🎻Hòa tấu Dàn nhạc:
“Đàn ghi ta một dây”
Sáng tác: Minh Quang
Chuyển soạn: Hoàng Tú
Chỉ huy Dàn nhạc: Nguyễn Tùng
🎖️(Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội)./.
;
Nguyễn Tùng,
Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Military Base, 130 Đ. Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Hanoi.
Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội là đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, thành lập vào ngày 15/3/1951.
75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Nhà hát đã khẳng định vị thế là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp hàng đầu của QĐ và cả nước./.
12/05/2026
Lời cảm ơn!❤️
Kính gửi:
- Thủ trưởng Cục Tuyên huấn/TCCT;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc TCCT;
- Lãnh đạo, chỉ huy, nghệ sĩ, diễn viên các cơ quan, đơn vị: Trường Đại học VH-NT Quân đội, Trung tâm PT-TH Quân đội, Nhà hát Kịch nói Quân đội; Các Đoàn Văn công: Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Phòng không - Không quân, Hải quân, Bộ đội Biên phòng.
🌟Chương trình nghệ thuật với chủ đề: "Truyền lửa niềm tin - Khơi nguồn sức mạnh" chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Cục Tuyên huấn - Ngành Tuyên huấn Quân đội và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Thay mặt Đảng uỷ - Ban Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Thủ trưởng Cục Tuyên huấn đã tin tưởng giao phó cho Nhà hát làm đơn vị chủ trì xây dựng và tổ chức biểu diễn chương trình.
🌟Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn tới Thủ trưởng, cán bộ, nhân viên Trung tâm PT - TH Quân đội, Thủ trưởng, giảng viên, học viên Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội; Thủ trưởng, cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, các Nhà hát, Đoàn văn công trong toàn quân: Nhà hát Kịch nói Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 1, Đoàn Văn công Quân khu 2, Đoàn Văn công Quân khu 3, Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân, Đoàn Văn công Hải quân, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng đã chung sức, đồng lòng và cống hiến hết mình cùng Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội để tạo nên một chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc, tô đậm thêm sức mạnh ý chí của người lính Tuyên huấn nói riêng, người lính "Bộ đội Cụ Hồ" nói chung; toát lên nét đẹp, ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Ngành Tuyên huấn; khẳng định vai trò "đi trước, mở đường", vững vàng trận địa tư tưởng, góp phần quan trọng vào các chiến thắng lịch sử và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. . Từ đó, để lại dấu ấn khó phai trong lòng Thủ trưởng cũng như đại biểu, khách quý tham dự tại buổi Lễ kỷ niệm.
🌟Xin gửi lời cảm ơn tới các nhạc sĩ: Thiếu tướng, Nhạc sĩ, NGUT Nguyễn Xuân Thuỷ; Nhạc sĩ, NSUT Phạm Anh Thông; Nhạc sĩ Huyền Ngọc; ca sĩ - nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc với các tác phẩm xuất sắc đã khắc hoạ vẻ đẹp của người lính Cụ Hồ và niềm tự hào 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội. Cảm ơn kịch bản bản lời bình của nhà văn Phạm Vân Anh và giọng đọc lời bình truyền cảm, sâu sắc của Nghệ sĩ Hoàng Hà cùng BTV Thanh Liêm giúp liền mạch cảm xúc và thêm sự kết nối cho chương trình nghệ thuật.
Cảm ơn phần phối khí của các nhạc sĩ: Văn
Thư, Tạ Duy Tuấn, Phan Trọng Quang và các biên đạo: NSƯT Tuấn Ngọc, NSƯT Anh Thoa,
Hoàng Sao, Tiến Thanh, Phi Trường, Văn Thịnh; sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ: NSUT Mai Phương, Viết Danh, Hoàng Hồng Ngọc, Hồng Duyên, Xuân Hảo, Bùi Tuấn Ngọc, Tống Linh, Minh Thuý, Trịnh Núi, Kim Chi, Minh Ngọc, Hồ Văn Kãnh, Xuân Đức, Hồng Chinh, Mai Chi, Thu An, Vân Anh, Đoàn Hồng Hạnh... đã góp phần tạo nên thành công cho chương trình nghệ thuật.
🌟Một lần nữa, xin kính chúc Thủ trưởng Cục Tuyên huấn/TCCT, Thủ trưởng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, ekip kỹ thuật viên, phục trang, đạo cụ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục xây dựng nền văn hoá nghệ thuật Quân đội ngày càng phát triển bền vững, xứng danh là người nghệ sĩ - chiến sĩ trong thời kỳ mới./.🇻🇳🌿
Xin trân trọng cảm ơn!
TM. Đảng uỷ, Ban GĐ Nhà hát CMNQĐ
GIÁM ĐỐC
Đại tá, NSND Hồng Hạnh
-khoinguonsucmanh
NSNDHồng Hạnh
07/05/2026
🇻🇳🌿Trân trọng giới thiệu bài viết của Thượng tướng ĐỖ XUÂN TỤNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.
"Trường Sa, khát vọng từ “trái tim” biển, đảo Tổ quốc..!" ❤️
🌟1. Có lên vùng núi, biên cương mới thấy sự hùng vĩ của Tổ quốc. Có ra biển đảo mới cảm nhận được vẻ đẹp bao la của giang sơn gấm vóc Việt Nam.
Mỗi hành trình ngược ngàn hay ra khơi lại gợi nhắc về huyền thoại mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở ra trăm người con, 50 người con theo mẹ lên rừng, 50 người con theo cha xuống biển. Câu chuyện huyền sử giàu tình nước non từ thời đại Hùng Vương khai cơ lập quốc như mạch nguồn cội rễ dân tộc, kết nối các thế hệ con Lạc cháu Hồng suốt hàng nghìn năm qua. Tự hào về giang sơn gấm vóc có rừng vàng biển bạc, các thế hệ người Việt luôn kề vai sát cánh, chung sức, đồng lòng kiên cường giữ gìn từng tấc đất, bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của tổ tiên, ông cha để lại.
💫Mang tâm thế ấy và khí thế của những quyết sách chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới từ Đại hội XIV của Đảng, đoàn công tác chúng tôi với gần 200 thành viên là những cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu trong toàn quân và các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban chỉ đạo 35 Trung ương, cùng một số văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí ra thăm Trường Sa vào những ngày tháng 4 lịch sử. Vì thế chuyến đi càng thêm ý nghĩa. Ở đây, chúng tôi cảm nhận rất rõ một điều: Quần đảo Trường Sa không những là một phần máu thịt thân yêu của Tổ quốc mà còn là một đặc khu giàu tiềm năng và khát vọng phát triển. Nếu trước đây, nói đến Trường Sa nhiều người liên tưởng nơi đầu sóng ngọn gió ấy với những khó khăn, vất vả, mịt mùng sóng vỗ... thì giờ đây quần đảo yêu dấu của Tổ quốc đã sáng, xanh, sạch, đẹp và ngày càng khởi sắc. Hòa vào cuộc sống của quân, dân trên đảo, các thành viên trong đoàn công tác rất tự hào về diện mạo mới, sức sống mới, sức mạnh mới đang hiện diện trên quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Vì thế, các văn nghệ sĩ như được truyền thêm cảm hứng, khát vọng sáng tạo, thăng hoa và đã có hơn 10 tác phẩm ra đời ngay trong chuyến đi này, góp phần phản ánh sinh động thực tiễn Trường Sa, lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc.
Tôi đã nhiều lần ra thăm Trường Sa. Càng đi nhiều, càng thấy biển Tổ quốc mênh mông, sâu thẳm hơn. Càng đến các đảo tiền tiêu, càng thấu hiểu, thấm thía hơn những gian truân và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ và đồng bào ta sống giữa trùng khơi. Mỗi đảo có một vị trí, điều kiện khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung-đó là ý chí bền bỉ, nghị lực kiên cường, tinh thần vượt khó và trách nhiệm cao cả của cán bộ, chiến sĩ nơi biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Dù đời sống vật chất của bộ đội trên các đảo có nhiều cải thiện, song thời tiết, khí hậu khắc nghiệt và sự trống trải, thiếu vắng tình cảm gia đình, người thân là khó bù đắp; tuy vậy không có bất cứ một lời than phiền nào. Gian khổ tôi luyện con người, tình yêu giúp sức cho họ. Chính điều kiện khắc nghiệt đã góp phần tôi rèn, hun đúc bản lĩnh, sức mạnh nội lực để bộ đội luôn vững vàng bám đảo, giữ biển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
🌊Với bộ đội Trường Sa, đảo không chỉ là nhà, cán bộ, chiến sĩ không chỉ là anh em, mà bà con ngư dân cũng là người thân. Khi đến đảo Sơn Ca, bất chợt nhìn thấy trên pa nô dòng chữ: “Cán bộ, chiến sĩ và ngư dân là anh em ruột thịt”, tôi rất xúc động. Bởi đó không chỉ là một câu khẩu hiệu giàu ý nghĩa về tình đồng chí, nghĩa đồng bào giữa trùng khơi mà còn là cách sống, cách ứng xử thường ngày của quân và dân trên đảo Sơn Ca và các đảo chúng tôi đặt chân đến. Bộ đội trên đảo luôn chủ động đồng hành, hỗ trợ ngư dân tránh bão, cung cấp nước ngọt, nhu yếu phẩm, cứu hộ, cứu nạn... Qua đó, vừa giúp dân bám biển, vừa trực tiếp bảo vệ ngư trường, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ Hải quân, góp phần tô thắm truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Tình quân dân gắn bó bền chặt như cá với nước, trở thành nền tảng xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc trên biển, đảo. Mỗi ngư dân, mỗi con tàu ra khơi là một “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền.
Càng trân quý, ghi nhận, thấu hiểu sự hy sinh thầm lặng của bộ đội bao nhiêu, tôi càng thêm cảm phục ý chí, nghị lực của bà con nơi đảo xa bấy nhiêu. Tự nguyện tạm rời xa quê hương, xa người thân, xa hàng xóm láng giềng, vượt trùng khơi ra Trường Sa lập nghiệp và đồng hành với cán bộ, chiến sĩ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Có người dân trên đảo, những người lính như có “hơi ấm đất liền” để thêm vững vàng ý chí, bản lĩnh, niềm tin trong thực hiện nhiệm vụ canh giữ biển, đảo quê hương. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào từ đó cũng thêm gắn kết, lan tỏa và trở thành tình yêu nước thương nòi mặn nồng, sâu sắc như biển cả.
Trường Sa có những địa danh giàu ý nghĩa. Phải chăng khi đặt những cái tên Sơn Ca, Tiên Nữ, Sinh Tồn... ông cha ta muốn gửi gắm thông điệp về những điều hay, cái đẹp, sự trường tồn-như một phần tất yếu gắn bó với chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và dư địa chí bao đời nay của người Việt và đó cũng là khát vọng cao cả của muôn đời con cháu hôm nay và mai sau? Chúng ta trân trọng, tự hào, biết ơn về tầm nhìn xa trông rộng của các bậc tiền nhân trong hành trình khai mở, xác lập, đánh dấu và khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam và công lao to lớn của các thế hệ người Việt đã nối tiếp nhau kiên trì, bền bỉ đổ bao mồ hôi, công sức và cả máu xương để làm nên hình hài, tầm vóc núi sông bờ cõi nước Việt ngày nay.
Hơn ai hết, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa luôn khắc cốt ghi tâm truyền thống văn hóa quân sự “phụ tử chi binh” của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó đã được nhà thơ Tố Hữu khái quát, khắc họa sinh động qua 4 câu thơ: “Tuốt gươm không chịu sống quỳ/ Tuổi xanh chẳng tiếc, sá chi bạc đầu/ Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí chung câu quân hành”.
Ra thăm Trường Sa không chỉ để cảm nhận biển, đảo Tổ quốc giữa muôn trùng sóng vỗ; để thấy một phần máu thịt của giang sơn gấm vóc Việt hiện hữu nơi Biển Đông hay để thấu hiểu, trân quý những con người đang ngày đêm kiên cường canh giữ Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió; mà quan trọng hơn là để mỗi người tự soi chiếu, sống và làm việc có trách nhiệm hơn với Tổ quốc, với nhân dân, với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
📖2. Nhìn từ chiều sâu lịch sử-văn hóa và thực tiễn hôm nay, càng thấy rõ Trường Sa vừa là tiền tiêu bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, vừa là điểm tựa để thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán; là “cột mốc” khẳng định ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam; đồng thời là địa bàn trọng yếu trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước. Đây cũng là nơi thể hiện tập trung bản lĩnh Việt Nam trong xử lý các vấn đề quốc tế: Kiên định về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược; kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; nhất quán với đường lối đối ngoại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”-mềm mại, uyển chuyển nhưng kiên cường, vững chắc.
Không chỉ là không gian chiến lược, Trường Sa còn là không gian sống thiêng liêng của quân và dân, nơi hội tụ tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của cả nước hướng về biển, đảo. Từng mái nhà, lớp học, ngôi chùa, lá cờ Tổ quốc tung bay trước gió, tiếng trẻ thơ, tiếng chuông chùa ngân vang, hòa cùng nhịp sóng biển... chính là biểu tượng sinh động, giàu giá trị văn hóa - chính trị về chủ quyền quốc gia, về sức sống bền bỉ và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam.
Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đề ra mục tiêu “Việt Nam phải trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”.
Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó xác định “xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.
Để hiện thực hóa chủ trương của Đảng, cần hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển Trường Sa đồng bộ, hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa “mạnh về phòng thủ” và “giàu về kinh tế”, bảo đảm sự đồng bộ giữa các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế biển, phát triển dân cư, bảo vệ môi trường; tăng cường đầu tư hạ tầng thiết yếu (năng lượng, nước ngọt, y tế, giáo dục, thông tin liên lạc...) phù hợp với điều kiện đặc thù của biển, đảo. Phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững, ưu tiên các phương pháp nuôi trồng hiện đại, nghiên cứu sinh thái biển, dịch vụ biển và mô hình kinh tế tuần hoàn; không đánh đổi môi trường biển, đảo lấy tăng trưởng kinh tế ngắn hạn.
❤️Gắn với phát triển kinh tế là chăm lo đời sống dân sinh, xây dựng Trường Sa trở thành “điểm tựa bình yên” cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Cần phát triển đồng bộ hệ thống âu tàu, dịch vụ hậu cần nghề cá, kho nhiên liệu, cơ sở cung cấp nước ngọt, dịch vụ y tế biển... Đặc biệt, quan tâm xây dựng cộng đồng cư dân ổn định, có sinh kế bền vững, gắn bó lâu dài với biển, đảo. Đẩy mạnh đầu tư các thiết chế văn hóa, giáo dục, truyền thông hiện đại; phát triển các không gian văn hóa, bảo tàng số về biển, đảo; thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về Trường Sa, qua đó làm cho Trường Sa trở thành biểu tượng sinh động trong giáo dục lòng yêu nước, ý thức chủ quyền và trách nhiệm công dân của toàn xã hội.
🌟Cùng với tiến trình xây dựng Quân đội hiện đại, cần tiếp tục quan tâm hiện đại hóa lực lượng bảo vệ biển, đảo; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc trên biển. Lấy xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng; mỗi hộ dân, mỗi con tàu cá là một “cột mốc sống” góp phần khẳng định chủ quyền. Các đơn vị cần đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Quán triệt, thực hiện tốt chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh, ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; mỗi cán bộ phải thực sự là tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh, ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm để bộ đội noi theo.
🌟Những nụ cười trong trẻo, tiếng nói hồn nhiên của các em nhỏ trên đảo; ánh mắt kiên cường, lạc quan của cán bộ, chiến sĩ; sự cần cù, bền bỉ của bà con ngư dân... tất cả đã tạo nên một Trường Sa rất đỗi bình dị mà cũng vô cùng thiêng liêng. Những “mầm xanh” nơi đảo xa không chỉ mang đến hơi ấm của sự sống, mà còn là hình ảnh của tương lai, là biểu tượng của sự tiếp nối các thế hệ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.🇻🇳🌊
Hà Nội, tháng 5-2026
📸: HUYỀN TRANG
02/05/2026
"Con đường từ 💗🎷"
🌟Những mảnh ghép nghệ thuật tạo nên bản hùng ca của những người nghệ sĩ chiến sĩ - từ ký ức hào hùng đến hơi thở cuộc sống thời đại..!❤️🎼
Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội
🏢 Địa chỉ: 130 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, TP. Hà Nội
📱SĐT: 098 8212555, 091 3038087
📨Email: [email protected]
🎬Youtube: https://www.youtube.com/
📽Fanpage: https://www.facebook.com/nhahatcamuanhacquandoi
📹Tiktok:https://www.tiktok.com/
Con đường từ trái tim Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam
30/04/2026
Lời cảm ơn!❤️
Kính gửi:
- Lãnh đạo Trung tâm PT-TH Quân đội;
- Chỉ huy các Phòng, ban, bộ phận chức năng thuộc Trung tâm PT-TH Quân đội.
🌟Nhân dịp chương trình nghệ thuật “Con đường từ trái tim” được tổ chức và thực hiện thành công, hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất tới:
- Các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm và các cơ quan chức năng trực thuộc đã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chương trình được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng nghệ thuật và ý nghĩa chính trị sâu sắc. Gửi lời cảm ơn tới các đồng chí: Thu Hoàn, Kim Bình, Kiều Linh, Thanh Liêm; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội cùng ekip thực hiện chương trình đã không quản ngại, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đồng lòng tạo nên bản hoà ca mừng ngày trọng đại của dân tộc.
- Sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết của tất cả các lực lượng tham gia chính là yếu tố quan trọng làm nên thành công của chương trình, góp phần tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả.
🌟Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm PT-TH Quân đội, cùng toàn thể cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên trong ê-kíp luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong công tác, sáng tạo nên nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, giàu ý nghĩa để phục vụ bộ đội nhân dân cả nước trong thời gian tới./.🇻🇳🌿
Xin trân trọng cảm ơn!
TM. Đảng uỷ, Ban GĐ Nhà hát CMNQĐ
GIÁM ĐỐC
Đại tá, NSND Hồng Hạnh
NSNDHồng Hạnh
CONCERT: 'Giao hưởng Non Sông"
Chương trình quy tụ gần 200 nghệ sĩ trong và ngoài Quân đội tham gia biểu diễn, lực lượng nòng cốt là Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Đen Vâu, Hương Tràm, Hoàng Quyên, Hoàng Hải, Hồng Duyên, Vũ Thắng Lợi, Nhóm Áo Lính, Dàn Quân nhạc và Hợp xướng MUCA.
Chỉ đạo nghệ thuật: Đại tá, Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn
Đạo diễn âm nhạc: Trung tá, Nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo
Chỉ huy dàn nhạc: Nhạc trưởng Lê Phi Phi
Chủ nhiệm chương trình: Đại tá, TS, NSND Nguyễn Thị Thu Hà
Kịch bản: Trung tá, Nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo, Tuấn Vương, Đại úy, TS Phạm Phương Oanh
Giám đốc sản xuất âm nhạc: Thượng tá, NS Vũ Đức Tân;
Trợ lý chuyên môn: Cao Đình Thắng.
Quản lý, dàn dựng hợp xướng: Thượng tá, NS Nguyễn An Hiếu,
Trợ lý chuyên môn: Đại uý Bùi Thị Quỳnh Anh.
Quản lý, dàn dựng thanh nhạc: Trung tá, NSUT Vũ Thắng Lợi
Quản lý, dàn dựng Quân nhạc: Trung tá Lê Minh Chiều
Trợ lý chuyên môn: Thiếu tá Trần Quốc Bình, Cao Đình Thắng.
Chuyển soạn - Hoà âm: Các Nhạc sĩ: Mai Kiên, Đỗ Bảo, Vũ Đức Tân, Trần Mạnh Hùng, Vũ Quang Trung, Lưu Quang Minh, Trần Quang Duy, Cao Đình Thắng.
Concertmaster: Trung tá, NS Trần Quang Duy
Đơn vị tổ chức thực hiện: Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Khải Minh.
Sản xuất chương trình: Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội
Phần kết hợp vô cùng đáng yêu của Nghệ sĩ Thế Anh - bé Quế Anh, tốp ca nữ và tốp múa là một điểm nhấn thú vị trong chương I của chương trình " Con đường từ trái tim " do Nhà Hát Quân Đội cùng QPVN thực hiện.
" Hạt gạo làng ta "
Thơ: Trần Đăng Khoa
Nhạc: Trần Viết Bính
Biên đạo : Hoàng Sao
Hoà âm: Phan Trọng Quang
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Address
130 Đ. Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn
Hanoi
11309
