26/06/2022
Chủ Nhật tại phố đi bộ
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Phố đi bộ Trịnh Công Sơn - Tây Hồ - Hà nội, Playground, phố Trịnh Công Sơn/Tây Hồ/Hanoi, Hanoi.
26/06/2022
Chủ Nhật tại phố đi bộ
13/06/2022
01/07/2018
Làm cả tuần vất vả. muốn thư giãn giải trí và ăn uống. Hãy đến với phố đi bộ Trịnh Công Sơn-Tây Hồ-Hà Nội
11/06/2018
HƯỚNG DẪN ĐI CÔNG VIÊN NƯỚC TÂY HỒ:
Lịch trình và giá vé
Đi công viên nước Hồ Tây như thế nào? Hướng dẫn cách đi công viên nước Hồ Tây
Công viên nước Hồ Tây
Công viên nước Hồ Tây là một trong những khu vui chơi giải trí hiện đại, “siêu hot” ở Hà Nội hiện nay. Tuy nhiên, bạn đang thắc mắc không biết ở công viên nước Hồ Tây có gì thú vị? Giá vé công viên nước Hồ Tây là bao nhiêu?… Vậy để giúp bạn giải đáp những thắc mắc này, bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây để được hướng dẫn đi công viên nước Hồ Tây: Lịch trình và giá vé một cách cụ thể, chi tiết nhé.
Nội dung chi tiết
1 Hướng dẫn đi công viên nước Hồ Tây
1.1 Giới thiệu sơ qua về công viên nước Hồ Tây
1.2 Đi công viên nước Hồ Tây cần chuẩn bị những gì? Những vật dụng cần mang theo khi đi công viên nước Hồ Tây
1.3 Có xe bus nào đi tới công viên nước Hồ Tây không? Các tuyến xe bus đi qua công viên nước Hồ Tây
1.4 Giá vé công viên nước Hồ Tây và công viên Mặt Trời Mới
1.5 Chơi gì ở công viên nước Hồ Tây và công viên Mặt Trời Mới?
1.6 Những kinh nghiệm bạn có thể quan tâm
Hướng dẫn đi công viên nước Hồ Tây
Giới thiệu sơ qua về công viên nước Hồ Tây
Với tổng diện tích rộng rãi 35.560m², nằm thuộc quận Tây Hồ, công viên nước Hồ Tây được xem là địa điểm vui chơi, giải trí thú vị ở Hà Nội thu hút được rất nhiều du khách tới ghé thăm với 2 khu vui chơi chính đó là công viên nước (Khu vui chơi dưới nước) và công viên Mặt Trời Mới (Khu vui chơi trên cạn). Nơi đây được đi vào hoạt động chính thức từ ngày 19/5/2000, cho dù mới ngày đầu khai trương nhưng công viên nước Hồ Tây đã tạo được ấn tượng tốt cho du khách bởi những khu vui chơi, giải trí vô cùng thú vị ở nơi đây và trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người, nhất là vào ngày hè.
Tại công viên nước chủ yếu phục vụ các trò chơi giải trí ở dưới nước như bể bơi, trượt ống, cáp đu,… Còn công viên Mặt Trời Mới sẽ phục vụ du khách với những trò chơi mạo hiểm trên cạn như: Đu quay dây văng, đĩa bay, đu quay xoắn, sóng thần… tạo nên cảm giác hồi hộp, thú vị. Chắc chắn khi tới đây, bạn sẽ có những trải nghiệm vô cùng thú vị và đáng nhớ tại đây nhé.
Địa chỉ: Công viên nước Hồ Tây, 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
Đi công viên nước Hồ Tây cần chuẩn bị những gì? Những vật dụng cần mang theo khi đi công viên nước Hồ Tây
Quần áo: Vì chúng ta đi công viên nước một ngày, nên bạn không cần mang nhiều quần áo, bạn chỉ cần mang theo một bộ quần áo bơi đi để có thể tới đó thay và tắm là được rồi. Tuy nhiên, khi đi bơi bạn cần lưu ý, không được mặc quần ngố, quần sóc ngắn bằng vải thô hoặc bằng vải bò xuống bơi nhe, vì như vậy bạn sẽ không được tham gia các trò chơi mạo hiểm ở đó như trượt ván nước, ống trượt đâu nhé. Ngoài ra, nếu bạn có kính bơi thì cũng có thể mang theo, rất tiện ích đấy.
– Hoặc nếu bạn không muốn mang đồ bơi đi theo thì có thể thuê ở tại công viên nước luôn cũng được nhé. Giá vé thuê đồ bơi nam, nữ: 30.000VNĐ (đặt cọc 60.000VNĐ) và đối với đồ bơi trẻ em là: 20.000VNĐ (Đặt cọc 60.000VNĐ).
Đồ ăn: Ở trong công viên nước Hồ Tây cũng có rất nhiều nơi bán đồ ăn như bún, phở, pizza… và những quầy ăn vặt như nem chua, xúc xích… nhưng họ thường bán với giá thành rất cao và cao hơn ở ngoài rất nhiều. Vì thế, theo kinh nghiệm đi công viên nước Hồ Tây tự túc của mình khuyên các bạn nên mang theo những đồ ăn nhanh từ ở nhà đi như bánh mì, hoa quả và nước uống đi nhé. Sau đó đem đi gửi ở tủ đồ và trưa lấy ra thưởng thức, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí.
Máy ảnh hoặc điện thoại chụp ảnh: Hãy nên mang theo những thiết bị chụp được ảnh và một túi chống nước đi để có thể ghi lại những hình ảnh, những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi chơi nhé.
Đừng bỏ lỡ: Khuyến mãi, nhận ưu đãi lên tới 15 - 25% khi đặt phòng thông qua Agoda trong tháng 6, bấm để xem chương trình, các địa điểm được ưu đãi v.v
Khuyến mại khách sạn tốt nhất
Có xe bus nào đi tới công viên nước Hồ Tây không? Các tuyến xe bus đi qua công viên nước Hồ Tây
Nếu bạn muốn sử dụng xe bus làm phương tiện đi tới công viên nước thì có thể chọn tuyến xe bus 13 lộ trình từ công viên nước Hồ Tây – Cổ Nhuế nhé. Hoặc bạn có thể bắt một số xe bus khác cũng đi qua công viên nước Hồ Tây như xe bus 33 (BX Yên Nghĩa – Xuân Đỉnh), xe bus 55 (Aeon Mall Long Biên – Cầu Giấy).
Lưu ý: Nếu bạn đi công viên nước bằng xe bus, khi đến trạm dừng xe bus, bạn cần phải hỏi những người xung quanh xem hướng nào là đi công viên nhé, nếu không bạn sẽ bị lên xe đi nhầm hướng sẽ rất mất thời gian đấy. Và khi lên xe bus bạn cũng nhớ phải dặn bác tài xế khi nào đến bến đỗ ở công viên nước Hồ Tây thì xin xuống xe.
Giá vé công viên nước Hồ Tây và công viên Mặt Trời Mới
Chia sẻ kinh nghiệm đi công viên nước Hồ Tây vui vẻ, thuận lợiGiá vé công viên nước:
Thời gian mở cửa:
Thứ 2 đến thứ 6: Từ 8h sáng – 20h tối.
Riêng thứ 7 và chủ nhật: Từ 7h30 sáng – 20h tối.
Giá vé công viên nước Hồ Tây:
Khách hàng cao trên 1,35m: Ngày thường 135.000VNĐ; Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ: 160.000VNĐ.
Khách hàng cao dưới 1,35m: Ngày thường 110.000VNĐ; Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ: 130.000VNĐ.
Đặc biệt: Sau 17h các ngày, giá vé sẽ được giảm xuống chỉ còn 90.000VNĐ, đối với tất cả mọi khách hàng.
Giá vé công viên Mặt Trời Mới:
Thời gian mở cửa:
Thứ 2 đến thứ 6: Từ 9h sáng – 20h tối.
Thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ: Từ 8h30 – 20h tối.
Vé công viên Mặt Trời Mới:
Khách hàng cao trên 1,2m: 185k tất cả các ngày
Khách hàng từ 1m – 1,2m: 155k
Khách hàng từ o,9m – 1,1m: 125k
Khách hàng dưới 0,9m: Miễn phí.
Chơi gì ở công viên nước Hồ Tây và công viên Mặt Trời Mới?
Công viên nước Hồ Tây:
Vào những ngày thời tiết nắng nóng, oi bức thì công viên nước Hồ Tây là điểm đến lý tưởng. Khi tới đây, không những bạn được hòa mình vào bể tạo sóng, sông lười mà còn có thể tham gia rất nhiều các hoạt động giải trí, trò chơi dưới nước độc đáo, hấp dẫn ở nơi đây như: Trượt phao, trượt thảm, trượt ống, trượt cao tốc, nhảy cầu, đu cáp treo… và còn rất nhiều trò chơi thú vị đang chờ bạn khám phá đấy nhé.
Công viên nước Hồ Tây có gì thú vị? Các trò chơi hấp dẫn ở công viên nước Hồ Tây
Trò chơi công viên nước Hồ Tây
Công viên Mặt Trời Mới:
Nằm sát công viên nước đó là công viên Mặt Trời Mới, đây là một khu vui chơi trên cạn mà bạn không thể bỏ lỡ khi tới công viên nước Hồ Tây. Tại đây có rất nhiều trò chơi mạo hiểm, giúp bạn tha hồ khám phá như: Rồng thép Thăng Long, đĩa bay, thảm bay, thuyền hải tặc, tàu điện, đu quay bạch tuộc… Chắc chắn những trò chơi ở công viên Mặt Trời Mới này sẽ giúp bạn có những kỷ niệm đáng nhớ cho mà xem.
Chơi gì khi đi công viên Mặt Trời Mới? Khám phá các trò chơi ở công viên Mặt Trời Mới
Những trò chơi ở công viên Mặt Trời Mới
Một số địa điểm vui chơi thú vị ở Hà Nội có thể bạn quan tâm:
Kinh nghiệm du lịch Ao Vua – Ba Vì
Kinh nghiệm du lịch Khoang Xanh Suối Tiên
Địa điểm đi chơi mới ở Hà Nôi – Hanoi Creative City
Trên đây là bài viết chia sẻ kinh nghiệm đi công viên nước Hồ Tây đầy đủ và chi tiết nhất. Hy vọng với những thông tin hữu ích này sẽ giúp chuyến đi chơi ngày cuối tuần của bạn, vui vẻ, suôn sẻ hơn nhé.
09/06/2018
ĐẦM SEN TÂY HỒ.
Mỗi khi hè về thu đến, Hà Nội không chỉ nổi tiếng bởi nồng nàn mùi hoa sữa, thơm mùi hương cốm dìu dịu, mà Hà Nội còn ngào ngạt mùi hoa sen thơm nức. Hoa sen, loài hoa sống trong bùn lầy mà chẳng hề hôi tanh mùi bùn, luôn tỏa ngát hương thơm cả một vùng trời, từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa, tượng trưng cho người Việt Nam ta. Hãy cùng vivu điểm lại hai đầm sen nổi tiếng của Hà Nội dưới đây nhé!
Nhà thờ Hàm Long – Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo
Những quán Phở Gà ngon ở Hoàn Kiếm Hà Nội
Booksquare – quảng trường sách dành cho các bé ở Hà Nội
Kinh nghiệm du lịch vườn quốc gia Ba Vì – khu sinh thái bậc nhất
Ghé thăm làng Bạc làm bánh chưng ngày Tết
đầm sen
Đầm Sen Hồ Tây
Nằm ở khu vực Tây Hồ, Hà Nội, các bạn có thể tìm đường đến công viên nước Hồ Tây, rồi hỏi thăm, có một chú ý nhỏ để các bạn không bị hỏi nhầm lẫn là các bạn nên hỏi rõ tên gọi, nếu các bạn chỉ hỏi Sen Tây Hồ có thể người dân sẽ bị nhầm thành một nhà hàng buffet khá ngon ở đây.
Sen ở Hồ Tây nổi tiếng búp sen to, cánh sen màu hồng đậm, trông rất mọng. Thời điểm thích hợp nhất cho các bạn ngắm sen là vào buổi sáng sớm tinh mơ, từ 5h đến 6h. Đây là thời điểm không khí trong lành nhất của một ngày, trên những lá sen và hoa sen vẫn còn đọng lại những giọt sương trong veo, ngắm nhìn rất thích mắt, nếu may mắn, tối hôm trước có đợt mưa rào bạn sẽ được thưởng thức nước mưa tinh khiết mà ngọt lịm, thanh thanh của hoa sen trên những lá sen xanh rì to bản. Đây cũng là thời điểm, người dân ở đây thu hoạch sen về làm trà, làm bánh, bạn có thể tìm hiểu một chút, cũng khá thú vị phải không?đầm sen tây hồ
Giá vào cửa ở là 30.000/1người, có bãi gửi xe rộng rãi cho các bạn ở ngay cổng vào, các bạn sẽ đi bộ xung quanh đầm, mỏi chân các bạn có thể ghé vào quán trà ở đầm uống ngụm trà sen, thưởng thức mứt sen ngọt lịm, tận hưởng không khí trong lành, mùi hương sen thoảng theo gió dìu dịu.
Đầm Sen Xuân Đỉnh
Nằm ở ngõ 408 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. Nhờ nằm sâu trong ngõ như vậy, mà đầm sen Xuân Đỉnh luôn yên tĩnh và thanh bình hơn so với các nơi khác ở Hà Nội. Giá vé vào cửa của là 40000/1 người lớn, có những đợt khuyến mại chỉ còn 20000 với các bạn học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường Hà Nội, ở ngay cổng và xung quanh của đầm đều có chỗ gửi xe rộng rãi và an toàn, nên các bạn cứ thoải mái đi xe máy cho chủ động nhé.
đầm sen Xuân Đỉnh
Được biết đến là khu đầm còn nguyên độ hoang sơ, và là đầm sen rộng lớn của Hà Nội, ước tính diện tích của đầm là 2-3ha. Hoa sen tại đầm thường bắt đầu nở vào giữa tháng 5, nở rộ vào giữa tháng 6, hoa sen cánh to, màu hồng nhạt hơn so với hoa sen Hồ Tây, nhưng lại không hề kém phần rực rỡ đâu nhé, hoa cũng tỏa hương thơm ngọt dịu khắp cả một vùng trời, khiến người ngắm nhìn cứ mải say mê, bởi hình ảnh, bởi hương thơm của hoa sen.
Giờ đang bước vào thời gian hoa sen sắp lụi, để không phải tới tận mùa hè năm sau mới có thể ngắm nhìn hoa sen nở thơm, thì còn chần chừ gì nữa mà các bạn không rủ gia đình, bạn bè đến đây chụp vài phô ảnh lưu giữ kỉ niệm nhỉ?
Và đừng quên truy cập vivuhanoi.com mỗi ngày để tìm hiểu thêm về nhiều địa danh đẹp ở Hà Nội các bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã xem!
Tiểu sử Trịnh Công Sơn
Phố đi bộTrịnh Công Sơn- Tây Hồ_Hà nội·4 THÁNG 6 2018
Trịnh Công Sơn chào đời ngày 28.2.1939 tại Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk), nơi cha mẹ ông tạm cư lập nghiệp từ năm 1937.
Thân phụ của Trịnh Công Sơn là ông Trịnh Xuân Thanh, một doanh nhân yêu nước, vừa kinh doanh vừa tham gia hoạt động chống thực dân Pháp, quê gốc làng Minh Hương, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Trà (Thừa-Thiên-Huế). Thân mẫu của Trịnh Công Sơn là bà Lê Thị Quỳnh, một người mẹ đảm đang, nhân hậu, có cảm nhận tinh tế và sâu sắc về thi ca và âm nhạc. Trịnh Công Sơn là con trưởng, sau ông còn bảy người em, hai trai, năm gái: Trịnh Quang Hà, Trịnh Xuân Tịnh, Trịnh Vĩnh Thúy, Trịnh Vĩnh Tâm, Trịnh Vĩnh Ngân, Trịnh Hoàng Diệu và Trịnh Vĩnh Trinh.
Năm 1943, theo gia đình hồi hương về Huế, Trịnh Công Sơn sống suốt thời niên thiếu tại đây trong một không gian văn hóa cố đô giàu Phật tính. Ông học trường tiểu học Nam Giao (nay là trường Trường An), trường trung học Lycée Français, rồi trường Providence, sau đó theo học ban Triết tại trường Chasseloup-Laubat (Jean-Jacques Rousseau), Sài Gòn.
Khi Trịnh Công Sơn 16 tuổi (năm 1955), thân phụ qua đời vì tai nạn giao thông. Đólà một tổn thất quá lớn đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với ông: “Nỗi ám ảnh ấy chắc hẳn không bắt nguồn từ lớp dày tro bụi của vô thức làm nên từ những cái chết của tổ tiên mà có lẽ từ những năm tù tra tấn chết đi sống lại của ba tôi trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Rất nhiều bài hát đầu đời của tôi đã phảng phất cái không khí vắng lặng của sự mất mát. Càng về sau, lúc tiến dần về tuổi trưởng thành, giữa bức xúc của cuộc sống, giữa những năm tháng buồn vui, nỗi ám ảnh ấy đã trở thành lúc nào không hay ngọn nguồn của một nỗi âu lo thường trực về sự vắng bóng con người”.
Năm 1957, lúc đang tuổi 18 sung sức và sôi nổi, Trịnh Công Sơn bị thương nặng tới mức suýt mất mạng trong một lần luyện tập võ thuật, phải nằm điều dưỡng gần hai năm tại Huế. Chính trong hoàn cảnh đó, ông có những khoảng lặng để suy ngẫm sự đời và giành nhiều thì giờ tìm đọc các tác gia văn học, triết học của cả phương Tây lẫn phương Đông, những Apollinaire, Marcel Proust, Jacques Prévert, những Nietzsche, Albert Camus, Jean Paul Sartre, những Nguyễn Du, Rabindranath Tagore, những sách Thiền và giáo lí Phật giáo... Lòng đam mê âm nhạc bẩm sinh bỗng bừng dậy trong ông và định mệnh bất ngờ dắt ông theo con đường sáng tác ca khúc.
Năm 1959, Trịnh Công Sơn trình làng nhạc phẩm đầu tiên: Ướt Mi. Thực ra bài hát này được sáng tác từ năm 1958, và trước đó, năm 1957, ông đã có hai bài hát khác nhưng chưa được công bố: Sương Đêm và Chơi Vơi. Hãy nghe ông kể: “…Tôi là một đứa bé thích ca hát. Mười tuổi biết solfège, chép lại những bài hát yêu thích đóng thành tập, chơi đàn mandolin và sáo trúc. Mười hai tuổi có cây đàn guitar đầu tiên trong đời và từ đó sử dụng guitar như một phương tiện quen thuộc để đệm cho chính mình hát.Tôi không đến với âm nhạc như một kẻ chọn nghề. Tôi nhớ mình đã viết những ca khúc đầu tiên từ những đòi hỏi tự nhiên của tình cảm thôi thúc bên trong...”.
Đầu thập niên 1960 và 70, trong đó có hai năm ông học trường Sư Phạm Qui Nhơn và một năm dạy tiểu học ở Bảo Lộc, là thời kì Trịnh Công Sơn cho ra đời hàng loạt những bản tình ca nổi tiếng : Phôi Pha, Diễm Xưa, Chiều Một Mình Qua Phố, Nhìn Những Mùa Thu Đi, Biển Nhớ, Mưa Hồng, Vết Lăn Trầm, Ru Em Từng Ngón Xuân Hồng, Như Cánh Vạc Bay, Cát Bụi…Ông tự nhận: "...Tôi chỉ là một tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo...". " ...Với ca khúc, tôi là người tình của thiên nhiên, là người bạn của những em bé. Qua ca khúc, tôi đã đến gần đã đi xa những chuyện tình, đã tham dự những nỗi hân hoan của đời người và cũng đã gánh nhẹ giùm những phiền muộn. Ca khúc là đời sống thứ hai sau cái thân thể mà cha mẹ đã sinh thành..."
Chiến tranh tàn khốc nhất, từ 1965 đến 1975, là giai đoạn quyết liệt nhất trong hành trình ca khúc Trịnh Công Sơn. Ông cho ra đời dồn dập những bài hát lay động lương tri về thân phận con người, về quê hương, dân tộc và khát vọng hòa bình: Gia Tài Của Mẹ, Ngủ Đi Con, Đại Bác Ru Đêm, Tình Ca Người Mất Trí, Nối Vòng Tay Lớn, Huế-Sài Gòn-Hà Nội… Các tập nhạc gây chấn động liên tiếp được ấn hành: Ca Khúc Trịnh Công Sơn (1967), Ca Khúc Da Vàng (1967), Kinh Việt Nam (1968), Ca Khúc Da Vàng 2 (1969), Ta Phải Thấy Mặt Trời (1969), Phụ Khúc Da Vàng (1972)…Tiếng hát Trịnh Công Sơn – Khánh Ly vang vọng ra thế giới. Riêng tại Nhật Bản, bài Diễm Xưa của ông vào chung kết cuộc thi những bài hát nước ngoài hay nhất và sau này được đưa vào chương trình nghiên cứu của tại một trường Đại học ở Tokyo; bài Ngủ Đi Con đoạt danh hiệu “Đĩa Vàng” năm 1970 với lượng phát hành trên hai triệu đĩa. Trịnh Công Sơn có tên trong tự điển Bách Khoa Encyclopédie de tous les pays du monde của Pháp...
Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, Trịnh Công Sơn sống ở Huế trong hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, hầu như không sáng tác được gì đáng kể.
Năm 1979, ông vào ở hẳn Sài Gòn, nhà 47C, đường Phạm Ngọc Thạch (Duy Tân cũ) và từ 1980 bắt đầu một thời kì sáng tác mới, vẫn giữ được riêng bản sắc Trịnh Công Sơn. Ông tiếp tục chinh phục người hâm mộ bằng hàng loạt ca khúc, lúc thiết tha tình tự, lúc đậm đà phong vị Thiền, những Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, Chiều Trên Quê Hương Tôi, Hà Nội Mùa Thu, Huyền Thoại Mẹ, Lời Thiên Thu Gọi, Tiến Thoái Lưỡng Nan, Như Một Lời Chia Tay, Sóng Về Đâu, Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng …
Từ năm 1997, sức khỏe của Trịnh Công Sơn suy giảm nhanh chóng. Sau một thời gian bệnh nặng, ông mất vào ngày 01 tháng Tư năm 2001, thọ 62 tuổi, để lại cho đời cả gia tài đồ sộ gồm trên dưới 600 ca khúc.
08/06/2018
15 MÓN ĂN VẶT TẠI PHỐ ĐI BỘ CÁC BẠN CÓ MUỐN THƯỞNG THỨC NÓ KHÔNG ?
1. Nộm bò khô phố Hoàn Kiếm
Tìm đồ ăn vặt ở khu Bờ Hồ mà không nhắc đến nộm bò khô ở phố Hoàn Kiếm thì vừa sai, vừa thiếu. Lý do bởi con phố ngắn vài chục mét này từ lâu đã quá nổi tiếng với những hàng nộm bò khô chất lượng.
Đĩa nộm đầy đặn với đu đủ nạo, thịt bò khô cắt miếng, thịt bò luộc thái lát mỏng, gân bò, mề quay, gan sấy chan nước chua ngọt đủ khiến bạn lót dạ mà không ngán, không béo. Nộm bò khô ở đây bán từ khoảng từ trưa đến tầm 22 giờ tối. Một phần nộm trung bình giá từ 35 ngàn đồng, ngoài ra ở đây cũng có cả bánh bột lọc.
2. Chân gà nướng Ngõ Gạch
Nhắc đến chân gà nướng, người ta hay nghĩ đến phố Lý Văn Phúc, nhưng thực ra ngay trong khu phố cổ cũng có một nơi bán chân gà nướng nổi tiếng, đó chính là Ngõ Gạch. Điểm đáng chú ý của chân gà ở đây là có khách gọi mới nướng nên luôn nóng hổi, có điều cũng vì thế mà phục vụ hơi chậm vì khách đến mới bắt đầu nướng.
Đồ ở đây tẩm ướp vị khá là đậm, ngòn ngọt mặn mặn với lớp da giòn mà ăn không bị khô. Khi tới quán, nhân viên phục vụ sẽ bê thêm ra nhiều đồ ăn kèm như xoài non, củ đậu, rau muống dầm, dưa chuột, nếu không ăn nên trả lại ngay. Trung bình mỗi người chỉ tốn khoảng 40 - 50 ngàn là đã có bữa lai rai ấm bụng ở đây. Điểm trừ của quán là chỗ ngồi hơi tối!
3. Cháo sườn sụn chợ Đồng Xuân
Trong danh sách món ăn ngon tầm chiều tối khu phố cổ, nhất định không thể thiếu được quán cháo sườn sụn chợ Đồng Xuân. Quán bắt đầu bán từ tầm đầu giờ chiều nhưng giờ đông khách nhất là tầm 8, 9 giờ tối trở đi. Điểm cộng cho cháo ở đây là sự đầy đặn và đúng chất cháo sườn khi mỗi bát đều có lẫn những miếng sườn sụn lẫn trong bát cháo giòn giòn sần sật, dày thịt rất đã miệng.
Cháo sườn chợ Đồng Xuân được đựng trong một chiếc bát tô cỡ nhỡ, nóng hôi hổi. Cháo được nấu từ bột gạo xay nhuyễn như bột ăn dặm của trẻ con, đặc biệt cháo nấu rất khéo ở chỗ dù dạng bột nhưng không đặc quá cũng không loãng quá, rất dễ ăn. Một bát cháo sườn chợ Đồng Xuân có giá 30 ngàn đồng, nhưng được đánh giá là chất lượng, đáng tiền. Điểm cộng của quán là bán tới ngoài 1 giờ đêm nên đây cũng là điểm ăn đêm lý tưởng sau khi đi chơi muộn về.
4. Bánh mì pate Chả Cá
Nếu là fan của bánh mì, bạn không thể biết đến bánh mì Chả Cá, vốn nguyên gốc ở Lãn Ông nhưng nay đã chuyển sang phố Chả cá.
Bánh mì của quán không có nhiều loại nhân như nơi khác mà chỉ đơn giản gồm pate, hành phi, rau mùi, dưa chuột thêm tí tương ớt, thế nhưng ai đã ăn ở đây cũng phải gật gù khen bánh mì ngon, rồi có khi "nghiện" lúc nào chẳng biết.
Pate - linh hồn của chiếc bánh được làm rất khéo, vừa béo, vừa bùi lại tuyệt đối không có mùi tanh của gan nên ăn rất vào. Quán bán từ chiều tối đến 12h đêm, giá bánh là 20 ngàn đồng/ chiếc.
5. Bò nướng phố Mã Mây
Trên phố Mã Mây là một loạt quán bò nướng rất tập nấp khách mỗi buổi chiều tối. Bò nướng ở đây là dạng bò nướng trên chảo gang bọc giấy bạc với thịt bò được tẩm ướp đậm đà. Khi ăn, khách sẽ cho thêm dầu, bơ thực vật vào chảo rồi nướng chín thịt bò. Khi đưa lên bếp nướng, mùi thơm của thịt hòa với các loại gia vị tẩm ướp tỏa ra hương thơm cực kỳ quyến rũ.
Một đĩa thịt thường được đi kèm với ít cà chua, hành thái khúc, cà tím. Ngoài thịt bò ở đây còn có cả nầm, khoai tây.
Những ngày mát trời thế này, cùng bạn bè lai rai đồ nướng rồi đi dạo phố cổ thì còn gì bằng. Giá đồ nướng Mã Mây khá bình dân, trung bình chỉ từ 100 đến 150 ngàn/ người là đủ no.
Tham khảo địa chỉ: http://www.foody.vn/ha-noi/xuan-xuan-47-ma-may
6. Nem chua nướng Ấu Triệu
Từ nhiều năm nay, món nem chua nướng ngõ Ấu Triệu đã trở nên quen thuộc với giới mê ăn vặt Hà Thành. Chỉ cần đi tới đầu con ngõ, bạn đã có thể cảm nhận được mùi thơm nức mũi của của những chiếc nem nóng hổi đang được nướng trên những bếp than đỏ lửa.
Không giống nem chua rán vốn khô và có màu vàng ruộm, nem chua nướng vẫn giữ nguyên được màu hồng tươi của thịt cùng với một chất keo dinh dính bao bọc bên ngoài nhờ sợi bì trong nem tiết ra nên ăn rất thú vị. Ngoài nem chua nướng, ở đây còn có nem rán, cá bò hoặc cá chỉ vàng.
7. Bánh khúc Cầu Gỗ
Trên con phố Cầu Gỗ có 2 hàng bánh khúc nằm ngay sát nhau, giá cả chỉ nhỉnh hơn nhau chút xíu và cả 2 cùng rất nổi tiếng, đó là bánh khúc Quân và bánh khúc Lan. Nếu muốn tìm món ăn ngon, chắc dạ, giá rẻ, không gì hơn tạt vào 1 trong 2 hàng mua một chiếc bánh khúc.
Chiếc bánh được bao bọc ở bên ngoài lớp xôi dẻo, bên trong lúc chiếc bánh thơm mùi lá, béo ngậy đỗ xanh, thịt ba chỉ, cay cay của tiêu, ăn thật đã đời. Giá bánh khúc Quân là 13 ngàn/ chiếc, bánh khúc Lan là 12 ngàn/ chiếc.
8. Bún thang Cầu Gỗ
Dọc con phố Cầu Gỗ có khá nhiều quán bán bún thang tấp nập đêm ngày nhưng được ưa chuộng nhất là quán bún thang bà Đức, vốn có hàng chục năm thâm niên trong nghề bún thang.
Tô bún thang tại đây khá đầy đặn thịt gà, giò lụa, tôm khô, trứng non… tất cả đều hòa quyện và vô cùng đậm đà. Thịt gà của quán ăn rất mềm, thơm và không bị bở, gò lụa thái mỏng rất vừa ăn, nước dùng ngọt chỉ cần thêm một chút mắm tôm bát bún sẽ tỏa một hương vị khó lòng cưỡng lại.
Bún thang bà Đức bán cả ngày, giá trung bình từ 30 đến 35 ngàn/ tô. Ngoài bún thang ở đây còn cả bánh cuốn nóng nữa nhé!
9. Hoa quả dầm Tô Tịch
Đi chơi nhiều háo nước, không gì bằng một cốc hoa quả dầm mát lạnh. Và địa chỉ thì chẳng đâu hơn là con phố Tô Tịch, nơi quy tụ cả chục hàng hoa quả dầm. Hoa quả dầm ở đây thường có dưa hấu, đu đủ ngoài ra là các loại trái cây theo mùa như dưa vàng, mít, nhãn, dâu tây, nho, thanh long. Thậm chí một số hàng còn thêm các loại thạch, kem vào để món ăn thêm mới mẻ và hút khách.
Tùy từng hàng màu hoa quả dầm được đựng trong bát hoặc cốc nhưng nhìn chung giá cả đều khá bình dân, chỉ khoảng 25 ngàn đồng/ phần đủ lửng bụng. Gần đây để phục vụ nhu cầu ăn uống đa dạng của các thượng đế, các quán còn có thêm sinh tố, nước ép, sữa chua dầm...
10. Quẩy nóng Hàng Bông
Quán này ở Hàng Bông, đoạn gần giao với Phủ Doãn. Trước đây, quán cũng từng “chiếm” được một khoảng vỉa hè trên con phố đắt đỏ, sành điệu ấy. Dù không quá lớn song đủ để bày được chiếc bàn cắt bột với chảo mỡ rán to. Nhưng giờ, lướt nhanh qua đây, nếu không nhìn được tấm biển quẩy nóng bánh tiêu thì nhiều người sẽ tưởng lầm quán đã mất tích.
Nhiều người thích tới đây ăn quẩy bởi ưu điểm là quẩy luôn “tươi mới”. Có lẽ chỉ khi khách gọi người ta mới cắt bột thả vào chảo rán. Khách phải chờ đợi chút xíu nhưng đĩa quẩy bưng ra cầm phỏng tay, nửa giòn nửa mềm đúng điệu quẩy nóng. Quán bán theo từng đĩa 20.000 đồng khoảng hơn chục cái.
11. Nem rán ngõ Tạm Thương
Ngõ Tạm Thương nhỏ xíu nằm trên đường hàng Bông nhưng chẳng lúc nào ngớt khách nhờ món nem chua rán. Nem rán ở đây ăn thuộc hàng nổi tiếng nhất Hà Nội khi rán lên vừa phải, không bị ngậy mỡ ăn lại giòn chứ không bị dính dính như các nơi khác.
Ăn nem rán chấm tương ớt, cùng món xoài xanh, củ đậu hay dưa chuột. Có quán còn phục vụ cả khoai tây chiên bơ tỏi chấm với xì dầu. Mỗi quán trong ngõ, quán nào quán ấy đều nhỏ xíu, ghế ngồi là những chiếc ghế nhựa con con xếp thành hàng dọc, hơi chật chội khó ngồi nhưng có như thế mới "nếm " hết cái vị của kiểu ăn quà vặt.
12. Bánh tráng trộn Hàng Trống
Đi dạo quanh Bờ Hồ mà muốn kiếm một món ăn chơi lạ miệng, ít béo thì không nên bỏ qua món bánh tráng trộn ở Hàng Trống. Dù du nhập từ Sài Gòn nhưng món ăn này đã nhanh chóng được lòng các tín đồ ẩm thực Hà Nội.
Bánh tráng trộn Hàng Trống không ngọt, nước sốt không hắc cũng không quá cay như bánh Sài Gòn do cô pha trộn theo một công thức đặc biệt, không dùng muối tôm và không dùng tép. Bánh tráng và dừa thái sợi được lót ở dưới, trộn đều cùng nước sốt chua ngọt, lạc, hành phi, rau răm và 2 quả trứng chim cút luộc rất bùi. Một điểm cộng khác của bánh tráng trộn 86 Hàng Trống là siêu nhiều bò khô và mực.
13. Phở trộn Lãn Ông
Phở trộn Lãn Ông là quán vỉa hè, chỉ bán tầm tối và bắt đầu đông khách từ tầm 6h tối. Đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, bạn có lẽ sẽ phải đứng chờ rồi mới có chỗ ăn. Quán bán nhiều món gồm phở nước, phở trộn, nộm gà, chân gà rút xương nhưng đắt khách nhất chính là món phở trộn.
Phở gà trộn ở đây cũng đơn giản như mọi quán phở trộn khác với phở trần, chút thịt gà xé, lạc rang, hành phi thơm, đu đủ thái sợi và cuối cùng là rưới thêm một thứ nước có vị chua chua ngọt ngọt.
Cái hay ở của phở ở đây là phở mềm nhưng vẫn giữ được độ dai, gà không bị bở và đặc biệt là thứ nước chan vừa miệng khiến hương vị phở ở đây không bị lẫn với những hàng quán khác. Một tô phở có đây có giá từ 35 ngàn đồng.
14. Kem Tràng Tiền
Kem Tràng Tiền luôn đông đúc tập nập cả đông lẫn hè. Khách hàng của quán kem Tràng Tiền đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, từ học sinh sinh viên cho đến người đi làm, từ trẻ con cho đến người già... Ai ai cũng đều thích kem Tràng Tiền vì hương vị thơm ngon, đậm đà. Tại đây có kem cacao, kem cốm, kem đậu xanh, kem sữa dừa, kem ốc quế. Trong đó, kem ốc quế được nhiều người thích hơn cả. Và một điều thú vị là mặc dù kem ngon nhưng giá lại rất bình dân, giá một chiếc kem que từ 7.000-8.000 đồng /chiếc, còn kem ốc quế là 12.000 đồng/chiếc.
15. Kem Thủy Tạ
Kem Thuỷ Tạ được phân phối rộng rãi trên mọi đại lý, siêu thị cũng hãng. Nhưng có lẽ nhờ vị trí đắc địa ở ngay cạnh bờ Hồ mà quầy kem Thuỷ Tạ trên đường Lý Thái Tổ lúc nào cũng nườm nượp khách. Các loại kem ở đây siêu đa dạng nhưng món kem đắt khách nhất ở đây chính là kem chanh - bạc hà the mát. Điểm cộng ở đây là kem có giá niêm yết cụ thể và tận dụng được không gian thoáng đãng của Bờ Hồ.
07/06/2018
Món ăn vặt phố đi bộ Trịnh Công Sơn
07/06/2018