Trường THPT Hoài Đức A

Trường THPT Hoài Đức A

Share

Trang thông tin chính thống của Trường THPT Hoài Đức A, Hà Nội Kênh thông tin chính thức Đoàn trường THPT Hoài Đức A, Hà Nội, Việt Nam

Photos from Trường THPT Hoài Đức A's post 23/05/2026

Ai rồi cũng sẽ có một “mùa nở rộ” của riêng mình

Có những bông hoa
cả một đời chỉ âm thầm lớn lên dưới tầng đất tối,
không ai nhìn thấy những ngày chúng gồng mình qua mưa lạnh,
cũng chẳng ai nghe được tiếng rễ non
đang lặng lẽ bám víu vào cuộc đời.

chúng ta cũng vậy thôi,
đâu phải ai cũng chạm tới bình yên
ngay từ những ngày đầu tiên trưởng thành.
sẽ có lúc đi qua một đoạn đường rất dài
mà lòng vẫn đầy khoảng trống,
sẽ có những đêm nhìn thành phố lên đèn
mà chẳng biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa.

nhưng rồi thời gian sẽ dịu dàng trả lời tất cả.
những điều đẹp đẽ nhất
thường đến rất chậm,
giống như mùa xuân chưa từng vội vàng ghé qua bất kỳ nhành cây nào.

vậy nên nếu hôm nay
bạn vẫn còn đang chênh vênh giữa những ngày nhiều gió,
thì cũng đừng vội buồn.
hãy sống thật tử tế với tâm hồn mình,
hãy lặng lẽ mà lớn lên như một mầm cây nhỏ.

rồi đến một ngày nào đó,
khi nắng khẽ chạm qua vai,
bạn sẽ hiểu rằng,
mọi mùa đông mình từng đi qua
đều là để chờ một lần nở rộ đẹp nhất

22/05/2026

🌱 NHỮNG CHIẾN BINH CHÍNH THỨC ĐỒNG HÀNH CÙNG CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2026 ĐÃ LỘ DIỆN 🌱

🫧 Sau những ngày đồng hành, những buổi gặp gỡ và khoảng thời gian “thử lửa” đầy nhiệt huyết, chuyến tàu Mùa hè xanh 2026 cũng đã đi đến hồi kết và tìm ra được những mảnh ghép phù hợp để cùng nhau tiếp tục hành trình phía trước. BTC luôn trân trọng từng dấu chân đã ghé qua, từng ngọn lửa nhỏ đã góp phần làm nên bầu không khí đầy sức trẻ trong suốt chặng đường vừa qua. Có những cánh chim sẽ tiếp tục bay cùng mùa hè năm nay, cũng có những cánh chim hẹn gặp ở một bầu trời khác, nhưng chúng mình tin rằng ở đâu đó, tinh thần cống hiến và trái tim chân thành của các bạn vẫn sẽ luôn rực sáng theo cách riêng của mình.

✨ Xin chúc mừng những chiến binh chính thức của Chiến dịch Mùa hè xanh 2026! Từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khoác lên màu áo xanh tuổi trẻ, mang theo nhiệt huyết, trách nhiệm và những điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Mong rằng hành trình phía trước sẽ là những ngày tháng đầy nắng, đầy tiếng cười và thật nhiều kỷ niệm đẹp để khi nhìn lại, chúng ta có thể tự hào rằng mình đã từng cháy hết mình cho một mùa hè thanh xuân rực rỡ.

20/05/2026

🌈 [COUNTDOWN 10 DAYS] - 10 NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ VIẾT TIẾP ƯỚC MƠ 🌈

⏳ Chỉ còn 10 ngày nữa thôi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội sẽ chính thức bắt đầu. Những ngày cuối cùng này chắc chắn không hề dễ dàng với các sĩ tử 2K11, khi áp lực, hồi hộp và cả những kỳ vọng đang dần lớn lên theo từng trang vở, từng buổi học muộn và từng lần tự nhủ bản thân phải cố gắng thêm một chút nữa.

📝 Mong rằng trong 10 ngày cuối cùng này, các bạn sẽ luôn giữ được sự bình tĩnh và tin tưởng vào chính mình. Bởi phía sau một kết quả đẹp không chỉ là điểm số, mà còn là biết bao đêm học muộn, những lần mệt mỏi nhưng vẫn không cho phép bản thân dừng lại. Chúc các sĩ tử 2K11 sẽ bước vào phòng thi với tâm thế vững vàng nhất để có thể chạm tới ngôi trường mà mình hằng mong ước. Và biết đâu, sau mùa hè năm nay, màu áo trắng của Trường THPT Hoài Đức A sẽ trở thành một phần thật đẹp của thanh xuân, khi các bạn được gọi bằng cái tên thân thương — HĐAers.

Photos from Trường THPT Hoài Đức A's post 20/05/2026

✨🌏 HỌC SINH TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC A TỰ TIN TỎA SÁNG TẠI CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH “KELLA IN LIFE 2026” 🌏✨

🎓 Tiếp nối hành trình hơn một thập kỷ phát triển, Cuộc thi Hùng biện & Tranh biện tiếng Anh – “KELLA IN LIFE 2026” đã chính thức được tổ chức, mang đến một sân chơi học thuật bổ ích và giàu tính chuyên môn cho các bạn học sinh THPT Hà Nội. Hướng tới việc tạo môi trường để học sinh rèn luyện tiếng Anh học thuật, phát triển tư duy phản biện và nâng cao sự tự tin khi trình bày quan điểm trước công chúng, chương trình được Trung tâm Ngoại ngữ Kella tổ chức thường niên từ năm 2013 và trở thành một hoạt động tiêu biểu trong hệ thống đào tạo IELTS và ESL tại nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội.

🎉 Tham gia cuộc thi với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần bản lĩnh cùng khả năng trình bày thuyết phục, nhóm các bạn học sinh đại diện trường THPT Hoài Đức A đã xuất sắc đạt Giải Ba chung cuộc và ghi dấu ấn nổi bật trong cuộc thi năm nay. Thành tích này là minh chứng cho quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn học sinh, cũng như sự đồng hành, hỗ trợ từ phía gia đình, thầy cô và nhà trường.

💌 Thành công tại cuộc thi không chỉ là niềm tự hào của cá nhân học sinh mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục, tinh thần học tập tích cực và khả năng hội nhập của học sinh trường THPT Hoài Đức A. Hy vọng rằng, đây sẽ là động lực để các bạn học sinh trường ta tiếp tục phấn đấu hết sức mình hơn nữa để chinh phục những thử thách tri thức mới trong tương lai!

Photos from Trường THPT Hoài Đức A's post 20/05/2026

🎊 TUYÊN DƯƠNG CÁC BẠN HỌC SINH TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC A - HỌC SINH TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2025 - 2026 🎊

✨ Một năm học nữa đã sắp khép lại với thật nhiều dấu ấn đáng nhớ của tuổi trẻ học đường. Trong hành trình ấy, bằng sự chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm và ý chí không ngừng vươn lên, nhiều học sinh đã ghi dấu bằng những thành tích nổi bật trong học tập, hoạt động phong trào cũng như rèn luyện bản thân. Các bạn chính là những tấm gương tiêu biểu lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và góp phần tạo nên niềm tự hào cho tập thể lớp và nhà trường.

💐 Trong buổi “Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh tiêu biểu năm học 2025 - 2026” của UBND Xã Hoài Đức, trường THPT Hoài Đức A thật tự hào và chúc mừng cho các bạn học sinh đã xuất sắc đạt danh hiệu “Học sinh tiêu biểu năm học 2025 - 2026”:

🌻 Bạn Vũ Thảo My - Chi đoàn 12D2
🌻 Bạn Lê Tuấn Bình - Chi đoàn 11A2
🌻 Bạn Bùi Thị Hảo - Chi đoàn 10D1

💕 Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và tinh thần không ngại thử thách của các bạn trong suốt năm học vừa qua. Mong rằng danh hiệu này sẽ trở thành động lực để các bạn tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, luôn tự tin, bản lĩnh và giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết trên hành trình trưởng thành phía trước!

Photos from Trường THPT Hoài Đức A's post 19/05/2026

|RECAP SỰ KIỆN “MÙA HẠ THƯƠNG NHỚ”|

“Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạ,
để mùa hạ nhấn chìm mãi tình ta.
Viết cho chúng ta, người thân quen thành lạ
vẫn còn mùa hạ, nhưng chẳng còn chúng ta.”

Đôi khi, ta lầm tưởng rằng năm tháng dài rộng, và thanh xuân sẽ kéo dài bất tận, nhưng sự thật lại nói với K58 rằng, thời học sinh của các bạn dưới mái trường Hoài Đức A đã đến lúc phải khép lại. Thi thoảng nhìn ra ô cửa và khoảng sân rải đầy nắng, ta nghĩ rằng không biết bao lâu nữa cánh chim nhỏ mới được tung cánh bay xa tới chân trời hằng ao ước, nhưng cũng luyến tiếc về những khoảng thời gian từng hò hét vui đùa dưới sân trường, từng ngủ gật trong lớp phải chép phạt, từng vò đầu bên xấp đề tưởng chừng làm không xuể. Thật vậy, thanh xuân là một chuyến tàu có vé đi, nhưng lại chẳng có vé cho ta khứ hồi, bắt ta phải để lại những hành khách quen thuộc nhất.

Dưới ánh nắng, làn mưa của mùa hạ tháng Năm, hôm nay (19/05/2026), các bạn học sinh khối 12 trường THPT Hoài Đức A đã tham gia sự kiện “Mùa hạ thương nhớ” với biết bao cảm xúc khó nói thành lời. Cùng nhau kể lại thanh xuân bằng những bức ảnh được treo cẩn thận, để lưu lại những nụ cười vô tư mà sau này có lẽ sẽ rất nhớ. Cùng để lại bằng chứng cho cảm xúc tuổi 18 qua những dấu vân tay sắc màu, tạo nên bức tranh của tuổi trẻ rực rỡ đầy sống động. Cùng nhau nắn nót viết vài dòng nhắn nhủ nhỏ cho tương lai, hay lặng lẽ ký tên mình vào miền ký ức của những HĐAers. Đặc biệt, những chiếc máy bay giấy được gấp cẩn thận, được trang trí tỉ mỉ mang theo màu sắc, hình vẽ dấu ấn riêng do chính từng bạn học sinh khối 12 tự tay tạo ra, tất cả như ẩn chứa biết bao nhiêu lời chưa kịp nói, cùng nhau cất cánh phóng đi trước sự chứng kiến của các thầy cô giáo, các bạn học sinh khối 12 và các em khoá dưới.

Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một kỉ niệm thật đẹp với chúng ta, với mái trường THPT Hoài Đức A. K58 ơii!! Sự kiện vẫn chưa khép lại, “Mùa Hạ Thương Nhớ” vẫn luôn ở đó để bạn kịp ghi dấu những kỷ niệm, những dư âm của tiếng cười, những ánh mắt và những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi học trò. Hãy tiếp tục cùng “Mùa hạ thương nhớ” lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của thanh xuân K58 tại mái trường THPT Hoài Đức A nhée!!


Photos from Trường THPT Hoài Đức A's post 19/05/2026

✨🇻🇳 KỈ NIỆM 136 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/05/1890 - 19/05/2026) 🇻🇳✨

“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

💐 Hôm nay, trong ngày trọng đại kỉ niệm sinh nhật của Bác Hồ kính yêu, toàn dân cả nước đều dâng trào một niềm xúc động và biết ơn sâu sắc đến một vị lãnh tụ vĩ đại, một người Cha già kính yêu của dân tộc đã dành cả cuộc đời cho non sông, đất nước, người chỉ mong nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

🌷 Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vừa qua (18/05/2026), chi đoàn 11D2 & 10A6 trường THPT Hoài Đức A đã tổ chức buổi chuyên đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” nhằm giúp đoàn viên, thanh niên, các bạn học sinh trường ta hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp cũng như những giá trị tư tưởng, đạo đức cao đẹp của Bác. Cùng nhau chia sẻ, cùng nhau ôn lại những câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa về Bác, các bạn học sinh càng thêm cảm phục trước lối sống thanh cao, tinh thần yêu thương con người và ý chí kiên cường của Bác. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Bác Hồ, mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ bồi dưỡng lý tưởng sống đẹp và sống có trách nhiệm.

💌 Buổi chuyên đề mang ý nghĩa sâu sắc đã nhắc nhở mỗi đoàn viên, thanh niên, học sinh trường ta hãy luôn cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống. Đồng thời, nâng cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để góp phần cống hiến cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước ta.

18/05/2026

NHỮNG NGÀY CHƯA TỚI

Có những buổi chiều tại mái trường H, nắng rơi xuống hành lang mỏng như một lớp bụi vàng của thời gian. Chúng ta đi ngang qua nhau bằng những điều rất khẽ, khẽ đến mức chẳng ai nghĩ rồi sẽ có ngày nhớ đến quặn lòng. Tuổi trẻ hóa ra không biến mất trong một khoảnh khắc. Nó chỉ âm thầm phai đi như màu mực cũ trên trang giấy đã gấp nhiều lần.

Người ta thường nghĩ thanh xuân sẽ còn rất dài. Dài như những cuộc trò chuyện chưa bao giờ phải nói lời kết thúc, dài như quãng đường tan học vẫn luôn có ai đó đi cùng. Cho đến khi thời gian bắt đầu khép lại từng cánh cửa, mới hiểu có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ chỉ được phép đi cùng nhau một đoạn đời.

Có những gương mặt từng quen thuộc hơn cả thói quen. Mỗi ngày đều nhìn thấy, mỗi ngày đều nghe tiếng cười của họ ở đâu đó quanh mình. Vậy mà sau này, muốn gặp lại một người, đôi khi phải đánh đổi bằng cả một quãng trưởng thành rất dài.

Tuổi mười tám giống như một nhành thủy tiên nở muộn trong mùa đông cuối cùng. Càng rực rỡ, càng gần tàn úa. Chúng ta đứng giữa những ngày đẹp nhất đời mình mà không hề biết, để rồi mãi về sau chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm ký ức chao nghiêng.

Rồi mai này, mỗi người sẽ trở thành một chấm nhỏ trong biển đời rộng lớn. Chỉ có thanh xuân là mãi nằm lại nơi ấy, trong lớp học cũ, trong ô cửa đầy nắng, trong những tháng ngày chẳng thể quay về thêm lần nào nữa.

Và để lưu giữ tất cả những thương nhớ, cùng những điều chưa kịp nói của tuổi mười tám, thế hệ 2326 đã gói ghém tình cảm của mình vào món quà mang tên: “Đoạn kết thanh xuân”, như một lần chạm tay cuối cùng vào miền thanh xuân rực rỡ ấy, trước khi thời gian lặng lẽ mang tất cả trở thành ký ức. Chính thức ra mắt vào 8h00 - Thứ Ba, ngày 19.5.2026.

Hẹn cậu!


18/05/2026

Buổi chào cờ cuối cùng rồi .... cảm xúc trong bạn như thế nào..?

17/05/2026

|MÙA HẠ THƯƠNG NHỚ|

Mùa hạ tràn về Hoài Đức A như một miền dư âm được đánh thức sau giấc ngủ rất dài của thời gian. Nắng tháng sáu đổ xuống sân trường thành những vệt mật vàng óng ánh, loang trên mặt gạch cũ kỹ như thể ký ức đang chậm rãi tan ra dưới đáy chiều. Tiếng ve vọng lên từ những tầng lá cao xanh thẳm, khàn đục mà da diết như một bản đàn cũ cứ miệt mài gảy vào miền cảm xúc non mềm của tuổi học trò. Có những ngày, bầu trời trong đến mức chỉ cần ngước nhìn thôi cũng thấy lòng mình chênh chao. Gió len qua từng ô cửa lớp, khẽ lay trang vở còn dang dở, cuốn theo mùi giấy cũ, mùi phấn trắng và cả những điều chưa kịp nói thành lời. Hóa ra mùa hạ đẹp nhất không nằm ở sắc trời tháng sáu, mà nằm trong khoảnh khắc ta biết mọi thứ sắp trở thành kỷ niệm.

Rồi một ngày nào đó, những dãy hành lang từng ngập tiếng cười sẽ chỉ còn tiếng nắng rơi im lặng. Chiếc bảng đen phủ bụi phấn, góc cửa sổ quen thuộc hay khoảng sân loang nắng cuối chiều, tất cả sẽ ở lại như những chứng nhân lặng thầm của một quãng đời rực rỡ đã đi qua. Chúng ta của mùa hè năm ấy giống như những hạt bụi ánh sáng lơ lửng trong buổi hoàng hôn cuối ngày: từng hiện diện rất gần, rất đẹp, nhưng chỉ cần thời gian khẽ chạm vào là tan vào khoảng không vô tận. Có những cuộc chia xa chẳng cần nước mắt, chỉ cần một hồi trống ngân lên cũng đủ khiến lòng người vụn vỡ. Và rồi nhiều năm sau nữa, giữa một chiều hè xa lạ nào đó, khi bất chợt nghe tiếng ve rền vang trong nắng, ta sẽ lại nhớ về mái trường Hoài Đức A như nhớ về một giấc mơ mùa hạ, nơi tuổi trẻ từng đi qua dịu dàng mà để lại trong tim những vết hằn không bao giờ phai nhạt.

Ngay lúc này đây, khi mùa hạ đang lặng lẽ trôi về phía miền ký ức, hãy để những thanh âm cuối cùng của tuổi trẻ được cất giữ trong món quà mang tên “Đoạn kết thanh xuân”, chính thức ra mắt vào ngày 19.5.2026. Để nhiều năm sau nữa, chỉ cần vô tình chạm lại, ta sẽ nhớ rằng:
Mùa hạ năm ấy từng dịu dàng ôm lấy một thời có “chúng ta”.

Photos from Trường THPT Hoài Đức A's post 17/05/2026

TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC A TỰ HÀO TIẾP TỤC NHẬN ĐƯỢC NHỮNG “TẤM LÒNG VÀNG” CỦA CÁC THẾ HỆ CỰU HỌC SINH VÀ CÁC BẬC PHỤ HUYNH

Trong không khí rộn ràng phấn khởi hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1966 - 2026), Trường THPT Hoài Đức A vô cùng xúc động và tự hào khi tiếp tục nhận được những tình cảm nồng ấm và sự ủng hộ thiết thực từ các thế hệ cựu học sinh và các bậc phụ huynh.

Sự thành đạt và lòng tâm huyết của các anh chị chính là niềm tự hào, là minh chứng cho mạch nguồn truyền thống 60 năm của nhà trường.

Ban Giám hiệu và Ban Tổ chức đại lễ, xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

1. Tập thể PHHS lớp 12D1 - NĂM HỌC 2025- 2026 đã ủng hộ nhà trường số tiền 16.500.000 VNĐ để tiếp sức cho công tác tổ chức đại lễ.
2. Tập thể lớp lớp A10 niên khóa 2001- 2004
đã gửi tặng nhà trường số tiền 10.000.000 VNĐ để chung tay tổ chức các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm.
3. Cựu học sinh Tuấn Trang – lớp 12A3 niên khóa 1998- 2001
đã gửi tặng nhà trường số tiền 20.000.000 VNĐ để chung tay tổ chức các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm.
4. Chị Nguyễn Thị Thu Cúc – Cựu học sinh khóa 1992- 1995 chị đã gửi tặng nhà trường số tiền 1.000.000 VNĐ để chung tay tổ chức các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm.
5. Tập thể lớp A13 niên khóa 2011-2014
đã ủng hộ 3.100.000 đồng, góp phần quan trọng vào việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường.
6. Gia đình học sinh Nam Khánh đã ủng hộ nhà trường số tiền 500.000 VNĐ để chung tay tổ chức các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm.
7. Cựu học sinh Phí Hải Sâm; Gia đình anh Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Thị Ánh; gia đình anh Nguyễn Phi Tân, Nguyễn Viết Thị Ánh – lớp A3 niên khóa 1998- 2001
đã gửi tặng nhà trường số tiền 20.000.000 VNĐ để chung tay tổ chức các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm.
8. Tập thể PHHS lớp 12A4 - NĂM HỌC 2025- 2026 đã ủng hộ nhà trường số tiền 6.000.000 VNĐ để tiếp sức cho công tác tổ chức đại lễ.
9. Tập thể PHHS lớp 12A1 - NĂM HỌC 2025- 2026 đã ủng hộ nhà trường số tiền 9.200.000 VNĐ để tiếp sức cho công tác tổ chức đại lễ.

Kính thưa các anh chị cựu học sinh, các tập thể lớp/khóa!

Sáu mươi năm – một hoa giáp tự hào – hành trình ấy chỉ có thể rực rỡ nhất khi có sự đồng hành của tất cả các thế hệ. Những khoản đóng góp quý báu trên chính là những "viên gạch hồng" đầu tiên xây đắp nên thành công cho đại lễ.

Nhà trường thiết tha kêu gọi các cựu học sinh, các tập thể lớp và các khóa học trên khắp mọi miền Tổ quốc tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ cho nhà trường:
• Về tinh thần: Hãy cùng chia sẻ những dòng hồi ức, kỷ vật, hình ảnh cũ về mái trường, lớp học để xây dựng phòng truyền thống, biên tập kỷ yếu và sản xuất phim phóng sự
• Về nguồn lực: Chung tay tôn tạo cảnh quan, nâng cấp trang thiết bị dạy học hiện đại và xây dựng quỹ học bổng "Tiếp sức tài năng Hoài Đức A".
Mọi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là những viên gạch hồng xây đắp thêm bề dày truyền thống của ngôi trường chúng ta. Nhà trường cam kết mọi nguồn lực ủng hộ sẽ được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và công khai minh bạch.

"Thanh xuân của chúng ta gửi lại nơi đây, và ngày trở về sẽ là ngày rực rỡ nhất!"

THÔNG TIN KẾT NỐI VÀ ỦNG HỘ:
• Website: thpthoaiduca.hanoi.edu.vn
• Facebook: Trường THPT Hoài Đức A
• Tài khoản tiếp nhận:
Trường THPT Hoài Đức A - STK: 86.20.11.1966 (BIDV – CN Hoài Đức).
• Đại diện BTC:
Hiệu trưởng Nguyễn Trung Kiên (SĐT: 0983.689.368).
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Hồng Thái (SĐT: 0936.130.768)
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mai Liên (SĐT: 0987.703.067)

Want your business to be the top-listed Government Service in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Yên Bệ, Hoài Đức
Hanoi
100000

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00