Tiệm Na Emil

Tiệm Na Emil

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Tiệm Na Emil, Library, 44 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hanoi.

23/10/2020


CÚC MI ĐI-CÚC MI NÀO!

Một mùa hoa lại về, thời tiết thu dìu dìu là dịp lý tưởng nhất để có .

Cuối tháng này, chờ bạn, muốn chụp ảnh với hoa cúc mi, xin inbox đảm bảo bạn sẽ được những bộ ảnh như ý.

Muốn tìm , mời inbox, ad sẽ đưa các bạn tới tận ngóc ngách cực kỳ độc đáo, đảm bảo những bộ ảnh không đụng hàng và tự nhiên nhất!

cho Quangbaophoto Gallery.


Hãy tranh thủ, tận dụng để tự tặng cho mình những bức hình của .





.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh vượt 'ngọn đồi dương xuân' 05/12/2018

Yêu 1 người là gì nhỉ?

Thiền sư Thích Nhất Hạnh vượt 'ngọn đồi dương xuân' Trong một chuyến hoằng pháp, một bé gái hỏi: Con có một con chó, con chó đó đã chết. con không biết phải làm thế nào để hết buồn? Thiền sư Thích Nhất Hạnh trả lời: Con nhìn lên trời và con thấy một đám mây thật đẹp. Đám mây dầ...

09/06/2017

BÀ GIÀ TAO LÀ MỘT PHỤ HUYNH TUYỆT VỜI :

1. Từ lúc tao mới đẻ ra bà già đã luôn tiêm nhiễm vào đầu tao là: "lớn lên mày đéo cần làm quá tốt việc nhà, đẻ ra 1 thằng suốt ngày lui cui rửa chén thì tao đẻ ra quả trứng ăn còn ngon hơn. ĐM mày cút ra đường và tạo ra giá trị thặng dư đi. Sau này tao chết thì mày xin tiền ai?"

2. Tao thuận tay trái, lúc nhỏ tao viết tay trái, bị bà giáo lớp 1 đánh suốt 2 tuần, tay chân sưng húp, bà già tao đợt đó đi làm xa về nhìn tay tao bầm tím, dắt tao lên trường, tìm bà hiệu trưởng : "Ê , con tao viết tay trái thì động vào gia phả nhà chúng mày hả mà chúng mày đánh nó bầm tay, nó hư nó quậy mày đánh chết mẹ nó cũng được nhưng vì viết tay trái mà mày đánh nó là mày chết mẹ mày với tao." Bà hiệu trưởng phải sang nhà tao xin lỗi nhưng mẹ tao vẫn quyết định chuyển trường cho tao.

3. Hồi bé tao lười đi ra đường chơi, thế là bà già nhìn mấy đứa nhà trọ kế bên cứ suốt ngày kéo nhau đi chơi net, bà già cũng bắt tao ra net. Lần đầu tao đi chơi net là do bà già đầu độc. Lớn một chút thì tao nghiện game, bà chỉ nói nhẹ nhàng, "nếu xác định làm game thủ thì cứ tập trung chơi, nhưng mà tao cho mày 1 năm, chơi game đéo tới nơi tới chốn thì tao cho đi nghĩa vụ". Rốt cuộc tao chọn học và bỏ game vì tao chợt nhận ra, game thủ ở VN bạc lắm :))

4. Có lần tao đi ăn sinh nhật với đám bạn về bị xe tông nằm viện, bà già nhất định không vào thăm tao, lúc về tao giận lắm mới hỏi : "tại sao mẹ ko vào thăm con?", bà già chỉ nói: "tao đang chống mắt lên coi mấy thằng mà mày coi là "bạn tốt" chúng nó có vào thăm mày không? Tao nói thật, cho dù xe có cán mày chết thì cũng đéo có một cành cúc nào của tụi nó cho mày đâu. Nhìn vào đám ôn dịch mày đang giao du là tao biết sớm muộn gì mày cũng có kết cục đó. Tao chỉ đang chờ nó diễn ra để mày sáng cái mắt mày ra.

5. Có lần giận đòi bỏ nhà ra đi, bà già nói thẳng: "Tao không dạy được mày, thì mày cút đi đi cho xã hội ngoài kia nó dạy. Tao đánh đòn mày tao lại xót, còn xã hội mà nó dạy được mày bằng cách đánh mày thì cùng lắm tao chấp nhận mất con".
6. Mày phiền quá, thi trường nào chẳng được. Đại học không phải là con đường duy nhất để ra đời kiếm tiền. Tao cũng học ĐH & biết ối đứa ra trường xong vẫn thất nghiệp. Tao cho mày tự lập từ nhỏ rồi thì quăng mày cây cuốc mày cũng tự kiếm tiền được, ăn thua là do bản lĩnh của mày thôi. Nhưng nói không phải để mày thi trượt đại học, bởi vì giữa cầm cây viết và cầm cây cuốc, cây nào nhẹ hơn?

7. "Mấy năm nay tao thấy rộ lên vụ đa cấp, hôm nào mày vô thử mấy công ty đa cấp coi nói cái gì mà ai cũng nghe theo rồi mày về trình bày lại cho tao" thế là tao theo lũ bạn đi nghe đa cấp. Ôi!!! Nghe xong mê mẩn giấc mơ làm giàu triệu đô về kể bà già, nghe xong bà cười sặc sụa: "chưa đủ thuyết phục, đi học thêm đi, học cách tụi nó quảng cáo sản phẩm, công dụng và lợi nhuận kĩ vào rồi về kể lại. Thế là lại đi vào Amway nghe về mô hình siêu thị các kiểu. Rồi lại về kể bà già nghe. Bà lại ngồi cười sặc sụa: "mày nói mà chừng nào tao cảm thấy là mày thuyết phục được tao thì nói. Mẹ!!! Ăn nói còn thua mấy anh đa cấp thì sau này ra đời ăn cám nhé con trai. Thế là tao cứ chui vô mấy cty đa cấp ngồi nghe họ giảng, chém gió các kiểu, tao cũng học được cách PR sản phẩm, cách nói chuyện trước đám đông, học được cả nghệ thuật thuyết phục... và khi nằm vùng trong đa cấp đủ lâu tao cũng nhận ra được mặt trái của đa cấp. Tao rút ra kinh nghiệm: "đa cấp không xấu, thậm chí nó còn là nơi đào tạo ra những vô địch về chém gió, PR và marketing, chỉ là khi về VN thì nó bị biến tướng, thành ra dẫn tới họ hàng anh em lừa đảo lẫn nhau, cùng nhau vỡ nợ."

8. Mày học trường nào cũng vậy, tao sẽ chỉ lo học phí cho mày 2 năm đầu, còn lại tự bơi. Cút đi ra đường mà làm thêm tự đóng học phí nhé con zai. Con trai 18 tuổi mà đéo tự lo được cho bản thân mày thì đòi lo cho ai? Thế là tao phải đi bưng phở 3 năm ;))

9. Sinh đứa con ra mà lúc nào cũng bảo bọc, cuộn nó lại thì chỉ có thể là phong kiến Việt Nam, một chế độ tự giết chết con mình. Không tin mày để ý, những danh nhân nổi tiếng trong lịch sử phong kiến toàn là bứt gia phong ra để tìm lối đi riêng. Bà Trưng thì cãi lời cha học võ đánh giặc, hay Bác Hồ cũng phải một thân một mình rời bỏ quê hương ra nước ngoài đấy thôi. Dạy con mà suốt ngày cứ muốn bó nó trong 4 bức tường thì chúc mừng, bạn đã đào tạo ra thêm 1 thằng vô dụng nữa cho xã hội. Phải cho nó ra ngoài, phải cho nó va chạm để nó biết cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng chấm bi

Nguồn: Hoàng Lân.

Bà nội cũng có bàn thờ ở trong tim giống mẹ! 31/03/2017

http://vietnammoi.vn/ba-noi-cung-co-ban-tho-o-trong-tim-giong-me-25951.html
"Tôi nhớ đã ôm con, áp đầu cháu vào ngực mình âu yếm. "Bàn thờ trong tim mẹ, mẹ đốt nhang hàng ngày." Chưa thỏa mãn với câu trả lời, cháu đi lấy một tờ giấy trắng, vẽ mẹ với trái tim rất to rồi đề nghị tôi vẽ tiếp bàn thờ. Dù khả năng hội họa vô cùng hạn chế nhưng bằng cách nào đó, tôi đã vẽ một đài sen bao trùm lên trái tim và giữa đài sen là gương mặt cha tôi. Con bé rất thích, cất kỹ bức tranh vào ngăn kéo chuyên đựng các bí mật của mình."

P/s: Nếu nhà báo nào cũng có kiểu "gọi" bài giục bài sát sườn như Nguyen Thi Lan Anh chắc giờ tôi thành tỷ phú nhờ nhuận bút!

Bà nội cũng có bàn thờ ở trong tim giống mẹ! Đỗ Hoàng Diệu, nhà văn của những tác phẩm dữ dội như "Bóng đè", "Lam Vỹ" có những góc nhìn đầy cảm xúc khi chị giải thích cho con gái về thế giới bên kia

Những vụ chặt cây: Do tư duy ấu trĩ, rập khuôn, máy móc? 27/03/2017

http://vietnammoi.vn/nhung-vu-chat-cay-do-tu-duy-au-tri-rap-khuon-may-moc-25064.html Tôi còn nhớ, con đường tới chùa Hương đi qua những cánh đồng lúa rất đẹp. Mỗi lần tới đó, từ xa, tôi cứ mải miết ngắm con đường đất đi vào ruộng lúa, hàng cây ven đường tuyệt đẹp. Chúng tạo một cảm giác thanh bình mà làng quê Bắc Bộ nào cũng thấy.

Những vụ chặt cây: Do tư duy ấu trĩ, rập khuôn, máy móc?

Kể cả 2016 có ngược đãi bạn thế nào thì cứ kệ nó, 2017 đến rồi! 22/02/2017

"Vì đời cứ vẫn chạy phăm phăm mặc cho bạn vui hay buồn. Thế nên, kể cả 2016 có tệ bạc thế nào, cứ kệ nó đi.
2017 ở đó, 1500 cơ hội còn đó, việc bây giờ là phải khỏe để nắm bắt lấy chúng."

Nghe rõ chửa các chị em? Ngày mai tôi đi giao dịch cho 1 công việc mới. Hãy chúc tôi may mắn, offer được một mức lương ko đến nỗi bèo bọt để tôi còn hứng thú với cuộc đời này!

http://kenh14.vn/ke-ca-2016-co-nguoc-dai-ban-the-nao-thi-cu-ke-no-2017-den-roi-20161231033037154.chn

Kể cả 2016 có ngược đãi bạn thế nào thì cứ kệ nó, 2017 đến rồi! Những kế hoạch dang dở, những cố gắng thất bại, những dự định không đi đến đâu – Rất có thể, đấy là cách mà nhiều người trẻ nói về năm 2016 của mình. Nhưng có hề gì, khi chúng ta có 1500 cơ hội nữa trong cả một năm dài phía trước.

18/02/2017

"Ng thành công thì nó nói cái đéo gì chả đúng 😑

Thầy u tôi lúc 35 tuổi vẫn thái rau lợn bạc mặt trên tầng 5 khu tập thể CA và gia sản lớn nhất vẫn là cái xe ba bét ta ghẻ đạp toạc mắt cá chân ko nổ.

Nếu có người nói đấy là giai đoạn cũ khi cả đất nước khó khăn vừa mới thống nhất thì năm 2017 đây - anh bạn tôi quen biết: 35 tuổi chăm chỉ làm ăn, dân văn phòng công sở, tốt nghiệp ĐH ra trường, bố mẹ ở quê, vợ đẻ con mà vẫn chật vật thuê nhà, đi vay tiền trang trải cuộc sống, bạc cả mặt.
Dù rất chăm chỉ - liệu có phải lỗi của anh ta không??😑

Tôi có thằng em quen ở quê, công việc chính của nó là chở hàng thuê cho người ta, mỗi ngày nó chở vài tạ phân bón, nó rất có chí nên nó đã lên HN để mong đổi đời.
Nó bỏ ra 4 củ để học 1 cái khoá bỏ mẹ gì về dạy làm giàu.
Sau khi học xong nó hết tiền, mai lại về quê chở phân bón và biết thêm tên của ông Giắc Ma, với ông Bin gết.
😑

Hàng năm có hàng trăm, hàng ngàn khoá học dạy làm giàu, nói nhăng nói cuội toàn lôi Bill Gate, JackMa rồi Mark Elliot Zuckerberg làm tấm gương; trong khi "thắp sáng hy vọng cho ng ngọng" thì quên đi rằng Bác Bill Anh Mark lớn lên và trưởng thành trong môi trường giáo dục của Iu ét sì ây, chú Jack thì ở Hương Cảng Hk chứ k phải trưởng thành ở "quê nhà mình" quanh năm sào tám ruộng. Từ thể chế chính trị cho đến cách giáo dục cũng khác. Nhân tài ở Việt Nam như "sao buổi sớm, tuấn kiệt như lá mùa thu" nhưng các học viên ảo tưởng mình sẽ là 1 Jack Ma hay Bill Gate thì nhiều vô kể.

Những khoá học làm giàu dệt nên 1 ảo tưởng cho rất nhiều bạn trẻ, để rồi dễ nản lòng thoái chí đến nỗi không chịu sống một đời sống thực tế sau này.
Các em đéo biết rằng đằng sau những câu chuyện thành công nổi bật tại Việt Nam luôn thấp thoáng bóng dáng một gia đình vững chãi từ tài chính, kiến thức, kinh nghiệm, cho đến mạng lưới chuyên nghiệp.

Thành công tuyệt nhiên không phải là thứ có thể dễ dàng truyền tải hay vẽ đường thông qua một khoá học cấp tốc vài ngày.

😑😑😑Bí quyết một khi đã được chia sẻ, tự thân nó đã không còn là bí quyết nữa. 😑😑😑

Và quan trọng hơn cả, thành công không đến từ sự bắt chước.
Không phải ai bỏ học giữa chừng để tự kinh doanh đều trở thành Bill Gates hay Steve Jobs với những tên tuổi lừng lẫy như Microsoft hay Apple.
---

Ảo tưởng làm giàu hay slogan "làm giàu không khó" y như liều doping trong lúc các cô, các chú đang u ám về cuộc đời, giấc mơ mà doping mang lại đến từ những bố trẻ thắt ca rat vát quần âu sơ mi vest đứng chém gió bắn cả nước bọt vào mặt người khác hùng hồn kể về câu chuyện cuộc đời của Jack Ma.

---

Đã có đợt ngày nào tôi cũng block, del những lời mời học từ khoá nọ, dự thảo chai về "cơn lốc làm giàu" hoặc "tỉ phú - tại sao ko?" Nghe như lời quảng cáo bán chảo chống dính ở điện máy xanh: cá tươi, ngon, giòn không bám chảo - tại sao không?😂😂😂 vậy!

---

Cách đây nhiều năm, khi tôi còn khá trẻ, ngày nào tôi cũng vật vã với slogan "follow your dream" Tôi nghĩ tuổi trẻ của mình phải làm thế này? Phải trở thành thế kia cơ, hoành tá tràng cơ, trước khi vào nhà nước tôi cũng mở công ty riêng, con dấu chữ ký đỏ choét mang về và chưa tròn 2 cái tết tôi phải đem dấu đi huỷ và giải thể doanh nghiệp😂😂😂

Bài học to đùng đó khiến tôi biết rằng theo đuổi giấc mơ lớn nhất đéo phải mông muội gì xa xôi, nhìn ông Jack ma hay ông Bill gết nào cả.

Nhìn ngay bà bán bún gà đầu ngõ, mỗi ngày khoảng vài trăm bát bún, bán hết vài chục con gà, trong xyz năm mua 2 3 cái nhà mặt đường.
Nhìn ngay ông anh làm nhà nước chân trong chân ngoài "canh tác" thêm mảng chả rươi, cá thu hải sản đổ buôn, chăm chỉ cần cù cộng thêm "lộc" đã có căn biệt Vinhomes, dăm mảnh đất ngoại ô, xe đẹp đi và tiền rủng rỉnh, đang định phát triển nhanh hơn.
Nhìn ngay bà chị gái ở quê lên phố 15 năm nhanh nhạy làm mô hình chăm sóc sắc đẹp bây giờ cũng thành danh ở đất nghìn năm văn vở này.
=)))))

Những người thành công khi bắt đầu sự nghiệp họ luôn tự đặt ra câu hỏi cho mình:
- Mình mạnh cái gì nhỉ?
- Mình biết cái gì nhỉ?
- Mình sẽ làm được cái gì nhỉ?

Như bà bán bún nấu bún gà ngon thì bà ấy phát huy thế mạnh của bà ấy, ông anh có mối hải sản lâu bền thì ông ấy làm sea food, bà chị hiểu biết về làm đẹp thì mở spa hay chữa mụn.
Chứ k phải thấy ng ta bán bún - mình cũng bán bún.
Thấy ng ta buôn chả rươi - mình cũng làm chả rươi.

Hay thấy ông Bill gate bỏ học - mai cũng về bỏ học.
(Bỏ học thì đi bốc cứt)

Học hỏi từ những tấm gương gần gũi nhất với cuộc sống của bản thân và xác định thế mạnh của mình là gì?
Chăm chỉ làm việc, không ngừng phát triển bản thân. Tích luỹ kiến thức theo năm tháng kinh doanh (từ những bài học thất bại của việc đầu tư, sau đó sửa sai rút kinh nghiệm lần sau cho bản thân mình)
Cộng thêm yếu tố may mắn kiểu "cô thương" sống tích đức nữa thì mới giàu ở đất Việt con rồng cháu tiên này được.
😂
Quan trọng nhất ngừng thủ dâm tinh thần bởi giấc mơ làm giàu không khó sau 1 tháng, 1 năm với những khoá học đi.

Ngưng ảo tưởng mình là rồng, hổ.
Hãy làm việc chăm chỉ như kiến!!!

Nhọc lắm cơ!!!"

---st---
Nguồn: FB - Trang Hà Trang

Photos 17/01/2017

Sếp ơi, sếp à!;))

06/08/2015

Sáng mát mẻ. Cafe và suy ngẫm!

Photos from Tiệm Na Emil's post 01/08/2015

Midnight in Paris - Đạo diễn Woody Allen.

Hình như phải 30 like thì cái trang này mới hoạt động. Thế nên thực ra em cũng đang ko nhàn rỗi lắm, nhưng em đang nổi hứng muốn viết một cái gì đó vơ vẩn, lẩn thẩn.

Số là đêm qua làm xong cái trang này, mệt ra phết, em ngồi nhớ đến cái tên Woody Allen mà con bạn em nó nhắc đến. Thế nên em search ra cái phim Midnight in Paris... Xem tới gần sáng mới ngủ. Chắc các bác đa số đều xem rồi.

Nhưng giờ em mới xem, cái phim nó cũng nhẹ nhàng lãng mạn. Đủ cho thấy người viết kịch bản kiêm đạo diễn quả là một tay thông minh, dí dỏm, và quá biết mình ở đâu. Em cũng chả tìm hiểu kỹ ông Woody Allen mà chỉ nghe đâu phong thanh ông quá nổi tiếng với nhiều lần đoạt giải Oscar thôi ah.

Cái bạn nhân vật chính là anh nhà văn lãng mạng ngơ ngẩn thế nào vốn dĩ là một tay "cày như trâu" chuyên gia đi sửa chữa kịch bản cho Hollywood, chắc nguyên mẫu từ chính nghề nghiệp của ông Woody Allen chứ đâu. Vốn chán ngán quá cái cảnh viết thuê viết mướn, anh Gil quyết định từ bỏ hết để sáng tác theo cảm hứng và sở thích riêng của mình. Cô người yêu của anh ngăn mãi chả được, và dần dần hình như hai người là hai thế giới khác biệt khó có thể hiểu được nhau cho dù vẫn yêu nhau.

Tới Paris, Gil bị Paris hút hồn bởi vẻ đẹp cổ điển ấm áp trong ánh đèn vàng, tính lãng mạn bị đánh thức. Ôi cảnh quay quá tuyệt, và em cũng thầm ước có một ngày em cho con mèo ướt nhà em sang đó uống cafe quá. Nào những đêm mưa vàng ánh đèn đường, nào những hiệu sách, những quán cafe, quán bar mà các nhà văn, nghệ sỹ, họa sĩ đã ngồi đó.

Cho đến khi anh Gil được một chuyến xe cho về quá khứ, nơi được gặp các thần tượng "viết lách", các danh họa thượng hạng như Hemingway, Dali, Picasso... Các bóng hồng người tình của họ mỗi người một tính cách làm cho Gil mê mẩn. Anh c hàng đã lén lấy của vợ chưa cưới của mình đôi bông tai, địnhh đi tặng Ariana để bày tỏ tình cảm thì trớ trêu thay ý định đó ko thành.

Càng ngày khoảng cách giữa Gil và vợ chưa cưới càng rộng. Đúng nghĩa là đồng sàng dị mộng, và chia tay là điều tất yếu. Gil cũng ko thể mộng mơ ở một thế giới cách hàng thế kỷ, khi quyết định quay về sống trong thì hiện tại, số phận đã dành cho anh một cô gái bán đồ cổ.

Có một điều thú vị là nếu như Gil cho rằng thế giới hiện tại nơi anh sống quả là nhạt nhẽo và anh thường ko chấp nhận, muốn thoát khỏi nó, để trở về thế kỷ 20-thì cô gái sống ở thế kỷ 20 lại cho rằng, thế giới nơi cô sống mới thật nhạt nhẽo làm sao, và cô muốn sống ở thời Phục Hưng.

Thế còn các mẹ, các mẹ có thấy thế giới xung quanh mình sống có nhạt nhẽo ko? Và các mẹ đã có giấc mơ nào thú vị như anh chàng Gil được sống trong thế giới ước mơ của mình hay chưa? Chắc là như em thôi, đời là cái tời lời, khi sức khỏe, kinh tế, hạnh phúc, tỷ thứ phải lo, tuyền thứ ghê gớm cả các mẹ nhể!:)
Các mẹ đang mơ đến cái gì, cho em biết đê!
Em tự dưng lại muốn mở quán cafe lấy cái tên: Midnight in... Hanoi các mẹ ah! Các mẹ đừng cười em nhé. Ước mơ chục năm của em mà chưa bao giờ thành hiện thực đấy! Haiz. Đời em còn chả đâu ngờ mình mở trang mua bán đồ mẹ và bé thế này cơ. Thôi thì chả biết trước được đâu. Cái gì đến, ta nhận, các mẹ nhỉ. hihi.
^^
PS: Paris dưới góc máy của Woody Allen đẹp mê hồn, nhất là những đoạn dưới mưa... Haiz...

Want your business to be the top-listed Government Service in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


44 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm
Hanoi