https://www.facebook.com/tieuho.lam.58/videos/2030881093824691/
Hội Những Người Hoạt Động Từ Thiện
hội những người thích hoạt động từ thiện tập hợp nhưng người có lòng nhiệt huyết với mọi người có hoàn cảnh bất hạnh hơn mình
****Góc chia sẻ và ủng hộ*****
Chắc là tất cả mọi người đều biết đến câu chuyện thương tâm của bạn công nhân Dương Thị Thúy An xảy ra vào khoảng cuối tháng 10 năm ngoái. Chồng bạn An là bạn Hoàng Văn Dáng đang làm đứng máy tại công ty. 2 bạn kết hôn vào cuối năm 2016, đến năm 2017 thì có tin vui, dự tính đến tháng 10 cả nhà sẽ chào đón 1 thiên thần, nhưng thiên thần vừa chào đời thì cũng là lúc tử thần đến cướp đi sinh mạng của bạn An. Do băng huyết mà bạn An đã không kịp nhìn thấy mặt cô con gái bé nhỏ của mình. Tất cả đều chung 1 niềm đau xót. 1 chàng trai trẻ sinh năm 95 đã sớm ở cảnh gà trống nuôi con. Nhưng dường như ông trời vẫn muốn thử thách chàng trai này khi đứa con bé nhỏ liên tục ốm và phải đi Hà Nội chữa trị. Hiện Tại bé Hoàng Dương Huyền Anh đang bị Thiếu Canxi Huyết và Viêm Màng Não cùng 1 số bệnh khác.
Vậy nên, Em viết bài này, mong tất cả các anh chị em nhân viên, có thể chia sẻ với bạn Dáng 1 phần nào đó về mặt kinh tế, cũng như tinh thần, giúp bạn ấy có thêm sức mạnh để chăm sóc bé, để cho bạn An ở trên thiên đường có thể mỉm cười.
Mọi sự ủng hộ gửi về bạn Trinh- Nhân sự ạ.
Rất mong mọi người quan tâm đến đồng nghiệp của mình. Để Shinsung ngày càng đoàn kết hơn.
Em xin cảm ơn ạ
01664109635
****Góc chia sẻ và ủng hộ*****
Chắc là tất cả mọi người đều biết đến câu chuyện thương tâm của bạn công nhân Dương Thị Thúy An xảy ra vào khoảng cuối tháng 10 năm ngoái. Chồng bạn An là bạn Hoàng Văn Dáng đang làm đứng máy tại công ty. 2 bạn kết hôn vào cuối năm 2016, đến năm 2017 thì có tin vui, dự tính đến tháng 10 cả nhà sẽ chào đón 1 thiên thần, nhưng thiên thần vừa chào đời thì cũng là lúc tử thần đến cướp đi sinh mạng của bạn An. Do băng huyết mà bạn An đã không kịp nhìn thấy mặt cô con ...
04/04/2013
có ai đang buồn giống ad không
ad mèo
buổi sáng ấm áp vui vẻ nha cả nhà mặc dù ad giờ mới dậy ad mèo
17/12/2012
Kỉ niêm chuà bồ đề
ĐÔNG ANH: Cứ mỗi lần mình vào nhìn thằng bé lại có một cái khác đi, khác không phải là lớn hơn, bụ bẫm hơn mà khác ở đây là sự xanh xao, gầy hẳn đi của bé.
Ôm bé lên tay mà thấy nhẹ và nhỏ hẳn. Không còn như những lần trước ôm bé, cảm giác thật là khác lạ. Những cái xương sườn lộ hẳn ra. Đôi bàn tay nhỏ bé, xinh xắn, trắng hồng của bé. Thay vào sự trắng hồng đó là màu đỏ ửng do vô số những nốt đỏ tạo ra, làm cho da bé sạm đi, nhăn nheo lại.
Tôi vén áo bé lên, những mảng nốt đỏ lớn lan khắp người bé. Trên đầu bé là những nốt lớn.
Đó là những cảm nhận có thật của tôi về bé Đông Anh sau nhiều lần vào thăm bé.
Huỳnh Bá Kiến ( Quản trị viên)
......................................S2.............................
Minh nhơ' bon tre? Trog chua bô đê wa' đj .cư môi lân vao la nhjn bon tre? Lai môt khac đj nhjêu nhjn chung vưa ngây vưa xanh wa' đj trên nguơj bon tre? Cang ngay nôt cang moc nhiêu nhưng nôt đo? Minh thương bon tre? Wa' .
có rất nhiều bạn hỏi ad rằng e k có nhiều thời gian rảnh e có được tham gia không ad khẳng định lại 1 lần nữa dù chỉ là những câu chúc nhưng như thế là bạn đã tham gia rồi đấy nhà của chúng ta lúc nào cũng giang tay đón những thành viên mới mình cần sự nhiệt huyết của các bạn hãy giúp đỡ tất cả những ai có hoàn cảnh khó khăn hơn mình hay cũng chính là kiếm tìm niềm vui cho chính mình ad mèo
hôm qua hội ta có 1 ngày hoạt động vô cùng sôi nổi và náo nhiệt cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia và ủng hộ các ad đang bàn bạc ý kiến hội ta sẽ có 1 buổi off để tham khảo ý kiến mọi người giúp đỡ các e nhỏ mọi người cho ý kiến và ad sẽ lên lịch cụ thể nhất cho buổi of sắp tới này cảm ơn tất cả ad mèo
16/12/2012
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Telephone
Website
Address
36 Xuân La Tây Hồ
Hanoi
04
