Nuôi dạy con ĐÚNG cách

Nuôi dạy con ĐÚNG cách

Share

Cam kết TỪ CHỐI bạo lực: KHÔNG đánh, KHÔNG mắng con. Nuôi, Dạy con đúng cách, khoa học.

Tôn trọng, quan tâm, yêu thương con
"Hãy giúp con trưởng thành với tâm hồn không bị tổn thương”

Photos from Nuôi dạy con ĐÚNG cách's post 27/03/2024

21 bài học bố mẹ phải dạy con: Đường đời suôn sẻ hay gập ghềnh 1 phần là do những điều này

Trẻ nhỏ cần sự định hướng đúng đắn và đầy yêu thương của bố mẹ để có thể phát triển thành những cá nhân thông minh và hạnh phúc.

Dưới đây là 21 bài học mà cha mẹ nên dạy cho con trong quá trình trưởng thành theo quan điểm của nhà triết học, tâm lý học tới từ Hy Lạp Sofo Archon - người sở hữu blog cá nhân viết về những trải nghiệm sống được rất nhiều độc giả biết đến và ngưỡng mộ.

Nếu đọc kỹ và suy ngẫm, bạn sẽ thấy rằng những điều mà Sofo viết rất gần gũi với những triết lý trong Phật giáo phương Đông, luôn hướng con người ta tới mục đích cuối cùng, đó là sự hài lòng với bản thân, sự bình yên trong tâm hồn.

1. Chấp nhận sai lầm và thất bại: Sai lầm hay thất bại là một phần khó tránh khỏi trong cuộc sống, và nhiều khi nó là điều ta không thể tránh khỏi, cũng không nên sợ hãi. Vì các sai lầm hoặc thất bại sẽ dạy cho chúng ta biết mình đã làm sai những gì trong quá khứ và thúc đẩy chúng ta tìm ra những cách sống mới tốt hơn trong tương lai.

2. Coi trọng tình bạn: Cuộc sống này có thể rất tuyệt vời, nhưng nếu thiếu đi những người bạn tốt, có lẽ sẽ trở nên nhàm chán và vô vị. Do đó, hãy biết cách xây dựng những mối quan hệ bạn bè thật sự và hãy đồng hành cùng nhau trong cả cuộc đời.

3. Đừng chạy theo quyền lực: Những con người luôn khát khao quyền lực từ thế giới bên ngoài có thể sẽ đánh mất nội tâm, đánh mất bản thân họ lúc nào không hay. Vì thế, thay vì ham muốn chinh phục người khác, hãy học cách chinh phục sự bình an trong chính tâm hồn mình.

4. Bạn là người rất quan trọng: Bạn - cũng như bất kỳ một ai đó sống trên hành tinh này, là duy nhất và rất quan trọng. Sự tồn tại của bạn sẽ làm cho vẻ đẹp của cuộc sống tăng lên. Chính vì thế, hãy biết trân trọng và yêu thương chính bản thân mình, đừng bao giờ vì ai đó mà tự hủy hoại bản thân.

5. Sống đơn giản: Con người rất dễ bị rơi vào cái bẫy của sự tham lam: Có 1 thì muốn 2, có được 2 rồi lại muốn có nhiều hơn nữa. Sự tham lam giống như ngọn lửa, nó sẽ thiêu đốt tất cả những ai bất chấp để có được tất cả. Do đó, hãy biết ơn những gì mình đang có, đừng để dục vọng điều khiển, bạn sẽ thấy mình là người giàu có nhất.

6. Sẵn sàng nghe phê bình: Thường đôi tai con người chỉ thích nghe những lời ngọt ngào, những lời khen tặng hay ca tụng mà khó chịu trước những lời chê bai. Tuy nhiên, hãy cởi mở hơn với những sự chỉ trích, chê bai, dù nó mang tính xây dựng hay không, vì chắc chắn chúng đều ẩn trong đó là những thông điệp có ích. Và quan trọng nhất, hãy trở thành người đầu tiên biết phê bình bản thân, bởi vì khi đó, bạn sẽ đánh giá bản thân một cách khách quan nhất và biết mình cần phải khắc phục những thiếu sót gì.

7. Tôn trọng sự thật: Hãy là chính mình, thể hiện những cảm xúc, suy nghĩ một cách chân thực mà không sống trong vỏ bọc của sự giả tạo. Tất nhiên, có những lúc ta cần phải giấu bản thân đi, nhưng hãy sống chân thật nhất có thể, vì như vậy, bạn cũng sẽ nhận lại được điều tương tự.

8. Hợp tác: Cuộc sống không phải là một cuộc đua, hãy hợp tác với người khác để tạo ra 1 thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

9. Sẵn sàng thay đổi: Mọi thứ trên thế giới này rồi sẽ đều thay đổi. Thay vì việc chống lại sự thay đổi, hãy thư giãn, thả lỏng cơ thể và cho phép bản thân xuôi theo dòng nước khi cần thiết.

10. Đừng bao giờ chỉ tìm kiếm sự giàu có về tiền bạc: Sự giàu có thật sự không nằm ở việc bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng, mà nằm ở việc bạn có bao nhiêu niềm vui và tình yêu trong chính trái tim của mình. Hãy sống thật hào sảng, phóng khoáng, và đừng ngại cho đi.

11. Lắng nghe cơ thể bạn: Cơ thể bạn là một cỗ máy rất diệu kỳ, hãy chú ý chăm sóc cho nó vì lợi ích của chính bạn.

12. Đừng vội đánh giá người khác: Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình và đều có những cuộc đấu tranh của chính họ, do đó, đừng trở thành kẻ nông nổi và hời hợt khi đưa ra những đánh giá thiên kiến.

13. Hãy biết ơn: Cuộc sống là một món quà, vì thế hãy biết ơn tất cả những gì bạn đang có.

14. Hãy làm những việc khiến bạn mỉm cười: Điều này rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng biết cách lĩnh hội. Hãy chơi đùa, hãy biết tạo niềm vui cho bản thân, hãy làm những việc khiến bạn vui vẻ và hạnh phúc để không bao giờ phải hối hận bất kỳ khoảnh khắc nào trong đời.

15. Hãy nghe nhiều hơn là nói: Lời nói ẩn chứa những sức mạnh to lớn, vì thế hãy cẩn thận và có trách nhiệm với cách sử dụng ngôn từ của bạn.

16. Sống rực rỡ theo cách của mình: Đừng để ai bảo bạn phải sống như thế nào. Hãy tham khảo lời khuyên của người khác, nhưng sống cuộc đời của chính mình.

17. Hãy coi trở ngại là những viên gạch lát đường: Dù bạn có phải đối mặt với các vấn đề gì đi chăng nữa, đừng để chúng cản trở hành trình của bạn. Vấn đề xuất hiện là để được giải quyết, và việc vượt qua chúng sẽ giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.

18. Hãy hào phóng: Bất kỳ sự đóng góp nào của bạn mà đem lại lợi ích cho những người khác và thế giới này, thì đừng ngần ngại. Hãy cho đi một cách hào phóng, và bạn sẽ tìm được từ đó vô số những cơ hội khác. Suy cho cùng, không có hạnh phúc nào lớn hơn việc bạn có thể giúp đỡ người khác.

19. Mở rộng trái tim: Việc xây dựng những hàng rào xung quanh chỉ để người khác không làm tổn thương bạn nhiều khi càng khiến cho bạn dễ tổn thương hơn. Hãy mở rộng trái tim của mình, đừng ngần ngại yêu thương người khác, những gì cho đi từ trái tim nhất định sẽ được đón nhận bằng trái tim.

20. Chia sẻ tài năng của bạn: Mỗi người đều sở hữu một tài năng theo cách này hay cách khác, vì thế, hãy khám phá tài năng của bạn và chia sẻ nó với thế giới này.

21. Chịu trách nhiệm cho mọi quyết định: Sự tự do luôn đi kèm với trách nhiệm, vì thế, nếu bạn muốn có tự do, hãy chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Hãy trở thành người tạo ra vận mệnh của chính bạn.

Theo Sofa Archon

28/05/2022

“Dắt con ốc sên đi dạo”
(Tất cả các bậc cha mẹ nên đọc)

Thượng Đế giao cho tôi một nhiệm vụ, đó là dắt con ốc sên đi dạo. Tôi không thể đi quá nhanh, con ốc sên đang cố gắng nhưng nó chỉ bò từng chút một.
Tôi sử dụng đủ mọi cách, chẳng hạn hối thúc, dọa dẫm và trách móc nó, nhưng con ốc sên vẫn chậm chạp nhích từng chút một.
Nó chỉ biết dùng ánh mắt hối lỗi nhìn tôi, dường như nó đang nói rằng: "Tôi đã cố gắng lắm rồi!".
Tôi mặc kệ ánh mắt nó khẩn cầu sự thấu hiểu và bao dung của tôi. Tôi muốn lôi kéo nó, tôi đẩy nó đi nhanh hơn, thậm chí tôi muốn đá nó thật đau.
Con ốc sên đã bị thương khi cố gắng bám theo bước chân của tôi. Nó đang đổ mồ hôi đầm đìa, nó thở hổn hển khi cố gắng bò về phía trước.
Thật kì lạ, tại sao Thượng Đế giao cho tôi một nhiệm vụ khó khăn như vậy? Thượng Đế không trả lời tôi, ngài im lặng giống như mặc kệ mọi chuyện đang xảy ra với tôi.
Tôi muốn buông tay, Thượng Đế không quản, hà cớ gì tôi phải bận tâm? Con ốc sên vẫn cố gắng bò về phía trước, còn tôi ở phía sau đốc thúc nó và hờn dỗi số phận của chính mình.
Bỗng nhiên, tôi ngửi thấy mùi hương nồng nàn của những bông hoa. Hóa ra gần đây có một khu vườn hoa rực rỡ khoe sắc màu. Tôi cảm nhận cơn gió đang vuốt ve khuôn mặt của tôi, thì ra cơn gió đêm dịu dàng đến thế.
Tôi còn nghe tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi rậm. Tôi ngước mắt nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Tại sao trước đây tôi không hề nhận ra những điều tuyệt vời này nhỉ?
Tôi bất chợt nhận ra sai lầm của mình. Thượng Đế chỉ đơn giản muốn tôi dắt con ốc sên đi dạo, đáng lẽ tôi phải tận hưởng mọi khoảnh khắc đẹp đẽ khi đi dạo cùng con ốc sên.
Nhưng thay vào đó, tôi đã phí phạm quá nhiều thời gian và sức lực vào việc trách móc và hối thúc nó phải theo kịp bước chân của tôi.
Dạy dỗ con cái giống như việc bạn đang dắt một con ốc sên đi dạo. Bạn sẽ cùng con trải qua những tháng ngày tươi đẹp, tuy nhiên mọi con đường luôn có những chông g*i.
Đôi khi bạn sẽ tức giận và đánh mất lý trí, bạn không còn tâm trí để ý đến những khía cạnh tốt đẹp của con, chẳng hạn ánh mắt ngây thơ của con hay góc nhìn của con về sự vật xung quanh.
Đáng lẽ bạn phải bước chậm lại cùng con, bước đi thật thong thả, thoải mái.
Hãy gạt những suy nghĩ chủ quan của người lớn sang một bên, điều bạn cần làm là lặng lẽ bên con, lắng nghe tiếng lòng của con, cho chính mình thêm thời gian và tận hưởng cuộc sống nhiều màu sắc.
Nếu bạn sợ hãi khi thấy con mình thua "con người ta" ngay từ vạch xuất phát, nghĩa là bạn đã quên cuộc đời không phải là cuộc đua ngắn hay trung bình, mà đó là cuộc đua marathon có vạch đích rất xa, đòi hỏi người chạy phải có sự bền bỉ và dẻo dai.
Con của bạn không cần phải quá vội vàng chạy theo bước chân của bạn hay bất kì ai, điều bạn cần làm là thong thả đi bên cạnh con như cách bạn dắt con ốc sên đi dạo tiến về phía trước.
Quá trình dạy dỗ con cái không thể nào chỉ diễn ra trong thời gian ngắn liền có kết quả. Bạn cần phải tiến hành từng bước một và có trật tự rõ ràng.
Mỗi khi con hoàn thành 1 nhiệm vụ, nghĩa là con đang từng bước góp nhặt kiến thức cho chính mình. Bạn hãy để con học 1 cách tự nhiên, học có mục tiêu và sự chủ động, đừng gò ép con phải theo ý muốn của bạn.
Cuộc sống hiện nay, bố mẹ và thầy cô luôn là người ở phía sau hối thúc đứa trẻ phải bắt kịp "con nhà người ta".
Họ không quan tâm cảm nhận của đứa trẻ, họ chỉ nhìn vào tốc độ mà đứa trẻ sẽ đạt đến. Họ khiến đứa trẻ và ngay cả bản thân bỏ lỡ những điều tốt đẹp nhất trên hành trình tìm kiếm tri thức.
Họ khiến thời gian ở bên con trở thành cơn ác mộng, bố mẹ cảm thấy con luôn khiến mình lo nghĩ, còn đứa trẻ cảm thấy bố mẹ thật phiền phức.
Phương pháp dạy trẻ đúng đắn là thuận theo ưu điểm của trẻ rồi từ đó phát huy. Hãy chấp nhận những tính cách cũng như con người trẻ, đừng cố gắng thay đổi hay thúc ép con.
Dạy dỗ trẻ là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, thấu hiểu, bao dung giống như cách bạn dắt con ốc sên đi dạo.
Đừng vì sự nóng vội của người lớn mà khiến những đứa trẻ trở thành những con ốc sên biết khóc và mệt mỏi trên hành trình tìm kiếm tri thức.
Nguồn: Sưu tầm
--------------------------------

Photos from Nuôi dạy con ĐÚNG cách's post 18/04/2022

Người lớn lạ nhỉ; muốn con ăn uống tự lập, gọn gàng, sạch sẽ nhưng lại không để con được tự xúc ăn vì sợ con làm bẩn quần áo, làm vương vãi thức ăn.

Người lớn lạ nhỉ; muốn con thông minh, sáng tạo nhưng lại ngăn không cho con chạy nhảy, cấm đoán khi con muốn khám phá, mắng mỏ khi con bày bừa bộn ra nhà.

Người lớn lạ nhỉ; muốn con tự lập nhưng lại giữ con suốt ngày ở trong nhà vì sợ con ngã, sợ con đau, sợ con gặp nguy hiểm, rồi suốt ngày nói với con “Không được làm thế” “Con không làm được đâu”.

Người lớn lạ nhỉ; muốn con mạnh mẽ, tự tin nhưng lại sẵn sàng mắng mỏ khi con chẳng may làm vỡ một cái bát, vẽ lên tường, đá bóng trúng cửa kính hay khi không thuộc bài, khi bị điểm kém bằng những lời cay nghiệt “Không làm gì nên hồn” “Vô dụng, dốt nát, chẳng làm được trò trống gì”,...

Người lớn lạ nhỉ; thường làm thay con tất cả mọi thứ, quyết định thay con mọi điều, từ chuyện kết bạn với ai, chọn trường nào, ăn cái gì, học cái gì,... nhưng lại muốn con phải tự lập, giỏi giang khi lớn lên.

Chúng ta có đang thiếu công bằng với con khi yêu cầu con phải đúng, phải chuẩn, phải hoàn hảo ngay từ bé nhưng lại không cho phép con được sai, được thất bại, được va vấp để khôn lớn? Chúng ta có đang đúng khi có xu hướng bao bọc con thái quá, làm hộ con cho nhanh để rồi bỏ lỡ cơ hội học hỏi tuyệt vời của con?

Trẻ học được cái đúng từ cái sai và đây là cách tốt nhất để giúp con trưởng thành. Trí tò mò của con trẻ là một món quà, và những sai lầm lúc nhỏ sẽ đem đến những bài học quý giá cũng như nuôi dưỡng nội tâm mạnh mẽ khi lớn lên.

Những đứa trẻ được tự làm, được bao dung và ân cần chỉ bảo khi mắc lỗi sẽ được phát huy tối đa khả năng, rút được kinh nghiệm sâu sắc và ít lặp lại sai lầm đó nữa.

Còn những đứa trẻ không được phép sai hồi nhỏ khi lớn lên lại rất dễ mắc sai lầm trong những quyết định quan trọng của cuộc đời. Chúng sợ thất bại, thiếu tự tin, ngại thử thách và bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống.

Vì vậy, hãy cho con được phép sai và sửa sai để học được dũng cảm, học được kinh nghiệm, học được trách nhiệm, học được tự lập để tự tin làm chủ cuộc đời mình bố mẹ nhé!
S.T

08/01/2022

BỨC THƯ GỬI BỐ MẸ
Bố mẹ ơi con muốn bỏ học.
Con chán phải học cái chuyên ngành này của con lắm rồi, con không muốn cố gắng nữa. Nhưng con cũng không biết phải làm gì tiếp theo cả. Con không biết con thích điều gì, đam mê của con là gì. Con cũng không biết con là người như thế nào nữa, con rối loạn với những suy nghĩ và cảm xúc chạy trong người con mẹ à.

Nhiều khi con ước được như con Ngân, mẹ nó là giáo viên, nhẹ nhàng và tâm lý. Mẹ nó luôn quan tâm đến những cảm xúc vui buồn của nó và luôn tìm cách để hiểu. Nó hay tâm sự với mẹ như tâm sự với một người bạn. Nó lúc nào cũng tự tin thể hiện tất cả con người nó, ý kiến và cảm xúc của riêng nó.
Con thì không..
Ngày bé, bố mẹ luôn nghiêm khắc và khó tính với con. Bố chẳng bao giờ mua cho con những món đồ chơi mà con thích, bố chỉ chăm chăm quát con đi học hành và bố luôn cho rằng chỉ có học hành mới là điều tốt nhất cho con, những thứ khác đều là không quan trọng và chỉ tốn kém. Vì thế nên rất nhiều lần con cáu và tỏ thái độ vùng vằng với bố mẹ. Và thế là bố mẹ quát mắng, cáu gắt và không cho con cơ hội giải thích.

Con sợ lắm mẹ ạ. Con không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào mới không bị bố mẹ đánh mắng. Con luôn rụt rè và không tự tin với những biểu hiện của con. Nó theo con cho đến tận bây giờ.
Bây giờ con mới biết đó là cảm xúc của con khi không thấy được sự nhìn nhận và thấu hiểu của bố mẹ đối với những điều con thực sự thích. Bố mẹ cho rằng con còn quá nhỏ, chưa biết suy nghĩ nên không biết điều gì là tốt hay xấu và bố mẹ đã tự quyết định thay con.

Con biết bố mẹ yêu thương con và muốn dành những điều tốt đẹp cho con nhưng bố mẹ không hiểu được con và con cũng chẳng đủ lớn để hiểu được bố mẹ.
Con ước một lần được bố mẹ thấu hiểu!

Và bây giờ thằng em con cũng vậy. Nó là con trai nên nghịch ngợm và khó bảo hơn con và cái Huyền ngày xưa nhưng bố mẹ vẫn áp dụng y như cái cách dạy bọn con khi đó để dạy nó. Con đi học từ Hà Nội về ngày nào cũng chỉ nghe thấy tiếng đánh mắng rồi to tiếng với nhau vì nó không biết tự giác đi học hay nó nghịch ngợm rồi làm điều bố mẹ không ưng ý.

Bố mẹ luôn luôn nói với bọn con rằng “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” và coi đó là phương pháp hiệu quả nhất và tốt nhất cho chúng con. Nhưng ngày xưa đó con đã luôn ấm ức mẹ à. Nhưng mẹ không cho con cơ hội được nói ra và không bao giờ quan tâm đến những cảm xúc của con. Đó mới chính là điều mà con thấy tủi thân nhất. Và con nghĩ bây giờ thằng em con nó cũng đang có những suy nghĩ như thế.

Chúng con ước được nói ra những cảm xúc của chúng con
Chúng con ước được bố mẹ lắng nghe và thấu hiểu
Chúng con ước được bố mẹ nhẹ nhàng dạy bảo
Và chúng con ước được học và hiểu về những suy nghĩ và cảm xúc trong con.

Con là một đứa trẻ sống cảm xúc. Nhưng con không thể sắp xếp được những mớ cảm xúc hỗn độn đó. Vì thế nên chính con cũng không thể hiểu được bản thân con, con không biết con thích làm gì và hợp với cái gì mẹ ạ.

Nhưng giờ con đã biết cái KHÓA cho con là ở đâu rồi. Chính là trí tuệ cảm xúc. Chỉ khi con thực sự thấu hiểu được bản thân mình thì con mới có thể làm chủ được cuộc đời mình.

Con viết lá thư này và sẽ không giấu kín nó đi đâu mẹ ạ. Con sẽ gửi cho mẹ và cũng sẽ chia sẻ cho những người mẹ khác cùng biết để họ nhìn nhận lại cách mình cư xử với những đứa con của họ, tìm ra những cách dạy thực sự phù hợp và tốt cho những đứa con của mình. Để chúng không phải tốn nhiều thời gian vật lộn với hàng mớ cảm xúc và suy nghĩ vằn vèo của bản thân như con. Để chúng được dạy cho biết cách hiểu ra chúng là ai, là người như thế nào ngay từ khi còn bé.
Và để chúng tự tin sống,
thể hiện chính bản thân con người mình.

Thời gian qua trong suốt thời gian nghỉ dịch ở nhà, con đã tìm hiểu rất nhiều phương pháp dạy trẻ để rèn rũa cho em. Và con may mắn được biết đến cô Phan Hồ Điệp - người luôn đau đáu và tâm huyết nghiên cứu những phương pháp dạy con để con có thể tự phát triển một cách tốt nhất có thể.

Như con đã nói, lá thư này con sẽ gửi cho mẹ và sẽ chia sẻ đến càng nhiều người mẹ khác càng tốt. Vậy nên nhân tiện con sẽ review về cô Hồ Điệp và những giá trị mà cô mang lại. Con chẳng nhận được đồng quảng cáo nào từ bên đó và những chia sẻ này chỉ vì thấy nó quá tốt và thực sự là những điều mà các bố mẹ đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Thực sự đáng để lan tỏa.

Như bố mẹ cũng đang nhận thấy, em đang dần thay đổi từng ngày. Mỗi ngày trong suốt 8 tuần qua, con đều cùng em đọc những câu chuyện truyền cảm hứng trong bộ sách “8 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc” của cô Điệp, giúp em hiểu và nhận ra cảm xúc, cách cư xử của bản thân, học cách yêu thương và quý trọng những gì em đang có.

Nghe lời bố mẹ và tự giác đi học hơn là thay đổi thấy rõ nhất. Chẳng phải đây là điều mà bố mẹ luôn mong muốn nên mới luôn thúc ép và đôn đốc em học bài ư? Điều đó chứng minh một điều rằng “không phải chỉ có đòn roi và sự bắt ép mới có thể làm thay đổi được một con người”.

Cùng em học từng bài học mỗi ngày mà chính con cũng phải ngỡ ngàng khi được nhận ra và nhìn thấu con người bên trong mình. Con như không phải người dạy em học mà chính con cũng là người được dạy cho nhiều bài học từ bộ sách này. Về việc chấp nhận con người thật của mình, kiểm soát cảm xúc, học cách yêu thương và biết ơn, nhận ra những điều tốt đẹp từ mọi thứ xung quanh, tự tin thể hiện con người mình.

Đây hoàn toàn là những review chân thật và xuất phát từ chính bản thân con. Nếu có ông bố, bà mẹ nào cũng đang trăn trở đi tìm cách dạy con cho đúng đắn thì hãy một lần tham khảo qua bộ sách dạy con về trí tuệ cảm xúc của cô.
Hàng nghìn đứa trẻ đã và đang thay đổi, từng ngày!!!
Nghiên cứu đã chỉ ra: “Ở tuổi 13, tính cách của trẻ sẽ hoàn thiện đến 90%. Dạy con sau độ tuổi này gần như là đã muộn.”

👉Các mẹ hãy tìm hiểu thêm thông tin về cảm xúc và trí tuệ cảm xúc

11/12/2021

Cảm xúc của ba mẹ khi dạy con, nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến hứng thú học tập của con. Khi mình la mắng hay đánh đứa nhỏ, không khiến nó thấy việc học quan trọng và cần thiết hơn để học, mà chỉ khiến đứa nhỏ sợ hãi, cảm nhận khi học thì mình sẽ bị đánh, bị la và thấy việc học là 1 thứ ám ảnh vô cùng.

Một nguyên nhân dẫn đến sự tức giận của ba mẹ khi dạy con là ba mẹ chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, chưa nhìn cái vấn đề đó từ góc nhìn và logic của con. Có thể đối với ba mẹ, những chữ đó, âm đó, vần đó hay 1 phép tính thì đơn giản vô cùng, nhưng trong mắt con, nó là 1 điều mới lạ. Khi tiếp nhận cái mới, các bạn nhỏ sẽ phải trải qua nhiều thao tác, nhiều bước để chuyển từ biết, hiểu rồi đến nhớ. Và mỗi 1 bước như vậy, các bạn ấy sẽ cần thời gian để “ tiêu hóa” và thật sự biến nó thành của mình. Khi con tự mình tìm hiểu và giải quyết được vấn đề đó, con sẽ thấy tự tin với cái con có được và đạt được, từ đó con sẽ không bị mất hứng thú để học. Ngược lại, mình quan sát con trai mình, thấy khi con bị ép để hiểu theo cách của người lớn truyền đạt, bạn thường kêu không hiểu mẹ nói gì, dần dà con sẽ không còn muốn học nữa, vì có hiểu gì đâu. Khi đó, ba mẹ bắt đầu bực mình và la con, thậm chí đánh con, vì mong con hiểu ra, nhớ hơn, nhưng tất cả đều có tác dụng ngược thôi, đúng không?

Ba mẹ bị tâm lí như vậy vì không hiểu cái con đang thực sự học là gì? giảng cho con thế nào để giúp con hiểu được? làm sao để con có thể nhớ được cái đó?.... rất nhiều thứ khiến ba mẹ bất lực và chuyển sang bực mình, tức giận. Ba mẹ cứ đăm đăm đến mục đích làm sao cho con nhớ, con làm cho đúng kết quả, đọc được, viết đẹp, nhưng lại bỏ qua quá trình con tiến hành để đưa những thứ đó vào não.

Khi các bạn bé vào lớp 1 là giai đoạn ba mẹ cần tìm hiểu con đang chuẩn bị học cái gì? nên hỗ trợ con ra sao? Nếu ba mẹ có sự tìm hiểu kĩ càng những thứ ấy thì những cảm xúc bực tức, khó chịu khi con không hiểu bài, không đọc được, viết không được, tính phép toán không xong….. sẽ không còn nữa. Vì khi đó, ba mẹ sẽ nhận thấy được sự khó khăn của con và tìm cách để hỗ trợ con, nâng cao năng lực tự giải quyết cho con, giúp con học được những thứ đó bằng chính năng lực của con. Học chính qui trên trường, chương trình đi rất nhanh và cũng thật sự chưa phù hợp với logic suy nghĩ của đứa trẻ lớp 1, nên các ba mẹ cần có sự chuẩn bị tiền tiểu học cho con 1 cách chu đáo, tìm những cách để hỗ trợ con học, giảm tải những áp lực khó hiểu của bạn nhỏ với chương trình trên trường, kích thích con tìm hiểu cũng vấn đề đó bằng 1 cách khác, khiến con dễ hiểu hơn. Chứ đừng vô tình tạo thêm áp lực cho con nhỏ, khi về nhà làm bài tập lại bị la, bị đánh, điều này chỉ khiến con sợ học hơn thôi.
Theo Nguyenhuynh haiyen

21/09/2021

LÒNG TỰ TRỌNG của con TỈ LỆ NGHỊCH với NHỮNG TRẬN ĐÒN ROI của cha mẹ!!!

09/09/2021

Tôi đã giật mình khi lần đầu tiên đọc được rằng, đến 8 tuổi một đứa bé coi như đã hoàn thiện 80% tâm lý- nhân cách- quan điểm sống cơ bản. Nghĩa là 8 năm đầu đời ấy sẽ gần như quyết định Con Chúng Ta Là Ai.

Nếu bạn thiếu tiền bạn có thể kiếm sau, nếu bạn chưa mua đủ quần áo đẹp cho bé bạn có thể mua sau;

Nhưng nếu bạn không dành đủ thời gian cho bé, không thể hiện tình yêu của mình đủ nhiều để bé cảm nhận được, bạn phó thác con cho ông bà hoặc người giúp việc chăm nuôi – thì bạn sẽ không có phép màu nào quay lại để bù đắp và cứu vãn sai lầm đã bỏ rơi con mình.

Mình thích quan điểm này: Nếu bạn chưa thể xây được nhà thì hãy để sau, điều quan trọng hơn cả là XÂY NGƯỜI, nó tiết kiệm tiền cho bạn bằng mấy lần cái nhà mà chỉ có sau này bạn mới nhìn thấy được.

Trẻ con thì rất phiền phức. Sự phiền phức đó lại không hẳn là do chúng. Ta chọn sinh ra chúng chứ chúng đâu chọn nhảy vào đời ta. Ta có thể cân đo đong đếm sắp xếp thứ tự ưu tiên và quyết định sẽ dành cho con bao nhiêu phần trăm thời gian, chứ con đâu biết mẹ ra khỏi cánh cửa kia rồi sẽ về, bố làm xong việc này sẽ chơi với con.

Vì ta có thế giới với công việc, với shopping, với các mối quan hệ, với cái chân đi bất cứ đâu, chứ con nhỏ chỉ biết thế giới bầu trời là bố mẹ mà thôi. Nhưng bầu trời thỉnh thoảng giáng cho cái tét vào mông chỉ vì con muốn được ngắm bầu trời.

Lý do ta đánh con?

- Vì đánh đau nó mới nhớ.

- Vì không kiềm chế được. Ấy vậy mà ta luôn kiềm chế được với người khác, trừ con mình.

- Vì con còn bé phải đánh mới nên người - phải sửa lại là bé nó không có miệng cãi lý, không có khả năng đánh lại nên cha mẹ "tranh thủ" mà đánh, không lớn mà làm thế thì nó phản ứng lại ngay.

Con - yêu thương vô cùng nhưng cũng tội nghiệp vô cùng. Vì không tự bảo vệ được mình mà vẫn bị đánh - dù người lớn có "hư" cũng ít khi bị đánh, còn con thì khi cha mẹ đánh lại là được xem là "yêu cho roi cho vọt", là chân lý, là đúng đắn.

Dưới một tuổi con là thiên thần. Qua một tuổi con là kẻ phá đám trong nhà (suốt ngày lộn ngược, sểu nhãi, bốc mọi thứ không phải đồ ăn cho vào miệng và nhè mọi thứ là đồ ăn mẹ mời, lèo nhèo ngôn ngữ "sóng âm"....). Vì tuổi lên một con nhận thức được nhiều nhưng không đủ ngôn từ diễn đạt. Vì tuổi lên một con bị đẩy ra khỏi bố mẹ nhiều hơn nên con cứ thèm khát bám lấy bố mẹ cuối ngày.

Ngày 24 tiếng, con chỉ có 2,5-3 tiếng bên bố mẹ, lại là giờ cơm nước, tắm giặt nên con cứ bị lờ đi, cố gây chú ý thì sẽ nhận lại là cáu gắt, đánh mắng.

♥️ Lá vàng là bởi đất khô

Nhìn cây sửa đất

Nhìn con sửa mình ! ♥️

Nguon: St.

09/09/2021

CÂU CHUYỆN LỘI NGƯỢC DÒNG CỦA TỶ PHÚ NGÔ THẮNG MINH
Ngô Thắng Minh sinh năm 1933 trong một gia đình giàu có. Gia đình bà là một thế gia có tiếng ở Thặng Châu, Chiết Giang. Tuy nhiên bà lại có tuổi thơ không hề hạnh phúc. Năm 2 tuổi, mẹ bà đi bước nữa, bố cũng bỏ đi Thượng Hải sống cuộc sống ăn chơi hưởng lạc, chỉ còn lại Ngô Thắng Minh cùng các em sống cùng ông bà nội.
Khi còn nhỏ, bà đã sớm bộc lộ trí tuệ khác người. Trong khi những đứa trẻ khác còn đang ở tuổi ăn chơi, Ngô Thắng Minh lại thích ở lại cửa hàng học cách kinh doanh buôn bán của ông nội.
Năm 16 tuổi, do bất mãn với hôn sự mà người nhà sắp đặt, bà âm thầm bỏ trốn đến Thượng Hải với 2000 NDT trong tay (khoảng 7 triệu VND).
Một thân một mình ở Thượng Hải, không người quen biết, số tiền mang theo bên mình sớm đã tiêu sạch. Vì mưu sinh, Ngô Thắng Minh tìm được công việc bảo mẫu, tuy có thể ăn no mặc ấm, nhưng đây không phải kế sách lâu dài.
Sau đó, bà đến Thiệu Hưng mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ và gặp được "chàng phi công trẻ" Trương Tư Nguyên. Hai người kết hôn xong liền đến Tây An làm ăn.
Do làm việc quá sức, bà nhiều lần bị xảy thai. Đến năm 42 tuổi mới hạ sinh được bé gái đầu lòng, đặt tên là Diễm Tử. Bà vô cùng thương yêu con gái của mình, luôn dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho cô gái bé nhỏ.
Năm 1977 đúng vào thời điểm cải cách mở cửa, với trực giác nhạy bén của mình, Ngô Thắng Minh mở một công ty kinh doanh.
Quy mô kinh doanh của Ngô Thắng Minh ngày càng lớn. Đến năm 1984, bà mở rộng kinh doanh ra Chiết Giang, Hà Nam, Tứ Xuyên và nhiều nơi khác, sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.
Tuy nhiên, do bận rộn làm ăn bên ngoài, chồng bà Trương Tư Nguyên đã lén lút ngoại tình với cô bảo mẫu nhỏ. Vì con gái và hạnh phúc gia đình, Ngô Thắng Minh chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
Thảm họa ập đến, Ngô Thắng Minh ngồi tù, nhà tan cửa nát
Có những lúc tham vọng giống như con mãnh thú, một khi không khống chế được sẽ rất dễ rơi xuống hố sâu.
Sự nghiệp kinh doanh không thuận lợi khiến dã tâm của Ngô Thắng Minh ngày càng lớn và đi vào con đường sai trái của cuộc đời.
Mùa hè năm 1985, bà lên kế hoạch buôn lậu 48 chiếc ô tô cao cấp, cùng thời điểm đó bà buôn bán phi pháp lượng vải trị giá 6 triệu NDT (tương đương 21 tỷ VND). Nhờ đó, bà kiếm về tay lợi nhuận 20 triệu NDT (tương đương hơn 70 tỷ VND).
Không bao lâu sau, công ty của Ngô Thắng Minh bị điều tra. Năm 1986, bà bị lĩnh án tử hình treo vì thủ đoạn buôn bán phi pháp ở tuổi 53 và bị giam tại nhà tù Thượng Hải Tilanqiao.
Không lâu sau đó, bà nhận được thư đề nghị li hôn của chồng đến hai lần. Nhưng do đang trong tù nên cả hai không thể li hôn. Sau đó, người chồng bội bạc đã dùng tiền của bà mua nhà mua xe cho cô bồ nhí bảo mẫu kia, cao chạy xa bay đến An Huy và gửi con gái về nhà chú ở dưới quê.
Người con gái yêu quí của bà sau đó không nhận được sự yêu thương chăm sóc, bị bố cự tuyệt, mẹ bị kết án tử hình treo. Trong cơn sụp đổ và thất vọng đã lựa chọn tự sát.
Hai năm sau, Ngô Thắng Minh mới nhận được tin con gái đã mất.
Bà không thể chấp nhận được sự thật đau khổ này, bà đã mất tất cả, giờ ngay cả đứa con gái là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà cũng ra đi, Ngô Thắng Minh tuyệt vọng suy sụp.
Vào một buổi tối mưa bão, nhân lúc người khác không chú ý, bà lén lút lấy miếng dao nhỏ trong túi áo cắt cổ tay tự tử.
May mắn quản giáo đến ngăn cảm kịp thời, nói với bà di nguyện cuối cùng của con gái, được sống hạnh phúc sung sướng cùng bà như trước đây.
Bà muốn hoàn thành ý nguyện đó, muốn một ngày nào đó có thể đến bên mộ con gái và nói câu: "Con gái à! mẹ về rồi đây..."
Ngô Thắng Minh lấy lại tinh thần, tích cực cải tạo. Trong thời gian đó, không chỉ có được cơ hội giảm án đến 9 lần, bà còn viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của đời mình "Con đường tù tội", dùng câu chuyện của chính mình để nhắc nhở và cảnh tỉnh người đời.
Năm 2003, người đàn bà 72 tuổi Ngô Thắng Minh cuối cùng cũng được ra tù, trở lại Trịnh Châu và bắt đầu lại với công việc quét dọn nhà vệ sinh.
Từ một nữ tỷ phú trở thành cô lao công quét dọn, từ đỉnh cao của sự vinh quang rơi xuống vực thẳm của đời người, nhưng Ngô Thắng Minh không hề oán trách số phận.
Năm 2005, bà vay mượn khắp nơi gom được 900.000 NDT (3,1 tỷ VND), cùng một người bạn khác mở vườn nho. Kết quả người kia ôm hết tiền bỏ trốn, chỉ còn lại Ngô Thắng Minh ở lại gánh khoản nợ khổng lồ.
Người bình thường trải qua những đả kích liên tục như vậy nhất định sẽ không thể gắng gượng được mà gục ngã. Nhưng với Ngô Thắng Minh, người phụ nữ không bao giờ chịu thua, bà lại mạnh mẽ lựa chọn khởi nghiệp lần thứ hai.
Chỉ trong vòng 5 năm, bà không chỉ phục sinh được vườn nho mà còn xây dựng nó trở thành vườn sinh thái tham quan và du lịch nổi tiếng, kiếm được lợi nhuận hơn 6 triệu NDT (trên 21 tỷ VND), đồng thời bà cũng thành lập được nhiều công ty của riêng mình.
Năm 2010, Ngô Thắng Minh được mời về làm viện trưởng của khu chung cư dành cho người già ở Tây An. Vì tâm nguyện của con gái, bà giao lại công ty cho người khác quản lí, dồn hết toàn tâm toàn lực vào sự nghiệp công ích.
Không chỉ tự xây dựng viện dưỡng lão và thành lập quỹ từ thiện, bà còn giúp đỡ nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và trợ cấp cho trẻ em ở vùng nghèo khó được đến trường.
Năm 2016, chồng cũ đến tìm Ngô Thắng Minh mong muốn quay lại nhưng bị bà thẳng thừng từ chối. Nhìn người chồng già yếu không người chăm sóc trước mặt, Ngô Thắng Minh lương thiện đã thu nhận ông ta vào viện dưỡng lão chăm sóc.
Hiện nay, người phụ nữ 89 tuổi Ngô Thắng Minh đã trở thành tỷ phú lẫy lừng. Không chỉ kinh doanh về mảng viện dưỡng lão, nông nghiệp, thực phẩm, nhà hàng... "bà lão thời thượng" này còn lấn sang các phương tiện truyền thông, Livestream, quay video Tiktok...
___________
Theo: Doanh nghiệp và tiếp thị

Photos from Nuôi dạy con ĐÚNG cách's post 08/09/2021

❤🍀NÊN TIẾC PHƯỚC CHO CON CÁI.❤🍀

Bố mẹ nên hạn chế mua các loại đồ chơi, quần áo cho các bé. Phước báu của mỗi người đều phải vất vả tu hành mà có được. Lúc còn nhỏ tuổi thì các cháu đều đang dùng cái phước báu từ những đời trước tu được. Mỗi một món đồ chơi, quần áo đều được tính vào kho phước của các cháu. Các cháu được mua càng nhiều đồ chơi, quần áo, ăn uống xa hoa… thì phước báu ngày càng cạn dần. Một khi phước báu hết thì các cháu sẽ phải chịu khổ. ..

Trong cuộc sống chúng ta có thể quan sát thấy điều này rất rõ. Có một số cháu khi còn nhỏ thì thông minh, đẹp, ngoan nhưng lớn lên thì học hành chẳng ra gì, dần dần người khác nhìn chẳng có cảm tình, học hành thì sa sút, thậm chí có khi bỏ học giữa chừng… đây đều là dấu hiệu của việc phước báu sắp hết, hoặc đã hết...

Các bậc làm cha làm mẹ nên chú ý điều này. Thay vì mua nhiều đồ chơi, quần áo, ăn uống quá mức thì nên dùng một phần tiền này để đi phóng sinh, ấn tống Kinh điển, hay bố thí… thay các cháu làm phước. Nếu được như vậy thì phước báu của các cháu sẽ càng ngày càng lớn hơn. Công danh sự nghiệp, cuộc sống đều thuận lợi hơn cho các cháu về sau.

👉Cổ nhân nói: "Cha mẹ để vàng bạc chắc gì chúng hưởng được, để sách chắc gì chúng đọc, để âm đức chắc chắn chúng nhận được".

Nguyện cho các bé trên toàn thế giới ngoan ngoãn, mạnh khoẻ, bình an 🌸☘️

Want your business to be the top-listed Government Service in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

"Hãy giúp con trưởng thành với tâm hồn không bị tổn thương”

"Hãy giúp con trưởng thành với tâm hồn không bị tổn thương”

Location

Website

Address


Ho Chi Minh City
084