TDTU Confessions

TDTU Confessions

Share

Trang Confessions Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Chia sẻ và kết nối ❤️
Gửi cfs tại: https://bit.ly/tdtcfs

Thông tin tìm, nhặt đồ thất lạc, tìm nhà trọ - bạn cùng phòng, việc làm bạn vui lòng đăng vào group https://www.facebook.com/groups/sinhvientdtu

26/03/2026

💌 « 1492
24.03.2026 17:49:20

Chuyện là tui dạo này bị hướng nội quá, hk có chơi thể thao nhiều như trước kia. Trường mình thì càng ngày càng nhiều bạn mới hơn 🥲. Do tui là nữ cấp ba thì có hội nhóm chơi dễ làm quen. Nay lên tui hk có tham gia câu lạc bộ cũng ngại xin vào chơi ké 🥲. Bạn nào chơi cầu lông hay bóng rổ cho tui xin chơi với đc hk ạ (Bro tui bỏ lâu roi nên hk có banh, cầu lông thì có vợt đủ) 🥲🥲🥲

--------------

26/03/2026

💌 « 1491
24.03.2026 00:58:24

Xin chào mọi người, em là 1 sinh viên năm nhất khoa it. Nay em quá buồn, mệt nên suy, em lên đây muốn chia sẻ cho mọi người một câu chuyện về em: Một câu chuyện tình đến và đi thật bất ngờ. Ngày 30/5, em hôm đấy chuẩn bị thi dgnl, rất lo nhưng bạn em không ai còn thức, thành ra em đi lướt ig reel. Hôm đấy bằng một cách thần kì nào đó, em lại vô phần gợi ý follow mặc dù em chưa bao giờ làm vậy, thấy một bạn rất lạ vì không có follower chung. Thế là em follow bạn thử, không ngờ bạn cũng accept, đã thế còn nhắn hỏi em là ai (vì ngờ ngợ tưởng là nyc stalk). Em bảo em là ng lạ, chỉ follow tại vì thấy bạn thú vị (thật sự là em thấy thú vị, không follower following chung vẫn gợi ý lên được). Cái hài là cả hai đứa đều nghĩ đối phương là người nước ngoài, nên đều nhắn bằng tiếng anh (em tưởng em 7.0 ielts là kì tích r, nhưng gặp bạn 8.5 ielts nữa thì nó là cái gì đó phép màu v). Sau đó em stalk highlight của bạn, thật sự lúc đó em đã rung động ngay lập tức, một người con gái rất xinh, đối với em không có bất kì ngôn ngữ, từ ngữ có thể diễn tả được vẻ đẹp ấy. Đáng lẽ mọi thứ dừng lại tại đó, nhưng hôm đó em gan, em nhắn thêm chia sẻ về dgnl với thi thptqg. Tụi em nhắn đến 11h đêm thì em mới đi ngủ (vì k muốn ảnh hưởng đến thi). Đến tối hôm sau em lại nhắn tiếp (1/6), lúc này thì nhắn bằng tiếng việt rùi. Đến lúc này thì bạn kia mới nhận ra là em và bạn học chung trường, cái trùng hợp hơn nữa là cả 3 năm học cùng khu cùng tầng mà chẳng gặp nhau bao giờ, đến tận cuối năm mới bất ngờ biết đến nhau- Định mệnh xoay chuyển, tơ duyên hình thành. Và ngày nào cũng nhắn đến tối khuya, buồn ngủ rùi thì chúc ngủ ngon. Mặc dù đã hơn 8 tháng rồi nhưng em vẫn nhớ như in cảm xúc, cảm giác những lúc nhắn tin lúc mới biết nhau. Chia sẻ nhau về ước mơ, về việc trong ngày, quan tâm đến nhau. Mà 7 ngày sau khi biết nhau mới hỏi tên nhau =)). Đến 11/6, bạn ngỏ lời muốn gặp em, hôm sau là lần đầu hai đứa gặp nhau, ngồi kế nhau trong lớp ôn thi, em mãi mê ngắm nhìn bạn đến mức mà bạn hỏi mặt dính gì à. 14/6 là lễ trưởng thành, cả ngày hôm đấy (gần như) là em chỉ đi với bạn, không một phút giây rời xa bạn, không một lúc giây nào em không ngắm nhìn bạn. Buổi tối hôm ấy vào lúc 8h, em và bạn ngồi nói chuyện với nhau, bạn ấy nói rằng đại học bạn sẽ lên HN học thay vì ở đây. Em đã lấy hết sự can đảm của mình để cầm lấy tay bạn và thổ lộ tình cảm của mình (nói hơi vòng vo tại em ngại vl), lúc đó cảm giác thời gian dừng lại, mọi sự vật đang chứng kiến một mối tình đầu hạ đang chớm nở. Không gian như đang làm dịu đi tiếng ồn để 2 con tim có thể nghe rõ hơn về cảm xúc của nhau. Em và bạn đã hứa hẹn rằng sẽ gặp nhau mỗi năm nếu có thể. Và cũng vì lí do ngày hôm đó in sâu trong tim em, trong tâm trí em mà bây giờ em không dám quay lại trường cấp 3 nữa, vì mỗi lần về mọi thứ lại replay trước mắt em. Chia tay nhau cũng vì những mâu thuẫn không nhỏ, em có lỗi nhiều hơn, em đã thay đổi dần từ lúc đấy. Đến bây giờ nỗi nhớ vẫn chưa nguôi đi, và tình yêu ấy vẫn đốt cháy linh hồn em. Em muốn quay lại với bạn, nhưng hiện tại em chưa có thành tích gì quá gớm. Em tuy năm nhất nhưng em tưn tin trình mình trên trung bình. Em học lập trình từ năm lớp 6, thật sự biết lập trình vào năm lớp 8. Em đam mê code game, cheats và sáng tạo nghiên cứu những thứ mới mẻ. Hiện tại em đang có một hypothesis và đang brainstorm về một kiến trúc "addon" vào ngôn ngữ lớn để có "true thinking"(em dự định đây sẽ là đồ án tốt nghiệp cho em). em cũng đang đồng thời phát triển cheats và game. Nhưng chưa có cái nào ra hồn cả. Em thật sự không biết có nên quay lại với bạn không, xin mọi người ý kiến thật lòng (một cách khách quan nhất ạ).

-----------------

23/03/2026

💌 « 1490
20.03.2026 21:29:12

Cùng 1 căn phòng, nghe cùng bài hát nhưng thằng bạn thì cười còn mình trong lòng sao cứ cảm giác lao xao, đau kiểu gì chứ k phải ăn gì mà đau bụng...
Cũng đã 4,5 năm gì rồi, hồi đó mình vs thằng bạn này và 1 đứa nửa ở chung phòng, lúc đó thì mình có ny, nó thì đơn phương thôi. Ny mình thì hay giận mà mỗi lần buồn là mình hay nghe bài này, kiểu nó trầm trầm r ngân lên gào thét nghe tâm trạng lắm, nhưng mà k buồn sâu vì giận 1 ngày r xong 2 đứa lại cứ cuối tuần là đi chơi vs nhau rất vô tư vô lo tuổi sinh viên. Quen nhau thì đi chơi từ công viên, siêu thị rồi đi VTau cùng nhau, nói chung là những kỷ niệm cùng nhau cứ chất đầy, hồi đó k để ý chứ h nghĩ lại sao nhiều kỷ niệm quá :|. Rồi ra trường đi làm vẫn hay giận nhau như vậy nhưng có lẽ thời gian rãnh k còn nhiều, cv áp lực, k còn dỗ dành tuyệt đối được như trước, có thể nói là nhiều lúc tức muốn buông... xong rồi cứ vậy giận trước chưa nhoè đã đè giận sau... r 1 ngày giận thứ n .... buôn thật... rồi giờ buồn thật khi nghe lại bài này chứ k phải đơn giản là giải toả tâm trạng như trước nửa, mọi kỷ niệm của 4 năm vẫn còn như mới hôm qa, hôm kia. Nhiều lúc ước gì ngủ dậy mọi chuyện chỉ là mơ, 2 đứa lại hết giận r đi chơi như trước... lạ lùng em hỡi..... mà thôi coi như còn thằng bạn chí cốt ở bên an ủi :) ... nhưng mà nó cười mà an ủi đâu ,,;( tại sau bao năm thì nó đã có ny hợp ý nó r, nó sắp cưới luôn rồi,.. mai mốt ở 1 mình ne trz :((
2018-2026

----------------

04/03/2026

💌 « 1489
02 - 04.03.2026

1. Mình là nam k25, 23 tuổi, cao 1m75, nặng 70kg, dáng người cân đối, nhìn cũng ổn áp chút xíu.
Mình đang tìm một người con gái biết quan tâm, đủ tinh tế để nhận ra khi mình đang không vui, và đủ kiên nhẫn để ở bên khi mình mệt mỏi hay áp lực. Mình thích những người sống thật lòng, không thích drama hay chơi trò úp mở.
Mình muốn bắt đầu bằng nhắn tin trò chuyện, tìm hiểu nhau từ từ. Khi đã thấy hợp thì mình sẽ nghiêm túc với một người duy nhất thôi, không thích mập mờ, không bắt cá hai tay hay để ai phải chờ đợi vô vọng.
Mình thích yêu theo kiểu bình dị, cùng nhau ăn quán vỉa hè, đi dạo buổi tối, kể cho nhau nghe hôm nay thế nào, thỉnh thoảng bất ngờ tặng một món quà nhỏ (cốc trà sữa, cái bánh, đồ mặc…) chỉ cần là mình để tâm đến sở thích của đối phương.

2. Mình muốn đồng hành lâu dài với một người. Nếu còn yêu thì cùng nhau cố gắng, nếu hết yêu thì nói lời dừng lại rõ ràng, tử tế, không phản bội, không để lại tổn thương. Chậm mà chắc, từ từ xây dựng mọi thứ.
Mình thật sự muốn yêu một ai đó theo cách bình yên, chân thành và tôn trọng lẫn nhau.
Ai thấy hợp vibe thì thả tim nhé, mình sẽ kết bạn để trò chuyện thêm.
Chào các bạn TDTer! Mình là cựu sinh viên TDT k19. Hiện tại mình sinh sống và làm việc ở HCM. Mình thì dễ nhìn chứ ko dám nhận đẹp trai, cao 1m7. Công việc thì cũng ổn định rồi nhưng tình duyên thì chưa ổn lắm. Mình viết bài này để tìm 1 bạn nữ có mong muốn tìm được 1 người bạn trai lớn hơn mình hoặc các chị cựu TDTer cũng đang tìm 1 nửa của mình có công việc ổn định để nương tựa. Mình tìm nghiêm túc nên mong có người hợp duyên với mình. Nếu bạn nào nghiêm túc có nhã ý thì hãy liên hệ qua gmail của mình [email protected]
P/s: Sẽ không quá khó với các bạn vì mình biết TDTer phải check mail hằng ngày mà 😄

----------------

25/02/2026

💌 « 1488
19 - 21.02.2026

1. Xin lỗi bạn nữ tối hôm qua, thật ra là mình đi từ khách sạn ra sau khi đi chơi với mẹ về rồi đi bộ về ktx chứ không phải đi theo bạn đâu. Cơ mà tại thấy bạn khá mắc cười nên chọc cho bạn chạy 1 tí đổ mồ hôi về dễ ngủ :))
(19/02)

2. ‼️CẦN T.H.U.Ê NGƯỜI YÊU GIẢ.
Lưu ý: bài thật, không phải content.

Mình là nữ, mình vừa chia tay người yêu nhưng tml đó cứ bám dai như đỉa 🙂 mình cần tìm một BẠN NỮ khác để giả làm nym cho tml đó từ bỏ hẳn.
Yêu cầu: cao và trông ngầu ngầu, biết võ, học giỏi, ko ngại var (tại th.ằng kia nóng tánh)

G.i.á t.h.u.ê: 100k/ lần. Có thể deal thêm nếu thấy ko xứng.

Cảm ơn các bạn đã đọc hết cfs 🙇‍♂️

---------------

05/02/2026

💌 « 1487
02 - 05.02.2026

1. Em là nữ năm 1 muôn tìm một người có thể kèm em cơ sở tin học 1 ạ 😭😭 hứa trả công như thế nào cũng được ạ. Ai có thể chấm hoặc để thông tin liên hệ em liên hệ liền ạ ❤️❤️❤️ em đa tạ

2. Cho hỏi trường mình có le***an không ạ. Mình là nữ 2002, ngoại hình ổn, nữ tính, hơi trưởng thành nhưng rất chiều mấy bé, do mình làm ở q7 nên cũng muốn tìm hiểu mấy bé ở q7 hoặc gần, để tiện đưa đón ạ. Mấy bé muốn tìm hiểu để lại ins hoặc cmt bài viết nha.

3. Huhu có mom nào có phòng gần trường hay gần lotte chi phí khoảng 1tr5/ người cần share ko ạ. Tại tui ko có xe nên ko ở xa được...🥲Heo mi, sắp tết rồi và toai sắp ra đường ở rồi.... Tui hứa sẽ ngoan và có ý thức giữ gìn vs chung🌹🌹💖💖💖

4. Chị muốn gửi lời cảm ơn đến bé nữ học môn Bố cục trang trí tại phòng D604B vào T5 (05/02/2026) đã cho chị cái kẹp bướm hỗ trợ chị nộp bài quá trình 🥰💝 Lúc đó chị có cảm ơn em, nhưng vì gấp nộp bài và về cho kịp xe, nên chị quên mất việc gửi lại em tiền cái kẹp 😭 Nếu bé có đọc được post này, liên hệ với chị qua mail [email protected] để chị gửi bé ly nước vui vẻ nha 🥹🙆🏻‍♀️🎉

------------

02/02/2026

💌 « 1486
28 - 01.02.2026

1. Thề là cay lắm rồi nhá, lúc nào ra điểm cũng gần ngày cận cuối hạn đkmh, khôn lỏi cũng vừa phải thôi chứ

2. (GÓC TÌM BẠN SHARE PHÒNG)
Mình nữ, học cùng trường, muốn tìm phòng ở hai người. Chi phí khoảng 2tr đổ lại.
Việc nhà cửa, dọn dẹp mình sẽ hong để bạn phụ lòng, sẽ ngoan và giữ vệ sinh chung ạ.

3. mấy anh chị nào đã từng học cải thiện cho em hỏi ạ, khi học cải thiện thì trên phụ lục văn bằng có note hay ghi chú gì về môn học cải thiện kh ạ, em xin cảm ơn ạ😘

4. CƠM NẮM🌷 nóng buổi sáng - ăn nhanh, no lâu cho các bạn nè
Chào mọi người, mình mới mở tiệm cơm nắm nhỏ xíu bán buổi sáng cho mấy bạn đi học sớm.
• Cơm nắm làm mỗi sáng, cơm dẻo - nhân mặn vừa miệng. Có trứng, chà bông, cá ngừ, xúc xích...
💰💰Giá rất hạt dẻ, chỉ từ 10k/ cái
Phù hợp mấy hôm dậy trễ, không kịp ăn sáng mà vẫn muốn no bụng tới trưa.
⏰Bán từ 6h - 9h sáng
🥰🥰Bạn ghé ủng hộ mình với nha, mới khởi nghiệp nên rất mong mọi người góp ý

5. Mọi người ơi, cho mình hỏi làm sao để làm quen/ chơi với mấy bạn bên Khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp vậy ạ, tại mình thích khoa đó dữ lắm nhưng mà mình ở bên khoa khác🥹. Cho mình cảm ơn ạ

-------------

18/01/2026

💌 « 1485
15.01.2026 14:07:10

Mình chào mọi người, mình không muốn tạo drama nhưng thực sự sau thời gian bị blhq mình thực sự rất bức xúc. Mình muốn gửi lời này đến bạn tự quản T**** *****

​Thú thật là mình đã nhịn rất lâu nhưng cái thái độ "phân biệt đối xử" của bạn đã chạm đến giới hạn của sự tử tế rồi.

Những chiếc Red Flag “đậm đặc” từ bạn C.:

​Chúa tể “Nhìn mặt mà bắt hình dong”: Bạn làm việc rất nhiệt tình, đúng! Nhưng chỉ với những bạn nữ xinh xắn, ưa nhìn. Khi đó thì bạn ga lăng, nhẹ nhàng, Chỉ vì mình kh được đẹp nên bạn từ chối "ca” mình nhưng đi giúp ng khác hơn.

​Thái độ “Bố đời” vì mình không xinh đúng gu bạn, nên bạn mặc định cho mình cái quyền được nói lời cay nghiệt? Những câu nói mỉa mai, thái độ lồi lõm và sự thiếu tôn trọng của bạn dành cho mình không khiến bạn trông ngầu hơn đâu, nó chỉ cho thấy sự thiếu giáo dục thôi.

​Chiêu trò cô lập hèn hạ: Bạn dùng vị thế và sức ảnh hưởng để lôi kéo người khác cô lập mình, biến môi trường làm việc chung thành áp lực tinh thần. Bắt nạt một người con gái chỉ vì họ không xinh đẹp theo tiêu chuẩn của bạn – nghe có thấy “đàn ông” chút nào không bạn C.? 🙄. Mình thực sự rất thats vọng.

Mong ad duyệt và có thể cảnh báo đến các bạn nữ khác

-------------

09/01/2026

💌 « 1484
05.01.2026 19:13:29

🌸CẦU CỨU NHẸ NHÀNG, THA THIẾT, DỊU KEO – XIN NGƯỜI CHỞ EM ĐI HỌC 🌸

Dạ mọi người ơi, em lên đây nhờ giúp với ạ…
Hiện tại em sắp có bầu với cái xe bus vì càng đi càng 🤢, nhiều hôm không chịu nổi nên em không dám đi bus nữa. Vì vậy em thật sự rất cần một người có thể đèo em đi học chung trong thời gian này 🥺

📍 Trường: THPT Nguyễn Trãi – Quận 4
👧 Em là nữ, k29.
💸 Xăng xe với em thì vô tư nhưng vẫn cần bàn bạc nha, tại đang để dành đóng tiền thi bằng lái....
👉 Ai đi ngang tuyến / gần trường, cho em ib trao đổi thời khóa biểu, phù hợp là em chốt liền ạ.

📩 Liên hệ em tại đây ạ:
👉 https://www.facebook.com/share/17xH4m6zZC/

Em biết nhờ vả thế này là ngại lắm, nhưng thật sự em đang rất cần. Mong bài này gặp được đúng người thương em giúp một chút ạ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều 🤍

-----------------

07/01/2026

💌 « 1483
04.01.2026 23:49:22

Chị năm tư hhh mún có ny đại học xem cảm giác sau. Thích mấy eim nhỏ tuổi hơn. Chị cao 1m65 nặng 5 chục kí. Thích con trai cao hơn chị có múi bế chị bằng 1 tay đc, quay vòng vòng lun nghe. Da trắng bách. Tính lạnh lùng vs cả thế giới dịu dàng vs mỗi em. Thích skinship. Chị thích ngắm ảnh chơi thể thao. Thích bơi he. Khùng khùng vs chị. Chị tính tình cũng con nít lắm dễ thương. Chị mái ngố tóc dài học giỏi haha. Anh tổng tài trẻ tuổi nào dô hốt chị điiii mòooo. Thả thương thương lão nương sẽ tới hhh

----------------

Sorry lão nương...ad muối bài hơi lâu 🥲

30/12/2025

💌 « 1482
27 - 29.12.2025

1. Mình là cựu sinh viên TDT. Ra trường khoảng 10 năm rồi. Hiện tại mình khá thành công trong công việc. Do hiện tại tình duyên lận đận và cảm thấy trống vắng cô đơn, cộng tính cách mình thích mấy bạn nữ mặc áo dài duyên dáng nên mình cần nhắn lên đây tìm bạn nữ: facexinh, cao 1m65 trở lên, mình dây … mình sẽ chu cấp lo cho các bạn từ 20tr đến 50tr/ tháng và có thể tiến xa hơn làm người yêu. Mình cao 1m8, có cty riêng và khá ok. Nhưng điều mình nói ở trên là hết sức nghiêm túc. Bạn nào muốn hiểu thêm hơn thì thả tim, mình sẽ ibx riêng nhé! Tks all!

2. Mình là nam, là người Sài Gòn. Cũng rất lâu rồi mình không có ai đồng hành hay đi đâu đó chung. Người yêu càng không. Coutdown này, nếu có thể hy vọng sẽ có một người bạn nào đó cùng mình đón giao thừa, dạo quanh Sài Gòn này. Nếu được, thả 'thương thương' minh sẽ chủ động ib nha. Cảm ơn các bạn

3. Anh biết là thời điểm này em đang hoang mang . Nhưng mong em hãy nghỉ lại là em đã rất giỏi rồi . Em đã là tốt nhất rồi . Em sẽ mãi là người anh đã yêu . Trước và sau này có thể ko còn cũng khác nhau nhưng anh mong rằng em sẽ hiểu cho lòng anh em nhé. anh đâu muốn mình nhìn em chịu ấm ức khi anh và họ đã yêu nhau . Nhưng anh cũng chẳng biết là làm sao để thôi yêu . Anh ước nếu quay lại mà em chịu đến đầu tiên thì anh đã yêu em. Mong e hiểu và chấp nhận. anh rất muốn là bạn vs em nhưng sợ em không chịu . Hay e xin vô chỗ anh làm để hai mình thường xuyên đc gặp nhau đc ko? Anh sẽ tặng lại cho em những đồ em nói là e thích khi anh đã tặng cho bạn . cậu bé của anh rất mạnh mẽ mà, ko có yếu đuối mà. Lên đây đi làm vs anh dc ko em , cho anh gặp em lần nữa mà .

----------------

2. Ad đổi 'tim' thành 'thưn thưn' nha 🥰

16/12/2025

💌 « 1481
13 - 15.12.2025

1. Xin chào, mình là cựu sv trường, cụ thể là K19 học một thời gian mình nghỉ (hiện tại là quân y), mình có thể xin phép về hỏi quen bạn nữ trường xưa không 😆
Ngắn gọn mình 1m82 75kg, người Sài Gòn. Nếu được mình mong muốn kết bạn với 1 bạn nữ thích thể thao, có thể chơi chung với mình (Mình chuyên gym,bóng rổ,đá cầu và cầu lông) ở gần Tân Bình càng tốt.
Các bạn cảm thấy phù hợp có thể nhắn tin mình qua tiktok cá nhân mình:
Xin cảm ơn cả nhà 😁

2. Mình là sinh viên K25, hiện đang học tập và cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Tính cách của mình hồn nhiên, hơi trẻ con, nhưng mình là người lạc quan, yêu đời và cũng khá hài hước (kiểu nói chuyện vui vui, không quá nghiêm trọng mọi thứ). Có lẽ vì đã trải qua một vài chuyện buồn nên mình học được cách nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, biết trân trọng cảm xúc và những người ở bên cạnh mình.

Mình muốn tìm một người bạn đời (nữ) xinh theo cách riêng, biết lắng nghe, biết tâm sự và có thể đồng hành cùng nhau — không cần gì to tát, chỉ là cùng nói chuyện, chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, cùng vui, cùng cười và cùng vượt qua những lúc mệt mỏi.

Mình không tìm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp được một người chân thành, thoải mái khi ở cạnh nhau và sẵn sàng bước cùng nhau chậm rãi nhưng nghiêm túc.

Chúc mọi người trong nhóm một kỳ nghỉ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch thật vui vẻ và ấm áp nhé!! 🎄✨

3. Xin chào các bạn, mình không phải sinh viên trường TDTU nhưng cfs của trường tình cờ xuất hiện ở newfeeds của mình sau khi mình bị cháy CPU tạm thời vì thi thử bài thi HSK6 nên mình cũng muốn thông qua page thay lời muốn nói. 🥹🥹🥹
Mình 2k, nữ, hiện tại đang quằn quại với HSK6, muốn tìm bạn giúp đỡ mình vượt qua HSK6 ở hiện tại và HSK 7-9 ở tương lai.
Mọi người cứ mạnh dạn ứng cử ở cmt nhé, nếu hữu duyên gặp lại bài viết này mình sẽ chủ động addfriend ạ.
Và đổi lại bạn sẽ có 1 người bạn hạt nhài chọc bạn khi buồn, hứa sẽ chơi với bạn cho đến khi nghỉ chơi.
Cảm ơn ad, cảm ơn các bạn TDTU dễ mến. 🫶🫶🫶

----------------

Want your business to be the top-listed Government Service in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address


TDTU Confession
Ho Chi Minh City
70000