27/02/2024
Còn 4 tháng nữa thôi
Đi làm rồi tôi mới nhận ra đi học vẫn là yên bình nhất...
27/02/2024
Còn 4 tháng nữa thôi
5 Điều cấm kị khi thi đại học, nhớ nhé cacsc men
12/02/2022
|Cô gái bên ta năm 17 tuổi|
_________
Cho đến hôm nay ta lại nhìn thấy cô vô tình trên phố và tôi đã biết rằng bầu trời năm 17 tuổi đã quay lại. Cảm giác xót xa đã vơi từ lâu chỉ tồn tại một nụ cười nhẹ bẫng ngang qua. Đôi môi cứ ngập ngừng để nói lên lời xin chào nhưng lại không thể vì điều gì đó chẳng hình dung. Có thể là vì sợ cái im lặng sợ sự lẩn tránh mà cô đã từng.
27/09/2020
" TUỔI 18! CHÊNH VÊNH LÀ ĐỂ TRƯỞNG THÀNH "
Chúng ta chênh vênh phần lớn vì không hiểu được bản thân mình, và chưa định nghĩa được bản thân mình muốn điều gì. Thế là chênh vênh ! có khi chênh vênh chỉ là cảm xúc vô thức khi ta thấy ganh tị với tuổi trưởng thành của chúng bạn , của những người đi trc.
Đèn đỏ chỉ dành ra 20 giây để chúng ta nghỉ ngơi và 10 giây tiếp theo là lúc chúng ta bắt đầu lấy đà và dậm ga để tiến về phía trước. Mọi cảm xúc thực tại chỉ là nhất thời và không ai có thể nuôi dưỡng nó cho đến cuối đời. Vì vậy, nỗi chênh vênh vô định ngày hôm nay hãy biến nó thành một điều gì đó để chúng ta có thể tự hào mà kể lại nó trong những ngày tháng sau này. Chúng ta còn trẻ, còn cơ hội để tạo nên một thanh xuân rực rỡ của cuộc đời
mình. Hãy đối mặt và tạm biệt chênh vênh một cách đẹp nhất_
27/09/2020
Trong đôi mắt ai đó em chỉ là một người con gái bình thường, nhưng trong mắt anh em là một nàng thơ, chỉ cần em ở đâu là khung cảnh nơi đó bổng hóa thơ mộng
26/09/2020
CÔ ĐƠN LÀ GIA VỊ CỦA SỰ TRƯỞNG THÀNH
Trong thời đại một càng nhanh chóng phát triển. Cuộc sống thật sự là một chuỗi ngày liên tiếp bắt ta phải chạy thật nhanh để theo kịp những người khác. Bạn xem đó là một cách sống đúng đắn, hoàn mỹ để làm mình được khẳng định bản thân mình. Nhưng có bao giờ bạn chịu dừng chân để tìm hiểu bản thân, sống cho bản thân mình nhiều hơn một chút chưa? Để có một cuộc sống riêng cho mình hơn. Đó không gọi là ích kỉ, mà là sự trưởng thành.
Cô đơn, đó là một sự ngọt ngào của tuổi trẻ. Để bạn có nhiều thời gian ở bên cạnh chính mình, để khám phá con người bạn. Chính quãng thời gian được sống một mình đó, con người sẽ được suy nghĩ nhiều hơn, nhận thức và nhìn lại mọi thứ đã trải qua, rằng mình đã hài lòng với những gì mình đã phải hay chưa ?
Một chút riêng tư, cho tâm hồn được nhẹ nhàng, cuộc sống bạn sẽ thấy chậm lại và sống ý nghĩa hơn nhiều đấy. Khi đó, con người ta được sống là chính mình hơn, thấu hiểu để trưởng thành.
Hãy thử ngắt mọi thiết bị kết nối, không có một cuộc hẹn nào vào cuối tuần, hẹn hò với chính mình bằng một buổi cafe. Bạn sẽ tận hưởng được cảm giác thoải mái, ngừng suy nghĩ về thế giới ngoài kia. Ở trong một không gian lặng yên của căn phòng, hãy nghe một bản nhạc mà bạn yêu thích, hay đọc một cuốn sách bạn đã muốn đọc nó từ lâu mà vẫn chưa có thời gian để đọc.
Albert Einstein kể rằng” Tôi sống trong cô đơn, đó là nỗi đau thời son trẻ nhưng lại là sự ngọt ngào khi trưởng thành.”
Các bạn à … Hãy dành cho bản thân mình một chút khoảng lặng. Vì khi bạn đang cảm thấy mỏi mệt, áp lực nhất. Chính khi đó, con người bên trong bạn cần được nghỉ ngơi đấy.
26/09/2020
22 WEBSITE GIÚP BẠN TỰ HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ TRỌN ĐỜI CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
1. Học ngữ pháp, từ vựng, phát âm chuẩn nhất thế giới
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
2. Tra từ điển cả Anh-Anh, Anh-Mỹ chuẩn nhất, nhanh nhất
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
3. Luyện full 4 kỹ năng với bạn bè trên toàn thế giới
https://www.easylanguageexchange.com/
4. Luyện chuyên sâu kỹ năng reading FREE
http://reading.ecb.org/student/entry.html
5. Tự lựa chọn mục tiêu học tập và rèn luyện nhiều ngôn ngữ cùng lúc
https://www.busuu.com/
6. Học mọi tri thức trên đời không chỉ mỗi tiếng Anh http://www.english-online.at/
7. Chuyên cho việc luyện thi tiếng Anh mọi cấp độ (TOEIC, IELTS hay TOEFL cho đến CAE, FCE,...) http://www.examenglish.com/
8. Kho tài liệu phong phú hiếm có khó tìm
http://www.learnenglish.de/
9. Luyện nói tiếng Anh FREE với Tây "thật" https://www.hellolingo.com
10. Rất hữu ích với người bắt đầu học, đảm bảo không chán
http://www.starfall.com/
11. Website dẫn đầu về luyện tiếng Anh trên thế giới
https://www.duolingo.com/
12. Người bản xứ sửa Writing cho bạn
http://lang-8.com/
13. Luyện nghe và đọc hiểu tốt cho người mới bắt đầu
http://spotlightenglish.com/app
14. Muốn tăng trình nghe tiếng Anh thì học ở đây
http://learningenglish.voanews.com/
15. Chuyên sâu để luyện phát âm chuẩn và nhiều thứ khác nữa
http://www.manythings.org/pp/
16. Học tiếng Anh "thực tế" của người bản ngữ
http://www.engvid.com/
17. Hướng dẫn kỹ năng Writing đánh bại bài thi IELTS
http://writefix.com/
18. Trọn vẹn mọi khía cạnh của tiếng Anh
http://english-zone.com
19. Luyện nghe tiếng Anh giỏi với nhiều accent phong phú
http://www.elllo.org/english/index-recent.htm
20. Luyện tiếng Anh từ dốt thành giỏi với bài học nhiều level
http://podcastsinenglish.com/
21. Thích hợp với các bạn đang luyện tập để thi IELTS hay TOEFL.
http://www.eslvideo.com/
22. Khuyến khích bạn tham gia đóng góp dịch các bài reading IELTS và các nguồn học thuật khác.
https://learnvocabinieltsreading.wordpress.com/
Nguồn sưu tầm và tổng hợp
Tranh minh họa yaoyaomva via boredpanda
23/09/2020
18 TUỔI, BẠN ĐÃ NHẬN RA ĐIỀU GÌ?
1. Tiền, thật sự rất quan trọng.
2. Thoát nghèo quan trọng hơn thoát ế.
3. Xinh đẹp thật sự rất có lợi.
4. Người tốt với bạn mãi mãi là cha mẹ bạn.
5. Sống trong xã hội này, bạn phải học cách chấp nhận và chịu đựng. Dù bạn không muốn, nhưng nó vẫn diễn ra thì phải chấp nhận. Dù bạn khó chịu với nó, nhưng chẳng thể thay đổi được thì vẫn phải chịu đựng.
6. Đừng hiểu lầm hành động lịch sự của người ta là có tình cảm với mình.
7. Làm sao để giải sầu? Chỉ có đột nhiên giàu lên thôi.
8. Đừng tranh luận với những người có mắt nhìn không giống bạn.
9. Đừng bao giờ dùng tình người đối với những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết.
10. Sống thoải mái hơn đi, bạn không có nhiều "khán giả" quan sát bạn đâu.
11. Đừng một mực cho rằng quan hệ xã hội là quan trọng nhất, chẳng có gì quan trọng bằng việc biến bản thân mạnh mẽ, giỏi giang hơn.
12. Mọi mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo là vì một người không nói, người kia không hỏi. Hoặc là một người hỏi qua loa, người kia trả lời cho có.
13. Những mối quan hệ mà bạn không thể hòa nhập thì đừng cố ép bản thân hòa nhập.
14. Đừng ngại từ chối người khác, dù sao những người cố tình làm khó bạn cũng chẳng phải người tốt gì.
15. Lúc bạn bắt đầu nói xấu sau lưng người khác thì bạn đã thua rồi. Xem người khác là đề tài để bàn tán, còn người ta lại thấy bạn không xứng để nhắc tới.
16. Không yêu cũng chẳng chết được.
17. Đừng lúc nào cũng để tâm đến ánh mắt của người khác, như thế bạn sẽ sống vui vẻ hơn rất nhiều.
18. Trông bạn đặc biệt cô độc khi cố gắng hòa nhập vào một nhóm nào đó không hợp với bạn.
19. Nếu bạn đúng, bạn không cần nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.
20. Người muốn gặp bạn sẽ trực tiếp hỏi bạn đang ở đâu và đi tìm bạn, người thật lòng muốn cho bạn sẽ không hỏi bạn có cần không.
21. Hóa ra điều quan trọng nhất trong tình yêu là tìm đúng người, chứ không phải bạn nghiêm túc và cố gắng nhiều mà tình yêu chẳng cho lại bao nhiêu.
22. Hy vọng vào người khác chi bằng hy vọng vào chính mình. Không thể nhờ cậy vào ai hết.
23. Chúng ta có thể tự mua son môi, đừng mong mỏi người khác tặng.
24. Nếu bạn sợ làm một việc nào đó, thế thì hãy làm nó đi!
25. Người đọc sách nhiều thực sự khí chất rất khác.
St
23/09/2020
NGƯỜI 2002 - GỬI CHÍNH MÌNH.
Nói như thế nào để có thể diễn tả hết nỗi lòng ngay lúc này nhỉ, hết hôm nay nữa là mọi thứ kết thúc rồi. Chính thức bước vào kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh, đây không phải là một kì thi bình thường như những kì thi khác mà nó là cột mốc đánh dấu tuổi thanh xuân tuyệt vời của tôi đã dừng lại và mở ra một trang mới của tuổi trẻ, của tương lai, … Dù thế nào thì bản thân cũng đã kiên trì đến gần vạch đích rồi. Còn lại là để kết quả nói lên tất cả thôi.
Tuổi 18 người ta hay nói: “Kì thi Đại Học quan trọng lắm đấy”. Đến giờ phút này tôi mới hiểu câu nói đó chưa bao giờ sai, cảm giác bồi hồi kèm thêm chút lo lắng, suy tư. Có lẽ thời gian một tháng qua là cảm giác tôi chưa từng bao giờ trải qua trong cuộc đời của mình, có phải mình đã trưởng thành thật rồi sao? Ban đêm là cảm giác đáng sợ nhất, một mình trong màn đêm suy nghĩ về tất cả, nghĩ về tương lai, nghĩ về gia đình, bố mẹ,… và đó cũng chính là động lực, là niềm hi vọng cuối cùng để tôi phấn đấu cho đến giây phút này.
Hết đêm nay nữa thôi là bước vào cuộc chiến rồi. Chúc cho bản thân, những người bạn của mình tất cả đều đỗ tốt nghiệp và đậu vào trường đại học mà mình mơ ước. Bình tĩnh, tự tin, may mắn trong ba ngày thi nha. Cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, cũng đừng buồn vì điểm số này cũng chưa có thể quyết định cả cuộc đời của mình.
Cảm ơn thanh xuân này, có tôi, có bạn, có niềm vui và cũng có những giọt nước mắt nhưng tất cả đó là hạnh phúc. Cảm ơn tất cả đã góp phần làm nên tuổi 18 của tôi thêm tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Dù mai này chúng ta có là ai, làm gì cũng đừng bao giờ quên những giây phút này nhé vì đó chính là quãng thời gian tuyệt đẹp nhất trong thanh xuân của mỗi chúng ta.
Lớp các bạn chuẩn bị chụp kỉ yếu chưa, và bàn bạc có xôm không :))
01/06/2020
- Mày biết vì sao bế giảng lại thả bóng bay không?
- Để sau khi chúng ta ra trường thì ước mơ sẽ bay cao, bay xa như chùm b**g bóng kia.
- Ừ, đó cũng là một ý nhưng không phải tất cả.
- Vậy theo mày, nó có ý gì?
- Mày thấy chùm bóng đó không? Nó như chúng ta ấy. Khi thả nó ra rồi, chùm bóng đâu còn là chùm bóng nữa. Từng quả bóng, mỗi quả bay một phương. Càng bay cao, bóng càng bay xa nhau. Chúng ta cũng như vậy. Bạn thân à, ra trường rồi, nếu có gặp nhau, nhớ chào nhau một tiếng.
Bạn đã trải qua lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh chưa?