12/05/2026
Bộ sách Danh tướng Việt Nam của Nguyễn Khắc Thuần là một công trình nghiên cứu lịch sử nổi bật, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp của nhiều vị danh tướng tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Bộ sách được biên soạn dựa trên nhiều nguồn sử liệu, tư liệu nghiên cứu và ghi chép lịch sử đáng tin cậy, giúp người đọc có cái nhìn hệ thống và rõ nét về truyền thống đấu tranh dựng nước – giữ nước của dân tộc.
Nội dung sách tập trung tái hiện chân dung các vị tướng nổi tiếng như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quang Trung… thông qua các trận đánh, chiến lược quân sự và vai trò của họ trong từng giai đoạn lịch sử. Không chỉ trình bày chiến công, tác giả còn phân tích bối cảnh lịch sử, tài năng lãnh đạo và phẩm chất của từng nhân vật, từ đó làm nổi bật tinh thần yêu nước và ý chí độc lập của dân tộc Việt Nam.
Một điểm đáng chú ý của bộ sách là văn phong mang tính học thuật nhưng vẫn gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với nhiều đối tượng bạn đọc, đặc biệt là học sinh, giáo viên và những người yêu thích lịch sử Việt Nam. Qua bộ sách, người đọc không chỉ tiếp cận kiến thức lịch sử mà còn hiểu thêm về giá trị truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần dân tộc được hun đúc qua nhiều thế hệ.
21/04/2026
⭐️MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH HAY ⭐️
TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
-------------------
💫“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một cuốn sách nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh về tuổi thơ ở làng quê Việt Nam. Câu chuyện xoay quanh hai anh em Thiều và Tường, với những trò nghịch ngợm, những rung động đầu đời và cả những lỗi lầm ngây ngô. Qua lời kể giản dị, tác giả tái hiện một thế giới tuổi thơ vừa trong trẻo vừa phức tạp, nơi tình yêu thương gia đình luôn hiện diện nhưng đôi khi bị che khuất bởi sự ích kỷ và ghen tị rất con người.
💫Điều làm nên sức hút của cuốn sách không chỉ là cốt truyện, mà còn là cách nó gợi lại những ký ức quen thuộc: cánh đồng, con sông, những buổi chiều chăn trâu hay những lần bị mắng oan. Tất cả hiện lên như một bức tranh yên bình nhưng không kém phần sâu sắc. Đọc xong, người ta dễ cảm thấy bồi hồi, như vừa chạm vào một phần ký ức đã xa của chính mình.
💫Cuốn sách nhắc nhở rằng tuổi thơ không chỉ có niềm vui, mà còn là nơi ta học cách yêu thương, tha thứ và trưởng thành. Chính những điều giản dị ấy lại để lại dấu ấn lâu dài nhất trong cuộc đời mỗi người. 👏 👀
Người viết: Tường An 6A3
14/04/2026
MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH HAY
--------------------
Nếu Biết Trăm Năm là hữu hạn
🏞️Nếu bạn đang cảm thấy mất phương hướng trong cuộc sống, quyển sách này có thể mở ra một cánh cửa mới cho bạn. Ngay từ cái tên, quyển sách đã cho ta biết rằng “trăm năm” tượng trưng cho cuộc đời con người.“Hữu hạn” ở đây muốn nói rằng đời người ngắn ngủi, có điểm bắt đầu và kết thúc. Thời gian của một đời không nhiều , nhưng cũng chẳng phải là quá ít, vẫn đủ để chúng ta tô màu đường đi thêm phần rực rỡ. Cuốn sách này thường được ví như " Kho Báu Của Những Người Yêu Văn Chương" , tất cả những vấn đề về gia đình,tình yêu, bạn bè đều có đầy đủ.
Có một câu rất hay mà tôi nhớ mãi
-Người ta vẫn viết trong sách rất nhiều cách để giữ cho tình bạn lâu bền. Nhưng dường như chẳng mấy khi người ta nói cho chúng ta biết cách để tình bạn ra đi đúng lúc.
Đây là câu khắc sâu trong đầu tôi kể cả khi đã đọc xong quyển sách.Ý nghĩa của câu này rất hay, không phải một vấn đề gì đó quá lớn lao. Chỉ là nói về tình bạn, khi nào sẽ chấm dứt, và khi nào nên hòa giải? Có những mối quan hệ khiến chúng ta không thoải mái khi kề cạnh nhưng chúng ta lại cho rằng chúng ta không thể sống thiếu được mối quan hệ đó. Cực kỳ phổ biến ở các bạn trẻ hiện nay, nhưng điều đó thật sự không nên, chỉ khiến các bạn trở nên đối xử tệ với bản thân hơn. Khi các bạn đối xử tệ với bản thân,thì sẽ không ai có thể đối xử tốt với các bạn cả.
Đầu quyển sách,chúng ta có thể đọc được những diễn giải về " Nhà" nơi thân quen hơn bất kì nơi đâu. Nhưng cũng có những khoảnh khắc mọi người trong gia đình bất đồng quan điểm, chính lúc đó sự vị tha quan trọng hơn bất cứ điều gì hơn. Có thể chỉ là một câu ngắn ngủi như " Anh xin lỗi em"," Con xin lỗi mẹ" nhưng lại là sợi dây thừng siết chặt các thành viên lại với nhau🫂
🖋️Phạm Lữ Ân, tưởng là một đời nhưng thật ra là hai cuộc đời .
Thật ra, quyển sách này được lập nên bởi hai người viết, đó là ông Đinh Tiến Dũng và bà Phan Thị Vàng Anh.
Một người là nhà báo, một người là nhà văn. Vì thế nên quyển sách này mới phong phú câu chuyện và cách kể đến thế, hoá ra là từ hai cuộc đời khác nhau viết nên.
Phan Thị Vàng Anh là nhà văn có nhiều đóng góp cho văn học trẻ, Đinh Tiến Dũng là nhà báo có uy tín trong lĩnh vực truyền thông. Cả hai đã tạo nên một quyển sách được ví von như một bản thánh ca cho nhưng con người đang lạc lối.✍️
📜Cuốn sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn là một tập tản văn giàu cảm xúc, mang đến cho người đọc những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống, thời gian và cách con người đối diện với những giới hạn của đời mình. Tác phẩm đặc biệt phù hợp với giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên những người đang trên hành trình trưởng thành và đi tìm ý nghĩa của cuộc sống.
Điểm nổi bật của cuốn sách nằm ở lối viết giản dị nhưng thấm thía, không cầu kỳ mà vẫn chạm đến trái tim người đọc. Mỗi câu chuyện, mỗi dòng suy tư đều nhẹ nhàng như một lời tâm sự, giúp người đọc nhận ra giá trị của những điều bình dị xung quanh và học cách trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời.
Với nội dung sâu sắc và giàu tính chiêm nghiệm, tác phẩm không chỉ là một cuốn sách để đọc, mà còn là một người bạn đồng hành, giúp người đọc sống chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn và biết yêu thương cuộc sống của mình hơn.
Chỉ mong rằng,mỗi người trong chúng ta đều sẽ trân trọng những phút giây mà bản thân được tồn tại, không tiếc nuối, không buông xuôi.
Hãy đọc thử quyển sách này, biết đâu nó có thể sẽ trở thành cánh tay níu lấy bạn trong lúc bạn tuyệt vọng nhất.📖
Người viết: Bảo Trân 6A5
07/04/2026
_____╰(*´︶`*)╯♡ TRONG GIA ĐÌNH - HECTOR MALOT🏡
🍒Trong nền văn học thế giới, có những tác phẩm không chỉ đơn thuần là kể chuyện mà còn chạm đến cảm xúc và để lại nhiều suy ngẫm về cuộc sống. Một trong những nhà văn tiêu biểu cho kiểu sáng tác đó là Hector Malot. Các tác phẩm của ông thường xoay quanh số phận những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nhưng lại mang trong mình nghị lực sống mạnh mẽ và khát khao được yêu thương. Nhắc đến ông, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Không gia đình – một cuốn sách rất nổi tiếng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Trong gia đình cũng là một tác phẩm đặc sắc, mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng không kém.
🍒Tác phẩm kể về cô bé Perrine, một đứa trẻ mồ côi, phải tự lập từ nhỏ. Sau khi mẹ qua đời, Perrine gần như không còn chỗ dựa, phải cùng người thân lang bạt kiếm sống bằng nhiều công việc khác nhau như biểu diễn và buôn bán nhỏ. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, cô bé luôn sống tiết kiệm, kiên trì và giữ được phẩm chất tốt đẹp như chăm chỉ, thông minh và giàu lòng nhân ái. Hành trình của Perrine còn là hành trình tìm về gia đình bên nội. Khi đến nơi ông nội sinh sống, một người giàu có nhưng nghiêm khắc và lạnh lùng, Perrine đã âm thầm làm việc dưới cái tên mới, từng bước gây dựng niềm tin bằng chính sự chân thành và nỗ lực của mình. Qua thời gian, tình cảm gia đình dần được khơi gợi và gắn kết lại, tạo nên những chi tiết giàu cảm xúc, đáng nhớ trong lòng người đọc
🍒Khép lại Trong gia đình, câu chuyện không chỉ dừng lại ở hành trình tìm về nguồn cội của Perrine mà còn để lại trong lòng người đọc một dư âm rất lâu. Đó là cảm giác ấm áp khi chứng kiến một con người nhỏ bé, từng chịu đựng cô đơn và thiếu thốn, cuối cùng cũng tìm được nơi mình thuộc về. Những khó khăn mà Perrine trải qua không hề vô nghĩa, bởi chính chúng đã làm nổi bật lên vẻ đẹp của lòng kiên trì, sự nhân hậu và khát khao được yêu thương.
🍒Tác phẩm khiến người đọc nhận ra rằng, gia đình không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi ta được thấu hiểu, chấp nhận và yêu thương thật sự. Dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần còn giữ được niềm tin và trái tim ấm áp, con người vẫn có thể tìm thấy ánh sáng cho riêng mình.
01/04/2026
👶Thằng Quỷ Nhỏ👶
👨🦳Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh👨🦳
💌Tình yêu tuổi học trò vẫn luôn là nguyên liệu được ưu tiên trong những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, và thật rằng chủ đề này chưa bao giờ cũ kĩ khi ta biết khai thác. Tác phẩm Thằng Quỷ Nhỏ là một tác phẩm như vậy,vẫn là tình yêu tuổi học trò, nhưng không chỉ đơn thuần là tình yêu thuần khiết dành cho trẻ con mà trong đấy còn chứa chất những điều khiến người lớn vẫn phải bật cười.
💌Tác phẩm là câu chuyện “tình tay ba” giữa Nga, Quỳnh và Khải, xuyên suốt câu chuyện là những tình huống dí dỏm tung hứng không hồi kết giữa Quỳnh và Khải dành cho cô bạn mới chuyển vào lớp. Dù sự đối lập giữa Quỳnh và Khải là sự rụt rè, nhưng ân cần bên cạnh giúp đỡ cô và Khải một người đã bị ánh mắt long lanh làm trái tim của anh như chưa từng bị chai sần. Tình yêu của tuổi học trò được bác Ánh tinh tế cho chúng thật lặng lẽ, nhưng đầy nồng nhiệt của tình đầu.
💌Tình yêu của Quỳnh chỉ là những dòng cảm xúc của tình đầu, ân cần, dịu dàng như sợ Nga sẽ đi mất. Lúc nào ta cũng thấy Quỳnh trong tình thế sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ cho cô. Ngược lại, đối với Khải là tất cả những sự nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, anh dành hầu hết thời gian, tự tạo điều kiện theo đuổi cô nàng. Ai cũng dành trái tim ngây ngô nhất của thời học sinh.
💌Đến cuối, ta có một chiếc kết mở, không ai biết Nga chọn ai, vì có lẽ thứ bác Ánh muốn cho ta động lại ở cuối là tình yêu của những đứa nhóc tuổi mới lớn. Học cách trưởng thành, cách quan tâm một ai khác của những câu thiếu niên với sự ngây thơ của tuổi học trò chứ không phải là kết quả ai sẽ chọn ai. Yêu và được yêu không phải để cho mình một thành tựu, chỉ đơn giản là ta được nếm trọn gia vị của tuổi còn dưới mái trường. Nơi có mối tình đầu đơn Phương.
--------------------
Người viết: Minh Châu 9A14
24/03/2026
CHUYỆN CON MÈO VÀ CON CHUỘT BẠN THÂN CỦA NÓ🐱🐭
🐈Mới đầu quyển sách,chúng ta có để đọc được một câu như thế này "Tôi có thể nói rằng Mix là con mèo của Max nhưng tôi cũng có thể tuyên bố rằng Max là con người của Mix". Chứng tỏ cả hai đã rất thân thiết,thân đến mức thuộc về nhau. Tại sao lại có tên là con mèo và chuột bạn thân của nó?
Khi mới đọc,tôi nghĩ là chắc chỉ là cái tên. Nhưng khi đọc được hơn nửa quyển,nhân vật chính mới xuất hiện. "Mex" , có thể ví Mex như là đôi mắt của Mix vì khi gặp Mex Mix đã úa màu theo thời gian. Mắt chẳng còn tinh,chân chẳng còn linh hoạt, người đời hay gọi là"mèo già".Mèo thường được ví như “hoàng thượng” bởi vẻ điềm nhiên, kiêu hãnh và phong thái cao ngạo nhưng đầy cuốn hút. Thế mà giờ đây"Hoàng thượng " lại ngồi kế bên kẻ thù nghe qua lời kể về thành phố, chuyện lạ có thật trong câu chuyện. Mix không vô dụng,chỉ là yếu đi. Có thể nói," Mix là đôi chân của Mex,Mex là đôi mắt của Mix". Max bận đi học suốt,chẳng có ai chơi với Mix,ông trời thương nên đã phái Mex xuống đồng hành quãng đời còn lại với Mix .🐭
🐈Luis Sepúlveda,Chile (Nam Mỹ). Ông là nhà văn tiềm năng với những quyển sách đầy tính nhân văn của mình. Sách của ông tuy viết cho trẻ em xem, nhưng khi qua người lớn,những câu chuyện ấy đáng để ngẫm nghĩ thời gian dài. Ông từng bị bắt giam và lưu đày nhưng mạch chuyện của ông không phải về những chuyện thời chiến tranh, thay vào đó những cuốn sách của ông mang đến nhiều thông điệp tốt đẹp,đều dành cho những đứa cháu yêu quý của ông. Tất cả toát ra vibe thanh thoát, trong sáng. 🐭
🫂Sách " Chuyện con mèo và chuột bạn thân của nó", có nhiều tầng lớp ý nghĩa khác nhau. Nhưng chung quy lại,vẫn là một câu chuyện về tình bạn vượt qua khác biệt. Sau tất cả thì lòng tử tế vẫn mạnh hơn bản năng, cho dù muốn đuổi con chuột (Mex) lắm,nhưng Mix lại tha cho nó. Vì nó nghĩ,Mex cũng đáng để được sống,và nó không có bạn để đồng hành, biết đâu Mex làm được! Còn Mex,chú chuột bé nhỏ khi biết Mix bị mù,chú không tận dụng thời cơ chạy thoát mà lại ở lại chịu làm con mắt của Mix.Ai cũng có lúc cần người khác,cho dù có mạnh mẽ hay kiên cường đến đâu thì cũng sẽ có một ngày nào đó phải dựa vào một thứ bé nhỏ. Như Mix,con mèo to lớn dựa vào con chuột tí tẹo.Tại sao quyền sách này lại nổi tiếng? Vì nó truyền Thông Điệp Nhân Văn đến cho người đọc,không cần giống nhau để yêu thương, chỉ cần đủ chân thành.Mỗi buổi tối khi khó ngủ,tôi thường lôi quyển sách này ra đọc và ngẫm nghĩ ý nghĩa của từng câu văn,câu chữ. Từng trang chữ cứ như có phép thuật. Từ từ...Chậm rãi...đưa tôi vào giấc ngủ sâu 💤🐈🐭
Người viết: Bảo Trân 6A5
17/03/2026
⭐️MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH HAY ⭐️
CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
---------------
🌟*Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ* là một trong những tác phẩm nổi tiếng và được yêu thích nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn dành cho cả người lớn – những người đã từng có một tuổi thơ hồn nhiên và muốn tìm lại những ký ức trong trẻo của mình.
🌟Tác phẩm kể lại câu chuyện tuổi thơ của bốn người bạn nhỏ: Mùi, Tí sún, Hải cò và con Tủn. Qua góc nhìn của nhân vật Mùi khi đã trưởng thành, những kỷ niệm tuổi thơ được tái hiện lại một cách sinh động, hài hước và đầy cảm xúc. Các nhân vật trong truyện luôn có những suy nghĩ ngộ nghĩnh, những trò chơi tưởng tượng và cả những “cuộc nổi loạn” nhỏ bé chống lại thế giới của người lớn.
🌟Không chỉ mang lại tiếng cười, *Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ* còn gợi lên nhiều suy ngẫm về thời gian, sự trưởng thành và giá trị của những kỷ niệm tuổi thơ. Cuốn sách giống như một tấm vé đưa người đọc quay trở lại những ngày tháng vô tư, nơi có tình bạn trong sáng và những giấc mơ giản dị.
🌟Với nội dung gần gũi, ý nghĩa sâu sắc và giọng văn giàu cảm xúc, cuốn sách đã chạm đến trái tim của rất nhiều độc giả. *Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ* không chỉ là một câu chuyện về tuổi thơ mà còn là lời nhắc nhở mỗi người hãy luôn trân trọng những ký ức đẹp đẽ của mình. 📚✨
---------------
Người viết: Tường An 6A3
10/03/2026
🌌 『𝑲𝒉𝒖 𝑽𝒖̛𝒐̛̀𝒏 𝑩𝒊́ 𝑴𝒂̣̂𝒕』🌹🌌
----[⭐️⭐️⭐️]---
🌹Nếu được giới thiệu cho cậu một cuốn sách khiến tâm hộn rung động , mình sẽ không ngần ngại kể đến Khu vườn bí mật của Frances Hodgson Burnett - Nơi màu sắc của từ ngữ dẫn ta đi lên nhiều khung bậc cảm xúc. Đây không chỉ là một câu chuyện dành cho thiếu nhi, mà còn là một hành trình chữa lành tâm hồn rất đẹp và rất sâu sắc.
🌹Câu chuyện bắt đầu với Mary Lennox, một cô bé người Anh sinh ra và lớn lên tại Ấn Độ. Mary không được nuôi dạy trong tình yêu thương đúng nghĩa; cha mẹ cô bé bận rộn và gần như bỏ mặc con mình cho người hầu chăm sóc. Chính vì vậy, Mary lớn lên trong sự cô độc, trở nên ích kỉ, khó chịu và lạnh lùng. Khi dịch bệnh ập đến và cướp đi cha mẹ, Mary được đưa về Anh, sống tại một tòa dinh thự rộng lớn nhưng u ám và đầy bí ẩn của người bác Craven.
🌹Tại đây, giữa những hành lang dài hun hút và bầu không khí trầm buồn, Mary tình cờ nghe kể về một khu vườn từng rất đẹp nhưng đã bị khóa kín suốt mười năm kể từ ngày người thím qua đời. Sự tò mò đã thôi thúc cộ tìm kiếm chiếc chìa khóa và cánh cửa bị giấu kín. Khi Mary cuối cùng cũng bước vào khu vườn ấy, một cảm giác hồi hộp, thổn thức như đó là khoảnh khắc mở ra cả một thế giới mới — không chỉ với cô bé, mà với cả người đọc.
🌹KHU VƯỜN BÍ MẬT là một bản hòa ca tinh tế về sự hồi sinh của tâm hồn, tình yêu và bí ẩn, rất phù hợp với những bạn yêu thích sự u tối nhưng đầy ý nghĩa và triết lý. Sau khi khép lại trang sách cuối cùng, điều còn đọng lại trong người đọc không phải là cốt truyện ly kỳ, mà là một cảm giác ấm áp, trong trẻo và đầy hi vọng. Tác phẩm mang nhịp điệu chậm rãi, giàu chất miêu tả, để người đọc có thời gian cảm nhận từng chuyển biến nhỏ trong tâm lý nhân vật. Chính sự thay đổi ấy, từ lạnh lùng sang ấm áp, từ khép kín sang mở lòng, đã tạo nên giá trị sâu sắc của cuốn sách.Và có lẽ, đó chính là vẻ đẹp lâu bền khiến cuốn sách vẫn được yêu mến qua nhiều thế hệ độc giả.
_______________
Nguời viết: Lương Hồng Gia Khánh 8A3
03/03/2026
🍁MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH HAY🍁
--------------------
🍁 Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
🍁 Chắc hẳn,trên con đường của mỗi người trong chúng ta đều sẽ có những chạm dừng chân để nghỉ ngơi,và đa số chạm dừng chân ấy có tên là "Tuổi Thơ". Hạ Đỏ cũng vậy,nó kể về Chương, cậu nhóc mới 15 tuổi đầu nghỉ Hè về quê chơi. Hạ Đỏ không xây dựng một nhân vật chính rõ ràng; thay vào đó, những mảnh ký ức ấu thơ đan xen trong tác phẩm đã trở thành nhân vật trung tâm. Nó kể về những ngày còn chân ướt chân ráo đi lội suối,chăn trâu,bắn ná đều có đủ. Chương ,Dế,Nhăn trong câu chuyện này có một mối thù rất lớn đối với tụi con nít xóm Miễu,cách chỉ có một cây cầu. Quyển sách có 181 trang thì chiếm nửa trang đã là chuyện về những lần đánh nhau của bộ ba anh em và mấy đứa nhóc xóm Miễu. Nhưng... Người lớn hay nghĩ con nít thì thù hận không cần lý do, nhưng thực ra có những chuyện tụi nhỏ chẳng thù hận gì đâu, bọn chúng có lý do riêng hết. Tụi xóm Miễu không được đi học nên đâm ra ghen tị với tụi Chương,Dế, Nhăn là tụi xóm ngoài. Nên tụi xóm Miễu,cầm đầu là thằng Dư,gặp xóm ngoài là chọi đất chọi đá. Chẳng ai muốn mang tiếng bạo lực cả,chỉ là bản tính " Ghen tị" trong mỗi người nỗi lên và chúng ta thường chọn cách bạo lực, ghen ghét thay vì cố gắng thay đổi số phận. Những chương gần cuối, Chương đã dạy học cho chị em nhà thằng Dư . Một phần là muốn Dư có cuộc sống tốt hơn, một phần là muốn Út Thêm,chị của Dư đọc được những bức thư tình của mình.🍁
🍁 Bác Nguyễn Nhật Ánh,cái tên lão làng trong văn học Việt Nam một lần nữa đã xuất bản ra một quyển sách mang nhiều ý nghĩa cho các bạn trẻ thời nay. Bác đã "len lén" nhét những nỗi niềm chan chứa của đọc giả, bác viết rất nhiều về những trò chơi tuổi thơ,những tình cảm giữa nam & nữ, chẳng thể thốt ra lời. Bản thân tôi vẫn luôn thắc mắc,tại sao bác lại thở ra lời nhạc vào những câu văn du dương đến vậy,nhưng sau khi đọc 3-4 quyển sách của bác tôi mới biết. Bác viết theo tâm hồn chứ chẳng bao giờ bác viết theo văn chương,hèn gì sách của bác hay đến lạ thường. 🍁
🍁 Sau khi đọc xong quyển sách,trong tôi vẫn còn đọng lại chút gì đó gọi là "Tiếc nuối". Tiếc vì Chương đến muộn, không thổ lộ tình cảm với Út Thêm được. Tiếc vì Thơm chẳng thể bày tỏ được với Chương,cô bé tội nghiệp chỉ đành chôn vùi cảm xúc sâu xa ấy vào một góc trong trái tim nhỏ bé. Cuối cùng thì...Sau mọi chuyện,tất cả vẫn bỏ lỡ nhau. Không hẳn là bỏ lỡ...chỉ là "Người Ông Thời Gian" chẳng cho Chương gặp Út Thêm sớm hơn. Nhưng tôi lại cảm thấy tội Thơm nhất,rõ ràng là Thơm đến trước Út Thêm nhưng tình cảm của Chương lại chẳng chừa chỗ cho Thơm. Và khi ngẫm lại,tôi cảm thấy suy nghĩ ấy thật ngu ngốc.Vì một khi tình cảm đã không dành cho bạn,dù bạn có "Bắt cóc" nó thì ngày nào đó nó cũng sẽ thoát ra. Quyển sách này rất phù hợp cho những người thích những con chữ nhẹ nhàng mà chất phát. Một chút tiếc nuối, một chút nặng lòng.🍁
--------------------
Người viết : Bảo Trân 6A5
25/02/2026
👦MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH HAY👦
NHẬT KÍ CHÚ BÉ NHÚT NHÁT
Tác giả: Jeff Kinney
Dịch giả: Tommy Trần
---------------------
👦Nếu thứ bạn đang cần là quyển sách với những trang sách đầy hóm hĩnh, hài hước và đầy tinh nghịch, tôi nghĩ bạn nên thưởng thức thử quyển sách Nhật Kí Chú Bé Nhút Nhát. Kết hợp cùng lối kể truyện lôi cuốn và vô cùng đơn giản, thân thiện với mọi lứa tuổi. Jeff Kinney đã soi chiếu lại những cuộc sống hài hước và đầy sắc màu của cậu bé Greg trong Nhật Kí Chú Bé Nhút Nhát.
👦Một bộ truyện là chuỗi những sự kiện đời thường mà ta luôn thường gặp trong dòng đời, hoặc là chính bản thân ta. Và sau những câu chuyện hài hước đời thường, là cả bài học được lồng ghép một cách tinh tế, không khiến cho giá trị bài học bị mất đi cũng không ảnh hưởng tới sự giải trí nhẹ nhàng của câu chuyện. Để cho chính độc giả tự nhìn nhận các hành động và nhân vật để thấu cảm được tất cả tinh túy của câu truyện qua các việc làm tưởng như bình thường trong đời sống, và chính sự tinh tế, khéo léo kèm văn phong mang một âm hưởng trẻ con, hài hước như vậy đã tạo nên thành công của Nhật Kí Chú Bé Nhút Nhát.
👦Mỗi nhân vật xoay quanh cuộc sống thường nhật của Greog đều mang những cá tính đặc sặc, nổi bật riêng biệt, từng nhân vật là những tính cách khác nhau, đôi khi có phần nghịch nhau và điều này lại khiến cho cuộc sống của Greg lại thật đặc sắc.
👦Đặc biệt dành nhiều lời khen tới Jeff Kinney, cách ông xây dựng tính cách của Greg, như thể ông thật sự sống với cuộc đời như vậy. Sự hiểu biết sâu sắc về hành vi và tâm sinh lý của trẻ vị thành niên của tác giả là mấu chốt để ta có được một kiệt tác. Khi đọc ta thật dễ để phát hiện, như chính bản thân mình đang trong nhân vật chính. Sự quen thuộc ở đây là những hành động, lời nói và suy nghĩ như chính người thuộc lứa tuổi ấy ngoài đời thực và đó cũng là những tiếng cười chính trong xuyên suốt bộ truyện. Có lẽ chính nhờ sự hiểu rõ về đối tượng độc giả, Jeff Kinney mới có thể hoàn toàn đặt chính “độc giả” vào trong Greg như vậy.
03/02/2026
🏡MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH HAY 🏡
--------------------
NƠI NÀO CÓ MẸ NƠI ẤY LÀ NHÀ.
TÁC GIẢ:HẠ MER
🏡"Nơi Nào Có Mẹ Nơi Ấy Là Nhà" , là một quyển sách kể về Mơ ,nhân vật chính.Mơ là một cô bé có tuổi thơ không mấy hạnh phúc,gia đình của Mơ đổ vỡ, bố ngoại tình. Nhưng không hẳn là bất hạnh,Mơ vẫn còn có mẹ là người sẵn sàng thay cô bé chịu mọi trận bạo lực gia đình của bố,mẹ thương Mơ vô điều kiện. Cuốn sách này có buồn xen lẫn vui, nó kể về những lần bị bố bạo lực gia đình và Mơ bất lực như thế nào,nó kể về những người bạn của Mơ,lần lượt từng câu chuyện ập đến.
🏡Hạ Mer khéo léo truyền nỗi khắc khoải vào từng chữ, từng trang. Tác giả luồn lách vào trong những câu văn là nỗi buồn sâu tận miên man, nhưng không phải nỗi buồn nào cũng đáng quên. Có những nỗi buồn đáng nhớ và đáng để sau này nhắc lại, giống như câu chuyện cuối cùng của quyển sách. Hạ Mer chèn vào nỗi niềm của những gia đình có người bố thường xuyên đi nhậu, ước mơ của những đứa con phải thường xuyên chứng kiến bố mẹ hành hạ lẫn nhau. Ước mơ ấy tuy đơn giản nhưng không dễ để trở thành hiện thực,đấy là mong muốn tất cả các quán nhậu đều sẽ đóng cửa,câu nói mà tôi tâm đắc nhất trong quyển sách này cũng chính nằm trong chương Quán Nhậu Đóng Cửa đó là câu
"Chỉ Mong khi một quán nhậu đóng cửa, thì thật nhiều những cánh cửa gia đình hạnh phúc được mở ra", nghe xáo xuyên vô cùng.
🏡Tác phẩm này mang đến cho đọc giả một giá trị nhất định, nhiều người đọc sẽ hiểu về tuổi thơ nếu như họ không nghĩ nhiều, những người muốn đọc để tìm kiếm cảm xúc . Hoặc là cũng có những người đọc vì đã thấy những đoạn văn được trích ra để quảng bá quá giống tình cảnh của chính bản thân mình nên muốn trải nghiệm thử. Chung quy lại, quyển sách này tuy không mang nhiều tài nguyên về văn chương,nhưng nó lại mang theo một nỗi xoa dịu cho những người đã từng và đang trong hoàn cảnh éo le như trong quyển sách.
--------------------
Người viết - Võ Bảo Trân 6A5