đến mù cả 1 mắt, mà giờ đây nếu không được cứu chữa kịp thời thì mạng sống cũng sẽ không còn

........Các bạn ơi, hãy cùng chia sẻ điều này đến cho mọi người được biết. Mỗi người chúng ta hãy cùng đóng góp 1 chút nào đó trong khả năng của mình để có thể giúp đỡ em,

.....Trong thời gian tới mình sẽ đại diện Clb Nhân Sinh...cùng với nhóm Vì Tương Lai Việt để tiếp tục xuống hỗ trợ cho bé....nên nếu có bạn nào muốn hỗ trợ cho bé có thể liên lạc với mình..hoặc bạn Ph Trịnh Vũ Hilton admin bên nhóm Tương Lai Việt....

..Ngoài ra..nếu bạn nào xuống trực tiếp gặp gia đình của em Hai thì các bạn có thể liên lạc với CÔ VINH...GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CẤP 3 CỦA EM HAI...

...QUA SĐT: 01255..392..269 (Gặp Cô Vinh)

...xin cảm ơn các bạn rất nhiều..............

Photos 10/05/2013

Khai trương thử nghiệm quán cơm Nụ Cười 3

Quán cơm xã hội Nụ Cười 3 tiến hành khai trương thử nghiệm vào ngày 7/5/2013

Quán cơm xã hội Nụ Cười 3 nằm trong dự án trợ giúp suất ăn giá rẻ do Quỹ từ thiện Tình Thương TP.HCM bảo trợ đã tiến hành khai trương thử nghiệm, phục vụ những suất ăn giá rẻ đầu tiên vào trưa ngày 7/5/2013. Khai trương thử nghiệm là cơ hội để Ban quản lý nghiệm thu các công việc trong khâu tổ chức phục vụ, điều chỉnh các phần việc chưa hợp lý để quán có thể hoạt động hiệu quả nhất.

Quán cơm xã hội Nụ Cười 3 tại địa chỉ 298A, đường Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM, mặt bằng do ngân hàng Eximbank tài trợ. Đây là mặt bằng thứ 2 Quỹ từ thiện Tình Thương nhận được sự hỗ trợ miễn phí từ Eximbank sau mặt bằng quán cơm Nụ Cười 2 tại Quận Tân Phú. Quán dự kiến sẽ phục vụ vào các buổi trưa thứ 3, 5, 7 trong tuần, khoảng 500 suất ăn/ 1 buổi bán. Suất ăn giá 2.000đ với đầy đủ các món mặn, canh, xào và tráng miệng. Đối tượng phục vụ của quán là sinh viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người lao động nghèo.

Trong ngày khai trương thử nghiệm, quán cơm Nụ Cười 3 đã bán được gần 200 suất ăn. Quán sẽ khai trương chính thức vào ngày 11/5/2013.

Nỗi đau da cam trên những em bé Việt Nam 27/04/2013

Khi xem những hình ảnh dưới đây chúng tôi đã không thể cầm nước mắt, nỗi đau mà các em phải gánh chịu quá lớn lao.

Photos 27/04/2013

XÓT XA BÉ 5 TUỔI MỒ CÔI CHỜ CHẾT VÌ NHIỄM TRÙNG NẶNG


Không may mắn có được một trí tuệ bình thường, cậu bé Nguyễn Văn Đức còn mang trong mình quả tim dị tật.

Chồng mất sau ca phẫu thuật khớp háng, một mình mẹ của Đức phải lao lực để kiếm đủ cái ăn cho 4 đứa con nheo nhóc nên đành bất lực trước tình trạng bệnh của em.

Gặp cậu bé Nguyễn Văn Đức (5 tuổi) tại bệnh viện Việt Đức, không ai cầm lòng được khi chứng kiến cảnh em lấy tay lau nước mắt cho mẹ. Mọi người nói thằng bé bị down nên “không nhận biết được gì”, nhưng trước tôi em biết cười và gục đầu vào ngực mẹ trông đến tội. Gương mặt hồn nhiên, em khẽ chỉ xuống bụng, nơi băng bó vết mổ khi có ai hỏi: “Con đau ở chỗ nào?” rồi lại tủm tỉm cười như để mẹ đỡ phải lo lắng hơn.

Mẹ của em, chị Vũ Thị Gái (thôn Phương Khê, xã Chi Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) năm nay mới ngoài 40 tuổi nhưng gương mặt khắc khổ lúc nào cũng như chực khóc. Chiếc áo màu trắng đục dành cho người nhà bệnh nhân cũng trở nên dúm dó trên cái cơ thể gầy tong teo, khốn khổ của chị. Khẽ ôm con khi thằng bé nhăn nhúm mặt vì đau, chị cho biết: “Nhà tôi mất khi thằng bé Đức mới có 3 tháng tuổi, anh ấy cũng chịu nhiều đau đớn lắm cô ạ vì thời điểm đó anh ấy vừa trải qua ca phẫu thuật mổ khớp háng”.

Dứt lời nước mắt, nước mũi chị lại giàn giụa khiến đứa con thơ loay hoay không biết làm thế nào, chỉ biết áp đôi bàn tay bé xíu lên má mẹ ra hiệu bảo đừng khóc nữa. Dứt lời được vài giây, chị lại nghẹn ngào: "Anh ấy đi thật bỏ lại 5 mẹ con tôi, thằng bé Đức là thằng út nhưng nó lại mang bệnh, tôi sợ nó chết lắm nhưng không biết làm thế nào để cứu con cả".

Nhập viện lần 1, bé Đức được chẩn đoán tim phức tạp, tăng áp lực phổi nặng và phải tiến hành mổ gấp. Vay mượn khắp nơi cùng với sổ đỏ cầm cố ngân hàng, một mình chị Gái cũng cố gắng gượng lo đủ tiền mổ cho con. Những tưởng số con được sống, nào ngờ đây là lần 2 phải nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng vết mổ nặng.

Trao đổi với điều dưỡng trưởng khoa Tim mạch, lồng ngực - bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, tôi được biết. bé Đức đã được xuất viện cách đây 1 tháng nhưng lần này phải nhập lại trong tình trạng gầy sút vì chế độ dinh dưỡng và vệ sinh kém. Vết mổ bị nhiễm trùng nặng nên khả năng sẽ phải mổ lại để làm sạch. Tuy nhiên vấn đề đáng lo ngại là hoàn cảnh gia đình quá kiệt quệ, đến cái ăn chị Gái cũng không lo được cho con, nói chi đến tiền để tiến hành mổ. Chỉ tội thằng bé con nếu không được can thiệp sớm sẽ nguy hại đến tính mạng.

Theo lời kể của các bệnh nhân cùng phòng được biết: Lần nào đi mua cơm, chị Gái cũng rất ngại ngùng chỉ mua 1 suất cơm bón cho con rồi ăn thừa lại phần con bỏ dở. Cả tháng ở trên viện, đến mua một hộp sữa cho bé Đức với chị Gái cũng là một điều xa xỉ.

Nhìn gương mặt khắc khổ, tội nghiệp của chị, bản thân tôi không dám hỏi thêm điều gì cả vì sợ chị lại chạnh lòng nhưng nhìn ánh mắt thèm khát của cu Đức khi nhìn thấy bạn giường bên ăn một quả cam hay uống một hộp sữa, ai cũng xót xa. Mới 5 tuổi, em nào có tội tình gì đâu khi mong muốn một bộ quần áo mới hay một bữa ăn ngon nhưng ngặt một nỗi mẹ nghèo quá không thể lo được cho em. Tiền mổ tim lần trước cho con, chị vẫn còn nợ ngập đầu lại thêm lần này nữa chị không còn biết xoay sở ở đâu ra.

Trên giường bệnh, cậu bé Đức vẫn đang nở nụ cười hồn nhiên mà không hay biết rằng tính mạng đang bị đe dọa vì mẹ của em đã cùng đường. Lời sau cùng trước khi tôi chào ra về, chị run run nói: “Cầu xin mọi người hãy cứu lấy con tôi, bố cháu đã bỏ đi rồi, nó mà có mệnh hệ gì tôi không sống được mất’.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình chị Vũ Thị Gái, thôn Phương Khê, xã Chi Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Photos 18/04/2013

Chàng trai vùng cao nhiễm cúm H1N1 nguy kịch

Bệnh tình của Khiêm đã rất nặng và biến chứng suy đa tạng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.
Tiếp chúng tôi tại khoa Điều trị tích cực của bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ tại đây ai cũng lo lắng và thương cho hoàn cảnh bệnh nhân Hồ Xuân Khiêm (23 tuổi thôn Đại Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm cúm H1N1 có biến chứng suy đa tạng nên tính mạng đang trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.

Đi chăm em trai tại viện, anh trai Hồ Xuân Quý, không giấu được sự sợ hãi và lo lắng, đôi mắt đỏ hoe lúc nào cũng chực khóc mỗi khi có ai hỏi về tình hình của em Khiêm. Nhìn em một mình với đủ các loại máy trợ thở trong phòng cách li, anh Quý chỉ sợ đến lúc nào đó sẽ nhận tin dữ. Không biết làm gì cả, hàng ngày anh chỉ biết đứng sau lớp cửa kính nhìn em, có khi lại kiếm một góc hành lang ngồi khóc. Là đàn ông gần như chẳng bao giờ anh rơi lệ nhưng đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết của em trai, bản thân anh không cầm lòng được.

Nhà nghèo, lại ở vùng cao nên mấy anh em Khiêm không ai được học hết lớp 9. Sớm ra ngoài đời lao động, kiếm sống ấy vậy mà: “Mấy anh em cũng chỉ kiếm đủ cái ăn và đỡ đần bố mẹ già thôi cô ạ. Ở nhà thằng Khiêm là đứa chăm chỉ nhất, nó thương bố mẹ tôi lắm nên cứ hùng hục làm, ai thuê gì làm đấy vì nó sợ bố mẹ khổ. Rồi tự nhiên chẳng biết thế nào nó mắc cúm H1N1 và ra nông nỗi như thế này. Ở nhà bố mẹ tôi già yếu cả rồi, hai cụ ngày nào cũng gọi điện lên hỏi nó, tôi toàn phải nói dối là em Khiêm sắp khỏi và sẽ về nhà trong vài ngày tới” – anh Quý ngậm ngùi kể.

Ngày 3/4, Khiêm xuất hiện các biểu hiện ho khạc đờm đục, đau ngực, sốt cao và khó thở tăng dần. Anh nhập viện Bệnh viện Hùng Vương (Phú Thọ) với chẩn đoán viêm phổi thùy. Sau 5 ngày điều trị không có tiến triển, Khiêm được chuyển đến Trung tâm Hô Hấp – Bệnh viện Bạch Mai điều trị với chẩn đoán viêm phổi. Sau ngày khó thở nhiều, suy hô hấp anh được chuyển sang khoa Điều trị tích cực để điều trị tiếp.

Trao đổi với bác sĩ Đào Xuân Cơ , khoa Điều trị Tích cực cho biết: “Tình trạng của bệnh nhân hiện hết sức nguy kịch: suy hô hấp nặng, tràn khí màng phổi hai bên, phải thở máy với ôxy rất cao. Có biểu hiện suy đa tạng, viêm phổi, tổn thương thận, tuần hoàn…”

Hiện Khiêm đang phải điều trị bằng kháng sinh hết sức đắt tiền. Chí phí mỗi ngày lên đến hàng chục triệu đồng (trên dưới 30 triệu/ngày) trong khi bệnh nhân lại không có bảo hiểm y tế. Chạy vạy khắp nơi nhưng gia đình cũng chỉ vay được vài chục triệu, tiền phí chữa trị cứ ngày một tăng nhưng gia đình không còn khả năng xoay sở được nữa. Nhà cũng đã rao bán nhưng “biết có ai người ta thèm mua”. Được tập thể bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và các chuyên gia Nhật Bản hết lòng cứu chữa anh Khiêm đã vượt qua được rất nhiều giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên tình trạng của anh hiện nay vẫn còn hết sức nguy kịch.

“Chúng em đường cùng rồi chị ạ. Cả gia đình đều làm nông, tài sản không có gì ngoài mấy sào ruộng. Chỗ nào vay được em đã vay cả giờ không biết phải làm sao nữa”, anh Quý ngậm ngùi. Bố mẹ ở quê thì mong ngóng tin tức từng phút, từng giờ. Lời nói dối anh không chắc mình có thể tiếp tục mãi. Hướng đôi mắt nhìn về căn phòng cách ly nơi Khiêm nằm, rồi anh lại vội nhìn ra nơi phố thị đang lên đèn, rồi đây lối thoát nào cho Khiêm và cho cả một gia đình khốn khó cùng cực.

Mọi sự giúp đỡ gửi về:


Anh Hồ Xuân Quý, khoa Điều trị tích cực của bệnh viện Bạch Mai

Số ĐT: 01645.590.810

Photos 11/04/2013

Cần 70 triệu đồng cứu trái tim bé 6 tháng tuổi

Bố bị tai nạn giao thông mất từ khi mới được 5 tháng tuổi trong bụng mẹ, bé Từ Thị Thảo Linh đã sớm chịu cảnh thiệt thòi, côi cút.

Chào đời chưa đầy 5 tháng, Linh có biểu hiện sốt cao, tím tái, khó thở. Gia đình đưa đi viện thì phát hiện ra bé bị tim bẩm sinh. Hiện, các bác sỹ tại Viện Tim Hà Nội đã hội chẩn và quyết định lịch mổ cho bé Linh vào ngày 12.4, nhưng gia đình đang chới với vì không biết lấy đâu ra khoản kinh phí gần 70 triệu đồng để làm thủ tục.

Cầm trên tay giấy hẹn phẫu thuật của bệnh viện, chị Phạm Thị Điều (38 tuổi) ở xóm 2A, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An nghẹn ngào, kể: Vợ chồng em gặp nhau trong miền Nam, lấy nhau trong đó, đã sinh được bé trai đầu lòng. Đến khi em mang thai cháu Linh được 5 tháng, một tai họa lớn bất ngờ ập đến: Cha của cháu, trên đường đi làm về bị tai nạn và mất ngay sau đó. Không còn chốn nương thân, ba mẹ con em đành về sống nhờ ông bà ngoại ở Nghệ An. Kinh tế đã khó khăn, nay lại thêm cháu Linh mắc bệnh hiểm nghèo nên gia đình càng khốn đốn.

Bà ngoại bé Linh, vừa nựng cháu, bùi ngùi: Vợ chồng tôi phải đặt sổ đỏ, vay được 30 triệu đồng thì từ hôm ra Hà Nội làm các xét nghiệm, chụp, chiếu, ăn uống sinh hoạt đã ngốn hết hơn 20 triệu đồng. Nhận được giấy báo chi phí dự kiến mổ hết 69 triệu đồng mà hai mẹ con tôi rụng rời. “Khoản tiền đó quá lớn với gia đình tôi. Bác sỹ thì nói phải mổ càng sớm càng tốt nhưng mẹ con tôi không biết lấy đâu ra số tiền lớn như thế. Có khi mẹ con tôi phải khăn gói về quê thôi”, bà ngoại Linh quay đi lau nước mắt.

Để dành hết kinh phí lo chữa trị cho con, mọi sinh hoạt hiện nay của chị Điều và mẹ phải tằn tiện hết mức, chủ yếu trông nhờ vào những bữa cơm, bữa cháo từ thiện của các đơn vị tổ chức tại viện. Ôm chặt con trong lòng, chị Điều sụt sùi: Mỗi lần con lên cơn khó thở, tím tái, hoặc sốt cao là mẹ con em lại lo sợ đến bủn rủn chân tay. Tính mạng của con em đang bị đe dọa từng giờ nhưng em cũng chưa biết lấy đâu ra tiền để làm thủ tục mổ cho con.

Mọi sự ủng hộ đóng góp xin gửi về:
Chị Phạm Thị Điều
Phòng E11 khoa điiều trị tim Bệnh viện tim Hà Nội
ĐT: 0165.8315522.

Photos 08/04/2013

CÔ NỮ SINH BỊ UNG THƯ MÁU

Vừa học lớp 10 được 2 tuần, em Nguyễn Phước Thùy Miên (16 tuổi) thấy toàn thân tím tái, nổi chấm đỏ, đau đầu... nên được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (ung thư máu ác tính). Thùy Miên đã được điều trị hóa chất ba lần, nhưng bệnh tình không thuyên giảm và có thể tử vong khi các tế bào ung thư lan rộng trong cơ thể. Cách tốt nhất là ghép tủy thì mới đảm bảo sự sống.

Tuy nhiên hoàn cảnh gia đình Thùy Miên khó khăn, không có khả năng để chữa bệnh. Anh Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, cha của Thùy Miên, cho biết: “Số tiền 600 triệu đồng để ghép tủy là điều quá xa vời với gia đình”.

Anh Khánh và vợ bán quán nước ở nhà, thu nhập bấp bênh, nuôi bốn con đang tuổi ăn học. Từ khi Thùy Miên bị bệnh, anh chị vay mượn, gom góp tiền bạc, bán hết tài sản đóng viện phí để điều trị cho con.

Mới bốn tháng nằm viện, tóc Thùy Miên đã rụng hết, đầu nhẵn bóng. Em là cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi và mong muốn trở thành cô giáo dạy Anh văn. Nhưng ước mơ giản dị ấy khó thành hiện thực khi em đang mang căn bệnh hiểm nghèo. Kính mong bạn đọc gần xa quan tâm, chia sẻ để giúp em tiếp tục sự sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, trú tại 109 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế hoặc phòng 11, Khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Trung ương Huế, điện thoại: 0914.731.782 (anh Vĩnh Khánh).

ST

Want your business to be the top-listed Government Service in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address


Hanoi