31/05/2026
❌ TRÁCH NHIỆM Ở ĐÂU??? ⁉️
Bạn thấy có gì sai ở đây
cứng
Ngày thành lập: ngày 25/9/2012. tại Quận Gò Vấp, TP HCM https://www.facebook.com/groups/1422421648020317/
31/05/2026
❌ TRÁCH NHIỆM Ở ĐÂU??? ⁉️
Bạn thấy có gì sai ở đây
cứng
Bạn có còn nhớ cứng
31/05/2026
Người nhà bác nào thì lên xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng nhé tai nạn tự ngã đã được người dân cho đi viện cứng
Nếu xe hư do xăng E10, ai chịu trách nhiệm❓
Các cháu đi đâu vội thế , mà xe oto đang đi sao dừng lại vậy
Theo bạn trường hợp này ai đúng
cứng
30/05/2026
Vụ bà cô cào đường nhựa, thanh niên đã xoá clip phốt và toàn bộ nhiều clip thi công của cả những ngày trước đó chỉ vì cdm chỉ hỏi chất lượng công trình cứng
Con Tôi ở nhà ngoan lắm
CON YÊU NGANG NHIÊN TRỘMMM ĐỒ Ở HIỆU SÁCH ĐẾN 2 LẦN. MẸ ĐẾN QUÁN HỎI NHÂN VIÊN: "EM ĐĂNG CON CHỊ LÊN ĐÃ XIN PHÉP CHƯA NHỈ" 😕
Chuyện là con chị ninja dưới vid đã cầm nhầm đồ ở hiệu sách, bị nhắc nhở đến 2 lần vẫn tái phạm. Dù lấy số phụ huynh để liên hệ nhưng chỉ nhận lại sự im lặng
cứng
Video: Nha sach Mipek
🚨 Cầu Vật, Thái Bình: Xe container bốc cháy dữ dội sáng nay
Sáng nay (30/5), một xe container bất ngờ bốc cháy trên tuyến đường khu vực Cầu Vật, Thái Bình. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy từ xa.
Lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt để dập lửa. Đến thời điểm ghi nhận trong clip, đám cháy cơ bản được khống chế.
Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng làm rõ.
🎥 Nguồn clip: Người dân ghi lại tại hiện trường.
⚠️ Thông tin về thương vong chưa được cơ quan chức năng công bố. cứng
30/05/2026
Ở quê các bạn có phong tục như thế này không ạ ?
Ở quê mình có một phong tục gọi là " Đi Nhận Mộ” người mới mất trong vòng 100 ngày đầu.
Trong khoảng thời gian ấy, nếu trong làng có bất kỳ đám tang nào được an táng tại nghĩa trang nơi người thân của gia đình đang nằm, thì người nhà đều ra mộ để “nhận”.
Trước khi đoàn đưa tang người mới mất kia đến nơi an táng, con cháu sẽ ra đứng bên phần mộ của người thân mình thắp hương để gọi tên, rồi khấn, như một cách nhắc nhở rằng:
“Nhà mình ở đây, đừng đi đâu… Con cháu đang ở đây, đừng đi theo tiếng nhạc, tiếng kèn, tiếng trống mà lạc mất…”
Theo lời các cụ nhà mình kể lại, người mới mất vẫn còn chưa quen với thế giới bên kia, linh hồn vẫn còn ngơ ngác nên dễ bị “đi lạc” theo đám đông, theo tiếng khóc hay tiếng nhạc của tang lễ. Vì vậy mới có tục ra mộ để “kêu hồn”, để người thân yên tâm ở lại nơi an nghỉ của mình.
Nghe thì có vẻ mang màu sắc tâm linh, nhưng với mình đó cũng là một nét văn hoá rất đặc biệt, chứa đựng sự thương nhớ và tình cảm của người ở lại dành cho người đã đi xa...
Dù thời gian có đổi thay thì những phong tục như thế vẫn giúp mình cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc giữa người còn sống và người đã đi xa…
Còn ở quê các bạn thì sao ạ!?
P/s: Bức ảnh mình chụp năm 2015 trong một dịp mình đi nhận mộ mẹ mình ! Ảnh đã được làm nét lại ạ! Trong ảnh là cảnh người nhà của những người mới mất trong khoảng 100 ngày đang " nhận mộ" trước khi đám tang kia được đưa đến để an táng đó ạ!
Quỳnh Nguyên , Quỳnh Phụ, Thái Bình (2015) cứng